Tác giả Chủ đề: Hòa Hưng, Cái Bè - Anh Nguyễn Hoàng Phi  (Đã xem 894 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #10 vào: 31-01-2011 23:20:16
lehung xin đc gửi hình khi nhóm đến thăm nhà anh Phi và trao tiền của DD cho mẹ anh.  

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #9 vào: 31-01-2011 15:44:42
Chào cả nhà,

Hôm qua trong chuyến đi về Tiền Giang trong dịp cận Tết này, nhóm gồm chú 6x, a Lehung,Ken và Yugi đã ghé thăm nhà a Phi.
Thật ko ngờ, khi nhóm đến và hỏi a dung.caibe đường vào nhà a Phi thì mới biết, a Phi vừa mất được 1 tuần lễ do bệnh trở nặng và ko qua khỏi.
Sau đó, nhóm vào nhà thăm hỏi mẹ a Phi và gia đình.
Căn nhà đang ở là do ông bà a Phi sau khi mất để lại cho mẹ anh và 6 người con, trong đó a là con cả (người con kế đã mất từ trước do ung thư phổi).
Hiện chỉ có mẹ a và người con gái út ở nhà hàng ngày giặt đồ và phụ việc mướn xung quanh xóm, 3 người con giữa đều lên thành phố kiếm sống.
Cuộc sống hiện tại gia đình cũng đủ sống, ko đến nỗi khó khăn.Yugi đã đại diện dđ trao phần CMKTX cho mẹ anh Phi 1.000.000 đ.
Mong gia đình sẽ vượt qua nỗi đau và tiếp tục cho cuộc sống phía trước.
Mong a yên nghỉ dưới suối vàng và phù hộ cho mẹ,gia đình a mạnh khỏe.
Chúc gia đình có cái Tết vui vẻ.

@a Lehung: nhớ a post hình lên ạ :)

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #8 vào: 27-01-2011 05:15:19
xulanhphanlan đã viết:
Trích dẫn
Lehung73 & K87yeng và các anh và chị khác xin xác nhận lại giùm. ngày 30/01 tới nhằm \\\"Ngày Của Riêng Mình\\\" các bạn có suôi về Miền Tây kg ? để Pen biết mà chuyển tiền cho các Bạn,đến thăm hỏi Phi và trao tiền trực tiếp cho GĐ Phi luôn.mà kg cần phải qua anh Dung_caibe nữa..


Bác Xulanh ơi,

CN tới chắc chắn là đi Tiền Giang rồi bác ạ, kế hoạch đã đưa lên và cần phải đi trao tiền CM và quà cho mấy TH dưới ấy lận mà. Dù có muốn cũng không thay đổi được và cũng không còn thời gian khác để đi, hôm đó đã là 27 Tết. :P .

Nếu anh Pen chưa chuyển cho bác Dung.caibe, thì có thể chuyển luôn qua TK của em cùng với khoản CMKTX của bé Kim Long. Vì cùng huyện Cái Bè với mấy TH khác nên mấy anh em sẽ cố gắng đi trao cho gd một thể.

Ken.

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #7 vào: 27-01-2011 02:29:35
pquyen đã viết:
Trích dẫn
Tình trạng bệnh của Phi hết sức nghiêm trọng nên Chợ rẫy không can thiệp gì và cho về điều trị tại tỉnh nhà.

Chúng ta giúp phần nào cho anh Phi.

Anh dungcaibe vui lòng xác nhận làm trung chuyển cho gia đình Phi. Nếu được Pen em chuyển 2.000.000 vào tk của anh dungcaibe nhờ chuyển cho Phi.

Thân.


@ Lehung73 & K87yeng và các anh và chị khác xin xác nhận lại giùm. ngày 30/01 tới nhằm \\\"Ngày Của Riêng Mình\\\" các bạn có suôi về Miền Tây kg ? để Pen biết mà chuyển tiền cho các Bạn,đến thăm hỏi Phi và trao tiền trực tiếp cho GĐ Phi luôn.mà kg cần phải qua anh Dung_caibe nữa..

@ Pen ơi tranh thủ giúp, chuyển tiền cho Lehung73 or K87yeng luôn thể Pen nhé.tết kề bên mông rồi Anh Pen ơi. Thanks All

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #6 vào: 12-01-2011 00:41:03
Tình trạng bệnh của Phi hết sức nghiêm trọng nên Chợ rẫy không can thiệp gì và cho về điều trị tại tỉnh nhà.

Chúng ta giúp phần nào cho anh Phi.

Anh dungcaibe vui lòng xác nhận làm trung chuyển cho gia đình Phi. Nếu được Pen em chuyển 2.000.000 vào tk của anh dungcaibe nhờ chuyển cho Phi.

Thân.

