Người Tôi Cưu Mang
NGƯỜI ĐƯỢC GIÚP ĐỠ => Khu vực Miền Tây => Tác giả chủ đề:: opla vào 30-11-2011 12:29:17
-
Hộp thư của diễn đàn có nhận được thư đề nghị xác minh, giúp đỡ. Kính chuyển đến diễn đàn và xin nhờ trợ giúp xác minh hoàn cảnh đáng thương này.
Cám ơn cả nhà,
Op
--------------------------------------
Kính gởi: DIỄN ĐÀN NGƯỜI TÔI CƯU MANG
MỘT TRƯỜNG HỢP CẦN GIÚP ĐỠ KHÂN CẤP
Về ấp 9 xã Trinh phú huyện Kế sách tỉnh Sóc trăng hỏi đến trường hợp của bé Ngô Thị Ngọc Như- học sinh lớp 1B trường tiểu học Trinh phú 1- bà con ở địa phương ai cũng lộ rõ vẻ ái ngại, thương tâm. Tai nạn giao thông vừa xảy ra ngày 2/9/2011 đã cướp đi sinh mạng của đôi vợ chồng trẻ là anh Ngô Văn Cường ( 1980) và chị Sơn Thị Hồng Nhung (1981) để lại đứa con đầu lòng vừa chập chững bước vào lớp 1. Điều kỳ diệu là cháu Như cũng có mặt trên chuyến xe định mệnh đó nhưng trong khi cả cha lẫn mẹ đều tử vong thì cháu chỉ bị trầy xước nhẹ. Còn lại bơ vơ một mình trên cuộc đời đầy bất trắc, cháu Như được ông bà ngoại đem về nuôi nấng. Nhưng ông bà lại quá nghèo, hiện chỉ sống dựa vào hoa lợi của chưa đầy 1 công vườn tạp nên dù phải chịu di chứng nặng nề của bệnh tai biến mạch máu não, ông ngoại cháu Như vẫn gắng làm thêm nghề đưa khách sang sông kiếm tiền nuôi đứa cháu ngoại côi cút ăn học.
Cô Trần Thị Phương Thảo- giáo viên chủ nhiệm của cháu Như tâm sự: “ Những buổi tan trường, nhìn bạn bè đồng trang lứa có cha mẹ đến đón, đôi mắt bé Như long lanh, đầy nước. Những lúc ấy tôi không có can đảm nhìn vào gương mặt trẻ thơ mà phải sớm chịu nhiều đau khổ ấy. Trong phạm vi trách nhiệm của mình, nhà trường có khả năng hỗ trợ cho cháu một suất học bổng nhưng tôi nghĩ trường hợp cháu Ngô Thị Ngọc Như cần được sự hỗ trợ dài hạn hơn cả về vật chất lẫn tinh thần. Và điều này thì nằm ngoài khả năng của một trường tiểu học ở vùng nông thôn sâu.”
Thông qua diễn đàn “ Người tôi cưu mang”, tôi xin kêu gọi sự quan tâm giúp đỡ của mọi người để cháu Ngô Thị Ngọc Như không còn là cánh chim non lẻ loi trong giông bão cuộc đời.
Ngày 28/11/2011
NGUYỄN THỤY VŨ
ĐT: 0793815123- ĐTDĐ: 01287897630
-
Chào cả nhà!
Có thành viên nào ở miền tây cố gắng sắp xếp đi xác minh trường hợp này và sẵn tiện ghé địa chỉ :
Lê Hiền Triết
135/38 Nguyễn Thị Minh Khai, K3, P3, Sóc Trăng.
để nói giúp với gia đình nhà nội bé Anh (topic: Bé Hoàng Anh - Hở van tim) đến thăm bé trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời.
Mong cả nhà quan tâm hơn đến 2 bé đáng thương này!
-
Tôi vừa trở lại xã Trinh phú huyện Kế sách tỉnh Sóc trăng và tìm thăm lại cháu Như. Đang đợt triều cường nên sân trường tiểu học Trinh phú 1 bị ngập nước trắng xóa. Ngồi co chân trên ghế dưới gốc cây xà cừ, tôi nghe thầy Lê Công Quẩn- Hiệu trưởng trường- tâm sự thật nhiều về trường hợp của cô học trò nhỏ đáng thương này. Trường vùng nông thôn sâu nghèo quá,muốn giúp đỡ thật nhiều cho cháu Ngô Thị Ngọc Như nhưng lực bất tòng tâm. Chỉ có điều an ủi duy nhất hiện nay là do mẹ cháu Như là người dân tộc Khmer nên sau 5 năm nữa, khi cháu học xong tiểu học theo qui định sẽ được vào học trường Dân tộc nội trú huyện,được Nhà nước hỗ trợ chi phí ăn học chắc chắn ông bà ngoại cháu sẽ đỡ phần vất vả.
Chia tay thầy Hiệu trưởng tôi bỗng nghe lòng trĩu nặng.Tương lai phía trước của cháu Như còn mờ mịt quá dẫu biết rằng mọi người sẽ không ai quay lưng với những số phận đáng thương.
-
ANH HAI MIỆT VƯỜN đã viết:
dẫu biết rằng mọi người sẽ không ai quay lưng với những số phận đáng thương.
