Người Tôi Cưu Mang

CUỘC SỐNG QUANH TA => Văn Nghệ => Văn học - Thơ ca => Tác giả chủ đề:: mechichi vào 10-04-2010 14:23:07

Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: mechichi vào 10-04-2010 14:23:07
Tự khóc


Tôi chẳng còn gì đâu
Ngoài trái tim kiêu hãnh
Những tình tứ ban đầu
Giờ thành mồ hoang lạnh

Này là câu hờn trách
Này là tiếng lẳng lơ
Tất cả đều hóa thừa
Khi vỡ tan thề ước

Nếu như tôi biết trước
Nếu như tôi lạnh lùng
Chắc tim tôi sẽ chẳng
Xót xa vì nhớ mong

Giờ đã hóa hư không
Tôi hai bàn tay trắng
Gieo chi cho cay đắng
Nát tan nhau hỡi người
[/color]
Tiêu đề: Trả lời:Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 12-04-2010 15:09:08
chị mechichi à em là nguyenvanluc đây em và chi cùng mại người tiếp tục làm nóng góc nhỏ tâm tình nha
Tiêu đề: Trả lời:Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 12-04-2010 15:16:59
Ngày xưa hai đứa chung vui
           Bao nhiêu kỉ niệm cùng ngồi dưới trăng            
           Ngày ấy em đã nói rằng
           Kiếp này em sẽ yêu anh trọn đời
           Đêm nay chứng giám có trời
           Dù muôn bể khổ một lời yêu anh
           Nhưng nay mộng đã tan tành
           Em đi xa mãi bỏ anh một mình
           Trách sao vạn kiếp chúng sinh
           Tại sao lại cướp người tình của tôi
           Mình anh cuộc sống nổi trôi
           Không biết em nhớ những lời năm xưa
           Nói sao cho hết cho vừa
           Cho tường tân nghĩa câu dùa hôm qua
           Tình yêu trong trắng vậy mà
           Mỗi người một ngả cách xa muôn trùng
           Bóng đêm vây lất chập trùng
           Mình anh cuộc sống lạnh lùng em ơi
[/b]
Tiêu đề: Trả lời:Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: mechichi vào 12-04-2010 20:00:19
ONG GIA đã viết:
Trích dẫn
chị mechichi à em là nguyenvanluc đây em và chi cùng mại người tiếp tục làm nóng góc nhỏ tâm tình nha



Cảm ơn bạn. Hy vọng góc nhỏ này cũng sẽ là nơi tâm tình của nhiều tâm hồn đồng điệu khác.


Chạm xuân


Sáng nay mưa xuân bay đầy ngõ
Tết chưa kịp đến lòng bồi hồi
Tôi nhớ ngày này bao năm cũ
Mùa xuân trong mắt của em tôi

Em đứng bẽn lẽn trong khung cửa
Nắng soi má thắm, môi hồng tươi
Tôi nép bên đường chờ lặng lẽ
Nghe xuân rộn rã đến bên đời

Tiếng oanh ríu rít ngọt trời xuân
Nụ hoa chúm chím nở bâng khuâng
Cả sắc trời xuân trong ánh mắt
Nắng theo từng giọt, mỗi bước chân

Lá hoa rạng rỡ đón xuân sang
Đất trời say đắm chuyện đá vàng
Tôi nắm tay em nghe xao xuyến
Này đây lòng đã nguyện dâng nàng

Xa lắm, mùa xuân của tôi ơi
Tôi vẫn mộng mơ đến bên người
Dâng hết tình tôi cho em đó
Nhưng hóa cơn mơ đã xa vời
[/color]
Tiêu đề: Trả lời:Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Sunny_night vào 12-04-2010 22:15:40
Hi,Chị Mechichi ơi, chịu khó chuyển bài bên topic Tiếng lòng của chị sang đi, nếu ko chuyển hết thì chọn những bài tâm đắc nhất ấy, em thik thơ của chị, nên cũng nhảy vô topic này thỉnh thoảng góp vui với gia đình luôn, khỏi lập topic mới!

ĐI QUA MIỀN KÝ ỨC!!!

Nước mắt chẳng thể xóa được nỗi đau
Câu thơ ai viết cho một thời lửa cháy
Có phải chăng là những phút giây nông nổi
Rồi sẽ tan đi, rồi sẽ xóa nhòa

Một phút đam mê để lại niềm đau
Vết thương lòng vẫn nhói lên khi trở trời trái nắng
Em lại là em như những ngày xưa cũ
Không để hận thù che lấp những yêu thương

Năm tháng, thời gian sẽ hóa nhiệm màu
Gió vẫn thổi, nắng vẫn ươm màu rực rỡ
Em sợ lắm đi lại con đường cũ
Hãy ngủ yên Miền Ký Ức một thời!

(21h 24/03/2010)
Tiêu đề: Trả lời:Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: mechichi vào 13-04-2010 02:37:59
Sunny_night đã viết:
Trích dẫn
Hi,Chị Mechichi ơi, chịu khó chuyển bài bên topic Tiếng lòng của chị sang đi, nếu ko chuyển hết thì chọn những bài tâm đắc nhất ấy, em thik thơ của chị, nên cũng nhảy vô topic này thỉnh thoảng góp vui với gia đình luôn, khỏi lập topic mới!

ĐI QUA MIỀN KÝ ỨC!!!

Nước mắt chẳng thể xóa được nỗi đau
Câu thơ ai viết cho một thời lửa cháy
Có phải chăng là những phút giây nông nổi
Rồi sẽ tan đi, rồi sẽ xóa nhòa

Một phút đam mê để lại niềm đau
Vết thương lòng vẫn nhói lên khi trở trời trái nắng
Em lại là em như những ngày xưa cũ
Không để hận thù che lấp những yêu thương

Năm tháng, thời gian sẽ hóa nhiệm màu
Gió vẫn thổi, nắng vẫn ươm màu rực rỡ
Em sợ lắm đi lại con đường cũ
Hãy ngủ yên Miền Ký Ức một thời!

(21h 24/03/2010)




Cảm ơn em nhé  :kiss: Từ từ chị sẽ chuyển. Em nhớ vào góp tâm tình với cả nhà.
Tiêu đề: Trả lời:Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: mechichi vào 13-04-2010 02:39:18
Nhớ mẹ

Nhà xưa nắng trải ba gian
Gió lùa bốn vách, mưa tràn trước sau
Mẹ già mắt kém, tóc sâu
Làm sao ngăn nổi hoa cau trắng vườn
Con đi vai áo mẹ sờn
Con về miếng vá dày hơn mỗi ngày
Mẹ như trái chín trên cây
Con càng khôn lớn, mẹ ngày già thêm
Bóng gầy che chở từng đêm
Lời ru ngọt vỗ bình yên giấc nồng
[/color]
Tiêu đề: Trả lời:Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: mechichi vào 14-04-2010 02:48:56
Biệt ly

Em từ biệt tôi một buổi chiều
Khi lá trên cành sắc cô liêu
Cánh chim bay lạc tìm chốn nghỉ
Còn tôi chưa kịp ngỏ lời yêu

Từ độ em đi mây phủ đầy
Trong mảnh hồn tôi gió lắt lay
U ám dâng tràn lên hết thảy
Em lạnh lùng bước chẳng buồn hay

Tôi vẫn chờ em vẫn đợi em
Chẳng một phút nào tim ngủ yên
Đã biết yêu em trong vô vọng
Mà sao lòng thương nhớ triền miên
[/color]
Tiêu đề: Trả lời:Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 14-04-2010 14:04:35
GỬI NGUOITOICUUMANG
Nơi đay chắp cánh yêu thương
Gom niềm hạnh phúc muôn phương tìm về
Ươm lòng nhân ái chở che
Ơn tình nghĩa nặng sớm khuya không sờn
In sâu đạo hiếu vẹn tròn
Thương người nghèo khó mãi còn trong tâm
Ôi, lặng lẽ và âm thầm
Im lìm giúp đỡ hỏi thăm tận tình
Coi người mới nhớ đến mình
Ước mong xóa được bong hình cô đơn
Ung dung làm việc nhiều hơn
Mong được cứu vớt tâm hồn trẻ thơ
Ai cùng chung một ước mơ
NGay từ hiện tại mời vô diễn đàn
Tiêu đề: Trả lời:Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: mechichi vào 15-04-2010 09:09:01
Cổ Tích


Ngày xưa
Bà dắt tôi
Chạy trốn vào cổ tích

Bao nhiêu năm xanh một màu tĩnh mịc
Nàng lọ lem chờ
Chiếc lá Tình Yêu

Tôi dốt cháy chiều
Thả xuống cỏ một vầng trăng cô lẻ
Hạnh phúc ơi đi qua rất khẽ
Sao?
Không chờ ta

Trăm năm
Tôi lạc vào cổ tích
Không còn bà dắt tay tôi
Chỉ cánh rừng không khua xào xạc
Cổ tích
Vỡ dôi

[/color]
Tiêu đề: Trả lời:Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 15-04-2010 14:48:53
LỜI CHÀO BÌNH MINH
         
Hãy đón chào ngày hôm nay
Vì đó là lúc cuộc đời đầy tròn nhất
Quãng thời gian tuy ngắ thật
Thế giới muôn màu trải kín chậy bên ta
Hạnh phúc biết bao vạn vật kết trái đơm hoa
Vinh quang lắm là sức người làm việc
Lộng lẫy gì hơn sắc đẹp em tôi
Ngày hôm qua là giấc mộng đã xa rồi
Ngày mai vẫn xa xôi như ảo ảnh
Nếu hôm nay ta sống thật chân thành
Hôm qua sẽ thơm lành như cơn mộng đẹp
Ngày mai sẽ dệt đầy ước vọng
Mong chờ đi hỡi bạn phút giây này
Gửi lời chào bình minh đến ngày mai
Tiêu đề: Trả lời:Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Tieukhe vào 15-04-2010 14:59:30
NỖI NIỀM

Bỗng dưng buồn một sớm mai
Bỗng dưng than vắn thở dài từng đêm
Chợt nghe lá rớt bên thềm
Giật mình tưởng bước chân êm hôm nào
Bỗng dưng muôn ngắm trăng sao
Bỗng dưng tâm sự dạt dào riêng tây
Sương rơi làm ướt vai gầy
Tình rơi làm cả trời mây u sầu
Tiêu đề: Trả lời:Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: mechichi vào 15-04-2010 19:49:18
Thời gian

Thời gian là bạc bẽo
Chẳng kể đến một ai
Dù kẻ ngốc, thiên tài
Rồi cũng thành cát bụi

Trên đường đời lầm lũi
Ta đã sống vô tình
Chẳng để ý quanh mình
Còn bao điều phải biết

Một mai ta hối tiếc
Vì những chuyện đã qua
Cũng không thể thay đổi
Những chuyện xưa cũ mà

Thời gian in lên tóc
Bằng màu khói pha sương
Thời gian phai sắc hương
Bằng chân chim khô nứt

Thời gian tính từng phút
Nên hãy sống sao cho
Khi ta nằm xuống mồ
Ta cười, và người khóc
[/color]
Tiêu đề: Trả lời:Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: mechichi vào 16-04-2010 09:02:52
Tình yêu là ...


Nếu tình yêu không phải là trò đùa
Tôi muốn tìm đến tận cùng sự thật
Để biết rằng những gì được mất
Chẳng thể ngoài vòng xoáy của nhân sinh

Nếu tình yêu là chỉ biết đến mình
Tìm lạc thú, hoan ca trong phút chốc
Ai sẽ quan tâm vì sao cười hay khóc
Chỉ cần phút này, ta được thỏa khát khao

Tình yêu nào phân biệt đen tối với thanh cao
Đều chỉ là tiếng trái tim thổn thức
Cũng đừng nói đến những điều đạo đức
Trong tình yêu, ích kỷ, lẽ tất nhiên

Vì sao em yêu anh, em không hiểu chính mình
Lý trí chẳng bao giờ hiểu nổi
Những điều trái tim nói
Vì yêu, là không có lý do gì
Tiêu đề: Trả lời:Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: mechichi vào 16-04-2010 13:03:36
Khoảnh khắc

Nếu em còn đứng lại
Anh sẽ chẳng đi đâu
Một lời đã xót đau
Cứa vào tim sao nhói

Nếu em không chịu tới
Dù đêm xuống, sương dày
Anh vẫn đứng nơi đây
Đếm sao và chờ đợi

Nếu như em không gọi
Muôn nẻo đường anh đi
Anh sẽ lạc tức thì
Giữa bến bờ xa lạ

Tình em như sóng cả
Tình anh như sông dài
Dù sóng vỗ miệt mài
Vẫn trong lòng sông nhỏ

Tình em như cơn gió
Tình anh như cánh diều
Nếu không có em yêu
Sao diều anh chao lượn

Em ơi anh chỉ ước
Mãi mãi cuộc sống này
Bên em tay trong tay
Đi cùng trời cuối đất
Tiêu đề: Trả lời:Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 16-04-2010 14:01:07
   
   TÌNH NGHÈO



Tình yêu nào không mang nhiều vị đắng
Kỉ niệm nào nhớ mãi không quên
Chia ly nào không buồn rơi nước mắt
Dĩ vãng nào không chua sót ngậm ngùi
Nếu vì nghèo em chẳng nói yêu tôi
Thì em ơi tôi sẽ nghèo mãi mãi
Nghèo tê tái trong vòng tay tình ái
Nghèo tàn bạo trong thế giới bao la
Nghèo cô đơn trong biển đời đẫm lệ
Tôi nghèo lắm nghèo hơn tất cả  
Chẳng có gì ngoài một trái tim
     
   Nhà mình cũng nhiều nhà thơ đấy chứ thơ của tieukhe của mechichi ..... đều chứa đựng những cảm xúc chân thành, đó là tiếng lòng của những tâm hồn khao khát được chia sẻ, được yêu thương, qua những vàn thơ của mọi người tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng thanh thản cũng chính vì vậy mà ong gia muốn nhắn gửi đến mọi người bức thông điệp của cuộc sống\\\" hãy mở lòng mình đẻ yêu thương\\\"
Tiêu đề: Trả lời:Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: mechichi vào 17-04-2010 13:51:54
Cảm ơn bạn ONGGIA đã ủng hộ. Thực ra mình nghĩ mỗi chúng ta đều là một nhà thơ. Chỉ là tài năng còn tiềm ẩn mà thôi.
Tiêu đề: Trả lời:Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: chauchau vào 17-04-2010 14:14:54
Không chỉ ONGGIA mến thơ Góc nhỏ tâm tình đâu, còn có chauchau nữa đó.
Tiếng lòng đâu rồi mechichi ơi?
Tiêu đề: Trả lời:Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Tieukhe vào 17-04-2010 16:26:03

Hạnh phúc lang thang
(cảm xúc khi nghe bài hát cùng tên của NS Trần Ngọc Sơn)

Giọt buồn héo hắt rơi rơi
Con chim xanh hót bên trời ngẩn ngơ
Từng đêm qua những giấc mơ
Trong vô vọng vẫn mong chờ có em
Chợt nghe tiếng bước chân quen
Như làn gót ngọc bên thềm ngày xưa
Chỉ là gió thẹn thùng đưa
Chỉ là mộng, bởi người xưa đi rồi

Mây lang thang ở trên trời
Anh lang thang dưới cõi người sầu đau
Tình mình tan vỡ vì đâu?
Phút ban đầu vẫn một màu thủy chung
Hay vì mộng ước không cùng
Hay vì phận bạc duyên từng ấy thôi
Sự tình nay đã chia đôi
Lòng em vẫn nói một lời: yêu Anh.
Tiêu đề: Trả lời:Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: mechichi vào 17-04-2010 20:59:04
Cảm ơn bạn Tieukhe đã chia sẻ với góc nhỏ


Em

Em đi từ cơn mưa hạ
Đến từ mùa đông giá băng
Bước ngang qua thu mưa giăng
Ngập ngừng trước xuân qua cửa

Dù thân quen hay bỡ ngỡ
Tôi vẫn thấy em rất gần
Tóc bay, mắt liếc, chân trần
Cô tiên bước từ cổ tích

Nhân gian bớt đi cô tịch
Đêm đen giảm chút u buồn
Lòng tôi thêm nỗi tơ vương
Như vướng lưới tình êm ái
Tiêu đề: Trả lời:Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: mechichi vào 19-04-2010 12:52:49
Cõi tình

Tôi đã thấy em đi về phố hạ
Nắng mơ màng vương lên tóc ngây thơ
Cả không gian như hóa cơn mơ
Để mộng mị theo chân người cuống quýt

Tôi lại nghe có tiếng cười khúc khích
Vỡ tan trong tiếng gió lao xao
Má hồng tươi, miệng chúm chím hoa đào
Như thể xuân đã bừng trên nét ngọc

Tôi bỗng hóa một anh si ngốc
Cứ ngẩn ngơ trông theo bóng dáng ai
Lòng bâng khuâng trong bóng nắng chiều phai
Đổ xuống phố một không gian dìu dịu

Tôi đã nghe tiếng tơ tình huyền diệu
Tiếng đất trời hay tiếng lòng tôi
Chẳng biết đâu, tôi cứ nhớ đến người
Nhớ nhung thế, biết khi nào mới đủ
Tiêu đề: Trả lời:Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 21-04-2010 21:36:37
CHÒNG CHÀNH


Chòng chành
Nỗi nhớ về em
Yêu thương lắng đọng
Bên thềm tơ vương
Chòng chành
Gió quyện hơi sương
Đêm nghe vọng tiếng
Vô thường lãng du
Chạnh lòng ai
Bến bờ ru
Thầm thương
Trộm nhớ
Thiên thu chòng chành
Em về
Gói trọn tình anh…
Vào trong một góc…
ngọt lành con tim
Chiều buông
Rảo bước đi tìm
Không rưng rức mãi
Nỗi niềm đa đoan
Chòng chành
Một thuở đi hoang
Đêm rằm
Một ánh trăng vàng
Lung linh



(http://files.myopera.com/truongdonggiang45nam/blog/2856113396_fc8d05ce17.tr.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 22-04-2010 14:13:51
ĐIIỀU CÓ THỂ
Em chẳng thể nào dấu nổi trái tim
Khi yêu thương lẫn bao ngờ vực
Em tin rằng anh yêu em chân thực
Nhưng lại sợ rằng mình quá cả tin
Đã nhiều lần em cố giữ con tim
Thôi không yêu không giaabj hờn trách móc
Đã có lần vì tôi mà em khóc
Bởi xa anh em mới biết đã yêu
Với em anh từng hứa bao điều
Làm cho em chẳng vô tâm được nữa
Em đã tự cho mình một lựa chọn
Là anh là anh đấy anh ơi
Em tự đặt mình vào một cuộc chơi
Biết có thể mình là người tay trắng
Hi vọng mong manh được giành chiến thắng
Được anh yêu yêu duy nhất em thôi
Mỗi buổi chiều mưa vẫn cứ rơi rơi
Tất cả như nhòe đi hư vô ảo ảnh
Em rùng mình thấy tận sâu vẫn lạnh
Có lẽ nào em vẫn mãi yêu anh
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 24-04-2010 19:36:13
BÀI CA VIỆT NAM


Nước ta 61 tỉnh thành
Vào nam ra bắc cho dành chớ quên
NINH BÌNH, PHÚ THỌ, THAI NGUYÊN
KIÊN GIANG, ĐỒNG THÁP, PHÚ YÊN, KHÁNH HOÀ
THÁI BÌNH, THANH HOÁ, SƠN LA
BÌMH DƯỜG ĐĂK LĂK tiếp là ĐĂK NÔNG
VĨNH PHÚC rồi lại VĨNH LONG
Từ nam ra bắc một lòng thuỷ chung
NGHỆ AN, NAM ĐỊNH, LÂM ĐỒNG
TÂY NINH, QUẢNG TRỊ, SÓC TRĂNG, HOÀ BÌNH
BẮC GIANG, BẮC KẠN, BẮC NINH
QUẢNG NAM, QUẢNG NGÃI, QUẢNG BÌNH
THỪA-THIÊN HUẾ với QUẢNG NINH, CAO BẰNG
BÌNH PHƯỚC, BÌNH ĐỊNH, AN GIANG
BẾN TRE, BÌNH THUẬN, TUYÊN QUANG chập chùng
CẦN THƠ, ĐÀ NẴNG, CÀ MAU
HẢI DƯƠNG, BÀ RỊA- VŨNG TÀU, GIA LAI
BẠC LIÊU, HÀ TĨNH, ĐỒNG NAI
YÊN BÁI rồi tiếp LÀO CAI
HÀ NAM, HÀ NỘI nối dài HÀ TÂY
ĐIỆN BIÊN sừng sững còn đây
TRÀ VINH đất mẹ trái cây từng hàng
HƯNG YÊN, NINH THUẬN, TIỀN GIANG
LẠNG SƠN miền núi, LONG AN lúa giàu
HẬU GIANG xa cách LAI CHÂU
KON TUM dáng dấp nột màu Tây nguyên
HẬU GIANG sông nước ghe thuyền
SÀI SÒN lịch sử ai quên NHÀ RỒNG
VIỆT NAM con cháu lạc hồng
54 dân tộc một lòng kiên trung
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: mechichi vào 26-04-2010 11:28:33
Bâng khuâng

Biết là anh chẳng nhớ đâu
Con đò sóng nhẹ, bờ dâu ven hồ
Mùa thu xào xạc lá khô
Bàn chân em bước cơn mưa ùa về
Cỏ xanh ngan ngát trên đê
Cánh diều no gió thỏa thuê giữa trời
Bờ ao cạnh chỗ ta ngồi
Đôi chim ríu rít dạo chơi trên cành
Lúa vàng trĩu cả đồng xanh
Nhấp nhô nón trắng quai thanh dịu dàng

Anh đi đã mấy nắng vàng
Nhớ không xóm nhỏ cuối làng của nhau
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 26-04-2010 22:31:33
Tôi hỏi sầu đông hay sầu đâu

Em rằng xoan tím chẳng phai màu

Tôi qua lối mộng nương chiều gió

Em thắp nắng tà trong mắt nhau!



Tôi hỏi lòng sao tím nắng chiều

Em rằng hoa thắm biết bao nhiêu

Tóc bay thả nối bờ thương nhớ

Áo trắng trường xa mộng chắt chiu.



Em mắt hồn nhiên lấp lánh cười

Tôi trong mê lộ bước đầy vơi

Theo em suốt một phương đèn sách

Bóng đổ tan trường mơ bóng đôi...



Tôi trở về đây xoan tím đâu

Sầu đông nối tiếp những sầu đâu

Ai thắp niềm xưa hun bếp lạnh

Nghe từng dấu cũ cháy hồn đau!
[/color]
(http://files.myopera.com/lethanhduy17/blog/hoaxoan_vv%255B1%255D.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: mechichi vào 28-04-2010 13:32:18
Bài thơ của anh lehung hay quá ạ  :cheer:


VÔ ĐỀ 1

Lòng người như nước chảy
Giờ qua cầu mới hay
Bao nhiêu giông bão cũ
Theo gió cuốn mây bay

Người đã đi một thủa
Ta còn ngóng đợi gì
Trái tim thì đã cũ
Mà lệ sầu vương mi

Thế nhân không đành đoạn
Ân tình như bóng câu
Mới vừa bay qua cửa
Mà ngỡ là chiêm bao

Những phai phôi thủa nào
Từ người xa khuất nẻo
[/color]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: mechichi vào 29-04-2010 08:49:39

Tự tình

Lấy tay em làm gối
Cho anh nằm ngủ say
Lấy tóc em làm mây
Phủ bớt đi nắng chói

Sao anh vẫn chưa tới
Sao anh cứ lặng im
Để hàng cây im lìm
Gío không buồn xào xạc

Trái tim em biết hát
Trái tim càng biết đau
Mà anh có nghe đâu
Bao nhiêu lời thổn thức

Em chìm trong đáy vực
Em ẩn trong sương mù
Nhưng cho đến thiên thu
Tình này không phai nhạt
[/color]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 30-04-2010 10:19:01
NHỮNG CÂU THƠ MANG TÍNH TRIẾT LÝ


 -Có gì đẹp trên đời hơn thế
 Người yêu người sống để yêu nhau

-Ai chiến thắng mà không hề chiến bại
 Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần

-Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối
 Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm

-
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: thubuon vào 30-04-2010 13:53:10
Em sinh ra vào một cuối thu buồn
Và gặp anh vào mùa ve rộn rã
Rồi ngày đầu thu tình yêu chợt đến
Tình yêu đầu, không ở tuổi mộng mơ
Trái tim em lần đầu tiên gõ nhịp
Tình yêu muộn màng, hạnh phúc biết bao
Cảm ơn anh đã mang tình yêu đến
Hai thu rồi em hạnh phúc bên anh
Mối tình đầu cùng anh thật đẹp
Em mãi giữ tình yêu anh mang đến
Cho dù bao cách trở giữa đôi ta
Em mãi giữ trong tim em đỏ thắm
Mối tình đầu là tình cuối trao anh
Rồi mình chia tay vào mùa gặp gỡ
Để mắt em buồn như giọt mưa thu
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 30-04-2010 19:49:55
Em chợt đến chợt đi anh vẫn biết
 Trời chợt mưa chợt nắng chẳng về đâu
 Sao ra đi mà chẳng bảo gì nhau
 Để anh buồn mắt nhìn theo vụng dại
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: happy vào 30-04-2010 23:20:36
ONG GIA đã viết:
Trích dẫn
Em chợt đến chợt đi anh vẫn biết
 Trời chợt mưa chợt nắng chẳng về đâu
 Sao ra đi mà chẳng bảo gì nhau
 Để anh buồn mắt nhìn theo vụng dại


Em giong nang toa anh sang vang em
Em giong mua mang cho doi chut lanh
Gieo vao troi vao cuoc doi tieng hat
De trai tim luon nong nan moi buoi
Anh dung cho noi goc pho mua bay
.............
Em ra di....se co ngay gap lai
Nang phuong Nam, mua phuong Bac ngut ngan.


  (M thu lam thoi, theo cam xuc nen k co van gi het. K hop bai tren thi \\\" ONG GIA \\\" dung co gian nha)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 02-05-2010 15:25:10
happy làm thơ cũng hay đấy, ai dám giận chứ bạn tích cực viết bài trên dd nha:bạn cũng nên gõ tiếng việt có dấu chứ đọc thơ mà không có dấu thì....
 



                Có một thời em ước nắng thủy tinh
                Lung linh sáng xua cơn mưa đầu hạ
                Nhưng chỉ được những giọt cười xa lạ
                Nắng nhạt nhòa lấp ló dưới vòm cây
                Có một thời em ước mưa bóng mây
                Nhè nhẹ bay và hiu hiu gió thổi
                Khoảng sân nhỏ phập phồng đầy lối
                Mưa kim cương bong bóng vỡ ngập ngừng
                Có một thời em ước nắng rưng rưng
                Trời xanh dịu cho lòng em thanh thản
                Để một chiều bên sông nắng vãn
                Trông ngỡ ngàng đò đã sang ngang
                Có một thời em ước mưa lang thang
                Như em ấy nhưng nhè hẹ thôi nhé
                Mưa tí tách thầm thì khe khẽ
                Em mỉm cười và đi lạc trong mưa
                Có một thời nhưng đã quá xa xưa
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 02-05-2010 22:13:21
Có phải là khi có tình yêu
Đẹp lắm bên nhau những buổi chiều
Yểu điệu tán dừa soi bóng nước
Êm đềm lời hát tiếng ngân tiêu

Có phải là khi có tình yêu
Lúc xa sẽ thấy nhớ nhung nhiều
Bên nhau thì tiếc thời gian ngắn
Chưa kịp nói gì... nắng vội xiêu

Có phải là đang có tình yêu
Đôi mắt thường hay nhỏ lệ nhiều
Mài cho hòn sỏi đừng sắc cạnh
Mãi tròn trong lọ hoa nguyên tiêu

Có phải là khi đã nói yêu
Yêu đã tin nhau đủ mọi điều
Yêu sẽ không còn lời tiếc nuối
Một chút tình trao lúc lỡ yêu
[/i][/b]
(http://files.myopera.com/truongdonggiang45nam/blog/aodai007.5.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 03-05-2010 09:27:04
Bài thơ của lehung73 cũng hay đấy ONG GIA đọc mà thấy lòng mình vui lên bao nhiêu. ONG GIA xin được quay về chủ đề NTCM :



Hãy chung tay vì lòng nhân ái
Góp sức chung vai ta xây dựng cộng đồng
Trao cho nhau tình thương yêu đồng loại
Đàn kết là sức mạnh ta chẳng ngại gian nan
\\\"ngươioicuumang\\\" nơi tình thương chắp cánh
ấm tình đời những bất hạnh cô đơn
Từ Bắc trung nam nhưng vẫn là quê hương lớn
Koảng cách núi sông sao ngăn cách được tình người
Sống quên mình là cuộc đời đẹp nhất
Là cho đi không đòi hỏi riêng mình
\\\"Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người yêu người sống để yêu nhau
[/b]\\\"
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: happy vào 03-05-2010 11:32:00
Cac ban co the viet cho m 1 bai tho ve tinh ban duoc k?
M copy duoc bai nay

Tinh ban la hai hang dang thuc
Ta quen nhau tu hai ve binh phuong
Ra di tam biet binh phuong nhe
Dung de khai can nat coi long.


                          (Xin loi, lai k dau roi)
[/i][/i][/size][/size]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 03-05-2010 15:52:42
Thể theo nguyện vọng của happy:



Sống trong bể bạc kim cương
Không bằng sống giữa tình thương bạn bè
Nắng nào bằng nắng trưa hè
Buồn nào bằng lúc bạn bè giận nhau
Tình ta như dải núi cao
Như sông như suối đổ vào đại dương
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: mechichi vào 08-05-2010 17:08:58


Ký ức

Tiếng hát em trong trẻo
Như mùa thu xa xôi
Gió thơm hương cốm nõn
Giữa ngát xanh cây đời

Nắng đổ bóng dịu dàng
Soi mắt em say đắm
Tôi lạc giữa mênh mang
Chìm trong bờ thăm thẳm

Tiếng yêu nay lỗi nhịp
Tiếng ve khàn tiễn đưa
Liệu tình yêu có kịp
Bắt được nhau giữa mùa

Này tôi trả ước hẹn
Cho người tình lả lơi
Này khúc ca muôn thủa
Đã theo mây về trời
[/color]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 08-05-2010 19:22:29
    MẸ ƠI



                 
Sinh con ra trong bao khó nhọc
Chưa đầy hai tuổi thì mẹ đã rời xa
Con sống mãi trong dòng đời xa lạ
Thân một mình con chịu kiếp mồ côi
Tuổi thơ con là những giọt mồ hôi
Vẫn sớm hôm dãi dầm trên đồng ruộng
Lúc ốm đau nào có đâu liều thuốc
Một đời nghèo chẳng hi vọng đổi thay
Theo thời gia con lớn lên từng ngày
Phút vinh quang bên con nào còn mẹ
Trong nắng chiều rung lên làn gió nhẹ
Mắt nhìn quanh con ngỡ mẹ trở về
[/b]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 09-05-2010 20:39:49
đọc thơ của mechichi làm mình bỗng dưng nhớ về kí ức ngày xưa quá nè... :blush:  :(
BUỔI EM VỀ

Em về làm nắng mùa Xuân
Trong anh đông ngự khô từng lá cây
Em về, bước nhẹ như mây
Nước da em trắng thân gầy dễ thương
Ngày xưa khi má em hường
Mưa nguồn, gió biển cũng thương má đào
Em về, tóc rối xanh xao
Lược tay anh gỡ, ôi chao !diệu huyền
Xa em, tình khóc truân chuyên
Gần em, anh thở ưu phiền trên môi

(http://files.myopera.com/truongdonggiang45nam/blog/muwa%202.gif)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 29-05-2010 19:08:49
Thân tặng các bạn học sinh sinh viên là thành viên
 
     THĂM LẠI TRƯÒNG XƯA
 
Em về thăm lại trường xưa
Hai hàng phượng vỹ đung đưa đón chào
Vẫn tà áo trắng xuyến sao
Bóng hình thầy cũ dáng cao lưng trời
Vầng mây xưa vẫn nghiêng chơi
Vẫn còn gió mát cử thời mộng mơ
Nhìn em áo trắng bây giờ
Bởi mùa hạ trắng còn chờ đợi nhau
Sân trường áo trắng trắng phau
Giờ đây buồn tẻ vắng không bóng người
Thầy nhìn em nở nụ cười
Nụ cười héo quá khác nhiều năm xưa
Trường xưa giờ của người ta
Người ta lấy lại đó mà em ơi
Nỗi buồn trong mắt chưa vơi
Cộng thêm nỗi khổ trấn hồi dọc ngang
Về đây lệ cứ tuôn tràn
Tóc thầy bạc trắng muôn ngàn thương đau
Hỡi ôi những chuyện u sầu
Xin đừng nhuộm tiếp mái đầu thầy tôi
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 30-05-2010 15:06:10
                        ĐỨA BÉ
Cho em xin bát cơm trưa
Nhịn ăn từ sáng đến giờ cô ơi
Chìa tay em đến từng người
Gặp ai em cũng mở lời ăn xin
Người tốt thì được vài nghìn
Nếu không thì nhận cái nhìn coi khinh
Nhỏ nhoi em có một mình
Bơ vơ lạc lõng thị thành đông vui
Cho em được bữa cơm thôi
Làm sao thay được cuộc đời của em
[/b]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: happy vào 31-05-2010 10:57:05
Sân trường vắng bóng thư sinh
Phượng ơi báo hiệu chúng mình xa nhau
Ve sầu kêu tiếng đớn đau
Áo em đã nhuộm đủ màu chia ly
Phượng ơi, phượng nở làm chi?
Để ta lại phải chia ly bạn bè


Nỗi niềm người sắp chia tay mái trường
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 02-06-2010 14:53:49
LỚP HỌC TUỔI THƠ

Xin cho một lần trở lại ngày xưa
Lớp học tuổi thơ cồn cào nỗi nhớ
Giọt nắng vàng buồn qua ô cửa nhỏ
Hạt mưa ngơ ngác lạc trên bàn
Những gương mặt chẳng nhạt với thời gian
Bên giáo án thầy miệt mài không ngủ
Ngiêng mái đầu bao sợi bạc vô tư
Sắp phải xa nhau nghẹn ngào không nói
Xao xuyến bồi hồi lớp học tuổi thơ ơi

  (kỷ niệm ngày chia tay mái trường)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 26-06-2010 19:48:16
MƯA BUỒN  
mưa rơi thấm nặng lòng ta
đêm khuya thanh vắng xa xa một màu
giờ này người ở nơi đâu?
không gian chia cách hai đầu nhớ thương
mưa rơi rơi suốt đêm trường
để lòng ta mãi vấn vương mong chờ
có ai biết được chữ ngờ?
tình duyên đâu hẹn ngày giờ chia ly
mưa ơi! để gió cuốn đi
người ơi! sao chẳng vu quy bến chờ?
mưa ơi sao cứ hững hờ?
gió ơi sao cứ thẫn thờ nơi nao?
lẽ nào đành vậy thôi sao?
đường tình hai lối phương nào cho ta?
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Jotun vào 04-07-2010 23:43:25
Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu

 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/Dream_way__by_sugaar_with_gun.jpg)
Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau,
Mà là yêu người khác.

Anh sẽ nắm tay một người con gái khác
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác...

Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
Những chỗ không anh, em diện màu áo mới.
Tại đường phố đông người
Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.

Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh...

Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu.

Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa...

Em nghe lại những bản tình ca
Vẫn dịu dàng,vẫn thiết tha như thế
Vẫn say mê như chưa hề cũ
Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau.
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: mechichi vào 05-07-2010 16:19:51


Mộng ảo

Ai người trong mộng
Ru tôi ngàn năm
Ai đem tơ giăng
Cho lòng khắc khoải

Thời gian đi mãi
Vùn vụt bóng câu
Sương nhuộm mái đầu
Chân chim hằn vết

Phải chăng nuối tiếc
Phải chăng giận hờn
Phải chăng thương nhớ
Cũng là cô đơn

Tôi với yêu thương
Dâng người xa lạ
Ai còn hóa đá
Cho tình thủy chung

Nay mộng đã hết
Tình hóa mây trời
Tương tư một kiếp
Yêu thương trọn đời
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 05-07-2010 20:14:25
:cheer:  :cheer: ..vậy mà cứ tưởng mechichi đã quên góc nhỏ này rùi chứ..hiii :P  :P
Giận Hờn
[/b]
Em bắt đền anh nữa đấy thôi
Lá thư em đợi đã lâu rồi
Viết xong anh vẫn không chịu gửi
Giữ kín tình riêng trong bồi hồi

Em lại giận anh nữa đấy thôi
Như thời bối rối đã xa xôi
Một trời như toả hương tóc xoã
Để hồn thơ lạc lối chơi vơi

Em giận anh rồi đấy em ơi
Bên nhau em chẳng nói đôi lời
Nụ cười em giấu nơi đâu đó
Em để cho người nỗi buồn rơi

Em cứ giận anh nữa em ơi
Mắt buồn em cứ để buông lơi
Cho làn tóc rối càng thêm rối
Ngọt ngào chín mọng đọng bờ môi
[/color]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 07-07-2010 16:24:00

 lâu lắm rồi mới thấy nhà mình vào góc nhỏ, ong già cứ ngỡ nhà mình quên rồi
 lâu lắm rồi mới được đọc thơ của lehung và mechichi,
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Tieuphiphi vào 09-07-2010 03:54:34
Góc nhỏ tâm tình ...góc nhỏ ơi
Nhắn dùm ta nhé mấy đôi lời
Quanh ta còn đấy ngàn đau khổ
Cần lắm chân tình ...góc nhỏ ơi...

Chân tình nào phải tận xa xôi !!!
Một bữa cơm trưa ấm lòng người
Như để sẻ chia phần bất hạnh
Một phần rất nhỏ...thế mà thôi...


 :silly:  :silly:  :silly:  :silly:
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: mechichi vào 10-07-2010 11:44:37
@ : lehung73, ong gia : Hi, quên sao được ạ.


Em thử làm bài thơ Haiku. Các bác nghía nhé.


Nắng tràn ngõ nhỏ
Bàn tay cầm chiếc gậy dò đường
Bóng liêu xiêu
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 11-07-2010 08:07:21
Giờ góc nhỏ tâm tình đã xuất hiện thêm những gương mặt mới, những cây bút không chuyên mới nổi danh, những cái tên quen thuộc như: ong gia, lehung73, mechichi..... đã dần bị lão hóa ngòi bút nhường góc nhỏ cho những tên mới như happy,tieuphiphi, jotun.... Như vậy là nhà mình có rất nhiều cây bút đang còn tiềm ẩn chưa thực sự được khai phá.

 Trên đây là đôi lời cảm nhận của ong già và để góp vào \\\"góc nhỏ\\\" ong gia không quên gửi tới mọi người vài dòng thơ mong mọi người đón nhận:
 
kỷ nệm xưa chừng như im lặng
chợt hiện về nguyên vẹn tong tim
vẫn bâng khuâng xao xuyến muốn tìm
về một thủa lấm lem mực tím
...

vẫn biết tuổi thơ chẳng trở lại hai lần
mà tiếng trống sáng nay sao bỡ ngỡ
ta nghe như lá vàng rơi trong gió
đợi âm thầm hình bóng tuổi thần tiên
..

xin cho một lần trở lại tuổi thơ
về với tiếng ru ầu ơ của mẹ
con ngủ say trong chều thu gió nhẹ
mãi xa rồi nam tháng tuổi thơ ơi
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: k87yeng vào 11-07-2010 11:26:23
Ta về giữa cõi vô thường
Đào trong kỷ niệm... tìm hương cuối mùa...
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: k87yeng vào 11-07-2010 21:54:52
Rồi mai này anh sẽ quên em
Cô gái nhỏ thương anh nhiều biết mấy
Trước mặt anh em kiên cường là vậy
Mà đêm về nước mắt ướt nhoè mi

Rồi mai này, khi đã chia ly
Tên em sẽ chìm vào muôn ngàn tên khác
Như một vật dư thừa anh vô tình đánh mất
Trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay

Rồi mai này, ừ, mai này đây
Sẽ có một người lo cho em từng bước
Dạy em biết đặt niềm tin vào phía trước
Vào con người, vào sức mạnh tình yêu.

Người ấy dù mạnh mẽ đến bao nhiêu
Dù biết nhịn, biết chiều, biết nâng khi em ngã
Dù người ấy, sau này, biết là tất cả
Em vẫn chẳng quên rằng đó không phải là anh
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: happy vào 14-07-2010 18:03:19
Liệu sớm mai tôi nhận ra trong nắng
Có hơi ấm của một giấc chiêm bao
Nhận trong mưa có chút gì lành lạnh
Tình bạn tôi trải nghiệm lúc bấy giờ.
------------------------------------
Đêm khuya buồn nơi căn gác trống
Gió lao xao xào xạc cánh hoa bay
Nhìn thấy trăng thấy sao nhưng hiu quạnh
Chắc lòng ta xao xuyến tự buổi nào.
------------------------------------
Hoa mận trắng bay bay trong chiều gió
Cánh hoa tàn rơi hững hờ rơi
Có phải gió làm hoa buông cánh trắng?
Hay do mưa dập liễu hoa úa tàn.
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: k87yeng vào 14-07-2010 20:09:57
Một lần nữa nếu biết mình chia tay
Em vẫn nhớ những ngày đầy kỉ niệm
Một lần nữa đừng cho nhau nuối tiếc
Bởi có nghĩa gì khi tất cả đã xa...
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 15-07-2010 00:07:44
đọc bài của k87yeng  cảm xúc ghê vậy đó

Kỷ niệm đây, còn em nơi đâu ?
Bao nhiêu nhung nhớ bấy nhiêu sầu
Yêu đương hò hẹn trong tiền kiếp
Mây nước chia lìa thêm xót đau

Lối cũ trường xưa em ở đâu ?
Nhớ nhau buồn bạc trắng mái đầu
Phượng rơi tơi tả như màu máu
Còn giấc mơ nào ta yêu nhau

Lối nhỏ còn đây em nhớ không ?
Ngày xưa chung bước mộng tơ hồng
Pháo hoa rượu thắm đêm huyền diệu
Hạnh phúc dâng đầy ngập biển đông

Còn nhớ gì nhau không hỡi em ?
Anh ôm kỷ niệm úa tay mềm
Chờ nhau kiếp khác tinh cầu lạ
Chỉ một tình yêu anh với em
[/color]
(http://files.myopera.com/truongdonggiang45nam/blog/Phuong.royal04.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: mechichi vào 16-07-2010 13:27:42
Anh có nhớ con đường xưa
Lối nhỏ mình cùng chung bước
Quỳnh hương mỗi đêm thao thức
Muộn màng nở giữa đêm khuya

Lối mòn có bóng trăng đi
Theo từng bước chân lặng lẽ
Em ước như mình có thể
Mang vào thương nhớ cho anh

Tình đầu như gió mong manh
Biến tan khi chưa kịp thắm
Tiếng cười tan vào mây nắng
Nỗi buồn rớt lại phía sau

Anh đi, anh đã về đâu
Em đây, em còn đứng lại
Trên con đường xưa mê mải
Tìm kỷ niệm đã phai nhoà
[/color]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: mechichi vào 16-07-2010 13:31:42
Mắt tôi thoáng em qua
Thêm hương thơm ngan ngát
Môi tôi nghe ấm áp
Vòng tay ôm siết đầy

Em dường ở đâu đây
Trong đóa hồng đang nở
Hay nhành lan bỡ ngỡ
Còn đọng những hơi sương

Em thấp thoáng trên đường
Này thì đôi mắt biếc
Hay giọng cười khúc khích
Xao xuyến cả hồn tôi

Phải em bay trên trời
Theo cánh chim phiêu lãng
Giữa mây xanh lơ đãng
Tôi phải dõi mắt theo

Hay đêm qua hội chèo
Em hóa thân Mầu nữ
Lúng liếng mắt môi cười
Tôi ngắm hoài chưa đủ

Cầu vồng em bảy sắc
Cho tôi hoa mắt trông
Em bình yên một khắc
Tôi ngàn đời bão giông
[/color]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 16-07-2010 22:16:16
quá đỗi khâm phục chủ nhân \\\"Góc nhỏ\\\" mechichi..


Chút “thơ thẩn” cho tâm hồn xanh mát
Chút bạn bè cho đời bớt cô đơn
Một chút lửa cho trái tim mở cửa
Chút tâm tình cho nghĩa sống thêm vui

Chút môi cười cho đời thêm hy vọng
Chút chân tình cho gần gủi nhau hơn
Chút men say cho mùa xuân ấm lại
Chút hương nồng cho còn mãi trong tim

Một chút nắng cho má hồng thêm thắm
Chút mắt nhìn cho đắm đuối say mê
Chút giận hờn cho tim mình bối rối
Chút nồng nàn cho giấc ngủ bình yên

Chút đỏ thắm cho nhớ hoài phượng vĩ
Chút gió chiều cho áo trắng em bay
Chút mây tím cho mắt buồn hoang dại
Chút suy tư như đã dấu yêu rồi….
[/color]
(http://www.petalia.org/Inspiration/Romanticcouple.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: mechichi vào 17-07-2010 08:27:06
anh lehung đừng làm em mắc cỡ chứ ạh  :blush: Em chỉ có 1 góc mà anh nâng tầm lên thành một ngõ hoành tráng vậy sao  :P


Mưa nguồn xứ lạ
Buốt lạnh bờ môi
Cỏ xanh cũng đã
Về vui trên đồi

Nhớ em vàng nắng
Nhớ em mù sương
Trái tim hoang vắng
Trái tim vô thường

Hai bờ mong nhớ
Hai miền yêu thương
[/color]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 17-07-2010 20:31:06
@mechichi

hiii..góc nhỏ bây giờ đông rùi đó nha..phải nâng cấp thui mà ..hehheee :P  :P
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: thubuon vào 17-07-2010 22:48:08
Mùa hoa phượng vĩ
Mình tìm thấy nhau
Cùng tâm đầu ý hợp
Cùng một con đường
Cùng một trái tim
Hướng về nhân loại
Nhưng hai lối rẻ
Hai đầu thương nhớ
Nhớ về kỷ niệm
Những ngày bên nhau
Nhớ tay trong tay
Nghe hơi ấm nồng
Chỉ còn kỷ niệm
Ngày mình bên nhau

[/color]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: thubuon vào 18-07-2010 01:37:40
Tình yêu đến
Phải chăng là mộng đẹp
Ta ngây ngô
Dệt mộng đẹp thành thơ
Khi chợt tỉnh
Ôi chỉ lả là giấc mộng
Tình yêu này
Sầu muộn ta nặng mang
Đêm buông dài
Không gian chìm lắng đọng
Ta một mình
Thao thức suốt đêm thâu
[/color]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: k87yeng vào 18-07-2010 13:18:11
Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ,
Như hoa ven mặt hồ tàn theo gió mùa thu ...
[/b]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: mechichi vào 19-07-2010 12:11:03
Trên sông con bướm mơ màng
Cải ngồng giờ cũng trổ vàng triền đê

Dáng em nhỏ giữa trời quê
Để cho thương nhớ đi về trong mơ

Lời yêu chưa kịp nên thơ
Thì em tôi đã sớm trưa bên người

Phận duyên đứt gánh giữa đời
Chênh chao con nắng buông lơi lạnh lùng

Bờ sông gió nổi mịt mùng
Tóc mây em quyện mấy vùng tơ giăng
[/color]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: k87yeng vào 19-07-2010 21:06:41
Cố tìm một chút hương phai
Cố mong ai đó chờ ai giữa chiều
Cố chờ những giọt mưa xiêu
Cố công vô ích người yêu phũ phàng
Cố nhân khuất nẻo hôn hoàng
Cố hương in dấu mênh mang bóng chiều

Cảnh buồn đất khách cô liêu
Cố quên càng nhớ ít nhiều xót xa...
[/b]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 21-07-2010 07:51:02
Lời bình cho bài thơ của k87yeng:
 Bài thơ là tâm trạng của một người đang có cảm giác cô đơn, trống vắng trong cõi lòng, dường như nhân vật trong bài thơ của k87yeng đang cố tìm về cảm giác của một thời xa vắng. Cảnh xưa, chốn cũ, tình còn. Dường như theo năm tháng mọi thứ đã đổi thay hoặc thi nhân đang hồi tưởng về cố hương.

 Bao trùm lên toàn bộ  bài thơ là nỗi nhớ dai dẳng, tha thiết sự chờ đợi gần như trong vô vọng. một chút hương phai, một bóng dáng giữa chiều những thứ quen thuộc đó giờ lại quá xa xôi, ảo ảnh, trước thiên nhiên, trước thời cuộc vui buồn đan xen, trắng đen lẫn lộn. Thi nhân dang vùng vẫy để thoát khỏi sự ngột ngạt cô đơn trong tâm hồn thế nhưng tất cả chỉ là  \\\" Cố\\\" mà thôi

 onggia bình không hay thì k87yeng đừng cho ong gia ra tòa nha!
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: k87yeng vào 22-07-2010 12:39:47
Ken xin chân thành cảm ơn lời bình của ONG GIA! Ken đã pm cho bạn. :)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 24-07-2010 19:36:55
Em đi dáng nhỏ trinh nguyên
Áo lay bóng nắng tóc vờn gió bay
Mặn lòng ru giấc mơ phai
Ơi nguyên trinh đó, dặm dài lãng du
Đường xa tít tắp mịt mù
Nghe không gian nhớ, nghe thời gian mong
Lặng thầm trong cõi cô miên
Biết bao giờ mới nẩy mầm lời yêu
Bóng em nhoà với bóng chiều
Em qua đi để lụy phiền cho ta.


(http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/05/21/03/86911242895467.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: goddragon vào 24-07-2010 23:03:48
Tôi sẽ là gió trong một chiều nắng tắt.
Gọi bình yên trên vai em dịu dàng.
Em sẽ là những cánh bồ công anh trắng muốt
Để tôi nâng em lên khỏi không trung
Hãy cứ nhẹ nhàng như thế nhé
...Để tôi lượn cùng em khắp chân trời
Những ước mơ hãy bay cao lên nhé
Để một ngày ngày tôi thấy em tươi cười...

(http://i922.photobucket.com/albums/ad70/goddragon91/IMG_0029.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Tieukhe vào 27-07-2010 06:34:51
Tặng Anh

Khi xưa em thản bước hồn nhiên
Ngày trắng đêm trong chẳng muộn phiền
Sách đèn hương tỏa đời mơ mộng
Thơ ngây sống giữa cảnh thần tiên
 
Thế rồi ai gõ cửa hồn ai
Len lỏi vườn xuân bóng u hoài
Anh nói: “Đường đời sôi động lắm
Lề vắng không dành cho riêng ai!”
 
Từ đó em mang vạn cổ sầu
Thu tàn đông lạnh bởi vì đâu?
Lạ lẫm đi trong chiều mưa gió
Lo sợ khi nghe tiếng sóng trào
 
Đôi lúc gần nhau trong tấc gang
Mà như cách vạn nẻo quan san
Hỏi rằng: Em sợ điều gì nhất?
“Em sợ đông người vẫn cô đơn”
 
Anh cười âu yếm bảo đừng lo
Hiền thế sao anh lại hững hờ
Một phút cho ngàn năm giữ vẹn
Dấn bước đi trên một chuyến đò

Chim nhỏ chuyền cây hót véo von
Con mình giờ đã tuổi trăng tròn
Hai mái đầu xanh giờ điểm bạc
Ấm lạnh tình chung với nước non

Tieukhe

[/color]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: goddragon vào 29-07-2010 22:14:55
Hiên vắng ướt mưa rơi
Hỏi lòng sao buồn lạ
Ánh đèn cầy hiu hắt
In bóng ta nhạt nhoà

...Sao không phải là nắng
Để rạng rỡ mùa xuân
Sao mãi chỉ là mưa
Để thu buồn ảm đạm

Lòng này sao chợt nhớ
Một chút một chút thôi....
(http://i922.photobucket.com/albums/ad70/goddragon91/37429_1468750714411_1102882020_31385174_1233054_n.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: k87yeng vào 30-07-2010 01:50:40
Trải nỗi buồn vào hư không
Sao bóng anh mờ ảo
Huyễn hoặc...
Chới với...
Con tim còn đau thắt
Bơ vơ...

Miệng nhoẻn cười, sao đáy mắt cay cay
Mong anh từng phút, sao cứ hoài xa vắng
Hụt hẫng..
Thất vọng...
Mãi vẫn là hoang tưởng...
Miệng nhoẻn cười... bật khóc...
Đừng mãi hỏi tại sao
Tại sao?
Là anh vô tình
Hay cố tình không hiểu
Tại sao?
Anh là thế
Như thế và mãi thế...
Kiêu hãnh và vô tình...

Đừng hỏi mãi tại sao
Tình yêu đâu phải bài toán đố
Đau thắt lòng...chợt hiểu
Anh đã phải một nửa của tôi đâu…
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: LinhNhi vào 30-07-2010 13:03:59
Có thể bây giờ kỉ niệm đã lùi xa
Anh chẳng dám gọi tên em dịu dàng như trước nữa
Đôi khi môt mình đi qua vườn nhớ
Những mùa im lá đỏ rụng đầy

Đã biết lâu rồi mình không nắm bàn tay
Gió thổi bay những hoàng hôn ấm áp
Xin một lần qua đời ta nắng đẹp
Trái tim nào giấu kín những miền thơ?

Đêm gọi trăng hồng ửng giấc mơ
Lời yêu thương ngọt ngào hơn quả chín
Bỗng thấy sợ những phút giây yên tĩnh
Vườn nhớ lâu rồi đã vắng tiếng chim reo

Thôi về thôi trả cô tịch cho chiều
Thở khói lên cho mây nhàn nhạt tím
Chạc cây xưa nơi lòng ta bám rễ
Nụ cười phong lan ngủ mê.
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: LinhNhi vào 30-07-2010 13:16:00
Anh từng chờ Chat những buổi đêm

Đợi mặt cườiYahoo em bật sáng

Exit rồi những tháng ngày lơ đãng

Thả hồn mình vào Desktop cô đơn.

Trong bóng đêm ánh Mouse sáng chập chờn

Nghe Hard disk xạc xào như quét rác

Ngồi lặng im nhìn Display ngơ ngác

Thoảng đâu đây tiếng Buzz đã xa rồi.



Login đi dẫu chỉ một lần thôi

Để được dùng Headphone nghe em hát

Khung cửa sổ những Icon bàng bạc

Soi bóng mình lặng lẽ xuống Keyboard.

Bức thư tình anh đã cố Download

Edit rồi thả trôi trên nỗi nhớ

Yahooơi! Có ích gì than thở?

Invi(…sible) rồi chẳng thể thấy được đâu



Sign-in nhìn lặng lẽ bước qua nhau

Để Archive còn lưu theo ngày tháng.

File còn đó chứa tình anh trong sáng

Cho con tim Run mãi mãi không về

Sẽ cố Wait…đến lúc nó ngủ mê

Compress lại không còn tương tư nữa.

