Tác giả Chủ đề: Sài Gòn - Anh Trần Văn Lâm bị lao và tiểu đường  (Đã xem 1026 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi le phung

Trả lời #10 vào: 25-05-2012 00:28:31
Chào cả nhà!
Anh kim bang và le phung có đến thăm gia đình anh Lâm vào sáng 24/5. Chị Quyên, vợ anh đi bán đậu hũ nên không có ở nhà. 2 con trai của anh, 1 cháu học lớp 7, 1 cháu học lớp 5, đang vào kỳ nghỉ hè nên từ Quảng Ngãi vào chơi với cha mẹ. Sức khỏe anh có khá hơn, thỉnh thoảng đi đứng nhẹ trong nhà. Hiện anh vẫn đang điều trị lao kháng thuốc và tiểu đường tuýp 2. Bệnh lao thì được chữa miễn phí, bệnh tiểu đường thì BH chịu 70% do trái tuyến. Chị Quyên thu nhập hàng ngày từ việc bán đậu hũ được từ 200-300k/ngày. Tiền phòng trọ khoảng gần 700k/tháng. Hàng tháng chị còn gửi tiền về quê để bà ngoại chăm sóc và nuôi 2 con trai chị ăn học. Rất ngưỡng mộ sự đảm đang của chị :lol:
Kim bang có gửi tặng anh Lâm 2 lốc sữa.
Nhóm xác minh nhận thấy gia đình anh Lâm hiện nay chưa cần đến sự giúp sức của dd. Vì vậy không có đề xuất gì cho hoàn cảnh này. Thân!
@kim bang: anh bổ sung giúp em những gì còn sót nhé. Cám ơn anh!  

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #9 vào: 24-05-2012 09:48:20
Chào cả nhà!
Hôm nay anh kim bang và le phung đi xác minh trường hợp này. Bạn nào đi thì liên hệ nhé. Mong tin!

 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.038
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 30-03-2012 10:30:17
Xin chào cả nhà!
 Sáng hôm qua mình và goddragon định đến thăm anh Lâm, đt cho chị Quyên thì được biết anh Lâm đã bớt ,xuất viện về nhà tại 18/20 Ngô Chí Quốc, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM.
 Thân ái!

 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.038
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 28-03-2012 20:22:15
Xin chào cả nhà!
Ngày mai, 29/03/2012 mình và Goddragon sẽ xác minh trường hợp này. Nếu có bạn nào cùng tham gia vui lòng dt 0903 623 407 ( kimbang) hoặc 0120 711 4870 ( goddragon). Xin cảm ơn!

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.176
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #6 vào: 06-03-2012 23:07:23
Trường hợp này giờ ra sao rùi nhỉ ?

 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #5 vào: 11-01-2012 13:08:20
Chào cả nhà!
Hôm qua Tiger đã ghé thăm trường hợp của anh Lâm, qua một thời gian điều trị tại bệnh viện lao Phạm Ngọc Thạch cho thấy sức khỏe của anh Lâm khả quan hơn trước. Hiện a có thể vịn hành lang tự đi được, tuy thỉnh thoảng vẫn phải thở bằng oxy nhưng không đã giảm so với trước nhiềù.

Để bớt gánh nặng viện phí và thuốc điều trị, Tiger đã hướng dẫn gđ mua BHYT ở quê vì ở Sài Gòn anh Lâm không có giấy tạm trú.

Tiger đã gửi 500 000đ cô Hkfami giúp anh Lâm mua bhyt.
 Chị Quyên vợ anh Lâm gửi lời cảm ơn tới sự giúp đỡ của cô!



Thân mến!

 


Ngủ rồi doanminhgai

Trả lời #4 vào: 29-12-2011 09:44:55
doanminhgai có thể đi được các buổi chiều từ 05h10-06h40 các ngày từ  thứ 2->thứ 6. Có ai đăng ký đi cùng k vậy?
Fullmom : giờ đó e đi được k?

 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #3 vào: 24-12-2011 23:27:30
Cảm ơn cô hkfami! Tiger sẽ hướng dẫn người nhà mua BHYT cho anh Lâm.

Hướng giúp đỡ viện phí thì chờ thông tin xác minh và đề xuất của tổ xác minh.
Bác nào đăng ký lên đường giùm ạ!  :)

Thân mến!

