Tác giả Chủ đề: Đắc Lăc - Chú Yuong Văn Lạc - Cần hỗ trợ mai táng  (Đã xem 1813 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Trao đổi với Phung_cupui ngay sau khi 6x viết bài ngày 18/10/2018 vừa qua và được biết anh Yong Văn Lạc đã được đưa đi chôn vài giờ sau khi Phung_cupui đăng tin kêu gọi trợ giúp cho nên chúng ta không thực hiện chương trình được các bạn nhé.

Lưu ý : Khi các bạn đăng tin kêu gọi hỗ trợ đám tang thì nên liên lạc với 6x qua số điện thoại 0916092600 liền để có sự trợ giúp kịp thời.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi phung_cupui

Chào cả nhà!
Vì đến thời điểm hiện tại hoàn cảnh của anh Yong Văn Lạc đã nhập quan nên chương trình không tiếp tục kêu gọi nữa ạ.
Mong cả nhà Thông cảm.

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Theo như hình ảnh của Phung_cupui cung cấp thì Tang lễ của anh Lạc Sinh đang diễn ra ( đã nhập quan ).

Phung_cupui nhờ các bạn cung cấp thêm thông tin về thời gian động quan ( các thông tin có trong bảng Cáo phó )

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi phung_cupui

Chào cả nhà !
Lại một hoàng cảnh đáng thương ra đi cần sự chia sẻ của cả nhà ạ.
Yong Văn Lạc Sinh năm 1972 người dân tộc tày. Chú ấy bị bệnh ung thư phổi lâu nay mà gđ quá nghèo không có tiền chữa trị, 2 vợ chồng chỉ đi làm thuê cuốc mướn kiếm cơm qua ngày nhưng cũng k có ai thuê vì k có sức lao động . Có chị hàng xóm thương nên cho mượn miếng đất dựng tạm  cái nhà xập xệ che mưa che nắng. Chú ấy đang mất ở nhà tạm tai thôn 1 xã tân lập Krông Buk Đak Lak. .  Giờ chú mất còn lại vợ già ốm yếu không con cái, bạn bè em cũng đi xin khắp mà vẫn chưa đủ tiền ma chay cho chú. Hiện tại qua một người bạn của Phụng Cư -pui thì gia đình không có đủ tiền để mua hòm và làm ma chay cho chú. Vì gấp lắm nên raats mong sự phản hồi của ban quản trị diễn đàn ạ.
Mong cả nhà chung tay để chú ra đi được đầy đủ hơn ạ.
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 
The following users thanked this post: phuclehuu