Có những lúc Admin anh tự hứa

Design hoài vẫn mãi một trái tim

Ziplại rồi đôi mắt bỗng lim dim

Không nỡ giấu, Sendđi thì sợ mất...!!!
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: mechichi vào 09-08-2010 09:48:14

Một giờ yêu nhau
Một đời sẽ nhớ
Tình yêu ban đầu
Nhẹ như hơi thở

Sương giăng mờ phố
Vĩ cầm cứa tim
Thôi đừng đi tìm
Những gì đã mất

Tình yêu là thật
Hay là cơn mơ
Sao mãi ngu ngơ
Lạc trong ảo ảnh

Những lời có cánh
Những tiếng nồng nàn
Có còn hay đã
Trôi vào mênh mang

Tình đầu dở dang
Em không nuối tiếc
Nhưng mà em biết
Sẽ không phai nhoà
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: tramca vào 10-08-2010 15:29:40
Chào các bạn ! Lâu quá không vào đây , xin các bạn thân thương thông cảm và thứ lỗi .Xin căm ơn các bạn .
 Thấy topic này toàn là những bài thơ hay , vui tươi , yêu đời; lời thơ và ý thơ mềm mại đằm thắm ...Xin chúc mừng d đ ta có nhiều nhà thơ trẻ trung và nhiều triển vọng .
  Các bạn ơi ! thơ của mình lúc này cằn cỗi quá bi ai quá , nhưng vì nhớ các bạn nen xin mạo muội post lên đây góp mặt . Xin hẹn gặp mặt các bạn ở SG trong một ngày rất gần ...

        QUÊ ...NHÀ

  Chiều hôm qua có người về thăm xóm
  Hỏi ta sầu đã tát cạn hay chưa ?
  Khi xa xứ ta mơ về lối cũ
  Giờ về đây có tìm thấy đường xưa ?

  Khi lên núi ta trông vè biển cả
  Sóng chập chùng thương mây gió lang thang
  Kiếp tha phương ta một đời nhẹ túi
  Giấc Nam kha cũng đà sớm vỡ tan

  Ở khó thương mà ra đi thì nhớ
  Cố đô ơi ! Răng tạt miết nỗi sầu ?
  Dẫu đã về nơi chôn nhau cắt rốn
  Quê thì có , nhưng anh ơi ! --nhà đâu ?

  Bao nhiêu năm ở bên trời lân đận
  Quay quắt về - không một chỗ trú chân
  Nên đành đoạn ...níu trời Nam lần nữa
  Đò ơi đò mau cặp bến ...chung thân !

       LÊ NGUYỄN TRẦM CA
       ( Huế vỡ 2010 )
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 10-08-2010 22:39:08
THU BUỒN


Thu về cơn gió nhẹ lay
Êm đềm chiếc lá vàng bay qua hồn
Hàng cây khép lại nụ hôn
Cho ai đọng lại nửa hồn thương đau
Thu cho chiếc lá nhuộm màu
Thu thương cho lá rơi đau chuyện tình
Phận nghèo như thuở nguyên trinh
Vẫn thương như lá thư tình đầu tiên
Góc trời ôm mộng tơ duyên
Gác đêm hiu quạnh Thu miền xa xôi
Con đường tiếp nối đơn côi
xa ai xa mãi lâu rồi cũng qua
Một mình Thu gọi xót xa
Lá vàng rơi rụng ngỡ là bóng em!
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: goddragon vào 10-08-2010 22:54:34
...


Gió lao xao thổi qua con phố
Mưa lất phất rơi nhẹ trên hiên
Dạo quanh phố đường mưa rơi ướt
Chiếc lá vàng rơi nhẹ trên tay

Con đường ấy còn in kỷ niệm
Nhưng bây giờ đã thấm ướt mưa
Giống như lòng em bây giờ đã
Nhạt nhoà theo những giấc mơ xa
Tiêu đề: Trả lời:Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: songtu.v13 vào 11-08-2010 01:39:43

Nga^u  hu*ng

Khao khát:
Sống giữa đại dương bao la,
Thỏa sức bồng bềnh trôi nổi.

Để rồi:
Sóng lòng em gặp sóng lòng anh.
Lăn tăn mãi rồi bùng lên dữ dội.

Có hay không:
Nhớ và thương khi đôi bờ xa cách?
Chỉ sóng em chờ một bến mà thôi?
Tiêu đề: Trả lời:Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: thubuon vào 12-08-2010 10:43:30
Hồn em là trời thu quạnh quẽ
Duyên phận buồn như cảnh mùa thu
Như chim trong lầu son gác tía
Lặng lẽ buồn trong hiu quạnh đơn côi
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: HMHai vào 12-08-2010 17:32:15
tramca đã viết:
Trích dẫn
...
  Các bạn ơi ! thơ của mình lúc này cằn cỗi quá bi ai quá , nhưng vì nhớ các bạn nen xin mạo muội post lên đây góp mặt . Xin hẹn gặp mặt các bạn ở SG trong một ngày rất gần ...

        QUÊ ...NHÀ

  Chiều hôm qua có người về thăm xóm
  Hỏi ta sầu đã tát cạn hay chưa ?
  Khi xa xứ ta mơ về lối cũ
  Giờ về đây có tìm thấy đường xưa ?

  Khi lên núi ta trông vè biển cả
  Sóng chập chùng thương mây gió lang thang
  Kiếp tha phương ta một đời nhẹ túi
  Giấc Nam kha cũng đà sớm vỡ tan

  Ở khó thương mà ra đi thì nhớ
  Cố đô ơi ! Răng tạt miết nỗi sầu ?
  Dẫu đã về nơi chôn nhau cắt rốn
  Quê thì có , nhưng anh ơi ! --nhà đâu ?

  Bao nhiêu năm ở bên trời lân đận
  Quay quắt về - không một chỗ trú chân
  Nên đành đoạn ...níu trời Nam lần nữa
  Đò ơi đò mau cặp bến ...chung thân !

       LÊ NGUYỄN TRẦM CA
       ( Huế vỡ 2010 )


@ Tramca: Lâu quá không gặp bác Tramca, nay đột ngột đọc được bài thơ này... Chúc bác luôn được bình an.

Đỗ Trúc Lam gởi tặng bác bài thơ họa lại nè.

 QUÊ... NHÀ

Người về ghé xóm tìm nhau
Hỏi ta đã tát cạn sầu hay chưa?
Có tìm thấy quãng đường xưa
Ngày xa xứ, mãi chẳng vừa giấc mơ

Lên non nhìn biển xa mờ
Thương mây gió mãi vật vờ lang thang
Giấc Nam Kha sớm vỡ tan
Tha phương nhẹ túi dặm đàng truân chuyên

Đi buồn ở cũng kém duyên
Cố đô sao cứ triền miên nỗi sầu
Về nơi cắt rốn chôn nhau
Quê giờ đã thấy nhưng đâu là nhà?

Bên trời lận đận phôi pha
Quắt quay về để không nhà trú thân
Thôi trời Nam lại níu chân
Đò ơi… cặp bến chung thân phen này!

ĐTL
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: tramca vào 14-08-2010 15:44:15
Chân thành cảm ơn câc bạn . Hiện tôi đã về rất gần với SG .Xin hen gặp buổi phát cháo chủ nhật tuần sau .Thân mến .
 @HMH : Xin cảm ơn lời thăm hỏi chân tình của bạn .Xin cảm ơn DTL đã họa lại bài thơ QUÊ NHÀ . Thơ cua LAM lúc nào cũng hay và sâu sắc. Bài thơ họa nào của bạn cũng làm cho tôi vô cùng xúc động và thấy hay hơn thơ của mình rất , rất nhiều ...Xin hẹn gặp ...


          KHI KHÔNG CÓ EM

(Tặng người vợ 30 năm dầm mưa giải nắng )


Khi không có em ...
Mây trời đen vầng  vũ
Gió mưa gào che kín những hàng cau .
Khi không có em...
Kim giờ kim phút đuổi bắt nhau
Sao ta thấy thời gian như đọng lại.
Khi không có em ...
Đêm trằn trọc - thao thức - buồn tê tái
Lũ côn trùng hòa nhịp diễu tình ca .
Khi không có em...
Mới biết buồn da diết buổi chia xa
Đôi mắt ướt theo ta đi ngàn dặm .
Khi không có em...
Những con đường quanh ta là hố thẳm
Nụ cười em mới rực sáng thiên đường .
Khi không có em...
Gối chăn nằm cô độc ướt đẫm sương
Nên thâu đêm ngõ hồn luôn lạnh giá .
Khi không có em...
Tiếng đàn ai nỉ non buồn hóa đá
Nhớ tích xưa Bá Nha với Tử kỳ.
Khi không có em ...
Hiểu thế nào là những cuộc phân ly
Nên thèm lắm ! ngày bên em : \\\"náo nhiệt\\\"
Khi không có em ...
Khoảng trời riêng xanh biếc
Cũng biến thành sắc tím buổi hoàng hôn .
Khi không có em...
Con đường xưa giờ vắng phủ qua hồn
Những sầu tủi - nhớ thương - nhiều tiếc nuối...
Em hỡi em ! đừng khóc giây phút cuối
Buổi đoàn viên phu phụ đã rất gần ...

         LÊ NGUYỄN TRẦM CA
          (Huế vỡ 2010 )
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 06-09-2010 22:42:14
Mưa
[/size]

Mưa rơi tí tách bên thềm
Mưa mang theo những nỗi niềm riêng ai
Mưa cơn ngắn với cơn dài
Mưa tuôn thác đổ dặm dài phương nao?
Mưa làm cánh gió lao xao
Mưa nghiêng một bóng nghẹn ngào đơn côi
Mưa về phía nhớ thương tôi
Mưa bay rưng rức đứng ngồi không yên
Mưa rơi rơi đến triền miên
Có xua hết nỗi buồn phiền không mưa?
[/color]
(http://files.myopera.com/truongdonggiang45nam/blog/muwa%201.gif)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Magic_Q vào 06-09-2010 23:29:20
(http://files.myopera.com/sunnyhero/blog/766.jpg)

Tiễn bước sang ngang

Trời buồn sao đổ mưa Ngâu,
Làm cho hiu hắt, âu sầu lòng ai.
Mưa rơi giọt ngắn giọt dài,
Hòa tan nước mắt, nhạt phai má hồng.
Đưa người, ta tiễn sang sông,
Đành quên câu hát hẹn lòng với nhau.
Hương xưa thôi đã nhạt màu,
Hòa theo con sóng lao xao bãi bờ.
Đâu rồi ôi những đêm thơ,
Ngồi nơi bến vắng đợi chờ em sang.
Nghiêng nghiêng dõi ánh trăng vàng,
Ngoài xa nghe sáo miên man chở sầu.
Giữa trời chim sẽ về đâu,
Đường xa mưa có ướt đầu em tôi?
Mai đây chia cách thật rồi,
Cầu mong em sẽ mặn môi với người.
Mưa hoài mưa mãi khôn nguôi...
[/color]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Magic_Q vào 06-09-2010 23:38:11
(http://www.vnphoto.net/data/p6/cong1_754.jpg)

Dã Tràng

Dã tràng ơi, dã tràng ơi...
Xe chi hạt cát?
Muôn đời uổng công!
Ngỡ đâu lấp bể một lòng
Bể kia sẽ lặng,
thôi mong ngóng chờ.
Nhưng đời đâu phải cơn mơ!
Bể kia đâu chỉ lặng lờ vậy thôi!
Sóng dâng,
cuốn hạt cát rồi.
Dã tràng ngơ ngác
ỉ ôi
một mình.
Mang lời nhưng
phải lặng thinh!
Xe thêm hạt cát,
để tình lại rơi!
Dã tràng ơi, dã tràng ơi...
[/color]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Magic_Q vào 07-09-2010 00:13:14
(http://zhiboedov.com/images/autumnhill-w.jpg)

Ngơ ngẩn

Rồi khi gió thoảng qua đồi,
Hoa kia nát cánh, xác trôi lững lờ.
Thôi rồi hết cõi mộng mơ,
Bao nhiêu lá úa đợi chờ đông sang.
In soi chút nắng vỏ vàng,
Hơi thu hiu hắt sáo mang mang buồn.
Nghe lòng ngơ ngẩn chiều buông,
Nhà ai khói bếp gió luồn qua đây?
[/color]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Magic_Q vào 07-09-2010 00:24:21
(http://fs1.cyworld.vn/data1/2010/02/28/035/thumb_flex-1267330835115050_file.jpg)

Tuyệt vọng

Con sinh ra...
Để làm gì hở mẹ?
Ở trên đời,
đâu có chỗ chừa con!
Trăng trên kia,
thôi khuyết lại đầy tròn.
Nhưng số phận con
bao giờ thay đổi được?
Sống mà cứ vật vờ không biết trước!
Chết ở đâu?
Và sẽ lạnh cùng ai?
Nếu biết mình không có tương lai,
Thà nhắm mắt đi ngay ngày trở dạ!
Mẹ sẽ bớt trăm điều đau đớn cả,
Đời sẽ vui,
không vướng kẻ thừa dư!
Hồn sẽ cười,
sung sướng cả thiên thu...
Vì chẳng trải bao nhiêu ngày khốn khổ!
Chim trời kia còn có bầy có tổ.
Còn con,
Nhà con ở tận đâu...?
Cao xanh ơi,
Nếu có phép nhiệm mầu!
Cho con chết để muôn điều trở lại...
[/color]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: thubuon vào 07-09-2010 00:27:01
MƯA THU


Chiều thu mưa trút bên thềm
Như thu buồn trút giọt sầu bên hiên
Lòng em bao nỗi u hoài
Cảnh nào cũng có nỗi buồn bên em
Niềm vui chợt đến chợt đi
Cho em mang mãi nỗi buồn mùa thu
Thu ơi ! mong đợi ước chi
Mùa thu không thể vui như Xuân về
[/color]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Magic_Q vào 07-09-2010 00:54:56
(http://img15.24h.com.vn/upload/news/2010-03-19/1268984390-khao-khat-tinh-yeu-1.jpg)

Lời anh không nói

Em trách khẽ vì đâu anh không nói?
Để hôm nay lòng đỡ phải vấn vương,
Đôi ta không chia cách đứa đôi đường,
Và mắt biếc chẳng buồn lâu đến vậy...

Anh cứ muốn nhập nhằng như thế đấy!
Có biết không, em vẫn đợi chờ nghe,
Một câu thôi, đâu phải bắt anh thề,
Mà lần lựa rồi nhìn xa thinh lặng?

Câu nói ấy ngọt ngào hay chén đắng,
Mà cớ sao anh khóa lại vào tim?
Hôm nay anh dẫu chẳng muốn im lìm,
Thì đâu thể ngược thời gian trở lại.

Bao tháng ngày em buồn trông tê tái,
Sáo ngày xưa nay đã lỡ sang sông,
Câu \\\"yêu em\\\" nghe mặn đắng bên chồng,
Chỉ mong ước là lời anh xưa cũ...
[/color]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Magic_Q vào 07-09-2010 01:16:51
(http://www.qa.girlspace.com.vn/data/article/090306082748-547-293.jpg)

Tỏ Tình

Tôi sẽ nói, chẳng lặng thầm chi nữa!
Sóng lòng dâng
và tim cứ sục sôi...
Em ơi em!
Cho dẫu có muôn đời,
Thì tôi chỉ nguyện thầm...
yêu một bóng.

Tôi cũng biết,
ai người em chờ ngóng.
Kiếp đời này, đâu có chỗ
chừa tôi...
Nhưng em ơi, yêu đã lỡ yêu rồi!
Dù chưa tỏ, em chỉ nhìn
đã hiểu...

Tôi cũng biết,
đôi ta đều gánh chịu
nỗi dày vò, tơ tưởng nhớ người thương.
Khi tôi không dứt nỗi nhớ trăm đường,
Thì sao ép em làm điều tương tự?

Tôi sẽ nói (buộc lòng), không do dự!
Yêu là cho...
không vướng bận gì đâu!
Không tương tư,
không oán,
cũng không sầu!
Em hạnh phúc - nghĩa là tôi hạnh phúc.
[/color]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Magic_Q vào 08-09-2010 01:17:19
Táng Hoa Từ (Bài từ chôn hoa)
Tào Tuyết Cần - Trích Hồng Lâu Mộng hồi 27


Magic Q dịch


(http://img20.imageshack.us/img20/8818/lamdaingoctanghoaps2.jpg)

Bản tiếng Hoa:

花謝花飛飛滿天,
紅消香斷有誰憐?
游絲軟系飄春榭,
落絮輕粘扑繡帘。

閨中女兒惜春暮,
愁緒滿懷無著處,
手把花鋤出繡帘,
忍踏落花來復去?

柳絲榆莢自芳菲,
哪管桃飄與李飛,
桃李明年能再發,
明年閨中知有誰?

三月香巢初壘成,
梁間燕子太無情,
明年花發雖可啄,
卻不道人去梁空巢已傾。

一年三百六十日,
風刀霜劍嚴相逼,
明媚鮮妍能几時,
一朝漂泊難尋覓。

花開易見落難尋,
階前愁煞葬花人,
獨把花鋤偷洒淚,
洒上空枝見血痕。

杜鵑無語正黃昏,
荷鋤歸去掩重門,
青燈照壁人初睡,
冷雨敲窗被未溫。

怪儂底事倍傷神?
半為憐春半惱春,
憐春忽至惱忽去,
至又無言去不聞。
昨宵亭外悲歌發,
知是花魂與鳥魂?

花魂鳥魂總難留,
鳥自無言花自羞。
愿儂此日生雙翼,
隨花飛到天盡頭。
天盡頭!何處有香丘?
未若錦囊收艷骨,
一抔淨土掩風流,
質本潔來還潔去,
不教污淖陷渠溝。

爾今死去儂收葬,
未卜儂身何日喪?
儂今葬花人笑痴,
他年葬儂知是誰?

試看春殘花漸落,
便是紅顏老死時。
一朝春盡紅顏老,
花落人亡兩不知!

Bản Hán Việt:

Hoa tạ hoa phi phi mãn thiên
Hồng tiêu hương đoạn hữu thùy liên
Du ti nhuyễn hệ phiêu xuân tạ
Lạc nhứ khinh triêm phốc tú liêm.

Khuê trung nữ nhi tích xuân mộ
Sầu tự mãn hoài vô thích xứ
Thủ bả hoa sừ xuất tú khuê
Nhẫn đạp lạc hoa lai phục khứ.

Liễu ti du giáp tự phương phi
Bất quản đào phiêu dữ lý phi
Đào lý minh niên năng tái phát
Minh niên khuê trung tri hữu thùy.

Tam nguyệt hương sào dĩ lũy thành
Lương gian yến tử thái vô tình
Minh niên hoa phát tuy khả trác
Khước bất đạo nhân khứ lương không sào dã khuynh!

Nhất niên tam bách lục thập nhật
Phong đao sương kiếm nghiêm tương bức
Minh mị tiên nghiên năng kỷ thì
Nhất triêu phiêu bạc nan tầm mịch.

Hoa khai dị kiến lạc nan tầm
Giai tiền muộn sát táng hoa nhân
Độc ỷ hoa sừ lệ ám sái
Sái thượng không chi kiến huyết ngân.

Đỗ quyên vô ngữ chính hoàng hôn
Hà sừ quy khứ yểm trùng môn
Thanh đăng chiếu bích nhân sơ thụy
Lãnh vũ xao song bị vị ôn.

Quái nùng để sự bội thương thần
Bán vị liên xuân bán não xuân
Liên xuân hốt chí não hốt khứ
Chí hựu vô ngôn khứ bất văn
Tạc tiêu đình ngoại bi ca phát
Tri thị hoa hồn dữ điểu hồn

Hoa hồn điểu hồn tổng nan lưu
Điểu tự vô ngôn hoa tự tu
Nguyện nô hiếp hạ sinh song dực
Tùy hoa phi đáo thiên tẫn đầu
Thiên tẫn đầu, hà xứ hữu hương khâu?
Vị nhược cẩm nang thu diễm cốt
Nhất bồi tịnh thổ yểm phong lưu
Chất bản khiết lai hoàn khiết khứ
Bất giao ô náo hãm cừ câu.

Nhĩ kim tử khứ nùng thu táng
Vị bốc nùng thân hà nhật táng
Nùng kim táng hoa nhân tiếu si
Tha niên táng nùng tri thị thùy
Thí khán xuân tàn hoa tiệm lạc
Tiện thị hồng nhan lão tử thì
Nhất triêu xuân tận hồng nhan lão
Hoa lạc nhân vong lưỡng bất tri.

Bản dịch:

Hoa rơi hoa rụng khắp trời,
Hương phai sắc nhạt hỏi người có thương?
Xuân đài tơ thả vấn vương,
Rèm xinh hoa gấm rủ buông ra ngoài.

Bên hiên thiếu nữ u hoài,
Tiếc xuân giờ đã nhạt phai sắc rồi.
Tay cầm cuốc bước nhẹ thôi
Nỡ đâu đạp nát hoa rồi đớn đau?

Liễu tơ, Du quả đẹp sao,
Mặc cho lá phất lẫn đào rớt rơi.
Đào kia năm tới lại ngời
Phòng kia năm tới hỏi người có ai?

Tháng ba tổ đã dựng bày,
Sào kia yến đã vụt bay mất rồi.
Hoa dù sẽ nở lại thôi,
Nhưng người đi biệt, tổ ôi có còn?

Ba trăm sáu chục ngày tròn,
Gươm sương, đao gió mày mòn tấm thân.
Mấy khi xuân sắc trọn phần,
Biết đâu tìm nữa một lần bỏ đi.

Hoa tàn muốn thấy dễ chi,
Người chôn hoa cũng khóc vì niệm thương.
Riêng ai lệ thấm canh trường,
Trời kia trông chỉ máu vương dấu hồng.

Quyên chiều hoa lặng tiếng không,
Tàn sen phong kín cửa lòng héo hon.
Đèn xanh soi giấc chập chờn,
Ngoài song mưa phất, chăn đơn ấm nồng.

Cớ gì người lại buồn trông?
Nửa thương nửa tiếc xuân hồng đã xa.
Thương xuân đến, tiếc xuân qua,
Mùa sang im ắng như đà bỏ đi
Ngoài sân đêm trước thầm thì,
Hồn hoa hay bóng họa mi khóc hờ?

Đôi hồn sao cứ ngẩn ngơ,
Hoa thì e ấp, lặng lờ chim ca.
Ước gì đôi cánh mọc ra,
Theo hoa bay đến tận xa chân trời.
Chân trời lạ lắm hoa ơi,
Xa xăm nơi ấy chẳng đồi táng hương.
Túi nhung bọc xác vô thường,
Chôn hoa chọn đất giữ thương với lòng.
Ngọc ngà về lại trắng trong,
Bùn nhơ chớ để ô dòng bạn ơi...

Bây giờ chôn cánh hoa rơi,
Sao không đoán trước thế thời thác đi?
Chôn thì người bảo dại si,
Mai sau ta chết ai vì mình lo?

Ngẫm khi xuân tận hoa tàn,
Là khi hương sắc hồng nhan cũng nhòa,
Tuổi già tiếc nỗi xuân qua,
Hoa rơi, ai mất sao mà biết ai!

Magic Q (29/6/2010)



Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Magic_Q vào 08-09-2010 01:41:50
(http://www.psychologytoday.com/files/u45/sad_man.jpg)

U tịch

Nghe mưa thánh thót giọt ngoài xa
Lữ khách cô liêu chẳng mái nhà
Ngơ ngẩn không màng bao chỗ đến
U sầu mặc kệ mấy đường qua
Hương xưa nhạt cả nay lưu luyến
Giọng cũ phai rồi lại thiết tha
Chỉ muốn buông trôi bao mộng đẹp
Ngày nao in dấu dưới trăng tà

Magic Q
[/color]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Magic_Q vào 08-09-2010 01:58:48
(http://traditions.cultural-china.com/chinaWH/images/exbig_images/981c00f85bb29594732235294f5555d8.jpg)

Tư niệm

Trông áng mây bay tận cuối trời
Hoa buồn ngơ ngẩn đợi chờ rơi
Lầu rêu năm cũ đàn ngân tiếng
Gác bụi hôm xưa sáo vẳng lời
Phải gió qua thềm nghe giá buốt
Hay hồn trở lại thấy chơi vơi
Chiều buông sương phủ vương hơi lạnh
Gọi cố nhân cho đến suốt đời


Magic Q
[/color]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Magic_Q vào 08-09-2010 23:30:19
(http://farm3.static.flickr.com/2076/2129111126_95cf30c904.jpg)

Hoài Đông

Mịt mù sương tuyết vẫn hoài rơi
Dõi mắt trông xa đến cuối trời
Thuở trước hanh vàng vương khắp chốn
Bây giờ băng giá ngập ngàn nơi
Vùi chôn hồ mộng thôi song sánh
Che lấp liễu sầu hết lả lơi
Đất khách bao la màu trắng bạc
Mùa đông quê cũ đã xa rồi
[/color]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Magic_Q vào 11-09-2010 02:19:22
(http://vanimg.s3.amazonaws.com/dayscene.jpg)
Dạ luyến

Đêm buồn nghe tiếng quạ kêu sương
Quặn thắt hồn ai nỗi đoạn trường
Giữa buổi xuân thì vương nuối tiếc
Đương thời son trẻ nặng đau thương
Hoa kia úa rụng sầu giăng lối
Lá nọ tàn rơi khổ ngập đường
Tha thiết đâu đây lời luyến gọi
Vọng người yêu dấu vọng muôn phương
[/color]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 11-09-2010 19:20:15
magic nên đăng bài viết từng bài một để mọi người cùng đọc và suy ngẫm nha.
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: 1nong_dan vào 13-09-2010 22:55:13
Tham gia DD thời gian rồi,nhưng nay mới dám bén mảng tới Topic này,vì chả biết gì về thơ ca.
Đọc thơ của mọi người hay quá.Mình chả biết làm thơ,lên mượn tạm thơ của bố mình,làm để tặng bà mình hồi năm ngoái,hihi... post cho vui.
Có gì khiếm khuyết,xin dc chỉ giáo.

               
MẸ TÔI

Mẹ tôi cặm cụi cả đời
Nuôi tôi khôn lớn làm người hôm nay
Cam lòng ngậm đắng nuốt cay
Góa chồng,con nhỏ chưa đầy tuổi tôi
Phập phồng ướt giậu mồng tơi
Thương con quuên hẳn mình thời còn xuân
Chợ xa,gồng gánh tảo tần
Đồng sâu,mưa rét mấy lần áo tơi
Chắt chiu dành dụm nuôi tôi
Mẹ thì qua quýt,nhạt vôi miếng trầu
Vai đầy gánh những lo âu
Lưng oằn,gồng những giãi dầu nắng mưa
*
*  *
Ấy là cái chuyện ngày xưa
Công lao trời biển,con chưa đáp đền
Ơn mẹ con gắng làm lên
Sắm sanh cho mẹ,mong quên nỗi sầu
Tuổi già mẹ cần gì đâu
Gia tài:chiếc cối giã trầu là xong
Quây quần,cháu chắt xúm đông
Ấm lại chưa,hỡi cõi lòng mẹ đau
*
*  *
Ngắm mẹ móm mém nhai trầu
Rưng rưng thương mẹ: đồng sâu…những ngày
Giá mà gom được đắng cay
Thì con đã đốt cho bay về trời
Giã từ dĩ vãng,mẹ ơi
Cau non nấu với trầu tươi,chín rồi…
Con giờ đã lớn,mẹ ơi
Vẫn thèm nghe tiếng mẹ du hời…ngày xưa

 

Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Magic_Q vào 13-09-2010 23:49:48
ONG GIA đã viết:
Trích dẫn
magic nên đăng bài viết từng bài một để mọi người cùng đọc và suy ngẫm nha.


Vài bài thơ cóc em viết đã lâu, nay lôi lại chia sẻ với các bác thôi ạ :) Các bác xem cho vui, còn \\\"suy ngẫm\\\" thì... Hic :(



(http://www.thienlybuutoa.org/images/beautiful-autumn-02.jpg)

Cách xa

Hiên xưa gió nhẹ lá vàng rơi
Bóng ngả bên song tím nhuộm trời
Lối hẹn đâu còn oanh yến nữa
Ngõ chờ thôi vắng bạn lòng ơi
Hoa xinh ước đợi sầu muôn kiếp
Bướm nhỏ hoài mong uất trọn đời
Biết chỉ mơ người trong giấc mộng
Mà sao thương nhớ chẳng hề vơi
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Magic_Q vào 15-09-2010 00:17:41
(http://firewall.blogia.com/upload/i-stand-alone-bw.jpg)

Tuyệt vọng

Ngậm ngùi ta đứng với mình ta
Xót cảnh cô liêu chẳng mái nhà
Gia quyến nghẹn lời câu giã biệt
Người tình khô lệ buổi lìa xa
Cao xanh run rủi đời như thế
Phận số đẩy đưa kiếp vậy mà
Có phải thân này ngăn trở được
Thôi còn đâu nữa những ngày qua
[/color]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 19-09-2010 08:09:10
Đọc bài thơ MẸ TÔI của 1nong-dan ong gia lại thấy bùi ngùi nhân tiện đây mình gửi một bài thơ về mẹ cho nhà mình cùng đọc

               
   NHỚ MẸ
Bao năm nhớ mẹ chẳng vơi
Một đời vắt kiệt một đời cô đơn
Nột đời vắt kiệt cho con
Một đời tâm đức mà buồn vẫn theo
Nỗi đau thăm thẳm sớm chiều
Mẹ về Tây Trúc cảnh nghèo tiễn đưa
Giọt buồn dẫu có như mưa
Khản kêu gọi mẹ nghìn thu cách vời
Trăm thương nghìn nhớ mẹ ơi
Đêm trường khắc khoải lệ rơi đầm đìa
Âm dương đôi ngã chia lìa
Khói hương nhoà nhạt mẹ về trong mơ
Mẹ ơi cảnh cũ bây giờ
Uước gì còn mẹ bõ xưa cơ hàn
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Magic_Q vào 21-09-2010 01:23:48
(http://files.myopera.com/truongmychau/blog/m%C3%A2y%20x%C6%B0a-Huy%20Duc%2099.jpg)

Tìm áng mây chiều

Có phải mây chiều chẳng ghé qua
Trời cao thương nhớ hỏi trăng tà
Gió đưa hiu hắt chừng than vãn
Sương rắc u buồn tựa xót xa
Dõi mắt mong tìm hương nét cũ
Nghiêng đầu lại thấy bóng hình ta
Vì đâu nên nỗi hờn ly biệt
Hỏi lẽ nhân duyên thiếu đậm đà
[/color]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Magic_Q vào 25-09-2010 20:16:29
Hạ nhớ

Hạ vắng ve ơi có não lòng
Mưa sầu trút lá giọt hư không
Phong thư e ấp tình trong vở
Bướm trắng vùi chôn xác giữa đồng
Thuở ấy đôi mình hay quấn quýt
Bây giờ hai đứa lại long đong
Bâng khuâng chợt nhớ người xưa cũ
Nhắm mắt thả rơi nhánh phượng hồng
[/color]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: goddragon vào 01-10-2010 11:26:33
Sao cứ nghĩ trần giang là cõi mộng,

Để Trái Tim sống ảo mà lại đau.

Vít đời hỏi nhỏ một câu,

...mai xuôi cõi thật có nhau làm gì.
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 01-10-2010 14:19:31
      MẸ ƠI

Khi nắm đất sau cùng lắp kín mộ sâu
Con trở về nhà một mình trống vắng
Trên ngực con nở đóa hoa hồng trắng
Quỳ trước bàn thờ cam phận mồ côi



Lạy Mẹ một đời tất tả ngược xuôi
Lạy gót chân sạm đen theo nắng gió
Lạy đuôi mắt chân chim lệ đổ
Lạy từng đường nhăn trán Mẹ thêm sâu

Lạy tóc bạc phơ trắng cả mái đầu
Lạy đêm từng đêm thức cho con ngủ
Lạy áo sờn vai , lạy mưa dầm nắng đổ
Lạy hạt sương trên áo Mẹ hừng đông

Lạy đôi tay chai sần vất vả quanh năm
Lạy ngàn âu lo, lạy trăm trăn trở
Lạy ngày bao dung, lạy đêm tha thứ
Lạy lời ru êm, lạy dòng sữa yêu thương

Con quỳ đây lạy Mẹ đến vô cùng
Trong hương khói tìm đâu hình bóng Mẹ
Nửa đoạn đời sau trong miền dâu bể
Vẫn mang nặng hoài hai chữ mồ côi

Những lạy nầy xin dâng Mẹ, Mẹ ơi
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: mechichi vào 19-10-2010 14:52:47
Tiger hỏi mình sao lâu này không vào góc nhỏ. Rất nhớ đấy chứ ... dù ...

Đâu phải đến thu trời mới lạnh đâu anh
Gió đã thổi từ những ngày xưa cũ
Dấu kỷ niệm của một thời say ngủ
Trong từng hương hoa sữa ngọt dần lan

Đâu phải thu bầy chim mới từng đàn
Ríu rít bay giữa nắng vừa mới hé
Chúng đâu biết có một người lặng lẽ
Giữa chiều thu chầm chậm đếm mùa rơi

Chiều thu nay lỡ vắng một người
Mà cả phố bỗng dưng thành xa lạ
Nên dù giữa những đông vui hối hả
Thu cô đơn trong từng tiếng ai cười.
[/color]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: mechichi vào 22-10-2010 14:04:25
Có phải mùa thu lỗi hẹn
Nên nắng chưa vàng phố hoa
Để trong mưa ai đứng đợi
Một người kia đã đi xa

Thu có nôn nao đâu nhỉ
Mà lá me non ngại ngần
Nếu xanh thì xanh biêng biếc
Đừng thăm thẳm để bâng khuâng

Hôm qua chân còn bối rối
Bước đi lá vướng vít theo
Hôm nay đã hoa chúm chím
Tưởng như lòng giữa hồ reo

[/color]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: goddragon vào 22-10-2010 14:58:55
Trời vẫn làm cơn mưa
Góc nhỏ sao buồn thế
Ảm đạm những mây mờ
Chút sắc trời nhạt nhẽo

Ngồi một mình quán vắng
Ly cà phê buồn tênh
Giọt cà phê vội vã
Rơi rớt giữa chừng mưa

Sao cà phê đắng thế
Mà lại thấy trên môi
Chút vị ngọt nồng thắm
Sau vị đắng đầu môi

Sao cà phê lại đắng
Đắng tận đáy con tim
Làm tôi vẫn nhớ mãi
Những kỷ niệm khó quên....
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: bichthuy_md vào 23-11-2010 18:40:56
MIỀN XA VẮNG

Gửi yêu thương về một miền xa vắng
Khắc khoải tìm kỷ niệm ấu thơ
Tuổi chân chim đầu trần đội nắng
Tung bay cùng với những ước mơ

Kỷ niệm ấy cuối con đường vẫn đợi
Bóng ai về vẽ lại tuổi thơ
Thuở hồn nhiên một thời áo trắng
Em tinh khôi dẫn lối tìm về

 :)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Magic_Q vào 24-11-2010 01:00:13
Lạc mất nhau

Lạc mất nhau rồi ai nhớ ai?
Trời chiều man mác lá thu phai,
Mây trôi mấy nẻo tìm chi nữa,
Biết nhớ cho chăng kẻ lạc loài...

Lạc mất nhau rồi có tiếc thương?
Đường trần ai gọi tiếng bi thương,
Chim ơi ví hiểu đừng bay mãi!
Để khóc than cho nỗi đoạn trường.

Lạc mất nhau rồi ta cứ đi!
Gió nào thổi nhẹ ướt hoen mi,
Sương rơi phố bỗng buồn hiu lạ.
Nước cuốn hoa trôi tiếc làm gì...

Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: mechichi vào 30-11-2010 14:07:31
Có phải những ngày xưa
Đã vội tan theo gió
Nên mùa thu bây chừ
Chỉ nắng tàn phố nhỏ

Vì ai không khép cửa
Mà mưa hắt lạnh lùng
Vì ai kia lỗi hẹn
Nỗi nhớ thành mêng mông

Nếu người không đứng đợi
Mình tôi biết về đâu
Cớ chi người lại nỡ
Buông những lời trách nhau
[/color]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 09-12-2010 14:23:46

 thử bình một chút về bài thơ của mechichi nhé:
   Bài thơ như một lời hờn dỗi, một lời trách nhẹ nhàng của tác giả đang trong một tâm trạng cô đơn, hụt hẫng và trống vắng, trải qua những bước thăng trầm của cuộc sống sự đổi thay của thế thái nhân tình
giờ đây những thứ mà ngày xua được coi là những kỉ niệm, những khoảnh khắc đáng nhớ nhất thì bỗng dưng lại biến đổi. Khung cảnh của ngày xưa nơi chốn cũ ai đó đã mang đi luồng gió để lại mùa thu nơi đây chút ánh nắng vàng nhạt nhoà, hờ hững. Cảnh xưa chốn cũ tình còn nhưng ai đó đã lỗi hẹn để nơi đây một nỗi nhớ mênh mông.
           
Nếu người không đứng đợi
           Mình tôi biết về đâu
           Cớ chi người lại nỡ
           Buông những lời trách nhau
[/i]
   Tất cả đã quá xa xôi như hư vô ảo ảnh, nếu không có cảm nhận tinh tế và tầm lòng chân thành thì có lẽ tác giả bài thơ này sẽ không thể có những dòng cảm xúc chân thực đến như vậy, phải chăng nơi đây vẫn mãi là một niềm khắc khoải và một sự chờ đợi ngày quay trở lại của cố nhân. Mọi thứ giờ đã xa rồi[/b]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: mechichi vào 10-12-2010 14:04:55
Cảm ơn bạn OG đã có lời bình lãng mạn thế. Đúng là nhớ về kỷ niệm chỉ thêm lòng khắc khoải   :side:

Heo may hiu hắt vọng tiếng thu
Mùi hương cốm mới dịu dàng đưa
Sen búp còn non chưa kịp trổ
Tay ai đã hái tự bao giờ

Ngỡ mình lỗi hẹn từ thu trước
Bâng khuâng trước ngõ ngóng người qua
Chẳng nhớ mà nôn nao trời đất
Thu về lặng lẽ cả phố xa

Có người ngơ ngác bên hiên vắng
Chờ đợi âm thầm một bước chân
Có người thờ thẫn sau khung cửa
Nhìn lá rụng vàng nơi cuối sân
[/color]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: mechichi vào 13-12-2010 13:30:20
Mây xám rủ nhau về lặng lẽ
Ô hay đông đã lại khi nào
Chỉ là cái lạnh chưa về kịp
Nên nắng mới hồng đến nôn nao

Đã mấy mùa qua mình vắng nhau
Cô đơn nên phố cũng âu sầu
Vì gió mà cây khô trụi lá
Hay vì thương nhớ gửi về đâu

Chẳng trách mùa thu đi vội vã
Để giờ thành ngã rẽ đời ai
Mùa nối mùa qua đều nuối tiếc
Chút tình nồng cũ đã nhạt phai
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 18-12-2010 19:50:36
đọc thơ của chị buồn quá chị mechichi ơi. huhuhu.......
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 18-12-2010 22:29:24
Em!!!.....
...Phải chăng cuộc tình của mình chỉ còn là màu tim tím nhớ . và hiện tại trong anh vẫn còn hiện hữu tên một loài hoa ...loài hoa tim tím . Một loài hoa thật u buồn và thầm lặng ...để muôn đời mang nỗi nhớ thương vơi ....
...và em ơi !!! trong những lần suy tư anh vẫn mãi hình dung hình em đang cô đơn bóng lẻ đếm bước trong công viên những chiều thu nhạt nắng để .......tìm lại một màu hoa tim tím kỷ niệm ...một màu hoa ......


XIN CỨ GỌI


Xin cứ gọi một lần cho tha thiết
Dù mai sau biền biệt chẳng còn chi
Gọi một lần rồi lên tiếng từ ly
Anh sẽ khỏi sống hoài trong ray rứt

Xin cứ gọi khi anh còn thao thức
Để tên em được hoài khắc trong tim
Đừng nha em đừng sống với im lìm
Khi lòng vẫn ước ao lên tiếng gọi

Xin cứ gọi khi lòng anh vời vợi
Mỗi ưu tư chờ đợi một tình mơ
Gọi tên em khi anh dệt ý thơ
Em sống mãi trong cõi lòng lưu luyến

Và tên em theo muôn ngàn gió quyện
Sẽ thì thầm nhắc nhở chuyện tình xưa
Dù một lần ta chẳng có đón đưa
Nhưng vẫn nhớ trong tim nguồn yêu dấu

(http://img84.imageshack.us/img84/687/hinhdonglogo12.gif)

(ST)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 20-12-2010 21:35:52
TÍM BUỒN

Chiều thu xưa chúng mình cùng chung lối
Ta bên nhau mình dệt mộng ngày thơ
Lối quen in những dấu vết đợi chờ
Từng mong nhớ theo nhau về kết tụ

Và những lần ngắt cánh hoa kết nụ
Tim tím màu vương nhẹ giọt sương đêm
Anh âu yếm cài lên mái tóc mềm
Em đón nhận tình yêu đơm lối mộng

Rồi thu nay một mình trong gió lộng
Đếm thương sầu màu tím nhớ bâng khuâng
Màu hoa xưa có gợi nhớ muôn phần
Hay nhạt đắng khi cõi lòng xa vắng

Một đêm dài ....rồi từng đêm thức trắng
Nỗi u hoài ai thấu hiểu cho chăng
Trời hôm nay mây tím khuất chị hằng
Ai còn nhớ trang thơ mình mơ kết

Phải chăng anh !!!... ân tình xưa đã chết
Nên thu buồn tim tím lá vàng bay
Gọi tên nhau trong thầm lặng ai hay
Vườn tình ái héo sầu hoa tím nhớ

Tình ngày xưa mình ghi vào trang vở
Còn thơm màu giấy mực thuở mộng mơ
Những dỗi hờn của giây phút đợi chờ
Là giọt lệ còn nhạt nhoà in dấu

Kỷ niệm xưa tháng ngày còn nung nấu
Thì làm sao mà quên được em ơi
Dù giờ đây mình cách biệt phương trời
Ôm nỗi nhớ anh mang vào nuối tiếc

Giọt lệ tình còn vương hoài mắt biếc
Niềm thương yêu vẫn mãi miết khắc sâu
Ta mất nhau mình ôm mãi thương sầu
Tình yêu ấy muôn đời tim tím nhớ ...

(http://www.vnphoto.net/cache/600x400-41484_img_0170_3812.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: mechichi vào 12-01-2011 13:12:08
Mùa lũ quê tôi

Còn đâu bờ bãi ven sông
Những nương dâu đã ngập trong lũ tràn
Đường quê chỉ nước mênh mang
Phận người nhỏ bé muôn vàn đắng cay
Mỗi năm lũ lại về đây
Gieo tang thương khắp chốn này lũ ơi
Nước mưa hòa nước mắt người
Đâu còn thấy những nụ cười trẻ thơ
Nhà tranh vách lá đơn sơ
Chống sao nổi sự nắng mưa của trời
Lũ qua trôi nổi kiếp người
Biết bao giờ những tiếng cười lại vang
[/color]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Lời Yêu Thương vào 12-01-2011 21:50:26
Em có bao giờ thắc mắc đâu
Chuyện người ta mà cũng theo đau
Em ơi tội nghiệp dùm anh tí
Một tí mà thôi cũng đủ sầu

Em dối lòng sao nỡ dối anh
Dối rồi em lại chối loanh quanh
Mắt môi sờ sững nhìn say đắm
Muốn nói nhưng e mộng chẳng thành

Em chối lòng đau có biết không
Khi ngày mai nắng chẳng hừng đông
Tim nhau chỉ thấy mầu sương khói
Sương ở đâu giăng khắp cõi lòng
[/b]

VÀO ĐÂY (http://thuthuy.vnweblogs.com)
xem nhiều hơn nhé ! :lol:
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: goddragon vào 14-01-2011 04:25:46
(http://i922.photobucket.com/albums/ad70/goddragon91/66141240465195.jpg)


Ta xuống trần tìm em trong sương khói
Bóng dáng em mờ ảo khắp hư không
Từng ngày trôi thương nhớ gửi theo gió
Gió có về mang bóng em về đây...

Sao ta tìm trong nắng vẫn chưa thấy
Mưa lại rơi làm bóng em nhạt nhòa
Mà sao gió làm bóng em tan mất
Gió vô tình mang em đi thật xa...

Sao cứ nghĩ trần gian là cõi mộng
Để Trái Tim sống ảo mà lại đau...
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Magic_Q vào 17-01-2011 23:19:13
Ký ức quê

Quê tôi là những cánh đồng,
Phù sa nước nổi mênh mông đất trời!
Những chiều gió lặng chơi vơi,
Xuồng xuôi kênh lạch rộn lời hát ca.
Dừa xanh rọi bóng trăng ngà,
Có em gái nhỏ thiết tha mặn nồng.
Em giờ ví đợi bên sông?
Hay thương ai đã lấy chồng sang ngang...
Để anh trai đứng bẽ bàng,
Đêm đêm ngồi vọng dở dang câu hò...

Quê nghèo mấy nỗi âu lo,
Chiều hôm tí tách bếp lò đỏ than.
Liêu xiêu khói tỏa tranh vàng,
Trẻ thơ xúm xít hát vang quanh nồi.
Mẹ già tóc bạc, trên môi...
Nụ cười ấm lại bồi hồi tuổi xanh.
Giã chày những buổi trăng thanh,
Gái trai e ấp đợi thành tơ duyên...

Mai đây đi khắp trăm miền,
Làm sao quên đặng cõi riêng quê mình!
Quê mình có ruộng nương xinh,
Có tranh, có khói đượm tình chứa chan...
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: goddragon vào 18-01-2011 00:42:18
Ta thường nhớ những ngày thơ bé dại
Lũ trẻ chạy trên cánh đồng mênh mông
Những trò chơi đã quen thuộc từ lâu
Và cuộc chơi cứ liên miên bất tận

Tôi vẫn nhớ tuổi thơ tôi ngày ấy
Buổi cúp học đi đá banh trưa hè
Rồi những buổi lang thang trên phường phố
Hằn đòn roi của bố mẹ trên lưng

Tôi vẫn nhớ đêm trưa hè nóng bức
Tiếng ve kêu nghe rộn ràng khắp sân
Sao tôi nhớ những ngày thơ bé đó
Cứ rong chơi mà chẳng lo lắng gì....
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 18-01-2011 21:13:13
TƠ CHÙNG ĐÊM NAY

Đêm nay bao mối tơ chùng
Ngỗn ngang tâm sự mông lung rối bời
Lạnh lùng ..hai chữ tình ơi
Mặn môi nỗi nhớ một đời nặng mang

Tay đong nước mắt hai hàng
Em theo bến lạ sang ngang cuộc tình
Còn anh trốn nợ ba sinh
Để em còn lại bóng hình trong mơ

Giờ đây vứt bỏ đợi chờ
Mang theo giọt đắng để vờ chẳng quen
Bỏ đi hai chữ thề nguyền
Để ta cắt đứt nợ duyên thuở nào

Còn đây nỗi nhớ hư hao
Trăm con thuyền mộng vẫy chào tiễn đưa
Làm sao buồn mấy cho vừa
Tơ chùng giăng kín cơn mưa phủ đầy

Thôi đành gởi cả trời mây
Cho quên đi hết chút say mặn nồng ....
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: mechichi vào 26-01-2011 18:59:16
Và gió trên đồng đã độ phong sương
Và nắng quanh em đã mộng vô thường

Từ gót chân ngoan em chưa in dấu
Từ tháng năm xa mắt nai đau đáu

Phương ấy người còn ngồi hát đinh đang
Phương ấy mưa còn xối xả non ngàn

Tình đã như mây bay đi muôn nẻo
Tỉnh bỗng hóa thành một mùa hư ảo

Cho tôi dại khờ lạc giữa miền yêu
Cho tim muộn phiền vì mãi cô liêu
[/color]
Tiêu đề: nhớ anh...
Gửi bởi: Tieuphiphi vào 01-02-2011 21:35:44
Em chỉ muốn ngủ vùi..
Trong những gió mùa đông
Để nỗi nhớ mong..không cồn cào thổn thức
Để một khắc thôi....em được cười trong miền kí ức
Có tình anh..rạo rực lửa mê say...

Em phải làm gì..???
Khi nỗi nhớ quắt quay
Muốn được anh ôm trong vòng tay ấp áp..
Em phải làm chi ...???
Khi cơn sóng lòng.. cuộn dâng như bão táp
Từng phút từng giờ...
Quẫy đạp trái tim em...

Em biết làm gì...???
Khi mỗi lúc trời đêm
Chợt thèm lắm..nụ hôn êm say đắm
Và đôi bàn tay ...ai nhẹ nhàng khẽ nắm...
Bỗng giật mình...
Mộng thắm...
Mộng xa xăm...

[/color]
Tiêu đề: the fate....
Gửi bởi: Tieuphiphi vào 01-02-2011 21:44:12
Chuyện tình mình ...
đẹp lắm ,
phải không anh !
Chỉ là giây phút mong manh
giữa dòng đời tấp nập
Ta vô tình, bước ngang ...rồi bắt gặp...
Định mệnh trong đời,
có sắp đặt hay chăng ???
Nếu một trong hai người, vội vã bước đi nhanh
Hỏi đến bao lâu, mới gặp được anh..
Anh nhỉ !?
Biết đến khi nào, ta gọi nhau...tri kỉ !?
Cái phút ban đầu....
Giản dị quá...
Anh ha..
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình..
Gửi bởi: lehung73 vào 07-02-2011 18:36:08
Chớm đông nắng ấm hồn người
Nắng hôn bẻn lẻn nụ cười quá giang
Nắng qua phiến lá dịu dàng
Nắng môi em bỗng nồng nàn thành thơ

Sẽ sàng nắng ánh vàng tơ
Anh mơ áo nắng vu vơ đếm ngày
Gió chiều theo nắng bay bay
Nhớ em nắng vội bến này sang sông

Mai này nắng giã từ đông
Em ơi hoa nắng buông dòng trôi xuôi
Mong manh nắng mỏng phận người
Nắng ôm tiếc nuối đọng cười môi em.
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình..
Gửi bởi: thanhxuan_hoacomay vào 10-02-2011 20:27:37
Trong vồn vã cuộc sống... ta trôi đi như những chiếc lá. Ta bình thản nhìn cuộc đời. Ta hờ hững với dòng sông. Rồi một ngày ta được nhấc bổng lên. Ta thảng thốt. Ta vỡ òa. Chao ơi, thế giới sao rộng lớn quá.
Vivimeomeo

Ta lại lo lắng. Lại bồn chồn. Lại thắc thỏm. Ta nhỏ bé thế, yếu ớt thế, cuộc sống có nuốt chửng ta không?

Đôi khi ta thèm kinh khủng ánh sáng, cái thứ màu sắc vô hình. Đôi khi ta lại tự dày vò vì không tìm cho mình đủ một bóng tối.

Những lúc như thế, cuộc sống đứng khoanh tay nhìn ta dò xét. Ta mặc. Mặc cười. Mặc chế giễu. Mặc thương hại. Ta nhẫn nhịn với tất cả. Ta vẫn đi tìm.

Thỉnh thoảng ta mỏi mệt. Ta muốn dừng lại. Chỉ một chút thôi. Một chút không nhiều để lòng ta thanh thản. Nhưng ta bị áp lực. Cuộc sống réo gọi ta. Hối thúc ta. Ta lại ấm ức trở về.

Sáng sáng, cuộc sống kéo ta đi thật nhanh qua những con đường. Ta ngộp thở. Ta vẫy vùng. Cuộc sống sặc sụa trong những tràng cười tưởng như không bao giờ dứt.

Tối tối, cuộc sống buông lỏng tay ta. Vẫn đủ chặt để ta không vuột mất. Ta cầu cứu đêm. Đêm thở dài. Ta cũng thở dài. Ta thấy cổ tay mình thật đau vì cuộc sống.
Ta thường trò chuyện với chính mình. Với một con người bí ẩn mà cuộc sống luôn khao khát được biết. An ủi phần nào vì ta đã giữ lại được một điều gì đó cho riêng ta. Không cho cuộc sống.

Ta khóc cũng nhiều. Cười cũng nhiều. Và cuộc sống hài lòng với điều đó. Nhưng ta bỗng dưng muốn thay đổi. Muốn nổi loạn. Ta cười điên dại. Ta khóc man dại. Ta cười khóc hoang dại. Cuộc sống sững sờ. Nhưng rất nhanh sau đó, cuộc sống lấy lại bình tĩnh. Mỉa mai ta. Và thế là, lại một lần nữa, trong nghìn vạn lần của cuộc đời ta, ta chịu thua cuộc sống.

Cứ như thế, ta lần lượt đau khổ, thất vọng, uất ức, hụt hẫng, trống rỗng, nghi ngờ. Và cứ như thế, cuộc sống dường như nghiêm khắc với ta hơn.

Đôi lần ta muốn giết chết cuộc sống bằng cổ tay đau buốt của mình. Nhưng chính cuộc sống lại dạy cho ta biết thế nào là bản lĩnh.

Ta vẫn còn yếu đuối. Vẫn còn nhiều lắm. Nhưng cuộc sống đang kiên nhẫn chờ ta. Chờ ta đủ lớn để nhận ra rằng, đối với ta cuộc sống ý nghĩa biết nhường nào!
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình..
Gửi bởi: lehung73 vào 11-02-2011 20:19:21
Chào mừng Thanhxuan đến với góc nhỏ tâm tình.hãy trải lòng bằng những dòng suy nghĩ và nhận về những chia sẻ yêu thương nhé bạn.mong là bạn sẽ vững vàng hơn qua những lần chia sẻ ở Góc nhỏ tâm tình này  nhé. :)
gửi bạn nghe thử một bài hát..
[video]http://www.youtube.com/watch?v=BnWYzGTGMms[/video]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lano vào 02-03-2011 19:18:53
Xin dành tặng riêng cho nhà thơ Trầm Ca, một đời thơ mà tôi yêu quý!

NỖI NIỀM


Tàn đêm uống rượu một mình
Dưới trăng càng thấy bóng hình lẻ loi
Bao năm lận đận với đời
Nhân tình thế thái…khóc cười tỉnh say
Niềm vui đếm được từng ngày
Mà buồn đau đã chất đầy tâm tư
Gạo cơm chẳng đổi bằng thơ
Nên thi sĩ hỡi, chớ mơ mộng huyền
“Nhìn người cứ ngỡ người điên
Giật mình nhìn lại ta điên hơn người” (*)
Buồn là buồn thế, thế thôi!
Rượu sầu nhấp mãi có vơi được nào?!
Trót say nguyện ước trăng sao
Mang niềm thân ái dệt vào nhân gian
Dù thân chìm nổi muôn vàn
Cũng không bỏ giấc mộng vàng ngày xưa.


