Người Tôi Cưu Mang

CUỘC SỐNG QUANH TA => Văn Nghệ => Văn học - Thơ ca => Tác giả chủ đề:: doidepsonghanh vào 13-07-2011 10:57:04

Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: doidepsonghanh vào 13-07-2011 10:57:04
Yêu là gì có ai định nghĩa.
Chuyện tình yêu đâu có bến bờ.
Có cứ đến giữa hai người đồng cảm.
Hiểu được nhau và sống vì nhau...
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: traithuongyeuthuong vào 13-07-2011 22:07:21
Yêu là chết trong lòng một ít
vì mấy khi yêu mà lại được yêu
.........
 (Xuân Diệu)
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: traithuongyeuthuong vào 15-07-2011 19:35:19
Thân gửi doidepsonghanh.
Bạn đã tìm ra định nghĩa tình yêu chưa? Tình yêu là gì nhỉ? ở dd mình có \\\"sự màu nhiệm của tình yêu\\\" nữa đó, bạn vô đó để hiểu thêm tình yêu nhé...
Hãy cố gắng để giữ cho đôi dép song hành bạn nhé, và hãy sống thật vui, thật hạnh phúc với những gì bạn đang có, cố gắng đấu tranh để hạnh phúc nha.
Mình thì lại có mỗi một chiếc dép nhỏ nhỏ xinh xinh lủng lẳng ngày ngày một mình thui.ko biết làm gì với nó đây nhỉ?
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: doidepsonghanh vào 19-07-2011 16:58:27
hi hi! thankiu traithuongyeuthuong! Mình nghĩ có 1 chiếc dép tốt hơn ta chẳng có gì. Bạn hãy giữ chiếc dép đó nhé, để chiếc thứ hai tìm đến và sẽ thành 1 đôi dép hoàn chỉnh.Cầu chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với traithuongyeuthuong nhé! :P
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: bymyside4 vào 19-07-2011 21:38:23
Thấy cái topic này ngộ ngộ, lại dui dui. Cho mình vô đây bàn chuyện Dép với nha hai bạn
Hai bạn đều có 2 chiếc dép trái rồi phải không, vậy là cần 2 chiếc dép phải nữa. Mình sẽ đứng ra tìm kiếm cho hai bạn nha  :)
Tạm thời là Traithuongyeuthuong trước đi. Bạn trả lời mấy câu hỏi giùm mình nha.
- Dép bạn mang là số mấy
- thích hiệu gì
- muốn đi mua ở Tp hay nông thôn ah
- Hiện tại chiếc Dép đang cất ở đâu, nêu muốn liên lạc thì bằng cách nào ah.
Các bạn ai chưa  có Dép thì vô đây tìm Dép đi nha, càng đông càng vui. Biết đâu lại tìm cho mình một chiếc Dép vừa ý
Khuyến cáo :
- Topic không dành cho các bạn đã có 1 Đôi Dép rồi
- Dép mang đi thử từ số 18 tới số 100  :)
 Mong bác Daicatroc và The Em đứng ra làm Ban Giám Khảo ( kiêm bảo vệ topic cùng em ah )  với ah ( năn nỉ 2 bác đấy )  :laugh:
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: traithuongyeuthuong vào 20-07-2011 19:26:48
:P  :P Tự dưng Bymyside4 nghĩ ra cách này cũng hay đấy nhỉ, thấy zui zui, quan trọng là có thêm những người bạn tốt, hiểu và đồng cảm với nhau...
Những câu hỏi của Bymy... traithuong thực sự không biết trả lời làm sao cả ... nghĩ mãi mà ko ra thiệt đó.hihi. :woohoo:
Thui đành chờ ý kiến của cả nhà ra sao rùi traithuong sẽ trả lòi a Bymy nhé...hìhi
 A Bymy... mà kiếm được cho 2 chiếc dép phải thì thật bất ngờ và giỏi đó... cố gắng lên a bymy... T chờ tin vui của a nè..hehe :P
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: giangcoinamtruoc vào 20-07-2011 20:35:59
TÌNH YÊU LÀ GÌ??

 
Một chàng trai đưa cô bạn gái thân vào quán uống nước.Sau khi người phục vụ đặt hai cốc nước trắng lên bàn và đợi thì cô gái chợt đặt ra một câu hỏi:
- Đố anh biết ” Tình Yêu ” là gì ?
Chàng trai mím cười quay sang cô phục vụ và nói:
- cho tôi một ấm trà, một cốc cà fê đen, một cốc cà fê sữa, một ly rươu vang và một ly sâm panh.
Sau khi mọi thứ đã được mang ra, chàng trai lấy ấm trà và uống chén đầu tiên.

