Tác giả Chủ đề: Cam Tuyền, Cam Lộ - Cụ Nây - 93 Tuổi cô độc  (Đã xem 13399 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi MuaNgauSaigon

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 150
  • Thích 0
Trả lời #11 vào: 29-02-2012 16:15:06
Chào cả nhà,
Cảm ơn dra, lucky, trinhtienqtri & các bạn đã đi XM trường hợp Cụ Nây!

1/**MN xin nhận CMTX 300k/tháng-12 tháng : 3/2012-3/2013
2/** CMKTX 200k, nhờ các bạn giúp mua sắm cho Cụ ít đồ ấm như: 2 quần nỉ ấm, 1 đôi dép nỉ ấm chân
(trời lạnh thế mà Cụ đi chân đất...thật chạnh lòng..!!! :(  :( )

Xin ý kiến của TĐP ạh!
Thân,

 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.421
  • Thanked: 4618 times
  • Thích 41
Trả lời #10 vào: 29-02-2012 14:37:18
canthoquetoi đã viết:
Trích dẫn
canthoquetoi mình xin giúp cụ 500k
xin nhờ chị lathuvang trung chuyen...

Lathuvang đã chuyển 500k của Canthoquetoi vào TK Penguin.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi trinhtienqtri

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 251
  • Thích 0
Trả lời #9 vào: 29-02-2012 14:18:19
Hình ảnh xác minh

Ngôi nhà tình nghĩa do công ty Đông Trường Sơn xây tặng









[/img]



Cụ Nây






 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #8 vào: 29-02-2012 03:43:30
@ Ngoduyhung mong rằng lần sau,khi bạn đăng hình lên DD, bạn nên đọc cách tải hình ảnh lên DD mà anh Lehung73 có làm hướng dẫn Ở Đây bạn tìm hiểu thêm nhé

Thân

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #7 vào: 28-02-2012 23:07:44
mong cả nhà mình chung tay giúp đỡ cho cụ.

 


Ngủ rồi ngoduyhung

Trả lời #6 vào: 28-02-2012 19:27:02
Cảm ơn cô canthoquetoi nhiều ạ

 


Ngủ rồi luckystar

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 380
  • Thích 1
Trả lời #5 vào: 28-02-2012 16:54:31
canthoquetoi đã viết:
Trích dẫn
canthoquetoi mình xin giúp cụ 500k
xin nhờ chị lathuvang trung chuyen nghen chị
Thank you các bạn &chị lá

Cảm ơn bác Canthoquetoi nhiều ah.
Vậy là cụ nậy đã có được 1 tấm chăn ấm rồi.
Còn bửa cơm hàng ngày của cụ cũng là một vấn đề khó khăn, Em xin có ý thế này có được không ah?
Em xin đề xuất CMTX cụ Nậy 500K/ tháng. Mong cả nhà chung tay giúp đỡ ah
Cảm ơn cả nhà nhiều ah.
Chúc cả nhà tuần làm việc thành công ah :cheer:

 


Ngủ rồi canthoquetoi

Trả lời #4 vào: 28-02-2012 16:49:00
canthoquetoi mình xin giúp cụ 500k
xin nhờ chị lathuvang trung chuyen nghen chị
Thank you các bạn &chị lá

 


