Tác giả Chủ đề: buông tay............!  (Đã xem 1547 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi oanh hương

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 42
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 02-05-2011 16:11:48
BUÔNG TAY... Viết lúc 09:07 sáng 21/03/2011

 

buông tay

Thế là thôi em không còn níu nữa

bước chân anh

trái tim anh...

dù đã từng chung một nhịp

Giờ hết rồi...

và em sẽ buông tay

Chẳng phải em đầu hàng khoảng cách xa

và lời hứa luôn là diệu vợi

chỉ là...

em muốn bước trên con đường em chọn

không có anh

Để trưởng thành hơn

và để thôi không còn khóc nữa

nước mắt mặn và đắng chát lắm anh ơi!

Buông tay

nghĩa là em đã nhận ra

Em và anh vốn thuộc về hai nơi...không phải một

đường thẳng song song có bao giờ gặp nhau

và đi cùng một hướng

phải không anh?????????

buông tay

em sẽ sống cuộc đời người lớn

chẳng còn là trẻ con để nũng nụi, dỗi hờn...

Em buông tay

đi về phía không anh

đường vẫn rộng

và...một mình em bước

buông tay anh

em cũng giúp anh nhận ra

em chẳng phải là nữa kia còn lại

buông tay...

Mình đi về hai hướng khác

phía cuối con đường

em chẳng đợi anh đâu.