Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh - Chú Minh - Cần hỗ trợ mai táng  (Đã xem 3309 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 20-01-2018 15:41:43
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #10 vào: 20-01-2018 12:55:24
- Chị Nguyen Thị Thu Hue ủng hộ đám tang 300,000đ.
- Chị Bạch Liên ủng hộ đám tang 200,000đ.
- Michele_du và gia đình ủng hộ 500,000đ.
- Whoadung giúp cho đám tang của chị Hồng 500,000đ ( đã chuyển tiền vào quỹ NTCM ).
- Bạn Thảo Huỳnh ủng hộ đám tang của chị Hồng 1,000,000đ ( sẽ gửi Letuantu chuyển tiền dùm sau ).
- Bạn Hà nội giúp đám tang của chị Hồng 1,000,000đ.

Chúng ta xuất quỹ  thêm 1,500,000đ để đủ 5,000,000đ theo đề xuất của Vân kiêu sa và các bạn Hà tĩnh.

@Thocon : Em chuyển 5,000,000đ tiền hỗ trợ đám tang của chị Hồng đến Lathuvang dùm nhé.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 20-01-2018 12:43:12
6x up ảnh dùm VânKiêuSa ( hình ảnh đăng bữa trước không hiển thị )

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #8 vào: 18-01-2018 13:14:19
Chào cả nhà
Trưa nay 18/01/2018 VKS, LNLB cùng các bạn TNV đại diện cho NTCM VÀ MTQ đã đến phúng viếng và trao 5.000.000( Năm triệu đông) hỗ trợ MTTT cho gđ chị Hồng
Thay mặt gđ và chính quyền địa phương xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nhóm NTCM và MTQ đã giúp đỡ,động viên gđ trong lúc khó khăn.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 18-01-2018 10:31:13
Bạn Thảo Huỳnh ủng hộ đám tang của chị Hồng 1,000,000đ  ( sẽ gửi Letuantu chuyển tiền dùm sau ).

Vậy là còn thiếu 2,500,000đ nữa thôi.

Xin cảm ơn sự chung tay của Thảo Huỳnh.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.401
  • Thanked: 4603 times
  • Thích 41
Trả lời #6 vào: 18-01-2018 07:52:37
Trích dẫn của: \"banbe6x\" post=102933
Chào cả nhà !
...- Michele_du và gia đình ủng hộ 500,000đ. ...Thân.


Lathuvang đã chuyển TK Thocon 500,000đ của Michele_du và gđ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 17-01-2018 20:47:56
Whoadung giúp cho đám tang của chị Hồng 500,000đ ( đã chuyển tiền vào quỹ NTCM )

Xin cảm ơn sự chung tay của Whoadung.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 17-01-2018 20:41:48
Chào cả nhà !

Xin cảm ơn VânKiêuSa và các bạn Hà tĩnh đã nhanh chóng thu xếp xác mình và cập nhật thông tin cuộc sống của gia đình anh Minh chị Hồng.

Chúng ta sẽ thực hiện việc trợ giúp đám tang của chị Hồng 5,000,000đ theo đề xuất của VânKiêuSa các bạn nhé.

- Chị Nguyen Thị Thu Hue ủng hộ đám tang  300,000đ.
-Chị Bạch Liên ủng hộ đám tang 200,000đ.
- Michele_du và gia đình ủng hộ 500,000đ.