Ngủ rồi luckystar

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 380
  • Thích 1
Trả lời #3 vào: 28-02-2012 14:51:57
Hôm qua, ngày 27/02/2012 Luckystar, Trinhtienqt và anh Duy đã tới thôn An Thái, Xã Cam Tuyền, Cam lộ, QT để xác minh trường hợp này. Cụ tên thật là Nguyễn Thị Nậy, năm nay đã 83 tuổi  (đính chính thông tin của anh Hưng). Hiện tại, đang bị mù và đang sống một mình trong căn nhà nhỏ ở Cam Tuyền, Cam Lộ. Cụ không có chồng con, lúc trước sống với Ba Mẹ, sau này Ba Mẹ Cụ qua đời Cụ sống một mình cho đến bây giờ. Tuổi già sức yếu, lại thêm đôi mắt không nhìn thấy cách đây 5 tháng nên cuộc sống của Cụ thật đáng thương.
Hằng ngày cuộc sống của Cụ cứ trôi đi trên chiếc giường cạnh bên chiếc quan tài đã được mua sẵn (trừ những lúc vệ sinh cá nhân, có cháu gọi bằng Dì dắt đi). Nhìn chiếc quan tài nằm cạnh bên chiếc giường mà cả nhóm không khỏi chạnh lòng, hơn nữa chiếc giường cũng chỉ có 1 manh chiếu đã củ và một chiếc chăn mỏng cũng từ năm nào. Người già mà áo quần trên người mặc cũng không đủ ấm, chăn chiếu cũng không đủ ấm vào mùa đông.
Nhà Cụ cũng có sổ hộ nghèo và được hưởng chính sách 102 của nhà nước (được ủng hộ 180k/ tháng). Song người già, những lúc trái gió trở trời thì số tiền này ko đủ để lo thuốc thang.Bửa cơm hằng ngày của Cụ cũng nhờ vào vợ chồng anh Dũng (cháu gọi bằng Dì ruột). Vợ chồng anh Dũng đều là công nhân đi làm thuê thu nhập của mỗi người không quá 2 triệu đồng/ tháng vừa nuôi thêm 2 đứa con nhỏ và một mẹ đã già(83 tuổi và bị điếc).
Đáng thương cho một kiếp người! Rất mong sự chung tay giúp đỡ của cả nhà ah.
Trước tiên, xin cả nhà mình giúp cho Cụ có được 1 mùa đông ấm áp của tuổi già bằng cách ủng hộ cho cụ 1 chiếc chăn bông và một cái nệm được không ah?
Cảm ơn cả nhà nhiều ah
@ anh Trinhtienqt: anh post ảnh lên giùm em vs nha

 


Ngủ rồi trinhtienqtri

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 251
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 24-02-2012 11:44:03
Dra thông báo cho các ACE nồi cháo sắp xếp thời gian đi XMTH này nhé.

 


Ngủ rồi ngoduyhung

Trả lời #1 vào: 21-02-2012 09:27:39
Cụ Nguyễn Thị Nậy
Ngày sinh: 21/02/1925
Nơi ở: Thôn An Thái, xã Cam Tuyền, Cam Lộ, Quảng Trị

Cụ Nậy sinh ra và lớn lên tại mảnh đất nghèo thôn An Thái, Cam Tuyền, Cam Lộ, Quảng Trị. Trước đây, cụ sống một mình trong một túp lều nhỏ. Năm 2005, chính quyền thôn An Thái đã đầu tư xây dựng cho cụ một ngôi nhà cấp 4 khoảng 25 mét vuông theo chương trình nhà tình nghĩa với sự quyên góp của các hộ gia đình trong thôn. Cuộc sống hằng ngày nhờ những cây khoai cây cà quanh vườn và sự hổ trợ thức ăn, nước uống từ bà con lối xóm.

Mấy năm trở lại đây, cụ Nậy do tuổi cao sức yếu nên bị mờ hai mắt, cuộc sống một mình rất khó khăn để xoay chuyển công việc hằng ngày như thường lệ. Được biết, cụ Nậy không lấy chồng và chẵng có con hay cháu để giúp đỡ, phụng sự. Hiện nay, cuộc sống của cụ già 93 tuổi này từ miếng cơm manh áo đến việc tắm rữa vệ sinh hằng ngày đều nhờ vả và những người hàng xóm tốt bụng và sự giúp đỡ của chính quyền thôn An Thái.

Bản thân cụ Nậy cũng như chính quyền thôn, bà con nhân dân lối xóm rất mong sự cưu mang, giúp đỡ chia sẽ của mọi người, mọi tấm lòng cho những tháng năm còn lại của cụ được vơi bớt khó khăn, đủ miếng cơm, manh áo mùa đông.

Rất mong CLB NTCM Quảng Trị xác minh, điều hướng giúp đỡ.