Tác giả Chủ đề: Vĩnh Long-Cô Phan Thị Sáu-Nghèo và Bệnh-Bình Minh  (Đã xem 751 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 24-05-2012 16:39:34
Nam môn A Di Đà Phật,
Cám ơn cô ngochanh, chị quyen_omon cùng bạn icebox đã chịu khó xác minh hoàn cảnh này.
Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #5 vào: 22-05-2012 07:50:47
Khi tìm được tới nhà Cô Phan Thị Sáu chúng tôi không khỏi chạnh lòng.
Mong Cô được về với Phật


 

 


Ngủ rồi ice box

Trả lời #4 vào: 22-05-2012 07:21:54
@ chị Quyen_omon: post hình dùm em chị nhé.

 


Ngủ rồi ice box

Trả lời #3 vào: 22-05-2012 07:06:24
Sau buổi bán cơm trưa, ice cùng chị Quyen_omon, cô Ngọc Hạnh đã rong ruổi xe đến huyện Bình Minh - Vĩnh Long.
Dừng chân hỏi một quán nước ở bên đường nhà cô Sáu bị bệnh tiểu đường ở đâu. Thì chúng tôi đã rất ngỡ ngàng khi nhận được câu trả lời: \\\"Nhà Sáu Lùng hả, bả mới chôn hồi sáng rồi còn đâu\\\".
bùi ngùi đi theo hướng chỉ tay của vị khách, chúng tôi lần tìm được nhà cô Sáu.
Hương khói bàn thờ còn nghi ngút, Chú Sáu (chồng cô Sáu) trả lời chúng tôi bằng cặp mắt đỏ hoe.
Gia đình có tất cả 4 người con, 3 đứa đi làm ăn xa, còn một đứa con gái ở nhà phụ lo công việc gia đình. Vợ chú mắc bệnh tiểu đường đã 20 năm , còn bệnh suy thận mãn thì phải điều trị bằng cách chạy thận, cứ cách một ngày là phải chạy một lần, chi phí cho mỗi lần chạy thận+thuốc là 193.000đ. Vợ chú đã phải chạy thận gần 6 năm nay.
Gia đình có sổ hộ nghèo và cô Sáu cũng có bảo hiểm y tế.
Gia đình có một công rưỡi trồng bưởi đang trong độ thu hoạch nhưng do bệnh tình của cô Sáu nên điều kiện kinh tế gia đình không khá lên được, vì trong nhà giờ đây không có thứ gì gọi là đáng giá cả.
Đó là những điều mà ice nhận thấy được khi sau buổi đi thực tế về.
đôi dòng post lên chia sẻ cùng cả nhà
Thân mến

 


Ngủ rồi Quyen_omon

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.219
  • Thanked: 339 times
  • Thích 6
Trả lời #2 vào: 21-05-2012 09:56:03
Chào cả nhà.
Trưa nay Quyen_omon và Chị Ngochanh sẽ đi XM TH này.
Thân.

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 02-04-2012 22:34:13
start2404 nhận được email nhờ đăng giúp TH của cô Phan Thị Sáu ở Đông Thành, Bình Minh, Vĩnh Long. Rất mong các bạn trong CLB xác minh MN khu vực Miền Tây có thể sắp xếp thời gian XM trường hợp này.
Trích dẫn
   Gia cảnh của người đàn bà khắc khổ
 

  Qua sự hướng dẫn của một cán bộ  xã Đông Thành (Bình Minh), chúng tôi tìm đến tổ 7 ấp Đông Hòa 1 xã Đông Thành để tìm hiểu về hoàn cảnh của bà Phan Thị Sáu, 58 tuổi, gia cảnh bi đát và khắc khổ của bà Sáu thật sự đã làm cho những ai chứng kiến không khỏi nhói lòng.

 
Nằm lọt thỏm trong khu vườn tạp là căn chòi lá sập sệ được xóm giềng che tạm với chưa đầy 18 mét vuông, nền đất bùn nhô, ẩm ướt,  vách lá khô cằn, nhiều chỗ trống quác cả cửa trong và ngoài, chỉ còn lại 2 chiếc giường được kê khích nhau là tài sản còn lại đáng giá nhất của gia đình, là tổ ấm cho ba con người nương tựa vào nhau, họ đang tìm cách vượt qua hoàn cảnh thương tâm của mình.
 
