Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh (Can Lộc) - Anh Lâm - Bệnh tiểu đường, sống một mình  (Đã xem 1318 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Trần Quốc Hương

  • Super Mode
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 838
  • Thanked: 1762 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !!!

Chào các bạn khu vực Hà Tĩnh thân yêu !!
Ghé nhà Anh Lâm chuyến nhé các bạn ơi . 


Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhà


Thân



 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà
Chiều 21/6 vks đã đến Bệnh viện Hồng Lĩnh thăm hỏi và trao CƯU MANG KHÔNG THƯỜNG XUYÊN cho hoàn cảnh anh Lâm số tiền: 5.000.000( năm triệu đồng)
Thay mặt nhóm HT vks xin cảm ơn các NHT, MTQ đã luôn quan tâm, chia sẻ giúp đỡ đến hoàn cảnh
Cảm ơn sự chung tay của cả nhà
Thân


« Sửa lần cuối: 21-06-2020 21:23:09 gửi bởi DucTai »

 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.401
  • Thanked: 4603 times
  • Thích 41
Michele _du và Gia đình xin được góp 1,000,000đ để hỗ trợ phần nào trong việc điều trị bệnh cho anh Lâm....

Thân.
Lathuvang đã trung chuyển TK Thocon 1,000,000₫ của Michele_du và Gia Đình giúp anh Lâm. 

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Sức khỏe của anh Lâm rất yếu nên chúng ta sẽ xuất quỹ thêm 1,900,000đ để CMKTX anh Lâm như đề xuất của Vânkiêusa các bạn nhé.

@ Thocon : Em chuyển tới Vânkiêusa 5,000,000đ tiền CMKTX anh Lâm dùm nhé.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: VânKiêuSa


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
chào cả nhà
chiều nay 20/6 VKS và anh Đạt sẻ ra bệnh viện hổng lĩnh thăm anh Lâm và trao số tiền 5.000.000 như nhóm đã đề xuất, hiện tại số tiền ủng hộ được 3.100.000đ còn thiếu 1.900.000đ
VKS xin đề xuất BQT xuất quỹ số tiền còn thiếu để giúp đỡ anh Lâm 
mong nhận được sự quan tâm của cả nhà
Thân

 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi Kiều Oanh Nguyễn

Chào cả nhà
Nhóm HT đề xuất hỗ trợ 5.000.000đ
Hiện tại số tiền ủng hộ được:3.100.000( ba triệu một trăm ngàn)
- Còn thiếu 1.900.000đ
Mong nhận đc sự quan tâm của cả nhà dành cho anh Lâm
Thân
« Sửa lần cuối: 19-06-2020 20:34:23 gửi bởi Kiều Oanh Nguyễn »

Kiều Oanh
 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, VânKiêuSa, maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Michele _du và Gia đình xin được góp 1,000,000đ để hỗ trợ phần nào trong việc điều trị bệnh cho anh Lâm.

Mong có thêm sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: VânKiêuSa, maitramtg


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
chào cả nhà
Nhóm ht dự định thứ 7 ngày 20/6/2020 sẻ ra bệnh viện hồng lĩnh thăm anh Lâm và trao số tiền 5.000.000 như đã đề xuất
hiện tại đã nhận đươc ủng hộ: 2.100.000( hai triệu một trăm ngàn)
nhóm mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của cả nhà dành cho hoàn cảnh anh Lâm
Thân
« Sửa lần cuối: 18-06-2020 10:01:38 gửi bởi VânKiêuSa »

 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, DucTai, maitramtg, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
chào cả nhà
hoàn cảnh anh Lâm rất đáng thương, mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của cả nhà dành cho anh để anh có tiền ăn hàng ngày và mua thêm thuốc
Thân

 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
chào cả nhà
Vks xin cập nhật uh đến sáng ngày 16/6
1. Anh Long & a Nguyen Thai Duy:1.000.000
2. Chị Quynh Mai Vo:500.000
3. Fb Hạnh Nguyên:300.000
4. Anh Hoàng Linh:300.000
Tổng: 2.100.000( hai triệu một trăm ngàn)
Mong nhận đc sự quan tâm của cả nhà dành cho anh Lâm.
« Sửa lần cuối: 16-06-2020 09:26:13 gửi bởi VânKiêuSa »

 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Hoàn cảnh anh Lâm quá đáng thương. Long và ThaiDzuy ủng hộ 1tr. Mong cả nhà cùng chung tay giúp anh Lâm.

Đã chuyển khoản ạ!

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, VânKiêuSa


Ngủ rồi Trần Quốc Hương

  • Super Mode
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 838
  • Thanked: 1762 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà

Chiều nay 15/6 VKS cùng anh Đạt đã đến nhà và bệnh viện Hồng Lĩnh xác minh hoàn cảnh anh Lâm
Anh Trần Thanh Lâm
sinh năm: 1977

