Tác giả Chủ đề: Trà Vinh - Gđ Chị Huyền - Vợ chồng Khiếm thị - P.7  (Đã xem 725 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi caycaudua45@yahoo.com.vn

Trả lời #9 vào: 26-07-2012 14:03:12
Hôm nay anh Hải lên bàn mổ ruột thòng ở BV Trà Vinh.Mình xin báo cho cả nhà biết

 


Ngủ rồi kingcong_196

Trả lời #8 vào: 20-05-2012 17:57:48
Chào cả nhà!
Ngày 03/05/2012 kingcong_196 và chị Quyen_omon đã đi xác minh TH của Gđ Chị Huyền - Vợ chồng Khiếm thị - P.7- TV.
Gia đình có 3 người:
Anh Lê Hải (38 tuổi, chồng chị Huyền).
Chị Khuất Thị Bích Huyền(38 tuổi)
Và con trai của anh chị là bé Lê Anh Tú(4 tuổi) đang đi học mẫu giáo.
Hiện tại, anh chị bị khiếm thị hết cả 2 mắt, chị thì bị bệnh ban năm lên 3t, còn anh thì bị khiếm thị cả 2 mắt lúc 11 tuổi, nhưng hằng ngày 2 vợ chồng anh chị vẫn đi bán vé số để kiếm sống, thu nhập của anh là 30-40k/ngày,còn chị thì khoảng 40-50k/ngày. Tuy nhiên anh bị bệnh tim, viêm gan, thoái hoá cột sống,và chị thì thường xuyên bị tụt huyết áp, mệt, vì thế anh chị chỉ đi bán nữa ngày là về.
-Bé Tú đi học thì được miễn giảm học phí.
- Vì thế nhóm xin đề xuất không CM trường hợp này lý do như sau:
- Hằng tháng anh chị nhận được 360k tiền trợ cấp của nhà nước ( vì còn khả năng lao động nên tiền trợ cấp của anh chị từ 720k/tháng/2 người giảm xuống 360k/tháng/2 người).
- Nhà mấy người em của anh Hải nhà cũng gần đó nên cũng có giúp cho anh chị, nhóm nghe anh chị nói lại  trong năm nay căn nhà của người em mà hiện tại anh chị đang ở sẽ được bán đi,nên anh chị phải ra thuê nhà để ở,vì thế nhóm sẽ tiếp tục theo dõi trường hợp này, khi có khó khăn gì sẽ đề xuất sau.

Anh Hải & Chị Huyền.





Thân.

[...Yêu thương từ trái tim...]
 


Ngủ rồi Quyen_omon

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.219
  • Thanked: 339 times
  • Thích 6
Trả lời #7 vào: 02-05-2012 21:55:50
Chào cả nhà, Ngày mai Quyen_omon và kingcong196 sẽ đi xác minh TH này.
Thân.

 


Ngủ rồi hhbee_2510

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 228
  • Thích 0
Trả lời #6 vào: 23-04-2012 01:24:31
Chào cả nhà, do nhầm đường, chỗ hhbee đến cách khá xa và không thuận đường gđ anh chị nên đã ko ghé thăm kịp.
Đành hẹn gđ vào một dịp khác.
Thân

 


Ngủ rồi hhbee_2510

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 228
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 21-04-2012 22:27:38
Chào cả nhà, ngày mai hhbee sẵn đi ngang TP Trà Vinh, nếu về kịp sẽ ghé xác minh trường hợp này ạ.
Thân

 


Ngủ rồi fullmoon_107

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 712
  • Thanked: 88 times
  • Thích 0
Trả lời #4 vào: 05-02-2012 23:02:12
Mod chuyền bài qua hoàn cảnh chờ xác minh giup2 ah.
Bạn caycaudua chú ý lấn sau viết đúng mục bạn nhé để các thành viên dễ theo dõi.

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 15-01-2012 06:54:52
Chao ca nha.
Hom nay start2404 cung voi kinhcong va mot tnv cua quan com ct di trao qua cmx cho cac TH o Tra Vinh cung xin di XM hoan canh nay neu co sap xep neu con du thoi gian.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi caycaudua45@yahoo.com.vn

Trả lời #2 vào: 31-12-2011 13:29:24
Khi nào các bạn xuống xác minh điện cho mình , mình sẽ dẫn các bạn đến nhà chị Huyền sdt của mình Như 01283746055 vì hai vợ chồng chị đi bán vé số buổi sáng nên chiều các bạn lại thì sẽ có mặt cả 2 vợ chồng

 


Ngủ rồi caycaudua45@yahoo.com.vn

Trả lời #1 vào: 29-12-2011 21:05:18
Mình xin giới thiệu đến cả nhà trường hợp 2 vợ chồng mù Khuất Thị Bích huyền ngụ tại : 207 Nguyễn Thị minh Khai khóm 10 phường 7 tp Trà Vinh . Hai vợ chồng chị cùng 36 tuổi đám cưới 2006 và có 1 con gần 4 tuổi. Nhà hai anh chị ở là ở nhờ nhà em chồng . Anh bệnh tim lúc chưa cưới chị . Do không có tiền để lâu quá nên bệnh tình cũng khá nặng có lúc anh mệt thở không nổi . bs ở bv Chợ Rẫy chần đoán anh bệnh rối loạn chuyển hóa lipoprotein và rối loạn thần kinh thực vật mỗi lần đi tốn khoảng 450000/tháng do có bảo hiểm . Anh còn bệnh viêm gan điều trị ở bv nhiệt đới 2009 do men gan khong cao nên 3 tháng anh tái khám 1 lân còn hiện tại thì anh uống thuốc nam do không có tiền uống thuốc tây . Những lúc không có tiền đi trị bệnh anh chị phải vay mượn người ngoài khoảng 3 triệu.chị hay bị tuột huyết áp chóng mặt ngoài ra chị cũng bị nổi mục trong tử cung hay ra huyết hoài nên có đi bs phụ khoa . Hai vợ chồng chị đi bán vé số khoảng 100 tờ nhưng có những ngày xui xẻo thì bị bọn cướp giật mà đã bị rất nhiều lần hai vợ chồng chỉ biết khóc . Chị nói bữa nào gặp được người tốt thì họ cũng có cho 1 ít tiền . Chị từng đi xin ăn do có lần anh nằm ở nhà vì bệnh nặng nhưng chỉ sau 1 tháng chị nghĩ xin vì thấy bị hạ thấp . Chị chỉ mới đi bán khoảng 2 năm nay lúc trước chồng chị bán chị ở nhà chăm sóc con.tiền con chị học 11000/ngày . rất mong được sự giúp đỡ của cả nhà vì anh chị của họ cũng đều không khá gì . Cuộc sống của họ chỉ toàn là bóng den chúng ta hãy cùng nhau thắp lên ngọn lửa chọ họ .