(*) Mượn  ý thơ của nhà thơ Bùi Giáng
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: oliu vào 10-03-2011 09:35:05
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/a.jpg)

Em hỏi thật anh giữa em và rượu?
Thì anh ơi, anh sẽ chọn bên nào?  

???
Câu hỏi buồn nghe đơn giản làm sao!
Trong một phút anh đi vào bối rối.
Nếu chọn em nghĩa là anh nói dối!
Còn rượu ư? …Anh thấy thật sai lời.
Rượu và em là nắng rớt mưa rơi.
Mà mưa nắng suốt đời luôn tiếp nối,
Rượu trong chiều còn em thì trong tối
Rượu và em là gạch nối của đời anh
Nếu bây giờ em lại hỏi anh!!
Thì anh bảo em đừng cho anh ngốc nghếch
Nếu vì men lắm cuộc đời chấm hết!??
Thì trong yêu thiên hạ chết cũng nhiều
Rượu và em là hai nỗi nhớ đáng yêu!
Nếu được chết:
Anh sẽ chết một chiều bên em và có rượu.
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/hhuong_02.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Theanh vào 10-03-2011 14:17:08
Chào Oliu!

Bài thơ nghe buồn man mác của cái hậu 8/3?!

Trong những trường hợp như vậy, em thường thành thật với vợ, đó là diệu sách bác ạ.

Xin gửi tặng bác bài thơ ngẫu hứng:

Em hỏi thật anh, giữa em và rượu?
Thì anh ơi, anh sẽ chọn bên nào?


***
Hỡi em yêu, con lợn lòi yêu quý!
Trong cơn say, trăm ngàn lần anh nói:
Rượu và em là vế  đối đời anh
Mất bên này, bên kia nghĩa thành không!
Anh thật thà. Hoài nghi, em cứ mãi…
Vì  lẽ đó, làm sao em hiểu được
Nỗi chân thành của rượu và men?!

Này em yêu, bớt giận - thêm khôn!
Vốn tiếng Anh ngày thường em lưu loát…
Đâu mất rồi hỡi người vợ  thông minh?
Trong Anh ngữ, chữ “men” là gì nhỉ?
Có phải chăng ngày xưa yêu dấu..
Em mê ta vì chữ “men” không em?!

Đã bao giờ em tự vấn lại mình
Sao mỗi chiều anh không chịu về nhà?
Vì anh biết, phải có men hỗ trợ
Thì anh đây mới can đảm vào nhà
Em thường xuyên đơn phương phá giá
Không ngại ngùng update  đời anh
Từ “men”, em biến anh thành “X-men”
Rồi gì nữa nếu không là… “men” súp-pơ (superman)?

***
Em hỏi thật anh, giữa em và bạn?
Thì anh ơi, anh sẽ chọn bên nào?


***
Hỡi em yêu, con lợn lòi yêu qúy!
Em kiêu sa, và cũng rất thông minh
Nhưng đôi lúc cũng ngờ nghệch đáng thương…
Sao cứ hỏi những điều ai cũng biết?
Bạn và em, anh vẫn chọn cả hai.
Anh cần bạn, bởi vì anh cô đơn
Trong gia đình, em luôn là lãnh chúa
Em gào thét và thường xuyên giảng đạo
Em luôn đúng, còn anh là kẻ khờ
Còn bạn anh? Họ khác nhiều em ạ!
Chưa bao giờ xem anh là trẻ nít
Chẳng bắt anh làm những điều lớn lao
Họ để mặc anh sống cuộc đời anh…!
Anh cần bạn như chim cần trời xanh
Để đo sải cánh tự do cuộc đời…

***
Hỡi em yêu, con lợn lòi yêu qúy!
Cứ hỏi đi và anh sẵn sàng đáp
Bởi từ ngày anh… nhắm mắt đưa chân
Đã quen rồi với thân phận thấp hèn:
Chưa tuyên án mà đã thành chung thân
Từ tài sản đến tiền vặt tiêu tháng
Đều kê khai trước cửa ải quan tù
Đến đôi mắt cũng chẳng được tự do
Thèm cảnh đẹp,  liếc ngang cũng bị ngờ:
Trao chút tình cho gió ở ngòai lao..?

***
Hỡi em yêu, con lợn lòi yêu qúy!
Em cứ hỏi, đừng ép anh nói dối
Anh yêu em, điều đó luôn có thực
Nhưng ngoài em, anh còn vạn người thân…

Hỡi em yêu, con lợn lòi yêu qúy!
Em cứ hỏi, đừng ép anh nói dối
Cứ yêu anh, nhưng xin đừng sở hữu
Bởi vì anh không phải một món đồ...


Thế Anh - Viết tặng một người bạn ẩn danh!
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lano vào 14-03-2011 17:01:37
ĐOẢN CA
[/b]
Nỗi đau chất chứa từng ngày
Chẳng vơi mà chỉ thêm đầy...
...mà thôi!
Trót mang nghiệp kiếp luân hồi
Dẫu là cay đắng ngọt bùi xin cam
Trách chi tạo hóa đa đoan
Trách chi số kiếp phũ phàng cùng ta

Nỗi đau ai thấu chăng là
Một mình với ánh trăng tà là hai
Lệ đau không chảy ra ngoài
Đêm sâu giấu kín giọt rơi trong lòng
Mai này về với hư không
Thở dài...
... một kiếp phiêu bồng trần gian...
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 15-03-2011 01:06:52
Thời gian đi...
Và cứ đi - đi mãi
Cuốn nhân sinh vào vòng xoáy trầm luân
Sông rầm rì...
Có cảm thấy bâng khuâng ?
Hay bỏ mặc cõi hồng trần hiu hắt ?

Thời gian đến...
Là thời gian rất thật.
Mang cho đời: được_mất - nhục_vinh ?
Sông lặng thầm xuôi chảy loanh quanh
Theo bao con nước khi ròng lại lớn.

Như kiếp người có đi và có đến
Sông trở mình cũng có lúc hung hăng
Xô dạt trần gian bằng cơn lũ dữ dằn
Cuốn phăng hết sau những lần giông tố !

Đời là thế: buồn_vui hay sướng_khổ ?
Sông muôn đời: vẫn bên lở_ bên bồi.
Ta quanh quẩn giữa hai chiều: tối_sáng
Một vòng quay...
Cứ quay mãi không thôi !
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 18-03-2011 20:30:33
TÌNH NGHÈO


TÌNH YÊU NÀO KHÔNG MANG NHIỀU VỊ ĐẮNG
KỈ NIỆM NÀO NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN
CHIA LY NÀO KHÔNG BUỒN RƠI NƯỚC MẮT
DĨ VÃNG NÀO KHÔNG CHUA XÓT NGẬM NGÙI
NẾU VÌ NGVHÈO EM CHẲNG NÓI YÊU TÔI
THÌ EM OPƯI TÔI SẼ NGHÈO MÃI MÃI
NGHÈO TÊ TÁI TRONG VÒNG TAY TÌNH ÁI
NGFHÈO TÀN BẠO TRONG THẾ GIỚI BAO LA
NGHÈO CÔ ĐƠN TRONG BIỂN ĐỜI ĐẪM LỆ
TÔI NGHÈO LẮMA NGHÈO  HƠN TÂT CẢ
CHẲNG CÓ GÌ NGOÀI MỘT TRÁI TIM
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 21-03-2011 23:26:50
GỌI THẦM TRONG NỖI NHỚ

Anh cứ gọi tên em trong nỗi nhớ
Dù thì thầm dù cách trở nơi xa
Tiếng lòng anh vẫn thắm thiết không nhòa
Em đón nhận mà vui trong câm nín

Anh cứ gọi cho tình lên trái chín
Cho giấc mơ gói kín trọn niềm niềm thương
Cho môi em thắm đỏ cả màu hường
Nụ hôn gió anh trao dù trừu tượng

Anh cứ gọi dù lời trong gió chướng
Cũng dịu êm thoáng mát cỏi lòng em
Dù xa xôi âm hưởng cũng ngọt mềm
Dù cay đắng em cũng thèm nghe thấy

Đó là thật xin em đừng nghĩ quấy
Rằng anh đây buồn mấy cũng làm thinh
Bởi vì em hiểu thấu sự chung tình
Anh mang lấy một mình trong câm nín

Anh đã viết những gì anh chôn kín
Dù lời yêu hay tiển biệt chia xa
Lệ buồn đau em hứa sẽ phai nhòa
Khi em thấu tình ta là đệnh mệnh
SG đêm vắng ..
(http://i550.photobucket.com/albums/ii422/Tu_Yen123/lochuyendo1.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: oanh hương vào 22-03-2011 09:18:01
tình đầu!

mối tình đầu khó quên quá phải không anh?

giọt nước mắt viền mi và kí ức

nụ cười hồn nhiên với nỗi niềm rất thật

bước chân lặng về qua góc phố thân quen

hoa sữa vẫn nồng

nắng vẫn trong xanh

miền quá khứ giờ là hoài niệm cũ

ghế đá từng ngồi

quán kem quen ngày ấy

bằng lăng tím rụng rơi chiều thứ bảy

và vòng tay anh siết chặt vai em

nụ hôn đầu đời anh còn nhớ hay đã quên

vụng về...ngờ nghệch

con tim đã từng vui với những điều nhỏ nhặt

và cũng buồn bởi những vu vơ

chắc anh chẳng còn nhớ nữa đâu

bởi kỷ niệm chỉ còn là kỷ niệm

mọi thứ giờ chỉ còn là quá vãng

nhức nhối trong em

tình đầu!

đem đến cho em những khúc nhạc vui

giúp em cười và nhận ra mình yêu anh nhiều lắm

mái tóc rối bời

nụ cười duyên quá đỗi

đó chẳng phải là anh sao?

tình đầu của em ngày ấy

tình đầu thường mong manh

dễ vỡ như hoa sứ

em thường dựa vào anh và nói nhỏ:

anh là kem, em là gió

nào ngờ đâu...

kem sẽ tan

và gió cũng lặng dần

tình đầu!

thửa yêu anh nào ngờ đâu sẽ là hoài niệm cũ

chống chếnh chênh vênh, hụt hẫng thế này

tình đầu! chỉ đẹp khi dang dở đúng không anh?

em sẽ nhớ...

mối tình không cùng điểm đến

nước mắt rơi

trái tim không còn nhịp yêu thửa trước

sẽ mãi là tình đầu trong quá khứ xa xăm.
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: oanh hương vào 23-03-2011 17:01:11
EM   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Viết lúc 10:36 sáng 19/03/2011   





vũ trụ này rộng lớn

Mà sao không có chỗ cho em

Mưa về trú chân

Con tim đập nhẹ nhàng trong câm lặng

Cuộc sống này cũng mênh mông

Em bơ vơ giữa biển người tấp nập

Lạc lõng...

Vô hồn...

Gió không phải là anh

Rì rào...lay nhè nhẹ

Anh cũng chẳng phải là mặt trời

Sao rọi xuống đời em

Nắng chẳng ấm

Cũng chẳng xanh...

Mà khắc khoải...

Em chẳng phải rêu xanh

Mà sao phải nép mình

... Sống nhờ tảng đá

Em chỉ là một chiếc lá

Nhè nhẹ rớt xuống...

Khi mỗi độ thu về (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/c_n-20110323-2.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: oanh hương vào 03-04-2011 22:04:50
   
                             



    TÌNH CHA


          Năm tháng qua đi…
                       Cha lặng lẽ giữa dòng đời xuôi ngược
        Giữa bến bờ tấp nập  người qua
                       Con đò kia đông sắp vào cập bến
                        Như chính cha dã qua nưa dòng đời
              Những ngày ấy…
                        Giữa đêm hè thanh vắng
                          Tiếng dế kêu, ếch văng vẳng ngoài đồng
                         Con cùng cha ngồi trong căn nhà nhỏ
                         Rúc rích cười đùa tỏa hơi ấm tình thương
              Những ngày sau…
                         Cha vẫn bước đi
                        Áo cha sờn vai tóc cha điểm màu bạc trắng
                         Sương muối cuộc đời đã thấm nhuộm đời cha
                          Nhưng lời xưa vẫn không hề thay đổi
                        “gắng học nên người vững bước nhé con yêu”
              Rồi mai sau…
                      Khi trên tay con cầm tấm bằng đại học
                       Miệng cha cười, nước mắt cứ tuôn rơi
                      Hạnh phúc quá cha ơi “con đã lớn”
                        Chẳng phụ lòng cha gà trống nuôi con
               Và thế đó…
                       Con rời xa cất bước
                        Rời xa cha điểm tựa của đời con
                        Con sẽ gắng và nghe lời cha dạy
                        Vững bước vào đời con cập bến tương lai
            Dẫu mai sau trên vạn nẻo đường đời
             Trái tim con chăng thể nào quên được
           ‘‘cha là niềm tin cho con vươn tới
             Là bến bờ con êm ả buông neo’’/



Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: thanhxuan_hoacomay vào 04-04-2011 20:50:17
Nếu thật buồn...
     Nếu thật buồn em hãy về với biển
     Biển vẫn xanh rờn như thủa ấy vừa yêu
     Giau hết bão giông vào đáy lòng sâu thẳm
     Biển yên lành biển hát phiêu du

     Nếu thật buồn em hay về với biển
     Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài
     Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn
     Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai

     Nếu thật buồn em hãy về với biển
     Viết ước mơ vào những vỏ sò
     Và hãy viết tên em lên bờ cát
     Ở chỗ chúng mình vẫn viết ngày xưa

     Nếu thật buồn em hãy về với biển
     Sẽ gặp vầng trăng ngụp lặn phía xa bờ
     Sẽ thấy bóng một người nôn thao thức
     Sẽ thấy còn nguyên vẹn một ước mơ...

 (ST)
(http://a9.vietbao.vn/images/vn902/blog/20916202_images1974366_bien2.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 05-04-2011 23:40:44
sóng
Ngàn năm sóng vỗ mạn thuyền
Và reo với gió triền miên tháng ngày
Trôi từ tít tắp chân mây
Mang theo cả những hao gầy bóng chim
Hải âu theo sóng bay tìm
Hình xưa dáng cũ nổi chìm mơ hoang
Thuyền ai trôi dưới chiều vàng
Nhấp nhô ngọn sóng bẽ bàng tơ duyên
Sóng buồn rủ gió hàn huyên
Thuyền buồn theo sóng muộn phiền buông neo
Đời ta mấy chốc xanh rêu
Mà sao sóng thét hồn treo cột buồm
Hè xanh thương ngọn gió nồm
Gởi tình đến biển chiều hôm xao lòng
Còn em có giống sóng không
Khi cao khi thấp khi chồng khi xen?
Lâu rồi sóng trở thành quen
Biển không có sóng như duyên không thành
Như anh sáng tối không em
Cô đơn trống vắng chòng chành tâm tư
(http://images.yume.vn/photo/pictures/20090420/khinkhin_ngox/thumbnail/604x604/12402331209729_yume_photo.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 06-04-2011 13:06:22
      HOÀI NIỆM


Mưa cứ rơi và anh cứ đi
Nắng đã tàn mà tình đã chia li
Ta lang thang một  mình nơi phố vắng
Một bóng hình ta tìm mãi nơi đâu
Để hôm nay mưa khóc lệ hoen sầu
Ôi tim ta trót yêu nào có ngỡ
Con tim yêu thương mang bao nhiêu lầm lỡ
Mối tình đầu chia li có ai ngờ
Cất bước quay lưng người ơi đành lòng sao nỡ
Để hôm nay tôi vẫn mãi lạnh lùng
Nơi phương nào em có biết hay không?

         


Bắc Ninh, 4/2011
                           TRƯỜNG GIANG
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: oanh hương vào 06-04-2011 22:42:40

NIỀM ĐAU Ở LẠI...



em chẳng biết đâu ?

xa anh...em chẳng biết

con đường xưa lá vẫn rụng đầy

hoa sữa vẫn nồng trên từng góc phố

xa anh rồi...xa thật rồi sao?

vắng anh...

trên bầu trời vẫn có sao

trăng vẫn lẻ...

và một mình em bước

anh có biết...

mình là người rất ác

bỏ lại mình em giữa phố lạ đông người

bỏ con tim chấp chới giữa đời

bỏ niềm tin em đã từng thắp sáng

rồi con đường...

rồi bến đỗ bình yên..

nhưng.....

em chẳng trách đâu anh

yêu là yêu...không điều kiện

dẫu yêu anh...em cũng mất rất nhiều

nụ cười hồn nhiên

những trận đùa tinh nghịch

và con tim với rất nhiều vết xước

có lẽ chẳng bao giờ nó lành lại đâu anh

nước mắt...

liệu có làm vơi niềm đau

và khiến cho tâm hồn nhẹ nhõm

em nguyện làm bờ cát lặng

sóng biển dâng cuốn mọi ưu phiền

em nhận ra...

nước mắt...

có thể giúp mình nhẹ nhõm

còn niềm đau vẫn ở lại mãi

dai dẳng...

đau vẫn rất đau...!
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Đỗ Quyên vào 07-04-2011 04:42:48
Hãy Cố Quên Một Ngày Xưa


Mất nhau rồi, cả đêm dài quên ngủ
Ôm trái tim khắc khoải giữa sầu giăng
Hỏi thực - hư, người đã nỡ quên chăng?
Ta cứ ngỡ, tình sẽ dài lâu lắm!

Mất nhau rồi, nhật ký nằm im ắng
Mực đầy tay, vun vẫy khắp trang thơ
Mãi vu vơ, lẩn quẩn với đợi chờ,
Lại tự trách rồi ngấm ngầm đau khổ

Mất nhau rồi, trái tim này rạn vỡ
Lệ ngày xưa giờ như đã khô chăng?
Cô gái xưa sao chẳng nói chẳng rằng
Tình vô vọng sao mãi hoài đêm trắng?

Hãy quên đi những nổi buồn hoang vắng
Tạo thành mây than thở giữa cô liêu
Hãy quên đi những giọt mưa mỗi chiều
Đã ướt đẫm tóc ai ngày xưa ấy !


(Tuyết Băng)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: k87yeng vào 07-04-2011 23:39:40
Thương tặng cụ Phòng. Con mới gặp cụ lần đầu, nào ai biết là lần cụ ra đi mãi mãi.  Ôi cuộc đời sao ngắn chẳng tày gang?

Ngày qua ngày thức khuya dậy sớm.
Gánh trên vai nào rau cải dưa hành
Từng đồng lời kiếm được quá mong manh.
Phải vất vả để nuôi đàn con nhỏ.

Mẹ đã sống cuộc đời như thế đó!
Có bao giờ tìm được miếng ăn ngon.
Từng củ khoai cũng dành để cho con.
Bằng tất cả tình thương: Người Mẹ!

Tôi đã biết từ khi còn rất bé.
Con đường quê Mẹ đi sớm về trưa,
Trời rạng đông khi tầm tả cơn mưa.
Mẹ vẫn dậy để gánh hàng ra chợ.

Bao năm qua, lũ chúng con đã lớn…
Đã trưởng thành trong cuộc sống hôm nay.
Nỗi buồn đau ngỡ đã nguôi ngoai.
Mẹ bệnh nặng từ tháng ngày đau khổ!

Bệnh nan y!! Mẹ đã mang nghiệt ngã??
Trớ trêu thay cho số phận con người!!??
Nỗi khổ đau đã mang cả cuộc đời.
Nay đã có miếng ngon – Không ăn được ??

Mẹ đã sống trọn đời mực thước.
Giờ ra đi … ôi! Tiếc nuối khôn cùng.
Về cõi vĩnh hằng hư ảo, mông lung.
Cho tất cả chúng con…
Bài học cuộc đời
Từ: LÒNG MẸ.

Nguyên văn từ \\\"Mẹ Tôi\\\" - Kinh điển Phật pháp
Sưu tầm.
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 09-04-2011 22:49:47
nghebài thơ của ken đăng trên diễn đàn mà cảm động quashuhuhu......
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 10-04-2011 22:27:58
Gọi Mãi Tên Em
Sóng vẫn rì rào gọi tên em đó !
Em ở phương nào nghe thấy gì không ?
Nước vẫn biếc xanh, màu xanh nhung nhớ
Bỡi yêu em anh cứ mãi đi tìm

Cơn gió nào nghe lạnh buốt trái tim
Không có em lấy ai chiều hờn dỗi
Anh vẫn cô đơn như sóng buồn réo gọi
Xa lắc muôn trùng em có biết không em ?

Anh như con thuyền lạc lối trong đêm
Không có em, anh còn đâu phương hướng
Anh vẫn yêu em như yêu màu hoa phượng
Thuở học trò mình sánh bước bên nhau

Sóng vẫn bạc đầu đến tự ngàn sau
Bỡi sóng nhớ nhung muôn đời sóng vỗ
Cũng như anh xuân qua rồi mấy độ
Sóng vẫn gào réo gọi mãi tên em….

(http://files.myopera.com/truongdonggiang45nam/blog/ap_20110213022652275.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 12-04-2011 18:42:07
anh lehung73 cũng đa tài qúa hiiiiiiiiiii
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: mechichi vào 13-04-2011 11:34:13
Có những ngày lặng lẽ
Ta ngồi đếm sao rơi
Giữa trời đêm huyền hoặc
Mới thấy mình lẻ loi

Có những ngày trống trải
Như thể cõi không người
Ta lang thang vô định
Bước đến khi rã rời

Có những ngày tẻ nhạt
Nắng vàng đến hắt hiu
Ta nhớ người quay quắt
Giữa lá đổ muôn chiều

Có những ngày buồn thế
Ta quên cả chính mình
Có những ngày như thể
Ta chết từ trong tim
[/color]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 13-04-2011 23:52:23
mechichi ơi.đọc thơ chị nghe .buồn quá.

Kẻ hành khất không tim

Tôi cứ mài trái tim,
Thành từng bài thơ nhỏ.
Lặng lẽ và âm thầm,
Gửi dần cho em đó.

Mỗi người ta chỉ có,
Trong mình một trái tim.
Tôi cho em tất cả,
Sao em lại không tin?

Cho em cả trái tim,
Tôi chẳng còn gì cả.
Trở thành kẻ ăn xin,
Đói tình, tôi mệt lả.

Dù ngày mai gục ngã,
Kẻ hành khất không tim.
Chẳng xin gì em cả,
Chỉ xin em - Trái Tim.
(http://files.myopera.com/lamkute/blog/love%20forever.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: carot_mt vào 14-04-2011 20:04:42
Nghe sao buồn quá vậy anh lehung73, a đang co tâm sự áh :(
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: thanhxuan_hoacomay vào 14-04-2011 21:08:27
Em giấu mình vào từng dòng mênh mang
Em giấu mọi người,giấu anh những điều không bao giờ nói
  Nhưng không thể giấu con tim đang gọi
Những âm thầm tha thiết mọi ngày
  Em đã ước gì ,mình chưa từng đến đây
Nơi có anh,có biết bao nhiêu niềm vui để rồi em phải nhớ
  Nói tình yêu là muôn vàn cách trở
Em hiểu mà...sao lại cứ yêu anh
  Biết đó cũng chỉ là tình cảm mong manh
Rồi cũng tan theo sóng đời tấp nập
  Ranh giới giữa hai ta sẽ mãi là khoảng cách
Không lắp đầy cũng chẳng thể có điểm chung
  Anh rồi sẽ về bến đỗ của anh
Còn em vẫn mênh mang những nỗi niềm giấu kín
  Chỉ mình em đóa hoa đời đơn độc
Ôm một tình yêu tha thiết rất mong manh
                       ST(Tặng một người) (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/Koala.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Theanh vào 14-04-2011 23:25:42
Gửi tặng thanhxuan_hoacomay và các bạn yêu thơ trên DD.

Hết bướm vàng
by  Nguyễn Bính

Anh trồng cả thảy hai vườn cải
Tháng chạp hoa non nở cánh vàng
Lũ bướm láng giềng đang khát nhuỵ
Mách cùng gió sớm rủ rê sang.

Qua giậu tầm xuân thấy bướm nhiều
Bướm vàng vàng quá, bướm yêu yêu
Em sang bắt bướm vườn anh mãi
Quên cả làng Ngang động trống chèo.

Cách có một hôm em chẳng sang
Hôm nay rã đám ở làng Ngang
Hôm nay vườn cải hoa tàn hết
Em hỡi từ nay hết bướm vàng!

Nǎm nay vườn cải nở hoa vàng
Bướm lại sang mà em chẳng sang
Thui thủi một mình em bắt bướm
Trống chèo thưa thớt đám làng Ngang.

Em đã sang ngang với một người
Anh còn trồng cải nữa hay thôi?
Đêm qua mơ thấy hai con bướm
Khép cánh tình chung ở giữa trời.
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 15-04-2011 00:51:29
bài thơ của Nguyễn Bính hay quá Theanh nhỉ..

CUNG PHIẾM SAY

Ảo ảnh tình mơ đã nhạt nhòa
Cơn say nào cũng sẽ chóng qua
Trăm năm lối mộng không chung bước
Chỉ để trong lòng chút thiết tha


Một cánh mai vàng đã rã tan
Em theo cơn gió đến non ngàn
Ai xui gặp gỡ mang sầu  nhớ
Để lụy châu rơi xác võ vàng

Em hãy quên đi một chuyện tình
Nhuốm sầu u ám cả tâm linh
Từng đêm rượu chuốc hồn nhung nhớ
Cung phiếm say mờ cả đêm thanh

Chuốt đắng men cay nuốt hận lòng
Tình mơ em nhé ...chỉ gió phong
Quên đi ngày tháng buồn xa vắng
Tình đã xa rồi sao cứ hong

Sợi nhớ trong anh cứ rối bù
Từng đêm góp nhặt gởi vào Thu
Đông sang héo úa từng cơn nhớ
Hạ đến hong sầu theo cánh thư ...
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: mechichi vào 15-04-2011 12:09:39
Theanh đã viết:
Trích dẫn
Gửi tặng thanhxuan_hoacomay và các bạn yêu thơ trên DD.

Hết bướm vàng
by  Nguyễn Bính

...
Em đã sang ngang với một người
Anh còn trồng cải nữa hay thôi?
Đêm qua mơ thấy hai con bướm
Khép cánh tình chung ở giữa trời.


Nhân đọc bài thơ có chút cảm hứng, nhưng biết là mình dở nên phải mượn tạm ý thơ của tác giả.

Đôi vườn cải đã trổ hoa vàng
Nhưng sao bướm nhỏ chẳng thấy sang
Có phải vì bông chưa thắm nhụy
Hay là gió sớm thổi hương tan

Tầm xuân ai hái trên nhành biếc
Để hội làng Ngang vắng tiếng chèo
Em vẫn một mình chơi bắt bướm
Mặc anh lủi thủi đứng trông theo

Hoa cải đã tàn em biết không
Vì ai cánh mỏng rã hương nồng
Từ dạo em đi vườn cải vắng
Lòng hoa cũng chẳng chịu trổ bông

Hôm nay mộng thấy đôi bướm nhỏ
Vấn vít tình chung giữa ngàn hoa
Biết rằng em đã sang ngang mãi
Lòng anh vẫn ước mộng tình xa
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 15-04-2011 22:13:41
nhà mình nhiều cao thủ thơ ca quá ha ông già xin được thỉnh giáo và góp chung với nhà mình này



       VÔ ĐỀ

Kí ức tuôn trào sống dậy tuổi thơ
Dòng thời gian chẳng phút naò ngơi nghỉ
Nhành lan trắng em một đời trinh trắng
Như long anh tinh khiết ánh bình minh
 



Dẫu trăm năm trăng một đời sang tỏ
Đêm mười sáu mới thực ánh trăng vàng
Bởi thế trăng em không bao giờ khuyết
Nên long anh chẳng lắng sóng bao giờ
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: k87yeng vào 16-04-2011 01:39:23
Thường thường trong Topic này mọi người hay post thơ lên như lời tâm sự. Nhưng hôm nay Ken xin phép đăng lên Video, có gì mong cả nhà thông cảm cho Ken...

[video]http://www.youtube.com/watch?v=PAW502K6soI[/video]

Chuyện tình ngày xưa mơ hồ như cơn gió vô tình. Từng mùa đông qua luôn làm se sắt trái tim mình.

Chẳng còn chi nữa sao lòng ta cứ mãi bâng khuâng khi trời mưa. Và dương như niềm thương nhớ vẫn chưa phai mờ.

Đoạn đường ngày xưa anh cùng em chung bước đi về, đoạn đường hôm nay riêng mình anh lê gót ê chề.

Đường vào tình yêu sao giờ đây rẽ lối chia đôi trong tịch liêu. Bởi vì đâu hai chúng ta không thể có nhau.

Còn nhớ những lúc đắm đuối vui với nhau em thường tươi cười. Và em nói em sẽ mãi yêu đến trọn cuộc đời.

Thời gian như con nước trôi, lời em như cơn gió thôi và giờ đây em bỏ anh một mình đơn côi...

Nếu lúc trước em đừng tới có lẽ tốt hơn người ơi, và anh chẳng cần bận tâm những điều gian dối.

Nếu lúc trước em đừng nói, nói những tiếng yêu đầu môi. Thì đâu buồn chi khi mỗi đứa một phương trời...
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: thanhxuan_hoacomay vào 16-04-2011 11:02:49
Gửi tặng Anh và những người yêu thơ

      Mùa Lá Rụng

 Những đàn sếu bay qua

Sương mù và khói tỏa

Matcova lại đã thu rồi

Bao khu vườn như lửa cháy ngời

Vòm lá sẫm ánh vàng lên sặc sỡ

Những tấm biển treo dọc theo đại lộ

Nhắc ai đi qua dù đầy đủ cả lứa đôi

Nhắc cả những ai cô độc ở trên đời

“Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng”

Ôi trái tim tôi,trái tim của một mình tôi

Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ

Buổi chiều héo lang thang mưa giá

Vẫn ngời lên bên khung cửa sáng đèn

Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình

Ai có thể làm cho tôi vui sướng

Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng

Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi

Nếu có gì ao ước ở trong tôi

Thì tất cả chẳng có gì đáng nói

Anh từng ở đây từng là người thân nhất

Sao bây giờ làm người bạn cũng không

Chẳng hiểu vì sao tôi cứ ngùi ngẫm ở trong lòng

Rằng tôi phải xa anh vĩnh viễn

Anh con người không vui,con người bất hạnh

Con người đi cô độc quá trên đời

Thiếu cẩn trọng chăng hay chỉ khéo nực cười

Thôi hãy biết kiên tâm mọi điều đều phải đợi

Dịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi

Cơn mưa rơi rì rầm lúc chia ly

Mưa tối sầm nhưng ấm áp nhường kia

Mưa run rẩy trong ánh chiều lấp ló

Anh hãy vui lên con đường hai ngã

Tìm hạnh phúc yên bình trong ấm áp cơn mưa

Tôi ra ga lòng lặng lẽ như xưa

Chỉ mình với mình thôi không cần ai tiễn biệt

Song tôi vẫn muốn cùng anh cho đến hết

Nhưng bây giờ còn biết nói chi hơn

Cái ngõ con đã tràn ngập vào đêm

Những tấm biển dọc đường càng thấy trống

Tránh đùng đọng vào cây mùa lá rụng.

                       Xuân Diệu(chuyển thể từ thơ của nhà thơ Onga-Becgon) (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/post_1006882_1141377942.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: thanhxuan_hoacomay vào 16-04-2011 12:19:21

        Ngày em đến(Dương Hạ My)

Em đến một ngày không hẹn trước
Thoáng ngỡ ngàng tôi cứ nghĩ mình mơ
Mắt em buồn là cả một trời thơ
Môi e ấp nụ hồng vừa mới chớm
Tóc em dài hòa màu êm nắng sớm
Áo em vàng soi sáng cả không gian
Tôi mong mình là một kẻ lang thang
Để được yêu em bằng cả hồn si dại
Tôi ước sao cho thời gian ngừng lại
Cho lối về chìm khuất giữa màn mưa
Cho đêm dài không một ánh sao thưa
Và phương ấy mặt trời thôi thức dậy
Tôi muốn em thuộc về tôi mãi mãi
Để linh hồn bất diệt dẫu ngàn năm
Biết yêu em là trót với sai lầm
Nhưng không thể ngăn trái tim thôi lạc nhịp
Em đến một ngày không hẹn trước
Sắc tinh khôi vương trắng một khoảng trời
Tôi giật mình gọi khẽ tên người
Tuổi 20 qua rồi không trở lại
Dòng đời mê mãi...
Sao đến một ngày không hẹn trước...
Em ơi!
   
 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/6b63.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: bichthuy_md vào 16-04-2011 14:36:09

XIN HÃY ĐẾN


Xin hãy đến một lần thôi anh nhé
Dù mai sau biền biệt chẳng còn chi
Dẫu một lần rồi lên tiếng từ ly
Anh sẽ khỏi sống hoài trong ray rứt

Xin hãy đến khi tình còn rất thật
Để suốt đời còn hiểu được niềm tin
Xin hãy đến bằng tất cả con tim
Khi lòng vẫn ước ao lên tiếng gọi

Xin cứ đến dù em xa vời vợi
Mỗi ưu tư chờ đợi một tình mơ
Đến bên em khi anh dệt ý thơ
Đừng sống mãi trong cõi lòng lưu luyến

Và bên anh em như ngàn gió quyện
Sẽ thì thầm nhắc nhở chuyện tình xưa
Dù một lần ta chẳng có đón đưa
Nhưng vẫn nhớ trong tim nguồn yêu dấu
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 17-04-2011 12:19:16



lời bình cho bài thơ\\\' XIN HÃY ĐẾN\\\"

Một bài thơ thật hay và mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Xin hãy đến tên bài thơ đã như một lời kêu gọi, một lời mơi tha thiết từ một tiếng lòng đang khát khao lòng yêu thương, mong đợi. Bài thơ của bichthuy đã đưa người đọc đến những khoảnh khắc với những lời mời chân tình, dẫu ngày mai nhân tình đổi thay, cuộc đời biến đổi nhưng hôm nay khi còn có thể bạn, tôi và tất cả mọi người hãy làm những gì có thể hãy rang rộng vòng tay yêu thương, hãy đến bên những người bạn thân yêu ngay những khi còn có thể, bởi không ai nói trước được ngày mai. Hãy bớt những khoảnh khắc, những giây phút bận rộn giữa những bề bộn lo toan của cuộc sống để đến với nhau bằng tình thương yêu đồng loại. Đó là những gì onggia cảm nhận được khi đọc bài th \\\" XIN HÃY ĐẾN\\\"
của BICHTHUY rất mong tác giả bỏ qua cho những thiếu sót.
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: bichthuy_md vào 18-04-2011 11:01:51
bichthuy_md xin cảm ơn rất nhiều về cảm nhận tốt đẹp của ONG GIA. Kính chúc ONG GIA và cả nhà những điều tốt đẹp nhất. Thân !
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: bichthuy_md vào 18-04-2011 11:03:17
XIN ĐỪNG VÍ

Hoa đẹp cũng chỉ là hoa thôi
Chẳng biết nói năng , chẳng biết cười
Sao anh ví em là hoa thắm?
Em vô duyên thế hở anh ơi?

Nắng tươi vàng vọt cũng nắng thôi
Em cô đơn quá những buổi chiều
Vắng anh làm sao lòng ấm lại?
Mà ví anh với nắng vàng tươi?

Hoa chỉ thắm tươi khi có nắng
Em hé môi cười lúc có anh
Xin đừng ví em dù hoa thắm
Em mãi là em của anh thôi
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Magic_Q vào 18-04-2011 16:21:28
Gởi người yêu tôi

Xin lỗi em, người yêu tôi hết mực!
Cả đời này, tôi lỡ phụ em thôi!
Khi bên em, tôi chẳng nói nên lời.
Nhưng không nói đâu phải là không hiểu!

Xin lỗi em, cả đời này tôi thiếu...
Thiếu nợ tình, thiếu nợ nghĩa em ơi!
Em không mong tôi trả vốn lẫn lời,
Sao tôi vẫn luôn ngày đêm dằn vặt?

Chỉ một lời nhưng miệng mình đắng ngắt!
Nói ra rồi, em sẽ khổ bao nhiêu!
Trao cho em hy vọng ấy càng nhiều,
Tôi cảm thấy mình thật tồi, thật ác!

Tôi rất muốn tỏ ra mình dứt khoát:
\\\"Em chẳng là hai nửa của riêng tôi!\\\"
Nhưng khi em ôm mộng đắng thật rồi,
Tôi cũng chẳng yên lòng bên ai nữa...
 
[/color]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Magic_Q vào 18-04-2011 16:22:46
Gởi người tôi yêu

Tôi biết em cũng chạnh lòng như thế,
Em thật hiền, chỉ sợ mếch lòng tôi,
Trong tim em in đậm bóng một người,
Sao có thể cho tôi vào xen giữa!

Ôi phần số cứ trêu đùa đôi lứa,
Ước mọi người quên thật chóng tình yêu,
Cao xanh ơi, xin hãy giúp một điều!
Vong tình thủy, cho tôi và em cạn...

Nhưng dù có lãng quên ngày quên tháng,
Nỡ sao đành quên được bóng hình em!
Có xóa đi bao ký ức êm đềm,
Thì thơ vẫn còn đây lời chan chứa!

Rồi tôi sẽ yêu em thêm lần nữa,
Cả cuộc đời vẫn cứ ngốc cứ si,
Ai bảo tôi cố chấp thế làm gì!
Ừ, cố chấp! Đâu riêng mình tôi nhỉ?
[/color]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Vô Thường vào 19-04-2011 09:31:39
GỬI ANH

ANH!
Cơn gió thoảng qua đời em rất vội
ANH!
Ánh sáng chói loà trong màn đêm
làm em loá mắt
Làm em lạc bước chân đi
Quên mất mình là ai khi ở bên anh
Trái đắng mà vẫn ngọt ngào
Tỉnh giấc mơ
Mới thấy đời mặn chát
Chênh vênh nỗi nhớ
Chênh vênh niềm đau
Chênh vênh trong vòng tay anh ôm ấp
Mà chẳng thể biết
Tim đập để làm gì?
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Magic_Q vào 19-04-2011 14:54:52
Những chuyến xe đêm

o0o

Ôi những chuyến xe đêm!!!
Băng băng trong hối hả,
Giữa cơn mưa buốt giá,
Xuyên bóng tối âm thầm.
Mui đã ướt lâm thâm,
Bánh xe mòn nhẵn nhụi,
Vẫn lao mình lướt tới,
Nơi bến đổ chân trời...
Ơi những chuyến xe ơi!
Giữa đêm trường có biết?
Lữ khách sầu ly biệt,
Trông những chuyến xe qua!
Xe đã lướt đi xa,
Phương trời mây mờ tối,
Có người đang lạc lối,
Sao chẳng đón đưa theo?
Con đường đã vắng teo!
Khói buồn vương ở lại,
Cát bụi màu tê tái,
Che phủ vết xe đi...
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: thanhxuan_hoacomay vào 19-04-2011 20:39:34
Nhớ một người


Có đôi khi tôi ghé thăm vườn cũ
Hỏi người đi dạo ấy có quay về?
Cỏ bảo rằng: - Nàng về thăm một độ
Đốt khói trầm nghi ngút, lại bay đi

Tôi bồi hồi hỏi sang cây cổ thụ:
- Đường xưa còn vàng nắng áo mơ phai?
Nắng bảo rằng: - Nàng nhớ mùa thu cũ
Tận bên trời vẫn ngóng gió heo may.

Có một lần qua sông tôi hỏi gió:
Rằng tháng năm như nước chảy qua cầu
Gió mách rằng: - Nàng chờ người bạn cũ
Dẫu thời gian theo nước chảy về đâu.

Có nhiều ngày tôi nhớ em tha thiết
Nhớ bừng bừng như ngọn lửa trong tim
Đời lãng tử có một lần li biệt
Để buông nhau. Để quay quắt đi tìm

Có nhiều đêm tôi trở về gặp tôi
- Người là ai? Là đóm lửa ven đời
Ôi đóm lửa vẩn từng đêm hiu hắt
Nhớ một người. Và mãi mãi khôn nguôi.
           Hoàng Phủ Ngọc Tường (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/156071_170704302952735_100000394981239_419871_7042825_n.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 20-04-2011 06:51:26
KHÔNG ĐỀ
   
 Bìm bịp kêu sông chiều nước lớn
 Bếp lửa rơm em luộc rau đồng
 Mướp hương chị nêm ngọt dịu
 Cơm thơm mẹ nấu ba khen
 Rau chạy non anh đây siêng gắp
 Chim khách mừng chị lại về thăm
 Hoa mua tím hồn lữ khách
 Bồi hồi dạ chẳng muốn đi    

 (04/2011 cảm hứng từ chuyến đi Long Định)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 23-04-2011 21:44:08
      KÍ ỨC

Tháng năm học trò trôi đi êm ả
Háo hức đón hè chờ đợi tiếng ve
Ta cũng biết bằng lăng màu tím
Và nghĩ rằng phượng vĩ khóc nhoè
Thời gian trôi đi chẳng nói với hàng me
Ta vô tình lật từng trang vở
Khi hoa gạo hết thời rực rỡ
Ta chợt hiểu mình đánh mất thời gian

         TRƯỜNG GIANG
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Chung An vào 24-04-2011 11:43:12
Ta vẫn yêu Em

Mấy độ trăng tàn ta nhớ ai
Đường khuya liễu rũ lạnh đôi vai
lang thang khắp nẽo bao lâu nữa ?
Ở chốn trần gian dẫu miệt mài

Ngàn sao lấp lánh khung trời mộng
Ảo giác ru mang bóng dáng nàng
Vượt khối không gian vờn quá khứ
Cho lòng thỏa mãn lúc khô khan

Định mệnh an bày ta vẫn cố
Đi tìm hạnh phúc tựa tên say
Lao theo ánh sáng vòng trái đất
Đã mấy mùa xuân chẳng đổi thay

Biển nhớ trôi đời thu đón hạ
Trường giang sóng biển vẫn liên hồi
Em ơi có biết lòng ta vẫn...
Mãi mãi là em chỉ vậy thôi


Cá Mặn
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Đỗ Quyên vào 24-04-2011 22:19:10
An ủi


Sao nỡ đành lặng im
Khi tim mình thổn thức
Sao nghẹn ngào câm lặng
Mặc cho người quay lưng

Môi nào cười xinh tươi
Giấu cõi lòng khô héo
Tiếng khóc nào uất nghẹn
Khi một mình cô đơn

Lại cố nén cơn đau
Một lần rồi lần nữa
Mặc cho người lầm tưởng
Măc nhân thế vô tình

Rồi cứ dệt mộng thường
Giữa một trời giông bão
Cho nhẹ tênh nổi lòng
Cho qua đời hư ảo

Ưu phiền mãi mà chi ?
Bờ cỏ vẫn xanh rì
Triền dốc vàng hoa dại
Gió nâng bước thiên di

Đỉnh bình yên còn xa
Băng giá ngời trong nắng
Vòm lá ngọc tươi cười
Rì rầm khúc hoan ca

Ta níu mây dựa gió
Mượn một chuyến đò đưa
Hồn phiêu du rộng mở
Bước độc hành bâng quơ...
 
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: thanhxuan_hoacomay vào 24-04-2011 23:21:59

          Anh đi tìm mưa một chiều nghiêng nắng vỡ
          Một chiều mà gió cũng cuốn em đi
          Một chiều mê mãi mà lòng anh lạnh ngắt
          Bởi một chiều vắng lặng chỉ mình anh

          Anh đi tìm mưa một đêm gió về vụn nát
          Bóng đỗ liêu xiêu góc phố nhỏ hoang tàn
          Một chút chơi vơi nơi lòng người cô độc
          Chỉ một chút thôi mà đỗ cả tâm hồn

          Anh đi tìm mưa hay tìm về nỗi nhớ
          Tìm về chút xúc cảm cuối con tim
          Tìm cay đắng trong một chiều bình thản
          Tìm giá lạnh khi đã chớm sang xuân

          Anh đi tìm mưa hay đi tìm đông giá
          Tìm được gì khi gió đã ra đi
          Tìm thấy mưa hay thấy từng nhát cắt
          Vụn nát tâm can máu không rỉ ra ngoài...
 (ST) (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/chenh_venh3.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 25-04-2011 00:46:00
Đêm mưa nhớ em
Cơn mưa lớn trong đêm mùa hạ
Nước như tuôn như trút ào ào
Tiếng gió rít gào nghe sao lạ
Đập vào mưa tiếng gió xôn xao

Trong đêm vắng chỉ còn tiếng gió
Hoà tiếng mưa lộp độp trong đêm
Tôi nhớ em ngóng về hướng đó
Mong em tôi giấc ngủ êm đềm

Em buồn quá tim tôi như héo
Nhìn em yêu trầm lặng bơ phờ
Viết thương mới bao giờ liền sẹo
Trong đêm mưa em có ngẩn ngơ

Đêm mưa lạnh càng tăng thêm nhớ
Nặng thêm thương lòng dạ cồn cào
Gửi theo gió vần thơ dang dở
Tới bên em cùng gió lao xao

Em có biết bụi quỳnh trước ngõ
Rất nhiều hoa đã nở đêm nay
Nhưng đã bị mưa rơi và gió
Làm tả tơi rũ nát thế này

Nhưng mùi hương vẫn còn thơm quá
Quện với mưa thêm đậm ngọt ngào
Mùi hương ấy gửi cùng hương gió
Tới bên em say đắm lao xao.

Mùi hương ấy lẫn vào đâu được
Không mùi hoa nào,sánh được bằng
Như hương em dịu dàng quen thuộc
Ở bên tôi sắc tím bằng lăng

Đêm đã hết sao mưa chẳng tạnh
Mưa cả đêm cuốn hết bụi rồi
Em yêu hỡi mưa làm em lạnh?
Thương em nhiều nhớ quá em ơi.
(http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2011/1/55348215-1294046672-dem-mua-nho-em-1.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 25-04-2011 08:01:26
QUÊ NHÀ

Mai thắm ba chăm trước ngõ
Khóm ngọt mẹ tưới sau nhà
Heo con cả bầy táp cám
Cò bay về tổ chiều quê
Cánh đồng ngút ngàn mạ biếc
Làng bên nắng nhạt sông êm
Hương tràm nồng nàn quyện gió
Đi đâu cũng nhớ quê nhà.
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 27-04-2011 22:20:15
LỜI CỦA CỎ

Ngàn năm sống dưới chân người
Bao nhiêu chuyện của trần đời đều nghe
Nào ai hờn bạn trách bè
Du dương trong gió tiếng ve sang mùa
Nào ai thút thít chiều mưa
Hờn người thất hẹn không đưa em về
Non xanh mơn mởn chân đê
Nghe cô gái nhỏ nguyện thề cùng anh...
Yêu thương hai tiếng ngọt lành
Sau câu thắm thiết chạm vành môi hôn
Nào là trách dại khuyên khôn
Cùng nhau quyết giữ tâm hồn thanh cao
Sông quê bến nước xôn xao
Thuyền ai vắng khách cắm sào đợi đây?
Trăm năm giá buốt heo may
Nghe không lời cỏ dưới này...người ơi!
(http://img.news.zing.vn/img/555/t555316.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 27-04-2011 23:37:11

Chẳng lẽ tại em..thứ sáu buồn
Công viên ghế đá lạnh mưa tuôn
Không em.hờn dỗi trời cũng khóc
Mắt lệ đầm đìa bởi nhớ thương

Chẳng lẽ chiều nay gió lạnh lùng
Để anh ray rứt với bâng khuâng
Hay anh mơ tưởng hoài ai đó
Mặc kệ em đây cứ ngập ngừng

Thứ sáu anh buồn em chẳng vui
Hai ta hai lối cứ bùi ngùi
Công viên vắng lặng anh chờ đón
Em khóc em hờn cho tủi vơi

Ừ nhỉ !thì ra ...cũng tại mình
Thương nhau sao cứ mãi làm thinh
Giọt sầu tím mãi đôi bờ mắt
Tỉnh giấc đau thuơng mới giật mình..

Thôi nhé đây nè má em đây
Cho anh đền mãi nụ hôn đầy
Cho đời mơ ước thành cây trái
Cho cuộc tình mình mãi ngất ngây..
(http://thunglunghoahong.com/Uploads/News/10062009/RVBlog/20610201422-488ac30c_1this_is_love-avatar.jpg_thumb%5B1%5D.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: goddragon vào 28-04-2011 01:33:42
Góc nhỏ tâm tình mình tôi đây
Lạnh lẽ buồn hiu chiếc lá bay
Người đi mình nhớ...người chẳng hiểu
Lệ tuôn trào mắt...xót xa thay....

Góc nhỏ đêm buồn chỉ mình ta
Ôm cây đàn nhỏ ngồi hát ca
Tiếng đàn nói lên lời tâm sự
Cứ ngân vang mãi khúc tình ca...

Có rượu hôm nay ta cứ say
Cùng hoa cùng lá cùng ngắm mây
Mây bay đi mất hoa cũng héo
Để ta một mình say với ai...
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: goddragon vào 28-04-2011 01:50:57
Ai bảo phải cưa mới đổ,
Tôi thấy tình yêu đến dễ làm sao,
Nhớ thuở nọ phũ phàng đẩy bạn gái xuống ao.
Mẹ bắt được, lôi vào đánh cho bê bết .
Cô gái ngoi lên nhìn tôi cười gần chết.
Miệng ngoác tròn, lộ hết cả hàm răng
Tình vụt đến tựa như ánh sao băng .
Tôi ngẩn ngơ rồi bật cười ha hả ...
Xưa yêu em vì bộ răng giả.
Nay yêu vì lại có cả răng sâu
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: gaumevidai vào 29-04-2011 14:07:59
ĐỢI ANH
 Đường mùa thu trải dài nỗi nhớ
 Em cô đơn gót chân mòn bước mỏi
 Đã bao lần em khắc khoải chờ mong
 Một nỗi buồn. Ôi lòng bao nỗi nhớ...

 Ngày anh đi mùa xuân không trổ lá
 Chim thôi hót ong bướm chẳng tìm nhau
 Anh ra đi bao giờ trở lại
 Để én về gọi xuân sang rộn rã

 Anh như con thuyền chờ bến đậu
 Bến nơi đâu để neo mãi tình anh
 Thuyền và bến một đời tìm nhau mãi
 Bến tình em đợi mãi thuyền anh về.

 Đợi anh về, anh ơi! Em đợi mãi
 Biết tình yêu anh còn dành cho em
 Một trái tim và nỗi buồn thổn thức
 Em vẫn yêu anh như ngày nào...
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 29-04-2011 23:37:39
CÂU GIĂNG

Em là mây hay là trăng,
Anh cũng là kẻ câu giăng dưới đồng.
Đêm ngày xuôi ngược viễn vông,
Giăng tìm kỷ niệm chất chồng tháng năm.

Còn bao lâu nữa trăng rằm,
Để anh kê chõng ra nằm bến sông?
Một đời chờ đợi ngóng trông,
Nửa vầng trăng, một cõi lòng nhớ nhung.

Mây ơi! Hãy cứ mông lung,
Miên man, yên ả tận cùng thẳm sâu.
Chẳng bao giờ đến bạc đầu,
Cũng xin thoảng chút hương cau đêm hè.

Không người nói, chẳng người nghe,
Mình anh trơ trọi trên bè giăng câu.
Đời như nước chảy qua cầu,
Bao giờ giăng được tình sầu của em?!
(http://files.myopera.com/truongdonggiang45nam/blog/10085551225413127.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: oanh hương vào 04-05-2011 11:48:09
Hạ Và Tôi

 

Hạ về rồi hoa chớm môi em

Gió có biết lời thì thầm rất khẽ

Tuổi thơ đi qua như còn mới mẻ

Giữ lại chút gì của tuổi 15

Hạ về rồi trong những buổi đêm

Hoa sữa thơm nồng nàn góc phố

Tuổi 16 đi qua như là mơ ngủ

Chưa kịp làm gì giữ lại chút thần tiên

17 tuổi làm gì ta lại quên

Trăng tròn đi qua là mùa trăng khuyết

Ta chẳng nhớ hay vô tình không biết

Gió lại ùa về… nhẹ lẫn tiếng đêm

Hạ lại về vào cuối tháng tư

Nắng chen lẫn qua từng kẽ lá

18 tuổi ta chia tay ghế đá

Tuổi học trò bút ngọc tạm rời xa

Và cứ thế tuổi 19 đi qua

Với những nỗi buồn niềm vui lẫn lộn

19 tuổi với nỗi niềm rất thật

Những vụng về của 19…tuổi quên!

20 tuổi ta thấy mình đã lớn hơn

Biêt suy tư nhìn đời bằng nhiều phía

Không chỉ giản đơn như thời còn bé

Cũng chẳng dại khơ như cái thủa 15

Tuổi 20 ta đã biết chút gì

Những niềm vui của giảng đường đại học

Và tuổi 20 bao lần ta khóc

Khi cuộc vui kết thúc chẳng đúng giờ

Ở ngoài kia nắng vẫn lướt bâng quơ

Và gió vô tư buông lơi trách khẽ

“20 tuổi đâu còn là cô bé”

Rất nhẹ nhàng pha lẫn chút ghen tuông.

 

 

 

 
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 06-05-2011 22:48:58
[video]http://www.youtube.com/watch?v=gb5JsMu0w_g[/video]
9(ST)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 07-05-2011 15:50:59
THĂM QUÊ

Con về thăm lại quê xưa
Rưng rưng tre trúc vào mùa lá rơi
Đầu làng dâm bụt buông lơi
Mỏng manh mây trắng ngoại cười đón con.
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 08-05-2011 10:22:10
CHIA SẼ CUỐI TUẦN


http://www.youtube.com/watch?v=Gs7ibP0rUMk
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 09-05-2011 22:15:48
THUYỀN GIẤY

 Em thả thuyền trôi giữa lòng sân
 Người qua kẻ lại biết bao lần
Chênh chao thuyền lật em hờn dỗi
Đổ lỗi tại người đến khua chân

 Ôi nhớ chao ôi mắt trong ngần
 Đổ lỗi trời xanh tội phong vân
 Làm sao tìm lại hình bóng cũ
Những chiếc thuyền tình trôi chông chênh

 Tìm em trên cánh sóng bập bềnh
Tìm trong hoang vắng với buồn tênh
 Bao mùa mưa lũ bao mùa lũ
Có những con thuyền trôi không tên

 Một đời chèo chống cũng không nên
Có lẽ bây giờ em đã quên
 Ngàn con thuyền giấy anh đã xếp
 Biết tìm em đâu để mà đền
[/color]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: gaumevidai vào 11-05-2011 09:29:13
Chuyện xưa
Cuối xuân con đường một vệt nắng
Những búp cây non đã chuyển màu
Qua xuân hè sang lòng rộn rã
Khắc khoải đợi mong một tiếng ve.

Con đường xanh mãi một màu xanh
Phượng đỏ làm ta nhớ bạn bè
Bằng lăng tím ngắt con đường cũ
Tình thửa học trò dễ mấy quên.