Anh ta nói:
-Tình yêu như ấm trà này. Khi ta uống nước đầu sẽ rất đậm đà, nước thứ hai sẽ dìu dịu thanh thanh. Còn nươc thứ ba thì sao ?
Tình yêu không như ấm trà này bởi sau nước thứ ba ấm trà sẽ không còn hương vị ban đầu.
Anh ta lại nhấp một ngụm cà fê đen và nói:
-Tình yêu mang hương vị của cốc cà fê này, lúc đầu có thể phải trải qua vị đắng nhưng dần dần vị ngọt và thơm sẽ ngấm dần vào mỗi người.
-Nhưng tình yêu không như cốc cà fê sữa. Uống cà fê sữa ta sẽ cảm thấy ngay vị ngọt, vị ngọt của nó đến rất nhanh và đi rất nhanh. Còn tình yêu không như vậy.
Dứt lời anh ta đổ cốc cà fê ấy đi và nói:
-Tình yêu như ly rượu này, nó thật nồng nàn, ấm áp và êm đềm.
Anh ta lại uống ly sâm panh
-Không ! Tình yêu không thể là thứ nước khai vị chua loét này được.
Chàng trai lo lắng vì không tìm được câu trả lời. Bất chợt anh ta nhìn thấy cốc nước trắng trên bàn. Anh ta reo lên.
Đúng rồi, hãy nhìn cốc nước kia, nó thật tinh khiết và giản dị. Rượu cà fê và trà cũng phải bắt nguồn từ nước. Tình yêu cũng như vậy, cái nồng nàn, ngọt ngào, êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất. Bạn ạ !
Tình yêu là cốc nước trắng.
Cô gái ngồi im, đôi mắt mở to. Và rồi cô từ từ nhấc ly nước lên và từ từ đặt vào tay chàng trai.
Chàng trai đã hiểu rằng, anh ta đã có một câu trả lời đúng…

Còn bạn, bạn định nghĩa tình yêu là gì?!?
(St)
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: luckystar vào 20-07-2011 20:37:11
tu nhien hom nay lang thang thấy topic này hay2, ngồ ngộ.cho mình vào tham gia với nhe! Hiện tại mình cũng đang được 1 chiếc dép thui. hic2.
 Mình có mấy câu để định nghĩa t.y nè:
 Yêu là lúc nhạc lòng lên điệu
 Là tâm hồn khi khắc bóng hình ai,
 Là nhớ nhung sâu thẳm suốt đêm dài
 Là chờ đợi bước chân người yêu dấu.
 Yêu là nhìn nhau đầy âu yếm
 Để rồi đem đau khổ đến tặng nhau.
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: bymyside4 vào 20-07-2011 21:37:13
Vui quá, vậy là có thêm 1 chiếc Dép trái và 1 chiếc Dép phải nữa. Vậy là có cơ hội để tìm 1 chiếc Dép vừa đôi rồi
Traithuongyeuthuong là người thử Dép đầu tiên đi nha, cố lên đấy  :laugh:
Traithuongyeuthuong trả lời câu hỏi đi
- Hiện tại đang có chiếc Dép số mấy vậy ?
- cho Nick Yahoo để liên lạc nha ( nếu có )  :)
Bymyside nhìn Dép của bạn và Dép của Giangcoinamtruoc có vẻ giông giống đấy ( Tên Nick và tấm hình Avatar có cái gì đó chung chung )  :)
Bạn Giangcoinamtruoc chuẩn bị tinh thần và lòng dũng cảm để thử Dép đi nha
@Luckystar : Bạn thông cảm tý nha, phải xếp hàng thứ tự, rồi sẽ đến lượt ah  :)
@Giangcoinamtruoc : Cố lên anh, anh có 3 ngày nha  :laugh:
Mong có nhiều bạn tham gia, càng đông càng dui ah, càng có nhiều Đôi Dép  :)
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: roa456 vào 21-07-2011 11:20:41
wo...woo. ôi tình yêu là gì nhỉ? có bao nhiều người trong gia đình mình đã nghiệm ra tình yêu đúng nghĩa chưa.hihi cho mình góp chút ít kinh nghiệm về << Tình Yêu Liều >> nhé :

              Yêu là không hối tiếc
                  Có lỗ tai mà như điếc
              Yêu là phải biết cương quyết
                  Nồng nàn và kịch liệt
              Yêu là phải chịu thiệt
                  Xài tiền không được tiếc
              Yêu cho tới sức tàn lực kiệt
                  cho tới khi tứ chi bại liệt
              Yêu dzậy mới là yêu.....thiệt !^^!
                  Tình bạn là bún riêu
              Tình iu là hủ tiếu
                  Cuộc đời hok thể thíu
              Hủ tiếu và bún riêu.^^! her her
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: giangcoinamtruoc vào 21-07-2011 13:57:27
Dép kia phải một đôi
Thế mà lạc mất rồi
Ba mươi năm có lẻ
Suốt đêm dài đơn côi

Trai thuong, bạn là ai?
Tớ chỉ là: Giang coi!
Bao nhiêu năm tới nữa
Mình có thành một đôi?!

