Tác giả Chủ đề: Nam Định (Hải Hậu) - Bà Cúc - Gia đình nghèo nuôi con tật nguyền  (Đã xem 4208 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Nhờ các bạn ghé thăm xem có cần giúp nệm nước cho gia đình  bác Cúc không nhé !

Xin cảm ơn cả nhà .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: phuclehuu, naydjrueng


Ngủ rồi tuliptim

em xin up một số hình ảnh của nhóm xác minh:

Bà Cúc hay còn gọi là bà Hộ, 84 tuổi


Nhà trên, chuẩn bị được bên nhà thờ giúp đỡ sửa chữa dỡ mái, nâng cao tường lên 50cm



Nhà dưới, bên cạnh là bếp, nơi cô Mái nằm


Cô Mái, 58 tuổi, vừa phẫu thuật cắt chân trái về hôm T6 (11/12


Cô út, tên Đông, người chỉ cao 50cm, chân tay biến dạng, đi lại bằng cách lê trên mo cau. Tối ngủ dưới nền nhà vì không leo được lên giường.


Cô Hồng, thứ 2, nằm liệt ko đi lại được


Trao tiền của MTQ gửi tặng gia đình


Tre nứa mới đc chuyển đến chuẩn bị cho hôm sau khởi công


Chiếc thuyền cụ Hộ vẫn dùng để chèo dọc con kênh ô nhiễm vớt rác và phế liệu


Các loại thuốc mấy chị em dùng hàng ngày

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi laohatien

Chào cả nhà!

Tận dụng chút ít thời gian cuối tuần, chúng tôi Altis, Mavica và Tuliptim sắp xếp lên đường về thăm và xác minh hoàn cảnh gia đình cô Phạm Thị Mái tại Đội 1, xóm 1, Hải Ninh, Hải Hậu, Nam Định.
Sau khoảng thời gian hơn 3 tiếng đồng hồ chạy xe, đi bộ trên một  quãng đường đi ven một con sông ô nhiễm, lò gạch bỏ không, nghĩa trang lạnh lẽo cũng đã khiến người tới thăm hình dung tới căn hộ hoàn cảnh này như đang thường đi trên các con đường đi tới các căn hộ tận cùng của sự nghèo khó.
Bà Cúc hay bà Hộ là tên của người dân thường gọi là mẹ của 5 người con, một người đã mất, bốn cô con gái còn lại Mái, Hồng, Huệ, Đông thì hai cô Mái và Hồng đều đang nằm một chỗ cần sự trợ giúp của người khác.
Chúng tôi tới đúng bữa ăn trưa của gia đình, giật mình khi thấy có hai người đàn ông và rượu cứ tưởng vào nhầm nhà. Hoá ra là hai ông thợ tới sửa soạn để chuẩn bị công tác cho ngày mai bên Công Giáo sửa sang gian nhà chính. Hỏi thăm thì được biết gia đình được sự quan tâm của cả bên Lương bên Giáo, của xã hội nên cũng phấn khởi. Cũng như lúc hỏi thăm đường vào với anh Hà ở đầu xóm, hoàn cảnh gia đình không có nguồn thu nhập trực tiếp, bà già cả còn phải chèo thuyền đi nhặt phế liệu kiếm thêm, gia đình cũng được sự quan tâm của xã hội ( qua việc các đoàn tới thăm và cho quà)
Cô Huệ là người hoạt bát nhất cho biết, ăn thì chỉ chén cơm, đúng nghĩa của từ “chén-như chén uống trà mạn” nhưng cơm thì một chén thuốc thì ba thang dành cho việc giảm đau nhức xương khớp. Cô Huệ cho biết nhà nước hỗ trợ 360k một người, gia đình có 5 sào ruộng cho cấy thuê, 1 mùa người ta trả cho 2 tạ thóc.
Với sự giới thiệu giúp đỡ của bạn Chương và kênh truyền thông thì gia đình cũng đã được quan tâm giúp đỡ, ăn uống cũng không tốn kém quá, gia đình muốn ở bên nhau chứ bên nhà Thờ cũng muốn hỗ trợ đưa về chăm nuôi ( như lần trước chúng tôi về xác minh tại nhà thờ Bùi Chu cũng có một trung tâm chăm nom các hoàn cảnh này)
Qua lần đi xác minh, chúng tôi cũng thấy vui vì xã hội, cơ quan đoàn thể, bên Lương bên Giáo
và xã hội cũng có chung tay giúp cho trường hợp này, nhóm có đề xuất sau khi nhà được sửa chữa xong thì CMKTX hai đệm đơn ( do việc hai cô Hồng, Huệ ko lên giường được mà phải nằm phản dưới đất) và một lượng thuốc, cao dầu bôi cho gia đình.
Mong cả nhà cho ý kiến thêm, xin cảm ơn!