Thôn Phúc Tân- Xã Kim Song Trường - Huyện  Can Lộc
Anh sinh ra trong một gia đình nghèo có 5 anh chị em, bố mẹ mất sớm, các anh chị lần lượt lập gia đình, anh Lâm là con út
Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh Lâm vào Tĩnh Bình Dương làm thuê, cái nghèo cái khó làm anh mặc cảm nên anh không dám lập gia đình
Từ đầu năm 2018 anh cảm giác người cứ đau yếu nhưng không có tiền nên không đi khám cũng không thuốc thang, đến tháng 9 năm 2019 bệnh tình trở nặng lúc đó anh mới vào viện thì được bác sĩ thông báo anh bị bệnh tiểu đường đến giai đoạn nặng
Không có tiền, không người thân, không vợ con anh đành về quê mong nương nhờ các anh chị, nhưng khổ nổi các anh chị cũng rất nghèo nên không giúp được gì cho anh
Chiều nay VKS cùng anh Đạt ra bệnh viện thăm anh mới thấy bi đát đến tận cùng.
không có tiền thuốc thang đã đành, tiền ăn hàng ngày cũng không có, anh bị bệnh tiểu đường nhưng không ăn kiêng cữ được vì ở trong viện ai cho gì thì anh có cái ăn, thậm chí là phải ăn mỳ gói, thuốc thang thì chỉ nhờ vào thuốc của bảo hiểm. Hết ngày điều trị anh phải xin bác sỹ ở lại bệnh viện chứ về nhà cũng không có thuốc mà uống, bệnh viện thương tình lại cho anh gối ngày rồi lại nhập viện tiếp
Không tiền thang thuốc, không tiền để ăn tạm bợ hàng ngày, rồi những ngày tới bệnh càng nặng hơn không biết rồi anh sẻ ra sao nữa
Với hoàn cảnh hiện tại của anh sau khi xác minh thực tế VKS xin đề xuất CMKTX 5.000.000( năm triệu đồng) để hỗ trợ anh mua thêm thuốc điều trị và anh có thêm chút tiền đề ăn cơm hàng ngày
Mong nhận đuọc sự quan tâm của các NHT, MTQ dành cho anh

Thân



Chào cả nhà !!!


Cảm ơn các bạn khu vực Hà Tĩnh đã xác minh và có phương án giúp đỡ .


Bạn nào đăng ký CMKTX cho Anh Dũng 5.000.000₫ trong giai đoạn khó khăn này , xin đăng ký giúp nhé .


Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhà

Thân 

 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà

Chiều nay 15/6 VKS cùng anh Đạt đã đến nhà và bệnh viện Hồng Lĩnh xác minh hoàn cảnh anh Lâm
Anh Trần Thanh Lâm
 sinh năm: 1977

Thôn Phúc Tân- Xã Kim Song Trường - Huyện  Can Lộc
Anh sinh ra trong một gia đình nghèo có 5 anh chị em, bố mẹ mất sớm, các anh chị lần lượt lập gia đình, anh Lâm là con út
Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh Lâm vào Tĩnh Bình Dương làm thuê, cái nghèo cái khó làm anh mặc cảm nên anh không dám lập gia đình
Từ đầu năm 2018 anh cảm giác người cứ đau yếu nhưng không có tiền nên không đi khám cũng không thuốc thang, đến tháng 9 năm 2019 bệnh tình trở nặng lúc đó anh mới vào viện thì được bác sĩ thông báo anh bị bệnh tiểu đường đến giai đoạn nặng
Không có tiền, không người thân, không vợ con anh đành về quê mong nương nhờ các anh chị, nhưng khổ nổi các anh chị cũng rất nghèo nên không giúp được gì cho anh
Chiều nay VKS cùng anh Đạt ra bệnh viện thăm anh mới thấy bi đát đến tận cùng.
không có tiền thuốc thang đã đành, tiền ăn hàng ngày cũng không có, anh bị bệnh tiểu đường nhưng không ăn kiêng cữ được vì ở trong viện ai cho gì thì anh có cái ăn, thậm chí là phải ăn mỳ gói, thuốc thang thì chỉ nhờ vào thuốc của bảo hiểm. Hết ngày điều trị anh phải xin bác sỹ ở lại bệnh viện chứ về nhà cũng không có thuốc mà uống, bệnh viện thương tình lại cho anh gối ngày rồi lại nhập viện tiếp
Không tiền thang thuốc, không tiền để ăn tạm bợ hàng ngày, rồi những ngày tới bệnh càng nặng hơn không biết rồi anh sẻ ra sao nữa
Với hoàn cảnh hiện tại của anh sau khi xác minh thực tế VKS xin đề xuất CMKTX 5.000.000( năm triệu đồng) để hỗ trợ anh mua thêm thuốc điều trị và anh có thêm chút tiền đề ăn cơm hàng ngày
Mong nhận đuọc sự quan tâm của các NHT, MTQ dành cho anh

Thân
« Sửa lần cuối: 15-06-2020 22:04:34 gửi bởi Trần Quốc Hương »

 
The following users thanked this post: banbe6x, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi Trần Quốc Hương

  • Super Mode
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 838
  • Thanked: 1762 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !!!



Nhờ các bạn khu vực Hà Tĩnh  sắp xếp thời gian quý giá của mình để xác minh và có phương án giúp đỡ nhé .


Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhà

Thân ..

 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi Đạt Nguyễn Huy

Anh Trần Thanh Lâm bệnh tiểu đường sống một mình
Anh Lâm sinh năm 1977, thôn Phúc Tân, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc. Anh là lao động tự do nhiều năm ở Bình Dương, cách đây 8 tháng anh thấy người gầy yếu mọi người đưa đi khám thì phát hiện bệnh tiểu đường. Thời gian sống trọ trong đó vẫn phải đi làm nên việc chữa bệnh không thường xuyên, gần đây vì bệnh tình nặng hơn nên bạn bè bắt xe giúp về quê. Hiện bố mẹ đã mất anh sống 1 mình trong ngôi nhà lụp xụp. Nay đang điều trị ở khoa hồi sức tích cực bệnh viện Hồng Lĩnh.
Số đt của anh Lâm 0332074470
Rất mong mọi người cùng giúp xác minh hoàn cảnh anh Trần Thanh Lâm.


« Sửa lần cuối: 17-06-2020 08:26:23 gửi bởi -TrườngGiang- »

 
The following users thanked this post: banbe6x