Duyên kia là định mệnh
Hạnh phúc cũng do người
Cùng đắp xây bạn nhé!
Tình yêu khắp nơi nơi!
(St)
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: nguyenthang vào 21-07-2011 14:24:47
Yêu là chấm hết  :unsure:
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: roa456 vào 21-07-2011 15:32:09
Con Trai Yêu

Yêu Mà Ko Dám Nói Là 1 Thằng Hèn ( Quá hèn )

Yêu Mà Ko Biết Thể Hiện Là 1 Thằng Ngu ( Quá ngu )

Yêu Mà Ko Giữ Ðược Người Mình Yêu Là 1 Thằng Ðàn Bà( Hay àk nha )

Ko Yêu Mà Nói Rằng Yêu Là 1 Thằng Khốn Nạn ( Chuẩn ko chỉnh )

Yêu Con Này Mà Kua Con Kia Là 1 Thằng CaVe ( Đúng lun )

Yêu Mà Ðá Người Yêu Là 1 Thằng Súc Vật ( Chấp nhận )

Yêu Mà Ko Gửi Tin Này Cho Mọi Người Là Thằng Muốn Mất Người Yêu
( ừ thì nhớ gửi cho người khác ko thì mất người yêu đó nhé bà con ơi hi...hi )
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: doidepsonghanh vào 22-07-2011 10:11:15
Phải công nhận anh Bymyside4 có duyên làm mai ghê đó. E khởi động topic này trong một ngày \\\"lãng đãng\\\" buồn. Phải cảm ơn a Bymy...vì đã tạo ra mảnh đất cho những chiếc dép tìm đôi với nhau. Chúng ta sẽ cùng mở đầu bằng việc ủng hộ cho hai chiếc dép traithuong... và giangcoi...thử đôi trước nhé! Hai bạn cố lên!!
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: bymyside4 vào 22-07-2011 20:24:35
Vậy là có thêm 1 chiếc Dép phải nữa rồi ( 1 chiếc của Nguyenthang không rõ trái hay phải, chắc là ở giữa  :)  ).
Mà chắc bạn Doidepsonghanh và Luckystar phải đợi rồi. Chiếc dép phải của Roa456 có vẻ hàng hiếm, khó kiếm. Thấy bạn ấy có vẻ teen và hồn nhiên quá mình không giám đề nghị hai bạn thử Dép  :laugh: . Nếu muốn 2 bạn cữ để lại nick yahoo nha ( mình không bảo đảm đâu )  :laugh:
@ Roa456 : Cái nick này mình không biết đọc sao ah, mình nghĩ ra 1 cách đọc hay lắm, mà bạn đừng đánh mình nha. \\\" Rồ - ah 456, đừng làm mấy bạn sợ nha  :laugh:  \\\". Bạn phải nghiêm túc khi tìm kiếm Dep, thì mới kiếm được 1 đôi Dép chứ
@ các bạn CLB tìm Dép : tốt nhất các bạn khi tham gia CLB tìm Dép nên để lại :
- Số Dép
- Nick Yahoo liên hệ
Cơ hội tìm thấy Dép sẽ cao hơn ah  :laugh:
@Giangcoinamtruoc và Traithuongyeuthuong : Không biết hai bạn ở đâu rồi, sao mà không thấy tin tức gì hết vậy, không lẽ có kết quả rồi  :)

Chúc cả nhà luôn vui vẻ và chúc sức khỏe
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: traithuongyeuthuong vào 25-07-2011 00:38:29
hìhì...
Traithuong...vừa có 1 chuyến đi xa hôm nay mới trở về, lại ghé vô thăm DD mình thấy thật zui...ko ngờ sự vô tình tsu, nói chuyện của mình lại được mọi người chú ý và ủng hộ như vậy.hihi. Để ko phụ lòng mọi người quan tâm, sự có gắng ghép đôi và ủng hộ của a Bymyside , traithuong xin trả lời A Bymy là:
- Số dép của Traithuong thực sự ko biết là số mấy,chắc là số 1 vì nó nhỏ xíu ah.Chắc phải cho thử giống như chiếc hài của nàng lọ lem quá...
hì.hi
- Nick Yahoo liên hệ: phiatruoc_bautroi07@yahoo.com
Hy vọng mình sẽ có thêm những người bạn tốt ... vì người ta thường bảo \\\"thêm bạn thì bớt thù mà\\\". hii
@ a Giangcoi... cảm ơn a về bài thơ ... e hy vọng chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau.
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: giangcoinamtruoc vào 25-07-2011 08:58:19
Chào tất cả thành viên quan tâm tới chủ đề vui vẻ này!Giangcoi tuần qua bận nhiều việc quá nên mặc dù có lên DD nhưng không kịp viết bài được. mình chỉ tạm thời đăng vài tin cơ bản thôi đã nhé!
Số dép của giangcoinamtruoc: là 30
nick yahoo: giangcoinamtruoc
giangcoinamtruoc@yahoo.com
Số DT: 0988152205

Những chiếc lá cuối cùng chợt rơi,
Có tiếng thở dài hắt hiu trên cành cây trơ trọi,
Như chẳng thể cảm thông cảnh đời thay đổi,
Vẫn sượng sùng khi đối mặt với cô đơn...!