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi tuliptim

Trích dẫn của: \"banbe6x\" post=90649
Chị Mái và các chị em trong gia đình nếu bị tình trạng bệnh như kể trên thì thuộc dạng được nhà nước bảo trợ hàng tháng và được cấp BHYT có mã số đầu ký hiệu BT ( lọai BHYT này được bên BHXH chi trả 100% chi phí điều trị trong danh mục chi trả )

Thân.


Dạ anh, vấn đề là hiện tại các con bà chưa được hưởng bất kỳ một chế độ bảo hiểm nào ạ, theo như bạn Chương nói thì cả nhà có độc nhất một quyển hộ khẩu. Nên mong mọi người đi xác minh và giúp gia đình làm thủ tục cần thiết để đc hưởng BHYT theo chế độ.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chị Mái và các chị em trong gia đình nếu bị tình trạng bệnh như kể trên thì thuộc dạng được nhà nước bảo trợ hàng tháng và được cấp BHYT có mã số đầu ký hiệu BT ( lọai BHYT này được bên BHXH chi trả 100% chi phí điều trị trong danh mục chi trả )

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi tuliptim

Chiều thứ 7 vừa rồi đội phát cháo viện Việt Đức được một chị làm trong viện giới thiệu một hoàn cảnh: bệnh nhân Phạm Thị Mái, 57 tuổi, bị viêm lộ xương đùi trái và đã được viện phẫu thuật cắt bỏ, hiện đang nằm tại P108 - B3.

Mình có qua thăm và hẹn nói chuyện với bạn Chương một tình nguyện viên chăm sóc cô Mái vào chiều chủ nhật. Chương kể: nhóm bạn nấu và đưa cháo đến từng gia đình khó khăn để phát, cách đây 1 tháng thì phát đến nhà bà Phạm Thị Cúc (83 tuổi) ở xóm 1, xã Hải Ninh, Hải Hậu, Nam Định mới biết hoàn cảnh khó khăn của bà. Bà Cúc có 4 người con gái đều bị bệnh xương thủy tinh, một người đã mất, hai người nằm trên giường không đi lại được còn một người thì có thể nhúc nhắc di chuyển trong nhà nhưng cổ đã cứng. Cô Mái, là con cả của bà Cúc (57 tuổi) bị viêm lộ xương đùi trái từ 7-8 tháng nay nhưng nhà không có điều kiện đưa đi viện. Các bạn ấy thấy cô kêu đau không ăn không ngủ được nên bỏ tiền thuê xe đưa lên viện khám. Hiện chi phí đi lại nhập viện khoảng 15 triệu. Bệnh nhân cũng nhận được một số giúp đỡ từ bệnh viện và các bệnh nhân xung quanh tầm 7-8 triệu. Hiện tại sức khỏe sau mổ của cô Mái cũng khá hơn hôm tuliptim vào thăm.

Bà Cúc hiện không có nguồn thu nhập nào ngoài trợ cấp tàn tật của các con khoảng 100-200k/tháng, nhà cửa thì dột nát, không có gì đáng giá. Con đau ốm mà không dám đưa đi viện vì các con bà không có chế độ bảo hiểm y tế nên không dám đi viện khám, có đau quá thì gọi y tá đến tiêm thuốc giảm đau chứ có đi cũng không có ai đưa đi và chăm sóc được. Bạn Chương không phải họ hàng thân thích, chỉ thấy tội nghiệp cô Mái mà bỏ công bỏ việc ở nhà đưa cô đi viện và chăm sóc cả tuần nay.

Về thủ tục bảo hiểm y tế, Bí Ngô đã tư vấn cho Chương là khi xuất viện nên xin giấy xác nhận tình trạng bệnh từ bệnh viện để có căn cứ xin cấp bảo hiểm y tế tại địa phương. Còn về hoàn cảnh sống của gia đình mong các thành viên nhất là thành viên nào ở Nam định đi xác minh và đưa ra hướng giúp đỡ mẹ con bà Cúc.

 
The following users thanked this post: naydjrueng