Bao mùa xuân đi hè lại đến
Bao lần nhung nhớ gửi đến anh
Yêu anh, tình yêu không trở lại
Cung đàn xao xuyến một nốt thơ...

Em muốn quên đi những ngày hè
Tình ta cứ tưởng sẽ bền lâu
Hè qua, đông đến xuân lại tới
Em mãi xa anh lỡ cuộc tình
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Đỗ Quyên vào 11-05-2011 11:45:26

MỪNG SINH NHẬT

Mừng em sinh nhật vui
Em lại hồng đôi má
Chúm môi thổi nến xinh
Anh đoán thầm lời ước

Sinh nhật hồng hay tím
Hanh phúc hay đợi chờ
Tuổi mới vừa chạm ngỏ
Có mơ mộng vu vơ ?

Có vui bên duyên mới
Quên một người xa xưa
Ngày ấy thường cắn bút
Tặng em nhiều bài thơ

Thơ buồn khi em khóc
Thơ vui khi em cười
Vô tình hay hữu ý
Chỉ mấy vầng thơ thôi!

Giờ cũng ngần ấy chữ
Cho em sinh nhật vui
Cho em ngoan giấc ngủ
Cho em mơ mộng thôi

Hoa có người ấy tặng
Hương đã làm em say
Thơ càng thêm lạc lõng
Rồi theo sương khói bay

Thôi nhé, anh quay bước
Lặng lẽ như áng mây
Tự nhủ lòng: vui nhé!
Cho tròn sinh nhật này

Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 12-05-2011 10:29:51
CHUÔNG SỚM

Chuông đâu vọng tiếng xa xa
Mang theo sương sớm tiếng gà bên sông
Nâng hồn tịnh khiết thanh trong
Mẹ quơ áo bạc để ra thăm đồng
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: oanh hương vào 13-05-2011 15:59:17
Em chẳng là gì...
Một chấm nhỏ giữa dòng đời tấp nập
Lẫn vào triệu triệu người đang rảo bước thật nhanh
Lá me rơi xào xạc cuối mùa
Em lặng bước đi về nơi góc phố
không phải là mùa thu sao cây trút lá
cũng chẳng phải là đêm đông
sao lòng em lạnh giá thế này
      con tim em nhức nhối
      nhói buốt... đau lắm anh ơi!
lỗi tại em dệt niềm tin mong manh
mơ cổ tích giũa đời thường không có thật
bụt hiện lên nhưng không mang phép tiên màu nhiệm
vì anh là đời thường
chẳng phải cổ tích xa xôi
Em đau lắm anh ơi!
trái tim em vụn vỡ
lòng em nhức nhối
...buốt vô cùng
Em dừng lại!
cứ ngỡ rằng mình sẽ bớt đau
rồi sẽ lại vui với niềm vui trước đó
Không ngờ rằng quá khó...Để Quên anh
Mới chỉ bắt đầu...Và rất nhanh
Em nhận ra mình nhớ anh nhiều lắm
chợt nhói lòng...khi ngày mai đến
Không có anh, em chỉ bước một mình
phố vắng thênh thang
con đường dài bất tận
và con tim với rất nhiều vết xước
biết bao giờ...nó đập lại nhịp tin yêu
nắng vẫn vàng
biển vẫn trong xanh
đôi mắt biếc em nhìn chiều tím
rời giật mình
em tìm kiếm..
Em đâu rồi- Em của ngày xưa



     
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: oanh hương vào 14-05-2011 21:38:46
Em  trở về tìm lại nhịp tin yêu

niềm thương mong manh giữa đời thường tấp nập

em đã từng một lần đánh mất

và bây giờ ...em tìm lại với riêng em

em chẳng nhớ

tin yêu em trao và niềm đau em nhận được

có ngang bằng với nỗi nhớ thương anh

cồn cào...

da diết

em ngốc quá phải không anh?

trong tình yêu ai so sánh những gì được -mất

thông minh lắm rồi cũng thành kẻ ngốc

khi yêu nhau 24 tiếng tưởng nữa giờ

em vẫn một lần muốn được bên anh

tay nắm tay mắt nhìn về cùng một hướng

đôi chân trần đi trên cát biển

sóng lao xao vỗ nhẹ vào lòng

em không cần anh yêu

không cần anh phải nhớ

chỉ cần trong khoảng vô cùng nào đó

có một lần anh gọi đúng tên em
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: oanh hương vào 15-05-2011 19:41:06

XA RỒI SÀI GÒN ƠI!!!!!!!!!!!!!


   

Ta về Huế rồi, Sài Gòn ơi!đừng buồn nhé

kỷ niệm ngày qua ta gói trọn nơi này

nhớ lắm...

Suối tiên cùng trò tàu lượn

Đến đất Sài Gòn hóa làm cách cách oai ghê

Nhớ chợ Bến Thành

Làng đại học

nhà thơ Đức Bà

cả phòng trọ 5 ngày ta ở lại...

SÀi Gòn ơi ! xa rồi

ta lưu luyến lắm

chẳng biết bao giờ về thăm Sài Gòn lần nữa

nhộn nhịp xô bồ...Khác Huế quá Sài Gòn ơi!...



                 
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 15-05-2011 23:17:42
Em sẽ đến


    Em sẽ đến...thăm căn nhà rất mới
    Anh vừa xây bằng nỗi đợi trăm năm
    Trải thềm rêu lúng liếng ánh trăng rằm
    Sắc lá úa cũng âm thầm dệt thãm...

    Em sẽ đến...dẫu trời chiều ảm đạm
    Dù nhà anh mưa dột ướt mem rồi
    Tường liêu xiêu...không gạch, chẳng màu vôi
    Nền trống toác, em ngồi đâu - anh nhỉ ?

    Em sẽ đến...không ngại ngần, suy nghĩ
    Thắm tình thơ, quên vị kỷ dòng đời
    Nỗi ngọt ngào...là mong nhớ chơi vơi
    Nên vẹn vẻ cả một trời êm ái.

    Em sẽ đến...bằng góc đời còn lại
    ...

    Em đến rồi !
    Và sẽ mãi - bên anh !

tặng riêng một người...
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: bichthuy_md vào 16-05-2011 16:12:27
CHỜ ANH

Em đã biết chiều nay anh không đến
Nhưng vẫn chờ ở cửa lúc hoàng hôn
Vì thuở ấy tiếng giày không báo trước
Anh lặng lẽ đánh thức cả đời em !
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: oanh hương vào 16-05-2011 23:13:24
KHI KHÔNG CÓ ANH!!!!!!!!!!

 
 

Buồn...

Khi mùa mưa về vắng anh

Nẻo đường dài một mình em bước

Con phố quen một mình em xuôi ngược

Vắng anh rồi...

Em chỉ... một mình em

Buồn...

Em nghe tiếng thời gian

Biển không sóng sao lòng em dậy sóng

Trong tiếng mưa em nghe chừng quen thuộc

Dương cầm kia thánh thót tiếng ai đàn

Buồn...

Xa anh thật rồi sao

Em vẫn cười

Vẫn hồn nhiên tinh nghịch

Đôi lúc tự trách mình không sống thật

Chẳng dám ghét anh...

Dẫu tim đã vỡ rất nhiều lần

Buồn...

Nhưng em không khóc đâu anh

Không có anh em vẫn là em đó

Đi ăn kem

Dạo bờ hồ lộng gió

Vẫn là em khi trời mùa trở gió

Khoác áo lạnh lên người

Xe vẫn đạp thật nhanh

Buồn...

Nhưng em sẽ vẫn mãi là em

Học nhóm thật hăng

Cười đùa cùng đám bạn

…Dẫu vắng anh

Đôi lúc nhìn, thấy một dáng hình quen

Em tự nhủ là người dưng không nên gặp

Em sẽ bước trên con đường em chọn

Dù hơi gập ghềnh

Và có thể chênh vênh

Không sao phải không anh?

Em vẫn tin rằng mình làm được

Không có anh...

Biết đâu còn người khác
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: giangcoinamtruoc vào 17-05-2011 08:19:59
Đời vực em dậy, em đi...
Em đi về phía những gì....không anh!!!
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: hthuong_xn vào 18-05-2011 10:15:44
[ột chấEm chẳng là gì...
Mm nhỏ giữa dòng đời tấp nập
Lẫn vào triệu triệu người đang rảo bước thật nhanh
Lá me rơi xào xạc cuối mùa
Em lặng bước đi về nơi góc phố
không phải là mùa thu sao cây trút lá
cũng chẳng phải là đêm đông
sao lòng em lạnh giá thế này
      con tim em nhức nhối
      nhói buốt... đau lắm anh ơi!
lỗi tại em dệt niềm tin mong manh
mơ cổ tích giũa đời thường không có thật
bụt hiện lên nhưng không mang phép tiên màu nhiệm
vì anh là đời thường
chẳng phải cổ tích xa xôi
Em đau lắm anh ơi!
trái tim em vụn vỡ
lòng em nhức nhối
...buốt vô cùng
Em dừng lại!
cứ ngỡ rằng mình sẽ bớt đau
rồi sẽ lại vui với niềm vui trước đó
Không ngờ rằng quá khó...Để Quên anh
Mới chỉ bắt đầu...Và rất nhanh
Em nhận ra mình nhớ anh nhiều lắm
chợt nhói lòng...khi ngày mai đến
Không có anh, em chỉ bước một mình
phố vắng thênh thang
con đường dài bất tận
và con tim với rất nhiều vết xước
biết bao giờ...nó đập lại nhịp tin yêu
nắng vẫn vàng
biển vẫn trong xanh
đôi mắt biếc em nhìn chiều tím
rời giật mình
em tìm kiếm..
Em đâu rồi- Em của ngày xưa



     
[/color][/quote]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 18-05-2011 21:16:18
Bóng chiều rung nhịp lưa thưa,
Ngẩn ngơ tìm chút hương xưa bẽ bàng.
Xa rồi một cuộc huy hoan,
Gió xô bờ tóc, lệ tràn ướt mi.

Tình như đang độ xuân thì,
Thoáng qua bỗng chẳng còn gì cho nhau!
Ngước lên sương đã nhuộm màu,
Ngoài hiên lá cũng úa nhàu giấc mơ.

Ghém lòng vào giữa trang thơ,
Để cho ngày tháng hững hờ theo qua.
Xa xăm dưới ánh dương tà,
Một đôi chim nhạn la đà cánh bay.

Rũ hồn theo giọt men say,
Bâng khuâng nửa giấc rủi may cuộc đời.
Lá vàng từng chiếc chơi vơi,
Bến sông chiều xuống bời bời dấu xưa...
LTH
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 21-05-2011 11:46:18
Giọt mưa buồn...
Đã mấy hôm sao mình không thể viết...
Dòng thơ tình nay biền biệt nơi đâu...
Để từng đêm nghe giọt nhớ rơi sầu...
Đang dần thấm vào tâm hồn bé nhỏ !

Mưa vẫn cứ rơi đều qua lối ngõ...
Lặng đứng nhìn mưa nhỏ giọt buồn hơn...
Đèn hắt hiu soi tỏa bóng cô đơn...
Đêm quạnh vắng nghe hồn đang tê dại

Thời gian ơi có thể nào dừng lại...
Để ta về tìm lại dáng người thương...
Mưa vẫn rơi tí tách suốt đêm trường...
Buồn lạnh lẽo người thương ơi có biết

Đêm hiu hắt giọt sầu hoen mắt biếc
Từng giọt buồn đang tha thiết gọi tên
Lệ hay mưa đang đọng giọt môi mềm
Nghe thấm mặn giữa hồn đang đơn lạnh

Này mưa ơi ! đến bao giờ mới tạnh
Để nắng về sưởi ấm nỗi cô đơn
Cho mắt Em thôi đọng giọt tủi hờn
Cho môi nhỏ đượm nụ cười tươi thấm !

Người thương ơi ! Từ phương thời xa thẳm
Biết mưa buồn đang lạnh lắm hồn em
Nhìn mưa rơi tí tách giọt bên thềm
Buồn lắng đọng hồn em từng giọt nhớ !


(ST)
(http://blogtiengviet.net/media/userst/taivuong/img_5224.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: giangcoinamtruoc vào 23-05-2011 14:28:22
Câu truyện về con nhện trước miếu Phật Bà Quan Âm

  Posted Image

Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.

Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.

Phật dừng lại, hỏi nhện: “Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?”

Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: “Thế gian cái gì quý giá nhất?”

Nhện suy ngẫm, rồi đáp: “Thế gian quý nhất là những gì ta không bao giờ có được và những gì đã mất đi vĩnh viễn!”. Phật chỉ gật đầu, rồi Ngài đi khỏi.

Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.

Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: “Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?”

Nhện nói: “Con vẫn tin rằng trong nhân gian quý nhất vẫn là “không có được” và “đã mất đi” ạ!”

Phật nói: “Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi.”

Posted Image

Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.
Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: “Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?”
Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: “Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không bao giờ ta có được và cái đã mất đi vĩnh viễn.”

Phật nói: “Nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người!”

Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.

Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng nghĩ rằng, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.
Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo

Châu Nhi nói với Cam Lộc: “Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, người gặp con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?”

Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: “Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?”. Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.

Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.

Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.

Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: “Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi.” Nói đoạn rút gươm tự sát.

Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: “Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.

Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?”

Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật:

“Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”

Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm…

                                                                                        st
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 24-05-2011 15:55:17
anh chờ em giữa hoang tàn tuyệt vọng
lúc hoàng hôn ca khúc hát bi ai
lúc chim trống khóc than gọi bạn
anh chờ em chờ suốt tháng năm dài
chờ đến lúc khi bóng chiều vụt tắt
anh trở về với quá khứ đau thương
bao yêu đương để lại chút vấn vương
chợt nhận thấy tình yêu là ngang trái
buồn! buồn! buồn! nhưng biết phải làm sao?
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: oanh hương vào 25-05-2011 10:51:59
TÌM LẠI TIN YÊU...


Em vẫn tập sống những ngày không có gió

Mưa lặng dần, phố vắng bớt thênh thang

Con tim đau đập lại nhịp nhẹ nhàng

Không đau mà hoang hoải...

Lá mùa thu rơi trên đường mê mải

Xác pháo buồn tiễn bước chân ai

Em không khóc đâu

Vì bằng lăng vẫn một màu tím ấy

phượng vẫn màu đỏ ối chia tay

Cánh tigon vẫn vỡ làm hai

Dù bên cạnh nhưng xa dài vô tận...

Sắc nhớ, niềm thương em góp nhặt

Để ném vào một thoáng xa xăm

Sau giấc ngủ dài...

em thấy mình nhỏ bé mong manh

Vẫn mong anh đừng buông tay em ra ngày ấy

... Chẳng còn trẻ để em đủ sức đuổi kịp ước mơ xa

không còn đủ niềm tin tin khi bước hụt chân thêm lần nữa

Nắng vẫn vàng anh nhỉ?

bọt biển vẫn trắng xóa

Nhưng nỗi nhớ ngày nào đã thôi không còn da diết

Em mỉm cười...

Tìm lại nhịp yêu xưa.
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: oanh hương vào 25-05-2011 21:12:15
Đi về phía không nhau.



Em đi về phía không anh

Ở nơi ấy chẳng có ai đứng đợi

Chỉ có con đường dài đầy mệt mỏi

Phủ lá vàng rơi

Bỏ lại sau lưng say đắm một thời

Đam mê thế cũng chỉ là hư ảo

Cơn gió nào buồn đi cao ngạo

Đẩy em bước đi

Đừng nhìn theo em để cố nói điều chi

Tình yêu ấy hãy dành cho người khác

Một chút suy tư, một nụ cười mang mác

Hãy giữ cho mình

Em đi về phía ấy lặng thinh

Vòng tay bạn bè đang vẫy gọi

Thu đi qua để chút lòng bối rối

Anh chỉ là chấm nhỏ phía sau em



Anh đi về phía không em

Chẳng phải nơi có vòng tay người khác

Mà chỉ riêng anh với con tim thất lạc

Và bóng anh đếm bước giữa đường khuya

Vô duyên quá bởi nên nỗi cách chia

Nơi em đến anh ra đi từ đó

Biết trách ai khi con đường quá nhỏ

...Chỉ đủ một người đi

Chợt thấy lòng cũng ngơ ngẩn đôi khi

Mấy ai sống cho rằng câu được mất

Trước mặt anh tương lai là sự thật

Hay vẫn là...MƠ.

 
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 25-05-2011 21:38:07
Đứng một mình trước biển em ơi !
Biết nói gì với ngàn con sóng vỗ ?
Trời bao la thênh thang nhiều nỗi nhớ
Và anh biết kể thế nào cho cát trắng cảm thông ?

Tình yêu mình như dã tràng xe cát biển đông
Như hoàng hôn cuối chân trời nắng tắt
Hải âu bay cũng đem lòng se thắt
Trước bọt biển vào bờ bị sóng ụp ra xa

Đứng trước biển trầm lắng mọi bài ca
Anh chẳng dám cô đơn cùng nỗi nhớ
Sợ biển hờn trách tình yêu dang dở
Rồi có đứa thất tình tìm tới biển làm thơ

Giọt lệ nhòa, nhoè hết những giấc mơ
Anh lặng lẽ theo biển trời yên ả
Tự tay đắp lâu đài nào hay con sóng ngã
Tinh nghịch cuộn tròn mang hạnh phúc rời tay

Hàng phi lao chao chiêng cùng cánh gió lắt lay
Biển về chiều tím lung linh huyền ảo
Trăng nhô cao khỏi rặng dừa khoác áo
Tà nguyệt bạch nào làm ngơ ngác hồn em

Biển rì rào, biển bỏ quên dịu êm
Mà xôn xao trước tình em nóng bỏng
Nhớ dáng người ở phương xa....
Không biết giờ này có đứng nhớ biển... nhớ anh ?
L
(http://www.vnphoto.net/data/p8/21855_img_3326_6115.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: oanh hương vào 27-05-2011 18:51:02
Ngàn con sóng vỗ vào bờ xa tít tắp
Gió giận hờn thôi hát khúc yêu thương
Biển chiều vàng cũng tắt ánh hoàng hôn
Đưa nỗi nhớ vào nơi xa thẳm
Anh lặng lẽ ngắm nhìn màu xanh ngọc
Nước biển dịu êm hay ánh mắt em hiền

Hơn một lần anh đứng đó gọi tên
Cùng nỗi nhớ anh chôn hoài trong sâu thẳm
Biển vô tâm nhìn hoài mà không hiểu
Anh mất em rồi biển tìm lại được chăng?
Em đã từng đứng đó chênh vênh
Nơi rặng phi lao reo mình trước gió
Nơi yêu thương anh đã từng bỏ ngỏ
Với những giận hờn
Sắc nhớ niềm thương
Anh chưa kịp nói lời thương
lời anh yêu tha thiết
Em giận hờn như ngàn con sóng vỗ
Cứ tấp vào bờ rồi lại ra xa
Đẩy mãi anh ra
Xa bờ xa biển
Xa những điều anh cứ mãi gọi tên
Biển buổi chiều đẹp ánh hoàng hôn
Tình anh mãi là biển chiều tắt nắng
Em xa anh vào ngày biển hát
Khúc hát dịu dàng đưa em về với biển khơi xa
Anh vẫn chưa hết nhớ
Vẫn chưa hết yêu
Yêu biển yêu em
Yêu người con của biển nồng nàn
Anh phải chia tay hoàng hôn màu biển
Về với anh nghe...
Sóng biển vỗ nhẹ nhàng








Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Đỗ Quyên vào 28-05-2011 02:39:55

Tim Tím

Tim tím là em màu chung thủy
Bao năm chờ đợi chỉ mình anh
Chí trai dong ruổi nơi hồ hải
Chợt nhói tim đau một bóng hình

Tim tím là em trên đồi hoang
Trải thảm mời anh vào địa đàng
Phiến trăng du tử bên triền núi
Soi lối cho anh đến với nàng

Tim tím phải chăng màu mực cũ
Ngày qua vẫn thắm nét tươi nguyên
Tình kia đã đầy trang giấy ố
Tâm tư chôn kín một niềm riêng

Tim tím là hoa trong vườn xưa
Xinh xắn dể yêu mấy cho vừa
Là ánh mắt ai nhìn ai đó
Ấm như nắng hạ, đẹp như thơ

Tim tím ơi người em gái nhỏ
Tình keo sơn ấy biết tìm đâu !
Thềm xưa, chân trời, hay góc bễ
Chỉ thấy rớt rơi những giọt sầu

 
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 28-05-2011 19:29:13
Mưa mùa hạ
Qua rồi rả rích tháng đông,
Giữa hanh hao bỗng cơn dông vỡ òa.
Phố quen kẻ lại người qua,
Chìm trong sóng nước nhạt nhòa bóng nhau.

Cũng vì một thoáng mưa mau,
Mà nay đọng lại niềm đau mỗi chiều.
Một lần bước nhịp liêu xiêu,
Dưới hiên vắng, ngập gió chiều, trú mưa...

Bây giờ em biết hay chưa?
Tràn hoa bóng nước đường xưa lối nầy.
Mây vần vũ gió tung bay,
Tiếng mưa rào rạt làm quay quắt lòng.

Trời mưa bong bóng phập phồng,
Em đi lấy chồng để khổ cho nhau
.*
Thôi đừng mưa nữa mưa mau,
Để anh hứng trọn niềm đau tháng ngày...
(http://files.myopera.com/truongdonggiang45nam/blog/anhdepblog.com-rain20.gif)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 29-05-2011 17:31:15
CHIỀU QUÊ

Về quê chiều đổ khắp ngàn thu
Mắt trắng ngoảnh đầu tìm bạn cũ
Vàng lá rũ lơ ngơ một bóng  
Chốn ấy đổi dời lắm phù du

Về quê sau kiếp phong trần phủ
Mong manh mưa trắng kín trời thu
Lênh đênh sông nước con đò ngóng
Một khách quay về gió vi vu.
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: oanh hương vào 02-06-2011 18:12:44
Biển nhớ!!!!!!!!!!!

 






Có một lần đứng trước biển mênh mông

Em vô tình viết tên anh lên cát

Sóng giận dữ cuốn tràn thành phẳng lặng

Còn lại trên nền cát trắng phẳng phiu

Đã bao giờ biển níu bước chân chim

Trong hoang hoải yêu thương và nỗi nhớ

Biển du dương trăm nghín con sóng vỗ

Đại dương mịt mùng...thăm thẳm khơi xa

Đã bao lần đứng trước rặng phi lao

Em chênh vênh lục tìm hoài nỗi nhớ

Niềm thương mong manh chưa một lần dám ngỏ

Biển giận hờn..sóng hờn dỗi...cát im ru

Biển trời chiều em lặng ngắm hư vô

rồi tinh nghịch vo tròn nỗi nhớ

Ném ra xa vết thương màu loang lỗ

Gom thật nhiều bọt biển trắng phau...

Có lẽ mai này em vẫn chẳng thể quên

nền cát trắng với thật nhiều niềm nhớ

Tuổi thơ đi qua như là mơ ngủ

Bao dỗi hờn hòa sóng biển tan nhanh

giá được một lần về với biển như xưa

Khi yêu thương chất đầy cùng nỗi nhớ

Khi niềm đau chưa một lần trăn trở

Nụ hôn đầu chưa trao vội cho ai

Em trở về với biển xanh trong

Vết thương sâu sát trùng bằng muối biển

Sóng bao dung ập vào em dìu dịu

Biển mỉm cười...đón ánh hoàng hôn.

 

 

 
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Đỗ Quyên vào 02-06-2011 23:44:28
ngochanh đã viết:
Trích dẫn
CHIỀU QUÊ

Về quê chiều đổ khắp ngàn thu
Mắt trắng ngoảnh đầu tìm bạn cũ
Vàng lá rũ lơ ngơ một bóng  
Chốn ấy đổi dời lắm phù du

Về quê sau kiếp phong trần phủ
Mong manh mưa trắng kín trời thu
Lênh đênh sông nước con đò ngóng
Một khách quay về gió vi vu.


Cảm ơn về những vầng thơ này !




Lạc Lối

Khi anh về trời đã vàng hoa cúc
Ngắm thu rơi nhớ sinh nhật một người
Tay nâng phím trổi khúc tình dạo ấy
Giọt đàn buông mất hút giữa thinh không

Anh lại về trên dòng sông xanh ngát
Thả thuyền yêu mong được đón một người
Ta lỗi hẹn hay mình không chờ đợi ?
Nhịp chèo ai khắc khoải giữa ngàn khơi

Ngày trở về mưa ngâu bay chấp chới
Qua phố quen nhớ quay quắt một người
Ngõ mòn chân mà anh thì lạc lối
Tiếng chuông ngân sao day dứt chơi vơi...

Anh sẽ về dù núi mòn biển cạn
Người đổi thay theo con nước vơi đầy
Sương có phủ kín vực đời thăm thẳm
Khoảnh khắc buồn dành chỉ một người thôi.
 
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 04-06-2011 23:50:13
Tình si

Có đôi khi anh thấy là vô lý…
Như xa em buồn chán có chu kỳ
Chưa gặp nhau đã vội sợ chia ly
Vì nhung nhớ đong đầy khi xa vắng

Sẽ mòn mỏi chờ trông từng con nắng
Sẽ bồn chồn nhớ từng phút bên em
Làm sao quên những câu hát êm đềm
Bởi yêu lắm, nụ cười trong mơ đến

Anh nhớ em như con thuyền nhớ bến
Nhớ dòng sông màu áo lụa thiên thanh
Hoa trên em ngàn vạn cánh mỏng manh
Bỗng dịu mát dù nắng vàng hanh quá…

Anh như thế, trước sau anh vẫn thế!
Sẽ yêu em như đã giữ hương thề
Nếu có ngày hờ hững những đam mê
Anh sám hối để sông về với bể…
LTH
(http://images.yume.vn/blog/200901/29/11710541233223974.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: oanh hương vào 07-06-2011 09:12:31
Sống không giận không hờn không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp nắng ban mai...\\\"



(Tặng riêng 1 người)


 Em hãy là em nhé ngốc!
Đừng vì người dưng mà giận dỗi
Đừng vì người dưng mà nông nỗi
Đừng vì người dưng mà để lệ ướt mi
Em hãy là em nhé ngốc!
Khóc làm chi giọt nước mắt tủi hờn
Làm người lạ...sẽ không buồn không oán trách
Em mỉm cười nắng cũng bớt gắt gao
Thôi em nhé! Đừng buồn bé ngốc
Có 3 đây ai chọc giận ngốc nào
3 không hứa làm em hết khóc
Nhưng 3 tin rằng em sẽ vơi buồn
Thôi em ạ! Đừng dỗi hờn vô cớ
Đâu hết buồn, lại thêm nặng ưu tư
Em hãy cười như em của ngày xưa
Hồn nhiên, lí lắc...
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: start2404 vào 07-06-2011 10:30:51
Sonnet tình yêu - Gamzatov

I
Trên trái đất đường đi không kể xiết
Ðường dài lâu, gian khổ cũng rất nhiều.
Nhưng anh hiểu: khó và dài hơn hết
Là con đường ta vẫn gọi tình yêu.

Ừ thì biết là đường tình không ngắn,
Nhưng không ai thiếu nó sống yên lành.
Ừ thì biết là khó khăn vô tận,
Nhưng lại đầy cám dỗ, cuốn lòng anh.

Anh cứ nghĩ rằng anh, thật lạ,
Chỉ trẻ khi đi trên vĩnh cửu đường này.
Anh từng vấp, đã, đang và sẽ ngã,
Nhưng ngã rồi lại dậy, bước đi ngay.

Và anh chắc không bao giờ lạc lối,
Vì phía trước là em, là tay em vẫy gọi.

II

Có thể nói tình yêu là trường học,
Nơi không phải ai muốn học, cứ vào,
Nơi thầy giáo là nụ cười, tiếng khóc,
Bắt học trò làm việc khắt khe sao !

Tôi đã học nhiều sách hay và hiểm,
Học càng lâu, càng thấy rõ một điều:
Khó có thể thành công nhờ kinh nghiệm.
Của những người thất bại với tình yêu.

Tôi cố học nhưng không vào, trầy trật,
Thường vấp đau, thi trượt, nợ bài,
Thường phạm những sai lầm nghiêm trọng
nhất,
Lý luận, thực hành không sắc sảo, thường
sai...

Thành ra tôi hầu như không tiến bộ
Dù đã học suốt đời trong nhà trường dó.

Thái Bá Tân dịch
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: oanh hương vào 09-06-2011 22:16:40
Em kết án anh là người có tội
Xử chung thân cho đến trọn đời
Đố luật sư nào ngoài em bào chữa
Tội của anh nghiêm trọng lắm rồi
     Em một mình thụ lý hồ sơ
Bản cáo trạng toàn thư tình khờ khạo
Trước thẩm phán em, bị cáo anh đừng xạo
Yêu bao giờ, gây thương nhớ từ đâu
Bị cáo anh run rẩy cúi đầu
Rằng không nhớ từ bao giờ mắc lỗi
Thẩm phán em đập bàn tra hỏi
Bị cáo giật mình đỏ gắt hai tai
Lục vấn hoài thẩm phán biết mình sai
Bị cáo hiền hay không muốn cãi
Thẩm phán thương bị cáo ơi khờ dại
Luật tình yêu chỉ xử tội hai người
Bị cáo anh bất chợt mỉm cười
Thẩm phán em bỗng nhiên bối rối
Anh phá luật ghé tai em nói vội
Anh nhận án chung thân với thẩm phán suốt đời. :)
             (ST)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: oanh hương vào 10-06-2011 12:24:04
Dẫu biết rằng đó là vạt cỏ may

Người đời tránh sao em nỡ lội

Để bây giờ cỏ níu chân bối rối

Đến bao giờ em mới gỡ cho xong
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 11-06-2011 20:59:28
Tôi cũng muốn viết những bài thơ vui
    Để cho đời thêm tiếng cười vui vẻ
    Tôi đã cố nhưng không sao cầm lệ
    Tủi phận mình chốn trần thế đau thương

    Tôi viết thơ đã quen giữa đêm trường
    Bên khung cửa nhìn sương rơi từng giọt
    Khi mọi người ngủ ngon trong hạnh phúc
    Thì một mình tôi thổn thức con tim

    Thầm ao ước một nếp sống êm đềm
    Nơi an nghĩ cho cánh chim mỏi mệt
    Ôm thương lòng đớn đau còn in vết
    Vì cuộc sống trôi dạt chốn giang hồ

    Đêm từng đêm tôi nếm giọt lệ khô
    Đã từ lâu cạn bên bờ đau khổ
    Thôi không chảy vì thiếu người dành dỗ
    Chết cả lòng trước phần số chua cay

    Tôi cũng mong đời có lúc đổi thay
    Cho tôi vui trên đường dài chiếc bóng
    Để cho tôi có được niềm hy vọng
    Lắp vào trong khoảng trống của tâm hồn

Play bản nhạc và đọc thơ nhé bạn !
[video]http://www.youtube.com/watch?v=9n49-W3cX8g&feature=player_embedded[/video]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: daisy vào 12-06-2011 18:02:08
Đôi khi ta nghe một bài hát, một bản nhạc, một bài thơ rất nhiều lần nhưng không phải bao giờ ta cũng cảm nhận được ý nghĩa của nó.
Tôi đã thấy mình một thời trong bài thơ của anh, lehung73. Cám ơn nhiều. Tặng anh và mọi người bài hát này.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=wzcyn5lCG40[/video]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 12-06-2011 22:57:22
Ở một nơi núi thò chân xuống biển
Khoảng trống nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
Em yêu núi còn anh thì thích biển
Tự bao giờ núi và biển sinh đôi

Núi lấn biển cứ nhoài người ra mãi
Biển xô vào nên sóng vỗ âm vang
Em yêu núi nên ngồi ngăn sóng lại
Anh giang tay sợ núi lấn ra dần

Ta đâu biết núi một đời yêu biển
Gió đại ngàn tâm sự mấy nghìn năm
Biển thầm lặng nằm tương tư dáng núi
Nỗi u hoài thành sóng vỗ mênh mang

Bãi cát ta ngồi nhỏ nhoi như vạt áo
Là đại dương của biển đấy em ơi
Là lưng thấp đčo cao núi không leo nổi
Biển kế bên mà chẳng thể ôm vào

Cái khoảng cách giữa hai ta cũng vậy
Một găng tay dù vời vợi muôn trùng
Em xích lại hay chờ anh xích lại
Biển xô vào sao núi cứ phân vân?

Nếu lỡ hẹn, biển vẫn nằm nguyên đấy
Sóng ra khơi rồi sóng lại quay về
Núi giận dỗi, núi chẳng đi đâu được
Trói buộc rồi tình ái với nhiêu khê

Anh yêu biển nhưng anh không là biển
Khi xa nhau đâu biết lối quay tìm
Em yêu núi và em không là núi
Bước chân nào dừng lại với thời gian!

Cho nên núi dẫu thò chân xuống biển
Vẫn chừa ra một khoảng trống ta ngồi
Em yêu núi còn anh thì thích biển
Vẫn để dành một nỗi nhớ chia đôi
(http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/TUMCM6NZUzI/AAAAAAAABZQ/-g6esSHgyKQ/s320/TamSu.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: oanh hương vào 12-06-2011 23:57:07
nước mắt liệu có làm vơi niềm đau

khi tin yêu đã không còn da diết

khi đau thương không hòa vào sóng biển

Mà cứ mãi ở trong lòng...nhức nhối quá thôi

Nước mắt liệu có làm anh bớt đau

Hay chỉ càng làm tăng thêm khoảng lặng

Vô hình anh lại cười trong nước mắt

Nuốt  nghẹn ngào với những vết thương đau

Anh đừng khóc

Cũng đừng đau

Cuộc sống vốn là bể đời không lối thoát

Đôi khi vẫn biết trần gian là địa ngục

Nhưng kiếp sau vẫn tha thiết làm người



(anh hãy đọc nhé)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 15-06-2011 22:08:48
Người đi nào phải vô tâm
Đi trong đau khổ âm thầm lệ tuôn
Tận sâu dưới đáy tâm hồn
Chốn vùi thương nhớ, chốn chôn ân tình
Xa người cất bước lênh đênh
Xăm trong tâm trí bóng hình thuở nao
Bỏ đi tình vẫn dạt dào
Ta không quên được tình trao cho người
Mang theo kỷ niệm ngày vui
Nợ tình khó trả, trọn đời khó quên
Trăm ân, ngàn nghĩa khó đền
Năm qua, tháng lại nhớ tên người hoài
Một lòng chẳng đổi, chẳng thay
Mình ta với rượu đêm dài nhớ ai

Men tình thoang thoảng bao vay
Sầu như ngọn gió tung bay đầy trời
Nhuộm màu tang tóc khắp nơi
Đắng cay, cay đắng ngỏ lời chia tay
Tâm thần điên đảo ngất ngây
Linh hồn tê tái thở dài trong đêm
Vị vô trên chiếc môi mềm
Hương xưa lãng vãng bên thềm tương tư
Tình buồn trong khói sương mờ
Ái ân ghi khắc cho dù chia xa
Chỉ hồng không thể thiếu kim
Mình ta khó sống êm đềm yên vui
Ta say trốn tránh sự đời
Say nhưng vẫn nhớ đến người ta yêu
LH
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: oanh hương vào 16-06-2011 16:08:15
Bước nhẹ nhàng qua góc phố xưa

Kỷ niệm cũ ùa về nhức nhối

con đường em qua một thời nông nỗi

Những giận hờn, nhung nhớ với yêu thương

Tím bằng lăng cùng nỗi nhớ rất đều

Em đã gửi cho tình anh qua gió

Nơi con đò anh qua đã một lần lỗi hẹn

Để suốt đời bến đứng ngóng đò xa

Em lại về dưới gốc phượng xưa

Nơi hò hẹn một thời thắt bím

Nơi con tim chẳng chịu nằm yên trong lồng ngực

Mà đập nhẹ nhàng lỗi nhịp thửa yêu

Anh có về tìm lại tiếng yêu xưa

Hơn một làn làm anh cuống quýt

Dở dang rồi có làm anh nuối tiếc

Người ấy bây giờ bến vắng ngóng đò sang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 16-06-2011 23:38:40
Phía sau những cơn mưa
Là ngày mặt trời rực rỡ
Này em, có sợ chi
Cứ thế mà đầu trần chân ướt cùng mưa
Rồi mai, nắng sẽ lại hong khô mắt biếc môi hồng...
Phía sau những mùa đông
Là ngày mùa xuân ấm áp
Này em còn nhớ không khúc nhạc ?
Hãy hát lên nào !
Rồi mùa đông sẽ tan mau...
Em cứ để nguyên những giọt nước mắt ấy, đừng lau !
Vì phía sau sẽ là nụ cười an nhiên nhất
Có đáng gì đâu trong đời những được - mất
Em tin đi
Cuộc sống sẽ mỉm cười,nhé em.
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Đỗ Quyên vào 16-06-2011 23:55:53

DẠI KHỜ



Tôi vẫn biết tim em giờ rạn vỡ
Không màng đâu lời tình tự đầu môi
Tôi đã thấy mắt em giờ hoang vắng
Nhìn đời vui mà như chổ không người

Tôi hiểu rồi tình em bền chặt lắm
Người phụ tình mà em vẫn cứ yêu
Ôm tương tư qua tháng rộng năm dài
Chọn cô độc với sao trời đêm vắng

Buồn đi em một nỗi buồn rất đẹp
Gói tơ lòng đi dệt những vần thơ
Sóng tình em dào dạt đến không ngờ
Làm rung động cả mây trời phiêu lãng

Đúng rồi em, tôi là người xa lạ
Che dáng hình, vài mẩu tự làm tên
Quen phong sương trong gió núi mây ngàn
Đâu mạo muội cùng em lời chia xẻ

Chỉ xin được uống thơ sầu em viết
Đắng bờ môi rồi tê tái tâm can
Biến niềm đau thành cảm xúc dâng tràn
Em có thấy tôi dại khờ không nhỉ ?
 
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: giangcoinamtruoc vào 17-06-2011 17:21:53
Mãi mãi anh là người vô tội !

Mãi mãi anh là người vô tội
Trước mặt vẫn là kẻ đáng thương
Dù bây giờ em đang hờn dỗi
Nhưng anh tin tình mình vẫn còn

Mãi mãi anh là người mơ ngủ
Khoảng trời xanh bay đi muôn phương
Khoảng trời xanh mơ tà áo cũ
Thiết tha nơi đâu mộng vô thường

Ta yêu em từ muôn kiếp trước
Để bây giờ không thể nào quên
Để bây giờ nỗi buồn xâm chiếm
Hằng đêm giấc mộng vẫn tìm em

Mãi mãi anh là người vô tội
Đứng bên dốc xưa đợi em về
Giờ đây dáng hình người không thấy
Trái tim đành giữ mối tình si .....
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: oanh hương vào 17-06-2011 23:16:53
THÁNH 9 MƯA !

Tháng 9 mưa...

ngập những lối dài

vạt áo ai bay trong chiều mưa đẫm ướt

mưa rả rích mưa buồn da diết

chẳng thương ai tiết 4 trời chiều

Tháng 9 mưa...

rối mái tóc mềm

em lả lướt tà áo dài mỏng mảnh

vội trách mưa vô tình không biết

mãi rơi hoài làm ướt vai em

Tháng 9 mưa...

trong kí ức em hiền

dáng ai gầy trong chiều trũng nước

mưa đi qua không như ta mong ước

vai áo cha gầy mắt lại lắm quầng thâm

Tháng 9 mưa...

trong mỗi buổi đêm

ta nhớ lại bóng người quen thuộc

bước chân qua lẫn cùng tiếng guốc

lạc ngựa đều mà nhịp bước xa xôi

Tháng 9 mưa...

vẫn mưa mãi không thôi

lòng ta bồi hồi nhớ ngày hôm ấy

ta nhớ lại những điều ta trông thấy

bóng mẹ hiền từ không thấy bước ra

mưa lại rơi...hay mắt ướt nhạt nhòa

Tháng 9 mưa...

Khiến lòng ta nối tiếc

Những khoảng trời biêng biếc màu xanh

Nhớ cả cô bé vẫn thường ngang ngạnh

Đợi mưa về rảo bước thật nhanh

Tháng 9 mưa...

Ùa về bao kỉ niệm

Lối mòn ngày xưa ngập nước mưa về

Cho ta nhớ cái người chiều hôm ấy

Bổng mỉm cười khi gặp người dưng

Tháng 9 mưa...

Bầu trời chiều xám xịt

Bóng hoàng hôn lảng tránh vội đi tìm

Bằng lăng tím rụng rơi chiều thứ 7

Lòng ai buồn ...thêm cõi mênh mông

Mưa lại rơi..ta tái tê lòng.
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: oanh hương vào 22-06-2011 07:59:11
ghét quá đi...

CỐ gắng

Hi vọng

Và nỗ lực

Chẳng có gì...

Mong manh như hoa bồ công anh

dễ vỡ như hoa sứ

Tan tác như hoa tigon

Buồn như chùm phượng vĩ

Tim đau

Không được khóc đâu

Đừng buồn nhé

Yêu thương vốn mong manh

Niềm tin là hư ảo

Thời gian là guồng quay vốn chẳng đợi ai mà

 
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 22-06-2011 08:45:06
ƠN ĐỜI

Một sớm mai thức giấc
Gió rào rạt hiên nhà
Sương còn chen kẻ lá
Chim gọi bạn hòa ca.

Sớm mai mưa lất phất
Mây trắng giạt trời xa
Sân ngoài nhen nắng hạ
Hơi ấm đến mọi nhà.

Sớm mai còn thức giấc
Ơn đời đã cho ta
Thêm ngày nữa trôi qua
Ngắm nắng nhạt chiều tà.

Một sớm mai tất bật
Như ong hút mật hoa
Cho đời hương vị lạ
Tim yêu vẫn chan hòa.

Tặng cả nhà!!!! :)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 27-06-2011 22:02:43
MỘT LẦN XA NHAU

Sông quê mong đợi hai đầu
Thuyền yêu bến vắng nhớ câu thề nguyền
Ngàn năm mây gió hàn huyên
Đưa nhau rong ruổi khắp miền cao xanh
Bây giờ em ở bên anh
Ngày mai xa vắng lại thành... cô đơn
Sợi thương chắc sẽ dài hơn
Làm cho sợi nhớ dỗi hờn và... yêu
Khi xa đếm được bao nhiêu..
Nào nhung nào nhớ, buồn thiu bao lần?
Người ơi con tạo xoay vần
Tình yêu chất chứa muôn phần hợp tan
Chim muôn ai nỡ chia đàn
Nhân duyên chẳng muốn bẽ bàng cho ai
Qua đêm mới biết đêm dài
Xa nhau mới biết hình hài yêu thương..

(http://anhdepblog.com/graphics/love/images/anhdepblog.com_tinhyeu8.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: mechichi vào 30-06-2011 10:47:05
Tôi đã biết người sẽ đi
Nhưng khi người nói lời chia tay
Lòng không thể nào yên tĩnh
Những kỷ niệm vui buồn
dù muôn đời chôn kín
Vẫn vẹn nguyên trong ký ức hỡi người

Biết rằng chẳng có gì là vĩnh viễn
trên đời
Vì thời gian chẳng ngại ngần chi cả
Cũng sẽ biết đến một ngày
khi đông về cây trút lá
Mà sao lòng không thể nguôi ngoai

Đêm đã dần buông
Sao đêm cũng thở dài
Vì sương xuống lạnh
Hay vầng trăng cô lẻ
Vì những ngôi sao cứ rẩy run nhè nhẹ
Nơi cuối trời
người mãi khuất xa tôi
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: dongsongluoi vào 30-06-2011 19:44:03
Em trả lại anh ngày nắng xanh

Một miền kí ức quá mong manh

Trả anh con phố thèm chân bước

Nước mắt vô tình nhớ đến anh

Em trả anh về với nắng xanh

Để anh nhẹ bước vết thương lành

Để tay anh nắm tay người khác

Man mác em về phố vắng tanh
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: giangcoinamtruoc vào 01-07-2011 08:58:27
BÀI THƠ CUỐI CHO EM!

Anh lại viết cho em lần cuối
Gửi niềm đau cho gió thổi lưng trời
Một mình anh chơi vơi
Phải chăng tình yêu, anh lầm tưởng
Dốc tình cao ngất ngưởng
Anh ngã lại lưng chừng.
Tình yêu anh là cả một cánh rừng
Ôm ấp em cội cây hiền thấp bé
Đời ta còn trẻ
Cớ gì xa nhau?
Duyên chẳng thắm trầu cao
Ôi! Đường tình đôi ngả.

Anh lại viết cho em lần cuối
Lời tự vấn mình anh
Anh chẳng trách em hay oán trách cao xanh
Nhưng vết thương còn vướng áo chưa lành
Tại anh tất cả
Anh sẽ về với mùi khói rạ
Tìm lãng quên trong cỏ nội hương đồng
Rồi cánh hồng sẽ hé nở sau Đông
(Chúc em hạnh phúc!).
(sT)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 01-07-2011 23:58:40
Có thể

Có thể mai này anh không thể làm thơ
Bỏ câu chữ ngổn ngang giữa bộn bề ký ức
Xếp lại ước mơ về một ngày xưa cũ
Ru lại lòng mình trong những bình yên

Có thể một ngày trái tim thôi đa mang
Không thổn thức về những điều rất thực
anh trở về là anh như chưa hề ray rứt
Chuyện vui buồn ngày ta bên nhau

Có thể rồi anh sẽ quên
(như những ngày anh chưa từng nhớ)
Như những cuộc tình trôi
đi khi nụ cười lại bắt đầu rạng rỡ
Như những cơn sóng lòng dịu lại phía ngày xa.

Có thể mình sẽ bình thản đi qua
anh không bần thần như ngày xưa nôn nao gặp gỡ
Em không đợi chờ. Bằng lăng thôi không nở
Mình vô tình như quên một vần thơ

Có thể thế không em khi tim vẫn dại khờ?
Mọi có thể bắt đầu từ không thể…
Nên mình cứ yêu nhau dù có nhiều đổ vỡ
Tha thứ lỗi lầm.
Để lại bắt đầu yêu.
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 02-07-2011 08:01:38
DUYÊN      
     
      Trăng kia soi tỏ vạn miền

Ông đò làm bạn với thuyền với sông
     
      Người qua kẻ lại đôi dòng

Cũng là xuôi ngược trong lòng trăng thôi
     
      Duyên lành ta hợp lại rồi

Như mây với gió chia phôi không đành
     
      Miền quê hay chốn thị thành

Đưa nhau dong ruỗi đầu gành cuối non
     
      Không phai một tấm lòng son

Trãi ngàn sóng gió vẫn còn có nhau.

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!  :)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: meocon@6789 vào 03-07-2011 15:47:45
Tạ Lỗi!
Ta đâu có còn gì cho em nữa
Hai lần đau tim đã hết bồi hồi\\\'
Đi thật xa lại quay về đích cũ
Lòng tin yêu rách mướt đến tả tơi

Ta nghèo lắm cả phía đời phía mộng
Mộng vỡ tan tành tay trắng bàn tay
Dẫu muốn ôm cả trời yêu lồng lộng
Nhưng biết trả gì nếu tình lại trót vay

Dẫu em có một tấm lòng rộng mở
Trong vườn yêu trĩu nặng quả táo vàng
Xin hãy chờ một Hecule nào khác
Ta chỉ là kẻ hành khất lang thang

Ta đâu có còn gì cho tình nữa
Ngoài nỗi đau trầm tích thuở yêu người
Cây ta đã trụi cành sau mùa bão
Đừng rung lên dù là gió em ơi!...
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 05-07-2011 23:05:21
một bài thơ của một người bạn,nhưng quá cảm xúc tự sự như chợt thấy đâu đó có mình ,mạn phép bạn đưa lên cho cả nhà ..chia sẻ.
 Chia Nhớ

Phố cứ dài theo mỗi bước chân anh

Lang thang để vơi đi nỗi nhớ

Nhớ về em và nhớ về một thủa

Đầy dại khờ trong mỗi trang thư

Những lúc buồn anh gồi vu vơ

Tưởng tượng cho riêng mình nhiều lắm

Đã có lúc thấy trong lòng trĩu nặng

Khi nghĩ về em....

Ước một ngày trời không thật xanh

Đừng có nắng trải vàng như mật nữa

Chỉ có gió có mây và thương nhớ

Ngập đầy không gian....

Đó là lúc anh lại nghĩ miên man

Nghĩ về em giờ ở nơi xa lắm

Phố cứ dài anh bước đi chầm chậm

Để chia đều nỗi nhớ cho em...
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 07-07-2011 15:44:58
lẽ nào vay mà không có trả
sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: traithuongyeuthuong vào 07-07-2011 20:12:46
Không đề


Sao gặp nhau lại cứ phải chia ly
Con tàu đến rồi đi nhanh quá đổi
Sân ga cô đơn tự mình không hiểu nỗi
Tháng năm vơi đầy nỗi nhớ niềm thương.

st
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 08-07-2011 17:59:56
KHÔNG ĐỀ

Biển chiều ươm nắng bàng bạc sóng

Gió xô buồm trượt bến xa trông

Trời xanh điểm trắng đôi cánh nhạn

Tay ai nhè nhẹ lướt đôi dòng.

Biển vắng có hay còn một bóng

Rát hồn tợ muối xát trong lòng

Ước gì vượt sóng cùng tri kỷ

Bến đỗ yên lành lắm người mong.
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: traithuongyeuthuong vào 08-07-2011 20:09:30
Dường như
 

Dường như cô đơn người ta se sẽ nhớ
Se sẽ buồn lên ô cửa trống trơn
Se sẽ buồn xin chớ đi xa hơn
Hãy cứ giữ một chút buồn se sẽ


Hãy cứ giữ một nỗi buồn như thế
Để ngày ngày cô bé vẫn làm thơ...
................ (còn nữa)

 st
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 09-07-2011 07:30:50
MƯA

         Mưa về cho lúa thêm xanh

     Cho cây thêm nụ thêm nhành non tươi

         Cho rau xanh một ra mười

     Mẹ con vừa hái vừa cười vui thay

         Rau đầy một thúng không hay

     Bờ đê hoa dại lung lay gọi mời

        Đường về nhàn nhạt sắc trời

     Yêu quê yêu hết một đời quê ơi!
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 11-07-2011 23:20:29
SAO MÃI MÌNH ANH

Lòng buồn hiu một chiều cuối năm
Bước chân anh bậc thềm vàng đỏ
Thức tỉnh mình một niềm thương nỗi nhớ
Xa em rồi, anh mới biết yêu em

Dòng sông chảy lấp những phố quen
Anh trĩu lòng, sao không muốn khóc?
Sao anh thương thầm kỉ niệm chưa mất
Giấu một mình, chôn chặt đáy con tim

Cuộc đời mình, anh chỉ mãi lặng im
Cho một chiều lòng đau – thổn thức
Tiếng yêu đầu trở mình bay mất
Như đi tìm một thoáng ước mơ xanh

Nơi chân trời, in dấu cuộc đời anh
Góc phố, hàng cây, cơn gió lạnh
Hoa sữa, mùa thu, mái nhà hiu quạnh
Sao nơi này anh chỉ mãi mình anh?
DMN
(http://socola.vn/photos/Image/2010/Tinhyeu/thang9/10/1034.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Đỗ Quyên vào 12-07-2011 08:52:25

Đừng nói lời chia tay


Đừng nói lời chia tay em nhé
Áng mây kia đã ướt đẫm lệ sầu
Cơn mưa này tên biết gọi làm sao
Rơi đột ngột át cả trời nắng hạ

Mưa tỉ tê thay cho lời chia biệt
In nhớ thương lên bảy sắc cầu vồng
Nắng nhạt dần trong sương khói mông lung
Gót em bước dẩm lên bao tiếc nuối

Em ra đi có nhớ gì không nhỉ
Hay mãi vui ngòai cõi lạ muôn màu
Chốn cũ này chắc quẩn bước ngao du
Nương theo gió rong chơi quên ngày tháng

Em ra đi thơ buồn còn ở lại
Dòng tâm tư chợt đứt đọan âm thầm
Để một người gom nhặt chút dư âm
Tấu đơn điệu khúc nghê thường lỗi nhịp

Đừng nói lời chia tay em nhé
Kẻo anh buồn biết đến mấy mùa đông
Ủ trong tim một nửa giấc mơ hồng
Trông đợi dáng xuân nồng về bên gối

 
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: mechichi vào 21-07-2011 15:57:56

Ai hay mùa thu đã đến rồi
Nắng mơ trải dịu khắp muôn nơi
Gió nhẹ khẽ đưa lời huyền diệu
Mùa say ân ái của lứa đôi

Những cánh chim chao xuống mặt hồ
Nước gương soi tóc liễu lơ thơ
Vầng mây lơ đãng trêu bóng nước
Cành khô lưu luyến mấy dây tơ

Bờ đá bóng ai lặng lẽ ngồi
Bờ vai mỏng mảnh, tóc buông lơi
Từng ngón tay nhẹ khua làn nước
Trong im lặng nghe nắng chiều rơi

Tôi đã chờ thu, đã đợi thu
Tình thu lưu luyến tự bao giờ
Và cả muôn đời sau nữa nhé
Đừng để cho tôi chết đợi chờ
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 21-07-2011 21:57:44

Gió thổi về mưa đứng đợi không mưa
Đêm ru ngày phiêu
giấc mơ trưa...
Lòng lãng đãng những giọt buồn ngọt lịm
Đợi đêm về... để đếm cả cô đơn...

Gió thổi về mưa đứng đợi không mưa...
Cỏ quyện vào đêm hằn tình buồn như đá
Kẻ ra đi lòng đau như biển cả
Nụ hôn xót xa
Tình yêu đã qua?

Những ngày không em... mưa rơi dài mãi mãi
Phố âu sầu.
Anh đi.
Lòng trống trải...
Có những điều nhất định phải cả hai
Cái chết đã phôi thai
...thì tìm nhau hoài chẳng thấy...

Lời thánh ca nhỏ nhoi, ngân lên trong suốt
giọt nước mắt của ai lặng rơi
...trong tiếng thở dài chau chuốt

này em,
anh là gió, bởi sinh ra anh là gió
em là cây bởi cuộc sống bỗng như cây...
lá như mưa, trút trong lòng sâu thẳm
nhưng cây vẫn lặng im chờ đợi suốt ngàn năm...
hy vọng
khổ đau
mê mải
và chợt tỉnh giữa đêm...