(St)
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: roa456 vào 25-07-2011 16:50:30
hix..hix! bymyside4 ơi sao bạn nghỉ mình là teen vậy? oan uổng quá đi.
Mình là 1 thành viên của nồi cháo em út của DD ở TP Đông Hà - tỉnh Quảng Trị.
 - Tên thật là Phạm Đình Tiến.
 - Số dép của mình là 28.
 - Ních yahoo : nhoem92
 - Gmail : roa456@gmail.com
 - ĐT : 0905096456
 - Tên thâm mật : Roa chứ không phải \\\" Rồ - ah 456 \\\" gì...gì đâu đó.
Chủ nhật tới đây ngày 31 tháng 07 là đầy tháng nồi cháo em út Quảng Trị. Các anh em trên DD hảy ghé thăm đứa em út này nhé. Ở nồi cháo Quảng Trị củng còn rất nhiều chiếc dép đang cần ghép thành đôi lắm nhé.. Thân chào
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: bymyside4 vào 25-07-2011 20:46:10
Vui quá, vậy là Traithuongyeuthuong bật đèn xanh rồi, không biệt Giangcoinamtruoc có mần ăn được chi không, cô lên anh nha, anh phải chủ động đấy :)
@Traithuongyeuthuong : mình ưu tiên cho bạn lắm đấy, số Dép 1 là không được tham gia đâu
@Roa456 : anh ah, cho em xin lỗi nha, hôm bữa em cữ tưởng anh teen, không ngờ .... mong anh bỏ qua, anh rủ thêm mấy bạn ở Quảng Trị vô đây tìm Dép cho vui nha. ;)  
@Doidepsonghang : không khéo anh Roa456 hợp đấy, bạn bật đèn xanh đi nha  :)
Chúc cả nhà  luôn vui vẻ
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: doidepsonghanh vào 27-07-2011 09:43:27
hi hi...Doidepsonghanh bận nhiều việc quá bây giờ mới ghé thăm DD được nè. Cảm ơn anh Bymyside nhiều nhé!
Anh Giangcoinamtruoc cố lên nha!
Traithuongyeuthuong nữa, bữa nào cái móc chìa khóa có thêm chiếc dép thứ 2 thì nhớ khao nha. Nhớ ăn nhiều và vui vẻ lên nha!
Chào anh Roa456 và mọi người tại nồi cháo Quảng Trị. Hi vọng chúng ta sẽ là những người bạn tốt để chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống.
Số dép của Doidepsonghanh là 36 (bự quá chừng phải không?)hihi!
Địa chỉ mail: doidepsonghanh@gmail.com
Chúc cả nhà luôn vui khỏe và hạnh phúc nha! :)
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: traithuongyeuthuong vào 27-07-2011 18:51:59
Chào cả nhà và những thành viên vui vẻ của topic \\\"đôi dép\\\"... ;) .
@ a Bymyside Cảm ơn a rất nhiều đã ưu tiên e nhé... nhưng tại sao a lại ưu tiên cho e vậy ạ ? hihi :P .doidepsonghanh và a Roa 456 cũng cố lên ha, làm bạn với nhau cũng tốt mà...
@ a Roa 456. A cũng mạnh dạn tấn công khủng khiếp vào nha, doidepsonghanh có số dép lớn như vậy nhưng thực ra số tuổi thì ít hơn anh đó (bí mật cho mình a biết thôi nha)...hihi. :cheer:
@ Doidepsonghanh: tìm cơ hội cho mình đi bạn nhé, mà t mập lắm rùi đó bạn còn kêu t ăn nhiều nữa là phải mở cửa ra thêm đó.hehe. bạn mới cần ăn nhiều nè... Ráng lên...tết dắt ng ui về giới thiệu hen.. :P
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: giangcoinamtruoc vào 04-08-2011 14:41:05
Người đi có nhớ diễm xưa không
Đóa hoa vô thường tình nhớ trông
Vàng phai trước ngõ quỳnh hương ấy
Xin trả nợ người à ơi không !
(ST)
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: huegiac vào 04-08-2011 17:28:22
Huệ Giác làm bài thơ này gửi giangcoinamtruoc, nếu hay thì vui, không hay đừng cười nhé!
\\\"Người đi người nhớ diễm xưa chi?
Vô thường tỉnh nhớ phút biệt ly
Quỳnh hương cánh mỏng tàn mau ấy
Xin trả nợ người gấp gấp đi !\\\"
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: giangcoinamtruoc vào 04-08-2011 17:41:29
Cảm ơn bạn huegiac  đã đồng cảm với mình!bạn làm thơ thật là hay!mong gặp lại bạn bằng những vần thơ như thế!

Không à ơi, xin trả nợ người
Cát bụi một đời tuổi ba mươi
Cánh chim cô đơn rồi mỏi cánh
Đời đó ta còn ai với ai!?!
(st)
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: huegiac vào 04-08-2011 20:32:01
Với bài này mình xin đối lại như sau, mong bạn vui nhé!

\\\"Nợ người lỡ mượn, tôi xin trả !
Cát bụi lặng đầy mười bảy qua
Cô đơn một cánh chim chưa mỏi
Đời đó duy còn ta với ta !\\\"
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: fullmoon_107 vào 04-08-2011 20:35:19
Đố ai định nghĩa được tình yêu,
Có khác chi đâu một buổi chiều.
Cầm dao kề cổ yêu hay chết,
Em vội gật đầu thế là yêu...!!! :laugh:
 :P  :dry:  :huh:  :unsure:  :blink:  :lol:  :woohoo:  :S
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: huegiac vào 04-08-2011 20:45:06
Gửi Moon nhé! Vui thơ hay lắm mà  :woohoo:

Đã là Moon hỏi thế nào yêu ?
Huệ Giác nhân đây chẳng nói nhiều
Dù dao kề cổ yêu hay chết
Sống thì đơn độc, chết đi siêu !
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: giangcoinamtruoc vào 04-08-2011 20:57:38
Cảm ơn tất cả các bạn, chung tay thêm cho tình cảm càng bay bổng bạn nhé!


