Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh (Cẩm Xuyên) - NNMU24 - Gia đình mẹ Nhương, anh Vinh liệt cột sống  (Đã xem 7142 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Các bạn dự kiến làm nhà cho anh Vinh ở vị trí nào ?

Nhờ các bạn cung cấp thêm hình ảnh các phòng trong nhà chính hiện nay, hình cảnh quan tổng thể nhà và vườn với nhiều góc chụp dùm nhé.

Thân

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
chào cả nhà
sở dĩ nhóm HT không đưa ra phương án sữa chữa và cải tạo ngôi nhà của mẹ đang ở để anh Vinh vào trong nhá sống chung với mọi người.
- Ngôi nhà hiện tại khoảng được 40m2, gồm có 3 phòng
+ Phòng chính giữa là để thờ cúng tổ tiên vì đây là ngôi nhà tổ tiên để lại
+ Phòng bên Trái căn nhà đã kê 2 chiếc gường cho 2 anh trai  anh Vinh,vì đều là người tàn tật nên không thể cùng ngủ hoặc sinh hoạt chung.
+ Phòng bên phải căn nhà kê một chiếc giường nhỏ cho mẹ Nhương , còn lại một không gian nhỏ thì tât cả đồ dùng của 4 con người dồn về góc đó.( gồm tủ quàn áo và một số vật dụng khác)
Như vậy nếu trường hợp sữa chữa nhà với không gian hiện tại liệu có sắp xếp được một chỗ cho anh Vinh kê thêm mộ cái giường và không gian quay trở cái xe lắc của anh.
- Vì nếu 40m2 với 4 con người bình thường thì có thể thu xếp được, nhưng đây lại là 3 con người tàn tật thì quả là khó khăn với họ cả nhà ạ
Chính vì điệu kiện như thế nên nhóm HT mới đưa ra phương án làm lại nhà cho anh Vinh chứ không sữa chữa ạ.
Nói là làm nhà nhưng thực tế nhòm HT cũng đã tính là làm cho anh một căn phòng khoảng 14 đến 16m2, đủ đặt cho anh cái giường và có chỗ quay trở với chiếc xe lắc của anh mà thôi.
Mong nhận được sự quan tâm ủng hộ của cả nhà
Thân

 


Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.149
  • Thanked: 2434 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà!

Chủ đề: Cẩm Xuyên Mẹ Nhương 84 Tuổi Nuôi ba người con tàn tật.  

1.Theo Mai Trâm việc cất lại cái nhà cho Anh Vinh thì không nhất thiết phải cất lại.

Cả nhà hãy giúp cho Anh Vinh xây một cái dốc để anh ấy lắc lên.

Vì Mai Trâm đã sử dụng xe lắc khi lên dốc thấp dù cả dốc cao cũng không thành vấn đề. Cảnh ngộ Mai Trâm và Anh Vinh tương tự nhau chỉ cần Anh ấy chịu khó sẽ làm được và hơn thế nữa.

2. Các bạn Hà Tĩnh thử hỏi xem Anh Vinh có muốn đi làm kiếm tiền không? Có muốn không là gánh nặng của Mẹ Nhương và Xã Hội nữa hay không? Nếu có như thế Anh Vinh cứ tự tin lên Thành Phố Mai Trâm sẽ hổ trợ Anh ấy kiếm tiền tự nuôi lấy bản thân mình, và có thể sao này Anh Vinh làm được nhiều tiền hơn nữa sẽ giúp đỡ được gia đình nhất Mẹ Nhương.

Thân!

 


Ngủ rồi getdown_sky

Trích dẫn của: \"NoiKetYeuthuong07\" post=98647
Theo mình thì chúng ta nên tập trung sửa chữa cho căn nhà chính hiện có của cả gia đình , làm đường cho xe lắc của anh Vinh chạy lên.

Trích dẫn của: \"Kiều Oanh Nguyễn\" post=96733
...
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

...

Có thể phương án của TV Noiketyeuthuong07 phù hợp tới thời điểm hiện tại. Song lâu dài getdown chưa thấy hợp lý cho lắm. Qua hình ảnh chúng ta thấy bậc thềm khá cao, nếu cải thiện đường cho xe lắc có thể sức khỏe hiện tại anh Vinh có thể di chuyển lên tới nhà. Nhưng một vài năm nữa sức khỏe anh yếu đi việc di chuyển rất khó khăn. Getdown_sky thiết nghĩ xây dựng một ngôi nhà mơ ước sẽ giúp anh Vinh có chỗ trú ngụ tốt hơn lúc mưa nắng, di chuyển, nghỉ ngơi cũng thuận tiện hơn. Mong mạnh thường quân, ban quản trị đóng góp thêm ý kiến để có phương án tốt nhất cho hoàn cảnh này. Xin cám ơn!