Nhưng em yêu,
cuộc sống chỉ định bởi một chữ \\\"phiêu\\\"
nếu lòng em chết, là ngàn lần em chết
nếu niềm tin hết là tình yêu tì vết
thả chiếc lá vào lòng, để ép một niềm thương
gió mãi vấn vương
loanh quanh bên cây
đong đầy niềm tin lại
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: oanh hương vào 25-07-2011 10:28:14
Thời gian ơi! hãy ngừng trôi
cho tôi được gần em thêm chút nữa
Này là áo trắng má hồng
Này là bờ vai run lên vì lạnh
Này là đôi mắt trong veo
ánh nhìn trìu mến
Này là em... cô gái tôi yêu

Thời gian ơi! xin dừng lại
Tôi muốn một lần được nắm chặt tay em
Cùng ngược xuôi qua vạn nẻo đường dài
Cùng dạo phố khi tiết trới se lạnh

Thời gian ơi! xin dừng lại
Cho tôi một lần được trở lại nơi xưa
Hơn một lần em vì tôi mà nức nở
Mối tơ lòng gỡ rối lúc nào xong

Thời gian...
Chẳng kiên nhẫn để đợi tôi
Một lần nắm tay thế rồi xa mãi mãi
Cũng không đủ bao dung giúp lòng em dịu lại
Những giận hờn cứ thế nhân đôi

Thời gian hờn dỗi...
em không đủ vị tha
Không gật đầu khi tôi nói lời xin lỗi
Thời gian...Hay là Tôi
đẩy em xa tôi mãi
Em đi về phía ấy...Phía không tôi
Thời gian không đủ nhẫn tâm
Thời gian vẫn khóc
XA em thật rồi!
Tạm biệt em nhé !
 Tạm biệt thời gian
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: goddragon vào 26-07-2011 22:05:45
Anh thấy mình như gió
Còn em như nắng nhẹ
Nghe có lạ không em
Nắng ấm hòa cùng gió

Em trong trẻo như nắng
Mang ấm áp trong tim
Anh phiêu lãng như gió
Mình yêu nhau nhé em

Anh hạnh phúc khi nghĩ
Nếu một mai sau này
Mình cầm tay chung bước
Rong ruổi khắp mọi nơi...

Gió vẫn thổi vào nơi nắng rọi qua...
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 02-08-2011 00:44:14
Chiều nay bên biển một mình
Còng con trố mắt đưa tình trao duyên
Dã tràng xe cát bờ nghiêng
Ngàn năm vẫn thế triều lên... tan tành!
Chiều nay bên biển mình anh
Không em sóng cũng trở thành cô đơn
Bạc đầu sóng biết gì hơn
Mây chiều gói ghém dỗi hờn giùm ai
Chiều nay đợi đến ...chiều mai
Rồi bao chiều nữa thêm dài chờ mong
Em còn nhớ đến anh không
Mà sao vắng tựa biển không bóng thuyền?
Còng con như muốn hàn huyên
Cho anh bớt chút muộn phiền không em
Trăng lên nhắc biển vào đêm
Lâng lâng một thoáng biển êm cuối chiều
(http://files.myopera.com/truongdonggiang45nam/blog/concong235.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: giangcoinamtruoc vào 02-08-2011 09:38:35
Con còng gió
Tác giả : Nguyễn Quang Hà

Còng gió và em tinh nghịch như nhau
Hai đứa chơi trò đuổi bắt
Còng ranh mãnh biết mình thua sức
Nó lừa em bằng lối chạy chữ chi

Cuộc đuổi săn trên bãi cát phẳng lì
Chạy tới chạy lui, em vồ cứ trật
Còng nín thở nép mình vào màu cát
Giương đôi mắt tròn trêu ngươi

Anh nhìn em không nín được cười
Còng gió giật mình biến vào ngọn sóng
Cát trên tay em rơi như rơi từng giọt nắng
Mất còng rồi em rượt bắt đền anh

Ôi con còng, con còng gió biển xanh
Đang vô cớ bỗng thành kỷ niệm
Phút cảm nhận nỗi niềm xao xuyến
Nhìn vào đâu chẳng thấy lung linh

Anh yêu cuộc đời và yêu biển mênh mông
Anh yêu em săn còng trên cát
Yêu ngọn sóng ta chơi trò đuổi bắt
Bắt chước còng em cũng chạy chữ chi

Nhưng em không lao vào ngọn sóng biến đi
Bao giờ em cũng để cho anh bắt được
Con còng gió trên bờ biển biếc
Giương mắt tròn không hiểu vì sao...
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: start2404 vào 03-08-2011 06:01:55
KHI YÊU TA BẮT ĐẦU NÓI DỐI

                 
Thầy văn học đọc cho chúng tôi nghe câu phương ngôn
\\\"Khi yêu người ta bắt đầu nói dối\\\"
Có đúng thế không hỡi bạn bè cùng tuổi?
Lứa tuổi bắt đầu yêu.

Sáng nay em gửi gắm gì qua ánh mắt nhìn
Mà khiến anh đêm về khó ngủ
Ở gần thôi mà sao vẫn nhớ
Ngày ngắn vô cùng - không đủ để nhìn nhau

Ðừng ai hiểu lầm ai muốn làm cao
Dù đôi lúc ngó lơ sang chỗ khác
Thì ra, thầy bảo mà đúng thật
Khi biết yêu trước tiên mình tự dối mình

Rồi nếu lỡ bạn bè nhắc đúng một cái tên
Tự dưng em quá chừng xấu hổ
Má đỏ bừng và không cười nói nữa
Có ai hỏi: \\\"Hắn đấy à ?\\\"
vội đáp: \\\"còn lâu!\\\"

Và anh thì có khác gì đâu
Cũng bối rối rồi vội vàng phủ nhận
Ai lại dám tỏ bày niềm xúc động
Nên bất ngờ phải nói \\\"Có\\\" thành \\\"Không\\\"

Bài hát anh hát cho cả lớp nghe chung
Sao ánh mắt cứ nghiêng về một phía ?
Tự dưng em không dám lên lớp trễ
Chỉ sợ anh chê : con bé ấy lười !

Tự dưng em vui hơn và anh càng thấy yêu đời
Anh đi dạo thường xuyên hơn ngang căn phòng em ở
Em cũng chợt thích ngồi bên cửa sổ
Chỉ cần một cái nhìn là hai đứa sẽ ngủ ngon

Nhưng bạn bè ơi,
đừng tìm hiểu gì hơn
Em sẽ bảo em chỉ ngồi hóng gió
Anh sẽ giải thích rằng anh đi ngang căn phòng đó
như đi ngang bao căn phòng khác của trường

Khi biết yêu ai cũng ngỡ mình vẫn bình thường
Dù thật sự có rất nhiều thay đổi
Mà thay đổi trước tiên là bắt đầu nói dối
Nhưng là sự nói dối vụng về trẻ nít rất dễ thương
Và dĩ nhiên là đáng được khoan dung
Hãy tha thứ cho những người vì bắt đầu yêu nên bắt đầu nói dối.

ST
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: nhudadauyeu vào 05-08-2011 00:26:34
TÓC DÀI

Tóc dài
Buông kín tháng, năm
Vén mây ngắt nụ trăng rằm
Là em
Tương tư
Một khóe non mềm
Chìm trong nẻo ấy
Êm đềm mộ bia

Tóc dài

Đi với chuyện xưa
Nụ hôn hoàng tử
Rừng khuya vật vờ
Điện vàng
Treo giữa cơn mơ
Tìm đâu nhung gấm
Câu thơ lạc đường

Tóc dài
Mộng héo giọt sương
Giật mình
Vũ khúc Nghê Thường
Quá xa
Trở về
Nhặt buổi thật thà
Vói tay
Níu lại màu hoa
Đã chiều
(ST)
(http://files.myopera.com/truongdonggiang45nam/blog/anhdepblog.com_rain14.gif)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 08-08-2011 07:29:12
KHÔNG ĐỀ


Lần đầu tiên biết biển
Háo hức mắt con thơ
Sau vai cha con ngắm
Sóng trắng kín ven bờ

Bờ vai cha êm lắm
Con chẳng sợ sóng cao
Vai cha che con sóng
Cha con cùng té nhào

Hai tay cha lóng ngóng
Đưa con trẻ lên vai
Biển xanh người đôi bóng
Đời xanh những tháng ngày.

Ngày đầu tiên tới lớp
Cha con chung đôi chân
Lòng con thơ nơm nớp
Xấu hổ lẫn phân vân

Mồ hôi Cha tuôn rơi
Trên đường con đến lớp,
Cười với mấy điểm mười
Lao nhọc nhiều lại vơi

Nay tóc Cha sương rơi
Con quá nửa đời người
Không bằng chân Cha nữa,
Con đi khắp nơi nơi

Nghe quen miền đất mới
Bởi tình Cha đưa đường
Nên dẫu xa diệu vợi
Cũng gần lắm Cha ơi!  


(ngochanh 29/07/2011)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 09-08-2011 18:52:33
KHÔNG ĐỀ

Ngắm mặt trời lên giữa mù sương
Sóng lòng sóng biển lại vấn vương
Bóng mình nhỏ lắm trên bờ cát
Nằm gọn trong lòng biển vô thường.

Màu xanh của biển sao dễ thương!
Như tình mẹ đó trãi muôn phương
Ôm con vào lòng à ơi hát
Ve vuốt hồn con sóng du dương.
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: oanh hương vào 11-08-2011 15:20:14


Có một làn nào đó

Em lặng bước bên anh

Khoảng cách mong manh mà không sao níu giữ

Anh không phải là cơn mưa mùa lũ

Sao giận hờn cuốn mọi thứ trôi xa

Rồi một lần em đứng rất xa anh

Hình dáng quen em bỗng dưng bắt gặp

Tay trong tay anh bước cùng người khác

Biết trách ai đây anh?

...Khi con đường quá nhỏ

Chẳng phải chỉ dành riêng cho bước chân em

Rồi  một lần anh ngoảnh mặt bước nhanh

Cho nỗi nhớ nơi em đã từng cồn cào

Nay đã thôi...Không còn da diết

Tiếng lòng xưa đã từng chung một nhịp

Nay đã vô tình đập từng nhịp...Rất riêng

Bờ vai em run lên vì lạnh

Hay chợt giật mình?

Vì phía cuối con đường chỉ còn lại một mình em.
(http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/mua.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: oanh hương vào 13-08-2011 17:56:09
khoảng lặng






kỉ niệm qua đi

Em mới thấy mình vội vã

Lục tìm hoài

Trong khoảng lặng xa xăm

Không ánh nắng

Không hoàng hôn

Và gió

Chỉ còn một mình với yên lặng mênh mông

Đứng trước biển

Bỗng thấy mình nhỏ bé mông lung

Này là gió

Cát

Trái tim đau trong câm lặng

Này là niềm tin em đã từng thắp sáng

Nay chợt vỡ òa

Có ai đủ giàu để mua quá khứ không anh

Miền kí ức toàn mưa và nước mắt

Đủ để xòa nhòa khoảng lặng

Xóa nhòa anh! (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/1226165295856_yume_photo.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: oanh hương vào 14-08-2011 20:40:58
Người dưng và...

                                        cho ngày lễ vu Lan.


Nhận tin nhắn từ một người dưng, buồn vì một người dưng, vui cũng vì người dưng,...

Ta nhận ra rằng họ không còn là người dưng nữa...!!!!!!!!!!!

Bạn buồn, người đầu tiên bạn nghĩ đến là gì?????????//

Bạn muốn chia sẻ điều đó với ai?????????

Có phải với người dưng

Khi đó người dưng cũng không còn là người dưng nữa...

Cuộc sống  nhiều khi có những điều xảy ra thật lạ. NHững lời khuyên của mẹ cha làm bạn nghĩ rằng nó thái quá, rằng mình bị kiểm soát gắt gao...trong khi chỉ cần nghe người ta hỏi : \\\"hôm nay em làm gì ? ở đâu ? đi với ai \\\"một cách rất khó chịu thì bạn lại hạnh phúc đến quên ăn quên ngủ vì nghĩ rằng lúc nào họ cũng ở bên mình.

Bạn thật không công bằng với cha mẹ, và với cả chính mình............

Bạn ốm, người dưng không thèm hỏi thăm lấy một lần, cha mẹ đút cho từng thìa cháo. lúc đó bạn...lại nghĩ đến người dưng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sống là phải công bằng bạn ạ, trước khi mua hoa tặng bạn gái vào ngày mồng 8-3 thì hãy nhớ rằng không phải tự nhiên mà bạn có mặt trên cuộc  đời này _là mẹ bạn đó.............

Mua cho bạn trai một món quà đắt giá, bạn cũng đừng quên đôi giày ba bạn đi đã sờn rách mất rồi...

Không phải cha mẹ mong được con mình báo đáp, nhưng bạn biết không? đi làm về mà nhận được cốc nước từ tay con cùng những lời hỏi thăm từ bạn là bao mệt mỏi cũng đi đâu mất...

Sự hi sinh âm thầm của cha mẹ liệu có bao giờ bạn cảm nhận được và hạnh phúc vì điều đó không?

Bạn ích kỷ lắm..., và tham lam nữa...

Vì không biết trân trọng những thứ quý giá mình đang có, bạn cứ nghĩ rằng đó là những thứ mặc nhiên mình phải được nhận.

Đừng để giọt nước mắt rơi khi tất cả đã xa vào quá vãng, có ai đủ giàu để mua quá khứ đâu.

Hạnh phúc với những điều hiện tại, mỉm cười với tương lai, và trân trọng những gì bạn có.................

chúc bạn hạnh phúc và bình an nhé...

TB: Bạn vẫn có thể nhớ người dưng đấy, nhưng đó phải là nỗi nhớ sau nỗi nhớ bạn dành cho những người thân yêu của bạn..
thế bạn nhé!
(http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/vu_lan.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 16-08-2011 07:25:54
THĂM QUÊ

Mẹ ơi con lại về quê cũ
Đường đê ngập nắng tiết thu sang
Ruộng khóm xóm bên xanh đưa lối
Đồng vàng lúa chín dẫn đôi đàng

Dăm gốc mai nào nay lớn bộn
Sứ hồng cây lạ xếp hai hàng
Mươi phút bên mẹ lòng chộn rộn
Gió trưa đưa giấc dạo lang thang

Í ới láng giềng mừng con trẻ
Hồ hỡi nhà mình mẹ rộn ràng
Ấm áp cơm chiều em nấu vội
Ba ngồi rít thuốc nghĩ miên man

Mẹ ơi con lại về quê cũ
Nghe quen lên mắt ánh chiều vàng
Hương mẹ, hương bếp còn theo mãi
Chân đà dợm bước dạ chứa chan
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: oanh hương vào 18-08-2011 16:16:01

Nươc Mắt


Giọt nước mắt nào rơi

Trong đêm câm lặng

Lạnh

Mưa

Gạt nước mắt làm vui

Nắng hanh hao

Vai áo gầy

Môi run lên vì lạnh

Gom nhớ thương

Ném vào khoảng trắng

Giọt nước mắt nào cho em

Sau những đêm dài vắng lặng

Giấu hờn ghen trong cái nhìn im vắng

Sự giàu nghèo làm nghiêng lệch con tim

Nước mắt rơi

Xoa dịu niềm đau

Hàn gắn vết thương đã từng rướm máu

Ấp ủ yêu thương khi bóng chiều loang lổ

Giọt nước mắt nào rơi !

Mặn và đắng chát

Của yêu thương, hờn tủi - tin yêu

Rơi xuống môi mềm...

Mằn mặn...!

Em ơi ! Đừng để nước mắt chảy ngược vào tim

Vết thương nào lành được ?

Nước mắt mặn bờ môi

Nước mắt chợt vỡ òa...

 
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 22-08-2011 10:29:51
CÓ NHỮNG CHIỀU QUÊ

Mát những chiều quê tôi
Gió lang thang dạo chơi
Đong đưa chùm khế ngọt
Mây xanh điểm tầng trời.

Sông lớn ròng không thôi
Ấp yêu bầy trẻ lội
Êm đềm ai đưa giọng
Bảng lảng khúc ru hời

Mát những chiều quê tôi
Đón người thương về tới
Chim siêng hót lạ thường
Bướm lượn mãi không thôi

Thoang thoảng hương lúa mới
Nhẹ nhàng giọt nắng rơi
Xanh xanh tràm đón ngõ
Tim tím hoa gọi mời

Mát chiều quê em ơi
Bên mẹ vui quá đỗi
Ngỡ mình đang tắm mát
Dòng sông mẹ tuyệt vời

Nét tươi nào lên môi
Chốn an lạc đây rồi
Gởi buồn cho mây gió
Ta về trong thảnh thơi!  

Chúc nhà mình một tuần nhiều an lạc!

Thân
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 26-08-2011 16:57:23
KHÔNG ĐỀ


Một sáng mùa thu trắng mưa ngâu
Quạnh quẽ gió đưa chút âu sầu
Lạc lõng tiếng chim buồn mất tổ
Chơi vơi môi mặn mấy giọt châu.

Tháng tám mưa ngập tới chân cầu
Sóng về quay quắt dạ đâu đâu
Mưa nay phủ lấp mùa mưa trước
Hoài niệm trôi theo sóng đỏ ngầu

Thuyền xuôi sông nọ đã hồi đầu
Đôi chút tròng trành lướt qua mau
Lặng sóng hồn thơ vần một điệu
Thôi mưa nắng lại tặng muôn màu

Phía đông hửng nhạt ánh dương nào
Hong khô giọt lệ đời đã trao
Trắng trong nguyệt quế vừa hé nụ
Tinh khôi sen tím đã ngạt ngào.
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: oanh hương vào 28-08-2011 22:31:20



LỐI CŨ EM VỀ



Em vẫn đi về trên lối cũ

Hoa ban rơi rắc tím nẻo về

Em cúi nhặt bông hoa màu kỷ niệm

Dáng hoa buồn như nét vỡ tim ai

Em vẫn đi về qua ngõ vắng

Sắc nắng nhạt vàng cho em nhớ anh hơn

Qua lối nhỏ cơn mưa chiều rơi bất chợt

Em vội tìm...

Một cái nắm chặt tay

En hoảng hốt...

... Em sợ màu mây

Sợ cơn gió thoảng qua làm bờ vai em so lại

Em sợ cả cái nao lòng

...Khi chạm phải kỷ niệm của ngày xưa.

 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/hoa_ban.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 30-08-2011 20:51:44
Chông chênh
giọt nắng ghé thềm
Anh ngồi vo lại nỗi niềm cho đông
Chiều thu...khắc khoải giữa dòng
Vai gầy guộc
gánh nỗi lòng đầy vơi
Nẻo đường mê mải chưa ngơi
Tháng năm đong đếm, buông lơi nhịp đàn
Mỏi mòn
nhặt giọt nắng vàng
Phiêu diêu mấy cõi ngỡ ngàng chiều đông.
(http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/09/1165.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lano vào 31-08-2011 12:59:19
VÀ NẮNG VẪN LÊN
(Thương tặng Đ, cô bé đã lạc vào sa mạc tuyệt vọng của nỗi cô đơn, đau đớn của những ngày tháng cuối cùng đang hành hạ)

Em hãy đi về phía măt trời
Dù đôi lúc lòng không còn chút nắng
Cuối con đường
mùa thu qua vắng lặng
Lá vàng rơi trong một sáng mùa đông

Em hãy nhóm lên đôi chút lửa hồng
Trong ngày tháng phong ba không tri kỉ
Chung Tử Kỳ chết rồi,
Tiếng đàn vô nghĩa
Bá Nha buồn ngồi lặng lẽ bên sông.

Ngày mai này
Thân xác hóa hư không
\\\"Đừng tuyệt vong, em ơi đừng tuyêt vọng...\\\"
Hãy gom chút tin yêu làm lẽ sống
Nắng vẫn lên ở phía ấy, bình minh.

Dù Chúa của em đã mãi lặng thinh
Trước lời nguyện cầu
Vô tình như sỏi đá.
Dù ước mơ đang từng giây rệu rã
Van em đừng buồn
Ngày mai nắng còn lên...



Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: meocon@6789 vào 03-09-2011 00:38:13
Có nỗi nhớ cứ đầy thêm nỗi nhớ
Anh quá yếu mềm để tim mình lầm lỡ
Lạc vào tim em giờ dang dở cuộc tình
Khói thuốc cháy trời đêm vắng lặng điêu linh
Cô đơn quá tình ơi, sao nghiệt ngã
Đêm lạnh giá phủ lên đời lạnh giá
Ước một lần sỏi đá hóa con tim
Để không phải mải mê trong nỗi nhớ kiếm tìm...
[/b][/i]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 06-09-2011 07:52:43
VÔ THƯỜNG

       Đời người như áng mây trôi
  Phiêu bồng vô định có rồi lại không
       Đã sinh giữa chốn hồng trần
  Mấy ai tránh được đôi lần tử sinh
       Hoàng hôn giờ phủ bình minh
  Xa lìa thật rồi dáng hình thân thương
       Huyễn thân tứ đại vô thường
  Sát na biên dịch đôi đường biệt ly
       Ai về tiễn bước người đi
  Gục đầu nghe gió thầm thì khóc than
       Âm dương cách trở đôi đàng
  Người ơi vĩnh biệt trần gian u sầu
       Phân kỳ trời đổ mưa ngâu
  Lần chia tay cuối ai sầu hơn ai?
       Hẹn nhau nơi chốn liên đài
  Hoa khai kiến Phật ngày mai vĩnh hằng.

(trích \\\"Nhiệm mầu từng giọt nắng rơi\\\")
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: meocon@6789 vào 06-09-2011 20:22:45
Ta đã qua hết mọi nẻo con đường
Chỉ thấy bóng cây đổ dài trên cát
Qua rồi ư? Cái thời khao khát
Những tâm hồn tha thiết ở trong nhau(!?)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: LinhNhi vào 06-09-2011 21:03:33
Nơi những ngọn khói lam chiều ngự trị
Hồn anh không đến tận đâu
Lần đầu tiên trước nỗi buồn vô cảm
Ta ngạc nhiên thấy ai mỉm cười
Khi đã qua đường hầm bên ngực trái
Em mới biết miền băng giá tim anh./.
[/b][/color][/i]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 06-09-2011 21:15:25
Chiều Trên Biển Vắng


Ta lẳng lặng đứng nhìn chiều biển vắng
Gió vô tình se thắt trái tim côi
Sóng lả lơi nô đùa trên cát trắng
Chợt thấy lòng , Ta nhớ lắm người ơi !...

Chớm bước đi , sao lòng nghe buốt nhói
Ngước mắt nhìn , biển vắng bóng chiều rơi
Gió hắt hiu chạnh lòng buồn vời vợi
Lẻ loi Ta lạc lõng giữa biển trời !

Đứng lặng im nhìn nghìn con sóng vỗ
Cánh buồm ai cô độc giữa trùng dương
Đi về đâu giữa biển chiều muôn hướng
Hay như Ta đời lạc lối muôn phương !.

Chiều biển vắng ôi ! buồn cô độc quá
Người phương xa có chút nhớ về Ta
Hay tất cả lòng người đà bôi xóa
Như dấu chân trên cát đã nhạt nhòa ?!
(http://4.bp.blogspot.com/_fWOZ6GxjfS0/TJeCJC3-CiI/AAAAAAAAANY/K_xDqL6VN0E/S720/Chieu+Vang+tren+bien.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 14-09-2011 22:17:02
Có lẽ nào anh chẳng thể quên em...


Có lẽ nào anh chẳng thể quên em
Nỗi nhớ mong manh ngập hồn thơ dại
Cơn gió đi hoang thổi lòng anh lạnh mãi
Áng mây chiều thao thức mãi một niền thương

  Anh đã đi qua hết cả con đường
Chỉ thấy bóng cây đổ dài trên cát
Qua rồi ư ? Cái thời khao khát
Những tâm tồn tha thiết ở trong nhau.

Em có bao giờ hiểu được nỗi đau
Trên bến vắng chỉ mình em chờ đợi
Nắng đi rồi thuyền về trong bóng tối
Để mình anh bên nỗi nhớ bơ vơ .. ..

  Em có bao giờ em nhớ nổi dòng thơ
Câu thơ cũ của một thời anh viết
Đêm lạnh lùng với niềm đau da diết
Ánh trăng buồn chấp chới ở đằng xa.

Nỗi nhớ cồn cào rồi cũng sẽ qua
Câu thơ cũ ngập ngừng vào dĩ vãng
  Em xa rồi con đường chiều vắng lặng
Có lẽ nào anh  không thể quên em...

[/color]
(http://d.f7.photo.zdn.vn/upload/original/2011/08/15/15/44/1313397885196680140_574_0.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: oanh hương vào 15-09-2011 11:55:26
Bình Yên Một Thoáng Cho em
................


Hãy để cho em bình yên trong một phút

Và một giờ để nhóm lửa yêu thương

Cho một giây suy tưởng lại tâm hồn

Buồn lặng lẽ cho một tuần mưa dai dẳng

Trống và trắng...Một tháng dài vô tận

Và chẳng mấy khi đã đến hạn một năm

Em nhìn lại

Và mỉm cười

Một năm

Em nhận ra mình trưởng thành hơn một tí

Một tháng trống

Em nhận ra con tim mình chưa hề chai sạn

Một tuần mưa để thấy trời vẫn luôn hửng nắng

Một giây trôi qua

Đủ để thấy tâm hồn mình không phải là khoảng lặng

Một giờ chẳng ở lại nữa

Khi yêu thương đã rực lửa hồng

Và em đã tìm được bình yên

...Trong ít nhất là một phút.
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: meocon@6789 vào 18-09-2011 11:43:59
Khoảng cách!
Chưa bao giờ em thấy hết yêu anh
Dù 1 phút, 1 giây, hay chỉ dù khoảng khắc
Dù ngày vẫn qua và chúng mình im lặng
Bổng vô tình trở thành sự thách thức trong nhau
Chỉ là niềm kiêu hãnh rất không đâu
Mà em không nhận về phía mình có lỗi
Em cũng như anh chúng ta cùng chờ đợi
Một sự mở lời từ phía trái tim kia
Rồi mọi chuyện bổng hóa xa xưa
Em không tin trái tim mình có lỗi
Tất cả chỉ từ một lần giận dỗi
Mà chúng mình vĩnh viễn mất nhau
Nếu có một lần chạm phải nỗi đau
Xin anh đừng nhận về phía mình là người có lỗi
Bởi trong chúng ta ai là người nặng lỗi
Chỉ có khoảng cách vô hình...
Làm nhân chứng cho hai niềm kiêu hãnh cô đơn./.
[/color][/b]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: oanh hương vào 23-09-2011 11:23:53

 Em đã từng như thế





Em đã từng như thế phải không ?
Ngóng một điều  trong xa xăm không có thật
Là ảo ảnh bốn chiều đều chống chếnh
Vẫn mông lung trong ánh ráng tà
Em đã từng như thế phải không?
Mắt vẫn cười dù trong lòng bao gợn sóng
Mím chặt môi dẫu trong lòng không phải là khoảng lặng
Gồng mình lên để nén chịu niềm đau
Anh nhìn, hình dung ra
Nụ cười
Với ước mơ xa
Và điểm đến có em phía trước
Con đường gập ghềnh có em cùng chung bước
Hoa nắng ngập trời và cây cũng lên xanh
Ngôi nhà hoa hồng không chỉ có anh
Đường thẳng song song sẽ gặp nhau ở nơi nào em nhỉ?
Có phải rồi chúng sẽ hội ngộ ở điểm gọi là… Vô cực không em?
Trống và trắng...
Đời vốn hẹp nhưng quá nhiều ngóc ngách
Trái tim nhiều ngăn nhưng chỉ đầy ắp một bóng hình
Lẳng lặng nhớ
Lẳng lặng yêu
Trong một chiều sâu thẳm
Góc khuất nào trong trái tim anh
Chợt nhận ra…
Nhớ và yêu trong nỗi niềm vô thức
Không tính được quá trình và cũng chẳng biết đáp án đúng hay sai
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 02-10-2011 08:41:19
KHÔNG ĐỀ


   Chiều thu về thăm chốn cũ
   Mịt mù đường gió reo quanh
   Mưa đón chân mình trắng lối
   Bờ đê khúc rẽ yên lành
   
   Xa quê bao năm trôi nổi
   Ồn ào náo nhiệt thị thành
   Làng mình mấy mùa mưa nắng
   Mẹ già quạnh quẽ mái tranh

   Mẹ ngồi ngóng con mấy độ
   Chim buồn im tiếng vắng tanh
   Khói sầu quên trôi đọng lại
   Làm cay mắt mẹ lệ thành.

   Hương mẹ hay hương lúa sót?
   Còn vương vai áo mong manh
   Tháng năm lưu trên tóc mẹ
   Màu sương lắm sợi sẵn dành
   
   Mưa luồn chân con tới cửa
   Thấm mát hoa trái mấy nhành
   Đôi hạt vào thăm mắt mẹ
   Trào lên thành giọt long lanh
   
   Về đây tiết thu giữa tháng
   Miền quê khúc nhạc thanh thanh
   Yên bình tiếng chuông mẹ thỉnh
   Mỗi khi chiều đã buông mành.

   Bờ đê mẹ con cùng ngắm
   Ánh trăng nay đã tròn vành
   Sương đêm đậu đôi phiến lá
   Quê mình đẹp tựa trong tranh

   Mươi ngày bạn cùng bóng khế
   Bạn cùng ruộng lúa, rau xanh
   Đồng xa cò chiều chấp chới
   Cánh nhỏ vừa mới tập tành
   
   Níu chi mái tranh hiu hắt
   Ngày đi chân bước chẳng đành
   Níu chi đường quanh mắt mẹ
   Ngõ nào nước đọng long lanh.
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: meocon@6789 vào 06-10-2011 13:32:10
Mến thương ơi!
Có người ví tình yêu là biển cả
Là sông sâu, là núi rộng, rừng dài
Là đại dương bao la, là con đường vô tận
Tình vượt Thái Bình Dương băng qua ngàn châu lục
.......
Nhưng tiếc thay tình ta là hạt cát
Nhỏ bé thôi - hạt cát dưới chân Người
 :kiss:  :kiss:  :kiss:
Có người biến tình yêu thành gió thoảng
Chỉ êm đềm lướt nhẹ giữa thời gian
Ta nỡ biến tình mình thành con sóng
Lúc cồn cào có lúc lại dịu êm./.
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: oanh hương vào 11-10-2011 22:10:05
(cho những ngày sinh viên)


Nhớ...
Những mùa thu đã qua
Lá vàng rơi trên con đường dài vắng lặng
Lá me rơi mái tóc thề xinh xắn
Thu đi qua sao  lòng  cứ ngập ngừng
Nhớ...
Quãng đường ta đã dừng chân
Ghế đá, gốc phượng già nơi ta từng hò hẹn
Tuổi học trò một thời thắt bím
Góc sân trường bằng lăng tím rụng rơi
Nhớ…
Ánh mắt chiều  vội vã trao ai
Cái nắm tay run run và rất vội
Mặt ửng hồng lí nhí lời buộc tội
“ Nhỏ thế này sao bày đặt nói lời yêu”
Nhớ…
Tuổi học trò đã qua
Tuổi sinh viên cùng không còn ở lại
Những ánh nhìn…
Những lưu luyến chẳng muốn rời xa
Gạt vội dòng nước mắt kịp hoen mi
Chia tay nhé!
Nhưng rồi ta nhớ mãi (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/imagesCA97I3KT.jpg) (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/imagesCA97I3KT-20111011.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: start2404 vào 18-10-2011 10:10:36
Nếu.. Như Là Tình Yêu!!

(http://i55.tinypic.com/o5ujpj.jpg)
Nếu anh là giọt sương
Em sẽ là hoa hồng
Hứng nhũng giọt sương mai
Ấp ủ mãi trong lòng

Nếu anh lạnh mùa Đông
Em xin là ngọn lửa
Sưởi ấm chút tình hồng

Nếu anh là ca sĩ
Em sẽ là cung đàn
Ta cùng hát với đời
Vui buồn quên ngày tháng

Nếu anh là thi sĩ
Em sẽ là vần thơ
Êm đềm ru muôn điệu
Ngâm nga mỗi buổi chiều

Nếu anh là hoạ sĩ
Em xin làm bút vẽ
Nhảy múa với muôn màu

Nếu em là con thuyền.
Anh xin là biển cả
Đưa thuyền đi chơi xa..

Và nếu.... anh ơi..!
Hai ta là cánh chim
Xin là đôi uyên ương
Bay khắp trời tự do
Trong vũ trụ yêu thương

Và... nếu... em ơi...
Đôi ta yêu nhau
Xin đừng gieo khổ sầu
Đừng trao nhau giọt đắng
Xin đừng trách hờn nhau !

Và... nếu... như là tình yêu
Xin đời mãi có nhau!

Tác giả Miên Du.
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 19-10-2011 22:51:21
Thu

Thu về tựa giấc chiêm bao
Lá thu úa rụng bay vào nẻo không
Hoang liêu lịm sắc mây hồng
Rừng xơ xác lá mênh mông thu vàng

Sương về nhuộm bóng chiều hoang
Bầy nai ngơ ngác vọng ngàn suối reo
Mưa thu ướt lạnh lưng đèo
Đàn chim phiêu bạt về theo mây trời

Thác ghềnh gọi nhớ chơi vơi
Mù khơi điệu hát đọng lời tiếc xanh
Người về màu mắt long lanh
Nghe trong kỷ niệm vàng hanh nắng chiều

Đêm buồn chân bước liêu xiêu
Hồn thu lạc lối hắt hiu nẻo về
Mây ngàn tím phủ lê thê
Lá vàng lỗi hẹn câu thề trăm năm…

(http://files.myopera.com/truongdonggiang45nam/blog/ARBORETUM-OCT-10-2004-010.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: oanh hương vào 21-10-2011 11:25:19

Tạm biệt!!!!!!!!!


Anh không phải là mối tình đầu

Cũng chẳng phải là mối tình sau cuối

Lời yêu em anh từng trao rất vội

Chưa kịp định hình đó có phải là \\\" yêu\\\"

Em đã tập để tin

Và cũng tập để yêu

Miền quá khứ toàn mưa và nước mắt

Không đủ niềm tin để anh tin em là thật

Để chỉ biết nghi ngờ chỉ thấy dối gian

Mình dừng lại rồi ! Phải không anh?

Mối tình bắt đầu

Và rồi chấm hết

Không có quá trình

cũng chẳng biết đáp án đúng hay sai

Tin lần đầu

Yêu chẳng phải lần hai

Em nhận được chỉ số  0 tròn trĩnh

Niềm tin

Tình yêu nếu nơi anh là có thật

Cũng chỉ mơ hồ trong khoảng lặng của riêng anh.

 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/index-20111021-2.jpeg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 24-10-2011 12:00:56
Gửi cho em chút nắng của mùa đông

Để sang xuân thấy lòng còn ấm áp

Gửi cho em phút giây anh chợt đến

Em đem  về gói trọn những bão giông

Cơn bão em-cơn bão sắt se lòng

Thoáng bắt gặp nụ cười anh còn vương vào trong gió

Nghe đâu đây còn thơm hương hoa cỏ

Anh hái tặng em một nhánh hao gầy

Trả lại em những hờn giận tháng ngày

Và em trả lại anh con đường xưa vương đầy bóng nắng

Gửi nhớ nhung ,muộn phiền bên ly cafe đắng

Nghe miên man những giai điệu thật buồn

Anh giờ này đang xa cách ngàn phương

Những bình yên có hay không khi mình thôi chung hướng

Trao trả lại nhau những gì ta cho là quá khứ

Và mỗi người tìm một chốn bình yên
 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/ap_20100829063342394.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: tramca vào 25-10-2011 11:40:42
Thơ của Hung 73 hay và buồn .Cái buồn nhẹ len lén đến từ một con tim rỉ máu .Phải thế không ?
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 09-11-2011 23:56:36
tramca đã viết:
Trích dẫn
Thơ của Hung 73 hay và buồn .Cái buồn nhẹ len lén đến từ một con tim rỉ máu .Phải thế không ?

dạ cám ơn sự nhận xét của bác ah.
chỉ là tâm tình chứ chưa dám gọi là thơ..lâu rùi ko đc đọc thơ của bác rùi đó.bác nhớ ghé thăm góc nhỏ này nghen,

Mưa đừng mưa nữa mưa ơi
Mưa chi cho ướt áo tơi anh về
Mưa giăng mờ mịt sơn khê
Mưa run chân bước tái tê dặm ngàn

Mưa từ rừng cọ mưa sang
Mưa đi mưa đến cho nàng ngóng trông
Mưa chờ mưa đợi mưa mong
Mưa đem nhung nhớ nhòe trong mắt sầu

Mưa thầm nhỏ giọt đêm thâu
Mưa lên phố vắng cho nhàu ước mơ
Mưa buồn thấm ướt trang thơ
Mưa vương vấn để bơ phờ nét son

Mưa dầm góc bể đầu non
Mưa gieo tình để héo hon một đời
Mưa đừng mưa nữa mưa ơi
Năm canh hoang lạnh em chờ đợi ai?

(http://files.myopera.com/truongdonggiang45nam/blog/phuongxua578894.gif)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: goddragon vào 14-11-2011 23:22:57
Những ngày nắng ta lang thang khắp chốn
Tìm cái lạ giữa những chốn phố đông
Ta chợt thấy lá vàng bay theo gió
Và mặt trời tỏa ánh nắng chói chang

Ta lạc bước vào con đường vắng
Chợt nhận ra mình đã về nơi xưa
Thấy thật lạ dù đã đi mòn gót
Rồi nhận ra những bóng dáng xưa

Hoa điệp vàng trải dài con đường nắng
Những hàng cây vững vàng trước gió thu
Những cơn gió lay động từng khẽ lá
Và lay động cả tâm hồn đang mơ

Ta nép mình vào một góc thật vắng
Ta ngồi xuống thưởng thức giọt cafe
Cùng điếu thuốc ta ngồi nhìn phố xá
Chợt mỉm cười khi nhớ một thời xa

Ôi ta nhớ những góc cafe cóc
Ta một mình ôm cả nắng mưa
Ta một mình ôm cả giấc mộng
Ta một mình tìm một người quen....
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: oanh hương vào 16-11-2011 23:04:44
Anh có biết rằng mùi hoa sữa rất thơm

Rộn ràng ngất ngây len qua từng dãy phố

Vội vã quá những giấc mơ còn ấp ủ

Dại khờ ơi ! em đã kịp nói gì đâu

Anh có nhớ một lần

Mình nhìn trong mắt nhau

Dòng lệ ướt mi thay lời từ biệt

Vô duyên quá cũng không thèm lưu luyến

Cất bước đi cũng chẳng ngoái lại nhìn

Chiều Huế buồn

Mưa nặng hạt

Mắt lim dim

Em mê mải nhìn trời không biếc

Bình minh không xanh

Hoàng hôn màu loang lỗ

Trời bớt trong hơn và nắng cũng nhạt dần

Chẳng phải tại trời không xanh

Cũng không phải do hoàng hôn màu loang lỗ

Chỉ tại xa nhau nên thành ra thế

Em lạc bước vào khoảng trời riêng không xanh ấy

Vô hình Em...
Vô hình Anh...

 

Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 23-11-2011 08:07:01
KHÔNG ĐỀ

Hiên nhà đôi hạt nắng rơi

Ban mai se lạnh gọi mời đông sang

Miền quê nắng dạo lang thang

Thị thành có chút nắng vàng ghé qua

Gợi hồn thi sĩ thiết tha

Nửa câu thơ gởi quê nhà dấu yêu

Nửa câu còn lại liêu xiêu

Nhờ mây mang tới phố chiều lao xao

Nhắn ai năm tháng qua mau

Mấy mươi đông ấy là bao hở người?

Mong người luôn nở nụ cười

Cho đông ấm lại giữa trời thênh thang!
               
(ngochanh 10/11/2011)

Nhà mình đọc chơi
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: oanh hương vào 30-11-2011 15:09:48
Có một lần nào đó

Bước trên bậc thềm rêu xanh

Quá khứ mong manh mà không sao níu giữ

Em cứ nghĩ mình là hoa bồ công anh

Bay lạc vào giấc mơ cổ tích

Rồi Giật mình tỉnh giấc

Em thấy mình là sắc tigon

Tan thành hai như dáng hình tim vỡ

Không yêu thương

Không nhung nhớ

Nhưng…

Em là gì anh nhỉ?

Em không phải là hoa

Chỉ là làn gió miên man

Không chút sắc hương

Không có gì làm vương vấn

Em chỉ Lỡ bám vào vạt cỏ

Để ốm tương tư…để lòng nhung nhớ

Vạt cỏ vô tình có biết được tình em

…………..

Tạm biệt vạt cỏ vô tình nghe

Em đi tìm nơi thuộc về em đó

Không có anh – vạt cỏ vô tình cùng ngọn gió

Em sẽ làm ngọn gió khắp muôn phương.
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 01-01-2012 13:58:57
Tủi hờn..

sao

chẳng đành quên

Hanh hao giọt nắng

–mùa quên đổi mùa

Trái nào...

đắng

chát

...cùng chua

Tình yêu

–ai dễ bán mua cuộc đời

Giọt cay

–uống bỏng môi người

Khát khao vụng dại lả lơi tháng ngày

Nồng nàn

cháy

hết...

đêm say

Đam mê...

cuồng

dại...

tháng ngày sao quên./.
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: goddragon vào 01-01-2012 21:32:30
Đón xuân phúc vận tràn đầy
Mọi người vui vẻ gia đình an khang
Thêm xuân đắc lộc được tài
Gặp thêm thời vận như rồng gặp mây....


Chúc cả nhà năm mới vui vẻ
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: nguoihatinh.net vào 03-01-2012 14:29:58
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và sự rang buộc một tâm hồn.
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra tình yêu không còn là điểm tựa và bên nhau không có nghiã là bình yên.
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra nụ hôn không phải là lời cam kết và quà tặng khác với lời hứa thật lòng.
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp.
Và bạn biết chấp nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu và đôi mắt sang, với sự cao thượng của tuổi trưởng thành chứ không bi lụy, cố chấp của trẻ thơ.
Có ai đi không vấp ngã một đôi lần.
Hãy góp nhặt những mảnh vỡ của mình và bước tiếp từ đây – trên con đường đã chọn của những ngày hôm nay và không trông chờ vào những gì chưa chắc chắn của ngày mai.
Bạn hãy cho đi đừng tiếc nuối, níu kéo. Có ai cho đi mà cảm thấy mất bao giờ?
Và hãy giữ lại những điều tốt đẹp nhất, gieo hạt trồng hoa trên mảnh đất tâm hồn, hơn mòn mỏi đợi chờ ai mang đến.
Và bạn nhận ra rằng mình đã vượt qua.
Cuộc sống sẽ them phần ý nghĩa
Tự do mơ về những điều sẽ đến
Ngước mắt vượt qua khung cửa sổ - ngắm nhìn các vì sao
Cảm nhận thật rằng bạn đang sống
Bản lĩnh, mạnh mẽ và xứng đáng
Dù bất kỳ điều gì xảy ra
Tất cả là bắt đầu , với tất cả những gì vốn có
Chờ đón bạn phía truớc.
Trong ánh mắt lấp lánh niềm tin
Của ngày mới mang đến.
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: nguoithuhaihai vào 03-01-2012 17:31:24
@nguoihatinh.net ui!
Bạn nhớ ghi rõ nguồn trích bài viết nhé. :ohmy:
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 27-01-2012 22:34:01
Thoáng thấy xuân về trong mắt em
Xuân trên mái tóc suối nhung mềm
Làn môi chín mọng xinh như mộng
Ngạt ngào hương dạ lý trong đêm

Hoa cúc nhà ai tỏa nhụy vàng
Mai đào khoe sắc đón xuân sang
Bầy chim ríu rít vui ca hát
Khúc nhạc mừng xuân thật rộn ràng

Xuân đến cho lòng thêm ngất ngây
Rượu hồng mời bạn chén vơi đầy
Đất trời ngát tỏa hương xuân mới
Lòng người xao xuyến gió mây bay

Xuân tới cầu xin với đất trời
An khang thịnh vượng khắp muôn nơi
Yêu thương tràn ngập trên dương thế
Hòa bình hạnh phúc mãi lên khơi
LH
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: My Darling vào 05-02-2012 20:23:33
Chiều nay rất nhớ quê nhà
Nhớ dòng sông đó , nhớ hàng rào tre
Nhớ mảnh vườn , trái chuối xanh
Nhớ bao luống mạ xanh hương mùi bùn
[/b]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 17-02-2012 22:42:52
Tôi về - người có đợi tôi không?
Một áng mây xa mãi phiêu bồng
Đàn xưa lỡ nhịp sầu mấy khúc
Tiếng hát rơi buồn giữa mênh mông.

Tôi về - người có đợi tôi không?
Đã lạnh vườn xưa nắng buông chùng
Tôi đi bỏ lại mùa thay lá
Một sớm vàng thu lúa trổ đòng.

Tôi về - người có đợi tôi không?
Ngày vãn trên sông xót má hồng
Đã phai ánh mắt hồ thu ấy
Sương khói mờ giăng nét mi cong.

Tôi về - người có đợi tôi không?
Chiều xuống cò rơi trắng cánh đồng
Tóc dài một thuở - rồi cũng ngắn
Nỗi nhớ bay về neo bến sông.

Tôi về - người có đợi tôi không?
Một cánh chim xa khuất muôn trùng
Mỗi bận gió thu lùa qua cửa
Lòng lại u hoài kín rêu phong.
Tôi về - người có đợi hay không?

Từng bước chân dẫm lên dấu con đường xưa.như quen mà sao lạ.đây hàng cây..kia góc nhà, ghế đá..cảnh cũ người xưa đã đâu rồi.Lá vàng rơi nhẹ vươn vai áo.Gió thoảng hương xưa đã phai màu.
bước chân xưa chung lối nay đâu còn nữa,lẻ loi bây giờ một bóng tôi.Tôi về rồi..người có đợi tôi ko?
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 25-02-2012 20:17:18
cho đi gửi lại nụi cười
tình yêu xin gửi những người cưu mang
giúp người cơ nhỡ lang thang
tâm tình tận tụy muôn vàn tận tâm
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: traithuongyeuthuong vào 28-02-2012 18:51:52
Người đến sau đau trong thầm lặng
Lỡ yêu người chỉ mang nữa trái tim...


Sưu tầm  :P
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 06-03-2012 08:31:13
THĂM QUÊ

Về quê rộn rã ai ơi
Làng trên xóm dưới í ời vui sao
Nôn nao chân bước mau mau
Đường quê, em chị trao nhau tiếng cười
Có con chim khách đón mời
Chị về thăm lại võng ngồi năm xưa
Hoa tràm chen lá lưa thưa
Đồng chiều chở gió, gió đưa cánh cò
Bên sông vẳng lại tiếng đò
Đò chiều nán lại đưa trò qua sông
Cơm canh thanh đạm rau đồng
Mẹ ba vui hỏi: no lòng chưa con?
Cháu mừng dì, cậu véo von
Quẩn quanh chân mẹ gà con một đàn
………………………………………
Trời chiều xanh biếc ngút ngàn
Ngoái đầu, chân bước chứa chan tiếng lòng.          

(ngochanh 01/03/2012)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: goddragon vào 09-03-2012 22:02:08
Hôm nay ta say với men rượu

Rượu nồng tình thắm với bạn hiền
Quên hết lo nghĩ với buồn phiền
Mặc cho cuộc đời vẫn nhiều cơn sóng
Vui trọn đêm nay chẳng lo phiền....
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 15-03-2012 22:18:34
hãy cho đi nhưng đừng mong nhận lại
    hãy đứng lại khi bạn đã quá xa
    hãy thứ tha khi ai đó xin lỗi
    hãy thành đôi đừng bao giờ đơn lẻ
    hãy cùng ngồi san sẻ chút yêu thương
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 18-03-2012 23:08:43
Sau bao nhiêu năm tháng lặng lờ trôi.
Sự lặng yên đã đóng đinh lời hẹn ước.
Lá diêu bông về đâu trong mùa đông rét mướt.
Có bồn chồn, trong gió lắt lay ?

Em.
Tôi.
Sợi tơ hồng mỏng mảnh trên tay,
Không đủ buộc đời nhau vào một cõi.
Có thể em đã trải qua những tháng ngày mòn mỏi.
Có thể tôi vẫn mãi phong trần ở cuối trời xa.

Bao nhiêu năm tháng đi qua.
Bờ đê xưa vàng cỏ.
Cánh vạc hóa thân thành con đò nhỏ.
Chòng chành với nắng mưa,

Bến vắng lau thưa.
Con đò buộc vào bến cũ.
Chiếc yếm thắm chông chênh, bờ vai nghiêng nắng rủ.
Em buộc tình tôi vào nắng bể, mưa ngàn.

Tôi.
Một đời lang thang.
Em.
Bờ xa quạnh quẽ.
Nắng rã chân đê, con đò xưa lặng lẽ.
Một lối về.
Mưa nắng ngậm lời ru.

Tôi đi tìm tôi trong cõi xa mù.
Đánh mất lá diêu bông, giọt tình rơi vô vọng.
Em xa rồi.
Mặt trời xanh,
Hút bóng.
Mình tôi.
Vàng nỗi nhớ.
Lá diêu bông.

đêm mộng sao lòng rưng rưng nhớ
diêu bông ơi hởi ....

(http://files.myopera.com/Lathu7/blog/lakho.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 18-03-2012 23:24:49
Tôi.
Một đời lang thang.
Em.
Bờ xa quạnh quẽ.
Nắng rã chân đê, con đò xưa lặng lẽ.
Một lối về.
Mưa nắng ngậm lời ru.


xin phép bác lehung ong gia bình một chút về câu thơ này nha.
Dường như câu thơ trên đang diễn tả một tâm trạng của một người đã đủ đế độ chín để nhìn nhận cuộc đời sau bao nhiêu sóng gió, thăng trầm mà mình đã từng trải qua trong mỗi bước đường của cuộc sống. Sự chân thành cho đi đã không được nhân lại. Một người vẫn mãi lang thang như cố tìm kiếm đâu đây bóng hình một ai đó nhưng càng tìm càng xa, chỉ thấy một bờ xa quạnh quẽ mà thôi. Chân đê cũng bị nắng rẽ làm đôi, con đò đã xưa nhưng vẫn lặng lẽ mặc tiếng gọi của ngày tháng.....một chút gì đó đượm buồn trong tâm hồn tác giả...
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 20-03-2012 00:00:20
@Onggia..bác suy luận còn hay hơn em nhiều..
Tình yêu
Tắt lịm bao giờ
Mà sao tâm trí
Hững hờ về nhau
Chòng chành
Đến hết mai sau
Con tim nghẹn tiếng
Nỗi đau không lời
Đêm chìm giấc mộng
Chơi vơi
Ngày gom nhặt hết
Rối bời sợi thương
Còn đây
Mấy nét tơ vương
Nên chi nỗi nhớ
Vô thường
Miên man
Hình ai bước
Dưới miền hoang
Đường yêu trắc trở
Chiều vàng rưng rưng
Thì thôi cúi mặt
Xin đừng...
Non xanh còn đó
Chim rừng còn đây
Tình yêu dẫu chút hao gầy
Người ơi
Giữ lấy đong đầy tháng năm

(http://images.yume.vn/blog/200906/13/13538611244910526.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 20-03-2012 21:24:10
bác lehung đã quá khen rùi. Ong gia cũng muốn góp thơ đây




            ĐỜI MẸ


Quê nghèo nên mẹ cũng nghèo
Lèo tèo mớ tép, lèo tèo mớ rau
Một đời nghèo khó khổ đau
Mưa lòng mẹ ướt dàu dàu lòng con
Thêm tháng nhuận mẹ bồn chồn
Lo cái ăn đén gầy mòn đôi vai
Phải đâu ngày một ngày hai
Cửa nhà khốn khó ngày dài lê thê
Đời người lăn lóc vòng xe
Cư lăn lăn mãi ngày về dừng đâu
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: thubuon vào 21-03-2012 23:25:08
Trời chiều gió thổi mây giăng
Mưa như trút nước xóa tan nỗi buồn
Giọt sầu giọt lệ mãi vương
Để tôi nuốt lệ chôn sâu đáy lòng
Đêm về lắng đọng mình ta
Mây tan trăng sáng nỗi buồn còn đây
Mưa ngừng mà lệ cứ rơi
Mong cho một kiếp má hồng qua đi
Để rồi ta lại mình ta
Bay theo gió bạt mây ngàn trời xanh.
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 21-03-2012 23:46:36
Đúng là thu buồn nên thơ cũng buồn ...

MẸ CÒNG

Bồi hồi mẹ mải miết cào
Lưng còng phơi nắng kiếm ngao qua ngày
Nắng như thiêu đốt lá cây
Ruột ngao bé tẹo, vỏ dày trắng phau
Xin đừng nắng rát mưa mau
Để cho lòng mẹ đỡ đau mỗi chiều
Một mình nước lọ cơm niêu
Mồ hôi quện với gió chiều miền trung
Nhà quê lam lũ vô cùng
Thương sao một góc miền trung đói nghèo
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 24-03-2012 00:24:09

Năm tháng qua đi cứ nhỡ nhàng
Không nói được gì những gì đáng nói
Thời ngu muội xa xưa giờ nhớ lại
cũng đánh thôi chết lặng giữa trời đêm
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: My Darling vào 24-03-2012 11:53:17
Rộn ràng hoa gạo tháng Ba,
Một bầu trời thắm như là trong mơ.
Ngắm hoa lòng dạ ngẩn ngơ .
Nhớ về một thuở xa xưa lắm rồi.
Nhớ năm hoa ấy đỏ trời,
Lòng ai vương vấn bồi hồi , lòng ai ?
[/b]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 27-03-2012 21:55:09
My Darling đã viết:
Trích dẫn
Rộn ràng hoa gạo tháng Ba,
Một bầu trời thắm như là trong mơ.
Ngắm hoa lòng dạ ngẩn ngơ .
Nhớ về một thuở xa xưa lắm rồi.
Nhớ năm hoa ấy đỏ trời,
Lòng ai vương vấn bồi hồi , lòng ai ?
[/b]


 tiếp theo là cảm xúc về mùa thu

ĐI HẾT MỘT MÙA THU


Lá rụng vàng nơi phố cũ ngày xưa,
Thu đọng lại nỗi buồn thời xa vắng
Anh ra đi không một lời từ biệt
Phố than buồn đơn lẻ một mình em .....


Biết đến bao giờ em mới gặp lại anh
Để được đi bên anh hồn nhiên như ngày ấy
Câu từ biệt ngàn đời không nói nổi
Xa anh rồi thương nhớ cứ đầy vơi...