Lúc chúng tôi đến, bà Sáu đang nằm trên giường với vẻ mặt xanh xao, thân thể gầy yếu, với cái chân phải đã bị cưa bỏ đến đầu gối, cô con gái Nguyễn Thị Kiều Trinh thì đang ngồi giặt quần áo cho mẹ cách đó không xa, suy thận mãn, đái tháo đường type 2 là kết quả chuẩn đoán của Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, đã nhiều năm rồi, số lần nằm viện của bà lên đến hàng chục lần mà chính bà cũng không nhớ hết. Tiếp chuyện với chúng tôi, phút chốc bà lại nhăn nhó kêu đau nhiều nơi trên cơ thể, bà Sáu  cho hay, Cái chân phải bị cắt bỏ hồi tháng 7 năm 2011 do biến chứng của căn bệnh đái tháo đường gây nên “Phải cắt bỏ mới có cơ may kéo dài sự sống chú à!,và cũng bớt đi phần nào nỗi đau đớn hành hạ xác thân”, bà Sáu nghèn nghẹn nói bác sĩ cho biết như vậy.
 
Chồng bà là ông Nguyễn Văn Sáu, 60 tuổi cũng vừa kịp về sau khi chúng tôi đến chừng vài phút, vẻ  mệt mỏi hiện hữu trên khuôn mặt đầy khắc khổ, ông Sáu cho hay là ông vừa đi tưới ớt về, ông trồng được một công ớt, phần đất này do ông thuê của người khác để trồng ớt nhằm kiếm thêm thu nhập cho gia đình với hi vọng có thêm chút tiền để chữa bệnh cho vợ.
 
“Từ ngày bà ấy phát bệnh, ngoài nghề chạy xe ôm, tôi còn cố gắng làm thuê làm mướn, ai mướn gì làm nấy mong có tiền lo bệnh tình cho bả”, ông Sáu tâm sự. “Hàng ngày tiền chạy xe ôm được chừng ba, bốn chục ngàn nhưng cứ cách một ngày là đến ngày lọc máu, chạy thận cho vợ, số tiền lên đến vài trăm ngàn đồng, nên gia đình phải chạy hỏi khắp nơi, đến nay thì số nợ không còn nhỏ nữa, đã lên đến vài mươi triệu đồng”, Ông Sáu còn cho biết thêm rồi cúi gầm mặt xuống đôi mắt đỏ hoe.
 
Cô con gái của ông bà là em Kiều Trinh vừa tốt nghiệp THPT năm rồi nhưng cũng không có tiền để luyện thi đại học đành ở nhà phụ giúp ba mẹ và làm thuê, làm mướn..  và mới đây Trinh đã xin được việc tại Công ty may mặc ở huyện nhà nhằm kiếm thêm tiền chữa bệnh cho mẹ “ Chữa bệnh cho mẹ trước rồi tương lai mình có ra sao cũng được anh à!”.Trinh sụt sùi chia sẻ.
 
Anh Trần Bá Triệu, 33 tuổi, một người hàng xóm khi được hỏi về hoàn cảnh của bà Sáu như cũng nghẹn lời “Ở đây ai cũng biết gia đình ông bà Sáu rất khổ, cả gia đình phải sống nhờ trong căn chòi cây lá siêu vẹo, tội nhất là tháng nước nổi vừa rồi, bà Sáu phải nương nhờ nhà một người chị họ, bởi nước dâng lên và ngập khỏi ngực thì không thể nào ở được”, anh hàng xóm còn cho biết, trước kia gia đình này cũng có vài ba công ruộng nhưng vì trị bệnh cho bà nên đã lần lượt bán đi.
 
Ông Bùi Hữu Toàn, trưởng ban nhân dân ấp Đông Hòa 1 xã Đông Thành trăn trở “Đây là một trường hợp khó khăn nhất của ấp, địa phương cũng đã hết sức cố gắng trong phạm vi có thể, hiện tại chúng tôi cũng đã đề nghị về trên cất căn nhà diện 167 cho ông bà nhưng cũng chưa có kết quả gì, thật sự bây giờ cũng chẳng có cách nào để giúp đỡ, giờ chỉ mong dựa vào lòng hảo tâm của mọi người”.
 
Mọi sự chia sẻ giúp đỡ cho  bà Sáu xin gử về số nhà  2136  tổ 7 ấp Đông Hòa 1 xã  Đông Thành huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
 
                                                   

Tác giả: TRUNG TÍNH

Nguồn vinhunguocmo.com
Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.