Tác giả Chủ đề: Quảng Trị - Dì Hiếu - Nhà có 2 con bị tâm thần  (Đã xem 4513 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #10 vào: 11-08-2019 04:45:35
Xin cảm ơn Dragonfly đã cập nhật tin vui cho cả nhà !

Cảm ơn nhóm bạn của Chíp cùng nhóm thiện nguyện Nguyễn Hoàng đã chung tay giúp đỡ Gia đình dì Hiếu.

Cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #9 vào: 05-08-2019 23:37:09
Hôm qua dragonfly và a Hóa cùng chú Sơn (TV nhóm thiện nguyện Nguyễn Hoàng) đã ghé qua thăm gia đình chú Hội và trung chuyển tiền CMTX tháng 8 của nhóm chị Chíp hỗ trợ cho gia đình chú.
Nhìn đàn vịt con hôm trước, rất nhanh lớn mà mừng cho chú và dì.

 
The following users thanked this post: phuclehuu


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #8 vào: 05-08-2019 23:24:49
Công trình xây dựng đã hoàn thành ngày 06 tháng 7, nhưng thợ cửa hoàn thành 3 bộ cửa thì muộn hơn 2 tuần.
Tổng chi phí xây nhà bếp với ba bộ cửa (2  bộ cửa sổ và 1 bộ cửa chính) và ít dụng cụ (chén, dĩa, nồi..): 20.173k (chi tiết chi phí ở file ảnh đính kèm)
Và có 1 MTQ (bạn chị Chíp) đã ủng hộ 1 suất quà trị giá 410k (1 thùng fami 136k, 1 chai nam ngư 22k, 1 gói mỳ chính 22k, 1 gói hạt nêm 28k, dầu ăn 28k, xì dầu 15k, 20 con vịt con 160k)
P/s: Xin chân thành cảm ơn nhóm chị Chíp đã luôn đồng hành cùng các hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Trị

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #7 vào: 05-08-2019 23:15:39
còn hằng ngày thợ xây làm thì thay nhau túc trực giám sát công trình, và phụ việc lúc cần. Lúc lợp nhà thì mấy ACE lại có mặt cùng thợ cơ khí phụ lợp cho nhanh.

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #6 vào: 05-08-2019 23:09:43
Được sự hỗ trợ của nhóm chị Chíp, nhóm QT đã kêu thợ, xây lại nhà bếp cho gia đình chú Hội. Mấy ACE phụ gia đình tháo dở nhà bếp cũ

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 22-06-2019 07:45:17
Nhìn hoàn cảnh gia đình chị Hiếu tội quá !

Xin cảm ơn nhóm bạn của Chip đã giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn này nhé.

Cảm ơn Dragonfly đã cập nhật thông tin và hình ảnh để cả nhà cùng nắm được.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #4 vào: 20-06-2019 23:36:43
Và mấy AE Quảng Trị đã dự toán sửa nhà bếp như sau: Nhà trên là nhà đại đoàn kết đã được hoàn thiện, nhà lều chưa tô, nên tô lại nhà lều, còn dở bỏ nhà bếp cũ, xây tô, bao che lại (hình vẽ), tận dụng được 1 lối bro cũ.
dự toán như sau: 20.032 k (chi tiết ở file ảnh đính kèm)
Hôm nay bên nhóm chị chip đã tạm ứng cho dragon 20M để triển khai sửa nhà, xin BQT duyệt luôn, để mấy ACE thực hiện luôn. Xin chân thành cảm ơn.

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #3 vào: 20-06-2019 23:28:27
Mấy ACE trong nhóm Quảng Trị đã sắp xếp về ghé thăm hoàn cảnh gia đình dì Hiếu.
Dì Hiếu (sn 1970), nhìn cảnh của nhà dì không ai không khỏi xót thương. Chồng dì thì không được bình thường, lanh lợi như bao người đàn ông khác. Ai sai gì làm nấy, bảo thì làm không bảo thì thôi,Chú hay đi lang thang dọc đường ai kêu gì làm nấy, ai thương thì gọi làm cho ít tiền thôi, nên cũng không lo được vấn đề kinh tế gia đình,
 Còn 2 đứa con của dì, chắc chịu di truyền từ ba, nên sinh ra cũng đã có vấn đề. Bé gái đầu Lê Thị Ngọc Lan (sn 1998), bị tâm thần nhẹ, hồi nhỏ em cũng phụ chăn bò cho gia đình, nhưng lợi dụng bé như vậy người ta đã hiếp dâm em khiến em càng thêm tổn thương về tinh thần và thể xác. Từ đó trở nên sợ hãi và trầm cảm, hiện nay em đã đỡ hơn, nhưng cũng ko dám ra ngoài tiếp xúc với xã hội. Còn cu con trai Lê Anh Quốc (sn 1995) bị tâm thần nặng, nên dì Hiếu phải ở nhà trông nom, chăm sóc, không thì em ấy bỏ chạy, phá phách....Kinh tế của gia đình chủ yếu nhờ vào vào tiền trợ cấp của nhà nước 1215k/tháng (dì Hiếu 270k/tháng, cu Quốc 540k/tháng, bé Lan 405k/tháng) và chăn nuôi ít con heo, gà, vịt.
Cũng mong muốn đề xuất đầu tư 1 hướng kinh tế để gia đình có thể lo cho mình được lâu dài như cấp thêm gà, vịt, heo... để chăn nuôi, nhưng chăn nuôi lớn thì gia đình chắc ko đủ thức ăn để chăn nuôi, bò thì ko ai chăm được.
Cuối cùng mấy ACE thống nhất với đề xuất: CMTX 500k/tháng và sửa lại nhà bếp lại cho gia đình.
sau khi xác minh về dragon có giới thiệu hoàn cảnh với bên nhóm chị Chíp, thì rất vui được nhóm chị hỗ trợ sửa nhà bếp và có 1 MTQ ủng hộ 5M/10 tháng (nhờ ACE bên mình ghé thăm, trung chuyển hàng tháng).

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 02-06-2019 13:02:09
Nhờ các bạn khu vực Quảng trị ghé thăm xác minh dùm nhé.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Gió Lào

Trả lời #1 vào: 01-06-2019 22:40:12
Hôm rồi Gió Lào đi làm có biết được hoàn cảnh dì Hiếu ở Nại Cửu xã Triệu Đông-huyện Triệu Phong có hoàn cảnh khó khăn. Xin giới thiệu đây để ACE QUảng Trị xác minh và kêu gọi giúp đỡ. Dì Hiếu năm nay tầm 50 tuổi. Đáng ở tuổi này thì được các con phụng dưỡng chăm sóc, nhưng buồn thay 2 con của dì bị tâm thần bẩm sinh. bé gái còn nhẹ, còn người con trai bị nặng. Dì phải ở nhà trông giữ 24/24h. Nên không làm gì được. Chồng dì giờ cũng đã mât sức lao động nên cũng không phụ giúp được gì trong vấn đề kinh tế cho gia đình. Cả nhà 4 miệng ăn trông chờ vào tiền trợ cấp xã hội của nhà nước.
Kính mong nhóm Quảng Trị sớm xác minh hoàn cảnh này. Xin cảm ơn