Đúng vậy bạn ah,bạn hãy cố gắng mong tin cỦa nhóm XM nhé,vÌ các bạn phải sắp xếp công việc,hoc hành rồi mới tham gia XM đc nhé bạn.
các bạn Miền Tây ơi,có bạn nào ở gần khu vực này ko.mong các bạn sắp xếp đc thời gian cho cả nhà bt tin bé nha.
cám ơn các bạn :)
-
lehung73 đã viết:
các bạn Miền Tây ơi,có bạn nào ở gần khu vực này ko.mong các bạn sắp xếp đc thời gian cho cả nhà bt tin bé nha.
cám ơn các bạn :)
Chú Lehung73 ơi, TH này chị quuyen_omon và kingcong_196 đã ĐK xác minh vào hôm nay rồi ạ.
Quyen_omon đã viết:
Chào cả nhà.
Trưa mai Quyen_omon và kingcong_196 sẽ đi xác minh TH bé Ngọc Như- Sóc Trăng: http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=17&id=39532
Thân.
-
Vậy thì cả nhà chờ tin của nhóm miền Tây nhé.cám ơn các bạn quyen_omon và kingcong_196 một phen vất vả nữa rồi.
@start2404 cám ơn em nghen.Do viết bài bên topic CLBXMMN mà lehung ko xem qua.chỉ thấy trong bài này chưa có nên mới viết vậy.thiếu sót quá.hj .Thường là viết cả trong bài này cho dễ cập nhật.
Thanks start2404 nha.
-
Chào cả nhà!
Thứ tư, ngày 07/12/2011. Sau khi bán cơm xong kingcong_196 và chị quyen_omon đã đi xác minh trường hợp của bé Ngô Thị Ngọc Như. Sau một hồi hỏi thăm đường thì nhóm được chị bán nước chỉ nhà ông bà của bé Như ở bên sông, sau đó chị kêu bác sáu( ông ngoại bé Như) chở 2 chị em wa nhà. Sau khi hỏi thăm bác sáu về hoàn cảnh của gđ bé Như thì nhóm đc biết:
Ngày 02/09/2011 anh Ngô Văn Cường(1980) và vợ là chị Sơn Thị Hồng Nhung(1981) cùng 4 người em của chị Nhung đi chơi lễ, không may anh chị bị 1 chiếc xe honda tông phải, khi bị té anh chị ráng che chở cho con và đẩy bé vào lề, thật may cho bé Như là cháu chỉ bị xây xước nhẹ còn anh chị bị thương nặng đc chuyển thằng lên bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ bác sĩ chuẩn đoán Anh Cường bị gãy xương và bể thận còn chị Nhung thì bị chấn thương sọ não. Sau khi nằm viện đc 5 ngày thì anh Cường mất, và sau đó 4 ngày thì chị Nhung cũng không qua khỏi. Khi còn sống anh Cường, chị Nhung đi theo xà lan để làm thuê có khi đến vài tháng với về nhà một lần,vì bé Như còn nhỏ không tiện theo ghe nên anh chị đã gởi bé cho ông bà ngoại nuôi.
Gđ nhà ông bà ngoại bé Như có 8 người: ông ngoại bé Như tên là Sơn Sang năm nay 59t, bà ngoại tên Nguyễn Thị Hồng Dung 49t, mẹ bé Như là con là con thứ 2 tên là Sơn Thị Hồng Nhung,em gái Sơn Thị Xuân đã có gia đình hiện ở Cần Thơ, Sơn Thị Xuyên có gia đình ở Mỹ Tú, Sóc Trăng, Sơn Thị Sen hiện nay đang đi làm ở TP.HCM, Sơn Thị Xiêm đang học Cao đẳng Sư phạm Cần Thơ năm nay ra trường và em út là Sơn Khắc Duy hiện đang học trường nội trú Kế Sách, Sóc Trăng.Trong 2 năm vừa qua bác sáu đã phải đi mổ 4 lần: sỏi thận 2 lần( bị cả 2 bên), đi mổ ruột thừa và bị thủng bao tử. Trước khi bị bệnh thì gđ bác cũng khá có ruộng vườn nhưng vì không có đủ tiền chữa bệnh nên gđ đã bán hết đất ruộng và bây giờ chỉ còn lại khoảng gần 1 công đất vườn tạp trồng bưởi & cam .Vì đã mất sức lao động, chân tay bị sưng phù nên công việc hằng ngày của bác sáu bây giờ chỉ là chở khách qua sông với thu nhập chỉ từ 15k-20k/ngày, số tiền này bác mua thuốc hút và mua nước đá hàng ngày.Còn bác Dung bây giờ thì ai thuê gì thì làm nấy, thu nhập khoảng 25-30k/ngày, số tiền này bác để mua thức ăn. Và tiền sinh hoạt của gia đình bác bây giờ cũng được các con hàng tháng cho chút ít mua gạo, thức ăn, đồ dùng sinh hoạt. Và 2 bác mới cất xong căn nhà ở gần 2 tháng nay, còn nhà riêng của anh chị Nhung thì đóng cửa thờ anh chị.
