Tác giả Chủ đề: Triệu Sơn, Triệu Phong - Anh Phương - Tật nguyền.  (Đã xem 7975 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi luckystar

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 380
  • Thích 1
Trả lời #6 vào: 06-01-2012 08:44:24
Thay mặt anh Phương cảm ơn bác Yugidazai nhiu ah!
Đây là sổ hộ nghèo của gia đình anh Phương ah. lâu nay cứ loay hoay nên chưa cập nhật được ah. Mong cả nhà thông cảm ah
Tại chụp bằng điện thoại nên hình ảnh không rỏ mong cả nhà thông cảm ah

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #5 vào: 01-01-2012 21:56:32
Yugi xin chuyển phần đăng kí CMTX của bác maivi3010 sang đúng topic ạ :)
Trích dẫn
Hiện tại mình chỉ có 200k/tháng mình sẽ CMTX cho trường hợp anh Phương trong vòng 1 năm, các bạn cho mình thông tin để chuyển tiền hàng tháng nhé! tính từ tháng 1/2012 - 12/2012! mong nhận được thông tin từ các bạn!

@maivi3010: bác chờ bác TĐP duyệt và sau đó các bạn xác minh sẽ đưa thông tin về cách thức chuyển tiền nhé :).Xin cám ơn bác đã quan tâm giúp anh Phương.

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #4 vào: 25-12-2011 16:10:58
Ngày thứ 2 vừa rồi (12/12/2011), 1 số thành viên QT (dragonfly, Luckystar, kimnhungdh, Roa456 và A.Đức) đã ghé Triệu Sơn xác minh trường hợp của a. Phương.
 
A. Phương tên thật là Nguyễn Hữu Phương, sinh năm 1968. Ba a mất khi a chưa tròn 1 tuổi. Ba ra đi đã mất đi 1 trụ cột gia đình, nhà còn 3 mẹ con (Mẹ anh, chị gái và anh). Mẹ a thì cũng chẳng có nghề nghiệp gì, sống bằng nghề bán bún. Hằng ngày mẹ anh gánh bún đi bán ở chợ và các làng khác. Đáng buồn thay, sinh ra a đã có thân hình dị dạng và sau 2 tháng mới biết a bị liệt.
Trong nhà 3 miệng ăn nên mẹ a phải làm quần quật cả ngày để lo cho cuộc sống gia đình. Nên cũng dần kiệt sức. Chị gái a lớn lên thì cũng lập gia đình, thỉnh thoảng về thăm và cũng ko lo gì được cho mẹ và e trai. Rồi mẹ a cũng ko thể ở mãi với anh được, vì tuổi già và vì kiệt sức, nên sau 1 hôm đi bán về, mệt mỏi rồi qua đời (năm 2005). Thương cháu, Ông Nguyễn Huyên là chú ruột của a đã đưa a về ở với gia đình ông (cách nhà a khoảng 1km).
Gia đình ông Huyên có 3 đứa con, 2 vợ chồng sống chủ yếu vào nghề nông và thỉnh thoảng có đi buôn lợn. Các con của ông Huê giờ cũng đã lớn, chỉ còn đứa út giờ đang đi học 12.
Cách đây 2 năm con trai đầu của ông chú bị tai nạn nặng, sau thời gian nằm bệnh viện Chợ Rẫy thì chuyển về nhà gia đình chăm nom. Phần vì không gian nhà ko có, mà a Phương thì phải có phòng riêng để sinh hoạt. Phần vì a cũng muốn về nhà mình nên a đã nói với chú cho a về nhà mình.
Hằng ngày gia đình chú chăm lo cơm nước cho a. Sáng thì mỳ tôm/tô bún, còn trưa và tối nấu cơm đem qua cho a. Cũng may, a Phương ít đau ốm nên cũng đỡ đc phần nào. Ở nhà, a Phương chỉ có xem tivi(chú a mua cho chiếc tivi cũ), rồi vẽ, lên góc tường, góc sập, hoặc đằng sau tấm lịch cũ và viết ngoằn nghèo tên a và những điều a mong ước (Tất cả là a tự học nhờ đứa e con chú bày và xem trên tivi).
 
