Tác giả Chủ đề: Lâm Đồng - Em Hào - Gia đình nghèo khó  (Đã xem 2241 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi sat_thu_thu

Trả lời #9 vào: 31-10-2012 08:27:40
rất cám ơn phuclehuu. Phải chi có đọc bài này trước thì anh Trung, chị Hảo (tình nguyện viên quán cơm 2000), dovanduong và stt đã không đi xác minh thứ bảy vừa qua (không có ai ở nhà). Như vậy cũng vui mừng cho em đã được mọi người quan tâm.

 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.194
  • Thanked: 2181 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #8 vào: 30-10-2012 20:52:18
Trường hợp các báo đài đã đưa tin, ít nhiều đã được sự quan tâm giúp đỡ từ xã hội.
Trong lúc, vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khác chưa được chúng ta xác minh, giúp đỡ.

Mong mọi người chú tâm hơn vào các hoàn cảnh mà thành viên tự giới thiệu đang tồn đọng khá nhiều ở diễn đàn trong 2 topic: Hoàn cảnh chờ xác minh và Hoàn cảnh đã xác minh (chưa được giúp đỡ) và các hoàn cảnh khác đang cần nối tiếp cưu mang.

Mọi sự tùy duyên, Trân trọng.

HOÀN CẢNH NÀY ĐÃ ĐƯỢC TRỢ GIÚP SƠ BỘ NHƯ SAU:

Bạn đọc hỗ trợ cậu bé mắt xanh gần 26 triệu đồng



Ngoài hỗ trợ tiền mặt, bạn đọc Kienthuc.net.vn còn gửi hỗ trợ mẹ con em Hào nhiều phần quà. Chiều ngày 29/10, chị Lựu đến Trường THPT dân lập Phù Đổng để nhận quà gửi tới


Thầy Hồ Công Hiệp, phó hiệu trưởng Trường THPT dân lập Phù Đổng trao xe đạp cho em Nguyễn Văn Hào


Một vài thông tin hổ trợ mọi người trước khi xác minh.
Được trích ở ĐÂY
Thân ái.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi mai-am-chung

Trả lời #7 vào: 28-10-2012 01:33:11
Cam on cac bac tranh thu thoi gian xac minh dum. MAC mong tin tu nhom.

 


Ngủ rồi dovanduongdlu

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 8
  • Thích 0
Trả lời #6 vào: 26-10-2012 23:25:40
Chào stt, trường hợp này thì nhóm quyết định chiều mai (27/10) đi xác minh. Nếu stt tham gia thì chiều mai vào lúc 13h30 tại quán cơm 2k (38A - Nguyễn Công Trứ) chúng ta tập trung rồi đi luôn.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.963
  • Thanked: 3744 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 26-10-2012 23:22:19
sat_thu_thu đã viết:
Trích dẫn
stt đang ở Đà lạt,  rất quan tâm đến HC này.
Không biết ở đây các bạn nào ở trong tổ xác minh. Xin liên lạc với stt, cho stt đi với.

 :cheer:


Các bạn nhóm Dalat ơi, có thu xếp thời gian đi cùng với Sat_thu_thu được không?

Mong tin,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi sat_thu_thu

Trả lời #4 vào: 26-10-2012 05:37:16
stt đang ở Đà lạt, tuy cơ thể không cho ngồi lâu hơn vài phút để đọc hoặc viết, rất quan tâm đến HC này.
Không biết ở đây các bạn nào ở trong tổ xác minh. Xin liên lạc với stt, cho stt đi với.

 :cheer:

 


TnK_4ever

  • bạn
Trả lời #3 vào: 24-10-2012 21:51:38
TnK cũng vừa biết được HC của bé Hào đã được đăng ở rất nhiều trang web, và hầu hết người ta bàn về đôi mắt xanh của cậu bé. Ở trang web below, thì có bài viết về gia đình Hào. Hy vọng Hào và gia đình sẽ được nhiều người quan tâm.

http://ngoisao.net/tin-tuc/chuyen-la/2012/10/cau-be-mat-bup-be-di-bo-10-km-den-truong-217332/

 


TnK_4ever

  • bạn
Trả lời #2 vào: 24-10-2012 21:36:33
Thấy thương Hào quá, mới từng đó tuổi mà đã quá khổ cực. Hào thương em, và biết tự vượt qua khó khăn như vậy, thật đáng khâm phục.

Mong cả nhà mình tranh thủ đi XM trường hợp này. Hào rất cần một chiếc xe đạp để có thể đến trường dể dàng hơn.


Thanks all.

 


Ngủ rồi mai-am-chung

Trả lời #1 vào: 24-10-2012 16:06:01
Xin chào cả nhà, 
MAC tình cờ đọc được một TH em Hào. Em rất ngoan, hiếu thảo với Mẹ và rất đáng thương. MAC xin mạo muội đưa lên DD và mong cả nhà có thể giúp em trong khó khăn lúc này.
Tên em là Nguyễn Văn Hào, 13 tuổi, ở tổ dân phố Vạn Thành 1, Phường 5, TP Đà Lạt
Hào hiện ở cùng mẹ là Vũ Thị Lưu và em trai tên là Nguyễn Văn Đức, 6 tuổi. Cha mẹ chia Tay cách đây 4 năm, từ đó em bắt đầu tự Lo bản thân và đảm nhiệm chăm sóc em trai. Vì thương mẹ thường xuyên đau óm nên hàng ngày em thay mẹ dắt em trai đI học từ sáng sớm 6h. Vì trường cách nhà khoảng 4km nên Hai anh em phải lội bộ từ lúc 6h tớI 7h30 mới tới. Những ngày khô ráo còn đỡ, lúc trời mưa hai Anh em lấm bẩn bê bết, đI chưa tớI trường thì quần áo đã ướt lạnh, tím cả da thịt.
Còn bản thân Hào, hàng ngày 12.h45 mới vào học nhưng em phải đI học từ lúc 10h. Muốn đúng giờ vào lớp Hào phải vừa đi vừa chạy vì trường cách nhà khoảng 10km quá xa. Nên em gần như bổ bửa cơm trưa để kịp giờ đI học, nhưng trong khi đó bữa sang của bác mẹ con cũng chỉ là cơm trắng ăn vội cùng nắm rau. Tội lắm hai anh em nhịn đói riết ccũng quen. Theo Hào chia sẻ, em đã khóc rất nhiều vì tủi thân những lúc thấy các bạn có cha mẹ đón còn em thì lủi thủi vuợt hơn 10km về nhà vớI cái bụng trống rổn, đói khát và đôI chân mỏi rờI. Thông thường 17h Hào tan học nhưng tới 19h30 em mói lò mò về nhà.

Những ngày nghỉ, hai anh em phải đI mót rau bán mua gạo nhiều khi không ai mua vì mấy mớ rau rối hay già thì hai Anh em ăn rau thay cơm. 

Tội lắm, thương quá cả nhà ơi. MAC xin cả nhà có thể giúp hai em được bữa cơm no lòng đừng để các em bụng đói đi học nữa. 
MAC mong ai có thể đi xác minh TH này dùm nhé. Cảm ơn.

http://m.kenh14.vn/la/cau-be-mat-bup-be-khoc-vi-di-bo-10km-den-truong-20121023114358111.htm
Theo Bee