Khi ra về thì 2 chị em có ghé qua quán nước ven sông đối diện nhà bác sáu thì được chị bán nước kể, trước khi chết anh Cường Chị Nhung có trúng vé số với giải an ủi đc 100 triệu ??
Sau khi XM, nhóm có nhận thấy TH này chưa cần thiết phải CMTX vì các lí do sau:
- Ông bà ngoại cũng có thu nhập hàng tháng.
- Sự hỗ trợ từ các con.
Nếu bác nào có cơ hội đi ngang qua thì ghé thăm để chia sẽ sự mất mác cùng với gia đình và bé Như.
Thân.
P/S: start2404 post hình lên giúp mình nhé :D
-
Tôi không tán thành với nhận định của bạn Kingcong cho rằng trường hợp cháu Ngô Thị Ngọc Như chưa cần CMTX. Với thu nhập ít ỏi của ông bà ngoại cháu hiện tại chưa chắc đã đủ để duy trì cuộc sống ở mức tối thiểu chứ đừng nói chi đến việc nuôi đứa cháu ngoại mồ côi ăn học thành tài. Ở nông thôn người không có đất hoặc quá ít đất canh tác như ông bà ngoại cháu Như là những người khổ nhất. Huống chi ông ngoại cháu bệnh tật còn bà ngoại cháu phải đi làm thuê, ngày có việc thì được từ 25-30 ngàn nhưng liệu một tháng bà có việc làm được bao nhiêu ngày? Sau ngày nhóm đi xác minh tôi có trở lại trường tiểu học Trinh phú 1- nơi cháu Như đang theo học- thầy cô nơi đây ai cũng lấy làm tiếc về việc nhóm xác minh không ghé trường để họ có dịp gửi gắm đến diễn đàn tâm sự của những người thầy trước nỗi bất hạnh lớn lao của cô học trò nhỏ bé này. Chuyện cha mẹ cháu Như trước đây trúng xổ số 100 triệu là chuyện có thật nhưng tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống, họ phải trang trải nợ nần trước đó và tu sửa căn nhà dột nát, xiêu vẹo. Vả lại, do hai trụ cột của gia đình đều ra đi quá đột ngột nên tài sản (nếu có) tứ tán không biết đâu mà lần, cũng như không!
Là tổ chức tập hợp những người thiện nguyện- tôi nghĩ- diễn đàn NGƯỜI TÔI CƯU MANG không nên bỏ qua trường hợp này. Chúng ta phải thật sự đồng cảm với nỗi đau của những người bất hạnh để cuộc sống này ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.
-
Kính chào cả nhà,
start2404 xin mạn phép post hình HC của Như lên cho cả nhà cùng xem.
Như cùng ông bà ngoại
(http://d.f7.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/10/19/29/1323520171975370658_574_574.jpg)
(http://d.f7.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/10/19/16/132351938011044009_574_574.jpg)
Ngôi nhà của gia đình.
(http://d.f7.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/10/19/19/1323519548943319486_574_574.jpg)
(http://d.f7.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/10/19/16/13235193971928607434_574_574.jpg)
(http://d.f7.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/10/19/17/13235194341434679424_574_574.jpg)
(http://d.f7.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/10/19/18/1323519534882420795_574_574.jpg)
Bệnh trên tay và chân của ông Như.
(http://d.f7.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/10/19/26/13235199621404355047_574_574.jpg)
(http://d.f7.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/10/19/26/13235199792011772700_574_574.jpg)
-
Chào cả nhà.
Mình xin nói thêm về hoàn cảnh của Bé Như.
Từ nhỏ Bé Như đã đc ba mẹ gởi cho ông bà ngoại nuôi.nên sau khi ba mẹ mất thì bé vẫn đc ở với ông bà ngoại. Về hoàn cảnh của bé Như, mồ côi ca cha lẫn mẹ là mất mát quá lớn không có gì bù đắp đc, nhưng khi xét rộng hơn, bên bé vẫn còn có những người thân ( Ông Bà, Dì, Cậu,… ) và các thầy cô ... Những người con của ông bà thì đã 3 người có gia đình, 1 người đi làm và 2 người còn đang học, mà học cao đẳng sư phạm (Sơn Thị Xiêm) và học dân tộc nội trú (Sơn Khắc Duy) thì không phải tốn học phí. Nếu xét về hiện tại gia đình chỉ có 3 người gồm ông, bà và Như, chi phí một ngày cũng chẳng bao nhiêu. Ông tuy sức yếu nhưng vẫn còn có thể đưa đò qua sông, bà thì làm mướn ngày có ngày không, thu nhập dù ít nhưng dù sao cũng có đồng ra đồng vào, đó là chưa kể đến công đất còn lại của ông bà. Hơn nữa xung quanh ông bà còn có bà con dòng họ, hàng xóm quan tâm chứ đâu chỉ đơn lẻ, người thì cho gạo, người thì cho tiền,…Còn căn nhà mà gia đình sống thì quá ổn, chẳng gì phải lo lắng. Việc cần thiết lúc này là giúp đỡ cho bé về mặt tinh thần.
Việc quyết định đề xuất có CM hay không của nhóm XM đâu chỉ dựa vào nguồn lực bên trong là thu nhập của hai ông bà mà phải xét cả bên ngoài, những mối quan hệ, sự quan tâm, giúp đỡ của người khác.