Này em có nhớ vườn xưa không
Nghe tiếng muôn trùng tình xa trông
Em đi trong chiều phôi pha ấy
Xa dấu mặt trời biển nhớ không?!!
(St)
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: huegiac vào 04-08-2011 21:09:24
Mình đối tiếp nhé, sao mà giangcoinamtruoc giống bị thất tình quá vây? :P

Vườn xưa đã mất cần chi nhớ !
Ngó lại tình xa thấy ngẩn ngơ
Phôi pha một buổi chiều xa ấy
Biển nhớ đây còn một giấc mơ !
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: giangcoinamtruoc vào 04-08-2011 21:28:28
Để gió cuốn đi tận cuối trời
Cỏ xót xa đưa cũng đành thôi
Đâu biết tuổi đời mênh mông quá
Lời thiên thu gọi bỏ cuộc chơi.. !!!?
(St)
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: huegiac vào 04-08-2011 22:29:27
Nỡ lặng lòng để gió cuốn đi,
Mặc cho cỏ xót xa đưa mãi ?  
Tuổi đời dẫu mênh mông hơn nữa
Lời thiên thu gọi cũng phải đi !
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: giangcoinamtruoc vào 04-08-2011 22:41:57
Lặng lẽ nơi này chiều thinh không
Ướt mi cho kẻ ở người trông
Phôi pha..thôi nhé còn đâu nữa
Ôi mê ly..nào còn nhớ không??
(St)
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: huegiac vào 04-08-2011 23:05:58
Chăc bài này bài cuối gởi giangcoinamtruoc , vui bạn nhé  :cheer:

Lặng lẽ nơi này một người mong
Mắt ướt mi cay, lệ mãi đong
Mặc cho ký ức phôi pha nhé !
Ôi mê ly... buồn cũng sẽ xong !
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: luckystar vào 06-08-2011 08:04:59
ui cha. bua gio busy wa nen ko ge dc topic nay. mysy ui! the da co stt of em chua? Xep hang lau lam rui ah nge!hihi :cheer:  :P
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: traithuongyeuthuong vào 06-08-2011 19:38:17
Anh Bymy... xem thế nào ghép dép cho lucky... nhé, chứ để lucky chờ lâu quá mất niềm tin đó...hi :cheer:
 Nói vậy chứ không vội được dâu lucky... chắc a dang tìm chiếc dép phù hợp để ghép cho bạn đó... hãy chờ và hy vọng bạn nhé.hì
 Mà a BYMy... đã ghép cho được hai đôi dép rùi, còn ko biết chiếc dép của a còn cơ đơn ko ghép cùng với Lucky... luôn nhé ... hihi
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: The Em vào 07-08-2011 14:03:10
Mỗi người có một định nghĩa khác nhau về tình yêu. Hãy xem xem những nhà tóan học, vật lý học, hóa học... định nghĩa về tình yêu thế nào?

-LỊCH SỬ: Tình yêu là một cuộc cách mạng giải phóng chủ nghĩa độc thân, là mầm móng của bạo lực gia đình.
-ĐỊA LÝ: Tình yêu là một trận động đất kèm theo \\\"núi lửa\\\" do sự va chạm của hai tâm hồn và trái tim.
-HÓA HỌC: Tình yêu là một phản ứng hóa học sinh ra axít.
-VẬT LÝ: Tình yêu là một lực hút mạnh hơn lực hút của trái đất nhưng yếu hơn lực đẩy của phái nữ.
-TOÁN HỌC: Tình yêu là phép trừ của túi tiền, phép chia của trái tim, phép nhân của nhân loại và là phép cộng của mọi rắc rối.
-VĂN HỌC: Tình yêu là quyển sách dày mà đọc từ trang đầu đến trang cuối ta không hiểu gì cả...
-ẨM THỰC: Tình yêu là một ly cocktail được pha chế bởi trái cây, mật ngọt, rượu, dấm và nước mắm...
-TÂM LÝ HỌC: Tình yêu là một cuộc rựơt bắt mà chàng rượt theo nàng cho đến khi nàng bắt được chàng.
-Y HỌC: Tình yêu là tranh đấu với tử thần, giữa cái sống và cái chết.
-ÂM NHẠC: Tình yêu là điệp khúc hay, nhưng chỉ do một ca sỹ độc diễn: Vợ!
-GIÁO DỤC HỌC: Tình yêu giống như một đứa con nít: khi bỏ đói thì khóc và giận lẫy; khi quá no thì bội thực và tống hết mọi thứ ra ngoài.
-TÂM THẦN HỌC: Tình yêu giống như bệnh tâm thần. Người đang yêu nhìn thấy, nghe thấy những điều mà người bình thường không nghe thấy. Họ cười, khóc, giận, thương, buồn, vui... vô cớ mà vẫn cho rằng mình rất tỉnh táo.
-TỘI PHẠM HỌC: Tình yêu là nhà giam biến đàn ông thành những đứa trẻ ngoan, biến phụ nữ thành kẻ độc tài.
-KINH TẾ HỌC:Tình yêu là công việc của nhà đầu tư mạo hiểm, \\\"lướt ván\\\" trong ngắn hạn và sẽ khánh kiệt trong dài hạn. Ấy là đối với nam giới, còn với nữ giới thì đó là một phi vụ làm ăn béo bở: Không cần bỏ vốn mà lời đến 500%: Tài khoản luôn luôn được cộng thêm, đứng tên trong các loại sổ đỏ - xanh - hồng, đi xe ôm không phải trả tiền, có osin đực miễn phí, thêm đàn con là những fan club trung thành...!

