Tác giả Chủ đề: Daklak (Krong Bông) - NNMU 37 - Gia đình Chú YKhăm RCăm - Vô gia cư  (Đã xem 11554 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà! 
DucTai cập nhật hình ảnh banner của chương trình NNMU37. 
Cảm ơn anh Tran Giai Tri đã thiết kế giúp nhóm! 
Thân! 


 


Ngủ rồi phung_cupui

Chào cả nhà!
Chính quyền địa phương đã có đơn xin phối hợp hỗ trợ cho ngôi nhà MU 37 gủi NTCM ạ
Phụng Cư pui xin gủi cả nhà ạ
Thân ái
Phụng- cupui

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà,

Phía chính quyền, đặc biệt là anh Tâm Bí thư xã cực kỳ ủng hộ và xử lý nhanh chóng. Trong chiều hôm qua, thủ tục cấp 150 m2 đất cho gia đình chú Y Khăm Rơ Chăm đã được hoàn thiện! 

Giờ chúng ta đợi thiết kế và dự toán chi phí là có thể tiến hành NNMU37 được rồi ạ! 

Thân mến,

ThaiDzuy

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, loanngyen1202, DucTai, maitramtg, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Michele_du và Gia đình xin ủng hộ 5,000,000đ. 
Mong có được sự đồng lòng và góp sức từ cả nhà cho hoàn cảnh rất khó khăn này.

Phung_cupui cần hoàn tất các thủ tục pháp lý về đất ở cũng như có bản vẽ và dự toán chi tiết để BQT phê duyệt triển khai cũng như mọi người biết để ủng hộ.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà và chúc mọi người luôn mạnh khỏe ạ.

Thân mến.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, loanngyen1202, maitramtg, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi phung_cupui

      Chào cả nhà!
Về cư pui  buổi trưa, trời  chang chang nắng, buôn làng sau những ngày cách ly, phong tỏa càng trở nên đìu hiu quạnh quẽ… mành đất nghèo khó xa xôi nơi đây đã làm cho những trái tim của những thành viên Người Tôi Cưu Mang  xót xa, thương cảm. Lần này về cư pui lại mang thêm trọng trách mới, xác minh một hoàn cảnh với mong ước nơi vùng đất này sẽ có được một ngôi nhà mang tên Ngôi Nhà Mơ Ước
Hoàn cảnh là gia đình chú: Y khăm Rcăm sinh năm  1955; vợ là H Kíp Mlo sinh năm 1965; con trai là Y Lương Mlo sinh năm 1990.
 
 Địa chỉ Buôn Khanh Xã Cư pui, Huyện Krông bông, Tỉnh Đăk Lăk.

Gia đình chú thuộc diện hộ khó khăn tại xã,  không có đất canh tác nên quanh năm chỉ làm thuê kiếm sống, cuộc sống không may mắn  vợ và con trai chú mắc bệnh  nan y trong khoảng thời gian kéo dài nên chú phải bán nhà để thuốc thang chạy chữa. Hiện tại gia đình chú lâm vào cảnh không nhà, không đất canh tác, không nghề nghiệp, không đất ở. Anh Tâm Bí thư xã cam kết nếu được hỗ trợ xây nhà cho gia đình chú, chính quyền sẽ vận động họ hàng cho gia đình chú mãnh đất để xây nhà, chính quyền sẽ đứng ra làm thủ tục pháp lý đất để xây nhà cho gia đình chú, bên cạn đó sẽ hỗ trợ đồng hành cùng NTCM một phần nhỏ kinh phí là 10 triêu đồng, huy động bà con lối xóm ủng hộ ngày công khi xây nhà. Gia đình chú rất mong được sự giúp đỡ của đại gia đình Người Tôi Cưu Mang, hy vọng sẽ lại một lần nữa thắp lên cho buôn làng ở Cư pui.
Rất mong được sự đồng ý của BQT và các anh chị em thành viên đồng hành ạ
 Phụng_cư pui vô cùng biết ơn

Trân trọng
Phụng_cupui

Một số hình ảnh về hoàn cảnh nhà chú mà Phụng_cupui cập nhật là đang ở nhờ nhà hàng xóm ạ!
« Sửa lần cuối: 31-08-2021 20:04:15 gửi bởi phung_cupui »

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, loanngyen1202, DucTai, maitramtg, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi phung_cupui

Chào cả nhà!
Phụng _cư pui sẽ sắp xếp thời gian để đi xác minh hoàn cảnh này ạ!
Cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành!
Trân trọng
Phụng

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà,

Gắn bó với mảnh đất Cư Pui nghèo khó từ ngày đầu nên mỗi khi địa phương có vấn đề gì cần NTCM chung sức thì anh Tâm - Trước đây là Chủ tịch xã, giờ là Bí thư lại liên hệ với mình. Lần này ảnh trăn trở về một hoàn cảnh rất đáng thương. 

Chú tên: Y khăm Rcăm sinh năm  1955; vợ là H Kíp Mlo sinh năm 1965; con trai là Y Lương Mlo sinh năm 1990. 

Địa chỉ Buôn Khanh Xã Cư pui, Huyện Krông bông, Tỉnh Đăk Lăk. 

Đây là một hoàn gia đình cô chú đã lớn tuổi, vì vợ và con trai không may bị bệnh, con bị bệnh tâm thần phân liệt; vợ bị u xơ tử cung nên đã bán nhà để lo thuốc thang chạy chữa (vì thực ra nhà ở của cô chú thì cũng là nhà gỗ tạm bợ nên cũng không đáng bao tiền) hiện tại vợ chồng cô chú phải ở nhờ nhà hàng xóm.

Công việc chính của gia định họ là đi làm thuê kiếm sống hàng ngày, không có ruộng đất canh tác, nên thiếu thốn quanh năm, nếu được hỗ trợ xây nhà chính quyền địa phương sẽ vận động họ hàng cho đất để xây nhà đủ để gia đình chú tá túc lúc tuổi già.

Rất mong các thành viên NTCM Daklak thu xếp xác minh hoàn cảnh này, và khuyến nghị giải pháp lên nhóm.

Thân mến,

ThaiDzuy

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, loanngyen1202, DucTai, maitramtg, Trần Quốc Hương