Thân
-
Chào bác ANH HAI MIỆT VƯỜN,
Yugi rất mừng vì bác rất quan tâm đến TH của bé Như, nhưng Yugi xin có 1 số ý kiến sau:
- Chị Quyen_omon là thành viên khá lâu trong nhóm Xác minh miền Nam và cũng đã có nhiều kinh nghiệm đi xác minh, nên Yugi nghĩ chị đã xem xét kĩ các yếu tố cần thiết để đưa ra quyết định trên.
- Hiện tại Diễn Đàn ta còn rất nhiều TH khó khăn cần giúp đỡ, Yugi biết mọi người khi đã tham gia NTCM đều có lòng nhân ái muốn giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, nhưng Yugi nghĩ đôi khi cũng cần có một \\\"cái đầu lạnh\\\" (xin mượn lời này của bác nào đó trong DĐ mà Yugi quên rồi ^^) để có thể cân nhắc kĩ lưỡng, các hoàn cảnh khó khăn thì rất nhiều nhưng sức người và tài chính thì cũng có hạn, nên nhiều khi ko giúp 1 TH nào đó thì lại co thể có cơ hội để giúp 1 TH khác khó khăn, cấp bách hơn, mong bác hiểu :)
Yugi cũng đã từng tham gia xác minh nhiều TH và cũng đã có lần quyết định ko đề xuất CM, Yugi biết khi quyết định như thế cũng rất khó khăn.
Nhưng nếu thành viên nào muốn giúp đỡ bé Như thì vẫn hoan nghênh ạ ^^, và dù ko có đề xuất CM hiện tại, nhưng Yugi mong là nhóm Xác minh sẽ vẫn cập nhật/theo dõi tình hình của bé, nếu đến lúc cần thiết thì sẽ có đề xuất sau, đúng ko chị Quye_omon :P
Vài lời góp ý ạ :)
-
Chào cả nhà.
Cám ơn các bạn nhóm Tây đô đã nhanh chóng xm trường hợp của bé và thông tin cũng như để xuất cho cả nhà đc bt.
@ANH HAI MIỆT VƯỜN ..mình thay mặt cho nhóm xm cảm ơn những lời góp ý của bạn .
Một hoàn cảnh khi đc xm thì khi viết bài đã đc cân nhấc rất kĩ khi lấy ý kiến của cả nhóm.Và khi xác minh thì các bạn luôn làm việc với tinh thần chí công vô tư,nói như Yugi là \\\"cái đầu lạnh\\\"vì vậy kết quả có thể khác với ý của bạn là lẽ thường (vì TH này là do bạn giới thiệu).mong bạn thông cảm. :(
Ngoài ra bài viết xác minh vẫn còn chờ sự quyết định của BQT và ý kiến của cả nhà.
Nếu bạn có đọc kĩ những trường hợp đã đc giúp đỡ trên dd thì bạn sẽ biết cách làm của dd mình là ko phải chỉ xác minh có một lần rồi thôi,tùy theo từng giai đoạn sẽ tái xác minh và giúp đỡ khi cần thiết.
Riêng ý kiến lehung thì hoàn toàn đồng ý với đề xuất của nhóm xác minh.Tuy nhiên tuy ko CM về vật chất nhưng chúng ta vẫn CM về tinh thần cho bé đc phải ko các bạn,
Hiện tại bây giờ điều thiệt thòi lớn nhất của bé là thiếu đi tình thương của cha mẹ.Bé đang cần đc bù đắp bằng sự chăm sóc của ông bà,cô dì ,thầy cô và xã hội.để giúp bé thích nghi và sống tốt hơn.
Vì vậy các bạn Tây Đô có dịp thì hãy ghé thăm bé ,động viên cũng như theo dõi từng giai đoạn cần thiết mà sẽ có mức đề xuất kịp thời cho bé.
CẢM ƠN CẢ NHÀ.
-
minh xin loi yuri 1 chuc nha . noi nhu yuri vay truong hoc cua be Nhu . la ko dang de chung ta giup do ah. ban cu nghi thu xem lieu ( ong ba ngoai di co chu bac ) co the nuoi duong be nhu den luc truong thanh dc hem .
-
nguyennhutphuong_1989 đã viết
minh xin loi yuri 1 chuc nha . noi nhu yuri vay truong hoc cua be Nhu . la ko dang de chung ta giup do ah. ban cu nghi thu xem lieu ( ong ba ngoai di co chu bac ) co the nuoi duong be nhu den luc truong thanh dc hem .
lehung73 đã viết
Hiện tại bây giờ điều thiệt thòi lớn nhất của bé là thiếu đi tình thương của cha mẹ.Bé đang cần đc bù đắp bằng sự chăm sóc của ông bà,cô dì ,thầy cô và xã hội.để giúp bé thích nghi và sống tốt hơn.
Vì vậy các bạn Tây Đô có dịp thì hãy ghé thăm bé ,động viên cũng như theo dõi từng giai đoạn cần thiết mà sẽ có mức đề xuất kịp thời cho bé.