=> Chúng tôi cho rằng các môn khoa học cố gắng làm những điều phức tạp thành đơn giản, còn tình yêu làm điều ngược lại.

Sưu tầm và bổ sung
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: traithuongyeuthuong vào 08-08-2011 16:36:44
hi.  :laugh: Các Định nghĩa tình yêu mà bác The Em đưa ra rất hay ... và thú vị nữa ...hihi. Cảm ơn bác The Em cho traithuongyeuthuong hieu ve tình yêu hơn nhé ....hì :kiss: hì
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: giangcoinamtruoc vào 08-08-2011 16:59:59
Đành lòng quay gót bỏ mong chờ

Em về để lại mối tình thơ

Nắng chiều loang bóng đò nghiêng ngã

Dòng trôi mãi miết núi thẫn thờ!
(St)
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: bichthuy_md vào 08-08-2011 21:40:26
Yêu là :

Em đã biết chiều nay anh không đến
Nhưng vẫn chờ ở cửa lúc hoàng hôn
Vì thuở ấy tiếng giày không báo trước
Anh lặng lẽ đánh thức cả đời em

 :)
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: giangcoinamtruoc vào 09-08-2011 06:37:06
Huế mấy hôm ni trời lạ quá!cứ oi bức mà không mưa được.Mình nhớ tháng ni mà năm ngoái ấy!Hai đứa chung tay thật là  hạnh phúc thế mà...?!?

Một mình qua phố..hạt mưa bay
Nắng tắt theo làn gió hơi may
Lặng lẽ nghe lòng sao mặn đắng
Rượu nào chưa uống ..tàn men say
Đường mưa chiều nay riêng em bước
Nhớ buổi mưa nào mình chung tay
Người xưa đâu biết em lặng lẽ
Độc bước con đường..vương lệ cay!

(St)
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: nguyenthang vào 12-08-2011 15:50:17
Đố ai định nghĩa được chữ Yêu?
Có khó gì đâu, một buổi chiều
Gặp cô em gái về bên ấy
Nhớ nhớ, thương thương thế là Yêu




(st)
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: nguyenthang vào 12-08-2011 16:02:06
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: fullmoon_107 vào 12-08-2011 16:12:06
Tuy IQ em thấp nhưng cũng ráng bon chen với các Bác ah. Định nghĩa tính iu của em đơn giản lắm. hehe :laugh:

Tình yêu là cái bánh bao
Em đem nhúng nước hoá ra bánh bèo
Tình yêu là cái bánh xèo
Vài cây xà lách bèo nhèo quá anh
Tình yêu là tô bánh canh
Thêm hành thêm ớt đâu thua món gì
Tinh yêu là ổ bánh mì
Cà ri nước sốt còn gì ngon hơn
Tình yêu là bánh cốm thơm
Vừa cay vừa ngọt lại giòn nữa nhe
Tình yêu là chiếc bánh mè
Đen màu thơm ruột đến chè còn thua
Tình yêu là bánh tôm cua
Ngoài vàng trong đỏ dẽo như nếp mừng
Tình yêu như miếng mức gừng
Tuy cay mà vẫn lắm người muốn ăn
Tình yêu là chiếc bánh tằm
Nhỏ nhưng mà rẻ ai nào nhào dzô
Tình yêu là hủ tiếu khô
Tuy hổng có nước nhưng ai củng thèm
Tình yêu như thể rút thăm,
Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau.
Tình yêu như thể đi câu,
Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.
Tình yêu như thể quan tài,
Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run.
Tình yêu như thể dây thun,
Lúc co lúc giãn lúc thì đứt ngay.
Tình yêu như thể người say,
Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời.
Tình yêu như thể điểm mười,
Có học cho hết cả đời vẫn mong.
Tình yêu như thể đuôi công,
Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì.
Tình yêu như thể bánh mì,
Tây ta đều thích bởi vì nó ngon!
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: be-buti vào 14-08-2011 15:33:48
fullmoon_107 đã viết:
Trích dẫn
Tuy IQ em thấp nhưng cũng ráng bon chen với các Bác ah. Định nghĩa tính iu của em đơn giản lắm. hehe :laugh:

Tình yêu là cái bánh bao
Em đem nhúng nước hoá ra bánh bèo
Tình yêu là cái bánh xèo
Vài cây xà lách bèo nhèo quá anh
Tình yêu là tô bánh canh
Thêm hành thêm ớt đâu thua món gì
Tinh yêu là ổ bánh mì
Cà ri nước sốt còn gì ngon hơn
Tình yêu là bánh cốm thơm
Vừa cay vừa ngọt lại giòn nữa nhe
Tình yêu là chiếc bánh mè
Đen màu thơm ruột đến chè còn thua
Tình yêu là bánh tôm cua
Ngoài vàng trong đỏ dẽo như nếp mừng
Tình yêu như miếng mức gừng
Tuy cay mà vẫn lắm người muốn ăn
Tình yêu là chiếc bánh tằm
Nhỏ nhưng mà rẻ ai nào nhào dzô
Tình yêu là hủ tiếu khô
Tuy hổng có nước nhưng ai củng thèm
Tình yêu như thể rút thăm,
Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau.
Tình yêu như thể đi câu,
Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.
Tình yêu như thể quan tài,
Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run.
Tình yêu như thể dây thun,
Lúc co lúc giãn lúc thì đứt ngay.
Tình yêu như thể người say,
Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời.
Tình yêu như thể điểm mười,
Có học cho hết cả đời vẫn mong.
Tình yêu như thể đuôi công,
Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì.
Tình yêu như thể bánh mì,
Tây ta đều thích bởi vì nó ngon!

Tình yêu của bạn này là đi qua cái dạ dày à
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: traithuongyeuthuong vào 16-08-2011 18:54:56
HÌnh như vô tình mình nghe được câu nói ở đâu đó: \\\"Tình yêu của người đàn ông thường đi qua cái dạ dạy\\\" ...
Định nghĩa ty của fullmoon_107 hay đấy chứ... ty tuy nó cao siêu nhưng lại rất gần gũi với mọi người ... bài thơ này ko biết fullmoon_107 sưu tầm hay tự sáng tác ... nếu tự sáng tác thì tuyệt vời đó chứ ... cách so sánh ví von rất hóm hỉnh, vui nhộn mà lại sâu sắc ....Tình yêu như miếng mứt gừng
Tuy cay mà vẫn lắm người muốn ăn
.....Tình yêu như thể rút thăm,
Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau.
Tình yêu như thể đi câu,
Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.
Tình yêu như thể quan tài,
Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run.
Tình yêu như thể dây thun,
Lúc co lúc giãn lúc thì đứt ngay.
Tình yêu như thể người say,
Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời.
Tình yêu như thể điểm mười,
Có học cho hết cả đời vẫn mong.
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: lehung73 vào 16-08-2011 22:52:23
hj  các bạn có tình yêu đa dạng và muôn màu quá.tình yêu là mật ngọt và trái đắng,nhưng thiếu nó cuộc sống này trở nên vô nghĩa phải ko các bạn.dù ngọt hay đắng,,con người ta vẫn chấp nhận vì xưa nay có ai định nghĩa đc lí lẽ của con tim phải ko các bạn.
\\\"Tình yêu là gì hở nhỏ
Anh không định nghĩa được đâu\\\"
Chỉ biết khi yêu ai cũng
Ngố ngố man man, ấm đầu

Có thể tình yêu là bệnh
Nên người ta gọi \\\"cảm\\\" nhau
Bệnh này ở trong lục phủ
Làm cho gan héo ruột đau

\\\"Tình yêu là gì hở nhỏ
Anh không định nghĩa được đâu\\\"
Chỉ biết khi yêu ai cũng
Chăm chăm là áo chải đầu

Có phải tình yêu là hội
Hội các-na-van hóa trang
Tật xấu thường ngày quên hết
Ai cũng lịch sự đàng hoàng.

\\\"Tình yêu là gì hở nhỏ
Anh không định nghĩa được đâu\\\"
Chỉ biết khi yêu ai cũng
Giận hờn rồi dỗ dành nhau

Phải chăng tình yêu là kịch
Nên có lúc hài lúc bi
Nên mâu thuẫn rồi hóa giải
Nên thường có hậu lạ kì...

\\\"Tình yêu là gì hở nhỏ
Anh không định nghĩa được đâu
Hay tình yêu là môn võ
Đôi khi người ta đá nhau

\\\"Tình yêu là gì hở nhỏ\\\"
Có phải là trồng cây si
Cho trái đất này xanh mãi
Ồ thế thì hãy yêu đi.  :)
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: luckystar vào 17-08-2011 11:54:41
Hihi. các anh chị có nhieuf định nghĩa tình yêu thiệt đó. Em cũng có mấy câu hỏi về t.y chưa trả lời được. Mong ai có kinh nghiệm giúp em vs nha!
 Tình yêu không là biển
 Mà sao rộng mênh mông?
 Tình yêu không là rừng
 Mà bao người lạc lối?
 Tình yêu không là đường
 Mà ai cũng bảo ngọt.
 Tình yêu không là dây
 Mà sao lại buộc chặt?
 ....
 Còn nhìu câu hỏi nữa ai trả lời giúp em rùi em sẽ hỏi típ. :cheer:  :P
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: meocon@6789 vào 03-09-2011 01:32:15

Có người ví Tình yêu là biển cả
Là sông sâu, là núi rộng, rừng dài
Là đại dương bao la, là con đường vô tận
Tình vượt Thái Bình Dương băng qua ngàn châu lục...