Em quay về với con phố bình yên ,
Sống lặng lẽ tháng ngày không nguyện ước
Kỷ niệm xưa một đôi lần đánh thức
Những ngọt ngào âu yếm thủa yêu thương
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 29-03-2012 22:32:49
BIẾT LÀ VẬY

Tôi cũng thế mà em cũng thế
Bến bờ này đã nhạt nhòa riêng lẻ
Đi trên đường yêu tôi cứ bị nhầm
Trời chiều thu gió lay rụng lá vàng
Biết là vậy buồn cũng đành chịu vậy

Biển bình yên chỗ em
Thì chỗ tôi sóng dữ
Trời đầy sao vẫn tan nát cõi lòng

Gần chục năm
Cùng em bước thong dong
Cuốc bộ sóng đôi trên đường phố
Tôi cứ nhầm vào ba con số lẻ
Nhà của em và của họ hàng em

Giờ thì cơn bão tình đã tan
Lòng vẫn đắng nhưng tình cay đắng

Tôi vẫn sống ở lưng chừng cõi vắng
Cầu mong em hạnh phúc mới bình yên
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 07-04-2012 23:17:19
Xin lỗi
Em hỏi gió chiều nay có hát?
Mà xôn xao nghe vọng cuối chân trời
Hay tim mình bất chợt gọi người ơi!
Giữa phố đông bàn chân về đơn lẻ
Em hỏi gió, gió thì thầm thật khẽ
Tên một người chẳng dám gọi thành câu
Yêu thương ơi! Giờ này anh ở đâu?
Da diết nỗi niềm trong từng cơn khắc khoải
Em hỏi mây, mây cứ hoài trôi mãi
Chẳng dừng chân em gửi ước mơ hồng
Kỷ niệm ngày nào anh còn nhớ hay không?
Một thời ta ước làm nền mây trắng
Nối hai đầu anh bên ấy đại dương!
Em hỏi chiều nay hỡi con đường
Ngày anh về đơn côi nào lấp nổi
Có lẽ nào riêng mình em có lỗi...
Lỗi yêu người mà chẳng dám nhận lời yêu
  (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/anhdepblogcom_rain401_copy_copy.jpg)  
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 08-04-2012 12:40:29
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/mua.JPG)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 09-04-2012 07:40:08
CHIỀU QUÊ

Cây cỏ ừ thì đứng im
Chiều thì rơi ì ạch
Hoàng hôn rớt trên đầu
Giọt sầu rơi tí tách

Có một người khách lạ
Lạc lối giữa chiều tà
Ráng chiều giăng đám ma
Hốp mấy giọt châu sa

Đôi chim bay mệt lã
Đậu trên cành râm ran
Mẹ quê ra nhóm bếp
Xa khói tỏa mơ màng

Chiều cột hồn lữ khách
Chiều níu buộc chân chim
Chiều bến quê neo đậu
Cho kẻ chẳng về đâu      

(T.P 19/03/2012)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: My Darling vào 09-04-2012 10:21:38
Thế rồi tôi cũng xa nàng
 Dù không phải lúc nửa đêm tối trời
 Buồn buồn theo bước chân đi
Và con đường đất biết nói lời biệt ly
Nỗi buồn nặng trĩu ai ơi
Để tôi tê tái , rỉ máu trong tim
Để say ánh mắt nhìn của nàng
Khiến tôi mềm cả nỗi niềm yêu thương
Đường xa nàng đi đường nọ
Còn tôi bước đi trên con đường kia
Để tôi cứ mãi chờ nàng
Nhớ đêm phương đó , nhớ ngày phương em
[/b]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 09-04-2012 21:58:14
SƯƠNG TRẮNG MIỀN QUÊ NGOẠI


Đã xa rồi ngoại ơi
Cho tới hôm nay con vẫn thấy
Xóm quê hương sương trắng phủ đầy
Bao năm rồi quê mình vẫn còn đây
Tiếng gà gáy mỗi sớm mai thức dậy
Sao lâu rồi con vẫn thấy thân quen
Ôi quê hương nhành hoa bưởi thơm mát
Đây sông Lô chiến thắng Pháp còn vang
Ngày mới đã lên sương đã tan
Ruộng đồng ngô, khoai đón nắng tràn
Nhớ quê hương!
Những năm đất nước chìm mình trong mưa bom đạn lửa
Ngoại còn là con gái tuổi hai mươi
Xóm nhỏ ven sông quân giặc tới
Lòng căm thù giặc cháy không nguôi
Lũy tre làng dựng hang ngăn quân cướp nước
Người con quê hương bao thế hệ đi trước
Chiến đấu quên mình giữ núi sông
Ngoại ơi!
Quê mình hôm nay đang đổi mới
Đã hết rồi cảnh nheo nhóc lầm than
Hơn 30 năm đấu tranh đất nước đã thắng lợi hoàn toàn
Hôm nay con trở về thăm quê cũ
Khẽ nhắc lòng con gọi ngoại ơi
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/images-20120409.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 12-04-2012 17:19:37
ÔNG TƯ VÉ SỐ

Dạo khắp phố phường mấy mươi năm
Đôi tay lắc mãi những thăng trầm
Vượt mấy mùa mưa cùng mấy nắng
Đêm về lặng lẽ phút trầm ngâm

Bên lề có người chẳng tiếc công
Đẩy ông qua một khúc đường vòng
Khề khà tiếng cười vang phố nhỏ
Ấm áp trong tim ngọn lửa hồng

Chiếc áo ai tặng lúc chiều đông
Ai người mua giúp vé số hồng
Đường quanh mưa trắng chiều ngập nước
Xe lắc ông dừng giữa mênh mông

Ông nói đến, đi hãy thong dong
Dẫu cho sương gió vẫn ấm nồng
Yêu thương bên đời còn mãi đó
Ông chẳng muốn gì cho riêng ông

Trong ông chỉ có một ước mong:
Tình thương nhân loại ngập trong lòng
Ai ai cũng sống đời lương thiện
Để đời không còn những bất công

Có những đêm về mưa lâm râm
Nét già quanh mắt vết nhăn thâm
Rộn ràng tiếng hát vang xóm nhỏ
Các cháu bên Ông chẳng âm thầm.            

(ngochanh 12/04/2012)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: start2404 vào 12-04-2012 18:48:38
Bài thơ hay quá cô ngochanh ơi. Còn nhấn  nút thanks rùi đóa.
 :lol:  :lol:  :lol:
Trân trọng.
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 12-04-2012 22:16:30
Bài thơ chị Ngochanh nói về ông Tư hay quá! Rất xúc động. Cảm ơn chị!
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 12-04-2012 22:47:40
Thân tặng ông Tư và thay lời các thành viên: ngochanh, quyen_ômnon, start2404...bài thơ về ông Tư


Nghễ vé số vẫn âm thầm  lặng lẽ
Kiếm sống qua ngày con thương quá ông Tư
Đến gặp ông con không nói nên lời
Không gia đình, cô đơn nơi Thành Phố
Con cái đâu rồi sao không thấy thăm nuôi
Mất một chân nhưng cuộc đời không lệch
Trên xe lăn vẫn luôn mỉm nụ cười.

Vẫn sống thanh cao dẫu đời nghèo khó
Vẫn sớm tối lại qua dẫu ngày đêm mưa nắng
Cuộc sống đi lên từ hai bàn tay trắng
Bám trụ qua ngày năm lại năm

40 ngàn đồng là những giọt mồ hôi
Trang trải bao năm nhưng đâu có đủ
Lặn lôi phương xa nhà chưa có
Tuổi già, sức yếu sống sao đây

NTCM tình nghĩa tràn đầy
Chung một bàn tay mua một vé số
CMTX giúp cụ lúc ốm đau
Thắt lòng nghe tin ông nằm viện
Cầu mong cụ khỏe lại với chúng con

 (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/Image0102_copy_copy.JPG)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 15-04-2012 21:22:37
Thân tặng lasson và mọi người trong chuyến đi Nậm Ban.......

 (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/anh.JPG)

THƯƠNG LẮM NẬM BAN

Về thăm Nậm Ban hôm nay
Thỏa niềm khao khát bao ngày chờ mong
Tám giờ xe  chuẩn bị xong
Lào Cai thẳng tiến nào ta lên đường
Một miền đất phủ trong sương
Xa xa thấp thoáng lúa nương kia rồi
Bao nhiêu bịn rịn trong tôi
Quê hương xứ xở núi đồi như tranh
Xe đi chẳng muốn đi nhanh
Ngập ngừng dừng bước trước thành phố quê
Trên rừng cây lá xum xuê
Xóm làng im ắng đêm khuya tháng ngày
Lòng người lơ lửng như say
Tâm hồn lãng mạn như bay trên ngàn
Yêu thương thương lắm muôn vàn
Con người lầm lũi, khó khăn bộn bề
Người về tình vẫn tràn trề
Nậm Ban vẫn nhớ người về hôm nay

TRƯỜNG GIANG
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: oanh hương vào 15-04-2012 22:16:49
Xa rồi mẹ nhỉ?

Triền đê xưa vắng những cánh diều

Con sông vắng bao mùa tắm nắng

Ngõ quanh co vắng những rặng tre già

Con trở về...

Vòng tay mẹ vẫn yêu thương

Mùa nước lũ cuộn trào trong giận dữ

Con trở về...

Đi qua lối cũ

Xoan tím rụng đầy tóc mẹ chẳng còn xanh

Con xa nhà...

Vắng những bữa cơm dưa

Cà pháo chấm tương cùng bàn tay mẹ

Con lại về...

Nỗi nhớ nhiều vô kể

Vầng trán nhăn

mắt mẹ những quầng thâm

Xa mẹ rồi...

Vắng những nâng niu

Nước mắt con rơi...Ai xua tan bao hờn dỗi

Xa mẹ rồi ...

Dòng đời đầy cạm bẫy

Chân con đi ai sẽ dẫn đường

Xa mẹ...

Ngực áo con cài nụ bạch hồng

Tim thảng thối

Nhận ra...

Mình mất mẹ (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/vu_lan-20120415.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 16-04-2012 07:26:56
Một ngày tháng tư gió hiu hiu
Nắng nhạt bên hiên, nắng chẳng nhiều
Đôi chim hòa giọng trên nhành sứ
Vàng mươi lá khế gió liêu xiêu

Cánh đồng mới sạ biếc trời chiều
Mẹ ngồi thơ thẩn nhớ con yêu
Nỗi buồn len lén lên mắt mẹ
Nét xuân năm cũ đã phai nhiều

Cọng cỏ nửa vàng, nửa xanh rêu
Mẹ ơi thương mẹ lúc về chiều
Con bầy giờ chia người mỗi nẻo
Còn lại nơi này mẹ quạnh hiu

Dáng mẹ đồng xa trông nhỏ xíu
Cánh cò dang rộng thật đáng yêu
Lạo rạo khúc quanh con về tới
“Mẹ ơi” con gọi lúc trời chiều.                                

(ngochanh 02/04/2012)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Lason vào 16-04-2012 14:43:31
Cảm ơn Ong Gia nhiều nhé.Lần đầu đi Nậm Ban về Lason cũng nhận được 1 bài thơ của 1 bạn trên diễn đàn.Bài thơ của bạn ấy đã động viên LaSon rất nhiều.Cảm ơn những tình cảm của các bạn.Có lẽ chính vì thế mà Lason vẫn mãi không thể rời xa ngôi nhà thân yêu này.Chúc NTCM mãi mạnh mẽ và phát triển bền vững.Chúc OG khỏe và hạnh phúc nhé.
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 16-04-2012 22:57:07
Thân tặng ba cụ già nuôi nhau ở Sài Gòn đồng thân tặng các thành viên kimbang, HMHai, k87yeng, hkfmi, tommy khai tam, sonynhan, lehung73, ha4ever, ...cùng các thành viên trên diễn đàn bài thơ ...
   
   TUỔI GIÀ KHÔNG NEO ĐƠN

Ba cụ già tuổi già neo đơn
Nương tựa nuôi nhau qua ngày tháng
Giữa phố phường ồn ào, tấp nập
Ba con người vẫn lặng lẽ nuôi nhau

Trên căn gác nhỏ tình nghĩa vẫn thẳm sâu
Người tôi cưu mang tận tình giúp đỡ
Chống lại tuổi già, lúc ốm đau

Mang tình yêu thương nào khó chi đâu
Một nghĩa cử nhỏ mang hàm ngĩa lớn
Món quà đơn sơ thấm đượm nghĩ tình

Người tôi cưu mang cưu mang ba cụ
Thăm hỏi thường xuyên, không quên lời chúc
Mang đến niềm vui, hạnh phúc chân tình

TRƯỜNG GIANG



(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/hhhhhhhhhhhhhhh.JPG)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 17-04-2012 08:29:20
Cám ơn mấy bài thơ của ONG GIA, bài nào cũng hay, nhất là bài \\\"THƯƠNG LẮM NẬM BAN\\\"
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 17-04-2012 22:46:10
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/hhhhhhhhhhhhhhhh.JPG)



Thân tặng quán cơm 2k ở Đà Lạt...bài thơ

 HAI NGHÌN CHỨA VẠN NIỀM VUI



Một ngày mùa thu đẹp trời
Quán cơm Đà Lạt ra đời từ đây
Mơ ước ấp ủ bao ngày
Bao niềm mong mỏi hiện nay đã thành
Hai nghìn một suất cơm canh
Cho người nghèo khó, chông chênh mảnh đời
Đường Nguyễn Công Trứ bạn ơi
Số nhà 38 là nơi cần tìm
Thân thiện trong ánh mắt nhìn
Quán cơm phục vụ tận tình những trưa
Thứ ba, năm, bẩy những giờ
Vui lòng khách đến, cũng vừa khách đi
Vất vả nào có quản chi
Mang tình thương mến còn gì vui hơn
Mời bạn thăm ghé quán cơm
Một lần thưởng thức suất cơm hai nghìn

TRƯỜNG GIANG
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 20-04-2012 21:42:58
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/11042010031_copy.jpg)


NỒI CHÁO NHỎ CHỨA NIỀM VUI LỚN

Thứ bẩy, chủ nhật hàng tuần
Nồi cháo miền Bắc quây quần đông vui
Xeđịahình có đây rùi
Xe ôm chung chuyển những nồi cháo thơm
Linhnhi đôn đốc củi rơm
Tuliptim dọn dẹp sạch trơn đáy nồi (hiii)
Sonrack gọi maiheo ơi
Phattaitam nhanh nhẹn đến nơi mất rồi
Thino ra đứng vào ngồi
Chichchoe lại hót ở đồi nào đây
Gaumevidai ngất ngây
Cháo hành thơm thế cho đây tí nào
Amduongkinhi hỏi sao
Mỗi người một tí nồi nào còn nguyên(hii)
Mavica vốn rất hiền
Ai chanh dọn dẹp là liền nhường ngay(hiii)
Tuntun được cái nhanh tay
Chăm chỉ tất bật cả ngày huhu( đừng khóc nhè nha)
Nồi cháo của chúng ta dù
Đơn sơ nhưng vẫn đủ cho những người nghèo cô đơn.

Thân tặng nồi cháo miền Bắc. ONG GIA không có điều kiện tham gia nồi cháo cùng mọi người được. Xin gửi tới các đầu bếp món quàn tinh thần vô giá.hii.. trong bài thơ trên ONG GIA không thể cập nhật hết tên các thành viên được mang các bác thông cảm và cho lời phê bình già này....

TRƯỜNG GIANG
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: chichchoe vào 20-04-2012 23:00:32
:)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 21-04-2012 19:44:40
chichchoe đã viết:
Trích dẫn
:)


Không biết chichchoe khen hay chê già này nữa... :(
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 21-04-2012 22:26:02
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/images_copy.jpg)



NHỚ CƠN MƯA ĐÀU HẠ

Hè đến xuân qua thu chưa tới
Nắng rợp hàng cây nhớ tháng ngày
Tuổi thơ nắm nao nuôi hoài bão
Năm tháng xa nhà nhớ cố hương

Ôi nhớ sao cơn mưa đầu hạ
Tôi ngước nhìn em người xa lạ
Nón lá che nghiêng ướt tà áo
Đôi má nhạt nhòa ánh bằng lăng

Lại nhớ về mùa nắng phơi rơm
Con đê làng oằn mình đỡ lúa thơm
Nắng vàng đùa rỡn quanh với gió
Trên cánh đồng quê rộn tiếng cười

Ôi quê hương ấm áp tình người
Bao năm xa quê ấm tình đời
Bỗi hồi nhớ thương đường quê cũ
Nhớ bóng dáng em – nhớ mùa hạ cơn mưa

TRƯỜNG GIANG
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 22-04-2012 21:44:37
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/hhhhhhhh_copy.jpg)


MỘT MÌNH

Một mình chỉ ta với ta
Nghẫm nghĩ về cuộc sống
Bao khát khao chờ mong
Một ngày thôi- Hạnh phúc

Một mình ta lặng lẽ
Chia sẻ với thời gian
Làm bạn cùng đêm vắng
Hòa rượu cùng ánh trăng

Bao mảnh đời bất hạnh
Cơm áo chẳng được lành
Càng nghĩ càng nôn nóng
Làm gì đó cho nhanh

Chén rượu nâng rồi đặt  
Biết thổn thức cùng ai
Trên mỗi bước đường dài
Ngày mai còn phía trước

Nếu có một điều ước
Chẳng mong điều cao xa
Mong những người xa lạ
Kết nối cùng chung tay
Vì một điều bé nhỏ
Cho những người nghèo khó
Một hạnh phúc nhỏ nhoi

TRƯỜNG GIANG
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: tuliptim vào 23-04-2012 08:32:32
ONG GIA đã viết:
Trích dẫn
chichchoe đã viết:
Trích dẫn
:)


Không biết chichchoe khen hay chê già này nữa... :(


Khen đấy, cám ơn  bài thơ của ONG GIA về Nồi cháo MB.
PS: [hide]có được sửa lỗi chính tả của \\\"nhà thơ\\\" ko vậy nhỉ?[/hide] ;)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 23-04-2012 22:04:19
tuliptim đã viết:
Trích dẫn


Khen đấy, cám ơn  bài thơ của ONG GIA về Nồi cháo MB.
PS: [hide]có được sửa lỗi chính tả của \\\"nhà thơ\\\" ko vậy nhỉ?[/hide] ;)


nếu có sai mong bạn cứ nhiệt tình sửa........... :P
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 23-04-2012 23:35:49
CÂU LẠC BỘ XÁC MINH MIỀN NAM

Câu lạc bộ xác minh miền Nam
Mọi người nơi đây nhiệt tình lắm
Xác minh tỏ tường không ngần ngại
Hành trang nhân ái sẵn mang vai

Xin kể ra đây những con người  
Luôn luôn trên môi nở nụ cười
Bác opala còn đây đó
Thay Ban Quản Trị phụ trách chung
Lehung73 sẵn đi cùng
K87yeng nhiệt tình trách nhiệm
Kevilhieu
chịu trách nhiệm Miền Tây
Xulanhphanlan thường viết bài nhắc nhở
Những trường hợp còn dang dở chưa xác minh
Xelan90
lăn mình trên quốc lộ (hii)
Không để asian đi bộ mỏi chân
Blu-game..tìm kiếm nhân sự
Fullmon nhắc nhở khu vực miền Đông
Thành viên hưởng ứng ngày một đông
Vì mục đích chung lan tỏa lòng nhân ái
Sunyata đâu còn ái ngại
Hkfami chắc uống sữa nhiều(hiii)
Lathuvang chắc thấy lòng xôn xao
Muốn ghé một chân cùng nhau đi dạo( đi xác minh đó..)
HMHAI địa hình thông thạo
Đâu kể thất thường thời tiết nắng mưa
Kim bang cũng đâu phải tay vừa( hii)
Tuổi cao nhưng vẫn còn dai sức
Gia nhập ăn theo xác minh cùng
Goddragon còn trai trẻ
Yugidazai lại lắm tài ( he..)
News luôn cập nhật tin tức mới
Namviet tính lại hay xởi bời ( từ này ko có trong từ điển)
My draling
duyên dáng nhỏ xinh
Đừng vì quá khen mà tự ngắm mình ( hiii)
Trexanh hôm nay cùng le phung
Một chuyến công du cùng góp công
Miền Nam một lối đi chung
Cùng nhau góp sức chung lòng dựng xây...

ONG GIA tổn bao nhiêu tuổi thọ mới  cho ra đời tác phẩm gửi tặng các bác miền Nam này đấy..khi nào ONG GIA vào Nam nhớ trả công Già này đã lăng xê các bác đó nha..........
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 24-04-2012 22:33:32
Cám ơn bài thơ của ONG GIA gửi tặng CLBXMMN nhé.
Hoan nghênh chờ đợi để đc đón tiếp bác ghé thăm MN,bảo đảm anh em trong này ko phụ lòng của bác đâu ah. :)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 25-04-2012 23:00:19
lehung73 đã viết:
Trích dẫn
Cám ơn bài thơ của ONG GIA gửi tặng CLBXMMN nhé.
Hoan nghênh chờ đợi để đc đón tiếp bác ghé thăm MN,bảo đảm anh em trong này ko phụ lòng của bác đâu ah. :)


Hôm nọ ONG GIA có nhắn tin hỏi thăm bác PQUEN và cùng nhận được lời mời của bác khi nào vào Nam ONG GIA nhớ hú anh chị em NTCM..
ONG GIA phải thu xếp thời gian để thần tốc, hướng Sài Gòn thẳng tiến thôi...........
 Rất mong được một ngày sum họp cùng mọi người trong đó.........
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 27-04-2012 20:24:31
Cảm xúc sau một lần xa nhà về thăm quê




ĐẸP QUÁ QUÊ HƯƠNG

Trên con đường về thăm quê hương
Thị trấn hôm nay rực nắng hồng
Con đê hiền hòa bao đời yêu thương
Thanh Thủy hôm nay đổi thay từng ngày
Chiề nay! Ai đón chờ ai trong chiều quê lộng gió
Đường quê thênh thang làm anh bỡ ngỡ
Đẹp quê hương !

Ôi yêu sao hàng cây gió mát
Yêu thương sao đồng quê bát ngát
Lại nhớ về tiếng hát mẹ ru
Quên sao được quê hương những năm đói khổ
Những lưỡi cuốc cày gieo ước mơ bé nhỏ
Anh và em những con người của tuổi trẻ
Mang trong mình ước vọng thắp sáng tương lai
Đưa em về Thanh Thủy hôm nay
Cho quê mình ngập tràn ánh nắng ban mai

      
               
            
    TRƯỜNG GIANG
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 29-04-2012 15:29:26
MƯA

Mưa này có giống những mưa qua?
Hạt nhỏ hạt to rớt hiên nhà
Tí tách lăn tròn ra ngoài ngõ
Bềnh bồng tình tang xuống sông xa

Có những mùa mưa một mình ta
Trầm ngâm lặng lẽ nhớ quê nhà
Sân ngoài khạp nước mưa mẹ hứng
Một gáo mát lòng khách đường xa

Mưa từ con rạch nhỏ mưa ra
Cho sông thêm lớn nước đậm đà
Xanh rau, cao lúa thêm ngọt mía
Sờn vai áo mẹ, giọt mưa sa

Mưa này có giống những mưa qua?
Mưa thấm ruộng khô mùa nắng hạ
Đường quanh lối nhỏ bong bóng nước
Hạt về quê cũ, hạt nơi xa.

(ngochanh 18/04/2012)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 29-04-2012 16:13:34
Lời bình cho bài thơ mưa của Ngochanh

Có một nhà triết học đã từng nói “ khônng ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông” đúng vậy trong bài thơ ngochanh đã viết mưa này có giống những mưa qua đương nhiên rồi làm sao mà giống được, làm sao có thể lạp lại y nguyên cơn mưa của một ngày nào đó ta đã từng chứng kiến trong quá vãng được. Thế nhưng phải là một tâm hồn nhạy cảm và tinh tế lắm nhà thơ mới có thể nhận ra sự khác biệt của cơn mưa mà thi nhân đang tiếp nhận, mưa vẫn thế, nước vẫn do đó mà ra nhưng nếu mưa chỉ có đơn thuần là vậy thì hồn của bài thơ đã không còn nữa rồi, ở đây tâm trạng của nhà thơ đang hồi tưởng, đang có một cái gì đó thôi thúc mãnh liệt lắm nhưng cũng thật nhẹ nhàng, tinh khiết bởi chăng đó chính là tình yêu quê hương đất nước được kết tinh trong sự cảm nhận của một tâm hồn dạt dào cảm hứng..

 (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/images_copy-20120429-2.jpg)

Hạt nhỏ hạt to rớt hiên nhà
Tí tách lăn tròn ra ngoài ngõ
Bềnh bồng tình tang xuống sông xa

Có những mùa mưa một mình ta
Trầm ngâm lặng lẽ nhớ quê nhà
Sân ngoài khạp nước mưa mẹ hứng
Một gáo mát lòng khách đường xa

Mưa từ con rạch nhỏ mưa ra
Cho sông thêm lớn nước đậm đà
Xanh rau, cao lúa thêm ngọt mía
Sờn vai áo mẹ, giọt mưa sa

   Thế đấy đọc đoạn thơ ta mới thấy hết nhà thơ không chỉ cảm nhận cơn mưa bằng mắt mà bằng chính cả chiều sâu của tâm hồn, mưa làm cho ta trầm ngâm lặng lẽ nhớ quê nhà, mưa làm ta nhớ đến gáo nước của mẹ, mưa sờn vai áo mẹ...những cảm nhận như thế rất thân quen nhưng nếu không có một chút lang thang của người nghệ sỹ chúng ta có khi không nhận ra được

Mưa này có giống những mưa qua?
Mưa thấm ruộng khô mùa nắng hạ
Đường quanh lối nhỏ bong bóng nước
Hạt về quê cũ, hạt nơi xa.

   Vẫn lặp lại cách hỏi như thế để kết thúc bài thơ, cám ơn ngochanh đã đưa ta về với những gì thân quen và bình dị nhất đó là cơn mưa quê hương. Nhờ đó ta biết yêu quê hương nhiều hơn, biết trân trọng những gì ta đang có để mỗi người chúng ta lớn lên và sống tốt hơn phải chăng đó cũng chính là thông điệp mà nhà thơ muốn gửi tới độc giả chúng ta.

TRƯỜNG GIANG
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 30-04-2012 16:45:52
Cám ơn lời bình đậm tình quê hương và hình ảnh các cháu tắm mưa rất dễ thương của ONG GIA cho bài thơ của ngochanh. Ngochanh nghĩ sao viết vậy nhờ lời bình của bạn mà ngochanh đọc lại thấy bài thơ có chiều sâu hơn lúc mới làm  :)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: My Darling vào 30-04-2012 17:01:09
ONG GIA đã viết:
Trích dẫn

My draling duyên dáng nhỏ xinh
Đừng vì quá khen mà tự ngắm mình ( hiii)

ONG GIA nói My Darling là con gái hử ? (http://matcuoi.com/smilies/soldier_baby18.gif) (http://www.matcuoi.com) (http://matcuoi.com/smilies/soldier_baby18.gif) (http://www.matcuoi.com)  :P (http://matcuoi.com/smilies/3D_78.gif) (http://www.matcuoi.com)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 01-05-2012 14:58:47
ngochanh đã viết:
Trích dẫn
Cám ơn lời bình đậm tình quê hương và hình ảnh các cháu tắm mưa rất dễ thương của ONG GIA cho bài thơ của ngochanh. Ngochanh nghĩ sao viết vậy nhờ lời bình của bạn mà ngochanh đọc lại thấy bài thơ có chiều sâu hơn lúc mới làm  :)


hi. Đọc thơ ngochanh rất hay và giàu cảm xúc. Cảm ơn vì đã không chê mà lại cho Già này lời khen....... :lol:
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 01-05-2012 15:01:51
My Darling đã viết:
Trích dẫn
ONG GIA đã viết:
Trích dẫn

My draling duyên dáng nhỏ xinh
Đừng vì quá khen mà tự ngắm mình ( hiii)

ONG GIA nói My Darling là con gái hử ?


hi. Già này có nhầm thì cũng đừng trách nha, đôi khi cũng hơi lẩm cẩm một chút đấy...hihi mong được lượng thứ..
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 01-05-2012 17:21:02


Lửng thửng mây trôi giữa chiều vàng
Ve sầu rả rít gọi hè sang
Chân ai lạc lối chiều gió nổi
Nép mình phượng đỏ đứng hai hàng

Chiều tà qua phố bước lang thang
Dừng trước trường xưa chút ngỡ ngàng
Hồn nhiên học trò tham ngày nghỉ
Hè đã về đây rất nhẹ nhàng

Cánh diều thuở nọ lướt miên man
Bạn bè giờ đây cách đôi đàng
Bạc màu, thơ ngây dòng lưu bút
Bồi hồi hoài niệm chợt ghé ngang

Nắng trãi trường xưa hồn lênh láng
Sống lại ngày thơ chút mơ màng
Trắng quá sân trường màu áo trắng
Ta vẫn mình ta phố thênh thang                            

(ngochanh 11/04/2012)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 02-05-2012 16:43:03
Thân tặng ngochanh bài thơ này...

Niềm vui mang đến
Gạt đi nỗi buồn
Oà trong hạnh phúc
Chan chứa niềm thương
Hân hoan chào đón
Ai muốn sẻ chia
Nỗi buồn cũng sẽ qua đi
Hạnh phúc ở lại vu quy đang chờ

Những chữ cái đầu trong mỗi câu thơ hợp thành tên chị ngochanh....
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 02-05-2012 18:43:18
Wow! ONG GIA làm thơ tài quá, thơ hay lắm, ngochanh cám ơn bạn rất nhiều! :)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 03-05-2012 15:37:11
Hôm trước trong bài thơ tặng các thành viên trong câu lạc bộ xác minh miền nam ONG GIA có viết nhầm tên của My darling làm bác ấy giận mãi. ONG GIA xin tạ lỗi bằng bài thơ


MY DARLING


M
ong sao có được tháng ngày
Yên bình hạnh phúc đong đầy tình yêu
Da diết tâm niệm một điều
Ai còn nghèo khó sẽ nhiều tình thương
Ru mình nỗi nhỡ cố hương
Làm sao vất vả đêm trường qua đi
Im lặng-cõi lòng từ bi
Nỗi niềm thao thức mỗi khi đêm về
Gom góp cả trong cơn mê
My Darling chẳng nề khó khăn

Những chữ cái đầu trong mỗi câu tho hợp thành chữ My darling...đừng giận già này nữa nha..hii
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: My Darling vào 03-05-2012 16:46:38
ONG GIA đã viết:
Trích dẫn
Hôm trước trong bài thơ tặng các thành viên trong câu lạc bộ xác minh miền nam ONG GIA có viết nhầm tên của My darling làm bác ấy giận mãi. ONG GIA xin tạ lỗi bằng bài thơ


ONG GIA thật là \\\"cao kiến\\\" nhỉ ??? (http://matcuoi.com/smilies/3D_78.gif) (http://www.matcuoi.com)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 03-05-2012 17:03:01
Trước giờ thấy ONG GIA thường làm thơ tặng anh em trong diễn đàn, đặc biệt các chữ cái đầu của mỗi câu thơ ghép lại thành nick của anh chị em, hôm nay ngochanh mạn phép thay mặt cả nhà tặng bài thơ vui tới ONG GIA coi như lời cảm ơn!


Ông già sao gọi là già
Nhăn da, bạc tóc, lưng còm, hết răng?
Già này thiện nguyện siêng năng
Gánh năm thúng thóc, chẳng ăn nhằm già
In tên trong trí ấy là
Anh em hết thảy trong nhà của ta.                

(ngochanh 03/05/2012)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 03-05-2012 18:15:16
ngochanh đã viết:
Trích dẫn
Trước giờ thấy ONG GIA thường làm thơ tặng anh em trong diễn đàn, đặc biệt các chữ cái đầu của mỗi câu thơ ghép lại thành nick của anh chị em, hôm nay ngochanh mạn phép thay mặt cả nhà tặng bài thơ vui tới ONG GIA coi như lời cảm ơn!


Ông già sao gọi là già
Nhăn da, bạc tóc, lưng còm, hết răng?
Già này thiện nguyện siêng năng
Gánh năm thúng thóc, chẳng ăn nhằm già
In tên trong trí ấy là
Anh em hết thảy trong nhà của ta.                

(ngochanh 03/05/2012)


Không biết nói gì hơn nhấn 2 lần thank ngochanh

Cảm ơn cô ngochanh
Cô thật là siêng năng
Trên diễn đàn thật hăng
Có thật là hay chăng
Cô hay ít nói năng
Công việc cứ băng băng
Cô có làn da trắng
Mặc dầm mưa dãi nẵng
Cô vẫn cứ siêng năng

TRƯỜNG GIANG
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 04-05-2012 20:16:48
Thân tặng bác trexanh bài thơ này, mọi người cùng mong bác ở lại với DD bác ạ, đọc bài thơ này ONG GIA gửi tặng rùi bác hãy quyết định nha :

Tuổi cao nhưng sức vẫn cao
Rối ngày mai đó ai nào hỏi tên
Em cũng là một thành viên
Xôn xao, rung động ở trên Diễn đàn
Anh em ai còn khó khăn
Nào đâu quản ngại, gian nan đâu sờn
Hạnh phúc bình dị nào hơn
Trexanh xanh mãi, xanh màu trexanh

TRƯỜNG GIANG
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 05-05-2012 08:20:33
Thân tặng thủ quỹ quán cơm 2k Đà Lạt bài thơ mang tên

LATHUVANG


Là một người con gái
An ủi chia tình thương
Tâm sáng như chỉ đường
Hãy còn ở phải trước
Uốn mình cùng quán cơm
Vui buồn với gạo thơm
Ai xa gần đều quý
Nâng niu từng cử chỉ
Gắn kết các thành viên
Lathuvang đó mãi mãi chẳng rời tên

lathuvang đọc nếu có gì không phải xin phép được lượng thứ...
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 05-05-2012 09:39:07
Mới nhớ Lathuvang là thủ quỹ Già này xin gửi tiếp bài thơ

THỦ QUỸ QUÁN CƠM


Xứng danh là thủ quỹ
Tài giỏi trong thu chi
Ai chuyển tiền mỗi khi
Nhắn tin liền cho chị
Nếu không là sẽ bị
Nhầm lẫn trong thu chi ( hiiiiiii)
Lá thu vàng đó mà
Chẳng phải ở đâu xa
Cộng sổ luôn chính xác
Không ai còn thắc mắc
Các khoản đã đóng góp
Ủng hộ cùng quán cơm

 (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/lathuvang.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 05-05-2012 19:09:58
Thân tặng các thành viên nồi cháo Quảng Trị thân yêu


Quảng Trị nắng gió rợp trời
Nhưng mà nồi cháo vẫn đông người thêm vui
Bạn bè xa gần ai ơi
Triệu Phong thẳng tiến là nơi đón chờ
Namviet cứng cáp tay cơ
Quan tâm giúp đỡ cứ vơ về mình (hiii)
Dragon..thẳng tính tình
Chạy xuôi, lên ngược xem tình hình ra sao
Lucky..đi ra, đi vào
Nhanh mồm, nhanh miệng ai chòa đáp vâng
Gió Lào thì cứ câng câng (heee..)
Nóng nực lại cứ loanh quanh cả ngày..( quanh bên nồi cháo)
Pcthang với xuong rong
Giangcoinamtruoc nóng lòng trông mong
Trinhtienqt cân đong
Hạt gạo vừa chín, cháo ngon cả nồi
Quảng Trị yêu mến của ta ơi
Nối cháo thương mến cho đời thêm vui

Rất mong luckystar cập nhật thêm thành viên để ONG GIA bổ sung nha. Không lại không công bằng mọi người trách già này thí chít....
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 06-05-2012 10:08:59
Cuối tuần ngochanh thân tặng cả nhà bài thơ thiếu nhi đọc chơi :)

CHUỒN CHUỒN TRONG MẮT BÉ

Lũ chuồn chuồn nhỏ
Đuôi đỏ, đuôi xanh
Bay quanh bờ cỏ
Cánh mỏng thanh thanh

Cánh chuồn chao cao
Ngày sau đượm nắng
Cánh chuồn lượn thấp
Sắp có mưa rào

Đùa quanh bờ rau
Cánh chuồn mỏng mảnh
Đẹp thêm khung cảnh
Những trưa yên lành

Mắt thơ lấp lánh
Trong vắt cánh chuồn
Trưa hè óng ánh
Nắng hồn nhiên tuôn.                    

(ngochanh)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 06-05-2012 15:13:44
Phụ họa cho bài thơ của ngochanh
 (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/Untitled_2_copy.jpg)
Ôi tuổi thơ làm ta yêu ta nhớ
Mắt chuồn chuồn long lanh màu nước
Dẫu hôm nay trên đường đời xuôi ngược
Vẫn nhớ về tuổi thơ yêu mến của ta ơi
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: luckystar vào 06-05-2012 15:59:10
Củm ơn ONGGIA về bài thơ, xin đính chính Namviet, Giangcoinamtruoc, Xuongrong ko phai la thanh vien cua nồi cháo QT mà là nồi chao Huế. Nồi chao QT còn có thêm, Cucbo, Duy, Sontinh, phamtien_84,và 1 số ng ko có nik trên dd. Củm ơn OG nha! :laugh:  :cheer:  :P
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 06-05-2012 16:44:53
luckystar đã viết:
Trích dẫn
Củm ơn ONGGIA về bài thơ, xin đính chính Namviet, Giangcoinamtruoc, Xuongrong ko phai la thanh vien cua nồi cháo QT mà là nồi chao Huế. Nồi chao QT còn có thêm, Cucbo, Duy, Sontinh, phamtien_84,và 1 số ng ko có nik trên dd. Củm ơn OG nha! :laugh:  :cheer:  :P



Sau khi lucky bổ sung thêm thành viên OG đã đính chính lại bài thơ, tuy nhiên không xóa bớt thành viên đi mà chỉ bổ sung thêm những người chưa có. Nếu OG xóa mấy thành viên đi thì khi nào vào Nam bọn hắn tẩy chay thì ...chẳng dại làm gì..OG vẫn để nguyên bài thơ cũ và đăng thêm bài thơ mới này.........

Quảng Trị nắng gió rợp trời
Nhưng mà nồi cháo vẫn đông người thêm vui
Bạn bè xa gần ai ơi
Triệu Phong thẳng tiến là nơi đón chờ
namviet cứng cáp tay cơ
Quan tâm giúp đỡ cứ vơ về mình (hiii)
Dragon..thẳng tính tình
Chạy xuôi, lên ngược xem tình hình ra sao
Lucky..đi ra, đi vào
Nhanh mồm, nhanh miệng ai chòa đáp vâng
Gió Lào thì cứ câng câng (heee..)
Nóng nực lại cứ loanh quanh cả ngày..( quanh bên nồi cháo)
Pcthang với xuong rong
Giangcoinamtruoc nóng lòng trông mong
Trinhtienqt cân đong
Hạt gạo vừa chín, cháo ngon cả nồi
cucbo mà nấu một hồi
Xem đi, xem lại đáy nồi nhớ nghe..( haha)
Duy thì được cái lề mề
Chỉ mong cháo chín là về ngay luôn ( hichic)
Sontinh thì rất giỏi buôn
Tay nấu, mồm nói luôn luôn không ngừng
Phamtien...cẩn thận trông chừng
Lucky..chơi đểu bỏ gừng vào cơm...(hee)

TRƯỜNG GIANG

  (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/hhhhhhhhhhh.JPG)
huhu bọn hắn tranh hết phần của Già này rùi
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: luckystar vào 06-05-2012 17:39:41
ONG GIA đã viết:
Trích dẫn
luckystar đã viết:
Trích dẫn
Củm ơn ONGGIA về bài thơ, xin đính chính Namviet, Giangcoinamtruoc, Xuongrong ko phai la thanh vien cua nồi cháo QT mà là nồi chao Huế. Nồi chao QT còn có thêm, Cucbo, Duy, Sontinh, phamtien_84,và 1 số ng ko có nik trên dd. Củm ơn OG nha! :laugh:  :cheer:  :P



Sau khi lucky bổ sung thêm thành viên OG đã đính chính lại bài thơ, tuy nhiên không xóa bớt thành viên đi mà chỉ bổ sung thêm những người chưa có. Nếu OG xóa mấy thành viên đi thì khi nào vào Nam bọn hắn tẩy chay thì ...chẳng dại làm gì..OG vẫn để nguyên bài thơ cũ và đăng thêm bài thơ mới này.........

Quảng Trị nắng gió rợp trời
Nhưng mà nồi cháo vẫn đông người thêm vui
Bạn bè xa gần ai ơi
Triệu Phong thẳng tiến là nơi đón chờ
namviet cứng cáp tay cơ
Quan tâm giúp đỡ cứ vơ về mình (hiii)
Dragon..thẳng tính tình
Chạy xuôi, lên ngược xem tình hình ra sao
Lucky..đi ra, đi vào
Nhanh mồm, nhanh miệng ai chòa đáp vâng
Gió Lào thì cứ câng câng (heee..)
Nóng nực lại cứ loanh quanh cả ngày..( quanh bên nồi cháo)
Pcthang với xuong rong
Giangcoinamtruoc nóng lòng trông mong
Trinhtienqt cân đong
Hạt gạo vừa chín, cháo ngon cả nồi
cucbo mà nấu một hồi
Xem đi, xem lại đáy nồi nhớ nghe..( haha)
Duy thì được cái lề mề
Chỉ mong cháo chín là về ngay luôn ( hichic)
Sontinh thì rất giỏi buôn
Tay nấu, mồm nói luôn luôn không ngừng
Phamtien...cẩn thận trông chừng
Lucky..chơi đểu bỏ gừng vào cơm...(hee)

Sau khi thay đổi có tiens triển hơn nhưng sao chơi đểu lucky quá vây OG? Có thù truyền kiếp ah? Hichic
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 07-05-2012 21:24:18
lucky kia ONG GIA đã lăng xê tên của mi. Đã không cảm ơn và lo hậu tạ lại còn ý kiến nữa ha... :laugh:
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: luckystar vào 08-05-2012 10:56:09
nay cai og kia, nha nguoi ja rui nen lam cam ah? nha nguoi co khen ta cau nao dau? doi ta hau ta ah? co ma hau cho 1 qua ta ah, hihi.
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: thubuon vào 08-05-2012 14:46:56
Cảm ơn những bài thơ ONG GIA tặng mọi người , rất hay.
@ONG GIA va Luckystar : 2 bạn sắp lạc đề rùi đó  ;)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 08-05-2012 16:59:16
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/DSCN8883_1280x800_copy.jpg)


Sau khi dày công nghiên cứu, mất bao  nhiêu công sức để viết nên bài thơ tặng lucky và đồng bọn ở nồi cháo Quảng Trị, không những không được hậu ta mà còn bị đe dọa của lucky. ONG GIA quyết định không thèm lưu luyến với bọ họ nữa mà chuyển sang nồi cháo ở Huế. Hi vọng COMAY và đồng đội của hắn sẽ tiếp đón nồng nhiệt. Hii


Cháo thơm miễn phí  đây rồi
Thành viên ở Huế đang ngồi nhâm nhi
Linhthuc cập nhật thu chi
Xuongrong có mặt mỗi khi đến giờ
Chân đi, đầu nghỉ, tay sờ
Mang đến nồi cháo bất ngờ niềm vui
Tên vodka có đây rùi
Cung cấp, vận chuyển đến nơi mới về
Nguyenthy có vẻ hả hê
Được cái khó tính khắt khe chọn nồi( hii)
Ốm yếu như như thể giangcoi
Vẫn đến đúng hẹn mọi người đều khen
Sunny thì thích bon chen
Thấy mọi người nấu là xen ngay vào (hii)
Doankhanhly dáng không cao
Slim trêu mãi em chào bà cô( hichic)
Gietthoigan mi ở mô ?
Hay là mi lại chạy xô nơi nào( haaa)
Comay hay hát nghêu ngao
Phong đành lên tiếng thôi nào tôi xin( hichic)
Quat đến là đã thấy Vinh
Hai ba chuẩn bị chúng mình đồng tâm
Công việc lặng lẽ âm thầm
Mặc cho mưa nắng vẫn làm tới nơi
Nồi cháo Huế của ta ơi
Bọ mi nhớ để ta hơi cháo hành ( hii)

TRƯỜNG GIANG
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 09-05-2012 17:30:46
Xuân nào con về với mẹ
Bồi hồi trống ngực khua vang
Mẹ nắm tay con nhè nhẹ
Trao cho con trẻ khoen vàng

Mẹ nói con là con mẹ
Từ đây cho mãi về sau
Mẹ kể cái thời còn trẻ
Ba đến với mẹ thế nào

.....................

Đường đời bôn ba vạn nẻo
Tâm tình với mẹ thưa dòng
Con giờ có thêm một bé
Nên con chẳng được thong dong

Thăm mẹ một hè nắng đổ
Bên con bé gái lon ton
Sà vô lòng bà ấm áp
Má bà giọt lệ lăn tròn

.........................

Chiều thu con về bên mẹ
Lá vàng rãi rác ngoài sân
Mẹ nói muốn về quê cũ
Thăm lại cô bác xa gần

Hôm nay con về chốn cũ
Mẹ yêu vừa mới đi xa
Trước thềm mưa tuôn trắng xóa
Mắt con nước đọng nhạt nhòa.            

(ngochanh 08/05/2012)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: giangcoinamtruoc vào 09-05-2012 18:00:55
Đọc bài thơ chị mà chợt thấy giật mình vì lâu nay sống vô tâm, những tháng ngày long nhong chơi đây đó mà quên mất rằng mình còn có Mẹ ở chốn quê nhà!
Em cảm ơn chị Ngocanh nhiều nhiều lắm!
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: start2404 vào 09-05-2012 22:28:05
ONG GIA đã viết:
Trích dẫn
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/DSCN8883_1280x800_copy.jpg)


Sau khi dày công nghiên cứu, mất bao  nhiêu công sức để viết nên bài thơ tặng lucky và đồng bọn ở nồi cháo Quảng Trị, không những không được hậu ta mà còn bị đe dọa của lucky. ONG GIA quyết định không thèm lưu luyến với bọ họ nữa mà chuyển sang nồi cháo ở Huế. Hi vọng COMAY và đồng đội của hắn sẽ tiếp đón nồng nhiệt. Hii

...


ONG GIA chuyển hướng nhanh quá  :woohoo: . Ko biết khi nào nhóm Miền Tây tụi em sẽ được... nhỉ  :laugh:
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 10-05-2012 10:04:26
start2404 đã viết:

[/quote]
ONG GIA chuyển hướng nhanh quá  :woohoo: . Ko biết khi nào nhóm Miền Tây tụi em sẽ được... nhỉ  :laugh:[/quote]


hiiiiiii cũng được thôi nếu start và đồng đội trong đó tiếp đón ta..hiiiiii nhờ start gửi giùm tên các thành viên trong nhóm miền Tây sang cho ONG GIA là ok :cheer:
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 10-05-2012 12:25:17


 
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/huo.JPG)

Thân tặng các thành viên khu vực miền Tây...


MIỀN TÂY THƯƠNG MẾN

Thành viên khu vực miền Tây
Hô gọi một tiếng có ngay đây
Pokemon..đâu mau lên tiếng
Mi ở nơi nao, ẩn chốn nào ?
Huunghia mảnh khảnh, thanh cao
Anh em hú gọi lao vào xác minh
Ngochanh thơ rất tài tình
Bao người thán phục, chịu mình xin thua
Tuânkiet đâu phải tay vừa
Chăm chỉ công việc tới trưa mới về
Kingcong kia người to khỏe mạnh
Hhbe thấp bé nhẹ cân
Quyen_ omon thăm hỏi ân cần
Nhanh nhẹn tháo vát tranh chân mọi người
Dung caibe mi có vẻ lười
Dạo này không thấy mi người ở đâu? ( hii)
Icbox chờ đợi lâu lâu
An_thuy không đến còn đâu mà chờ
Start.. dáng vẻ ngây thơ
Luôn luôn đúng hẹn những giờ nấu cơm( hhaaa)
Ong gia viết tặng bài thơ
Miên Tây thương mến có chờ đón ta
Bắc Nam cũng là một nhà
Chung tay, chung sức từ xa tới gần
Miền Tây yêu dấu muôn phần
Chờ ta đổ bộ chen chân với nào( hii)

TRƯỜNG GIANG
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 10-05-2012 17:26:07
Hôm nay nhờ thơ của ONG GIA mà chúng tôi - những thành viên miền tây có dịp xếp hàng trình diện cả nhà  :)

Thay mặt các bạn khu vực miền tây cảm ơn ONG GIA nhiều nhiều!

Thân
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 11-05-2012 10:28:43

MÙA HOA ĐẠI

Dưới màu nắng hạ chói chang
Màu hoa rực sáng xếp hàng trên cây
Mùi hương thoang thoảng đâu đây
Lá xanh hoa trắng đắm say lòng người
Vươn mình đón gió giữa trời
Khoe mình che mát cho đời thêm xanh

TRƯỜNG GIANG
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 12-05-2012 07:57:19
Thơ thẩn ta đi dưới hàng me
Con phố thân quen đã gặp hè
Trời xanh mươi cánh diều căng gió
Lòng phố hôm nay ngập tiếng ve

Hè thăm miền quê em có nghe
Gió sông nhè nhẹ đẩy bờ tre
Xào xạc lá reo trong đâu đó
Gáo nước nhà quê dịu nắng hè.

Phố thị chói chang hè đã ghé
Miền quê thôn nữ nón nghiêng che
Trãi lối nắng vàng hun hút đợi
Gió đồng êm êm đến bên hè

Ruộng lúa xanh rờn ôm gót mẹ
Sông chiều khúc chuối cháu làm bè
Lấp lánh bập bềnh bong bóng nước
Ngữa mặt nhìn trời xanh bóng me.              


ngochanh
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 12-05-2012 17:44:18
Lại là một cảm xúc rất thật, thật đến nỗi khi đọc bài thơ một khung cảnh thân quen phức hợp hiện ra trong tâm trí người đọc. Nhà thơ có một tâm hồn dung cảm và sự tinh tế mới có thể viết nên những câu thơ chân thực đến vậy. Một mình lang thang thơ thẩn như để hòa mình cùng con người, cảnh vật thân quen, con phố thân quen gặp hè một sự giao thoa, một sự hội tụ đâu đâu cũng có đôi có cặp, chính vì thế mà cảnh vật như đang reo vui theo tiếng lòng nhà thơ. Phố gặp hè, diều căng gió, phố ngập tiếng ve, bờ tre ru mình theo gió, gáo nước quê long lánh nắng hè, cô thôn nữ nón lá nghiêng che, gót mẹ in hình trên lúa...tất cả những sự ghép đôi đó đều do tiếng lòng của nhà thơ chắp nối, đưa chúng xích lại gần nhau...mong sao lòng người cũng thế đừng bao giờ lẻ loi, cô độc, hãy xích lại gần nhau để trao cho nhau tình thương yêu đồng loại như vậy cuộc sống có phải tốt đẹp hơn không. Thơ mượn cảnh để nói người, mượn không gian để nhắn nhũ cõi lòng. Vì thế thơ ngọc hanh có chiều sâu trong suy ngĩ, trong tâm tưởng mà chúng ta có thể nhận ra thông điệp ấy, Tuy nhiên một số câu thơ ngochanh diễn tả vẫn chưa hết ý. Đã là thơ nên có thể bỏ qua những lỗi về câu từ, điều này là lỗi nhỏ, so với cái lớn thì thơ ngochanh vẫn rất chân thành, mộc mạc và dễ hiểu. Cám ơn nhà thơ....
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 12-05-2012 19:40:09
Thân tặng linhthuc thủ quỹ nồi cháo miền Trung

Là em thủ quỹ miền Trung
Im lặng tính toán đúng từng đồng
Năm qua, tháng lại luôn gắn bó
Hỏi ai có biết tên em không ?
Tính tình vui tươi lại hay cười
Ham học, nhưng cũng thích vui chơi (hii)
Ui dào cô ấy chăm chỉ lắm
Có mặt nơi đây nồi cháo cần

TRƯỜNG GIANG
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 13-05-2012 07:46:22
Cám ơn lời bình và những góp ý của ONG GIA cho bài thơ của ngochanh, nhưng ngochanh không dám nhận là nhà thơ đâu, ngochanh làm thơ theo mùa không chuyên nghiệp già ơi, chủ yếu nghĩ sao viết vậy tặng cả nhà đọc cho vui  :)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 13-05-2012 20:20:21
sắp hết thời sinh viên rùi huuuuuu

(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/index_copy.jpg)


THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA
 
Em về thăm lại trường xưa
Hai hàng phượng vĩ đung đưa đón chào
Vẫn tà áo trắng xuyến sao
Bóng hình thầy cũ dáng cao lưng trời
Vầng mây xưa vẫn nghiêng chơi
Vẫn còn gió mát của thời mộng mơ
Nhìn em áo trắng bây giờ
Bởi mùa hạ trắng còn chờ đợi nhau
Sân trường áo trắng trắng trong
Giờ đây buồn tẻ vắng không bóng người
Thầy nhìn em nở nụ  cười
Nụ cười héo qúa khác nhiều năm xưa
Trường xưa giờ của người ta
Người ta lấy lại đó mà em ơi
Nỗi buồn trong mắt chưa vơi
Cộng thêm nỗi khổ trấn đồi dọc ngang
Em về sao thấy bàng hoàng
Tóc thầy bạc trắng muôn ngàn thương đau
Hỡi ôi những chuyện u sầu
Xin đừng nhuộm tiếp mái đầu thầy tôi

               Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 14-05-2012 10:19:12
Thân tặng lehung bài thơ mang tên


LEHUNG73

Lớn lên ở miền Nam
Êm đềm theo năm tháng
Hôm nay còn xa lắm
Ui trời thơ của hắn
Nỗi lòng hắn sâu lắng
Gom lại lại chia xa
70 chưa hẳn đã già
30 năm nữa hắn là 100( haha)

TRƯỜNG GIANG
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 14-05-2012 10:59:02
Đọc bài thơ \\\"THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA\\\" của ONG GIA ngochanh nhớ Thầy chủ nhiệm của mình quá!

Ơn Thầy Cô không có gì đền đáp nỗi, ngochanh nghĩ sao viết vậy tặng nhà mình bài thơ ngắn về Thầy


ƠN THẦY



Lời mẹ mát tợ gió thu
Lời thầy nghiêm khắc, ngọt nhu trao trò
Cần mẫn như lão đưa đò
Bao phen thầy tiễn học trò qua sông
Con sông kiến thức mênh mông
Mà ơn Thầy đó sao đong cho vừa?
Quản gì sớm nắng chiều mưa
Mong sao lũ trẻ vui ưa học hành
Dạy chữ cùng với hạnh lành
Tùy theo từng tánh mà thành thiện nhơn
Tre già măng mọc xanh rờn
Trò nên việc lớn nhờ ơn của thầy
                   

(ngochanh)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 14-05-2012 11:21:37

 (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/index_copy-20120514.jpg)


Hưởng ứng dòng thơ của ngochanh

        HOÀI NIỆM

Sân trường nắng, nhánh phượng rơi
Kia hàng ghế đá, nhớ nơi ta ngồi
Trường xưa lớp cũ đây rồi
Góc tường thiếu nắng đã bồi rêu xanh
Hoa bằng lăng, sáng long lanh
Nghe vang đây đó trên cành ve kêu
Người xưa cơm áo có nghèo
Nhưng tình yêu vẫn dạt dào sóng xô
Về thăm lại bóng thầy cô
Mà lòng con thấy sóng xô dạt dào

TRƯỜNG GIANG
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 15-05-2012 10:11:10
NGẪM

      Lời tựa:
         Người quân tử tranh cãi giành chân lý
         Kẻ tiểu nhân tranh cãi được hơn thua


Ai cũng nhận mình chưa hoàn hảo
Sao không ai chịu nhận mình sai
Ai cũng mong mình được tha thứ
Sao không mở lòng độ lượng, bao dung

Sao cứ phải ganh đua, đố kị
Soi mói tìm tòi người khác lỗi sai
Những điểm có sai dù chẳng chết ai
Sao cứ phải nêu cao tầm quan điểm
Để mọi người biết mình hơn ai ?

