Tác giả Chủ đề: Đồng Nai (TP Biên Hòa) - Cháu Trung - Bệnh Tim  (Đã xem 6370 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #15 vào: 04-09-2013 21:43:27
bobbie.eternity đã viết:
Trích dẫn

Tạm thời nhờ bác Ytinh cho đề xuất chứ bobbie chưa nghĩ ra, hiện tại thấy quan trọng là sữa cho bé đã.
Mong BQT và MTQ xa gần chia sẻ cho hoàn cảnh của bé Trung
Bác Ytinh thấy còn thiếu gì thì thêm lên nhé
Thân!!

Hôm trước bác Y Tinh đã dẫn đến thăm bé Trung . Mọi thông tin giống như bạn bobbie.eternity cập nhật . Mình chỉ cập nhật vài thông tin thêm .
Bây giờ cháu Trung phải thở bằng ống khí quản .
Bố của bé Trung làm cơ khí , mỗi ngày làm được khoảng 150k nhưng công việc không đều mà dạo này lại phải đưa bé Trung đi khám . Mẹ bé trung làm công nhân lương khoảng 2000k - 2500k . Anh chị có hai người con , đứa con gái đầu đang học mẫu giáo còn đứa hai là bé Trung .
Ngày mồng 9/9/2013 tới đây , gia đình lại đưa bé Trung đi tái khám .
Do gia đình trong tình trạng khó khăn . Mong cả nhà cùng chung tay giúp đỡ việc khám điều trị cho cháu Trung .
Hình ảnh mình sẽ cập nhật sau .

 
The following users thanked this post: naydjrueng


bobbie.eternity

  • bạn
Trả lời #14 vào: 15-08-2013 12:48:41
Chào cả nhà!
Hôm qua bobbie & bạn bobbie cùng với bác Ytinh lên thăm gia đình bé Trung.
Hiện tại gia đình bé đang sống ở gia đình ông nội nhưng khoảng 1 tuần nữa phải dọn đi nơi khác rồi
Mẹ của bé thì phải đi làm ở công ty nhưng phải trông nom chăm sóc cho bé nên thường ko đi làm đủ tháng lương ko được bao nhiêu còn phải bị trừ nữa, còn ba của bé thì đi làm cho người ta ngày được ngày mất... ko có gì là ổn định.
đồng lương có được bao nhiêu phải lo cho bé về thuốc than bệnh tật và sữa uống hằng ngày cho bé.
Gia đình đã khó khăn, nuôi con củng khó thế mà bé lại còn mắc bệnh hiểm nghèo thế này nữa, rất mong các MTQ xem xét và giúp đỡ cho bé và gia đình.

Đây là một số hình ảnh về bé... riêng giấy xác nhận bệnh tim của bé thì bệnh viện người ta giữ ko đưa về cho gia đình nhưng ta vẫn xác định được qua cái ống ở cổ bé và vết mổ trên bụng là hoàn toàn đúng.
 









Tạm thời nhờ bác Ytinh cho đề xuất chứ bobbie chưa nghĩ ra, hiện tại thấy quan trọng là sữa cho bé đã.
Mong BQT và MTQ xa gần chia sẻ cho hoàn cảnh của bé Trung
Bác Ytinh thấy còn thiếu gì thì thêm lên nhé
Thân!!

 


Ngủ rồi nguyễn thị hồng Dung

Trả lời #13 vào: 06-08-2013 10:39:08
Chào cả nhà!

Hoàn cảnh này cũng được mọi người biết đến khá lâu nhưng vẫn chưa được xác minh cụ thể. Mong tin từ các thành viên miền Nam.

Thân.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #12 vào: 19-06-2013 17:44:09
y tinh đã viết:
Trích dẫn
Ông bà bảo anh chị đưa cháu về cho cháu dưỡng bệnh và hàng tháng đưa cháu Trung lên thành phố khám và láy thuốc. Qua điện thoại anh về ở tạm với ông bà theo địa chỉ sau.
Đ/C: SỐ 62C/5 - KP4 - P.TÂN HÒA - BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI.
Số điện thoại anh Trực vẫn liên lạc theo số: 0902.934.699 ( A. Trực)
01224.387738 ( Chị Hồng)

Nếu cháu Trung đang ở Biên Hòa thì các bạn ở Đồng Nai ơi  \\\"Tác chiến\\\" thui hay có bác nào ở HCM hay Bình Dương nhé .
Có bạn nào đi được thì liên hệ nhé .

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi y tinh

Trả lời #11 vào: 18-06-2013 15:09:40
Chào cả nhà !
Hom nay tranh thủ giờ nghĩ trưa ytinh tranh thủ ghé qua phòng trọ thì được biết Anh Trực đã trả phòng trọ về nhà ông bà nội ở. Ông bà bảo anh chị đưa cháu về cho cháu dưỡng bệnh và hàng tháng đưa cháu Trung lên thành phố khám và láy thuốc. Qua điện thoại anh về ở tạm với ông bà theo địa chỉ sau.
Đ/C: SỐ 62C/5 - KP4 - P.TÂN HÒA - BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI.
Số điện thoại anh Trực vẫn liên lạc theo số: 0902.934.699 ( A. Trực)
01224.387738 ( Chị Hồng)

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #10 vào: 10-06-2013 20:03:05
Xin chào cả nhà!
 Mình đt cả hai số của chị Hồng 0122 438 7738 và anh Trực 0902 934 699 nhưng đều không liên lạc được ! Nhà mình có ai liên lạc được với gia đình của cháu Trung không ạ?

