Tác giả Chủ đề: Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Vũng Tàu) - Em Tiến - Bỏng nặng, cần giúp đỡ  (Đã xem 925 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Cảm ơn Lephung và các bạn, các nhóm từ thiện rất nhiều.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi le phung

Chào cả nhà!

Ngày 10/7/20, sau khi hỏi thăm tin tức về hoàn cảnh của em Tiến từ các nhóm từ thiện quen biết ở Vũng Tàu thì LP được biết: các nhóm từ thiện + các MTQ đã giúp đỡ em Tiến số tiền gần đủ để trả viện phí. Sau đó, nhóm Từ Thiện Liên Hoa đã dẫn P đến tận nhà trọ ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP Vũng Tàu để thăm em Tiến, vì nhóm này đã từng giúp trước đó. Thông tin xác minh như sau:


Em Tiến, 20t, và mẹ em bị người ta tạt xăng vào phòng trọ. Mẹ em đã chết. Em bị phỏng toàn thân, biến dạng, lở loét đau nhức khắp người. Em lại bị bệnh tim, sức khỏe yếu. Hiện dì ruột đang chăm sóc em. Tất cả giấy tờ chữa trị, công an đang tạm giữ để điều tra vụ án. Người gây án đang bị giam. Chi phí chữa trị ở BV (theo dì em nói): 194tr. MTQ giúp 154tr, số còn lại là gia đình người thân giúp. Vụ án chưa được xét xử, chưa có sự bồi thường. Và hiện tại, em Tiến không nhận được đồng nào + lời thăm hỏi của gia đình người gây án. Người gây án có tình cảm với mẹ em, nhưng mẹ em từ chối nên người ấy trả thù (theo ý lời kể của em Tiến + dì ruột).

LP cũng đã chuyển 3,000k của các bạn của LP gửi giúp em Tiến chi phí thuốc men:
1) Trần Như Ý: 500
2) Thuy Pham: 500
3) Kieu Oanh Phan: 500
4) Nguyễn Khánh Vân: 500
5) Nga Maithanh: 500
6) Minh Hiếu: 500.
Tổng: 3,000k

Hiện tại, LP chưa có đề xuất gì cho hoàn cảnh này.

Cám ơn mọi người đã giúp đỡ em Tiến!

 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, letuantu, maitramtg


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Chào cả nhà.
Mong bạn @le phung tranh thủ nghé xác minh. Xin cảm ơn.

Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi minhsơn97

Chào cả nhà.

Minhson97 đang trong bệnh viện Chợ Rẫy thăm em Tiến. Tới nơi gọi điện thoại thì được em cho hay. Mình đã về nhà rồi, bác sĩ cho em xuất viện về nhà nằm.

Xin cảm ơn cả nhà.
« Sửa lần cuối: 21-05-2020 23:56:34 gửi bởi DucTai »

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, maitramtg, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi Trần Quốc Hương

  • Super Mode
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 838
  • Thanked: 1762 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nam


Chào cả nhà !!!


Hoàn cảnh Em Tiến rất đáng thương . Mong các bạn sắp xếp thời gian xác minh và có phương án giúp đỡ .



Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân

 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, maitramtg, minhsơn97


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà!
Được biết thông tin trên facebook của bạn Huyen Uss Nguyen giới thiệu hoàn cảnh emm Tiến bị phỏng nặng. Link(
https://facebook.com/story.php?story_fbid=10207486460315455&id=1707001600&sfnsn=mo)
DucTai và bạn Quỳnh Như đã đến thăm trường hợp Em Trân Văn Tiến sinh năm 2000. Ở trọ cùng mẹ tại số 415/6/17 đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 10, Tp. Vũng Tàu.

Mẹ là Đỗ Thị Hương Lan, Tiến và mẹ khi ngủ thì bị tạt xăng đốt cháy phòng trọ, mẹ em Tiến sau đó đã không thể chữa trị, được em gái là Đỗ Thị Kim Dung sinh năm 1965 hỏa táng và mang tro gửi ở nhà thờ Vũng Tàu. Cô Dung không giám nói cho Tiến biết mẹ Tiến đã mất vì sợ em bị sốc, không chịu chữa trị.

Tiến có tiền sử bị bệnh tim, được hỗ trợ thay tim lúc 4 tuổi, Em Tiến và mẹ trước đây đi làm thuê, cắt đầu cá một ngày được cũng không bao nhiêu tiền, 2 mẹ con lương tựa vào nhau để sống.

Hiện giờ người tạt xăng thiêu đốt 2 mẹ con em Tiến đang bị công an bắt giữ chờ xử lý.
Em Tiến được dì Dung ở Đồng Tháp nên chăm sóc. Em tiến được đưa vào bệnh viện điều trị từ ngày 27/03/2020. Tiền điều trị hiện nay lến tới 170 triệu, cô Dung đi vay nợ ở nhà khoảng 70 triệu để chữa trị cho em, em được nhà hảo tâm quan tâm và giúp đỡ khoảng 100 triệu, nhưng sô tiền đó vẫn chưa đủ, hiện tại em vẫn đang cần những nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ để em vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Cô Dung mới mua bảo hiểm cho em từ đầu tháng 5.

Em Tiến đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, Khu E, Lầu 4, Phòng 8.
Số Điện thoại liên hệ: 0356270912 ( cô Dung)

Mong các bạn thành viên ở HCM sớm xác minh và giúp đỡ hoàn cảnh của em.
Thân!


« Sửa lần cuối: 22-05-2020 18:45:26 gửi bởi -TrườngGiang- »

 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, -TrườngGiang-, maitramtg