Có người ví tình yêu là truyền thuyết
Như Romeo và Juliet
Như Tố Tâm - Đạm Thủy
Như Ngưu Lang - Chức Nữ

Nhưng tiếc thay, tình ta là hạt cát
Nhỏ bé thôi: Hạt cát dưới chân Người.
[/i][/b]
Thương gửi:
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: giangcoinamtruoc vào 19-04-2012 15:03:54
Lâu lắm rồi phải không em?!
Anh không nghĩ về “Đôi dép” nữa…
Chiều nay anh, bần thần  ngồi nhớ!
“Chiếc dép” song hành đang ở nơi nao?!

Con suối vẫn xanh nước chảy rì rào..
Mây vẫn bay trên bầu trời xanh thẳm
Tình duyên ơi! Mãi chi mà lận đận
Anh  thở dài trong nỗi nhớ xa xăm…!
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: phuclehuu vào 19-04-2012 22:21:22
Điên bất chợt là được rồi, vướng chi chuyện nần bà để lơ ngơ lẫn thẩn, khổ thân em quá, Còi ơi!  :woohoo:  :woohoo:  :woohoo:
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: gietthoigian0707 vào 20-04-2012 08:18:19
Giangcoi ơi em còn phải học hỏi ông Phúc nhiều nữa đó,ông thì đi đâu cũng có\\\"chiếc dép song hành\\\",cỡ nào lớn hay bé ổng cũng \\\"xỏ\\\"vừa cả ,vì vậy ko cần phải nhớ cũng ko cần phải tìm gì cho mệt :P  :P  :P
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: giangcoinamtruoc vào 20-04-2012 11:33:24
Anh 0707 và anh PLH!
 Bái phục hai sư huynh! Em ngại quá!HiHi!
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: Thangtuve vào 20-04-2012 14:04:14
Xin hỏi thế gian : Tình là gì?
Mà lứa đôi phải hẹn thề sống _ chết?
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: thuvangmaydo vào 20-04-2012 15:06:20

Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu .
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu ;
Người ta phụ , hoặc thờ ơ , chẳng biết ...

Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt .
Tưởng trăng tàn , hoa tạ với hồn tiêu ,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu !
-- Yêu , là chết ở trong lòng một ít .

Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt ,
Những người ai theo dõi dấu chân yêu ;
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu .
Và tình ái là sợi dây vấn vít .
Yêu , là chết ở trong lòng một ít .
Xuân Diệu
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: traithuongyeuthuong vào 20-04-2012 18:03:35
Hi. Lâu lắm rùi mới vào lại topic này... Ai là đôi dép song hành của mình vậy ta...?????????
 :P . Vào một ngày đẹp trời traithuong... dọn dẹp nhà cửa và tìm ra được chiếc dép nho nhỏ xinh xinh ngày xưa được mọi ng ghép đôi cho... hic. vậy mà bây giờ nó nằm một góc nhà. hic. thấy thương chiếc dép cô đơn một mình wa... Nhưng mà \\\"nó\\\" vẫn còn đẹp, chỉ bị sứt quai nên tạm thời ko dùng đến thui.hihi.
Và sực nhớ ra bạn \\\"doidepsonghanh\\\" người lập ra topic này chuẩn bị lên xe bông rùi, mấy hôm nay cô nàng đang hí hứng cùng chồng tương lai đi học giáo lý hôn nhân và chuẩn bị những thứ cần thiết trước lúc trói buộc cuộc đời mình...  :P  . Mừng cho hạnh phúc của doidepsonghanh, qua bao nhiêu sóng gió tưởng chừng chia lìa cuối cùng 2bạn cũng vượt wa tất cả để cập bến hạnh phúc.  hic. Mà cô bạn thân lên xe bông rùi lại còn chiếc dép của mình lủi thủi một mình. hic.hic.
@ Roa456: Vậy là a Bymyside4 ghép đôi chiếc dép của bạn ko thành công rùi, bạn bắt đền a By... nhé. hehe. Rùi mình cũng bắt chước bắt đền a By.. tiếp. :laugh:  :laugh: .
@ A Giangcoi...: bài thơ a viết hay lắm, coi như tặng e đi hen. :P  :P .hi. Vì e thích được người khác tặng thơ cho mình lắm (nói nhỏ với a vì traithuong...lỡ ngộ nhận mất rùi  :P ). Với lại dù sao anh và e cũng từng có kỷ niệm được ghép đôi dép mà..hehe :kiss:
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: phuclehuu vào 20-04-2012 19:52:42
Trích dẫn
@ A Giangcoi...: bài thơ a viết hay lắm, coi như tặng e đi hen.    .hi. Vì e thích được người khác tặng thơ cho mình lắm (nói nhỏ với a vì traithuong...lỡ ngộ nhận mất rùi   ). Với lại dù sao anh và e cũng từng có kỷ niệm được ghép đôi dép mà..hehe


Mình tin rằng Còi không sống đến buổi giao mùa vào Hạ! Tin lắm!  :woohoo:
Tiêu đề: Định nghĩa tình yêu
Gửi bởi: giangcoinamtruoc vào 20-04-2012 20:56:39
HEhe! Trời kêu ai nấy dạ mà anh P!
Cái số em nó thế rồi... than ôi!