Bỏ qua cho nhau cũng là tha thứ
Vỗ vai nhắc nhở nhẹ nhàng bảo nhau
Nhưng ai ai cũng cho mình là đúng
Thì cuộc đời ai bảo được ai?
Đừng tự cho mình hoàn thiện như ai?
Để mỗi khi người khác có sai
Là lên tiếng, ra lời chỉ dạy..

Cuộc sống là thế, bắt đầu từ đây
Cuộc đời đổi thay, lòng người thay đổi
Muốn biết được ai đúng ai sai
Hãy để cho thời gian kết luận
Để hậu thế đưa lời bình luận...
Về sai đúng của ngày hôm nay

Nhưng có một điều dễ thấy thay
Càng cố thanh minh, người càng nhỏ
Im lặng là vàng như thế lại hay

Lỗi sai nhỏ, cản trở con đường lớn
Ngẫm một lần ---- liệu có đáng vậy không ?

Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: conanvn vào 15-05-2012 11:24:50
\\\"Người quân tử tranh cãi giành chân lý
Kẻ tiểu nhân tranh cãi được hơn thua  -


\\\"Càng cố thanh minh, người càng nhỏ
Im lặng là vàng như thế lại hay\\\"




Hay :laugh:  :woohoo:  zach lau a :lol:  :laugh: , cai nay Ngộ thích đó mr ong Gia good
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 15-05-2012 21:37:14
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/1335430962984081697_574_574_copy.jpg)
VĨNH BIỆT CỤ TƯ VÉ SỐ

Chúng con hôm nay gửi lời vĩnh biệt
Đau đớn lòng con khóc tiễn đưa
Dẫu trong lòng nước mắt như mưa
Nhưng sao con nghẹn ngào không nói

Vẫn biết rằng ra đi là quy luật của tạo hóa
Mà sao lòng vẫn mãi tái tê
Ơ nơi dây con vẫn thấy, nghe
Tiếng cụ gọi, chúng con trìu mến
Mới ngày nao với vé số
Anh Thaizduy theo cụ đẩy xe lăn
Sao hôm nay tiễn đưa lần cuối
Nén nhang thơm con cúi mình kính cẩn
Nén cõi lòng, nén chịu nỗi đau

Chúng con dẫu không máu mủ ruột thịt
Nhưng cõi lòng sao quá đớn đau
Cầu cho cụ yên bình nơi chín suối
Chúng con mãi nhớ lời cụ dặn chúng con

Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 16-05-2012 09:36:57
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/images_copy-20120516.jpg)
VẦNG TRĂNG XÓM NHỎ

Em đi lấy chồng cả xóm nghèo đi
Đêm 16 trăng về không sáng nữa
Sờ lên ngực trái tim còn một nửa
Côi cút lòng băng giá suốt mùa đông
Mất em rối anhc ó cũng bằng không
Mùa xuân đến hoa buồn không nở
Lối ngõ em về lút tràn gai cỏ
Hoàng hôn bầm tím cô thôn
Anh trở về xóm nhỏ lục tìm em
Cô gái mảnh mai vầng trăng xóm nhỏ
Gai cỏ sắt cồn cào nỗi nhớ
Mảnh trăng thề sao khuyết suốt đời
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: phaoloquoctrung vào 16-05-2012 10:01:43
Ăn theo Bài Thơ Của ONG GIA cho vui nhà vui cửa....hihi!!! :laugh:
       
       Kẻ hay đi săm soi người khác....
       Là chỉ thấy hạt cát.....
         Trong mắt người khác.....
     ........Mà Không thấy.....
     ........Nguyên cái sọt rác nằm trên đầu mình..........


Viết vài câu trên...để \\\"thay lời muốn nói\\\" ....cho nó thỏa cái ước nguyện và cho có người nghe mà cảm nhận.........kaka :P  B) Thế mới sôi nổi.... :laugh:
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: conanvn vào 16-05-2012 10:11:59
Hay đó em, công nhận e nói đúng hahahaha
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 16-05-2012 10:26:17
Bồi thêm cho conan này...............

Những kẻ hay săm soi
Nhứng ai thích tìm tòi
Kẽ hở của người khác
Sẽ không thật xứng đáng
Để tốn lời thanh minh

Mình cứ làm tốt mình
Để ý nhiều làm chi
Lời châm chọc, bói móc
Ai cũng cần phải học
Nhưng đừng, có nói không
Cũng đừng,  không nói có
Đừng làm cho nhau khó
Ba việc khác đang chờ

Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 16-05-2012 18:00:27
CHIỀU QUÊ

Lang thang bước dưới đường chiều
Ven sông tràm đứng liêu xiêu
Nắng nhạt đậu bờ rau dại
Chiều buông chầm chậm trên đồng

Bãng lãng sắc hồng cuối xóm
Chiều nay trời bỗng mênh mông
Cò vội vàng bay về tổ
Áng mây phiêu lãng bềnh bồng

Qua ngõ nhà mình rộn rã
Tiếng chim khách gọi bên sông
Sợi khói nào vương áo mẹ
Quyện cùng hương lúa thơm nồng

Ôi, bìm bịp gọi nước ròng
Con gói quyến luyến vào trong
Thăm quê lần nào cũng vội
Để cho mẹ mãi chờ mong.                                

(ngochanh)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 17-05-2012 09:35:26
XIN LỖI

Chiều hôm nay mưa buồn giăng lối
Người giận ta mà chẳng nói năng chi
Để lệ rơi thấm ướt hàng mi
Ơi người ơi, người ơi ta xin lỗi

Ta hôm nay buồn trong tiếng nấc
Nghẹn ngào cõi lòng biết chia sẻ cùng ai
Người nói ta, ta nhận ta sai
Người ra đi làm con tim tan nát
có lẽ nào sai vẫn mãi là sai

Ta xin lỗi, dù rằng đã muộn
Mưa cứ rơi và ngày cứ trôi
Dù trong tin ta thực lòng sám hối
Vẫn một lời xin lỗi người ơi

Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 17-05-2012 10:10:21
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/index_copy-20120517.jpg)




THẦY ƠI

Em về thăm lại trường xưa
Nói sao cho hết cho vừa thầy ơi
Bằng lăng tím rụng nhớ người
Chùm hoa phượng đỏ như lời chia ly
Thầy đã lặng lẽ ra đi
Tiếng ve báo hiệu mùa thi đang về
Chập chờn cơn tỉnh cơn mê
Bàng hoàng em ngỡ thầy về nơi xưa
Hàng cây gió mát đong đưa
Hai hàng ghế đá đã thưa bạn ngồi
Em bước ra giữa cuộc đời
Nhưng quên sao được khung trời nơi đây  
Em lặng lẽ nghĩ về thầy
Thời gian khắc khoải lòng đầy nhớ thương
Nắng vàng đùa giỡn sân trường
Để lòng em mãi vấn vương mong chờ.

Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 18-05-2012 10:00:54
Đây là bài thơ ONG GIA muốn nhắn nhủ tới mọi người, Đừng làm khó cho nhau trong công việc, đừng gây cản trở cho nhau. Mạn phép mọi người ONG GIA đăng bài thơ này

NGHĨ

Tại sao cứ phải ganh đua ?
Tại sao lại phải bán mua tình đời ?
Sao người cứ phải ghét người ?
Sao cứ mơ mộng  xa vời nơi đâu ?
Có nên bới móc đào sâu
Lỗi sai phạm nhỏ ai đâu có ngờ
Sao tâm vô cảm hững hờ ?
Sao không dành dụm thời giờ cho nhau ?
Trách móc làm trái tim đau
Ghen ghét để cái đầu nhỏ đi
Người, người sao cứ hoại nghi
Những lời chỉ trích ngầm suy làm gì
Tại sao cứ phải so bì ?
Cuộc sống là thế đôi khi ai ngờ
Tại sao cứ phải mất thì giờ
Săn săn, đón đón chờ người ta sai ?
Đừng làm ra vẻ như ai
Đừng làm mình nhỏ như cái gai đâm người

Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: traithuongyeuthuong vào 18-05-2012 21:54:31
hì. Bài thơ này của OngGia hay thiệt. Cảm ơn ONGGIA nhé. Đúng là OngGia xuất khẩu thành thơ.hihi
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 19-05-2012 09:52:14
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/DSC06035_copy.jpg)


Thân tặng các thành viên nấu cháo Miền Bắc..Do không biết tên thành viên nên ONG GIA đã ăn photo bản quyền của chichchoe lấy tấm ảnh chụp su khi mọi người nấu cháo xong..Xin phép mọi người có vài lời bình về tấm ảnh..

Mọi người hãy nhì xem kìa
Bọn hắn nấu cháo đang chia nhau quà (hiii)
Ăn uống có cẻ qua loa
Nam thanh nữ tú xuê xoa kệ mà
Ai đang chỉ tay kia
Ai nhìn dáng vẻ đang lia mắt nhìn
Chung vui tổng kết tình hình
Nhâm nhi gói bánh chúng mình cùng vui
Xa gần các bạn ai ơi
Muốn được nấu cháo đến nơi đây nào

Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 19-05-2012 17:36:40
Thân tặng cả nhà, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!  :laugh:

LANG THANG TRƯỜNG CŨ

Hôm nay ghé thăm trường cũ
Điệp vàng rực rỡ hai hàng
Mái ngói bầy chim se sẻ
Nghiêng đầu hát khúc mênh mang

Gốc bàng cuối sân lặng lẽ
Tường rêu phủ dấu thời gian
Tóc Thầy màu sương đượm trắng
Cho trò thêm nặng hành trang

Ngỡ như bạn xưa còn đó
Cùng ta sóng bước tình tang
Chia nhau ô mai, cóc ổi…
Bồi hồi khi tiết hạ sang

Hạt nắng lung linh cuối lớp
Tên ai còn khắc góc bàn
Dáng ai còn trên bục giảng
Hồn ai dệt chút lang thang                                  

(ngochanh 19/05/2012)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 19-05-2012 20:11:30
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/images_copy-20120519.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 20-05-2012 18:47:11
MẢNH GHÉP CUỘC SỐNG

Cuộc sống hôm nay ta vẫn gặp
Những con người nhỏ bé mong manh
Lo sống miếng cơm qua ngày tháng
Dặt dẹo từng ngày, năm lại năm

Cuộc sống hôm nay ta vẫn thấy
Những người lao sống rồi vô tâm
Phớt lờ bước đi dường vô cảm
Tiền là trên hết mặc kệ ai ?

Cuộc sống hôm nay ta vẫn có
Những con người  âm thầm lặng lẽ
Giúp đỡ bao người qua ngày tháng
Dẫu cuộc đời đôi lúc khó khăn

Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: My Darling vào 21-05-2012 06:46:34
Tho ong gia hay wa.Hi hi
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 21-05-2012 10:30:17
ĐỪNG NẢN CHÍ

Sông ngàn năm muôn đời vẫn chảy
Nước vô tình hờ hững mãi ngàn năm
Mây lang thang tìm nơi vui cùng gió
Người đâu vậy vô tình mãi sao ?


Dù có trong nhưng đời sao chỉ có
Một hướng về như tất cả dòng sông
Có ai đi mà không hề vấp ngã
Vấp ngã rùi có chịu đứng lên ?

Sống trên đời có chăng là may rủi
Phó mặc cuộc đời sóng gió nổi trôi
Tự mình vươn lên nào ai cấm
Sao cứ chờ hoài phép màu nơi đâu ?

Tháng ngày dài là cuộc bể dâu
Có công bằng nhưng cũng nhiều ngang trái
Ta hôm nay đừng vì lòng tự ái
Mà dừng lại khi phía trước còn rất xa

Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: dragonfly vào 22-05-2012 02:38:17
ông già ông chuyển nghề cho rùi, chuyển wa làm nhà thơ. hjhj. công nhận ông viết nh thơ thiệt đó.
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 22-05-2012 08:32:54
Mấy câu thơ làm vội trên đường vào nhà start2404 thân tặng cả nhà


Bưởi xanh trĩu quả đôi đàng
Chị em vui bước đường làng thênh thang
Tình cờ cơn gió ghé sang
Làm rơi hoa mận trắng ngang lối này
Chìa vôi cất tiếng vui say
Bầy chim se sẻ vụt bay qua rào
Bầy gà chíu chít lối nào
Xôn xao nắng hạ trên cao đón chờ
Em cười nét đẹp ngây thơ
Mây chiều theo bước ngẩn ngơ lối về              

(ngochanh 21/05/2012)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 22-05-2012 10:07:15
Bài thơ hay lắm co ngochanh ơi........
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 22-05-2012 10:08:41
KHÓC

Ai trong đời mình cũng phải khóc ?
Dù bạn dư sang hay bạn khó nghèo
Tiếng khóc đi liền cuộc đời ta mãi
 Từ lúc chào đời tới lúc bạn  đi xa

Khi sinh ra là khóc chào thế giới
Lìa cõi đời nước mắt tiễn bạn đi
Có khi khóc vì mình nhỏ bé
Cứ khóc hoài mong được nâng niu

Có khi khóc vì giận dỗi người yêu
Khóc vì ai oán trách ta nhiều
Có ai không là không rơi lệ ?
Lạnh lùng với đời nước mắt chảy trong

Ta khóc hôm nay không vì điều bé nhỏ ?
Ta khóc vì những điều thật lớn lao
Khóc lớn lên để thỏa nỗi ước ao
Đau khổ nhất là không được khóc
Khóc được rồi nhưng khóc không thành tâm

Khóc lớn lên đi đừng do dự
Khóc cho nỗi buồn cuốn mãi trôi theo
Khóc vì niềm vui trào dâng xúc động
Khóc để hôm nay ta thấy trưởng thành


Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 22-05-2012 11:27:22
Biển chiều nay xao xác gọi tên em
Xanh như thể đã ngàn năm không gặp
Gió như thể cấu cào lên bờ cát
Sóng cô đơn vỗ rát mặt phong trần

Mây đi đâu dằng dặc bóng tình nhân
Em đi đâu mà không về với biển
Con thuyền nhỏ lắt lay buồm, khản tiếng
Giữa muôn trùng lặng lẽ đá ngầm đau

Em hẹn gì sao biển cứ nông sâu
Giọt nước mặn cuốn mòn đêm thao thức
Xô bờ đá hốc hờm thêm đau nhức
Muống biển lan thăm thẳm dấu chân còng

Hàng dương xưa đã cỗi nhánh long đong
Cúi mặt xuống lưng chiều vi vút gió
Năm tháng cũ sâu hằn tên em đó
Hãy về đi biển gọi thiết tha, chờ...
LH
(http://files.myopera.com/dungmaitan08/blog/ap_20090822093354225.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 22-05-2012 15:54:24
BIỂN ƠI

 Lời tựa :   Dù biển có đợi nhưng thuyền có bao giờ hiểu

Chiều nay sóng vỗ dạt dào
Biển đang vẫy gọi ta vào bến vui
Con thuyền xa lắm người ơi
Vẫn trong lòng biển đời đời chẳng xa
Thuyền ơi có hiểu lòng ta
Thuyền đi đi mãi vui ca chốn nào
Biển lặng lẽ, lúc ồn ào
Biển mênh mông lắm nhưng sao cô cùng
Biển đềm nay gió lạnh lùng
Thuyền không hiểu nổi biển từng khóc than
Thuyền đi biển nhớ vô vàn
Trong lòng biển đó nhưng ngàn cách xa
Thuyền ơi có biết lòng ta
Ngày đêm gào thét sóng sa tận cùng


Trường Giang

 (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/hj.JPG)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 23-05-2012 09:32:11
Tặng Quyen_omon  :)


Quyện trong sương sớm tinh mơ
Ù ù tiếng xe của ai cơ?
Ý, ra là cô quản lý
Êm êm cô bước qua thềm
Nhỏ nhắn, mau mắn, dáng thanh thanh
Ôi, cô chỉ huy thiệt là lanh
Mát tai giọng cô lanh lảnh
xong cơm nóng hai ngàn
No lòng cô bác khó khăn xa gần.                    

             (ngochanh 09/05/2012)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 23-05-2012 11:14:23
Cảm ơn bài thơ ONG GIA tặng lehung nhé,hj tặng lại ONG GIA đây

O hay sao nói anh là già.
Nghe chút tâm tình thấy trẻ ra
Ghé thăm góc nhỏ luu luyến ấy
Gồng gánh trên vai trẻ hóa già.
Inh ỏi gần xa đòi quen biết
Ah ra giả bộ ,tớ trẻ nha...
(http://lienson.vnweblogs.com/gallery/7437/previews-med/378042-Ch%E1%BB%91ng%20g%E1%BA%ADy.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 23-05-2012 16:57:16
Chúc mừng sinh nhật bác Penguin xin gửi tới bác những lời chúc tốt đệp nhất

Phiền em một chút thôi nha
Em là thủ quỹ đúng là chẳng sai
Nào hôm nay có những ai
Góp công, chung sức chen vai giúp người
Ui dào thủ quỹ đừng lười
In hóa đơn nhé cho người dõi theo
Nên sao ghi nhớ cho nhiều
Penguin nhớ những điều đó nha..

Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 24-05-2012 10:19:10
Đọc được những dòng tâm sự của le phung ONG GIA không biết nên chia sẻ như thế nào. Mạn phép dùng tiếng thơ cùng chia sẻ. Chúc le phung luôn vui vẻ trong cuộc sống:

Lâu rùi em mới vui như vậy
Em đã thấy vui giữa cuộc đời
Phải chăng trong lòng ai cũng có
Hợp nỗi buồn vui những tháng ngày
Ung dung tự tại tâm thanh thản
Nên góp niềm vui sống hết mình
Ghim bao nỗi nhớ rồi suy ngẫm
Lephung này hãy sống vui nha....

Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: phaoloquoctrung vào 24-05-2012 23:04:14
Tự dưng thấy có những chuyện xảy ra thật ngoài sức tưởng tượng,vừa có tốt lại vừa....đúng là khó hiểu,chao ôi!! HAI MẶT....hix :(

Hôm nay bỗng dưng trào cảm xúc
Ao thu gió lộng nghĩ chuyện đời
Inh ỏi ả ơi dương gian thảm
Mảnh đời bất hạnh biết trao ai?
Ăm ấp nơi đây niềm khắc khoải
Tính cách lạ kì vẫn thấy hay!! :P

@ONG GIA: thơ ông viết rất hay...phaolotrung mới tập viết có gì chỉnh sửa hay cho ý kiến nhe!!!thank ONG GIA nhiều!
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: le phung vào 25-05-2012 01:30:10
@ONG GIA: cám ơn ông nhé  :kiss:   :silly:
@phaoloquoctrung: lần này em \\\"trào cảm xúc\\\" làm thơ nữa hén. Hy vọng lần sau em sẽ làm thơ vui hơn nhé  ;)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 25-05-2012 09:32:37
phaoloquoctrung đã viết:

@ONG GIA: thơ ông viết rất hay...phaolotrung mới tập viết có gì chỉnh sửa hay cho ý kiến nhe!!!thank ONG GIA nhiều![/quote]

Mỗi chúng ta là một nhà thơ không chuyên mà...Thơ hay lắm quoctrung ơi. Ong gia không có ý kiến gì thêm... xin góp tiếp vào với mọi người bài thơ về người cha thân yêu..

CHA YÊU

  Lời tựa : Một ngày nào đó lúc con thơ gọi tiếng cha...


Mùa đông lạnh giá đang về
Cha mang tấm áo vỗ về bên con
Ngoài trời sương gió bào mòn
Tóc cha bạc trắng đâu còn như xưa
Những ngày cha vẫn sớm trưa
Đêm về sớm tối khi thưa phố phường
Bao đêm tắm gió mặc sương
Cha vẫn không nản chỉ đường con đi
Bao đêm trăn trở nghĩ suy
Cho đời con lớn bước đi đúng đường
Cha ơi con nhớ con thương
Đời cha lận đận cho con nương nhờ
Tuổi con nhỏ bé ấu thơ
Hiểu làm sao hết những giờ bên cha
Hôm nay con ở nơi xa
Vẫn luôn ghi nhớ bóng cha quê nhà

Trường Giang

 (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/h_copy.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 25-05-2012 09:38:54
KHÔNG ĐỀ

Chiều ra thăm ruộng chị ơi
Lúa oằn trĩu hạt nằm phơi ngoài đồng
Bầy cò dang cánh thong dong
Em cười híp mắt: ước mong quê mình
Được mùa, no ấm, thái bình
Làng trên xóm dưới nghĩa tình như son
Đêm về một ánh trăng con
Đậu trên con sóng, sóng còn lao xao
Dẫu đi phiêu bạt nơi nào
Vẫn nghe thương nhớ cồn cào quê ơi                      

(ngochanh)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 26-05-2012 15:11:41
LÒNG TỪ ÁI


Nhân tâm ai cũng có
Nhưng đừng để méo mó người ơi
Lòng từ ái có ở khắp nơi
Cái ác cũng đang lộng hành khắp trốn
Khi từ bi đang âm thầm lặng lẽ
Cái xấu thường ngày vẫn nổi trôi
Cuộc đời hôm nay tránh sao được
Phiền phức vẫn còn né sao qua
Đan xen buồn vui trong tâm trí
Vì thấy rằng mờ nhạt trắng đen
Dù có tài ba vẫn không là nhất
Phải chăng là vun trọn chữ tâm

Lòng từ ái có tự trong tâm
Đừng tìm đâu xa đừng đi đâu vất vả
Hãy thanh nhàn tại cõi lòng ta

Trường Giang
 (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/images_copy-20120526.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 27-05-2012 16:24:27
NGHỊCH LÝ CUỘC SỐNG
 
Cuộc sống luôn mang nhiều điều suy nghĩ
Phút lặng mình ta hãy nhìn lại
Giữa bao lo toan bộn bề cuộc sống
Có khi nào ta thấy lòng thảnh thơi
Khi tối ngày chạy vạy khắp nơi
Để giành giật lo toan cơm áo
Có khi nào thanh thản hay không ?
Chúng ta đang xây nhà cao, cửa rộng
Nhưng đã xây tâm hồn lớn được bao nhiêu ?
Chúng ta biết đường lên vũ trụ
Nhưng lạc đường nhà hàng xóm ngay bên
Nói quá nhiều nhưng làm không hết
Viết rất dài hành động chẳng kịp theo
Quá nhiều đồ ăn, nhai nhanh nhưng nghĩ ngắn
Mua sắm nhiều, sử dụng được bao nhiêu ?
Ăn quá no nhưng lòng lại hẹp
Dự định nhiều, mơ ước lớn
Với quá cao để quên người bên cạnh
Của cải nhiều nhưng hạnh phúc ngắn đi
Một khoẳng lặng ta hãy cùng ngầm suy
Hãy để lòng yên bình giữa dòng đời vồn vã
Để lòng mình thanh thản, phút nghỉ ngơi

Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 28-05-2012 08:05:20
Sắp Tết Thiếu nhi ngochanh tặng cả nhà bài thơ thiếu nhi đọc vui nhá ;)

THEO NGOẠI VỀ QUÊ


Một sáng mùa hè
Ngồi trong lòng ngoại
Hồn cháu tự tại
Ngắm cảnh đường xa

Ông ngoại ngâm nga
Thơ kiều, thư thả
Đường trăm vạn ngã
Riêng lối nhà bà

Nắng sớm trong veo
Cháu về với ngoại
Chuyến phà qua lại
Cháu yêu lắm mà

Thành đô: quê cha
Cơm gạo của bà
Tình ông sưởi ấm
Bưng biền quê ta

Tiếng ru ơ à
Quyện hương đồng nội
Võng trưa êm ả
Mộng đẹp trong nôi

Tình ngoại chẳng vơi
Ấm mãi bên đời
Dẫu mai khôn lớn
Nhớ hoài ngoại ơi!                                            

(ngochanh)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 29-05-2012 14:50:24
Thân tặng chương trình 1/6 ở miền Bắc. Chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống........

Hôm nay mưa tạnh mát trời
Trẻ em, người lớn rạng ngời niềm vui
Tám giờ xe vừa tới nơi
Kẹo bánh đầy đủ không vơi chút nào(hii)
Chichchoe tiếng hót lao xao
Đaicatroc giục thôi nào nhanh lên
Bận rộn lên xuống một phen
Các bác giỏi lắm lời khen thưởng này
Chuẩn bị các thứ bao ngày
Vừa lúc chuẩn bị đúng ngày trời mưa
Trời thương, trời tạnh đúng vừa
Chưng trình tố chức bắt đầu a lô
Haybanlong như chạy xô
Chân tay cuống quýt phát quà các em
Mọi người  hãy đến mà xem
Thành viên miền bắc đang chen phát quà
Hành động nhỏ ý nghĩa xa
Niềm vui mang đến mọi nhà khó khăn
Các em vui lắm hỏi han
Cám ơn cô chú, con mang tấm lòng
chăm nom vun đắp ươm mầm
Một niềm vui nhỏ trong lòng trẻ thơ

Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 30-05-2012 09:12:58
Hưởng ứng thơ thiếu nhi của ONGGIA ngochanh góp vui một bài tặng cả nhà  :laugh:


ĐÀN GÀ CỦA MẸ


Mẹ nuôi một đàn gà
Thả rong ở quanh nhà
Sớm tối kêu chíu chít
Siêng ăn mà mập ra

Gà thịt cho con gái
Đem bán ở chợ xa
Trứng, mẹ dành cho cháu
Phần mẹ cơm, rau mà

Rồi chợt có những hôm
Gà ham chơi lạc nhà
Mẹ chạy tìm bên xóm
Mẹ sợ mất con gà

Gà con chạy lon ton
Hễ mẹ gặp mồi ngon
Liền gọi con: “túc túc”
Đàn gà hơn chục con            

(ngochanh)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: conanvn vào 30-05-2012 11:08:40
- Ông Già này e làm thơ được đấy( bít tuổi e nên mới kêu thế :laugh:  :woohoo: ).
- cái câu \\\" TA HAY CHÊ CUỘC ĐỜI MÉO MÓ, SAO KHÔNG TRÒN NGAY TỰ TRONG TÂM\\\"
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 30-05-2012 15:26:00
Thân tặng nhóm thành viên Quảng Trị do nhóm luckystar và dragon cầm đầu, những thành viên ủng hộ giúp đỡ mẹ con cụ Hoàng Thị Mai ơ Quảng Trị như muangau saigon, trantheanh, Gió lào...cùng hai mẹ con cụ Mai và cô Giỏ bài thơ


VUI ĐẾN BUỒN ĐI

Ngôi nhà xơ xác tiêu điều
Cụ Mai, con Gái sống nhiều năm qua
Vắng chồng, con gái vắng cha
Những ngày tháng sống thật là khó khăn
Luckystar vốn ân cần
Cùng nhóm Quảng Trị bao lần hỏi thăm
Cuộc sống khốn khó bao năm
Kiếm củi kiếm sống dãi dầm nắng mưa
Mưanausaigon đã thưa
Đăng ký giúp cụ đi mua đồ dùng
Thành viên hưởng ứng ngay chừng
Mua chiếu, bàn ghế, tủ giường ngay luôn
Thăm hỏi có dragon..
Cùng nhóm Quảng Trị ôn tồn ghé thăm...
Giúp đỡ một tay, một chân
Mua mắm, mua muối mấy lần góp vui
Mang quà trao tận tới nơi
Mẹ con vui lắm đẩy vơi nỗi buồn

Trường Giang


 (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_4157_copy.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: le phung vào 31-05-2012 10:16:00
U MÊ
Cuộc đời ơi sao quá nhiều khổ đau
Thế thái nhân tình cứ như trò đùa cợt
Người ơi người, một tay che bầu trời
Cứ lặn ngụp trong khoảng đen tăm tối
Hãy thức tỉnh trước khi quá muộn màng
Sự thật sẽ đến lúc ra ánh sáng
Vay trả - trả vay, bao giờ mới dứt?
Luật nhân quả ngàn đời vẫn như thế
Chỉ mong người hãy sớm tỉnh cơn mê
Đường lạc lối, mình sẽ đợi chờ người
Nắm tay bước qua khoảng đen tăm tối
Nhưng không biết ngày ấy đến bao giờ?
Người ơi người, đừng cứ mãi u mê…
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 31-05-2012 10:41:35
Câu này hay lephung ah..

Luật nhân quả ngàn đời vẫn như thế
Chỉ mong người hãy sớm tỉnh cơn mê


ONG GIA xin góp tiếp ý của hai câu này

Con đường quay về không bao giờ muộn
Chỉ sợ lòng không kịp nhận ra
Con đường đó dù đã qua xa
Nhưng đâu sợ bằng lòng mình vấp ngã
Trong dòng đời bước đi hối hả
Một phút dừng tâm để thấy ta...
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: le phung vào 31-05-2012 11:06:42
ONG GIA làm thơ nhanh và hay quá nhỉ. Le phung tiếp vài câu nữa nhé:

Mê mê tỉnh tỉnh – tỉnh tỉnh mê mê
Phút  tỉnh táo chỉ là trong nháy mắt
Cơn mê muội lại cứ mãi đắm say
Người ơi người,người  hãy mau đổi thay
Nhìn lại mình trước khi không kịp nữa
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 31-05-2012 11:19:06
Hay lắm...khen cho lephung này

chập chờn như tỉnh như mê
Cứ sống như vậy sẽ về nơi nao ?
Chập choạng, đảo bước lao đao
Đường dài, khấp khểnh đi sao thế này ?
Đường đời vạn nỗi đắng cay
Trăm đường, muôn nẻo đổi thay bất ngờ
Đừng đi, đừng chạy quá giờ
Học cách dừng lại đứng chờ nên chăng ?
đừng đi một mạch khăng khăng
Đừng có tiến mãi mà tăng lỗi lầm
Một khi đã biết mình nhầm
Con đường quay lại hãy thầm chọn đi..
Hãy sống với sự nghĩ suy
Tâm luôn thanh thản bước đi nhẹ nhàng...
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: le phung vào 31-05-2012 11:30:15
@ONG GIA: giỏi ghê hén, làm thơ nhanh và hay thật :)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: conanvn vào 31-05-2012 14:23:28
2 đưa này nó đang chơi bóng chuyền khen wa khen lại, 2 đứa sẽ có 2 cái lỗ mũi bự chảng  :laugh:  :laugh:  :laugh:
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 31-05-2012 19:15:41
KHÔNG ĐỀ

Lâu rồi không qua nơi ấy
Hoa còng còn đỏ thơ ngây
Gửi hương vào trong gió nhẹ
Nắng mưa có dạo lối này?
Lâu rồi ai không qua đấy
Chim kia còn hót vui say
Rủ nhau về đây làm tổ
Rồi hòa khúc hát sớm mai?
Lâu rồi ai không qua đấy  
Có ai mong đợi bao ngày
Có ai ngắm trăng một bóng
Gởi buồn theo gió mây bay
Lâu rồi anh không qua đấy
Thiên nhiên mọi lẽ an bày
Còng kia sẽ còn nhớ mãi
Ngày xưa chẳng dễ phôi phai
Giờ anh không qua chốn ấy
Còng xanh vương nỗi u hoài
Có điều em đây muốn nói
Bây giờ biết nói cùng ai?    

    (ngochanh)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 02-06-2012 09:01:49
Thân tặng sư thầy và các bé ở chùa Thịnh Đại. Chúc các bé, chúc sư Thầy luôn bình an...

 (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/2042012234354402_copy.jpg)


Đến thăm ngôi chùa lòng thấy vui
Bởi lẽ nơi đây ấm tình đời
Tình người soi tỏa nơi nhân thế
Ấm áp trong tâm, nhẹ cõi lòng
Trẻ mồ côi có nơi nương tựa
Cả cuộc đời chỗ dựa nương thân
Cõi phật từ bi lòng bác ái
Sáng cõi lòng mát dượi đời ta
Gió hát ngân nga đường xa không ngại
Tâm vững rồi vượt mọi chông gai

Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 08-06-2012 16:02:54
Thân tặng các thành viên trexanh, ruacon, rausach.., daicatroc, lao hatien và gia đình chú Thành Hưng Yên. Đặc biệt là bác Trexanh đã vất vả đổ bộ từ Nam ra Bắc để hoàn thành việc khoan giếng cho chú Thành..
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/img4441t_copy.jpg)


Giếng nước đã được khoan rồi
Chú Thành vui lắm đứng ngồi ngóng trông
Tre xanh lặn lội bao công
Rua con vất vả sớm mong nước về
Rau sạnh vui lắm hả hê
Từ đây nước đã về rồi ước mong
Tình nghĩa sánh tựa nước trong
Vỗ về tắm mát dưới lòng đất sâu
Đời dài còn mãi tìm nhau
Như dòng nước mát còn lâu muôn đời
Giếng nước trong mát tình đời
Máy bơm chan chứa tình người quê hương
Daicatroc sớm lên đường
Laohatien nghe nói là nhường ngay
Cùng nhau góp sức chung tay
Lan tỏa nhân ái mai ngày nước lên..

Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 10-06-2012 09:35:33
Tặng bé Minh Quang và cả nhà!


MẸ VÀ BÉ


Mẹ đưa con đến lớp
Những ngày nắng lưa thưa
Bóng mẹ gầy che bé
Bên dưới những bóng dừa

Tay bé trong tay mẹ
Thoăn thoắt giữa nắng trưa
Bụi mù sau gót bé
Mẹ hỏi: “ mỏi chân chưa?”

Bé ngồi lên lưng mẹ
Chiếc cặp nhỏ đong đưa
Ôm vai gầy bé hát  
Ấm áp những chiều mưa

Bé biết thêm cái chữ
Mẹ vui, nói sao vừa
Điểm mười ngời mắt mẹ
Xua cái mệt đồng trưa

Bên hè gió lang thang
Áng mây chiều chan chứa
Nẻo về nay một bóng
Nhè nhẹ những lối xưa

Dù mẹ không còn nữa
Bên bé vạn tình thương
Bé ơi luôn vững bước
Đôi chân nhỏ kiên cường                      

(ngochanh 10/06/2012)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 10-06-2012 16:33:52
DÒNG SÔNG CỦA TÔI

Nước xuôi lạnh một dòng sâu
Biết về đâu hỡi mấy màu thời gian
Ta nghe lòng vỡ cung đàn
Hồn âm thanh rộn chiều hoa lá cành
Gió từng trận thổi đi nhanh
Rơi đôi chiếc lá và cành bơ vơ
Sông xanh trầm biếc xa mờ
Một hình ảnh cũ ngày thơ ấu còn
Lạnh rồi tự buổi xanh non
Búp măng tơ ấy đã tròn gió sương
Con sông nào đã xanh nguồn
Thì con sông đó sẽ buồn với tôi


(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/images_copy-20120610.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 12-06-2012 10:42:48
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/p1030447n_copy.jpg)
Quán cơm những ngày đầu mới thành lập

Thân tặng Quán cơm 2k Cần Thơ....

Quán cơm 2000 Cần Thơ

Quán này mang bao nghĩa thình
Cơm này mang đến cho mình niềm vui
2000 nhân vạn niềm vui
Cần lắm tình thương những mảnh đời
Thơ này mang chút tình người phôi pha

Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 12-06-2012 16:31:14
Ngochanh thay mặt các bạn TV, TNV Quán cơm 2000 Cần thơ cám ơn món quà của ONGGIA nhá!  :)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 12-06-2012 22:37:24
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/ni_cho_qt_copy.jpg)

Nồi cháo Quảng Trị đón nhận tâm tình của ONG GIA này. Nhớ để cho ONG GIA bát cháo thơm đó nha

Nồi nào vung nấy cho tròn
Cháo thơm bổ dưỡng thơm ngon nhất nhì
Quảng cáo Diễn đàn đã ghi
Trị sao bọn hắn nhâm nhi đáy nồi  :laugh:  :laugh:
Thân tình cho những mảnh đời
Thương sao cuộc sống còn người khó khăn

Trường giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: luckystar vào 14-06-2012 08:03:43
Thay mặt cho nồi cháo Quảng Trị củm ơn ông gia nhìu nha>Nếu có dịp mời OG vào QT thưởng thức cháo nhé! :cheer:  :P
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 14-06-2012 10:05:54
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/p1050910.jpg)
Suất ăn của quán cơm 2k Sài Gòn

 
Quán nay vang danh tiếng
Cơm thơm đậm tình người
Sài ngay với canh nóng
Gòn gon một suất vừa
Thơm lắm những giờ trưa
Ngon miệng nói sao vừa
Vang khắp ngả đường phố
Tiếng lành đồn gần xa
 

Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 16-06-2012 10:51:49
Sau khi vào Nam đến quán cơm Sài Sòn, vô Đà Lạt để làm thơ, hôm nay ONG GIA đổ bộ xuống miền Trung khu vực tiếp quản của nguoithuhaihai và linh thuc...thân tặng câu lạc bộ xác minh miền Trung một vài cảm nhận của ONG GIA

Miền Trung 15 tỉnh thành
Dọc đi dọc lại cho dành chớ quên
Quảng Nam, Đà Nẵng, Phú Yên
Thanh Hóa, Quảng Trị nối liền  Thừa Thiên
Quảng Ngãi khói lửa ai quên
Khánh Hòa yêu dấu một miền Nghệ An
Ninh Thuận, Bình Thuận cũng gần
Quảng Bình em hẹp muôn phần nhớ thương
Hà Tĩnh gánh nặng gió sương
Miền Trung một dải con đường mến yêu
Linhthuc sớm sớm chiều chiều
Thu chi cập nhật những điều phải chăng
Nguoithuhaihai lại hăng
Tuổi cao nhưng vẫn siêng năng viết bài
Nhóm Huế lại có giangcoi
O7 còn đó có thôi không nào
Quảng Trị nồi cháo vẫy chào
Bước vô đâu đó nơi nào chẳng quen
Xác minh đi tới mọi miền
Diễn đàn sẽ mãi vững bền tháng năm

Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 16-06-2012 10:52:09
Thân tặng bác 6x

Bao la một tấm lòng
An ủi người neo đơn
Năm này qua tháng khác
Bên nhau vui tháng ngày
Éo le những cuộc đời
60 năm chưa trọn
Xin nguyện giữ niềm tin

Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Hoaleban vào 20-06-2012 09:31:36
RA  MẮT .

XIN  trời mưa  thuận gió  hòa .
CHÀO nhau  dăm chử mặn  mà  làm  duyên .
HUYNH , đệ NAM. BẮC  hai  miền .
MUỘI ,tỉ  khúc  ruột  nối  liền  miền TRUNG.
BỐN bề ấm  áp tình  chung .
PHƯƠNG xa gắn  bó  tương phùng :  vui không?.
VÒNG đời sâu thẵm  mênh mông
TAY  thêm chặc,cảm tạ  lòng  tri ân
NHÂN Lành tiêu  diệt lửa  sân
ÁI , từ hai chữ góp phần bình yên
CHUNG quanh lắm  cảnh  oan khiên
ĐƯỜNG trần  gai  góc lụy  phiền bủa  giăng
THIỆN tâm ...hai chữ  vĩnh hằng
DUYÊN lành gom góp ...kim bằng sẻ  chia .
   
hlb
(http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/sen_5.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 20-06-2012 21:26:14
Bài thơ của bạn hoaleban hay lắm....chào mừng bạn đến với Diễn đàn NTCM...


Đoàn kết là sức mạnh
Kết lại cùng đi lên
Chung tay cùng hướng tới
Vai kề sát bên nhau
Lan rộng tình yêu lớn
Tỏa mãi một tình thương
Lòng bao dung chiến thắng
Nhân tâm sáng chỉ đường
Ái mộ những con người

Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 24-06-2012 18:06:40
TIỄN CHỊ


Hôm qua về thăm chốn cũ
Hoa còng thưa thớt trên cây
Lá xanh rụng đầy lối nhỏ
Bão giông đã dạo chốn này?

Lạc đàn chim kia biếng hót
Vàng vọt hạt nắng cuối ngày
Điểm trên đôi làn tóc chị
Màu sương năm ấy chưa phai.

Chị ơi, nghe trong chiều vắng
Bước chân khập khễnh thương thay
Trên khắp nẻo đường trần thế
Gian nan đã trãi bao ngày

Chị ơi, nghe trong gió thoảng
Tình thương ai tặng muôn loài
Đến đi bao lần chẳng biết
Dang tay, nâng đỡ, kề vai

Chị ơi, nghe trong nắng muộn
Chiều tà tiễn bước chân ai
Khúc nhạc còng khua cho chị
Mây trời cũng chẳng thèm bay.

Hôm nay chị về với cát
Còng ơi chớ có ưu hoài
Gió lùa hồn em trống trãi
Chim ơi hãy hát vui say!

(ngochanh)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 26-06-2012 19:56:03
Thân tặng các thành viên và quán cơm 2k trong chương trình TSMT năm 2012.... :cheer:  :cheer:

Mùa thi đại học đang tới rồi
Nhanh tay lên nào các bạn ơi
Quán cơm đang cấn tăng thêm suất
An ủi tấm lòng các thí sinh
 :cheer:
Cần thơ năm nay thêm nhộn nhịp
Sài Gòn mùa này cũng đông vui
Quán cơm giờ đây thêm tấp nập
Nhân sự nấu cơm đang gọi mời
 :cheer:
Các bạn sinh viên nhanh tay nhé
Chớ vội lo toan cái nắng hè
Biết bao niềm vui đang chờ đợi
Mùa thi tới rồi các bạn ơi
 :laugh:
Nào gạo, nào rau nào thịt nạc
Nào chuối, củ cải với hành tây
Nhanh nhanh sắp xếp đến nhanh đây
Cập nhật ủng hộ đến nhanh tay

Xin chúc mùa thi các sĩ tử
Bình tĩnh tự tin vượt vũ môn
Quán cơm 2k luôn mời gọi
2000 một suất có ngay đây...


Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 26-06-2012 21:12:53
Em với tôi, không tình yêu
Chỉ là nỗi nhớ mỗi chiều gió bay
Tôi và em chẳng ai hay
Có cơn mưa nhỏ lắt lay đầu mùa

Tặng nhau một chút mặn chua
Quả xoài cuối vụ em mua chợ làng
Ngập ngừng sắc thắm vông vang
Để bâng khuâng phấn thông vàng bay xa

Nợ nần là của người ta
Vướng nhau chỉ vệt nắng tà cuối thu
Trăng đêm mòn mỏi lời ru
Bướm vàng bỏ nhánh mù u bay rồi

Thì thôi, em phải về thôi
Lỡ mai bến lở, bến bồi, ai hay
Nếm gì một miếng trầu cay
Cho ngày tháng dậy mưa bay mịt mùng
(http://ngoisao.net/news/choi-gi/2008/09/3b9c64ca/a12.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 26-06-2012 21:43:20
Tình ta trao nhau
Là tự tìm đến nỗi đau
Tình yêu không bến đỗ
Rồi tình sẽ lại vỡ tan

Vẫn yêu một người
Dù rẵng người đã đổi thay
Tình nay gian dối
Là tựa một giấc chiêm bao

Người đến rồi người đi
Phải chăng là định mệnh
Dù nỗi đau còn mãi
Yêu em tình không bến bờ

Trường Giang

 (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/index-20120626.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 28-06-2012 04:30:29
Ừ THÔI!

Ừ thôi! - thì người cứ đi…
Sá gì chút nắng úa khi cuối ngày
Sá gì chút gió lắt lay
Phút giây ly biệt kéo dài - buồn thêm!
Sương rơi đã lạnh vai mềm
Lá vàng từng chiếc bên thềm tiễn đưa.
Vắng người ngoài phía giậu thưa
Chỉ còn hoa tím dưới mưa rũ buồn…

Ừ thôi! - người cứ đi luôn…
Đốt thư ngày cũ, nỗi buồn chôn sâu.
Người theo mây trắng về đâu
Khói hoàng hôn có thấy sầu viễn phương ?
Ánh đèn hiu hắt trong sương
Chạnh lòng có nhớ cố hương ai chờ ?
Bao giờ ? - biết đến bao giờ
Thuyền xưa trở lại neo bờ sông quê …

******
Mười năm mỏi gót sơn khê
Vỡ tan giấc mộng, ngày về… còn đâu!
Bấc đèn tim lụn từ lâu
Uyên ương gãy cánh, tinh cầu sao rơi…
Tìm em - thôi đã thôi rồi
Chốn này ly biệt hơn mười năm xưa.
Ngày về ngõ lạnh vườn thưa
Ta cùng hoa tím dưới mưa khóc người…
LH
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 28-06-2012 09:34:38
Đọc thơ của Lehung thấy lòng buồn man mác......



Người đã đi xa lòng ta nhớ
Mãi chờ mãi đợi mãi hư vô
Người đi xa lắm hoàng hôn tím
Khuất bóng xa dần xa mãi xa

Có nhớ hay chăng ngày xưa ấy
Sánh bước bên nhau dưới hàng cây
Con đường năm cũ giờ thêm vắng
Bóng người không còn dáng cô liêu

Dáng chiều không còn ngiêng ngiêng nữa
Đổ xuống con đường che bóng ai
Tôi đi lang thang lòng trống vắng
Gọi thầm tên ai gốc phượng buồn

Thôi thì đã xa đành xa vậy
Người đi để lại trái tim đau
Xin đừng làm con tim rỉ máu
Để giờ thương mãi một bóng hình

Trường Giang
 (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/index_copy.JPG)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: start2404 vào 01-07-2012 00:30:26
Bến bờ

... Giông bão qua.
Nước lại lặng, sóng êm,
Thuyền bị hỏng, nằm yên một chỗ...

Nhưng vẫn thường xưa nay các loài chim
Muốn một lần được bay về tổ.

Và đàn chim bay về - Tổ xưa
Còn đang ấm...
Như đàn chim lưu lạc,
Sớm hoặc muộn, tôi thấy một ngày kia
Được quay về bến bờ xanh Ithac...

ở nơi ấy, tuổi xuân quất lên tôi
Bằng giao hưởng của cơn mưa và gió.
Tôi dùng liềm cắt năm tháng đời tôi,
Nhưng tuổi xuân lại mọc lên, như cỏ.

ở nơi ấy bạch dương hát tôi nghe,
Đứng xoã tóc bên bờ sông... Nơi ấy
Tôi giơ cao đôi tay tôi vụng về
Định với bắt những vì sao run rẩy...

ở nơi ấy có căn nhà nông dân
Chìa cho tôi một con đường đất đỏ
Như cánh tay chằng chịt những đường nhăn
Đang gọi tôi đi về căn nhà đó...

Theo tiếng gọi rụt rè kia, tất nhiên,
Sẽ có lúc tôi trở về, và sẽ
Lục tìm lại chiếc chìa khoá bỏ quên
Và mở cửa vào lâu đài tuổi trẻ...

Giông bão qua...
Và con thuyền, than ôi,
Bị sóng đánh vỡ tan, chìm đáy biển.
Nhưng dải bờ màu xanh kia trước tôi
Đang dần dần xuất hiện...
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: start2404 vào 01-07-2012 22:45:29
Bài ca hay nhất thế gian.

Trên đời này chỉ có ba bài hát
Đủ nói hết buồn vui thế giới tâm hồn.
Hay hơn cả là bài ca thứ nhất
Bà mẹ dịu dàng khẽ hát ru con.

Bài thứ hai cũng là bài của mẹ,
Khi con trai mẹ chết, canh tay già
Ôm xác con, hát một mình lặng lẽ...
Những bài hát trên đời là bài hát thứ ba.
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 03-07-2012 13:18:18
Sông biển nào nghe thấu nỗi niềm ?
Sóng đâu còn khoé mắt thâm nghiêm
Lòng ơi ! hoài vọng bao giờ nói,
Thăm thẳm trùng dương một tiếng Em.

Nhẹ bước chiêm bao tưởng lạc đường
Rưng rưng mùi phấn, bỗng ngùi thương.
Sương đầm vạt áo mong manh lệ
Sao rụng bay vào tóc dạ hương.

Tôi lánh trần ai đi rất xa,
Bâng khuâng sao lạnh ánh trăng tà.
Ngày mai hứa hẹn bừng hương cỏ,
Tôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa.
(http://sphotos.xx.fbcdn.net/hphotos-snc6/248955_193887237328481_191926_n.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 03-07-2012 13:35:46
Đành thôi duyên phận đành xa nhau
Người đi để lại trái tim đau
Con thuyền xa mãi nơi bến đậu
Bến vẫn bình yên đợi sóng vào

Sóng đánh thuyền đi thuyền đi mãi
Bến đợi thuyền về thuyễn biết chăng
Con sóng lòng trào dâng niềm thương nhớ
Nhớ mãi để lòng trống bơ vơ

Trường Giang

 (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/images_copy-20120703.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 09-07-2012 17:23:14
Dăm người nhấp nhô theo sóng lượn
Một chiều cuối hạ nắng lưa thưa
Dã tràng loay hoay đùa với cát
Gió nhè nhẹ lay những rặng dừa

Mây trời mấy áng trôi gấp gáp
Núi kia thưa thớt khách lại qua
Cánh chim cuối ngày còn chấp chới
Bàng bạc trăng về trên phố xa

Tôi nhớ năm xưa có bạn già
Tôi thường thăm ông vào tiết hạ
Ông đã dạy tôi nhiều thứ lắm
Kể chuyện, ngâm thơ dưới trăng ngà

Năm nay trước biển chiều gió lộng
Người xưa đã đến cõi mênh mông
Ánh trăng mười sáu trên sóng nước
Người xưa cảnh cũ có nao lòng?

ngochanh
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 09-07-2012 20:52:42
Có lẽ nào năm tháng còn phôi pha
Người đi rùi để ta cô đơn mãi
Xa rồi mới thấy nhớ và đau thương
Sống với nhau sao không nghĩ tình nghĩa
Người phụ người để lại trái tim đau
Sao hôm nay sao thấy lòng hờ hững
Nơi phương nào người có biết hay không

Trường Giang

 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/images_copy-20120709.jpg)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 13-07-2012 11:19:05
Gởi buồn theo gió biển chiều nay
Thăm thẳm ngàn khơi sóng miệt mài
Một cánh chim côi trong chiều muộn
Chao xuống hồn ai giữa chiều phai

Biển tràn lênh láng trong mắt ai
Bạc đầu con sóng đã bao ngày
Đến đi trong lòng người viễn xứ
Trào lên khóe mắt giọt ngắn dài

Mưa qua biển cát phủ hai vai
Nghiêng xuống biển đời vương vấn mãi
Ngóng về phương nao sao trầm lắng
Một mảnh tình riêng theo gió bay

Xin gửi ngàn mây phút u hoài
Đường về quê cũ lắm chông gai
Xa tít bờ kia con sóng cả?
Hồn ai phiêu bạt những đêm dài

(13/07/2012)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 18-07-2012 09:24:51
Tặng cô bếp Quán cơm 2000đ Cần thơ


Trong bếp lăng xăng có cô nàng
Hai tay xào nấu thiệt rất hăng
Úi chao! cơm, canh, xào, món mặn
Yêu sao cô bếp quán hai ngàn!

Hòa đồng, nhí nhảnh như thiếu nhi
Ôm bếp tuần, ba ngày cơm, cô vẫn cười rộn rả
m lòng bao người khốn khó quê nhà Cần thơ!


(ngochanh)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: start2404 vào 19-07-2012 23:44:46
Người đi về nơi ấy xa xôi
Mây gió lững lờ, chẳng muốn trôi.
Hoa lá trên cành ko muốn nở
Lẽ nào duyên mình chỉ thế thôi.
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 24-07-2012 17:22:42
MƯA

Mưa xanh mấy luống rau đồng
Tốt tươi bờ khóm mẹ trồng phía sau
Lối nào giọt ngắn rì rào
Ngoài hiên lướt thướt giọt nào xôn xao
Trú mưa chim đậu cành cao
Nép bên nhành khế, chen vào khóm hoa
Trời cao đất rộng bao la
Mưa về quê nhỏ mưa qua thị thành
Trao đời vị ngọt mát lành
Ngước đầu ai hứng giọt quanh môi mềm
Mưa tuôn chút nữa, mưa thêm
Buồn vơi theo nước êm đềm qua mau
Tạnh mưa mấy chú chào mào
Khoe lời lảnh lót gọi chào nắng lên
Bình minh ai đã đặt tên
Soi đường ai bước thênh thênh lối về.

(ngochanh)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: TnK_4ever vào 24-07-2012 19:20:30
Đọc bài thơ của ngochanh, mình muốn viết mấy câu. Chúc vui!

Chiều mưa rả rích bên song
Liễu nghiêng nghiêng gió cành hồng tả tơi
Xa xa bóng núi chơi vơi
Màng đêm lặng lẽ buông rơi bên thềm

(TnK)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 26-07-2012 23:56:30
xin được mạn phép nối tiếp mạch thơ của Tnk
...
Nỗi buồn ai nỡ đặt tên
Mà lòng tê tái mà buồn thêm vương
Mặc cho bão táp gió sương
Lòng vẫn giữ trọn tình thương trao người

Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: TnK_4ever vào 27-07-2012 01:25:14
Dạo ấy buồn dâng một khúc sông
Quẩn quanh năm tháng sắt se lòng
Người đi một buổi chiều thu muộn
Lòng nhủ rằng thôi chẳng ngóng trông!

           ********

Tôi chỉ còn đây một chút thơ
Vu vơ ngày tháng tựa con khờ
Khúc sông ngày ấy mờ rêu phủ
Chẳng trách ai kia dạ hững hờ!

(TnK)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 28-07-2012 16:40:21
Bồi hồi gió rung vạt cỏ
Em cười như nắng mùa xuân
Xa xa mặt trời đo đỏ
Chiều rơi chầm chậm sau lưng

Ngọn cỏ lung lay trước gió
Níu hồn lữ khách xa gần
Vòng tay ôm em, ôm chị
Ôm luôn nhánh cỏ thêm thân

Bay bay một vài bông nhỏ
Đậu trên vai chị bâng khuâng
Hạt nắng cuối ngày còn đó
Cho nên em bước tần ngần.

Nhàn nhạt nắng ươm thảm cỏ
Lối này qua lại bao lần
Lần nào cũng nghe thổn thức
Lần nào chân cũng phân vân.

(ngochanh)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 29-07-2012 13:07:37
Thân tặng câu lạc bộ hiến máu miền Bắc….