Thân
-
@nguyennhutphuong_1989: co lẽ do bạn vừa tham gia diễn đàn nên chắc chưa có nhiều thời gian để tìm hiểu về phương châm làm việc của NCM cũng như tham khảo các TH mà diễn đàn đã có duyên giúp đỡ, Yugi nghĩ hiện giờ có thể bài viết đó bạn ko hiểu hết ý của Yugi,nhưng mong rằng sau 1 thời gian tham gia cùng mọi người (và đặc biệt là tham gia đi xác minh), bạn sẽ hiểu những gì a Lehung73 và Yugi nói, chúc bạn tìm thấy niềm vui khi chung tay cùng mọi người ở NTCM :)
p/s:những bài viết sau chú ý viết Tiếng Việt có dấu bạn nhé.
@hhbee2510: cám ơn e đã trích dẫn phù hợp :)
-
Chào các bạn!
Tôi đã có ý định khép lại trường hợp này bởi quan điểm của chúng ta có khoảng cách quá rõ mặc dầu cũng có vài nét tương đồng. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc thật kỹ, tôi tự cảm thấy mình cần phải tâm sự thêm với các bạn nguyên nhân vì sao tôi giới thiệu trường hợp này đến diễn đàn với mong muốn ít ra chúng ta cũng có vài quan điểm chung.
Ngày tôi đầu tiên tôi tìm đến thăm gia đình ông bà ngoại bé Ngọc Như thì nơi trú ngụ của ông bà chỉ là căn chòi lá xiêu vẹo, trống trước, dột sau. Những lần sau tôi chỉ tìm bé Ngọc Như tại trường để hỏi thăm các thầy cô việc học tập của bé. Tôi cũng được nghe các thầy cô thông báo người dì của bé Như có chồng khá giả ở Tp Cần thơ gửi tiền về cho ông bà ngoại bé Như cất nhà. Tôi nghĩ đó chỉ là tiểu tiết, không ảnh hưởng đến bản chất của sự việc nên không thông báo đến diễn đàn. Bởi nếu người dì của bé có gửi tiền về cho cha mẹ cất biệt thự đi nữa thì bản thân bé Như cũng không có gì bảo đảm cho tương lai. Không ai dám chắc ông bà ngoại bé Như có thể cưu mang cho cháu được bao lâu nữa? Tôi đồng ý với các bạn là trong trường hợp này ngoài vật chất cháu rất cần được an ủi tinh thần bởi cháu như cánh chim trong giông bão rất cần được định hướng. Liệu chúng ta có thể thanh thản lương tâm nếu một ngày nào đó hay tin cháu phải bỏ học hay không?
Qua báo chí tôi biết đến diễn đàn từ lâu nhưng không có điều kiện tìm hiểu sâu về những đặc thù của nơi hội tụ của những tấm lòng nhân ái này. Hiện tôi 44 tuổi và đã có quá trình làm báo hơn 22 năm, nói như vậy để bạn yugi hiểu rằng không phải tôi hoàn toàn không biết gì về qui trình xác minh một sự kiện, một vấn đề nào đó. Thân!
-
Chào cả nhà.
@ANH HAI MIET VUON.
Cảm ơn anh đã cho cả nhà bt thêm nhiều chi tiết lúc trước của bé và gia đình.
Theo như anh cho bt vậy thì cả nhà càng yên tâm hơn nữa vì bên cạnh bé vào lúc này vẫn còn những người thân ,nhưng người mà người xưa hay nói\\\"mất cha còn chú,mất mẹ bú dì\\\"
lehung xin mạo muội có vài ý kiến mong anh hiểu.
DD mình là nơi quy tụ của những lòng nhân ái.Và quy tắc làm việc lâu nay là những trường hợp đã đc giới thiệu lên dd đều là có chữ \\\'Duyên\\\'
vì vậy lehung cũng đã nói rõ trên bài trả lời bên trên.và Yugi cũng có ý như vậy.
Bởi nếu người dì của bé có gửi tiền về cho cha mẹ cất biệt thự đi nữa thì bản thân bé Như cũng không có gì bảo đảm cho tương lai. Không ai dám chắc ông bà ngoại bé Như có thể cưu mang cho cháu được bao lâu nữa? Tôi đồng ý với các bạn là trong trường hợp này ngoài vật chất cháu rất cần được an ủi tinh thần bởi cháu như cánh chim trong giông bão rất cần được định hướng. Liệu chúng ta có thể thanh thản lương tâm nếu một ngày nào đó hay tin cháu phải bỏ học hay không?
chúng ta chưa thấy cần thiết CMTX về vật chất cho bé vào lúc này là hợp lý vì hiện tại bé ko thiếu vấn đề này.vấn đề bây giờ là tinh thần của bé.
lehung cũng đã nói rõ là nhóm miền Tây sẽ nhận trách nhiệm tiếp tục theo dõi và quan tâm bé.tùy theo từng giai đoạn mà sẽ đề xuất lại cùng cả nhà để có hướng giúp đỡ bé kịp thời.
vài dòng tâm sự cùng anh.
chúc anh luôn vui khỏe và sẽ đồng hành cùng DD dài lâu ah. :)
-
Chào cả nhà!
