Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh (Thạch Hà) - Anh Đức - Suy thận  (Đã xem 8514 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà
Xloi vì VKS đã sơ sót cập nhật lại khi diễn đàn khôi phục.
Hoàn cảnh anh Đức được chị Hoài Thu TV nhóm hà tĩnh đăng ký CMTX 200.000 Từ tháng 06 đến tháng 12/2018
Bạn Dũn TNV nhóm hà tĩnh đăng ký CMTX 100.000 từ tháng 06 đến tháng 09/2018
Vks nhận trung chuyễn tiền và nhu yếu phẩm ạ
Cảm ơn sự chung tay của cả nhà
Thân

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Nhờ các bạn khu vực Hà tĩnh cập nhật lại giúp một số thông tin và hình ảnh trợ giúp CMTX Gia đình anh Đức các tháng trước dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi ducanh078

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 510
  • Thanked: 691 times
  • Thích 126
Quá trình sửa lỗi trang Wep của Diễn đàn, đã bị trôi mất bài xác minh mới nhất và những thông tin cưu mang của các tháng trước.
Tháng 7 này ducanh078 cập nhật hình ảnh lên bài viết này.
Chiều tối, 30/7 ducanh078 và TNV nhóm Hà Tĩnh đã đến thăm nhà và trao suất   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ] quà 300.000đ cưu mang tháng 7 cho  hoàn cảnh anh Đức - Thị trấn Thạch Hà, bệnh tình anh phải điều trị thường xuyên, nhưng buổi chiều anh qua nhà anh em chơi nên mẹ nhận thay quà cho anh.

 


Ngủ rồi YeuThuong

Kiều Oanh Nguyễn cần cập nhật thêm hình ảnh các giấy tờ lọc thận nhân tạo hàng tuần cũng như BHYT của anh Công Đức để cả nhà cùng nắm được .

Cãm ơn kiều Oanh Nguyễn nhiều.

Thân mến.

Trích dẫn của: \"Kiều Oanh Nguyễn\" post=101391
...

 Mẹ là Lê Thị Xuân (sinh năm 1961), bà bị tật điếc bẩm sinh từ nhỏ, hiện đang vào Nam để ôm cháu phụ con gái.
...
 Hiện tại anh đang trong tình trạng chạy thận độ 4 (giai đoạn cuối). Mỗi tuần anh đều tự di chuyển từ nhà vào bệnh viện bằng chiếc xe máy cà tàng cũ kĩ để chạy thận tuần 3 lần rồi lại tự chạy xe về nhà. Vì nhà anh thuộc diện hộ nghèo nên được chạy thận miễn phí,

...
Số điện thoại anh Đức: 01665.282.312
...

 


Ngủ rồi Kiều Oanh Nguyễn

Cả nhà ơi, bớt chút thời gian xem xét, giúp đỡ hoàn cảnh này với ạ.

Kiều Oanh
 


Ngủ rồi Kiều Oanh Nguyễn

Chào cả nhà.
Hôm nay, ngày 06/11/2017 Kiều Oanh Nguyễn có ra thăm và xác minh hoàn cảnh này.
Được biết, anh Đặng Công Đức (sinh năm 1988); địa chỉ: tổ 8,thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà.
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, có 3 chị em. Bố là Đặng Công Ất (sinh năm 1955), trước thì làm nghề bửa củi thuê, ai mướn gì làm nấy. Những năm gần đây sức khỏe già yếu nên không làm được gì, chỉ quanh quẩn ở nhà, cũng không được khôn khéo,minh mẫn. Mẹ là Lê Thị Xuân (sinh năm 1961), bà bị tật điếc bẩm sinh từ nhỏ, hiện đang vào Nam để ôm cháu phụ con gái. Hai chị đã lấy chồng, tuy nhiên vì nghèo khó nên đều tha hương cầu thực, sinh sống làm thuê mướn ở trong miền Nam. Anh là con trai út, đã lập gia đình và có một cô con gái, sống chung nhà với bố mẹ. Cuộc sống nghèo khó chồng chất nghèo khó khi anh phát hiện mình mắc căn bệnh thận. Sức khỏe ngày càng giảm sút, tiêu điều. Vợ vì không chịu được cảnh túng thiếu cơm áo, gạo tiền, khó khăn, bệnh tật nên đã ôm con bỏ đi, đến nay đã được hai năm mà không hề có thông tin liên lạc gì. Nguồn thu nhập chính của cả nhà là 3 sào ruộng, bữa no bữa đói không đủ ăn. Hiện tại anh đang trong tình trạng chạy thận độ 4 (giai đoạn cuối). Mỗi tuần anh đều tự di chuyển từ nhà vào bệnh viện bằng chiếc xe máy cà tàng cũ kĩ để chạy thận tuần 3 lần rồi lại tự chạy xe về nhà. Vì nhà anh thuộc diện hộ nghèo nên được chạy thận miễn phí, tuy nhiên thuốc thang hỗ trợ thêm thì phải tự bỏ tiền mua. Thi thoảng anh nhận được sự giúp đỡ từ phía bà con lối xóm cho thêm ít đồng, số tiền ít ỏi của các chị chắt chiu bớt từ sinh hoạt gia đình gửi về cho bố và em ở nhà để phụ mắm muối.
Xét hoàn cảnh thực tế khó khăn của anh, nhóm HT xin được đề xuất CMTX 300.000/thang để anh có thêm chi phí thuốc thang và sinh hoạt hàng ngày
Vậy rất mong sự quan tâm, giúp đỡ từ các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm để giúp anh phần nào về thuốc thang, phụ thêm ít vào bữa cơm.
Số điện thoại anh Đức: 01665.282.312
Rất mong sớm nhận được sự phản hồi từ phía cả nhà.
Thân!
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Kiều Oanh
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #1 vào: 04-11-2017 21:45:09
Chào cả nhà
Chị Đặng Hoài Thu là Thành viên mới của nồi cháo Hà tĩnh vì kg có nick trên diễn đàn nên nhờ VKS đăng bài giới thiệu hộ một hoàn cảnh khó khăn
Anh: Đặng Công Đức
Địa chỉ: Tổ dân phố 10 thị trấn thạch hà.
Anh Đức bị suy thận độ 4, sau thơi gian anh bị bệnh thì vợ bỏ vào miền nam. Hiện anh đang sống cùng với bố mẹ ruột, nhưng mẹ anh lại bị điếc bẩm sinh,bố thì kg địch bình thường nên cuộc sống hết sức khó khăn.
Mong các bạn nhóm mình sắp xếp time đi xác minh giùm ạ
Cảm ơn chị Hoài Thu đã cùng chung tay chia sẽ yêu thương
Thân
« Sửa lần cuối: 25-06-2020 14:10:23 gửi bởi -TrườngGiang- »