Mong có thêm sự chung tay của cả nhà để chị Hồng ra đi không tủi phận.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #3 vào: 17-01-2018 19:56:46
Chào cả nhà,
sau khi nhận được thông tin bài đăng từ Tất Thành, VKS và cùng các bạn TNV đã đến l xác minh hoàn cảnh của Chú Minh, Gì Hồng,
tĐịa chỉ:  xóm 4, xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.
Gia đình chú Minh là hoàn cảnh nghèo, cận nghèo lâu năm tại xã cẩm huy, Chú bị khuyết tật bẩm sinh (bị tật ở chân và hỏng mắt phải) từ nhỏ đến lớn đã không đủ sức khoẻ để lao động, thu nhập chính của gia đình chỉ có làm ruộng, hàng ngày khi còn khỏe mạnh  gì Hồng cũng có  đi chợ buôn bán rau,nhưng chợ ở quê nên cũng 2 ngày mới có một phiên nên thu nhập cũng chẳng đáng là bao.
Gia đình chú gì có 2 người con Trần Văn Quốc(1997) hiện đang đi nghĩa vụ chưa ra quân
 Trần Văn Huy(1999) chưa học xong lớp 12 thì mẹ ngã bệnh nên đành bỏ học ra hà nội làm thuê để có tiền chữa bệnh cho mẹ.
Khoảng giữa tháng 5/2017 gì Hồng trên đường đi chợ về gì bị ngất, đã được cấp cứu tại bệnh viện huyện Cẩm Xuyên, sau mấy ngày điều trị thấy đỡ hơn, phần vì không có tiền nên đành xin xuất viện về nhà.Đến trung tuần tháng 9/2017 gì Hồng lại đau nặng, gđ đưa gì ra Hà Nội khám tại Bệnh viện K, các bác sỹ chẩn đoán bị \"K Phổi và M Não\" . chồng tàn tật, cha mẹ già không có tiền chữa trị gì đành lần nữa xin về nhà uống thuốc lá cầm cự. anh em nội ngoại đều nghèo không có điều kiện giúp đỡ. Thu nhập của cháu Huy cũng chỉ gửi về đủ lo cơm cháo cho gđ, 40 triệu vay hộ nghèo để buôn bán từ khi gì nằm xuống cũng đã tiêu sạch cho chi phí đi lại thuốc thang.
 Trong nhà hiện tại còn bố mẹ gì Hồng, ông Hoàng Minh Hồng(1942) bị thương tật 1/4 do chiến tranh,  cả bố và mẹ gì hồng đều bị mù loà. 3 con người mù lòa chỉ trông cậy vào mình cháu Huy.
 Tìm hiểu qua bác Thiền- bí thư xóm,  nhóm được biết khi gì Hồng mất trong nhà không còn gì, chi hội phụ nữ đành đứng ra vay mượn để lo đám tang cho gì.bà con lối xóm chỉ qua lại giúp gia đình lo các công việc, ở đây không có sự kêu gọi hỗ trợ ban đầu như một số địa phương khác,làng xóm chỉ phúng điếu khi gia đình phát tang.
Đất thì đã được cấp theo diện hộ nghèo không phải mua
Xét hoàn cảnh gđ hiện tại VKS thay nhóm HT xin đề xuất BQT xem xét hộ trợ 5.000.000đ( năm triệu đông) giúp gđ trong lúc khó khăn
Rất mong nhận được sự quan tâm từ BQT và các MTQ dành cho gđ gì Hồng
Chương trình tang lễ gì Hồng
- Lễ nhập quan :22h00 ngày 17/01/2018( tức ngày 01/12/2017 âm lịch)
- Phúng viếng : 06/00 ngày 18/01/2018( ngày 02/12/2017 âm lịch)
- lễ di quan: 14h00 ngày 18/01/2018( 02/12/2017)

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi Tất Thành

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 70
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 17-01-2018 15:53:29
Cập nhật số điện thoại Chú Minh : 01695599143.
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Nguyễn Tất Thành
 


Ngủ rồi Tất Thành

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 70
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 17-01-2018 15:51:09
Chào cả nhà!
Hôm nay Tất Thành biết đến một hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ.
Gia đình chú Trần Văn Minh ở Xóm 4, xã Cẩm Huy, Cẩm Xuyên cần hỗ trợ mai táng cho Vợ.
Gia đình chú Trần Văn Minh(1962) Vợ là Hoàng Thị Hồng(1966) Con trai trưởng là Trần Văn Quốc(1997) đang đi nghĩa vụ quân sự, Trần Văn Huy(1999) học 12 gia đình thuộc diện hộ nghèo trong xã.
Chú Minh bị tật ở chân và bị mù 1 mắt bẩm sinh. 2 vợ chồng làm nông nghiệp. Trung tuần tháng 5(2017) trên đường đi chợ về, gì Hồng bị ngất, được người dân xung quanh phát hiện, đưa lên BV huyện Cẩm Xuyên cấp cứu. Đến đầu tháng 9(2017) gì bị đau nặng, gia đình đưa ra BVK (Hà Nội) thăm khám, phát hiện bị Ung Não, ung thư Phổi.
Gia đình 2 vợ chồng làm nông để sinh sống. Chú Minh được trợ cấp tàn tật 270 ngàn/tháng.
Từ khi gì Hồng đổ bệnh, cậu con trai thứ 2 tên Huy bỏ học, ra Hà Nội kiếm việc làm thuê gom góp gửi về phụ cha chăm mẹ.
Sau hơn 4 tháng kể từ khi gì Hồng đổ bệnh, vào lúc 12h30p ngày 17/1/2018 gì đã trút hơi thở cuối cùng khi ở tuổi 53. Gia đình, không còn biết dựa vào đâu để lo lắng tang lễ cho gì. Rất mong cả nhà chung tay hỗ trợ gia đình lo tang lễ cho gì.
Nhờ nhóm Hà Tĩnh thu xếp xác minh có phương án hỗ trợ gia đình chú!
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Nguyễn Tất Thành