 


Ngủ rồi dung.caibe

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 34
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 09-01-2011 19:51:16
Chiều nay anh Nguyễn Hoàng Phi đã về đến nhà. Theo các Bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy chuẩn đoán anh Phi mắc căn bệnh hiểm nghèo, do đó cần về nhà để tiếp tục điều trị.Thuốc uống trong 1 tuần, khi hết sẽ đến khám lại tại bệnh viện tỉnh. Hiện tại sức khỏe của anh yếu đi nhiều vì căn bệnh hành hạ. Gia đình thì hiện tại thuộc diện nghèo triền miên của xã,năm 2011 nầy tiếp tục nhận sổ hộ nghèo nữa, khó khăn lại chồng chất khó khăn. Mong rằng anh Phi cố gượng dậy để hưởng xuân Tân Mão sắp đến gần. Chúc anh vượt qua nổi đau.
        Ghi chú: board code và smiley không hiển thị nhưng vẫn có tác dụng.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 09-01-2011 00:07:34
Nhóm xác minh vui lòng cho biết rõ hơn:

Chi phí sinh hoạt hàng ngày của hai mẹ con Phi tại bệnh viên là bao nhiêu để đưa ra căn cứ cho CMKTX khoản này?

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi fullmoon_107

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 712
  • Thanked: 88 times
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 08-01-2011 23:16:53
]chào cả nhà...!!!!
Trưa nay Fullmoon và tiger đã ghé thăm và xác minh trường hợp anh Phi.
Hiện anh Phi đang nằm ở Khoa Nhiệt Đới bệnh viện Chợ Rẫy. Theo chẩn đoán ban đầu của bác sĩ anh có nhiều hạch ở phần bụng và có một khối U nhỏ, thứ hai sẽ có kết quả xét nghiệm.
Gia đình anh Phi khó khăn,gia định anh thuộc dạng hộ nghèo của xã, mẹ anh làm nghề giặt đồ mướn cho người ta, các anh chị em thì ai cũng làm mướn nên không giúp được gì anh nhiều. Vào năm ngoái vì thiếu tiền chữa trị mà một người anh của anh đã mất vì bệnh ung thư Phổi.
Số tiền có được để đưa anh Phi lên thành phố chữa trị mẹ anh phải đi gom góp vay mượn của hàng xóm số tiền hơn 2tr.
Thật buồn khi nghe ước mong của anh là nhanh hết bệnh để về quê ăn tết với mẹ, để tết nay mẹ anh khỏi phải khổ cực tronh bệnh viện.
Hôm qua dưới quê đã gửi lên thẻ BHYT hộ nghèo cho anh
Hoàn cảnh anh Phi thật khó khăn, nhóm xác minh xin đề xuất cưu mang KTX để gia đình anh có thể sinh hoạt và khám chửa bệnh trong những ngày ở thành phố .
Tiger xin bổ xung them ah...!!!!
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]

 


Ngủ rồi opla

Trả lời #2 vào: 08-01-2011 11:44:53
Cao bồi Sài Gòn ui, ra quân trường hợp này nhé.

 


Ngủ rồi dung.caibe

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 34
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 08-01-2011 06:00:04
Sáng ngày hôm qua 7/1/2011, Anh Chúc trưởng ấp khu phố, xã Hòa Hưng và anh {húc chú ruột của anh Nguyễn Hoàng Phi đến trụ sở làm việc của mình để nhờ sự tiếp tay của anh em ở diễn đàn với nội dụng câu chuyện:
Anh Nguyễn Hoàng Phi sinh năm 1983, hiện ngụ tổ 8 ấp khu phố, gia đình thuộc diện hộ nghèo ( Nghèo nhiều năm nay ) và năm 2011 tiếp tục được xã công nhận hộ nghèo. Hơn 1 tháng nay anh bị sốt liên tục, bụng nổi U và hạch, nhưng do không tiền đành ở nhà. Đến ngày 6/1/2011 không chịu nổi cảnh đau, mẹ anh là bác Nguyễn Thị Lựu mượn tạm ít tiền của bà con lối xóm, chở anh đến bệnh viện Vĩnh Long để nhập viện, nằm ở đó 1 ngày thì bệnh viện chuyển anh lên điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, hỏi ra thì anh chưa nhận dược giấy bảo hiểm y tế ( do đầu năm nên phải chờ cấp mới )Mình đã nhanh trí làm hồ sơ đi một ngày đến Sờ LĐTBXH Tỉnh ký xác nhận và về Huyện làm xong giấy bảo hiểm trong ngày 7/1 và đã gởi gấp lên cho anh chiều ngày 7/1. Theo lời kể của chú ruột anh Phi, thì hiện tại ở bệnh viện mẹ anh không có tiền nhiều, chắc chắn phải ở trên đó một thời gian dài, vì theo chuẩn đoán của Bác sỹ, anh bị bệnh lao phổi nặng. Mình xin thông tin nầy kính đến các anh chị trên diễn đàn xem xét có kế hoạch giúp đỡ cho anh Phi để sớm về ăn Tết ở quê nhà.
Hiện tại anh nằm ở khoa : huyết học, lầu 2, phòng 12 số giường 65, BV Chợ Rẫy. Mệ anh đang nuôi, số ĐT: 01673791908.