 
 
 
Mọi sinh hoạt của a chỉ quân quảnh trong căn nhà, a cũng không làm được gì. Chỉ có lết trên đôi chân của mình. Anh không chỉ bị liệt mà cũng bị ngọng. cả nhóm hỏi chuyện a mà nhìn a vui vì có người tới chơi, a vui vẻ kể chuyện dù rất khó khăn. nhiều lúc vừa nghe vừa cố gắng dịch mà vẫn không hiểu gì, nhưng cũng ko dám hỏi vì sợ a buồn.
Nghe a tâm sự về ước mơ và mong muốn mà ai cũng thương \\\"Ước mơ của a là được đi học. A thích vẽ\\\"
 
 
Dra ko biết bài báo này được viết bao lâu rùi, nhưng hiện tại cho đến bây giờ a Phương chỉ được hỗ trợ nhà a đag ở.
 
 
 
 
 
 
Dự án tầm nhìn đã hỗ trợ cho a cách đây 1 năm. Cách đây vài tháng 1 sư ở chùa đã xin cho a 1 chiếc xe lăn mới thay cho chiếc xe lăn cũ mà hội khuyết tật đã cho cách đây vài năm.
 
@luckystar đưa ảnh sổ chứng nhận hộ nghèo của a Phương lên nha.
Hiện tại giờ A. Phương được hưởng chính sách 202 (360k/tháng).
ĐỀ XUẤT CỦA NHÓM XÁC MINH: CMTX cho a Phương 500k/tháng
Mong cả nhà chung tay giúp đỡ cho a Phương.
Thân,

 


Ngủ rồi trinhtienqtri

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 251
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 20-12-2011 09:37:18
Mong BQT cho biết ý kiến về trường hợp này.

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #2 vào: 10-12-2011 23:39:33
ngày mai nấu cháo xong. QT group sẽ đi trung chuyển và thăm hỏi Diễn đàn mình giúp đỡ. Như vậy sẽ xác minh trg hợp này luôn.

 


Ngủ rồi leduc.at

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 5
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 09-12-2011 22:53:12
(CATP) Mẹ qua đời khi Phương mới bốn tháng tuổi, mấy năm sau căn bệnh ung thư cũng cướp đi sinh mạng người cha, thế là từ đó Nguyễn Hữu Phương phải sống côi cút, một thân một mình trong căn nhà tranh do bố mẹ để lại tại thôn Linh Chiểu, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong (Quảng Trị).
 


    Không thể với cao, anh Phương phải nhờ hàng xóm treo tấm lịch sát đất để mình có thể bóc được
    Lúc mới sinh ra chân tay Phương đã bị dị dạng, queo quắt khác người. Bao nhiêu của cải dành dụm đều được bố anh đem bán lấy tiền để chạy chữa cho con. Nhưng càng lớn lên chân tay của Phương càng teo lại dần, anh không nói được và không thể đứng vững. Bất lực trước nghịch cảnh của con, thân lại mang ác bệnh nên không bao lâu sau cha anh cũng qua đời. Kể từ đó Phương phải sống cuộc đời lăn lết bò toài bằng đôi tay què quặt của mình.

    39 tuổi nhưng nhìn Phương như một đứa trẻ mới lên 10. Căn nhà nhỏ anh đang sống có được cũng là nhờ các nhà hảo tâm, Hội từ thiện tỉnh Quảng Trị xây tặng. Trong ngôi nhà nghèo ấy không có gì quý giá ngoài chiếc xe lăn mà bà con trong thôn góp tiền để mua tặng anh, giúp anh trong việc đi lại. Theo kết luận của Hội đồng giám định Y khoa Bệnh viện huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị thì Phương bị dị tật và mất hết 95% sức lực.

    Thương anh sống cảnh mồ côi, đơn độc nên nhiều hàng xóm thương tình đem anh về nuôi nhưng chỉ được vài ngày, người ta lại thấy anh lê lết trong ngôi nhà giữa cánh đồng hoang. “Tui chỉ có ước mơ là mình có thể tự đứng dậy và tự bước đi được mà không cần phải dùng xe lăn nữa”, anh Phương tâm sự. Mong rằng sẽ có những tấm lòng hảo tâm gần xa đến với anh Phương để có thể giúp anh thực hiện được ước mơ của mình.

    Báo Công An