Hiến máu vì tình yêu thương
Nhóm người tụ tập hỏi thăm đường  :(
Bệnh viện huyết học nơi hội tụ
Thành viên tình nguyện có đây rùi
Lason phụ trách đang kêu gọi  :woohoo:
Mau mau đăng ký đúng lịch trình
Niềm vui mang đến trong dòng máu
Sẻ chia đau thương bớt nỗi buồn
Xin gửi tới đây dòng nhắn gửi
Chúc cả nhà mãi mãi niềm vui
Đồng hành diễn đàn cùng năm tháng
Gắn bó chung vai giúp cộng đồng
 :lol:  :lol:  :lol:
Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 30-07-2012 18:20:31
Tháng bảy hoa còng nở rộ
Chim về làm tổ nơi đây
Gió đàn, lá trao khúc nhạc
Lâm râm mưa dạo chốn này

Tháng bảy còng mang áo đỏ
Chim trời cất tiếng vui say
Mây ngàn tung tăng, lả lướt
Hoa còng theo gió bay bay.

Nhớ mùa hoa còng năm ấy
Chị em hội ngộ chốn này
Trên cây chim ca rộn rả
Dưới này pháp vị nồng say

Còng ơi em bao nhiêu tuổi
Còn xanh xanh được bao ngày?
Và còn mấy mùa thay lá
Mấy lần ta lại về đây?

(ngochanh)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 08-08-2012 17:12:54
Thương tặng em gái thích hình ảnh cây còng, hoa còng trong thơ ngochanh. Hy vọng có dịp chị sẽ đưa em đi ngắm hoa còng  :)


Em lại về đây, cơn gió nào đón em cuối hạ
Lay lắc hàng dương trái rụng xuống vai ta
Ngày nắng đượm cuốn dùm bao mệt mỏi
Đến làm quen nhè nhẹ lũ chim xa.

Hạt nắng nào rơi mắt em, vòm nắng lạ
Vạt cỏ xanh rờn êm lưng buổi la cà
Bầu trời đó ôm hàng dương nghiêng ngã
Chốn yên bình còn được mấy lần qua?

Chị về đây, chim nhảy nhót hát ca
Bên hàng dương, hàng còng xanh phiến lá
Ngộp gió hạ, yêu quê hương yêu quá
Dẫu bôn ba vạn ngã vẫn mong được về nhà

Hết tháng bảy hoa còng rơi lả tả
Gió mang hoa gieo khắp những miền xa
Mùa hạ sau dương còn trao khúc nhạc
Và còng ơi có nhuộm lối ta qua?

(07/08/2012)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 13-08-2012 09:23:16
Lâu rùi mới vào dd đọc thơ ngochanh hiiiiiiiii :lol:  :lol:
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 13-08-2012 09:31:43
Lâu rồi cả nhà chưa được đọc thơ ONG GIA đấy, xuất chiêu đi chú nhóc!  :)  :laugh:
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 13-08-2012 21:53:40
Con trở về đây lòng bao thương nhớ
Bóng dáng mẹ gấy vất vả bao năm
Qua bao gió mưa lội bùn phơi nắng
Đôi vai mẹ hiền gánh gạo nuôi con

Ngày đó tuổi thơ con còn bé nhỏ
Hiểu sao hết lòng mẹ chan chứa bao dung
Từng hạt cơm khô mẹ vẫn dành dụm
Từng bát canh tàu mẹ vẫn sẻ chia

Con nhớ con thương mẹ ơi mẹ biết
Bao tháng năm rồi con thức canh thâu
Để hiểu cho sâu lòng mẹ ngày ấy
Suốt cuộc đời này con mãi khắc ghi

Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lehung73 vào 14-08-2012 20:09:18
Đã có lần em hỏi anh
-anh có yêu biển ko
anh trả lời ko do dự
anh yêu biển và cả núi nữa.vì biển là em và núi là anh. ;)
-anh xạo. :)
hôm nay mình anh đứng đây tự hỏi lòng,có còn yêu biển ko?
khoảng lặng trong anh vẫn trả lời,anh vẫn yêu biển,nhưng biển động nên biển vẫn chưa về với núi phải ko em.


Tạm biệt người em trong giấc mơ
Em đi mưa đổ xuống đôi bờ
Vầng trăng cô lẻ treo đầu núi
Rọi xuống đêm dài bao tiếng thơ

Tạm biệt mùa thu trên áo em
Tôi đi nhặt hết lá thu mềm
Gom về trải xuống con đường mộng
Để đón em về trong giấc mơ

Tạm biệt mắt em màu biển khơi
Tôi đi nghe sóng vỗ bên đời
Lang thang bước mỏi trong chiều vắng
Để thấy xanh màu nhớ chơi vơi

Tạm biệt tình yêu tôi với em
Lá thu tan tác rụng bên thềm
Nghe như mộng ước đang chìm lắng
Cõi hồn hiu quạnh giữa đêm đêm
LH
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 19-08-2012 13:30:41
20/8 thật là vui
Sinh nhật thành viên đã đến rùi
Diễn đàn cũng nhau gửi lời chúc
Mừng ngày tròn tuổi đẹp như mơ
Comay sẽ thấy điều bất ngờ
Nên duyên hẹn ước cùng chung lối
Nhóm Huế đâu rùi chúc tụng thôi
Conmaitimnhau còn đây đó
Xuất hiện đi thôi bánh cắt rồi
Chúc chị tuổi mới niềm vui mới
Công việc nhàn hạ cứ thảnh thơi
Vodka nge như là rượu
Vậy là sinh nhật góp thêm vui
Cả ba thành viên cùng chúc tuổi
Xây dựng diễn đàn với niềm vui

....Trường Giang...
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Little_Dust vào 28-08-2012 01:20:47
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 03-09-2012 22:44:50
Tặng traithuongyeuthuong

Tâm sự những nỗi buồn
Ra riết lệ trào tuôn
Ai làm ta nhung nhớ
Im lặng cả tâm hồn
Tôi nay buồn và nhớ
Hết hẳn một mùa thu
Ước mơ còn đây đó
Ơn nghĩa vẫn mãi còn
Nơi nào anh bỏ lại
Gom cả một niềm đau
Yêu người trọn con tim
Êm đềm bao sóng gió
Uống sầu dưới ánh trăng
Tâm tư còn lai láng
Hỏi ai biết cho chăng
Ươm gieo vận nỗi sầu
Ơn này ghi mãi sâu
Nơi đây anh còn nhớ
Gạt nước mát phân ly


Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: traithuongyeuthuong vào 04-09-2012 21:53:54
Trùi ui, Zui quá, lâu lắm rồi mới có ng làm thơ tặng mình đó... :laugh:  :laugh:  :laugh:  :laugh:  :laugh:  :laugh:  :laugh:  :laugh:  :laugh:  Cảm ơn Truong Giang nha. Thơ hay lắm, rất cảm xúc nữa... đúng là xuất khẩu thành thơ đó TG ah...

 Chúc TG luôn vui, khỏe, thành công và hạnh phúc nhé :kiss: ... :kiss:  :kiss:
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: le phung vào 07-09-2012 23:09:35
Cúi đầu lạy Đấng Từ Bi
Thân kia kiếp nọ con thì đã mang.
Con xin dâng chút lòng thành
Nguyện đời gieo hạt nhân lành thế gian,
Xin Ngài ban chút phước lành
Thôi đừng sóng gió đoạn trường thân con

Vẫn biết ngoài kia đời còn lắm dâu bể
Lòng con còn quá nhiều nỗi si mê.
Tâm con còn lắm điều phiền muộn
Nhưng thuyền con không thể không ra khơi
Xin cúi đầu lạy Đấng Từ Bi tha tội
Con đã không theo chân Ngài!

Mỗi kiếp người làm nên một số phận
Con đã là một kẻ lắm u mê
Mãi lặn ngụp trong cõi ta bà nhiều đau khổ
Biết khi nào tỉnh ngộ
Tìm nơi thanh tịnh
Chốn bình yên phải chăng đã an bài ?
Chân đã bước
Sao còn tiếc
Còn mãi ngoái đầu nhìn lại
Cõi trần lắm nỗi bi ai

Cõi ta bà quá nhiều điều cám dỗ
Yêu thương và đau khổ
Con khó lòng dứt bỏ!?

Ngài đã dạy
Không si. Không hận. Không tham…
Lòng con còn đủ, biết làm sao đây
Tâm dù một dạ thẳng ngay
Mà sao số kiếp cứ đọa đày thân con,
Bao phen kẻ trách người hờn
Con - người phụ bạc, con - người tham lam…

Mong sao cho hết kiếp phàm
Trả ân, trả nợ, trả tình thế gian.

Á Rá Hăng: Phật trọn lành!
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: daicatroc vào 07-09-2012 23:27:52
le phung đã viết:
Trích dẫn
...
Thôi đừng sóng gió đoạn trường thân con
...
Nhưng thuyền con không thể không ra khơi
...
Mà sao số kiếp cứ đọa đày thân con,
Bao phen kẻ trách người hờn
Con - người phụ bạc, con - người tham lam…

Đi ngủ đi giờ này còn ngồi đó mà than vãn hử, thôi quên thằng đó đi, mai Daica giới thiệu thằng khác cho :laugh:
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: le phung vào 07-09-2012 23:32:10
daica đã viết:
Trích dẫn
thôi quên thằng đó đi, mai Daica giới thiệu thằng khác cho

 :(  :(  :(  \\\"thằng đó\\\" là daica mờ :silly: , daica định đánh bài chuồn hả?
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: daicatroc vào 07-09-2012 23:53:59
le phung đã viết:
Trích dẫn
:(  :(  :(  \\\"thằng đó\\\" là daica mờ :silly: , daica định đánh bài chuồn hả?


Phải tay Daica thì giờ này ở trong Phụ sản rồi em ạ, làm gì còn ngon lành mà ngồi đó thơ với thẩn
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: le phung vào 09-09-2012 10:16:57
Hôm qua chim sáo có đôi
Ngày nay chim sáo lẻ loi một mình
Một mình ngồi ngẫm sự tình
Hay ta ... phẫu thuật để mình đẹp hơn?  :silly:
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: le phung vào 10-09-2012 10:51:40
Trót mang số kiếp đào hoa
Không yêu thì trách người sao \\\"chảnh\\\" đời
Gật đầu chấp nhận cuộc chơi
Thì lại ôm hận trách người sở khanh   :(
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 13-09-2012 22:00:45
Chúc mừng sunnynight lên xe hoa

Hôm nay em lên xe hoa
Bà con, cô bác cả nhà em vui
Thế là em có chồng rùi
Nhân tiện em có lời mời thành viên
Năm qua phấn đấu thường xuyên
Chăm lo công việc cho nên hơi già
Chồng em được tính thật thà
Mừng ngày cưới em có món quà chung vui
Bánh, cam, rượu nếp, nắm xôi
Hoa thơm, kẹo ngọt em mời cùng vô
Lấy chồng rùi em vẫn lo
Cập nhật tin tức đến cho mọi người
Diễn đàn em xin gửi lời
Chân thành cảm tạ, tận nơi đáy lòng
Diễn đàn cũng có vài dòng
Chúc em hạnh phúc cùng chồng cùng con..

Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 25-09-2012 08:13:45
Thân tặn lason và mọi  người trong chuyến đi thăm lại Nậm Ban

Lại một lần về với Nậm Ban
Khoảng cách xa xôi nhưng lòng người gần lại
Núi sông cách chia, đường dài khó bước
Có tấm lòng luôn sẵn sẻ chia
Dù có khó khăn vẫn luôn tự nhủ
Bao những mảnh đời chờ đón niềm vui

Quên đi niềm riêng vì tình đồng loại
Có tấm lòng này luôn sẵn sẻ chia
Nguoitoicuumang đem tình thương chắp cánh
Vuợt chặng đường dài thắp sáng ước mơ
Rời chốn thị thành về nơi gian khó
San sẻ tình thương dân bản đón chờ

Mỗi lần ra đi là một lần hoài niệm
Mỗi lần trở về chất chứa niềm thương
Kỉ niệm nơi đây sẽ còn nhớ mãi
Khẽ gọi lòng thương lắm Nậm Ban

.....Trường Giang........
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 08-10-2012 23:17:41
DÒNG SÔNG TUỔI THƠ

Chiều quê gió mát đôi bờ
Mặt sông gợn sóng con đò sang ngang
Bãi ngô mơn mở thẳng hàng
Kìa đàn có trắng từng đàn ven sông
Cánh diều no gió tren đồng
Cỏ non xanh mướt mênh mông một vùng
Tuổi thơ tắm mát bển sông
Những chiều thấp thoáng dáng trông mẹ về
Mỗi khi mưa lũ tràn về
Mắt sông đỏ ngục con đê oằn mình
Sông ơi chứa đượm nghĩa tình
Buồn vui theo gió trải mình theo mưa
Ký ức sống dậy tuổi thơ
Xa xa ai đó đứng chờ dáng quê

..Trường Giang.....
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 09-10-2012 10:27:33
Sống yêu thương với mọi người
Trên tất cả là tình người
Đời có phong ba tình còn mãi
Cần lắm trong ta chữ Tâm này
Có ánh sáng xua tan bóng tối
Một chút tình hơn vạn quyền uy
Tấm chân tình cho đi đừng lo nghĩ
Lòng trong sáng xóa mọi điều lo toan

....Trường Giang.......
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: soccon95 vào 09-10-2012 17:02:29
TIỄN BIỆT

Giã biệt mùa thu buổi chiều mơ
Người đi mưa gió phủ đôi bờ
Tiếng chim chiều muộn nơi đồng vắng
Ngã màu hoàng hôn đứng chơ vơ

Người đi như sóng cuộn sương mờ
Mây trời cuối nẻo bỗng bơ vơ
Xơ xác cây nhuốm mùa bão táp
Vài mươi lá úa rụng tình cờ

Người đi bỏ lại mảnh trăng khờ
Bỏ lại bên đời ai ngẩn ngơ
Mai trơ cành cỗi ngoài hiên vắng
Đường quen cây cối đứng lơ thơ

Bên sông còn đó tiếng ru hờ
Như còn quen lắm thuở ban sơ
Trăng lặn trăng lên đà mấy bận
Bóng trăng vỡ vụn phút đợi chờ.

- soccon95 -
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 09-10-2012 20:00:46
Sỏi cát vô tri cũng hòa quyện
Đá vững bao năm vẫn bị mòn
Cũng là con người sao thay đổi
Cần  Nhau biết mấy những sẻ chia

..Trường Giang...
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 12-10-2012 10:27:28
Thân tặng anh Thai Duy

Tâm tình người cho đi
Hỏi người ơi có biết
Ai vẫn mãi lặng thầm
Im lặng vẫn vẹn tình
Dám chấp nhận xông pha
Uốn nắn những mảnh đời
Yêu sao những con người


...Trường Giang....
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 19-10-2012 11:44:51
Thân tặng bác 22 này

Người luôn mang đến niềm vui
Thứ theo là đến cho đời sẻ chia
Hai mươi năm nữa không còn xa
Hai mươi năm tới sẽ là sau mươi


...Trường Giang...
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 19-10-2012 12:06:53
Thân tặng các thành viên nữ của dd bài thơ chúc mừng ngày 20/10 mời các thành viên nữ là BQT, DPV của dd đại diện cho các thành viên nữ lên nhận quà từ ONG GIA ...hiii

Hôm nay 20 tháng 10
Chị em phụ nữ tươi cười như hoa
Các cô, các bác được quà
Diễn đàn xin gửi bông hoa chúc mừng
Bao năm cống hiến đã từng
Xác minh, giúp đỡ luôn cùng sẻ chia
Lathuvang xem trông kìa
Thủ quỹ nồi cháo sẻ chia tấm lòng
Linhthuc thì ở miền Trung
Bao năm gắn bó luôn cùng thành viên
Tieuhuongduong chạy liên miên
Để lo công việc thường xuyên diễn đàn
Lason lo lắng hỏi han
Ân cần một chuyến Nậm Ban lên đường
Chichchoe nồi cháo tình thương
Quyen omon ở quán cơm xem này
Ngochanh nhanh nhẹn chân tay
Xác minh có mặt cả ngày đi luôn
Trangvittroi vui không buồn
Vì được quà tặng không chuồn đi đâu ...hiii

....Trường Giang....
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 07-11-2012 08:09:13
Chiều thu nắng nhạt đường quê
Đón em đón chị lối về Mỹ tân
Dẫu xa, xa mấy cũng gần
Nối tình muôn nẻo, một lần về đây
Cả nhà một chuyến vui vầy
Lục bình nghiêng ngã, mùa này nước cao
Sen hồng e ấp đẹp sao
Chiều vương tóc chị rơi vào mắt em
Miền quê Hữu nghĩa êm đềm
Tiếng cười của trẻ ngoài thềm lao xao
Hai tay ôm bánh anh trao
Miệng em nhai bánh, ngọt ngào lòng anh
Bâng khuâng chiều đã buông mành
Nhớ sao dáng trẻ mong manh vẫy chào
Cánh cò rẽ gió trời cao
Mùi hương lúa chín ngạt ngào em ôi
Mây chiều thơ thẩn quên trôi
Cơn mưa chiều muộn ướt rồi áo em.

(28/10/2012)
Thương tặng các bạn cùng đi xác minh Mỹ Tân, Mỹ Tú, Sóc trăng
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: mechichi vào 07-11-2012 14:55:26
Chị hẹn cho tôi tấm áo
Đan bằng bao nhiêu tháng ngày
Từng đường kim đi thật khéo
Mũi len thoăn thoắt bàn tay

Mẹ bảo làm thân con gái
Phải giỏi gia chánh nữ công
Phải học bao dung, tha thứ
Nếu không làm sao lấy chồng

Chị cười mắt tròn bẽn lẽn
Mơ màng nghĩ đến mùa xuân
Mộng về một chàng hoàng tử
Ngày nao ngựa trắng dừng chân

Ngày người ta lên đón chị
Pháo hồng đỏ một bến sông
Em chạy theo xe hụt hẫng
Chị ơi
Chị có về không?

Ừ Tết năm nào cũng thế
Chị về chỉ có một mình
Người ta ở đâu thế nhỉ
Đâu rồi thề hẹn ba sinh

Áo em chị đan chưa hết
Mùa đông gió lạnh về rồi
Chợ phiên năm nay vắng lặng
Nhớ sao dáng nhỏ chị tôi
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 12-11-2012 10:25:07
HOA ĐIÊN ĐIỂN

Mùa này điên điển lại ra hoa
Vàng khắp trên cây, rực chiều tà
Lung linh đáy nước hoa in bóng
Vàng cả con đường ta vẫn qua

Tháng này đông về điên điển ra
Màu hoa năm nay chẳng nhạt nhòa
Khi sông cao nước, mùa lũ đến
Đơn sơ nho nhỏ những bông hoa

Khi đông hớn hở trước sân nhà
Lành lạnh gió bấc cắt qua da
Hoa điển phơi mình trong thúng nhỏ
Theo bà từ quê ra phố xa

Một chiều yên bình trên quê ta
Màu hoa giản dị lại đậm đà
Ngoài kia rộn ràng bao thế sự
Nơi này âm thầm điển ra hoa.

(10/11/2012)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 19-11-2012 21:46:12
Mãi mãi bên con tiếng của Thầy vang vọng.
Đã xa rồi mà con ngỡ hôm qua.
Bài giảng của thầy như chắp cánh ước mơ,
cho con bay khỏi vùng trời cổ tích.
Có những lúc thầm lặng con ngắm,
vầng trán thầy đọng lại những nếp nhăn...
Tuổi thơ con như những ánh trăng rằm,
sao thấy được nổi lòng thầy cùng năm tháng.
Đã qua rồi một thời và con đã lớn.
Bài học đầu đời con hiểu được thầy cô.
Lời giải đáp cho con không còn là ẩn số
mà cả tấm lòng thầy quảng đại bao la.
Ở nơi xa theo hương bay của gió,
con gởi lòng mình tôn kính đến thầy yêu
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 25-11-2012 07:04:17
Mẹ gánh rau ra chợ
Lành lạnh lúc mờ sương
Len vào manh áo mỏng
Đông lan khắp phố phường

Chân mẹ qua phố chợ
Vai nặng những mùa thương?
Mấy mùa con thi cử
Mấy độ rau xanh rờn.

Gió bấc về ký túc
Hôm nay bỗng nhiều mây
Đượm đầy trên tóc mẹ
Đông lại ghé chốn này

Chiều nhẹ vơi đôi gánh
Đông khe khẽ qua đây
Ươm bờ rau xanh lắm
Thấm tình mẹ bao ngày

(25/11/2012)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 30-11-2012 10:57:12
Hiu hiu gió bấc về rồi
Chim nghiêng đầu hót, cún ngồi vươn vai
Liễu còn đọng chút sương mai
Trời chưa tỉnh giấc, mây bay biếng lười
Bằng lăng trút lá thảnh thơi
Bà mang gánh cốm rao mời “cốm ơi….i”
Được thêm ngày nữa dạo chơi
Ngắm muôn thế sự mĩm cười bạn ơi!

(30/11/2012)
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!  :)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 10-12-2012 09:36:00
Hôm nay ngắm còng rực màu hoa
Điểm khắp trời xanh mới nhớ là
Mùa hoa năm trước tôi còn nợ
Đưa em đi ngắm còng ra hoa

Mùa này còng đỏ đượm trời xa
Màu hoa vẫn thế, chẳng nhạt nhòa
Có em bên chị tình tang bước
Nhặt mấy hoa rơi gọi chút quà.

Mùa này ai về, hãy ghé qua
Chốn thanh bình ấy lúc chiều tà
Tiếng cười, tiếng chim còn rộn rả
Đón người lữ khách vạn trùng xa

Hạt nắng cuối ngày dẫu phôi pha
Ánh trăng bàng bạc rớt sân nhà
Đượm vào mắt em mùa dịu mát
Hoa còng đượm mãi lối ta qua.

(10/12/2012)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 20-12-2012 21:32:25
Giáng sinh đã gần tời rồi NTCM đang tiến hành tổ chức chương trình Ngọn lửa giáng sinh xin gửi tặng các thành viên mấy dòng thơ mộc mạc

Giáng sinh năm nay đã tới rồi
Mọi người hối hả một chuyến thôi
Trao phát quà tặng các đầu mối
Mang lại niềm vui những manh đời

Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 25-12-2012 18:03:22
Chúc cho khách đến được nhiều
Mừng cho tuổi mới quán càng đông
Sinh ra trong sự đồng lòng
Nhật ký từng ngày vẫn bán cơm
Quán đây chỉ bán có hai nghìn
Cơm đây mang đến cho người khó khăn
Cần lắm những tấm lòng nhân ái
Thơ này xin gửi vẹn chữ tình

.....Trường Giang.........
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 26-12-2012 07:29:09
Thơ hay ONG GIA ơi! thay mặt các bạn Quán cơm 2000 Cần thơ ngochanh cám ơn ONG GIA nhé, cũng cám ơn cả nhà đã chúc mừng, động viên, chia sẽ với TV, TNV tại Cần Thơ nhân dịp Quán tròn 2 năm hoạt động!
Thân mến
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 26-12-2012 20:07:29
KHÔNG XA ĐÂU CƯ PUI ƠI


Xã Cư pui xa xôi hẻo lánh
Người dân ngèo vất vả khó khăn
Để lòng người một thoáng boăn khoăn
Thêm quyết tâm để ta đi tới
Mang đến niềm vui trong ngày mới
Những phần quà đậm tính nhân văn
NTCM chắp cánh ước mơ
Cho các em niềm tin vào cuộc sống
Mang niềm vui đến với cộng đồng
Cây mùa xuân càng xanh tươi tốt
Mùa xuân này ấp áp một vùng quê

..Trường Giang.........
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 05-01-2013 17:58:10
Thân tặng các thành viên, các bạn tình nguyện viên, các thành viên của dd đã góp công sức nhóm lửa cho nồi cháo NTCM Nghệ An. Do một số thành viên mới tham gia chua có nick hoặc do OG thống kê chưa đầy đủ nên bài thơ của OG sẽ không đông đủ được tên của mọi người. Sẽ đền bù cho các bạn vào dịp khác khi OG vào Nghệ An ah...

 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/386614_538267866198157_28504097_n.jpg)

Nồi cháo Nghệ An đổ lửa rồi
Đến thưởng thức cháo mọi người ơi
Getdown_sky đang chờ tới
Mongthuynavy gọi khắp nơi
Trách nhiệm kế toán trông nồi cháo
Thịt, gạo, bột, đậu, mắm, dao, duôi
Maily hôm nay bộ đồ mới
Trong lòng rạo rực một niềm vui
Opticethao xin kính chào
Bà con cô bác xếp hàng ngang
Cháo thơm chia đều cho tất cả
Một bát cháo hành vạn niềm vui
Huongco nhanh chân vào nhóm lửa
Lemic nhanh tay dọn đáy nồi (hichic)
Livetolove phần nhóm củi
Cháy đỏ lò than ấm tình đời
Thân gửi các bạn của tôi ơi
Lời động viên vài lời nhắn gửi
Chúc cho em út mãi xinh tươi

...Trường Giang......
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 09-01-2013 21:40:20
Nồi cháo CưPui đã đỏ lửa xin gửi tới các thành viên món quà tinh thần của Ong Gia hi vọng sẽ không ai không nhận hiiiiiiiiiiii

Ấm tình – Nồi cháo CưPui

 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/Chao_7-20130109.JPG)
Xa xôi miền đất Cưpui
Đường đi, lối lại núi đồi bao quanh
Bờ mương con suối hiền lành
Người dân nghèo khó nhà tranh vẫn còn
Mang thêm hương vị thơm ngon
Nồi cháo từ thiện sẻ san tâm tình
Thaizduy cập nhật tình hình
Hidori đâu chỉ có một mình hôm nay
Fullmon đường dài chẳng say
Hô hào một tiếng có ngay bê nồi..hiii
Quỳnh Anh, lephung đây rồi
Sat_thu_thu vẫn còn ngồi thêm than
Traithuongyeuthuong hỏi han
Thống kê, mua giúp diễn đàn vật tư
Nguyenduong87 không chần chừ
Nhanh chân, tay lẹ ngay từ lúc đi
Ba địa điểm có khó chi
Nồi cháo vẫn đỏ lửa thi nhau bùng
Hôm nay hạnh phúc quá chừng
Các cháu thưởng thức từng thìa cháo thơm
Sẻ chia một chút áo cơm
Mùa đông này sẽ ấm hơn mọi nhà

Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: phung_cupui vào 15-01-2013 11:37:31
Ngồi đây góc nhỏ tâm tình
Thấy tình các bạn sao mà nên thơ
ngàn câu lục bát đang chờ
Trái tim là những bến bờ yêu thương.
Cưu mang tôi mới đến đây
sao nghe như đã là con trong nhà.
Các bà,các mẹ các anh
Cùng em xây dựng mái nhà yêu thương.
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 17-01-2013 21:00:00
Thân tặng các thành viên, tình nguyện viên đã đóng góp công sức xây dựng NNMU số 17 và đặc biệt là nhóm thành viên Quảng Trị đã rất tích cực, cố gắng để NNMU khởi công đứng dự đinh như kế hoạch. Chúc mọi người niềm vui và hạn phúc...

Ngôi nhà mới đã khởi công
Bao ngày thao thức lại ngóng trông
Thành viên Quảng Trị đưa đề xuất
Ngôi nhà mơ ước lại thành công
Dragon củng cố lòng quyết tâm
Cùng các thành viên họp tính toán
Dự án khó mấy cũng đã xong
Phamtien hôm nay vui phấn khởi
Vì đã chung lòng góp dựng xây
Thành viên cùng nhau cùng gom góp
Một chút nhỏ thôi ấm nghĩa tình
Phê duyệt dự án Ban Quản trị
Theo dõi tình hình Điều phối viên
Chẳng quản nắng mưa anh Phamtien
Không ngại đường xa dragon
Nhóm Quảng Trị ơi thân thương lắm
Mấy dòng thơ này nói hết sao
Cùng chúc cho nhau lòng nhân ái
Xuân mới đến rồi với Chị Xuân
Hai đứa con thơ lòng ấm cúng
Cả gia đình Xuân này ấm hơn

....Trường Giang......
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 20-01-2013 07:18:30
XUÂN

Tháng này nguyệt quế trắng sân
Đưa hương đi khắp trời gần trời xa
Tháng này mai đã ra hoa
Như xuân đã tới bên ta thuở nào
Tiết xuân đã đến bên rào
Đậu trên nhành liễu, đậu vào lòng ai
Nôn nao những buổi sớm mai
Gỡ nhanh tờ lịch, một ngày qua mau
Mong cho mau nhận phong bao
Của anh của chị chứa bao thâm tình
Xuân về sum họp gia đình
Xuân về vui chuyến hành trình Gò Công
Chúc bà vui khỏe bên Ông
Chúc nhà mình được trĩu đồng lúa thơm
Thanh bình quê mẹ sớm hôm
Người người thơ thới, có cơm no lòng
Cháu thơ kiến thức làu thông
Đệ huynh khắp chốn một lòng tiến tu
Gió xuân thổi áng mây mù
Hồn xuân an lạc chu du mọi miền
Mấy câu thơ gởi bạn hiền
Tâm tình trước lúc tân niên vậy mà
Đơn sơ, giản dị, thiết tha
Trao về bè bạn làm quà gần xa.

Thương tặng cả nhà!
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 19-03-2013 23:01:14
Thân tặng em sinh viên Phạm Ngọc Bích và các thành viên


Trên quê hương đất miền trung
Bao đời sản sinh những anh hùng
Có em sinh viên Phạm Ngọc Bích
Hoàn cảnh đáng thương thủa lọt lòng

Sống trong tình thương tình bà cháu
Em đã vươn lên thắng ngịch đời
Số phận không may, người không nản
Vẫn quyết vươn lên chẳng đổi lòng

Hôm nay ngày vui vào đại học
Nhưng bao vất vả nỗi lo toan
Từ những dòng ghi lời tâm sự
Diễn đàn nhanh chóng cùng xác minh

Cùng nhau sẻ chia lòng nhân ái
Để em vững tin và tiếp bước
con đường tươi sáng em sẽ đi

Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 30-03-2013 23:10:32



Thân tặng các thành viên và gia đình chị Liên – Hà Tĩnh Bài thơ

SỐ PHẬN BA CON NGƯỜI


Số phận cuộc đời trớ trêu
Trong căn nhà giống túp lều che mưa
Khó khăn kể hết sao vừa
Gan nan cơ cực đong đưa tháng ngày
Hai con ai biết cha đây
Nuôi thân không đủ thêm hai miệng người
Tiếng khóc hòa với tiếng cười
Là tiếng la hét của người đang điên
Thương cho hoàn cảnh chị Liên
Xác minh, chung chuyển thành viên lên đường
Dù cho cách trở con đường
Cưu mang cập nhật vẫn thường xong xuôi
Muuangausaigon đây rồi
mycanh giúp sức chung đôi hiệp lòng
mydarling vẫn ngóng trông
Tìm người trung chuyển cho xong tháng này
Thêm niềm vui sống qua ngày
Thêm động lực sống tháng ngày qua  năm
Thường xuyên cập nhật ghé thăm
Ba mẹ con chị thêm năm tiếng cười

Trường Giang[/size]
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 31-03-2013 23:17:33
Thân tặng diễn đàn và thành viên xuong rong. Chúc chị sẽ luôn có thêm niềm tin, nghị lực và vươn lên trong cuộc sống

Như cây xương rồng giữa miền đất cằn khô
Vẫn đứng hiên ngang giữa gió trời
cái đói, cái nghèo không lay chuyển
ý chí vươn lên quyết không lùi

Bao nhiêu trở ngại quyết đẩy lùi
Học tập gian nan không nản chí
Người mẹ quê nghèo thêm quyết tâm
Động viên hai em cùng chiến thắng
Sẽ có một ngày sáng tỏ giấc mơ

Diễn đàn chung tay, người chung sức
khoản vốn nhỏ nhoi chứa tấm lòng
Giúp mẹ chăn nuôi và trả nợ
Duyên tình này nhớ mãi trong tim

Cho đến hôm nay cuộc đời mới
Hạnh phúc đến rồi, vốn đến nơi
Chăm lo gia đình thêm yên ấm
Người mẹ nghèo rạng rỡ niềm vui

Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 04-04-2013 22:02:00
Ngôi nhà mơ ước số 14 sắp khởi công rồi. Thân tặng các thành viên bài thơ với sự gửi gắm tình cảm, niềm vui hi vọng sẽ là niềm động lực để các thành viên tiếp bước, chắp nối để ngôi nhà sớm đi vào hoạt động.


Chào đón những thành viên
Mừng vui ngày đào móng
Ngôi nhà này tình nghĩa thân thương
Nhà khởi công trong vạn tấm lòng
Mơ về một mái ấm
Ước mong sáng cuộc đời
Số 14 mang nhiều điều lớn lao
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 12-04-2013 22:31:55
Vậy là nhờ sự chung tay góp sức của dd NNMU số 15 đã được khới công. cá thành viên miền Bắc đã rất tận tình trong các khâu xác minh, trung chuyển và giúp đỡ gia đình chị Hoa để gia đình chị có được Ngôi nhà mới mang đến niềm vui giúp gia đình chị đẩy lui cái đói nghèo

Ngôi nhà mơ ước đã khởi công
Thành viên Nam – Bắc cùng chung lòng
Tận tình xác mình, nhiệt tình giúp đỡ
Ngôi nhà khó mấy cũng thành công

Hoàn cảnh khốn khó đã bao năm
Căn nhà nhỏ nhoi bốn người nằm
Đói nghèo bủa vây sao dễ sống
Nhắc đến ai nghe cũng chạnh lòng

Cưu mang thường xuyên và thăm hỏi
Ngôi nhà mơ ước được thông qua
Mang đến niềm vui xóa bóng tối
Cuộc đời từ đây bớt nỗi sầu

Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 14-04-2013 20:54:06
Chúc mừng sinh nhật nòi cháo Huế Lần thứ 4


Chúc cho những diều tốt đẹp nhất
Mừng cho hôm nay vạn niềm vui
Sinh ra nơi miền trung nhiều gian khó
Nhật ký từng tuần chào vẫn thơm
Nồi ,vung, xong, chảo, thìa, muôi, gạo
Cháo đều thơm ngon đượm nghĩa tình
Huế ơi ta gọi thân thương thế
18/4 này mừng sinh nhật tròn 4 năm
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 07-07-2013 22:04:00
Mùa thi đại học năm nay đã đến rồi thân gửi tới các sĩ tử và các thành viên của dd trực tiếp và gián tiếp tham gia chương trình đồng hành tiếp sức cùng mùa thi đại học năm 2013 bài thơ của ONG GIA.. :laugh:  :laugh: .

Mùa thi năm nay đã đến rồi
Sĩ tử đến từ khắp muôn nơi
Mang theo niềm tin và chiến thắng
Quyết tâm chinh phục vượt vũ môn
 :P
Diễn đàn năm nay thêm bận rộn
Cơm bán 2k lại thêm phần
Hà Nội năm nay càng tấp nập
Cơm bán nhanh tay vẫn nụ cười
 :dry:
Tấm lòng cho đi tình đời ở lại
Thí sinh nghèo ghi mãi trrong tâm
Con số 2 nghìn mang nghĩa lớn
Một món quà chứa vạn điều lớn lao
 :lol:
Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 18-07-2013 22:27:40
Thân tặng các thành viên của nồi cháo Xứ Thanh
 :cheer:  :cheer:  :cheer:
Khai trương nồi cháo xứ Thanh
Thành viên Nam – Bắc chân nhanh lên nào
Levadinh đã đón chào
Nồi cháo đỏ lửa biết bao vui mừng
Hoa xương rồng còn ngập ngừng
Nhưng vẫn nhiệt huyết khom lưng nhóm nồi :P
Win1978 có đây rồi
Vẫn tiếng chăm chỉ hết lời ngợi khen
Đôi chân đi khắp mọi miền
Dừng chân nồi cháo mê liền mấy hôm
Qdiso vẫn ôn tồn
Quán xuyến công việc vẫn còn dở dang
Nguyenthai còn đang vội vàng
Chủ trì nồi cháo rõ dàng chi tiêu
Công việc dẫu đến có nhiều
Vẫn luôn hoàn tất buổi chiều là xong
Phongvanth đến chậm mấy lần
Được ngay công việc đã phân từ đầu
Rửa xoong, rửa bát trắng phau
Không xong thì cứ còn lâu mới về
Bien xanh sức lực tràn trề
Bao nhiêu nhiệm vụ chẳng nề khó khăn
Huy Đức chẳng tiếng thở than
Phát xong cháo nấu đợi tan mới về :lol:
Nguoicungkho vẫn mải mê
Pha chế nồi cháo đúng nghề của em
An trang mặt mũi lấm lem
Chỉ vì dám đứng cúi xem đáy nồi
Chia vui mình có vài lời
Gửi tặng các bạn, mọi người vần thơ
Chúc cho từng phút từng giờ
Thành viên nấu cháo cứ đúng giờ đến thôi... :silly:

Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Ngà Trần vào 19-07-2013 09:56:33
like mạnh...
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 11-08-2013 15:26:49
Bài thơ về các nồi cháo của Diễn đàn NTCM
Từ ngày Diễn đàn khai sinh
Đến nay đã lớn bạn mình ta ơi
Nồi cháo Quảng Trị đây rồi
Mang bao ấp ủ của người miền Trung
Nghệ An ngày tháng chờ mong
Nồi cháo đỏ lửa trong lòng sướng vui
Gần xa náo nức gọi mời
Quảng Bình nhen nhóm chờ thời lên xoong
Hà Nội hương cháo vẫn ngon
Bao năm bám trụ vẫn còn nơi đây
Xứ Huế tình nghĩa tràn đầy
Vẫn mang bát cháo tháng ngày nơi nơi
Sài Gòn niềm vui nhân đôi
Cả hai nồi cháo vẫn mời bà con
Thanh Hóa em út lớn khôn
Đã cùng gia nhập gia đình hôm nay
Đắclak núi rừng mê say
Thành viên nhiệt huyết cả ngày lẫn đêm
Bạn ơi hãy đến mà xem
Gia đình nồi cháo mọi miền xa xôi
Miền Bắc lưu luyến một thời
Miền Trung nắng gió con người thủy chung
Miền Nam chung sức đồng lòng
Hương thơm nồi cháo đến đông mọi người
Xóa rào cản, ấm tình đời
Niềm vui mang đến, tình người trao nhau
Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 18-08-2013 18:24:40
KHÔNG ĐỀ

Phượng hồng trong gió đong đưa
Mùa hè hờ hững như chưa muốn dời
Mà thu dợm tới bên trời
Còng buông lá khắp, mây mời thu sang
Con đường thuở nọ về ngang
Vắng người quen cũ mênh mang vô thường
Khi ve hát khúc bãi trường
Lá xanh đã ngậm mùi hương thu rồi
Đưa tay nhặt chiếc lá rơi
Ngắm mây ửng sắc màu trời thủy tinh.

(ngochanh 06/2013)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 22-08-2013 19:12:45
Thân tặng các thành viên, tình nguyện viên tham gia chương trình “cùng em đến trường”
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/1146536_536963159691981_1934187894_n.jpg)

Miền quê nghèo đất Nghệ An
Tình thương chắp cánh sẻ san tâm tình
Bạn, tôi mang hết nhiệt tình
Thành viên nối bước nhỏ xinh nụ cười
Hành trang đã sẵn đây rồi
Sách vớ, quần áo một hồi đã xong
Chia vui bằng cả tấm lòng
Ngày vui đáng nhớ ấm nồng em thơ
Niềm vui mang đến bất ngờ
Quê hương nghèo đói bây giờ đổi thay
Chắp bút em viết từng ngày
Quần áo em mặc từ nay đến trường
Vơi tất cả là tình thương
Mang theo tri thức lên đường gieo ươm

...Trường Giang.....
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 26-08-2013 11:31:58
Thân tặng các thành viên của Nồi cháo Quảng Bình..
Ai về Quảng Bình mà coi
Các O du kích đang mời ghé thăm
Nồi cháo bênh viện Cu Ba
Hương thơm tỏa ngát gần xa gọi mời
Phamquynh đang mới cất lời
Thống kê cập nhật đúng mười chẳng sai
Heodat sớm tối nay mai
Chăm nom đun cháo có ngay mỗi tuần
Lựu vẫn từ tốn ân cần
Còn đây vết tích những lần nấu xong
Nồi nào vung nấy sạch bong
Củi, dao, thớt gỗ vẫn trong sạch liền
Nguyễn Thắng gọi là có tên
Khi đi phát cháo là liền lên xe..
Sơn Đào có vẻ khắt khe
Thu dung dấu vết còn khuya mới về
Tình nguyện viên đã cận kề
Nồi cháo đỏ lửa mới nghe đã mừng
Người lớn, em nhỏ đã từng
Nâng niu bát cháo mà lòng sướng vui
Chủ nhật nồi cháo đây rồi
Bệnh nhân chờ đón một nồi cháo thơm
Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: Ngà Trần vào 28-08-2013 09:34:32
OG ơi đăng bài mới lên đi?? :woohoo:
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 28-08-2013 10:32:09
Thân gửi tặng các thành viên của nòi cháo Quảng Bình với tất cả tâm tình và lòng yêu mến...lúc nãy là bản Demo giỜ sẽ là bản Fuul..
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/1016367_607339862643910_1703928010_n.jpg)

Ai về Quảng Bình mà coi
Các O du kích đang mời ghé thăm
Nồi cháo bênh viện Cu Ba
Hương thơm tỏa ngát gần xa gọi mời
Phamquynh đang mới cất lời
Thống kê cập nhật đúng mười chẳng sai
Heodat sớm tối nay mai
Chăm nom đun cháo có ngay mỗi tuần
Lựu vẫn từ tốn ân cần
Còn đây vết tích những lần nấu xong
Nồi nào vung nấy sạch bong
Củi, dao, thớt gỗ vẫn trong sạch liền
Nguyễn Thắng gọi là có tên
Khi đi phát cháo là liền lên xe..
Sơn Đào có vẻ khắt khe
Thu dung dấu vết còn khuya mới về
Bé Sương thì vẫn cận kề
Công việc vất vả chẳng nề khó khăn
Buon vui thì vẫn sẵn sàng
Phân chia công việc sẻ san tâm tình
Anh Phúc chẳng đi một mình
Cẩm Vân duyên dáng nhỏ xinh nụ cười
Hà Phương kêu gọi mọi người
Cùng nhau thổi lửa cho nồi cháo thơm
Nguyễn Cường thì vẫn ôn tồn
Tận tình dọn dẹp để dồn xoong, muôi
Lee Hien tay vẫn không nguôi
Khuấy đảo liên tục đến xong mới về
Tình nguyện viên đã cận kề
Nồi cháo đỏ lửa mới nghe đã mừng
Trái đất tròn vẫn luôn cùng
Tay băm, tay chặt mà lòng lâng lâng
Bích Thủy một thời còn đây
Phương xa vẫn nhớ những ngày vui chung
Người lớn, em nhỏ đã từng
Nâng niu bát cháo mà lòng sướng vui
Chủ nhật nồi cháo đây rồi
Bệnh nhân chờ đón một nồi cháo thơm
.......Trường Giang........
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 07-09-2013 09:29:49
Em út sắp đỏ lửa rồi..thân tặng các thành viên Hà Tĩnh và các thành viên bài vè nồi cháo Hà Tĩnh......

 (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/1001266_295977070540435_1418089512_n.jpg)
Ve vẻ vè ve
Cái vè nồi cháo
Xin được thông báo
Hà Tĩnh mình thương
Mảnh đất quê hương
Trước là chiến trường
Con đường cách mạng
Giờ đã đổi thay
Bạn ơi có hay
Bệnh viện trên tỉnh
Bằng cả tâm tình
Các bạn nhỏ xinh
Đang chăm nồi cháo
Từng muôi từng gáo
Thấm đượm nghĩa tình
Bà con ngắm nhìn
Thấy lòng sướng vui
Bệnh nhân bao người
Vẫn còn nghèo khó
Miếng ăn còn lo
Cái mặc chưa đủ
Từng bát cháo thơm
Chủ nhật mỗi hôm
Em cháo đỏ lửa
Cháy cả tình yêu
Bằng lòng nhiệt huyết
Hương cháo rất tuyệt
Thơm ngon thứ thiệt
Bằng cả tình người
Ấm những tình đời
Các bạn tôi ơi
Nếu có một lời
Xin được ca ngợi
Hà Tĩnh mình ơi
..Trường Giang......
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: lano vào 08-09-2013 13:18:39
Chào cả nhà ạ!
Lâu lắm rồi vì nhiêu lý do nên Lano không có điều kiện lên diễn đàn, lần trở lại xin tặng cả nhà bài thơ do lano sáng tác, dù có hơi muộn vì tháng Tám đã qua. Chúc cả nhà luôn vui và lòng Nhân Ái của NTCM ngày càng lan tỏa mãnh liệt.

Hoa cúc vàng trước hiên vắng chiều nay.
Gọi tháng Tám trở về cùng nỗi nhớ
Gió thì thầm trên tóc mây thiếu nữ.
Cố nhân xa vời, nỗi nhớ mồ côi.
Cúc vẫn cứ vàng, lá vẫn cứ rơi
Trời vẫn cứ xanh, sông buồn cứ chảy
Chỉ riêng em đi qua thời mười bảy.
Tuổi tinh khôi nuôi mộng mối tình đầu.
Tháng Tám qua rồi những buổi mưa ngâu
Chức Nữ khóc, chàng Ngưu Lang lỗi hẹn.
Lá me bay vào trời xanh kỷ niệm
Em không buồn mà chỉ thấy chơi vơi
Mộng ngày xa, còn ấp ủ trên môi
Em thắp ngọn lửa hồng đêm trở gió
Nghe mùa thu nhón chân qua đầu ngõ
Sáng lao xao còn lại dấu lá vàng.
Em mơ gì khi tháng Tám vừa sang?
Chân trời xa chở che bao ước nguyện
Cánh buồm thắm một ngày nào cập bến
Dòng sông thu in bóng cố nhân về!...
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 08-09-2013 17:23:28
Lano một tấm gương đầy nghị lực và niềm tin chiến thắng..thân tặng lano

Làm người mang nặng chữ tâm
Ai đem để bán, để mua bằng tiền
Nặng lòng ơn nghĩa xin ghi
Ôm trọn tình yêu có chi phải buồn
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 09-09-2013 11:41:11
Nhân dịp dd NTCM chuẩn bị tổ chức chương trình Trung thu trên cả ba miền đất nước..xin gửi tặng các thành viên bài thơ

 (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/1235047_302421353232052_1029735948_n.jpg)

ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM
Trung thu lại tới nữa rồi
Diễn đàn chung sức mọi người chung tay
Khẩn trương gấp rút từng ngày
Thành viên tập hợp có ngay lên đường
Mang theo tấm lòng yêu thương
Miền Nam – Trung – Bắc nối đường cha vui
“Vầng trăng yêu thương” đây rồi
“Trung thu cho bé” mọi người tham gia
Đông vui sum họp một nhà
Quảng Bình xa cách vẫn là một nơi
“Trung thu cho em” những lời
Trò trơi vui nhộn nụ cười trẻ thơ
Biết bao ánh mắt vẫn chờ
Từng giây, từng phút đến giờ trung thu
Từng thôn, ấp, bản làng, khu
Ánh sao hòa lẫn trăng thu đêm rằm
Vất vả ngày tháng bao năm
Niềm vui chưa trọn vẫn đang ngóng chờ
Diễn đàn chắp cánh ước mơ
Để em và bé những giờ thêm vui
..Trường Giang.....
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 11-10-2013 22:29:41
THƯƠNG LẮM MIỀN trUNG
 (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_0378_576x768.jpg)
Như đòn gánh, mẹ gánh con
Gánh hai đầu đất nước được bình yên
Khúc ruột miền trung qua bão bùng, nắng lửa
Vẫn hiên ngang như bức thánh đồng
Cảnh miền Trung đâu chỉ toàn cát trắng
Trời Quảng Bình có nắng muôn nơi

Nhưng ai biết giông tố đến rồi
Cả Thành Phố oằn mình trong gió bão
Cây đổ thành hàng, lá cuốn bay cao
Bên đường phố mưa ngập trắng xóa
Chợ thêm nghèo phố xá tan hoang

Ôi thương lắm miền trung ruột thịt
Nghe gió từng hồi lòng lại thêm đau
Đêm thao thức ngóng từng hạt mưa lớn
Lại giật mình khi nghe bão dồn cơn

Quảng Bình của ta ơi, Hà Tĩnh của ta ơi
Tôi sinh ra nơi miền Bắc xa xôi
Nhưng nơi ta qua như ngôi nhà sớm tối
Có bạn bè và cả người tôi thương

Nghẹn lòng nhớ thương nghe tin mới nhận
Quảng Bình nước lụt, lũ vẫn chưa vơi
Nghệ An bình yên nhưng Hà Tĩnh còn đó
Nhà cửa mất rồi gió cuốn theo

Dẫu xa cách bốn phương trời
Tôi quên sao được tình người miền Trung

Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ONG GIA vào 16-10-2013 20:41:39
Mới nghe tin bão lại về
Lòng tôi lại ngóng hướng về miền Trung
Quanh năm nắng lửa bão bùng
Con người không chịu vẫn vùng đứng lên
Mưa về, bão giật suốt đêm
Lại nghe tin lũ khu trên thượng nguồn

Phương xa lòng vẫn bồn chồn
Từng giây, từng phút vẫn luôn ngóng chờ
Thiên nhiên ai có thể ngờ
Cây nghiêng, ngói đổ, nước chờ ngập sân
Một năm có đến mấy lần
Hết mưa lại lũ xen phần tai ương

Năm xưa còn là chiến trường
Quân thù tàn phá đau thương xóm làng
Quê hương sống cảnh lầm than
Khắc ghi thù hận bền gan dặn lòng

Hôm nay giặc đã sạch không
Miền quê yên ả tiếng lòng mẹ ru
Rặn con phải nhớ kẻ thù
Reo bao chết chóc trên khu đất này
Bình yên nào có được ngay
Hết bão lại lũ tháng ngày lăm le
Nước ngập khắp cánh đồng quê
Ruộng chìm, lúa mất, con đê oằn mình

Gió bão vẫn cứ vô tình
Lòng con đau xót một mình phương xa
Mong sao cho khắp mọi nhà
Mong cho quê mẹ sớm qua trận này


Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 09-11-2013 07:39:31
BIỂN VÀ NGƯỜI

Cao vời ngọn sóng ngoài khơi
Lăn tăn cơn sóng lòng tôi vỗ về
Mây như mắc võng bốn bề
Mịt mùng gió cát, lê thê cõi lòng
Biển trong chiều muộn mênh mông
Khác gì một kiếp long đong làm người
Vừa ý lắm kẻ tới lui
Hết thời lặng lẽ bùi ngùi riêng ta
Đẹp mùa nắng khắp gần xa
Rộn ràng miền biển người ra kẻ vào
Đìu hiu những lúc mưa rào
Một mình biển hát ì ào ngày đêm
Hải triều lên xuống êm đềm
Vui buồn, tan hợp chẳng thêm bên đời
Chiều rồi sóng vẫn chưa vơi
Dang tay ôm sóng ngàn khơi ta về.

ngochanh
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: ngochanh vào 26-04-2014 12:21:58
MƯA

Ô hay mây lại xếp hàng,
Gọi cơn mưa hạ tình tang phố chiều
Hạt nhỏ trong gió liêu xiêu
Hạt to lưu lại thiệt nhiều ngoài sân
Hạt trên cành phượng bâng khuâng
Hạt ra sông lớn miền gần miền xa
Cơn mưa chiều muộn quê ta
Hồn nhiên tưới đám bạc hà nhà ai
Mưa qua thành thị hôm nay
Rồi mưa thong thả ngày mai về nguồn.

(ngochanh)
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: -TrườngGiang- vào 17-05-2015 21:28:40
BÂNG KHUÂNG

Bước vào nhà mới thật là vui
Các thành viên cũ có đây rồi
Giao diện mới lên nhiều bỡ ngỡ
Lang thang một hồi thấy chơi vơi

Quyết định thay tên hiện đăng nhập
Người cũ vẫn còn ảnh chẳng thay
Tuy có khác đi một đôi chút
Ông Già vẫn còn chẳng đổi thay

Góc nhỏ tâm tình lại nóng ngay
Cập nhật trang thơ đến từng ngày
Mang những vần thơ, kể công việc
Giao lưu vùng miền các thành viên

 :)  :)
Trường Giang
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: -TrườngGiang- vào 29-05-2015 16:23:56
Chúc mừng Nồi cháo Quảng Bình trong hai tuổi... :cheer:  :cheer:

Nồi cháo Quảng Bình tuổi thứ hai
Thành viên danh sách đã thêm dài
Cháo vẫn thơm ngon – đều mỗi bữa
Công việc hàng tuần vẫn hăng say

Chúc mừng sinh nhật thật là vui
Thành viên đông đủ có đây rồi
Thổi nến, đồng thanh hòa khúc hát
Niềm vui mang đến được nhân đôi

Quảng Bình nắng gió một miền quê
Bão lụt quanh năm vẫn dồn về
Tình người xua đi mùa đông lạnh
Nhiệt huyết băng qua những núi đồi

..Thêm một tuổi mới là tròn đôi.. :cheer:
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: -TrườngGiang- vào 10-02-2017 16:18:03
   
10 NĂM DIỄN ĐÀN NTCM[/b][/b]

Mười năm một chặng đường dài
Diễn đàn vững bước miệt mài đi lên
Vất vả chẳng thể kể tên
Tình người sưởi ấm đã quên nhọc nhằn
Còn đó những việc khó khăn
Chặng đường đi tới luôn cần chúng ta
Về đây chung một mái nhà
Trên thế giới ảo vẫn là thật tâm
Quán cơm, nồi cháo vẫn chăm
Ngôi nhà mơ ước đã thăm mấy lần
Cưu mang thì vẫn chuyên cần
Giao thừa ấm, cây mùa xuân vẫn đều
Suất cơm miễn phí mỗi chiều
Ngân hàng từ thiện giúp người khó khăn
Từ vùng lũ đến cao nguyên
Đâu đâu cũng có thành viên Diễn đàn
Tấm lòng nhân ái sẻ san mọi miền
   
                                                                          - Trường Giang-
Tiêu đề: Góc nhỏ tâm tình
Gửi bởi: -TrườngGiang- vào 03-04-2017 21:40:49
VĨNH BIỆT PENGUIN


Bao năm nỗi nhớ chẳng vơi
Một đời bệnh tật một đời lo toan
Một đời vắt kiệt gian nan
Một đời tâm đức mà buồn vẫn theo
Nỗi đau thăm thẳm sớm chiều
Pen về Tây trúc mọi người tiễn đưa
Giọt buồn dẫu có như mưa
Bắc - Trung - Nam vẫn nghìn thu cách vời
Trăm thương nghìn nhớ anh ơi
Nghe dòng tin báo mà rơi giọt lòng
Âm dương đôi ngã chia lìa
Khói hương nhòa nhạt anh về trong mơ
Người cưu mang, đến bây giờ
Đi lên vững mạnh vẫn nhờ tới anh

Trường Giang