Ngày 04/04/2012 tôi có nhận được cuộc gọi của một nhà hảo tâm ngỏ ý muốn được trực tiếp giúp đỡ trường hợp bé Ngô Thị Ngọc Như. Tôi đã hướng dẫn cách để vị này liên lạc trực tiếp với bé,hi vọng rằng chúng ta sẽ nhận được tin vui về bé trong một ngày gần đây. Có thông gì mới tôi sẽ đăng lên để cả nhà cùng chia sẻ. Thân!
-
Vậy thì tốt quá. Cám ơn ANH HAI MIỆT VƯỜN rất nhiều.
Hy vọng Như được MTQ đó giúp đỡ.
Trân trọng.
-
Quỹ nhận được 100.000đ của love_noborder giúp bé Ngọc Như, nhờ thành viên Anh Hai Miệt Vườn hỏi giúp gia đình có số tk không hoặc cách nào chuyển tiền đến gia đình bé. Cảm ơn anh.
-
trangvitgioi đã viết:
Quỹ nhận được 100.000đ của love_noborder giúp bé Ngọc Như, nhờ thành viên Anh Hai Miệt Vườn hỏi giúp gia đình có số tk không hoặc cách nào chuyển tiền đến gia đình bé. Cảm ơn anh.
ANH HAI MIỆT VƯỜN giúp dùm love_noborder nhé ! Cảm ơn anh nhiều.
-
Theo tôi được biết,ông bà ngoại bé Ngọc Như mù chữ và cũng không có mở tài khoản. Nếu chuyển tiền qua bưu điện thì các bạn cứ theo địa chỉ: Ông Sơn Sang, ấp 1 xã Trinh phú huyện Kế Sách tỉnh Sóc trăng. Hoặc nếu không có gì bất tiện thì các bạn cũng có thể gửi thông qua tài khoản của tôi: Ông Nguyễn Thụy Vũ, tài khoản số 0107608159 chi nhánh Ngân hàng Đông Á tỉnh Sóc trăng, tôi sẽ chuyển cho bé trong thời gian nhanh nhất có thể. Thân!
-
Chào cả nhà!
Qua thông tin từ ANH HAI MIỆT VƯỜN chúng ta cũng phần nào yên tâm về cuộc sống, việc học hành của Ngọc Như trong giai đoạn hiện nay.
Những mất mát mà Ngọc Như trải qua thì không gì có thể bù đắp được và NTCM chúng ta sẽ luôn đồng hành cùng gia đình Ngọc Như để có thể có sự trợ giúp kịp thời và để được như vậy thì rất cần sự sự cập nhật thông tin về tình hình cuộc sống của gia đình Ngọc Như từ các bạn Miền Tây.
Xin cảm ơn sự chung tay của Anh Hai Miệt Vườn và cả nhà.
Thân.
@Pen : Em chuyển cho ANH HAI MIỆT VƯỜN 100,000đ để nhờ anh ấy gửi tới gia đình bé Ngọc Như dùm love_noborder .
Chủ TK: Nguyễn Thụy Vũ
Số TK : 0107608159
Ngân hàng Đông Á tình Sóc Trăng.
ĐT: 01287897630
-
Chủ TK: Nguyễn Thụy Vũ chứ không phải Nguyễn Vũ Thủy. Thân!
-
Lúc 14 giờ ngày 19/12/2012 tôi có kiểm tra lại TK và vẫn chưa nhận được 100000 đồng của diễn đàn gởi cho bé Ngọc Như. Thân!
-
Bé Ngọc Như dễ thương thật. Mới chừng ấy tuổi nhưng đã không có diễm phúc được sống trong tình thương của cha mẹ như bao đứa trẻ khác. Love_noborder rất mừng vì Dù sao Bé cũng hiện hiện được sống trong vòng tay yêu thương, chăm sóc đầy đủ, tận tình của ông bà, cậu dì,..... Cho mình gửi lời thăm cháu và lời chúc sức khỏe đến ông bà ngoại của cháu.
@Anh Hai miệt vườn: Có thể do DĐ chuyển tiền từ TK Vietcombank sang TK khác hệ thống ngân hàng nên tiền đến TK người nhận thông thường bị trễ vài ngày là chuyện bình thường ( ngoài ra còn mất phí chuyển nữa),mình cũng từng rơi vào trường hợp này và bạn mình làm bên ngân hàng giải thích nên biết, vì vậy anh đừng quá lo lắng.
Mong anh hai miệt vườn ( không biết anh bao nhiêu tuổi, có lớn hơn love_noborder không) tiếp tục thỉnh thoảng cập nhật tình hình của bé. Love-noborder nghĩ, nếu sau này tình hình điều kiện gia đình bé bế tắc và gia đình không có đủ điều kiện chăm sóc nổi bé ở mức độ tối thiểu nữa thì sẽ có rất nhiều nhà hảo tâm sẽ cưu mang cháu trong cuộc sống sau này, và có thể, lúc này love_noborder cũng có thể cùng với MTQ trong DĐ NTCM , sẽ có thể phụ giúp một phần cho bé nếu điều kiện cho phép.