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #2 vào: 24-12-2011 09:02:34
hkfami muốn tặng anh Lâm một thẻ bhyt. Nhờ Tiger hướng dẫn gia đình :

- Liên hệ ủy ban phường/xã nơi tạm trú tại Sài gòn xem hai vợ chồng anh Lâm có đủ tiêu chuẩn mua bhyt tại đây không (có kT3 hay có đăng ký tạm trú trên 6 tháng)
- Nếu khg được mua tại SG thì nhờ anh em họ hàng ở QNgãi ra ủy ban phường/xã nơi thường trú hỏi mua, sớm ngày nào hay ngày đó.
Từ khi đóng tiền mua đến khi thẻ có hiệu lực cũng khoảng 2 tháng, nhưng bệnh lao đa kháng & tiểu đường của anh còn phải điều trị rất lâu dài & tốn kém, người giàu cũng phải khóc huống gì người có hòan cảnh khó khăn như anh.

Tiger cũng nên khuyên vợ anh Lâm mua bhyt cho chị ấy luôn nha. Chăm sóc bệnh nhân lao thì khả năng bị lây nhiễm rất cao, chưa kể trên cơ địa dinh dưỡng kém thì hắt hơi sổ mũi thông thường cũng phải tốn hàng trăm ngàn để mua thuốc.

Khi nào có xác nhận đã đăng ký mua bhyt được thì hkfami nhờ Fullmoon chuyển tiền ngay.

Chúc gia đình anh Lâm sớm vượt qua giai đoạn ngặt nghèo này.
hkfami

 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #1 vào: 24-12-2011 01:51:34
Chào cả nhà!
 Tiger xin được giới thiệu trường hợp anh Trần Văn Lâm 44 tuổi, quê ở Đức Phong - Mộ Đức - Quảng Ngãi.

Ngày thứ 5 vừa qua, trong lúc bán cơm thì có một chị thực khách quen của quán cơm chuyên thu mua ve chai tới ngõ lời xin được giúp đỡ anh Lâm, là em rể của chị.

Tiger đã ghé thăm hoàn cảnh của anh và xin được trình bày như sau:
Vợ chồng anh Lâm chị Quyên quê ở Quảng Ngãi, không nhà cửa, ở cùng cha mẹ vợ vì anh Lâm mồ côi từ nhỏ, vì hoàn cảnh khó khăn nên phải tha phương vào Sài Gòn lập nghiệp được khoảng 5 năm.
Anh Lâm làm nghề đẩy xe hàng cho những người buôn bán ở chợ đầu mối Thủ Đức, chị Quyên thì bán đậu hũ rong ngoài đường. Khi 2 đứa con đến tuổi học hành nhưng điều kiện không cho phép nên anh Lâm dẫn 2 con về quê vừa làm ruộng và chăm lo việc học cho con.

Khoảng 5 tháng trước anh thấy sức khỏe không tốt nên đã đi khám và biết mình bị lao phổi, anh nhập viện điều trị tại bệnh viện địa phương được một thời gian thì vi khuẩn lao kháng thuốc nên anh phải vào SG để điều trị sẵn có vợ trong này tiện bề chăm sóc.
Tình hình sức khỏe của anh ngày càng tồi tệ, vào bệnh viện bác sĩ khám và phát hiện anh còn bị thêm bệnh tiểu đường khiến cơ thể suy nhược rất nhanh. Anh thường bị hôn mê và phải thở bằng oxy.

Được biết cả hai vợ chồng anh đều không có BHYT nên chi phí điều trị rất cao, trong gần 1 tháng đã hết gần 18 triệu. Số tiền anh chị tiết kiệm sau bao năm buôn bán cũng không đủ, phải đi vay mượn anh chị em và người quen.

Anh Lâm


Một số hình chụp hóa đơn




Hiện chị Quyên phải nghỉ bán để lo chạy chữa cho chồng nên gđ mất nguồn thu nhập, trong khi viện phí ngày càng chồng chất.
 Gđ mong được sự giúp đỡ phần nào viện phí của mọi người vì đã vay mượn nhiều và anh em dòng họ ai cũng nghèo khó phải đi làm ăn khắp nơi.

Thông tin liên hệ:
Anh Trần Văn Lâm nằm giường 39, phòng 17, lầu 3, khu B4, bv Phạm Ngọc Thạch đường Ngô Quyền, Quận 10.
Sđt: 01695 601 099 (chị Quyên)

Mong được sự quan tâm của cả nhà!
Thân mến!