Tin chung


GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Tin chung


GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Tác giả Chủ đề: Rô Men, Đam Rông - Bé Nhung - Mồ côi  (Đã xem 25213 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi tomylee

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 35
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 27-04-2012 15:16:51
dear bác Trexanh, bác thật là nhanh,

tomylee cũng đang sốt ruột nhưng thôi ráng đợi xác minh của DD coi sao...

mong tin của a Lehung73 quá...

lee

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #2 vào: 27-04-2012 15:14:46
@Pen ơi, nhờ Pen chuyển số tiền CMKTX 200K từ hoàn cảnh anh Vân http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=17&id=38422

sang cho bé Nhung này giúp trexanh nhé. Cám ơn Pen.
@Thành viên nào đi thăm XM hoàn cảnh này cho trexanh giúp bé CMKTX 200k nhé. cám ơn các bạn và chúc bé mau khỏe.

 


Ngủ rồi tomylee

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 35
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 27-04-2012 14:58:08


Tình cờ hôm nay Tomylee nhận được cái email này, mong anh lehung73 phát tâm xác minh giùm Lee nhé, many tks anh nhiều nhiều ah...

27.04.12
 

SC – BÉ NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

Hôm nay, mình xin kể tóm tắt sự việc vì sao bé Nhung bị phỏng. Vy hi vọng, các bạn đọc xong, nghe xong, có thể rộng tay giúp đỡ bé có chi phí để phẫu thuật. Thật sự em đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người. Thì sự việc như sau:

Một buổi tối, ba bé Nhung chạy xe về, vừa lúc đó thì xe Honda bị hư. Nhà em ở trên rẫy Lâm Đồng, ko có điện, ko có đèn, phải sử dụng đèn dầu khi trời sụp tối. Ba bé mới lấy xăng từ trong xe ra đựng trong 1 cái bình, đưa bé cầm, để sửa xe. Thì xui rủi thế nào, ông làm rớt đèn dầu xuống những giọt xăng đổ ra trên sàn nhà, lửa bén lên đến chỗ e cầm bình xăng, e hoảng hốt jục bình xăng xuống xà và chạy ra ngoài, vì là nhà bằng tranh, e sợ cháy nhà nên chạy ra, lúc này là đã cháy hết chiếc áo len em đang mặc trên người. Ba bé hoản loạn, cuốn quính ko biết làm thế nào, sợ lửa cháy to đến bình xăng làm cháy nhà nên đã cầm bình xăng giục ra ngoài cửa. Xui rủi lần 2 đến với bé là bình xăng trúng ngay người bé, làm lửa càng có cơ hội bùng cháy hơn. Vì ko hiểu biết nhiều, lúc đó lại hoản loạn, ba của bé mới chạy tới giếng gần nhất để múc nước tạt vào người bé với hi vọng sẽ dập tắt được lửa. Nhưng mọi người cũng biết rồi đấy, xăng với nước thì thành xăng. Lửa ko đc dập tắt, lúc này là người bé đã bỏng nặng. Áo len em mặc trên người đã cháy đen và dính vào da thịt của bé. Mẹ em mới đưa đến bệnh viện chữa trị, vì nhà nghèo, ko đủ tiền lo cho em. Nên 1 tuần lễ sau, chân trái của em bị hoại tử, buộc phải cắt bỏ. Em đã cắt ghép da 10 lần và từ năm ngoái đến năm nay tốn hơn 300 máy chục triệu. Cha Thiện đang ra sức kêu gọi và tìm cách chữa trị cho em. Hiện nay thì tình trạng của em được gọi là ổn hơn trước, nhưng phần cổ, nách, và vùng sinh dục đang dần bị rút da lại.

Nếu ko được phẫu thuật thì em sẽ ko ăn được, uống được và sẽ ko đi ngoài đc và sẽ dẫn đến cái chết dần chết mòn vì đói khát, v..v...

Hai cánh tay của em ko đưa hẳn ra sau được. Em đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người. Của ít lòng nhiều, Vy khẩn thiết xin mọi người rộng tay giúp đỡ bé. Mọi người có thể bớt ăn lại 1 chút, bớt đi chơi 1 buổi, thì cũng đã giúp được bé rồi. Góp gió thì thành bão, những bạn nào ko có tiền nhiều, thì góp 5k, 10k cũng đc. Nhiều người góp như thế, sẽ gom lại được 100k, 200k.

Một lần nữa, Vy cầu xin mọi người hãy giúp đỡ bé. Hiện bé đang được điều trị tại 70 Bà Huyện Thanh Quan - Q.3 - Tp.HCM, các bạn ở SG có thể đến trực tiếp thăm bé và quyên góp.

- Các bạn muốn biết rõ hơn, xin vui lòng liên hệ Cha Thiện, sđt: 0909.707.913

- SĐT của bạn Hoa Xương Rồng (Ở sg): 01288.558.049

- Những bạn ở Nha Trang muốn biết tình hình thì liên hệ Vy nhé: 01224.919.010

Vy xin cảm ơn rất nhiều.