Nhân đây, love_ noborder cũng gửi cháu một món quà giáng sinh trị giá 100.000 VNĐ để động viên tinh thần cho bé. Mong anh Hai mua giúp love_noborder một món quà gì đó,( ví dụ như cái mũ ông già noel hoặc cái lồng đèn chẳng hạn, miễn là món quà giáng sinh, làm cho bé vui, hạnh phúc là chính,Nếu tiền còn thừa thì anh mua giúp bé cuốn truyện tranh hoặc gói kẹo chẳng hạn). VÌ ngày mai love_noborder mới có thể tiến hành chuyển 100k cho bé được nên có thể tiền sẽ đến TK anh sau giáng sinh, vậy anh Hai mua trước để kịp giáng sinh cho bé nhé.
Chúc vui vẻ,
-
love_noborder thân mến! Tôi có người bạn là Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Kế sách, tôi định nhờ anh ấy chuyển số tiền của bạn cho bé Ngọc Như. Trong thâm tâm tôi là muốn qua hành động ấy để gợi ý cho ngành Giáo dục huyện quan tâm, giúp đỡ đến trường hợp của cháu Như nhiều hơn.Bạn nghĩ sao về đề nghị này của tôi? Tôi sinh năm 1968 vậy bạn gọi tôi là anh có tiện không? Hiện tôi sống bằng nghề viết báo nên công việc cũng khá bận rộn nhưng nó cũng có cái hay đặc thù là quan hệ rộng, đi nhiều, biết nhiều và tôi nguyện sẽ mãi đồng hành cùng diễn đàn- nơi hội tụ của những tấm lòng nhân ái. Thân!
-
Cảm ơn anh Hai miệt vườn,
EM xin lỗi vì không đọc kỹ thông tin về tuổi tác mà anh đã đề cập ở phần trên của topic. Anh bằng tuổi chị gái của em.Hihihi.
Như anh biết, điều quan trọng của bé hiện tại là về mặt tinh thần. Đối với 100k thông qua diễn đàn chuyển cho cháu, bác có thể nhờ qua ông Trưởng phòng hay ông Hiệu trưởng, em không phản đối, còn 100k em chuyển trực tiếp cho anh thì em muốn bé được nhận một món quà giáng sinh để không phải buồn khi nhìn bạn bè nhận quà giáng sinh trong khi bé thì không có. Với món quà nhỏ này, hy vọng bé Như có niềm vui, an ủi khi thiếu vắng hơi ấm gia đình và tình thương của cha mẹ. Nếu ta đặt địa vị mình vào hoàn cảnh của bé Như, ta sẽ thấy bé Như đang rất cần sự quan tâm, sẻ chia về mặt tinh thần. Đó cũng là một cáh để giúp đỡ cho cháu, động viên cháu để cháu có đủ hành trang và sức mạnh để vượt qua số phận của chính bản thân mình.
Em chỉ mong rằng, được nhìn thấy bé Như vui vười và hạnh phúc với món quà giáng sinh bé nhỏ này.
Thân ái,
-
Vậy tôi sẽ dùng số tiền của bạn mua một bộ quần áo ( nếu thiếu tôi sẽ bù thêm)để cháu vừa có quà giáng sinh vừa có đồ mới mặc tết. Vậy nha bạn!
-
Chào bác hai miệt vườn,
Em đã gửi bác 100k để mua quà giáng sinh cho be Như
Thông tin giao dịch như bên dưới.
Do chuyển khác NH nên có thể vài ngày sau bác mới nhận được ( tùy nhân viên ngân hàng họ kiểm tra, xác nhận thông tin có nhanh hay không).
Cho em gửi lời thăm bé. chúc bé có mùa giáng sinh vui vẻ.
TRân trọng,
Thông tin chuyển tiền:
Số tiền 100,000 VND
Số tiền bằng chữ Một trăm ngàn đồng
Tài khoản người hưởng 0107608159
Tên người hưởng NGUYEN THUY VU
Tên ngân hàng hưởng NGAN HANG DONG A CHI NHANH TINH SOC TRANG
Nội dung thanh toán love-noborder ho tro mua qua giang sinh be Ngoc Nhu- Mo coi ca me- Soc trang
Số lệnh giao dịch 2112120803983001
Thời gian Ngày 21 tháng 12 năm 2012
-
Chào anh hai miệt vườn,
Được biết, phía NH VCB đã thực hiện lệnh giao dịch số 2112120803983001 chuyển 100k sang ngân hàng ACB của anh để mua quà cho bé Như vào chiều hôm qua, 21/12 .
Vậy anh có thể kiểm tra tài khoản.
Cảm ơn anh ,
Thân,
-
Tôi vừa đi công tác về, nhận được tin của các bạn tôi rất vui, vậy là ngoài ông bà ngoại bé Như còn được rất nhiều người quan tâm, chia sẻ. Từ nhà tôi đến chỗ bé Như khá xa, đường cũng khó đi nhưng tôi hứa sẽ chuyển quá của love_norborder đến bé trước ngày Giáng sinh và phản hồi cùa tôi sẽ kèm hình ảnh của bé. Thân!
-
banbe6x đã viết:
trangvitgioi đã viết:
Quỹ nhận được 100.000đ của love_noborder giúp bé Ngọc Như, nhờ thành viên Anh Hai Miệt Vườn hỏi giúp gia đình có số tk không hoặc cách nào chuyển tiền đến gia đình bé. Cảm ơn anh.