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi nguyễn thị hồng Dung

Trả lời #9 vào: 29-05-2013 06:23:00
@nguyenphuonghien:

Trong chuyến thăm ngày 23/4/2013 bạn nguyenphuonghien đi một mình đến thăm cháu Trung phải không bạn? Không biết trong chuyến đi đó bạn có thêm thông tin gì để tiện cho việc xác minh không? Mong bạn và nhóm XM miền Nam có thể xác minh hoàn cảnh của cháu để đưa ra hướng giúp đỡ phù hợp (nhớ kèm theo hình ảnh nha bạn). Cảm ơn bạn nguyenphuonghien rất nhiều. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe.

Thân mến.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #8 vào: 25-04-2013 09:07:41
Chào cả nhà!
   Ngày 23/4/2013 NPH có dịp đã ghé vào thăm cháu Trung.Lúc đến thì Cháu Trung đang nằm ở phòng Hồi sức cấp cứu lầu 3, khoa Tai Mũi họng- BV Nhi Đồng 1, TP HCM (Do sau khi mổ tim xong cháu Trung bị hẹp khí quản nên phải chuyển sang bệnh viện Nhi Đồng để cấp cứu). Hiện sức khỏe của cháu đang dần dần hồi phục.
Đến thăm Chị Nhatle ở Vũng Tàu có nhờ NPH gửi giúp bé 500k và chú Tâm gửi bé 500k Cảm ơn chị Nhatle và chú Tâm đã chung tay giúp đỡ cháu. Mong cháu chóng bình phục.    
Trên đây là hình ảnh về cháu Trung.
Thân!

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #7 vào: 22-04-2013 20:21:32
Chào cả nhà!
  Ngày mai NPH có dịp lên Sg bạn nào ở gần BV Nhi Đồng rảnh có thể đi thăm em Trung thì phone cho mình cùng đi nhé.
Thân

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #6 vào: 16-04-2013 10:35:58
Chào cả nhà!
 Hôm nay NPH vừa gọi đt cho anh trực anh bảo bé Trung vừa mổ xong hôm qua nhưng lúc tối bị nghẹt ống nên tắt thở nay đang chuyển lên cấp cứu, mong các TP ở TPHCM sắp xếp thời gian đến thăm cháu và xem tình hình ra sao để có hướng giúp đỡ không muôn mất.
 Nếu bí quá! chủ nhật này NPH tính sẽ lên thăm cháu Trung bạn nào đi đc thì phone cho mình theo số này để cùng đi XM nhé 01686 157 341.
Rất mong sự quan tâm của cả nhà!
Thân

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #5 vào: 07-04-2013 21:50:22
Nhờ các bác ở SG XM dùm trường hợp này . Thân

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #4 vào: 05-04-2013 17:22:18
y tinh đã viết:
Trích dẫn
SĐT chị Hồng mẹ cháu Trung 01224.387738) đang chăm sóc cho cháu.
ĐT : 0902934699 ( anh Trực)

Hôm nay bác Y Tinh bận nên bạn của bác Y Tinh dẫn đường đến phòng trọ gia đình anh Trực ở Biên Hòa nhưng do cháu Trung mới chuyển viện nên vợ chồng anh Trực đã lên BV túc trực chăm sóc con .
Hiện cháu Trung đang nằm tại phòng hồi sức lầu 3 BV Nhi Đồng 1 - TP HCM . Điện thoại liên hệ với vợ chồng anh Trực đã có ở trên .

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #3 vào: 31-03-2013 22:38:38
Mong các bác ở Sg thu xếp thời gian đi XM trường hợp này dùm . Thanks

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #2 vào: 22-03-2013 17:28:22
Theo như bác Y Tinh giới thiệu thì hiện tại bé Trung đang nằm ở phòng hồi sức BV Tim Thành Phố HCM, Đ/C: 88 Thành Thái - P 12 - Q 10 - Tp.HCM ( SĐT chị Hồng mẹ cháu Trung 01224.387738) . Mong các bác ở SG thu xếp vào BV xác minh dùm . Còn gia đình cũng đang ở Biên Hòa thì mình sẽ thu xếp đi XM , có bác nào ở Biên Hòa thì liên hệ nhé .
Nhờ các bác MOD chuyển dùm topic vào hoàn cảnh chờ xác minh .

Thân

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi y tinh

Trả lời #1 vào: 20-03-2013 12:36:46
Chào cả nhà!
Gia đình anh Trực + chị Hồng, hiện giờ con nhỏ đang bệnh nặng và gặp nhiều khó khăn mong những tấm lòng hảo tâm gần xa giúp đỡ.
Hai vợ chồng ở trọ anh làm công nhân cơ khí cho tư nhân ngày nào làm thì được 200k, còn trước đây chị làm công nhân từ khi cháu Nguyễn Thành Trung sinh ra đã mang bệnh bẩm sinh Tứ Chứng Fallot hẹp van tim.
Đời sống công nhân phòng trọ đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn, khi con bệnh chị Hồng phải nghỉ làm còn mình anh phải lo tiền cho cả gđ, được biết 3tháng nhà trọ chưa trả ( 1tháng = 550.000đ) và tiền gửi trẻ cuả cháu Nguyễn Trần Minh Thư sn 2011 chưa đóng 2tháng ( 1 tháng 700.000đ). Bây giờ cháu Trung đang nằm ở phòng hồi sức BV Tim Thành Phố HCM, Đ/C: 88 Thành Thái - P 12 - Q 10 - Tp.HCM ( SĐT chị Hồng mẹ cháu Trung 01224.387738) đang chăm sóc cho cháu.
Còn anh Trực ở nhà đi làm kiếm tiền rồi tranh thủ thời gian rảnh mới lên thăm hai mẹ con.
Đ/C: PHÒNG TRỌ KP 7 - P. TÂN HOÀ - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI
ĐT : 0902934699 ( anh Trực)


 
The following users thanked this post: naydjrueng