 


Ngủ rồi NoiKetYeuthuong07

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 4
  • Thích 0
Theo mình thì chúng ta nên tập trung sửa chữa cho căn nhà chính hiện có của cả gia đình , làm đường cho xe lắc của anh Vinh chạy lên.

Trích dẫn của: \"Kiều Oanh Nguyễn\" post=96733
...
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

...

 


Ngủ rồi be-buti

Nếu diễn đàn tổ chức làm ngôi nhà mơ ước cho TH này thì tốt biết mấy ạ

 


Ngủ rồi Tất Thành

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 70
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà
Hoàn cảnh gđ mẹ Nhương ở tổ 7 Thị trấn Cẩm Xuyên huyện Cẩm Xuyên đã được BQT diễn đàn phê duyệt cưu mang từ tháng 03 năm 2017 đến nay với hoàn cảnh éo le:
Mẹ Nhương năm nay 84 tuổi có 3 người con tật nguyền
1.   Anh Lê Văn Thiên bị tai nạn năm 1985 vỡ hộp sọ, đa chấn thương,
2.   Anh Lê Văn Lộc bị thần kinh bẩm sinh
3.   Anh Lê Văn Vinh bị tai nạn năm 2000 gãy xương sống không có tiền chữa trị nên dẫn đến teo hai chân phải ngồi xe lăn từ đó (đã 17 năm).
Mẹ già, 2 anh bệnh, thân lại ngồi xe lăn anh Vinh không có cách gì để vào được trong nhà vì muốn vào thì buộc phải có người bồng bế, nhưng với cái hoàn cảnh hiện tại không còn cách nào khác anh đành nhờ bà con lối xóm dựng cho một túp lều bên góc vườn nhà để có nơi trú nắng trú mưa.
17 năm gắn bó với chiếc xe lăn là 17 năm anh phải một mình ở ngoài góc vườn với túp lều nhờ bà con lối xóm dựng tạm, không tường vách, không mái lá. Gọi là túp lều cho nó có để gọi chứ thực chất chỉ là 04 cọc chống và xung quanh che mấy tấm bạt và phủ luôn tấm bạt lên phía trên cho nó thành một túp lều, hằng ngày cơm nước đành chờ mẹ già mang ra.
17 năm ….với những ngày tháng nắng mưa, gió bão nhiều lúc anh bảo “tui cứ nghĩ là nó sập mất, mà nó sập thì có lẽ tui chịu chết trong ni chừ mần răng được, bởi từ ngày làng xóm chụm lên đến nay cũng không có điều kiện sửa sang, chỉ khi có mảnh bạt mô bị rách thì mẹ lại mua rồi nhờ bà con che lại chỗ đó”.
Trong lần nhóm Hà Tĩnh về trao quà CMTX tháng 06 ngồi tâm sự với mẹ Nhương, mẹ bảo “ước ao lớn nhất bây giờ của mẹ là làm lại được cho thằng Vinh cấy nhà để lỡ khi mẹ nhắm mắt xuôi tay mẹ cũng an lòng, chứ giờ nó cũng xiêu vẹo i rồi mà mùa mưa bảo lại đến không biết con có chỗ ở nữa hay không, nếu nó sập thì mẹ biết làm răng đây… đó là mẹ nghĩ rứa và ước ao rứa chứ giờ muốn làm lại cũng phải có tiền mà mẹ thì làm sao có tiền hả con?nếu còn lao động được thì mẹ vay mượn xóm làng làm cho nó rồi mẹ trả từ từ, còn đàng nay mẹ bây giờ sức cùng lực kiệt không thể làm được gì cho các con nữa rồi”.
Với mong muốn của mẹ và với hoàn cảnh của anh Vinh hiện tại nhóm Hà Tĩnh cũng có nguyện vọng nhờ sự giúp đỡ từ BQT diễn đàn và các nhà hảo tâm cùng chung tay làm lại cho anh một ngôi nhà nhỏ để có chỗ che nắng che mưa và cũng giúp cho nguyện vọng của người mẹ già được an lòng khi trăm tuổi.


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

VỊ TRÍ NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC - Cập nhật 10/8 bởi Vân Kiêu Sa




Nguyễn Tất Thành