ANH HAI MIỆT VƯỜN giúp dùm love_noborder nhé ! Cảm ơn anh nhiều.
banbe6x đã viết:
@Pen : Em chuyển cho ANH HAI MIỆT VƯỜN 100,000đ để nhờ anh ấy gửi tới gia đình bé Ngọc Như dùm love_noborder .
Chủ TK: Nguyễn Thụy Vũ
Số TK : 0107608159
Ngân hàng Đông Á tình Sóc Trăng.
ĐT: 01287897630
Quỹ đã chuyển 100.000VND của anh Love_noborder vào tài khoản ANH HAI MIỆT VƯỜN. Chiều mai anh sẽ nhận được tiền trong tài khoản. Nhờ anh kiểm tra lại giúp, cảm ơn anh!
-
Chào cả nhà!
Tôi vừa đi trao quà của bạn love_noborder cho bé Ngọc Như về. Số tiền của bạn love_noborder tôi sử dụng như sau: 1 bộ quần áo đầm để bé mặc đêm Giáng sinh và tết trị giá 170.000 đồng + 100000 đồng tiền mặt, số tiền hụt do tôi bù vào. Bé và bà ngoại nhờ tôi gửi đến diễn đàn lời cảm ơn chân thành.
Tìm hiểu qua thầy cô trường tiểu học Trinh phú 1, tôi được biết học lực học kỳ 1 năm nay của Ngọc Như đạt loại khá giỏi. Mừng cho bé! Bà ngoại bé Như cho biết thêm dạo này chèo đò ế khách nên bà nhận thêm vé số đi bán dạo để kiếm tiền thang thuốc cho ông ngoại bé sức khỏe ngày càng yếu đi.
Bạn love_noborder ơi, tôi dự tính chụp ảnh bé đưa lên diễn đàn thì mới phát hiện máy ảnh hết pin, thầy hiệu trưởng gợi ý tôi chụp bằng điện thoại nhưng ĐT tôi loại \\\"cùi bắp\\\" không có tính năng chụp ảnh nên đành chịu. Bạn thông cảm nha! CHÚC CẢ NHÀ ĐÊM GIÁNG SINH AN LÀNH
-
Cảm ơn bác. Chúc bác và cả nhà một giáng sinh vui vẻ.
Mery Christmas!!!!!!!!!!!!!!!Mery Christmas!!!!!!!!!!!!!!!Mery Christmas!!!!!!!!!!!!!!!Mery Christmas!!!!!!!!!!!!!!!
-
Chào bác Hai miệt vườn,
Cho love_noborder gửi 200k, khi lì xì bé Ngọc Như năm mới nhé. Khi nào anh ghé thăm bé thì trao giúp bé nhé.
Chúc bé học giỏi, chăm ngoan.
Em chuyển cho bác hôm nay được không ạ?
Thân,
-
Bạn cứ gửi, tôi sẽ chuyển cho bé trong thời gian nhanh nhất có thể. Chúc bạn dồi dào sức khỏe. Thân!
-
Chào bác,
Em đã gửi bác theo giao dịch bên dưới.
Bác giúp giùm nhé.
Thanks
---------------------------
Số tiền bằng chữ Hai trăm ngàn đồng
Tên người hưởng NGUYEN THUY VU
Tên ngân hàng hưởng NGAN HANG DONG A- CHI NHANH SOC TRANG CHI NHANH TICH SOC TRANG
Nội dung thanh toán Love_noborder chuyen tien li xi Tet cho be Ngoc Nhu - Mo coi - Soc Trang
Số lệnh giao dịch 1901130051264001
-
Gửi bạn love_noborder! Tôi sẽ chuyển 200k của bạn đến bé Như vào ngay dip tết Nguyên đán và nói với cháu rằng đây là tiền lì xì của một chú ở miền Nam Trung bộ gửi cho cháu kèm theo những lời chúc tốt đep nhất. Riêng bạn love_noborder nếu dip nào bạn về miền Tây xin hãy alo cho tôi, tôi sẽ mời bạn thưởng thức những đặc sản của quê nhà và rất hân hạnh được làm quen với người giàu lòng nhân ái như bạn. Thân ái!
-
Chào cả nhà!
Lúc 14 giờ ngày 6/2/2013 tôi đã đến nhà và trao cho bé Ngọc Như 200k tiền lì xì tết của love_noborder cho bé. Ngọc Như cùng ông bà ngoại gửilời cảm ơn chân thành đến diễn đàn NTCM và cá nhân bạn love_noborder. Thân!
-
Chào anh Hai Miệt Vườn,
Không biết dạo này bé Như thế nào. Mong anh có thể dành chút thời gian xem giúp bé Như đã chuẩn bị đủ sách vở cho năm học mới chưa, lovenoborder muốn giúp cháu bộ sách cho năm học mới nếu cháu thiếu.
Có gì bác mua luôn giúp cháu rồi em chuyển tiền lại sau
Cảm ơn bác Hai Miệt Vườn đã vất vả.
-
Bạn love_noborder thân mến!
Xã Trinh phú nơi bé Ngọc Như ở nằm trong chương trình 135 của Chính phủ, theo đó học sinh sẽ được Nhà nước cấp sách giáo khoa miễn phí. Vài dòng bạn rõ, chúc bạn khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống!