Người Tôi Cưu Mang

NGƯỜI ĐƯỢC GIÚP ĐỠ => Khu vực Nam Trung Bộ => Quảng Nam => Tác giả chủ đề:: Comoi vào 13-05-2010 21:55:15

Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: Comoi vào 13-05-2010 21:55:15
Chị Cúc bại liệt - Đại Lộc - Quảng Nam

Thành viên giới thiệu hoàn cảnh   :   nguoithuhaihai
Ngày giới thiệu   :   24-06-2008
Thành viên xác minh   :   Linhthuc và Bactan
Ngày xác minh   :   27-6-2008
Hình thức giúp đỡ của NTCM   :   CMTX 1.000.000 vnđ/tháng (Maianh)từ tháng 7/2008
Ngoài ra gia đình chị Cúc còn nhận được các khoản CMKTX từ các thành viên diễn đàn
 
Bài giới thiệu:
Khi đến  thăm cụ Võ Thị Quảng, huyện Đại Lộc (mà NTCM vừa kết thúc cưu mang thường xuyên), một thành viên NTCM Mtrung phát hiện trường hợp khác, cũng thương tâm không kém.
Đó là gia đình chị Lê Thị Cúc, ở thôn 8, xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Người mẹ bại liệt, ngồi xe lăn nước mắt chảy dài giới thiệu 4 đứa con thiếu đói, gầy gò, bất hạnh so với đám trẻ cùng tuổi. Cháu nhỏ nhất Nguyễn  Thanh Hiếu chỉ mới 13 tháng tuổi. Cô chị cả, Nguyễn Thị Thanh Hương, 12tuổi, học lớp 6. 2 cháu giữa là Nguyễn Thanh Sang, 10 tuổi và Nguyễn Thị Thanh Kiều, 07 tuổi.
Chị Cúc vốn bệnh tim nhưng nhà nghèo, đông con, không đủ tiền thuốc thang chạy chữa. Hậu quả là bệnh ngày càng nặng hơn rồi chuyển sang bại liệt. Oan nghiệt thay, người chồng thay vì đồng cam cộng khổ, chăm sóc vợ nuôi đám con thơ đã đành đoạn dứt áo ra đi, hưởng hạnh phúc bên người tình mới. Vì cuộc sống quá khó khăn, trong ngôi nhà rách nát, quanh năm chẳng có tiếng cười.
Nhận thấy đây là gia đình quá bất hạnh, NTCM Mtrung có kế hoạch đến xác minh cụ thể lần nữa và sẽ đề xuất nhà ta biện pháp cưu mang thiết thực.
                                               Người mẹ bại liệt và những đứa con tội nghiệp
                                       
  (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/lebacgtangb4.jpg)
                                                               Một góc nhà là xó bếp
                         
 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/lebactanbep2vl9.jpg)
Bài xác minh: 28/6/2008
Có đồng nghiệp đi công tác ở ĐL, em đã nhờ ghé tới nhà chị Cúc và được biết là chị Cúc đã nhập viện ĐaKhoa ĐN-Khoa Nội-Tầng 7-Phòng 705.
Trưa hôm qua Linhthuc và Bactan đã ghé tới BV thăm và tìm hiểu thông tin, đúng như những gì mà cả nhà biết, chị Cúc hiện tại bị liệt 1/2 người kèm theo bị bệnh tim nữa. Khả năng lành bệnh là rất thấp. Nguyên nhân bị liệt là do người chồng thường xuyên uống rượu rồi đánh đập vợ. Chị mới bị phát bệnh cách đây 2 tháng.
Hai đứa thì gửi cho nội, nhà nội thì không đoái hoài gì đến con cháu, còn 2 đứa thì đưa qua ngoại trong khi nhà ngoại rất đông con và kinh tế thì cũng chẳng có gì cho cam.
Không biết với tình trạng của chị Cúc như vậy thì 4 đứa trẻ này sẽ sống và học tập như thế nào đây?
Bactan đưa ra đề xuất Cưu Mang Thường Xuyên cho hoàn cảnh của chị Cúc là 800.000đồng/tháng, cả nhà cùng xem xét hỗ trợ.
Nếu được mình sẽ mở tài khoản cho em gái ruột của chị Cúc để hàng tháng chuyển tiền đến tận tay của chị.
Theo đồng nghiệp của Bactan cho biết, chính quyền địa phương cũng chỉ hỗ trợ về mặt tinh thần, thi thoảng bà con hàng xóm có cho it tiền giúp thêm cho chị Cúc sinh hoạt hàng ngày.
Hai đứa nhỏ được miễn phí học phí, còn 2 đứa lớn giảm 50%
Vài thông tin đến cả nhà và mong sớm nhận được sự hỗ trợ nhanh, cần thiết .. của cả nhà phần nào giảm bớt khó khăn mà chị Cúc đang phải gồng gánh.

Bác nguoithuhaihai cập nhật thông tin về chị Cúc (04/7/2008)
Báo cáo cả nhà!
Hôm nay, lebactan cùng  22 đã vào bệnh viện Đakhoa Đà Nẵng thăm chị Cúc và đại diện NTCM biếu chị 1triệu đồng mà BQT đã quyết. Chị Cúc luôn miệng nhờ chuyển lời cám ơn đến các anh chị NTCM đã quan tâm giúp đỡ chị lúc ngặt nghèo. Mẹ chị Cúc đang có mặt cũng rạng ngời xúc động và tiễn ra tận cầu thang, chỉ để cám ơn.
lbtan & 22 cũng dành thời gian thăm hỏi, động viên và xác tín sẽ luôn theo dõi, giúp đỡ chị và 4 đứa con tội nghiệp của chị. Thật khó diễn tả ánh mắt xúc động của chị.
                      Một ngày thật vui của những người \\\"Tin vào lòng nhân ái!\\\"
  (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/chicucvamewo2.jpg)
                     Chị Cúc đang nhận 1triệu đồng do NTCM tặng

Tanbac cập nhật thông tin (26/8/2009)
Chào cả nhà,
Hôm nay các con của chị Cúc đã bắt đầu những ngày học đầu tiên của năm học mới. Quần áo sách vở .. mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo để cho các em tới trường.
Các khoản liên quan đến học phí cũng được thanh toán đầy đủ đề cho các em yên tâm học hành.
Con bò chị Cúc mới nuôi nó cũng béo tròn lên chắc nó cũng hiểu được hoàn cảnh của gia chủ nên chịu khó ăn uống.. Cứ cái đà này không lâu thì sẽ có một chú bò con ra đời.
Hiện tại chị Cúc cũng rất siêng tập luyện để điều trị, những bước chân của chị đã vững vàng hơn trước nhiều.
Trong niềm vui mừng của những đứa con được tiếp tục đến trường chị Cúc không quên gủi lời cám ơn rất nhiều đến NTCM đã giúp đỡ, quan tâm, lo lắng .. về vật chất lẫn tình thần cho Chị và các cháu.
Vài dòng thông tin cập nhật đến cả nhà về chị Cúc.
( Gửi bác Thocon : tháng 1/08 bác có chuyển cho em 6triệu CMTX ( Tháng01-06/09) cho chị Cúc, 2tháng rồi em không thấy nữa không biết bác Maianh có tiếp tục CMTX không vậy, nhờ bác hỏi giúp em nhé)

Linhthuc: (27-12-2009)
Hôm nay linhthuc đã nhận được từ Thocon 6.000.000 đ của maianh cho trường hợp chị Cúc. Vậy mong maianh xác nhận giúp số tiền này sẽ CMTX chị Cúc tiếp tục thời gian nào (tiếp tục từ tháng 07/2009 hay bắt đầu từ tháng 01/2010)
Chân thành cảm ơn bạn maianh!

Mong các bác Miền Trung cập nhật thêm thông tin về chị Cúc và gia đình

Bài viết từ diễn đàn NTCM cũ: http://ntcmvietnam.com/vsbaiviet.asp?TID=7348&PN=2&TPN=1
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: la toi vào 15-05-2010 01:09:36
Tinh hinh gia dinh chi Cuc nhu the nao roi cac bac co the cho biet them thong tin duoc khong a.
chuc ca nha vui ve nhe.
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: lequangminh vào 23-05-2010 21:06:24
bac latoi la ban cu cua em dung khong? Bac o cho nao vay?
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: nguoithuhaihai vào 23-05-2010 23:43:11
la toi đã viết:
Trích dẫn
Tinh hinh gia dinh chi Cuc nhu the nao roi cac bac co the cho biet them thong tin duoc khong a.
quote]

Có một thông tin, đã cũ, mời bác xem nhé:

Gần 15 năm bị chồng hành hạ

(
Cadn.com.vn) - Đó là trường hợp của chị Lê Thị Cúc (1978, trú thôn 4, xã Đại An, H. Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Một chiều cuối tháng 3, chúng tôi tìm về xã Đại An để tìm hiểu câu chuyện của chị. Ánh mắt sợ hãi, những lời kể run rẩy... chị khiến chúng tôi không hiểu vì sao lại có người phụ nữ chấp nhận một cuộc sống tủi nhục đến như vậy.
Năm 1994, trong một lần đi chùa, chị gặp người thanh niên cùng thôn, hơn chị 4 tuổi. Họ đến với nhau bằng tình thương yêu thực sự chứ không có một sự mưu toan nào. Gần 1 năm sau ngày quen biết, lễ thành hôn của họ diễn ra trong niềm vui mừng của gia đình, người thân và bạn bè. Tưởng đâu đôi vợ chồng son trẻ sẽ cố gắng làm ăn, tích góp tiền của để dựng nhà, nuôi con. Ai ngờ những điều tồi tệ nhất đã đến với họ.
Sau khi cưới được 3 tháng thì cha mẹ chồng cho vợ chồng Cúc một mảnh đất để ra ở riêng. Cả bên nội và bên ngoại đều nghèo, hai vợ chồng lại không có công ăn việc làm nên cũng chỉ chạy vạy cất tạm được một căn lều, xung quanh che bằng phên, nứa, trên  lợp mấy tấm tôn để sớm tối đi về. Ban đầu, chồng chị cũng tìm việc làm kiếm tiền nuôi vợ, nhưng được một thời gian, cái nghề \\\"thợ đụng\\\", công việc \\\"bữa đực, bữa cái\\\" khiến anh ta chán nản rồi sinh rượu chè, làm được đồng nào lại đổ vào mấy thứ đó.
Thân làm vợ, chị phải chạy từng bữa ăn cho cả hai người và đứa con nhỏ mới chào đời. Cũng vì rượu chè, chồng chị bắt đầu giở thói vũ phu, hành hạ, đánh đập chị như cơm bữa. Phải chịu đựng những trận đòn roi, những lời chửi mắng cay nghiệt của chồng nhưng chị vẫn cố chịu đựng để chuyện nhà được êm ấm, lúc nào cũng hy vọng chồng sẽ từ bỏ thói hư đó để cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình.
Chị mang thai đứa con thứ hai, \\\"bệnh\\\" nghiện rượu của chồng chị càng nặng hơn, vẫn thường đánh đập, chửi bới chị thậm tệ. Một lần, chị bán chuối cho người hàng xóm, giá ban đầu hai bên thỏa thuận là 2.800 đồng/nải, nhưng do chuối xấu, bán không được nên người mua xin giảm cho chút ít. Nghĩ đến tình làng nghĩa xóm, chị giảm cho bà ta còn 2.500 đồng/nải. Chỉ chờ có vậy, khi khách vừa về, chồng chị liền chửi bới, dùng đòn gánh đuổi đánh tới tấp, khiến chị bị thương phải nhập Bệnh viện Đa khoa Đại Lộc chữa trị.
Trong cơn đau về thể xác, chị lại phải đón nhận thêm một cơn đau về tinh thần: cái thai chưa tròn 2 tháng bị sẩy do chấn động mạnh, may mà tính mạng của chị vẫn còn giữ được. Rồi đến đứa con thứ hai, thứ ba lần lượt ra đời... những trận đòn roi của chồng vẫn không giảm, bởi anh ta cho rằng, chị không chung thủy, thường xuyên bỏ nhà đi xa không lý do. Quá đau khổ trước sự dằn vặt, những trận đòn roi và sự ghen tuông của chồng nên dù đang mang thai lần thứ 4 được 7 tháng nhưng chị vẫn viết đơn xin ly hôn để tự giải thoát cho mình.

(ảnh)
Sau hơn 10 năm chung sống, có với nhau đến 4 mặt con, họ kéo nhau ra tòa. Ngày ra tòa, tài sản của hai người vẻn vẹn chỉ có ngôi nhà trị giá 850.000 đồng, chiếc xe Cub đã cũ giá khoảng 500.000 đồng và 2 triệu đồng tiền mặt. Chồng Cúc nhận nuôi hai đứa lớn, còn chị nuôi đứa thứ 3 và cái thai đang mang trong bụng. Ly hôn được một thời gian, người chồng lại tìm đến van xin chị quay trở về để cùng chăm sóc, lo cho tương lai các con. Một lần nữa, chị lại chạnh lòng, lại không cầm được nước mắt trước 3 đứa con nheo nhóc nên ôm vội mấy cái áo quần về sống với chồng mà không cần đăng ký kết hôn lại.
Được một thời gian, Cúc lại mang thai, lần này chị sinh được một cháu trai kháu khỉnh. Trong thời gian này, chính quyền xã Đại An đã xét duyệt cho vợ chồng Cúc một căn nhà tình nghĩa trị giá 20 triệu đồng. Nhưng rồi chị cũng không có phước để được sống trong ngôi nhà mới dù một ngày, bởi một lần nữa, chồng chị thất hứa, anh ta vẫn thường xuyên đánh đập, chửi bới vợ thậm tệ. Đỉnh cao của những trận đòn roi là khi đứa con út vừa được 11 tháng tuổi và khiến chị gần như điên loạn. Lần đó, Cúc bị chồng đánh đến ngất lịm từ 11 giờ trưa đến 13 giờ cùng ngày mới tỉnh lại, phải đến bệnh viện.
Bị chồng hành hạ đến \\\"thừa sống thiếu chết\\\" nên những ngày ở viện, hình ảnh bị đánh đập, hành hạ cứ văng vẳng trong đầu khiến chị la ré, mê sảng. Hết cách, bác sĩ đành chuyển chị ra Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng để chữa trị. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán chị bị phân luy vận động và thường xuyên mê sảng. Thời gian chị Cúc  điều trị tại BV tâm thần, chồng chị có vài lần đến thăm, chăm sóc, nhưng cũng thời gian này anh ta quen một cô gái cũng chăm sóc mẹ tại đây. Rồi người đàn ông phụ bạc đó bỏ Cúc để đi theo người đàn bà mới. Sự đau khổ, dằn vặt khiến Cúc như quỵ đi một thời gian dài. Gần một năm điều trị, bệnh tình của chị thuyên giảm và đến giữa năm 2009 được xuất viện về nhà, nhưng bị liệt nửa người, mọi sinh hoạt của chị đều ở trên chiếc xe lăn.
Trở về nhà, chị lại nhận thêm một tin buồn, chồng chị đã cưới vợ mới và đưa về sống trong ngôi nhà tình thương do chính quyền địa phương hỗ trợ. Không còn chỗ ở, Cúc cùng 3 con chỉ biết bấu víu vào bên ngoại. Từ đó đến nay chị đã gửi không biết bao nhiêu giấy tờ, thư kêu cứu, các cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc điều tra việc đánh đập, hành hạ vợ của chồng Cúc nhưng chưa có một câu trả lời xác đáng nào về những hành vi mà anh ta đã gây ra. Còn chị Cúc, ngày ngày lấy nghề bán vé số để nuôi 3 đứa con nhỏ ăn học và nuôi hy vọng các cơ quan chức năng tìm kiếm sự công bằng cho chị và các con...
Anh Tuấn

(nguồn: http://cadn.com.vn/News/Phap-Luat/Toa-Soan-Ban-Doc/2010/4/8/40639.ca  )
 (http://img256.imageshack.us/img256/5483/cuc2.jpg)
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: nguoithuhaihai vào 23-05-2010 23:46:30
LIÊN QUAN ĐẾN VỤ \\\"GẦN 15 NĂM BỊ CHỒNG HÀNH HẠ\\\":
Chính quyền, đoàn thể cần vào cuộc tích cực
(Cadn.com.vn) - Báo Công an TP Đà Nẵng số 84 ra ngày 8-4-2010 phản ánh vụ việc chị Lê Thị Cúc (1978, trú thôn 8, xã Đại An, H. Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) bị chồng hành hạ suốt 15 năm trời, khiến chị chịu nhiều tổn thương về sức khỏe lẫn tinh thần... Tiếp tục theo dõi diễn biến tác động của dư luận sau khi báo đăng, một lần nữa chúng tôi đã đến tận nơi chị Cúc cư trú để thu thập thêm thông tin từ bản thân và hàng xóm chị Cúc cũng như chính quyền địa phương.
Trao đổi với chúng tôi về trường hợp của chị Lê Thị Cúc, Phó CAX Trần Ngọc Vinh cho biết: \\\"CAX đã nhiều lần làm việc với chị Cúc nhưng đều nhận được lời khai là chị không bị chồng hành hạ, đánh đập\\\"(?). Trong tóm tắt bệnh án của Sở Y tế Quảng Nam, Bệnh viện Bắc Quảng Nam ngày 30-7-2008, về trường hợp chị Cúc, thể hiện \\\"Bệnh chính: Tăng huyết áp; bệnh kèm: quai bị, rối loạn thần kinh thực vật; biến chứng: tai biến mạch máu não. Tình trạng vào viện: tỉnh táo, chưa phát hiện dấu hiện thần kinh khu trú. Da và niêm mạc mắt hồng, đau đầu không nôn, cứng cổ, liệt chân phải, liệt mềm kèm rối loạn cảm giác. Không sưng đau các khớp, tim đều rõ, không nghe âm bệnh lý, không ho, không khó thở, phổi không nghe rales, bụng mềm, không đau...\\\".
Với kết luận bệnh án như vậy, theo anh Vinh không có chứng cứ để buộc tội chồng (cũ) chị Cúc là anh Nguyễn Thanh Thành (1975, trú thôn 8, xã Đại An, H. Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đã đánh đập chị Cúc dẫn đến tình trạng nêu trên.
Tìm hiểu thêm về cuộc sống gia đình chị Cúc, chúng tôi đã đến các hộ dân gần nhà chị Cúc cũ và đều được phản ánh: chị Cúc thường xuyên bị chồng đánh đập. Trong khi đó, một số các cán bộ có liên quan ở xã Đại An thì đều cho rằng \\\"gia đình chị Cúc cực kỳ hòa thuận\\\"(?). Gặp lại chị Cúc, chúng tôi đặt vấn đề tại sao trước đây khi trình bày trước cơ quan chức năng chị lại nói là không có chuyện chồng đánh đập, nay lại nói là có? Chị Cúc trả lời trong nước mắt: \\\"Đã bao nhiêu lần tôi định khai báo nhưng đều do ảnh (anh Thành) hăm dọa, nếu nói ra sẽ giết, tạt axit, không cho nuôi con...
Hơn nữa, tôi nghĩ tình cảm vợ chồng sống với nhau thì sớm muộn rồi ảnh cũng thay đổi. Nhưng tôi đã nhầm, ảnh đã không hề thay đổi. Khi tôi trở về căn nhà cũ, ảnh đã hắt hủi tôi để tiếp tục chung sống với người vợ mới. Quả thực, giờ đây tôi chẳng có ước muốn gì cả, chỉ mong chia một phần tài sản ngôi nhà đứng tên hai vợ chồng trước đây để có một ít tiền làm ăn và nuôi con ăn học\\\".

Tiếp tục làm việc với lãnh đạo UBND xã Đại An, ông Huỳnh Sáu, Chủ tịch UBND xã cho hay: \\\"Chúng tôi đã biết về trường hợp của chị Lê Thị Cúc. Nhưng trước đây khi tiếp nhận vụ việc thì có công văn từ Hội Phụ nữ huyện gửi về để giải quyết chứ không trực tiếp nhận đơn từ chị Cúc. Về nguyện vọng của chị Cúc, chúng tôi cũng biết nhưng bây giờ để giải quyết căn hộ đó đòi hỏi phải có đơn của chị. Hiện giờ, căn hộ đã bị chúng tôi niêm phong. Theo chúng tôi thì sẽ xử lý hòa giải để vụ việc được êm thấm và thuận cả đôi đường, còn nếu tiếp tục tranh chấp sẽ chuyển hồ sơ lên TAND huyện xử lý. Riêng trường hợp anh Thành, đúng như đồng chí Phó CAX trình bày, rất khó để có thể đưa ra khung hình phạt nào vì người dân quanh đó không chịu đứng ra chứng thực vụ việc cũng như có chứng cứ để buộc tội hành hung\\\".
Trong khi chính quyền địa phương vẫn còn lúng túng trong việc giải quyết trường hợp gia đình chị Lê Thị Cúc, thì chị Cúc hằng ngày phải bấu víu lấy gia đình mẹ đẻ, vẫn phải bươn chải bán vé số nuôi 3 đứa con ăn học trên chiếc xe lăn dù bản thân chưa dứt những nỗi đau về thể xác và tinh thần. Hình ảnh ấy không khỏi khiến những ai có lương tâm đau lòng và mong muốn chấm dứt càng sớm càng tốt.  Thiết nghĩ, chính quyền, các cơ quan hữu trách của Đại An và H. Đại Lộc cần vào cuộc tích cực hơn nữa để sớm có hướng xử lý dứt điểm sự việc trước khi những hệ lụy khác có thể xảy ra.
                                          Hương Nguyên
(nguồn: http://cadn.com.vn/News/Phap-Luat/Toa-Soan-Ban-Doc/2010/5/3/41791.ca ) (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/cuc_1.jpg)
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: pquyen vào 20-09-2010 23:06:04
Pen em chuyển cho linhthuc 6.000.000 từ maianh giúp CMTX chị Cúc. Nhờ linhthuc điều phối từng tháng cho chị Cúc.

Thân.
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: nguoithuhaihai vào 25-02-2011 22:25:19
Chào cả nhà!
Với chị Cúc và các con, NTCM như là bà tiên trong truyện cổ tích. Và chị đã gắng vượt qua nghịch cảnh, hàng ngày lăn xe đi khắp hang cùng hẻm nhỏ bán vé số, lượm ve chai để tự nuôi mình và 3 con nhỏ.

Hiện chị và các con đang ở trong căn nhà tạm bợ do chòm xóm dựng giúp trên mảnh đất Mẹ cắt cho ở thôn 4 xã Đại An, huyện Đại Lộc. Căn nhà lợp tôn, quây bằng những tấm phên tre đan: Mùa nắng thì nóng bức, ngột ngạt. Mùa mưa thì ẩm ướt, gió lùa lạnh lẽo. Nếu có gió bão căn nhà không sớm thì muộn cũng bị quăng quật ngã đổ.

Từ hoàn cảnh này, nhà ta xem xét, có thể mở đầu chương trình Ngôi nhà mơ ước-2011 tại Đại Lộc, giúp chị 1 chỗ ở vững chãi, ấm áp hơn được ko nhé!

-Căn nhà hiện tại:
 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/CUC_1.jpg)

-Mẹ con chị Cúc:
 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/CUC_A.jpg)
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: xulanhphanlan vào 12-03-2011 17:10:43
Chào cả nhà
 Đọc lại hoàn cảnh này, tôi thấy thiếu xót quá nhiều về thông tin.từ tháng 12 - 2009 đến nay, về việc Chuyển & Nhận tiền CMTX của Maianh giúp cho gđ chị Cúc 1000K tháng. mong các bác cập nhật thêm những thông tin này cho mọi người điều biết với ạh.
Đồng thời các bác cho biết thêm,về ngôi Nhà Tình Thương do CQ địa phương cấp,hiện đang tranh chấp như thế nào rồi ạh ? mà mẹ con chị Cúc phải tá túc trong căn chòi do hàng xóm giúp đỡ.

@Bác 22 cho đăng lại 2 bức ảnh trên được kg ạh.nếu bác còn lưu lại trong máy.
Tôi hoàn toàn ủng hộ lời đề nghị của Bác 22 DĐ chúng ta giúp cho mẹ con chị Cúc. Ngôi Nhà Mơ Ước - năm 2011 của DĐ NTCM.
 Bác cũng nên cho biết kế hoạch xây ngôi nhà với số tiền là bao nhiêu đc kg ? xây bao nhiêu m2 trên đất của ai v.v
 Có như thế các TV mới biết rõ, mà chung tay đăng ký giúp cho mẹ con chị Cúc được.

Thân
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: nguoithuhaihai vào 13-03-2011 16:24:17
xulanhphanlan đã viết:
Trích dẫn

+ về việc Chuyển & Nhận tiền CMTX của Maianh giúp cho gđ chị Cúc 1000K tháng.
+ về ngôi Nhà Tình Thương do CQ địa phương cấp,hiện đang tranh chấp như thế nào rồi ạh ? mà mẹ con chị Cúc phải tá túc trong căn chòi do hàng xóm giúp đỡ.
+ Tôi hoàn toàn ủng hộ lời đề nghị DĐ chúng ta giúp cho mẹ con chị Cúc. Ngôi Nhà Mơ Ước - năm 2011 của DĐ NTCM. xây ngôi nhà với số tiền là bao nhiêu đc kg ? xây bao nhiêu m2 trên đất của ai v.v
+ cho đăng lại 2 bức ảnh trên



1/CMTX (từ maianh) tạm dừng từ đầu năm 2011 đến nay.
Lý do: Đầu mối linhthuc ko nhận đc kinh phí chuyển. Lúc trước, maianh có nhắn: Lien quan đến trường hợp này thì nhắn tin cho maianh. Nhưng ko có địa chỉ. Nhờ bác 6x liên lạc. Nhưng miền Trung vẫn ko thấy phản hồi từ maianh

2/Ngôi nhà TT do chính quyền tặng (ở thôn 8, Điện An) hiện được chồng cũ của chị  Cúc+ vợ mới thường trú. Còn chị hiện ở thôn 4, cùng xã-ngôi nhà trong ảnh ở cuối trang này)
( 2 bài báo post bên trên nói rõ ngọn ngành)

3/Khi nào DD có quyết định giúp NNMƯ mới đến thực địa hợp đồng xây dựng, mới có thiết kế, dự toán... bác ạ (dĩ nhiên là ngay trên căn nhà tạm hiện nay, đất của mẹ ruột cho)

 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/cuc__mecon.jpg)

 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/cuc_nha.jpg)
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: KevinHieu vào 13-03-2011 22:12:37
Chào cả nhà,

Theo Kevin, liên lạc với thành viên maianh thực ra không khó, tên tuổi của maianh gắn liền với chương trình \\\" Ngôi Nhà Mơ Ước \\\" trong những ngày đầu đã tạo nên một ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhiều thành viên diễn đàn, kể cả những thành viên mới như mình. Vì lý do cá nhân nào đó mà maianh ngưng quan hệ với NTCM, cái đó mình không quan tâm, nhưng việc maianh ngưng giúp những hoàn cảnh khó khăn ở diễn đàn mà không lời chia tay thì thật là không nên. Họ không có tội tình gì và chẳng liên quan gì đến những mâu thuẫn của maianh với NTCM, họ nhận được sự giúp đỡ của maianh hàng tháng và có tâm lý mong đợi mà không dám nhắc, rồi đột ngột mọi sự chấm dứt không một lời giải thích, họ hoang mang, hụt hẫng không hiểu chuyện gì.

Qua cách maianh đối xử với gia đình ông Quý - bà Tâm ở Hà Nam hồi tháng 7/2010, mình cũng đoán được là với hoàn cảnh này, maianh đã im lặng chấm dứt sự giúp đỡ rồi... Vậy nhóm mình đăng ký giúp đỡ cho chị Cúc từ tháng 4/2011 với mức 500K / tháng. Nếu vì hoàn cảnh kinh tế không còn cho phép, nhóm sẽ thông báo công khai việc ngưng CMTX để các thành viên khác biết và thay thế nhóm tiếp tục giúp đỡ cho chị Cúc.

Đồng thời nhóm cam kết ủng hộ 30 triệu cho việc xây nhà cho chị Cúc. Số tiền này sẽ chuyển cho diễn đàn ngay sau khi có quyết định của tổ điều phối.

Thân,
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 13-03-2011 22:30:08
Cảm ơn Kevin Hieu và nhóm bạn đã kịp thời tiếp sức trường hợp này. Hơn thế nữa lại có thêm một cam kết thật mừng, 30 triệu cho Ngôi nhà Mơ ước.

Việc liên quan đến Maianh cũng không trách được vì ngay từ đầu maianh đưa ra yêu cầu chỉ liên hệ với Thocon qua điện thoại di động (khi đó là thủ quỹ Diễn đàn). Vì lý do tế nhị đó mà Tổ theo dõi cũng không xin số liên lạc của maianh để tôn trọng sự riêng tư bảo mật.

Có thể mối duyên chỉ đến vậy.

Diễn đàn luôn biết ơn, ghi nhận và trân trọng tất cả những đóng góp thời gian, tài chính của các thành viên không phân biệt gì. Maianh cũng đã làm được nhiều việc cho NTCM và tiên phong trong một số hoạt động. Tin rằng có ngày maianh lại quay về...

Tổ thống kê cập nhật phần thay đổi trong CMTX từ tháng 4/2011 cho gia đình chị Cúc từ nhóm bạn anh Kevin Hieu nhé.

Thân,
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: xulanhphanlan vào 14-03-2011 01:43:20
Thành thật cảm ơn Nhóm NamViet & KevinHieu
Đọc qua bài KevinHieu viết,tôi rất là vui mừng và cảm động lắm. thật tình kg ngăn được giọt nước mắt ngắn dài trên gương mặt của mình,vì quá vui mừng,và có cảm giác như bản thân mình đang nhận được sự giúp đỡ vậy.xin thay mặt GĐ bé nhỏ Chị Cúc nói lời cảm ơn đến anh chị em Nhóm NamViet lần nữa
Và tôi tin chắc nếu Mẹ con nhà chị Cúc đọc được những dòng của Bác kevinHieu viết ở trên.chắc họ cũng vui mừng và cảm động có thể hơn tôi gấp bội lần.
Tôi xin ủng hộ cho Ngôi Nhà Mơ Ước giúp Mẹ con Chị Cúc 5 triệu.khi thực hiện NNMƯ này
Với hoàn cảnh Mẹ con nhà chị Cúc thật đáng thương.trên thể xác lẫn cả tinh thần. Xlpl tôi Kính Mong Cả Nhà NTCM chung tay giúp sức của ít lòng nhiều, giúp cho GĐ mẹ con chị Cúc có được Ngôi Nhà che nắng mưa để cho GĐ Chị bớt cái khổ đi các Bác ạh.
Mong các Bác ngoài Miền Trung.giúp và hướng dẫn cho chị Cúc mở số TK NH để nhận tiền CMTX của DĐ được rồi ạh.
Đồng thời cho xin bản thiết kế và dự toán để thực hiện Cho Chị Cúc Ngôi Nhà Mơ Ước.chắc là Bác 20+2 thực hiện và đảm trách phần này cho gđ chị Cúc phải kg Bác nhỉ ? mong các Bác bắt tay tiến hành sớm giúp giùm. Thanks All

1 Nhóm NamViet giúp 30 triệu
2 Xlpl giúp 5 triệu. Cho Ngôi Nhà Mơ Ước

Thân
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: Theanh vào 14-03-2011 11:12:57
Trước hết, tôi xin cảm ơn sự ủng hộ của nhóm KevinHieu và các thành viên khác dành cho trường hợp này! Chúc các bạn nhận được nhiều điều tốt lành trong cuộc sống.

KevinHieu đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà,
Vì lý do cá nhân nào đó mà maianh ngưng quan hệ với NTCM, cái đó mình không quan tâm, nhưng việc maianh ngưng giúp những hoàn cảnh khó khăn ở diễn đàn mà không lời chia tay thì thật là không nên. Họ không có tội tình gì và chẳng liên quan gì đến những mâu thuẫn của maianh với NTCM...
Thân,


@KevinHieu:Tôi thực sự ngạc nhiên khi bạn đưa ra thông tin như trên. Không biết căn cứ vào đâu mà bạn nói là có sự mẫu thuẩn? Khi chưa có những thông tin đầy đủ, xác thực mà vội quy kết như vậy sẽ dẫn đến những điều không hay cho DD. Vì thế, mong bạn cẩn trọng và rút kinh nghiệm.

@All: Tiện đây tôi cũng xin nhắc lại một số điều: Hiện DD có một số thành viên, cứ ỷ lại việc quẳng một số tiền vào trường hợp, một chương trình nào đó rồi tự cho mình những cái quyền hành xử riêng. Có người chẳng thèm cập nhật thông tin sau khi chuyển tiền, có người không hợp tác với nhóm tài chính và trung chuyển, có người tỏ thái độ khó chịu khi ai đó nhắc nhở việc chuyển tiền, có người la lối theo kiểu bố thí...

DD của chúng ta là một sân chơi tập thể, vì thế mỗi cá nhân nên tôn trọng quy định chung. Dù, đôi khi quy định chung cũng có cái đã lỗi thời nhưng chưa kịp điều chỉnh, nhưng cũng mong mọi người tôn trọng nó cho đến khi có những thay đổi hợp lý hơn. Có như thế thì chúng ta mới có một trật tự cần thiết để tiến xa trên con đường gian khó này.

Thứ hai, DD chúng ta xây dựng mối quan hệ giữa người cho & người nhận như mối quan hệ gia đình, người thân với nhau. Vậy, việc thẩy tiền cho DD mà chẳng quan tâm đến hoàn cảnh mình muốn giúp thì ý nghĩa trên có còn giá trị gì nữa không?

Thứ ba, mối quan hệ trên DD, người góp tiền nhiều, tiền ít , người góp công... đều bình đẳng như nhau. Vậy, trong quan hệ, hợp tác công việc với nhau cũng cần có sự tôn trọng lẫn nhau, giúp đỡ, hỗ trợ và thông cảm với nhau để giúp người nghèo.

Thứ tư, DD luôn cần những ý kiến đóng góp, phản biện để ngày một vững mạnh hơn. Nhưng những góp ý cần được cân nhắc cẩn thận, suy xét giữa lợi - hại cho DD, cần sự chia sẻ, thông cảm với những người anh em trên DD.

Một lần nữa xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc!
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: KevinHieu vào 14-03-2011 13:06:46
Chào cả nhà,

Để tránh những \\\" mâu thuẫn \\\" đáng tiếc có thể lặp lại, xin cả nhà cho biết ý kiến cá nhân về việc \\\" nên hay không nên lắp bảng tên NTCM \\\" trong những \\\" Ngôi Nhà Mơ Ước \\\"

1. Nên, để đánh dấu một sự kiện lớn đối với cả diễn đàn và người được giúp đỡ

2. Không nên, không để người được giúp đỡ có mặc cảm \\\" mang ơn \\\"
Xin tham khảo thêm bài viết  http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_content&view=article&id=78:c-tich-trong-th-gii-o-ngi-an-ba-du-mt-k-5&catid=2:phong-su&Itemid=4

Quan điểm của cá nhân Kevin là 1. Nên

Cũng xin thông báo là chị Martha Nguyễn T.Kim Hương và chồng là thành viên nhóm NamViet xin ủng hộ 10 triệu cho \\\" NNMƯ \\\" số 8 từ tiền mừng lễ kỷ niệm đám cưới Ngọc Trai 30 năm chung sống hạnh phúc của anh chị. Xin chân thành cảm ơn gia đình chị Martha.

Thân,
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: pquyen vào 14-03-2011 14:49:35
Chào cả nhà.

Theo tôi việc ngừng CMTX một TH nào đó là hết sức bình thường vì việc giúp đỡ là tự nguyện. Vì một lý do nào đó, họ ngưng giúp mà không lên tiếng gì cả, chúng ta cũng không nên nghĩ không hay về họ. Chúng ta luôn trân trọng tất cả sự đóng góp của mọi người.

Với riêng tôi, maianh luôn là người đã có nhiều công sức với DĐ, và không có mẫu thuẫn gì với NTCM cả.

TH chị Lộc, tôi cũng ủng hộ việc xây dựng NNMƯ 8 cho chị với sự trợ giúp chính Nhóm Kenvinhieu 30tr và Xulanhphanlan 5tr.

Bác kenvinhieu cũng giúp CMTX 500k/tháng từ tháng 4/2011.

Vấn đề nên hay không gắn bảng kỷ niệm cho NNMƯ, chúng ta đã bàn rất nhiều ở DĐ cũ (xem từ trang 11-17)  http://ntcmvietnam.com/vsbaiviet.asp?TID=6659&PN=1&TPN=11

Các bác cho ý kiến thêm. Khi nào cả nhà quyết xong, chúng ta sẽ tiến hành, lúc đó nhờ bác 22 làm \\\"chủ xị\\\".

Thân.
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: KevinHieu vào 14-03-2011 15:42:51
Chào anh PQuyen và cả nhà,

Em xin viết lại cho anh và cả nhà dễ hiểu :
- Giúp xây NNMƯ 8 cho chị Cúc : gia đình KevinHieu 30 triệu, gia đình chị Martha Hương 10 triệu, anh XuLanhPhanLan 5 triệu
- CMTX 500K từ tháng 4/2011 : NamViet ( tập trung giúp những hoàn cảnh \\\" tàn nhưng không phế \\\" )

Thân,
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: KevinHieu vào 19-03-2011 10:32:46
Chào cả nhà,

Một nhà hảo tâm ở Hải Phòng là anh STC có nhờ Kevin đăng ký giúp 3 triệu cho việc xây NNMƯ cho chị Cúc. Kevin sẽ chuyển tiền của anh STC cho thủ quỹ Penguin sau khi có quyết định của BQT

Mong BQT sớm quyết định và triển khai sớm việc này, với việc vật giá leo thang hiện nay, giá cả vật liệu đang tăng từng ngày do vô mùa xây dựng, ta quyết sớm làm sớm ngày nào thì sẽ có lợi ngày đó, làm được nhiều hạng mục hơn và giảm thiểu phát sinh do trượt giá.

Thân,
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 19-03-2011 23:01:52
Chào cả nhà,

Trước sự chung tay của cả nhà cho hoàn cảnh mẹ con chị Cúc, chiều hôm nay nhóm Ngẫu Nhiên gồm 3 thành viên Bắc Trung Nam là Trangvitgioi, Mgocthao và Thaidzuy đã tới nhà chị Cúc khi trời chập choạng tối.

Xin được cấp nhật tình hình gia đình chị:

- Hiện nay 3 con sống với mẹ, gồm 2 gái 1 trai. Sức khỏe các con tốt. Riêng chị Cúc nhìn khá hơn trước rất nhiều. Chị tâm sự được mọi người hướng dẫn ngồi thiền và chịu khó đi lại nên chị thấy khỏe hơn.

- Chị vẫn đi bán vé số, tuy nhiên hạn chế về sức khỏe nên ngày mưa không đi được, chỉ khoảng 15 - 18 ngày trong tháng với mức lãi từ 15-20 ngàn / ngày.

- Chi phí sinh hoạt ngoài ăn uống ra thì tiền học thêm của bé gái đầu (lớp 9) là 200,000 VND / tháng, tiền đi trẻ của bé trai út cũng khoảng hơn 200,000 VND / tháng.

Từ tháng 1 đến nay do gián đoạn về khoản CMTX (chị vẫn nhận qua TK em gái Lê Thị Hồng - do linhthuc trung chuyển từ maianh trước đây) nên mọi khoản ăn uống phải dựa vào mẹ đẻ là bà Phan Thị Bốn (63 tuồi) sống ngay cạnh.

Hiện nhà chị cất trên miếng đất mẹ chị cho chị, diện tích 4m ngang X 29-30m sâu (hết chiều sâu của mảnh đất luôn) với sự đồng ý của cả gia đình) nên không có sự tranh chấp. Tuy nhiên nhóm cũng nhắc gia đình phải làm giấy tờ đàng hoàng với sự làm chứng của xã.

Tin vui:

Sau khi hoàn cảnh của chị lên báo (về nạn bạo hành gia đình), các cơ quan đoàn thể cũng quan tâm. Cách đây mấy ngày, UBND Xã Đại An đồng ý cấp kinh phí tầm 25-30 triệu VND để chị xây nhà mới, còn thiếu bao nhiêu gia đình tự lo.

Do chiều tối nên nhóm không thể gặp cán bộ xã để hõi kỹ về việc này nhưng gia đình chị tin chắc là thật vì có quay phim chụp hình!

Như vậy, nếu mọi việc diễn ra như chị Cúc kể lại thì thực sự đây là niềm vui lớn cho gia đình chị.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý khu vực nhà chị đất trũng, mùa mưa lụt nước ngập qua đầu người nên xây nhà phải có thêm gác lửng cho mùa mưa.

Vì thế, nhóm xin được đề xuất như sau:

1. Đợi UBND xã công bố việc xây nhà tình thương và quyết định kinh phí, sau đó NTCM phối hợp giúp gia đình chị làm gác lửng.

2. Việc thực hiện xây ngôi nhà này, mặc dù có thể không hoàn toàn của NTCM nhưng chúng ta cần phối hợp ngay từ đầu trong việc thiết kế, thi công và theo dõi. Gia đình bác mgocthao cùng những người bạn ở Điện Bàn hứa sẽ theo dõi việc này. Tuy nhiên rất cần sự cấp nhật tin tức lên Diễn Đàn từ bác nguoithuhaihai.


Một vài hình ảnh mới nhất:

Nếp nhà lá hiện tại của 4 mẹ con:

 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/Cuc_1.jpg)

Chiếc xe lăn vẫn ngày ngày đi về nhưng chị đã lạc quan hơn:

 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/Cuc_2.jpg)

Ba mẹ con trong ánh sáng le lói của căn nhà tranh:

 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/Cuc_3.jpg)

Gửi chút quà NTCM gồm sữa và bánh(từ bé Mun Vũ) tới các con chị Cúc:

 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/Cuc_4.jpg)

Bếp và khu vệ sinh của mấy mẹ con:

 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/Cuc_5.jpg)

Chị Cúc bên cạnh mẹ ruột và cậu em trai - Lê Khôi, hiện đang là SV ĐH Bách Khoa Đà Nẵng (0164.629.4744).

 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/Cuc_6.jpg)

Nhóm cũng hướng dẫn Khôi vào diễn đàn và cập nhật tình hình chị Cúc. Hy vọng em làm được.

Thân,
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: nguoithuhaihai vào 19-03-2011 23:46:44
Tối nay, 19-3, 22 đã có cuộc nói chuyện với chị Cúc (qua mobi của người bạn 22 tìm đến nhà theo kế hoạch từ trước). Qua đó nắm thêm đc một số nội dung xung quanh việc giúp chị Cúc để có Ngôi nhà tránh mưa, trốn rét.

1/Chị Cúc rất mừng rỡ và bày tỏ lòng cám ơn về tình cảm của NTCM dành cho chị và các con với NNMƯ dự kiến.

2/Chị cũng nói rõ: Là trước khi NTCM có ý kiến thì địa phương, với 1 nhà tài trợ (mà chị Cúc bảo là có người nước ngoài) đã quyết định giúp chị XD 1 ngôi nhà. Nhưng tổng giá trị tài trợ chỉ ở mức ko quá 30 triệu. Vì vậy, ngôi nhà dự kiến: Ngang 4mét x Dài 10mét, ô tơ 3,7m. Gồm:Hiên 2m, phòng khách 5m, phòng ngủ 3m. Chưa có toa lét.
Và dù chị coi ngày tốt là Mồng 2 tháng 3 âm lịch (tức 4-4-2011) nhưng địa phương bảo thgian ấy lâu quá nên họ sẽ triển khai sớm, trong tháng 3 dương lịch. Ngày cụ thể thì chị Cúc chưa biết.

3/Chị Cúc tâm sự: Vì địa phương chị ở cách Quốc lộ 1A khá xa, thời giá hiện tại đối với địa bàn xa xôi thì với 30 triệu căn nhà sẽ bé và mau xuống cấp mà chị thì ko có khoản nào để góp thêm vào.
Cá nhân chị mong muốn: a- phòng ngủ rộng hơn: khoảng 5m để có thể ngăn đôi. Một cho 2 cô con gái (Thanh Hương:Lớp 9, Thanh Kiều: Lớp 4). Một cho chị và cu út (Thanh Hiếu, 4t, mẫu giáo bé/mầm) b-Có một gác lửng để mẹ con tránh lụt khi mùa lũ về, vì các con thì nhỏ, mẹ thì bại liệt, khi có sự cố ko chạy/bơi qua nhà bên kịp) c-Nếu được, đổ đất, nâng cho nền nhà cao thêm một ít, cũng để tránh lụt vì đêm hôm, lũ về, nhà chị ko ai có khả năng khiêng vác).

Vậy, xin thông tin để cả nhà biết và có quyết định phù hợp.
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: KevinHieu vào 20-03-2011 09:56:43
Chào cả nhà,

Rất vui khi biết chị Cúc đã nhận được sự giúp đỡ của độc giả báo chí và chính quyền địa phương

Sau khi bàn bạc với gia đình chị Martha Hương và anh STC, nhóm Kevin đề nghị sẽ giúp cho gia đình chị Cúc 20 triệu để phụ cùng chính quyền địa phương xây nhà tình thương cho chị. Cùng với 5 triệu của anh XLPL thì phần diễn đàn NTCM giúp gia đình chị Cúc tổng cộng 25 triệu, hy vọng đủ cho phần tôn nền, cơi nới phòng ngủ, làm gác xép và chi phí phát sinh.

Số còn lại 23 triệu (10 triệu của Kevin, 10 triệu của chị Martha và 3 triệu của anh STC), xin chuyển sang ủng hộ xây NNMƯ 9 cho bác Cúc (Bà Rịa).
Link  http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=18&id=18747

Thân,
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: nguoithuhaihai vào 20-03-2011 11:01:56
Vâng, ý của bác KenvinHieu cũng logic. NTCM sẽ giúp đc thêm bác Cúc (BRia).
(Do người bạn của 22 vẫn chưa quay về thành phố nên đã tiếp tục giúp liên hệ với Hội từ thiện giúp căn nhà 30 triệu &) 22 đã trao đổi được như sau:

-cộng thêm việc nâng nền: đổ đất cao 0,7mét
-xây gác lửng: cao 2 mét, diện tích 4m x 3 m= 12 mét vuong
-nhà có toa lét: 1,2m x 2,0m

Tổng chi phí cho các hạng mục NTCM bổ sung là 27 triệu đồng

(+Rieng chiều dài căn nhà, theo địa phương, ko thể thay đổi quá 10mét nên sẽ ko thực hiện nới rộng phòng ngủ được)
(+Ngôi nhà này NTCM chỉ góp thêm vào nên ko biết có gắn biển như các NNMƯ khác ko nhỉ?)

Vậy, đề nghị DD có quyết định trong thời gian sớm nhất
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: pquyen vào 21-03-2011 08:51:42
Chào cả nhà.

Việc xây nhà cho gia đình chị Cúc đã được sự ủng hộ của tất cả chúng ta.

Bên cạnh kinh phí của xã hứa giúp 30 triệu (của 1 MTQ ở địa phương), NTCM giúp thêm 25triệu từ Nhóm bác kenvinhieu 20tr và xulanhphanlan 5tr.

Những việc tiếp theo, nhờ bác 22 thực hiện:

- Xác nhận chắc chắn kinh phí của xã.

- Bản vẽ xây dựng ( mức độ bình thường), dự toán xây dựng (nhà thầu cung cấp).

Sau khi cả nhà góp ý xong, chúng ta sẽ tiến hành ngay.

Phần thiếu so với dự trù của của bác 22 sẽ trích quĩ.

Về việc gắn biển kỷ niệm, theo tôi, nên gắn nếu có thể được (mẫu, nội dung xin xem NNMU số 1 ở DĐ cũ).

Các bạn bàn thêm nhé!

Thân.
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 23-03-2011 08:08:55
Thaidzuy nhận được tin nhắn của Lê Khôi, em chị Cúc.

\\\"Em xin chào anh. Em là Lê Khôi em của chị Cúc ở Đại Lộc bị bại liệt. Em rất cảm động khi đọc được những tình thương mà anh chị, các cô, các chú trong diễn đàn NTCM và các nhà mạnh thường quân. Em rất vui và em xin thay mặt chị Cúc và gia đình gởi đến diễn đàn lời biết ơn sâu sắc nhất. Vì điều kiện gia đình khó khăn nên em chưa thể mua cho mình được chiếc máy tính để có thể liên lạc với anh chị...Hôm trước anh nói em lên diễn đàn để xem nhưng em ra quán mấy lần đều hết máy. Hôm nay em mới xem được. Em và gia đình rất biết ơn anh chị cô chú. Em không biết nói gì hơn khi nước mắt em cứ chảy...Em chỉ biết cảm ơn mọi người thôi\\\"

Thaidzuy cũng nói Khôi tạo hộp thư điện tử rồi đăng ký thành viên để cấp nhật tình hình chị Cúc cũng như tham gia vào diễn đàn. Em hứa sẽ làm vì lâu nay em không có thư điện tử và cũng chẳng biết vào internet để làm gì.

Trước mắt, có tình hình gì thì Khôi sẽ nhắn tin cho Thaidzuy biết.

Thân,
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: le khoi vào 24-03-2011 17:41:34
Em xin chao cac anh chi!
 Em la e chi cuc e xin cam on cac anh chi co chu da luon doi theo va giup do chj cuc. Do e ghi tren may tinh khong quen nen em ma ghj sai dieu gi thi anh chi bo qua cho e nhe! E rat vui khj duoc tham gia vao dien dan \\\"nguoitoicuumang\\\". Nhung e chua biet khj tham gia vao dien dan thi em phaj lam gi. Em mong cac anh chj giup do em. nhung vi em khong co may tinh nen co the mot tuan em moi co the len mang 1 lan.
  Em chi biet cam on cac anh chi thoi. Gia dinh em neu doc duoc nhung dong chu ,nhung tinh thuong ma cac anh chj da giup do thi chac moi nguoi se rat vui.
  Em cam on anh thaiduy rat nhieu! Anh da tro giup em trong viec em tham gia vao dien dan.
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: le khoi vào 24-03-2011 17:45:30
Em Khoi nek anh Duy.Em lam duoc roi anh Duy oi! Em vui qua!
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 24-03-2011 21:22:43
Chào Le khoi,

Chúc mừng em đã đăng ký thành công thành viên NTCM. Dần dần rồi em sẽ quen và biết cách tìm bài viết, trả lời và viết tiếng Việt có dấu nữa.

Có tin gì về chị Cúc, Le khoi cập nhật cho Diễn đàn biết nhé.

Thân,
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: nguoithuhaihai vào 25-03-2011 22:11:03
pquyen đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà.

Việc xây nhà cho gia đình chị Cúc đã được sự ủng hộ của tất cả chúng ta.

Bên cạnh kinh phí của xã hứa giúp 30 triệu (của 1 MTQ ở địa phương), NTCM giúp thêm 25triệu từ Nhóm bác kenvinhieu 20tr và xulanhphanlan 5tr.

Những việc tiếp theo, nhờ bác 22 thực hiện:

- Xác nhận chắc chắn kinh phí của xã.

- Bản vẽ xây dựng ( mức độ bình thường), dự toán xây dựng (nhà thầu cung cấp).

Về việc gắn biển kỷ niệm, theo tôi, nên gắn nếu có thể được Thân.


-Đây là phác thảo căn nhà và dự toán được gửi đến 22 qua đường Bưu điện hôm nay:
 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/nha_chi_cuc.jpg)

 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/nha_cuc_thiet_ke.jpg)

-Đã xác định với địa phương là NTCM góp tặng XD ngôi nhà chị Cúc : 25 triệu, ko hơn
-Ngày mai, 26-3, thợ chính thức bắt tay vào dở nhà, làm móng.
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 25-03-2011 23:43:52
Bác nguoithuhaihai ơi,

Thiết kế này do Xã đưa ra phải không bác? Đã bao gồm gác lửng tránh lũ lụt bên trong chưa bác?

Thân,
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: nguoithuhaihai vào 29-03-2011 21:02:31
Ngôi nhà của chị Cúc đã được khởi công xây dựng từ 26-3.
Dưới đây là những hình ảnh ban đầu:

1/Niềm vui rạng rỡ của chị Cúc khi căn nhà lụp xụp, mùa nắng thì nóng nung người mùa mưa thì lạnh rét da thịt đã bị dỡ bỏ:
 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_00661.JPG)

2/Kíp thợ đã lắp đặt sắt thép chuẩn bị làm  móng, xây trụ:
(http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_00641.JPG)

(Gác lửng sẽ ở phía trên phòng ngủ. Từ phòng khách có thể thấy rõ căn gác nhỏ)

Tuần này, chúng ta có thể ứng trước một khoản kinh phí cho công trình.
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: KevinHieu vào 29-03-2011 22:13:58
Thật vui khi nhìn chị Cúc cười rạng rỡ ...

Ngày mai (30/3) Kevin sẽ chuyển 25M cho thủ quỹ Penguin (bao gồm 20M của Kevin và 5M của anh XuLanhPhanLan)

Thân,
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: nguoithuhaihai vào 31-03-2011 15:15:51
Sáng mai, 01-4, iem đi công tác ở Đại Lộc, tiện đường sẽ ghé chỗ chị Cúc. Đề nghị ứng một khoản kinh phí cho công trình NNMƯ này nhé.
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: pquyen vào 31-03-2011 15:42:17
nguoithuhaihai đã viết:
Trích dẫn
Sáng mai, 01-4, iem đi công tác ở Đại Lộc, tiện đường sẽ ghé chỗ chị Cúc. Đề nghị ứng một khoản kinh phí cho công trình NNMƯ này nhé.


Pen em ứng 15.000.000 cho bác 22 để chuẩn bị xây nhà cho chị Cúc nhé!

Thân.
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: nguoithuhaihai vào 01-04-2011 21:04:43
Tuy bác Pen chưa chuyển kinh phí kịp nhưng do đã lên kế hoạch nên 22 đã mượn tiền để kip trao cho chị Cúc sáng nay.

1/Chị Cúc nhận 15.000.000đ của NTCM và xúc động lắm, chỉ chực rơi lệ nên mừng mà nụ cười dấu sau khóe mắt. Chị ko ngừng gửi lời cám ơn cả nhà:

 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/1_CHI_CUC_tien_1.jpg)

2/Toàn cảnh NNMƯ đang hình thành:

 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/2_toan_canh.jpg)

3/Phòng ngủ, bên trên sẽ là gác lửng, cầu thang vòng bên ngoài (dự kiến lan can sắt)

  (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/3p_ngu.jpg)

4/Toa lét phía sau nhà, vừa đủ cho mấy mẹ con dùng, sẽ được lát gạch men:

 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/4__wc_1.jpg)
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: opla vào 01-04-2011 23:06:04
Đọc bài và nhìn hình chị Cúc, anh 22 làm em nôn từng ngày, từng ngày.
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: xulanhphanlan vào 02-04-2011 00:40:55
Woa mới đây mà ngôi nhà gần xong rồi. nhanh hơn những gì tôi mong đợi, từng giờ,từng phút người ơi. nhìn hình chị Cúc bây chừ nhìn kg ra.

@ béc he he. còn 10 tr xin thiếu được kg béc hỉ ?? khi mô có en tăng gia béc gử thiệp cho em biết sớm nhé.đặng em lội bộ dzìa cho kịp ạh
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: penguin vào 02-04-2011 13:28:46
Quỹ đã nhận được 20 triệu của anh KevinHieu và 5 triệu của anh Xulanhphanlan. Quỹ cũng vừa chuyển 15 triệu vào tài khoản của bác Nguoithuhaihai. Cảm ơn bác đã ứng trước.
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: nguoithuhaihai vào 02-04-2011 22:19:57
Đã nhận được 15.000.000đ từ Pen
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: le khoi vào 06-04-2011 16:41:42
Em xin chào các anh chị!
 Ngày hôm nay nhà chị Cúc đang vào giai đoạn hoàn thành cả nhà em rất vui. Em xin thay mặt gia đình gởi đến các anh chị lời biết ơn sâu sắc nhất. Ngày mai là nhà chị Cúc tiến hành lợp tôn. Vì không có điều kiện nên chị Cúc không thể đọc được những tình cảm mà các anh chị gởi đến chị Cúc. Nếu đọc được chắc chị Cúc sẽ rất vui và không cầm được nước mắt.
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: nguoithuhaihai vào 08-04-2011 22:06:45
NNMƯ8 đang dần hoàn thiện:
 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/nha_chi_cuc-20110408.jpg)
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: nguoithuhaihai vào 09-04-2011 08:56:30
(http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/chi_cuc.jpg)
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 14-04-2011 18:28:50
Le khoi nhắn tin cho Thaidzuy thông báo:

- Nhà chị Cúc làm lan can, làm cửa cũng gần xong rồi.
- Ngày 15 âm lịch tới đây tiếp tục làm quán cho chị để chị bán hàng tạp hóa. Nghe Khôi nói kinh phí làm quán do hội từ thiện nào đó giúp.

Chị Cúc và gia đình rất vui, gửi lời cảm ơn tới NTCM ạ.

Thân,
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: le khoi vào 22-04-2011 17:17:44
:lol:
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: nguoithuhaihai vào 24-04-2011 18:50:41
(http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/cuc_1-20110424.jpg)

 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/cuc_2.jpg)

 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/cuc_3_nen.jpg)
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: bichthuy_md vào 26-04-2011 16:22:01
:laugh:
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: le khoi vào 29-04-2011 10:52:06
:woohoo:
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 29-04-2011 11:37:49
Nhà làm nhanh và đẹp quá. Nơi hai mẹ con chị Cúc đứng trên bức hình sẽ làm quán phải không bác haihai?

Thân,
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: NamViet vào 10-05-2011 11:26:13
Xin hỏi DĐ đã chuyển số còn lại 10M cho gia đình chị Cúc chưa ạ, nhà thì giờ này chắc đã xây xong rồi ...

Cũng xin hỏi là nhóm muốn chuyển thẳng tiền CMTX hàng tháng 500K cho gia đình chị Cúc, để hàng tháng gọi điện thông báo họ nhận tiền và đồng thời thăm hỏi tình hình gia đình. Vậy xin DĐ cho biết số TK của em gái chị Cúc là Lê Thị Hồng hoặc em trai là Lê Khôi.

Thân ái !
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: nguoithuhaihai vào 10-05-2011 15:52:07
NamViet đã viết:
Trích dẫn
Xin hỏi
-DĐ đã chuyển số còn lại 10M cho gia đình chị Cúc chưa

- nhóm muốn chuyển thẳng tiền CMTX hàng tháng 500K cho gia đình chị Cúc


Xin thưa:
-Cuối tuần này, NTCM đến nghiệm thu và bàn giao 10 triệu còn lại
-Hoan nghênh việc chuyển tiền trực tiếp cho đối tượng. Tuy nhiên, phương thức chuyển như thế nào hãy chờ câu trả lời từ chị Cúc đã bác ạ! (Cuối tuần này, khi trao tiền XD NNMƯ, NTCMMT sẽ trao đổi với chị)

@+Nhờ thủ quỹ chuyển số tiền này vào ATM của 22 để trung chuyển nhé
 +Nhân chị Cúc về nhà mới, nhà ta nghiên kíu tặng mẹ con chị một món quà nhé (một chiếc mền chẳng hạn  :cheer:
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: nguoithuhaihai vào 11-05-2011 21:24:33
(http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/cuc_va_con.jpg)

(http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/cuc_ben_ngoai.jpg)

 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/cuc_noi_that.jpg)
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: opla vào 11-05-2011 21:44:49
Tôi muốn đóng góp vào công sức của nhiều thành viên để hình thành căn nhà này bằng 100 kg gạo. Xin nhờ bác 22 giúp tôi thực hiện điều này. Tôi chân thành cám ơn.
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: nguoithuhaihai vào 12-05-2011 11:25:40
nguoithuhaihai đã viết:
-Cuối tuần này, NTCM đến nghiệm thu và bàn giao 10 triệu còn lại

+Nhờ chuyển số tiền này vào ATM của 22 để trung chuyển nhé
 [/quote]

@Opla:
Sẵn sàng chở 100kg gạo của bác đến nhà chị Cúc. Nhưng ko biết ý bác ra sao. Vì 100kg mẹ con chi ăn bao giờ mới hết nhỉ!
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: opla vào 13-05-2011 21:41:16
@22: Bác nhắc em mới nhớ. :blush:
Em xin điều chỉnh lại: em muốn đóng góp 50kg gạo và mền cho mẹ con chị. Ngân sách vào khoảng dưới 1 triệu. Em sẽ chuyển lại vào TK của bác sau. Kính nhờ bác giúp.
Em cám ơn.
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: pquyen vào 13-05-2011 23:13:00
Pen em chuyển 10.000.000 còn lại cho bác 22 để trao cho chị Cúc.

Về quà mừng tân gia, đã có bác Op lo xong rùi!!!

Thân.
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: lathuvang vào 13-05-2011 23:13:27
Đang vào mùa nắng nóng , Lathuvang xin tặng cây quạt đứng mừng chị Cúc  và các cháu về nhà mới.
@Bác 22 : nhân việc đi nghiệm thu nhờ bác mua giúp cây quạt tặng chị Cúc . Lá sẽ chuyển lại vào TK bác sau. Rất cảm ơn bác nhé.
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: nguoithuhaihai vào 14-05-2011 22:35:55
Hôm nay, NTCM đã đến nghiệm thu và trao số tiền 10.000.000đ còn lại cho chị Cúc. Mừng cho mẹ con người phụ nữ bất hạnh từ nay đã có một căn nhà cấp 4, tường vôi, nhỏ nhắn (4 x 10) nhưng dễ thương, vững chãi, có khu nhà tắm, vệ sinh sạch sẽ, tuy mùa nắng còn nóng oi.
 (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/p_tam.JPG) (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/wc.jpg)
(http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/p_ngu.jpg)

Dịp này, thay mặt NTCM, 22 đã trao tặng chị và các con những món quà tình cảm của các bác:
-lathuvang: Chiếc quạt đứng (240.000đ)
-opla: 50kg gạo, mùng, mền ((125.000đ/10kg x 5)= 625.000đ+75.000đ+245.000đ)
-22&bạn: kẹo bánh, bàn ủi, máy xay sinh tố (để ít bữa mở quán)
(http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/nhan_qua.jpg)

 
Nói chung, nhìn thấy mẹ con chị ngời lên niềm hạnh phúc thật ấm lòng. Xúc động khi các cháu bảo bật chiếc quạt của chị  lathuvang, lên dùng ngay vì nhà thì nóng mà...chưa có quạt, mùng mền của bác op thì phù hợp với giường chiếu sẵn có, gạo thì dùng được lâu, đở lo...
Mừng cho các con chị Cúc trông gầy gò nhưng khỏe mạnh. Cháu Nguyễn Thị Thanh Hương, lớp 9, cuối năm đạt HS tiên tiến, cháu Nguyễn Thị Thanh Kiều, lớp 4, nhà trường chưa công bố kết quả nhưng khả năng cũng đạt tiên tiến. Còn cháu trai Nguyễn Thanh Hiếu, 4 tuổi, lanh lợi dễ thương.
Nhưng cũng chạnh lòng khi thấy trong bếp, bữa ăn  trưa của mẹ con chị đã được chuẩn bị chỉ có nồi cơm, rỗ rau luộc với vài cộng rau lang và lọ mắm, tìm quanh, chẳng thấy có món gì khác. Hỏi, cháu Hương thật thà bảo, “Dạ còn món nước rau luộc nữa...”
(http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/rau.JPG)
(http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/com.jpg)

Về việc chuyển tiền CMTX cho chị Cúc: Chị bảo em trai chị, lekhoi dùng thẻ ATM, có thể chuyển đến ATM của lekhoi nhờ trung chuyển đến chị. Vậy, nhờ bác thaidzuy liên hệ với lekhoi đưa thông tin về tài khoải lên NTCM để nhóm Nviet gửi CMTX hàng tháng cho chị Cúc nhé.
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: opla vào 14-05-2011 23:11:24
Căn nhà nhỏ nay đã ấm áp hơn rồi. Cám ơn anh 22 và các bạn nhiều. Em sẽ sớm chuyển gửi lại số tiền anh đã giúp tạm ứng.
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 14-05-2011 23:34:36
Cảm ơn bác nguoithuhaihai. Thaidzuy đã liên hệ với Khôi và được biết:

Chủ tài khoản: Lê Khôi
Số TK: 0105568419. Ngân hàng Đông Á, Chi nhánh Đại học Bách khoa Đà Nẵng, 68 Nguyễn Lương Bằng.


Số ĐT của Khôi: 0164 629 4744

Thân,
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: lathuvang vào 15-05-2011 20:46:00
Nhìn mẹ con chị Cúc hạnh phúc trong ngôi nhà mới mà lòng vui lây . Cảm ơn mọi người và bác 22  :).
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: xulanhphanlan vào 17-05-2011 05:41:26
Ôi ngôi nhà nhỏ xinh đẹp quá, xin chúc cho gđ bé nhỏ của Cúc ngày thêm ấm áp và may mắn hơn trong cuộc sống

@bác 22 cập nhật thêm hình ảnh khi gđ Cúc mở quán bán hàng nhé. thanks All
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: opla vào 17-05-2011 11:53:38
Op đã chuyển tiền cho bác 22 rồi. Xin nhờ bác kiểm tra lại. Cám ơn bác nhiều.
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: le khoi vào 17-05-2011 12:09:28
Em xin chào tất cả anh chị!
 Em xin thay mặt gia đình gởi đến anh chị và các cô,các chú lời biết ơn chân thành nhất!Nhờ NTCM mà giờ đây chị Cúc đã có được một ngôi nhà thật đẹp và đầy ắp tiếng cười. NTCM đã mang lại cho gia đình em rất nhiều niềm vui. Dưới cái nóng oi bức của mùa hè chị Cúc và những cháu nhỏ cũng có thể ngủ ngon được rồi, không giống như trước. Gia đình em rất vui khi nhà chị Cúc hoàn thành. Em xin báo cho các anh chị mừng là ngày 20 âm lịch đến thì quán của chị Cúc sẽ được khai trương. Chị Cúc chân thành mời anh chị đến chung vui cùng chị! Em xin chúc NTCM sẽ ngày càng đem lại nhiều tiếng cười cho những hoàn cảnh khó khăn.
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: nguoithuhaihai vào 17-05-2011 21:26:44
le khoi đã viết:
Trích dẫn

ngày 20 âm lịch đến thì quán của chị Cúc sẽ được khai trương.
Chị Cúc chân thành mời anh chị đến chung vui.


Riêng 22, ngày đó bận suốt ngày rồi, ko đến chia vui với chị và các cháu được. Chúc quán khai trương hồng phát.

@opla &lathuvang: đã nhận được đủ tiền từ anh chị.
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 18-05-2011 17:51:29
Khôi mới thông báo thông tin chính xác:

Chủ tài khoản: Lê Khôi
Số TK: 0105568419. Ngân hàng Đông Á, Chi nhánh Hòa Khánh, 68 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Số ĐT của Khôi: 0164 629 4744


Thân,
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 04-06-2011 00:14:59
Đầu tháng 6 rồi, em mong các bác tranh thủ thời gian chuyển tiền CMTX giúp mấy mẹ con chị Cúc ạ.

Thân,
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 13-06-2011 20:42:07
Thaidzuy gửi lại thông tin một lần nữa để các bác nhận CMTX cho mấy mẹ con chị Cúc được biết:

Chủ tài khoản: Lê Khôi
Số TK: 0105568419. Ngân hàng Đông Á, Chi nhánh Hòa Khánh, 68 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Số ĐT của Khôi: 0164 629 4744


Khôi ơi, khi nào nhận được tiền em báo cho cả nhà biết nhé.

Thân,
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: le khoi vào 14-06-2011 22:41:00
Em xin chào cả nhà!
 Khi nào em nhận được tiền em sẽ báo cho cả nhà ạ!
 Em xin báo qua tình hình chi Cúc hiện giờ ạ. Hiện giờ chị dã dỡ vất vả hơn và không phải chịu cái nắng nóng của mùa hè nữa. Hiện giờ  cuộc sống dược ổn định hơn rất nhiều. Chị hiện đang là \\\"chủ xị\\\" của một quán cafe và nước mía! :lol:
 Em xin gởi đến cả nhà lời cảm ơn chân thành nhất!
 Em sẽ thường xuyên cập nhật tin tức về chị Cúc cho cả nhà!
 :blink:
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 15-06-2011 23:26:18
KevinHieu đã viết:
Trích dẫn
Vậy nhóm mình đăng ký giúp đỡ cho chị Cúc từ tháng 4/2011 với mức 500K / tháng. Nếu vì hoàn cảnh kinh tế không còn cho phép, nhóm sẽ thông báo công khai việc ngưng CMTX để các thành viên khác biết và thay thế nhóm tiếp tục giúp đỡ cho chị Cúc.

Thân,


Thay mặt Tổ theo dõi cưu mang, mong KevinHieu & Nhóm Nam Việt xác nhận việc CMTX cho mẹ con chị Cúc từ tháng 4/2011 đến nay thế nào rồi ạ.

Lê Khôi đã cung cấp tài khoản của em nó nhưng chưa nhận được tiền.

Thân,
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: NamViet vào 16-06-2011 08:09:25
Chào bạn ThaiDzuy,

Tiền CMTX hai tháng 4 và 5 thì NamViet đã chuyển cho LinhThuc lâu rùi và sau đó LT xác nhận đã chuyển tiếp tới gia đình chị Cúc (cụ thể LT chuyển cho ai thì không thấy nói rõ), bạn và em Khôi nên kiểm tra lại với LT nha.

Còn tháng 6, do công việc bận rộn và do số lượng hoàn cảnh mà nhóm nhận CMTX đã tới gần 60 trường hợp với nhiều cách thức chuyển tiền (qua 6,7 ngân hàng khác nhau, gửi bưu điện, tới thăm đưa trực tiếp ...) nên nhóm phải huy động anh em tranh thủ lúc rảnh hay ngày nghỉ cuối tuần thực hiện mà cũng phải mất mấy ngày mới xong ... nên bạn báo em Khôi cứ từ từ rồi tiền sẽ vô tài khoản. Mong bạn và em Khôi thông cảm nha.

Thân ái !
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 16-06-2011 08:10:42
Cảm ơn NamViet Group đã thông tin kịp thời.

Chúc khỏe!

Thân,
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: le khoi vào 16-06-2011 10:28:51
Em xin chào các anh chị!
 Em cảm ơn các anh chị đã thông tin cho em. Em xin xác nhận là số tiền giúp đỡ hằng tháng vẫn chưa được chuyển đến gia đình em. Em nghe chị em là Lê Thị Hồng có nói là có một anh chị nào đó cách đây 1 tháng có điện cho chị và nói giao tiền nhưng hôm đó chị em bị dau không thể đi chợ nên số tiền vẫn chưa được chị em nhận. Em xin lỗi đã thông tin chậm.  :huh:
 Em mong các anh chị tranh thủ thời gian chuyển tiền giúp chị Cúc vì hiện giờ chị phải đóng tiền học cho cháu Thanh Hương.
 Em xin cảm ơn!
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: nguoithuhaihai vào 16-06-2011 17:46:35
@Cả nhà!
-linhthuc đang đi công tác xa, dài ngày, có thể đến tuần sau mới có thể sắp xếp chuyện này được.
-về chuyển tiền, linhthuc cho biết: Đã chuyển xong tháng 4. Riêng tháng 5, nhiều lần đến tìm gặp nhưng đều ko thấy (chắc do chị Hồng ốm như lekhoi nói).
Vậy xin chờ thêm chút xíu nữa nhé!
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: le khoi vào 16-06-2011 18:54:11
Em xin chào cả nhà!
 Em đã nhận được 500k từ anh Dũng của Nam Việt Group. Em xin cảm ơn anh đã tranh thủ thời gian giup chị Cúc. Em đã báo về gia đình và chị Cúc rất vui. Chị xin cảm ơn các anh chị! :lol:
 Cho em hỏi là số tiền mà anh Dũng chuyển cho em khi chiều là tiền trợ cấp tháng mấy vậy ạ! Em xin cảm ơn!
 Em xin xác nhận thông tin là gia đình chị Cúc chưa nhận được số tiền gì ngoài số tiền trợ giúp xây nhà Mơ Ước ạ! Em mong LinhThuc kiểm tra lại!
 Chúc cả nhà có những ngày cuối tuần thật vui vẻ,và làm được nhiều việc tốt!
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: NamViet vào 16-06-2011 20:42:59
Chào Khôi,

Tiền 500K mà NamViet vừa chuyển cho Khôi là tiền CMTX tháng 6 cho chị Cúc, phiền em báo lại cho chị Cúc nha.

Còn dưới đây là 2 đường link xác nhận của bạn LinhThuc đã chuyển tiền cho gia đình chị Cúc, em nên kiểm tra lại với người thân trong gia đình lần nữa cho chắc chắn, biết đâu do bận rộn mà quên mất.

CMTX tháng 4: chuyển 09/04/2011
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=10&id=22593&limit=9&limitstart=9#forumtop

CMTX tháng 5: chuyển 12/05/2011
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=10&id=25151&limit=9&limitstart=9#forumtop

Thân ái !
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: le khoi vào 16-06-2011 21:37:52
Em xin chào cả nhà!
 Em xin lỗi về sự sai sót này. Em mới gọi về nhà và được biết là tiền giúp đỡ tháng 4 đã được chị Hồng nhận nhưng vì em hỏi không kĩ nên không biết. Em xin lỗi cả nhà!  :(
 Nếu cả nhà cần gì hãy giao nhiệm vụ cho em nhé!
 Em xin cả nhà thông cảm cho em nhé!
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: nguoithuhaihai vào 16-06-2011 22:52:28
@lekhoi: 2 lần bạn khẳng định:
-\\\"  Em xin xác nhận là số tiền giúp đỡ hằng tháng vẫn chưa được chuyển đến gia đình em. \\\"
-\\\"Em xin xác nhận thông tin là gia đình chị Cúc chưa nhận được số tiền gì ngoài số tiền trợ giúp xây nhà Mơ Ước ạ! Em mong LinhThuc kiểm tra lại!\\\"
Dù đã được thông tin là chỉ tháng 5 (2011) chưa chuyển CMTX vì linhthuc ko gặp đc chị Hồng -người giúp trung chuyển (vì chi Hồng ốm). Tiếp đó, linhthuc lại bận công tác xa...

Xin bạn hiểu rằng, linhthuc vẫn đều đặn chuyển CMTX hàng tháng của NTCM đến chị Cúc (qua chị Hồng) từ gần 3 năm qua (2009 đến nay).
Vậy mà chưa tìm hiểu kỹ, bạn đã Xác nhận như đinh đóng cột này nọ...Pó tay.com

(Xin nói thêm để cả nhà được tường minh:chị Hồng là em ruột chị Cúc. Hàng ngày chị Hồng từ ĐLộc ra ĐNẵng bán hàng. linhthuc- ở ĐN, chuyển tiền mặt hàng tháng cho chị Cúc qua chị Hồng là như vậy)
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: le khoi vào 17-06-2011 09:20:47
Em xin chào nguoithuhaihai!
 Không phải em muốn như vậy dâu! Em thừa nhận là em sai sot trong chuyện này nhưng nguoithuhaihai cũng không nên nặng lời như vậy chứ!Em chỉ sợ cả nhà quên rồi tội cho mẹ con chị Cúc nên mới hỏi. Em hỏi gia đình nhiều lần rồi em mới nói chứ em đâu có nói ẩu đâu!Em đã xin lỗi cả nhà trong thời gian nhanh nhất rồi mà!
 Em xin lỗi Linhthuc và cả nhà. Em sẽ rút kinh nghiệm!
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: NamViet vào 17-06-2011 10:03:07
Mình mời 2 bạn cùng ngồi uống trà và đọc thơ nha :

Thành viên tâm tánh bất đồng
Nên nghiệp tạo tác khác trong cõi đời
Mỗi người hãy tự chiếu soi
Hòa chung huynh đệ cùng ngồi với nhau
Ái ngữ ý hiệp tâm đầu
Thủy chung nên giữ bền lâu bạn bè
Không nên sân hận khắc khe
Lỗi lầm nên bỏ, quay về tình thân

Thân ái !
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: linhthuc vào 17-06-2011 17:32:12
Chao cac ban.
Vay la tu thang 6/2011, nhom KenvnHieu &NamViet se chuyen tien CMTX hang thang cho chi Cuc thong qua LeKhoi.
Cam on su giup do nhiet tinh cua KenvinHieu& NamViet.
Than.
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: le khoi vào 17-06-2011 18:13:01
Em xin chào cả nhà!
 Cảm ơn thơ của NamViet nhe! Lần sau em sẽ cẩn thận với những bài viết của mình hơn!
 Em xin lỗi anh ThaiDzuy,chu Nguoithuhaihai, chị Linhthuc và cả nhà về sai sót này! Số tiền CMTX của chị Cúc trong tháng sáu thì thứ 3 tuần sau em sẽ về trao cho chị vì hiện giờ em đang thi học kì 2!
 Có nhiệm vụ gì hãy giao cho em út nhé cả nhà! Em sẽ quyết tâm hoàn thành tốt!
 Em chúc cả nhà khỏe nhé! :silly:
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: le khoi vào 21-06-2011 06:59:00
Em xin chào cả cả nhà!
 Hôm nay em sẽ về quê và giao tiền CMTX tháng 6 cho chị Cúc!Chúc cả cà có tuần làm việc thật thành công nhé!
 Thân!! ;)
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: le khoi vào 24-06-2011 11:13:05
Em chào cả nhà!
 Em đã gởi tiền CMTX cho chị Cúc rồi ạ! Chị Cúc xin gởi lời cảm ơn đến cả nhà!
 Thân! :laugh:
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: le khoi vào 27-06-2011 16:33:04
Chào cả nhà!
 Hiện giờ cuộc sống của chị Cúc nhìn chung là tốt! Các cháu đều ngoan và học chăm. Sức khỏe của chị Cúc thì không tốt lắm! Bệnh viêm tai của chị lại bị tái phát! Khi nào em có thông tin chính xác từ bác sĩ em sẽ thông báo cho cả nhà! Chúc cả nhà khỏe!
 Thân! :huh:
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: le khoi vào 24-07-2011 18:39:45
Chaò cả nhà!
 Moị ngươì khoẻ không ạ!Chị Cúc đã nhận được 500k tiền CMTX tháng 5 từ chị Linhthuc rôì nhé!
 Chị Cúc và các cháu vẫn khoẻ. Em baó cho cả nhà một tin vui là vưà rôì chaú Nguyễn Thị Thanh Hương thi vaò lớp 10 được 48d. Số điểm naỳ hoàn toàn đậu vaò trường Chính Quy.
 Chúc cả nhà khỏe!! :lol:
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 24-07-2011 20:41:46
Chúc mừng cháu Hương thi vậy là điểm khá cao rồi. Nghe Khôi khoe là hiện tại mùa nắng, chị Cúc bán nước mía cũng được nhiều người ủng hộ nên cũng đắt hàng.

Mừng cho mấy mẹ con chị Cúc!

Thân,
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: NamViet vào 15-08-2011 17:55:59
Vậy là cuộc sống của chị Cúc và các con cũng đã ổn định và khá lên dần dần. Chúc mừng chị !

Tiện đây, NV xin thông báo chia tay với gia đình chị Cúc từ tháng 9/2011 để tăng mức giúp một hoàn cảnh khó khăn hơn là cô nhi viện Phú Hòa - Quảng Ngãi lên 1M cũng từ tháng 9/2011.

Chào thân ái !
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: le khoi vào 18-08-2011 10:31:21
EM XIN CHÀO CẢ NHÀ!
 Vậy là từ tháng 9/2011 gia đình chị Cúc không được DĐ mình giúp đỡ nữa sao! :(  
 Em đã báo cho chị Cúc và chị Cúc nói em giúp chị gởi lời cảm ơn sâu sắc đến NTCM trong suốt thời gian qua!
 Em đã chuyển số tiền CMTX cho chị Cúc rồi ạ! Chị rất vui.
 Em xin chúc cả nhà khoẻ. Có nhiệm vụ gì thì cho em đóng góp sức mình nhé!
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: pquyen vào 27-08-2011 22:49:35
Bạn Caycaudua45 giúp chị Cúc 50.000.

Vậy pen chuyển cho chị Cúc 50.000 nhé!

Thân

(có thể nhờ Tieuhuongduong có số TK Đông Á chuyển giúp cho Lê Khôi để đỡ tốn phí)
Chủ tài khoản: Lê Khôi
Số TK: 0105568419. Ngân hàng Đông Á, Chi nhánh Đại học Bách khoa Đà Nẵng, 68 Nguyễn Lương Bằng.
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: penguin vào 29-08-2011 02:56:27
Quỹ vừa chuyển 50.000VND vào tài khoản chị Tieuhuongduong. Chị chuyển giúp cho em Khôi nhé. Thanks chị!
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: le khoi vào 03-09-2011 08:23:21
Em xin chào cả nhà ạ!
  Hôm nay em mới lên mạng được. Cả nhà đi chơi QK vui không ạ! Vì điều kiện không cho phép nên em không thể thường xuyên lên Diễn Đàn được nên nếu cả nhà có việc gì thì cả nhà hãy liên lạc bằng điện thoại giúp em đươc không ạ! Em biết mọi người ai cũng bận nên em mong mọi người hiểu và thông cảm cho em nhe!Số dt của em:01646294744.
  Em xin cảm ơn bạn caycaudua45,penguin,pquyen nhé! Em sẽ kiểm tra và thông báo cho chị Cúc.
  Chúc cả nhà vui và sức khỏe a!
  Thân! :lol:
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: le khoi vào 11-09-2011 18:42:03
Em xin chào cả nhà!
 Chúc cả nhà đón trung thu vui vẻ!
 Hiện giờ mấy cháu con chị Cúc rát ngoan và học tốt! Cháu Hương vào cấp 3 với nhiều khó khăn đang chờ em trước mắt! Khôi luôn động viên cháu cố gắng học. Sức khỏe của chị Cúc vẫn bình thường. Lâu lâu cơn đau tim cũng hay tái phát nhưng không nghiêm trọng lắm!
 Thân! :lol:
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: Tieuhuongduong vào 23-09-2011 08:12:10
penguin đã viết:
Trích dẫn
Quỹ vừa chuyển 50.000VND vào tài khoản chị Tieuhuongduong. Chị chuyển giúp cho em Khôi nhé. Thanks chị!


THD đã chuyển 50 000đ vào tài khoản của Khôi. Thân
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: le khoi vào 06-10-2011 17:10:33
Chào cả nhà ạ!
 Giờ em mới lên mạng được. Nhà ta khỏe không vậy. Em chúc cả nhà vui khỏe nhé! Trung thu vừa rồi chị Cúc đã nhận được 200k và 4 bánh trung thu đó ạ.  :lol: Các cháu và chị Cúc vẫn khỏe. Chị rất vui và cảm ơn cả nhà ạ! Tiền và bánh đươc chuyển cho chị Lê Thị Hồng vào ngày 14/9 tại Đà Nẵng. Còn 50k của bạn caycaudua45 em sẽ chuyển cho chị Cúc sau ạ. Em phải thi nên 4 tuần nữa mới về nhà được ạ. Nhà mình nếu ai về Quảng Nam thì ghé thăm mẹ con chị Cúc nhé! Chị rất mong cả nhà.
 Thân! :)
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 06-10-2011 21:45:02
@Lekhoi: Cảm ơn em đã xác nhận khoản tiền 50 ngàn do caycaudua CMKTX nhé. Tình hình buôn bán của chị Cúc thế nào, thỉnh thoảng em cập nhật nhé.

Thật vui vì các cháu con chị Cúc nhận được quà Trung Thu, nhưng em kiểm tra lại thông tin ngày nhận quà sao lại là ngày 14/9 dương lịch hả em? Trung thu là 12/9 dương lịch mà? Lẽ nào quà lại đến sau Trung Thu?

Em cập nhật sai ngày là phụ lòng người tặng quà lắm đó em.

Hy vọng các cháu nhận quà Trung thu trước Tết Trung Thu.

Thân,
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: linhthuc vào 06-10-2011 23:09:01
@lekhoi: chị cảm ơn Khôi đã có thông tin chính xác về việc nhận quà Trung thu.
@Thaidzuy: đúng là linhthuc đã chuyển quà TT cho các con chị Cúc bị trễ là do đúng ngày Trung thu linhthuc đã không gặp chị Hồng- em chị Cúc.
Chị Hồng bán vịt ở chợ, thường chị từ Đại Lộc ra trễ bán một chút buổi sáng, có khi lại về rất sớm.. còn linhthuc thì chỉ tranh thủ ăn gian thời gian của cơ quan nên trật nhau cũng chỉ dám mong các bạn thông cảm.
Dù sao linhthuc đã cố gắng mang đến một niềm vui nhỏ tuy hơi muộn nhưng cũng có ý nghĩa đối với các cháu.
Thân.
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: le khoi vào 09-10-2011 21:06:57
Em xin chào cả nhà ạ!
 Em xin thay mặt chị Cúc cảm ơn cả nhà đã quan tâm đến các cháu! Em xin cảm ơn chị linhthuc, anh Thaizduy nhé! Em sẽ luôn cố gắng cập nhật thông tin về gia đình chị Cúc một cách nhanh và chính xác nhất ạ! Việc buôn bán của chị vẫn khả quan ạ!  :)
 Em chúc cả nhà có một tuần làm việc mới đầy thú vị và thành công nhé!
 Thân!
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: le khoi vào 28-10-2011 10:40:52
Em xin chào cả nhà!
 Em xin báo cho cả nhà tin không vui! Cháu Nguyễn Thanh Hiếu là con út của chị Cúc trưa nay đã nhập viện Đa Khoa Đà Nẵng vì lí do bị bệnh mạch lươn (theo sự chuẩn đoán của bác sĩ Đk Bắc Quảng Nam)cần phải mổ. Có thông tin gì em sẽ báo ngay ạ.Em mong cả nhà quan tâm giúp đỡ chị Cúc và cháu!
 Thân mến!
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: le khoi vào 28-10-2011 14:39:55
Em chào cả nhà!
 Khi trưa cháu Hiếu ra nhập viện tại Đa Khoa Đà Nẵng và được bác sĩ ở đây chuyển sang bệnh viện 600 giường. Các bác sĩ ở đây cho biết cháu Hiếu chưa mỗ được vì nơi mỗ là cổ mà cháu còn quá nhỏ và đến bây giờ chỗ cổ của cháu vẫn chưa xưng lên. Bác sĩ nói phải chờ chỗ đó xưng lên rồi ra mỗ gấp.Mong sức khỏe cháu sẽ không sao!
 Thân mến!
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: le khoi vào 22-12-2011 10:26:41
Em xin chào cả nhà!
Hôm nay quán của chị Cúc đang được sửa lại đón tết đó cả nhà! Quán trông có vẻ xinh xinh! Cả gia đình chị Cúc rất nhớ mọi người. Chị Cúc và các cháu đều khỏe ạ!
Em xin chúc cả nhà có một đêm Giáng Sinh thật ấp áp bên gia đình và bạn bè! :lol:
Chúc cả nhà mình có một tất niên thật hoành tráng để tạm biệt năm 2011! :P
Em chúc cả nhà sức khỏe nhé!
Thân!
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: le khoi vào 17-01-2012 09:34:55
Em xin chào cả nhà!  ;)
 Vậy là sắp đến tết Nhâm Thìn rồi! Cả nhà chắc bận rộn công việc lắm nhỉ!Cố lên cả nhà nhé! hihi. Chiều chủ nhật (ngày 15/1/2012) cây mùa xuân miền Trung đã đến gia đình chị Cúc rồi ạ! Các món quà tết+gạo+bao lì xì thật là ý nghĩa và tràn ngập tình thương. Chị Hạnh vì quá bận công việc nên đã gởi quà về cho gia đình chị trao tận tay chị Cúc! Khi chị Cúc nhận quà và đọc lá thư chị Hạnh gởi chị Cúc rất xúc động. Chị Cúc rất vui,chúc cả nhà sức khỏe và rất cảm ơn cả nhà ạ! :kiss:  Em rất mong cây mùa xuân sẽ nở rộ trên mọi hoàn cảnh khó khăn!
 Em xin chúc nhà mình luôn mạnh giỏi,thành công và đón xuân thật vui vẻ!! :)
  Thân!
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: nguoithuhaihai vào 12-04-2012 18:10:12
Hôm nay, 22 đã đến thăm chị Cúc (trong chương trình tái XM 20120.
Rât vui và thật bất ngờ khi lâu ngày gặp lại: chị khỏe, lên cân. Các cháu cũng khỏe, duy chỉ cháu Hiếu thình thoảng đau sốt (do bệnh cũ: mạchlươn). Cháu Thanh Hương đang học lớp 10 trương THPT Huỳnh Ngọc Huệ, 1 trường phai thi vào với tỉ lệ chọi cao.

Thật vui là khi nhìn thấy chị có thể đi lại trong nhà mà ko cần dựa vào nạng như trước đây. Ra ngoài, thì chị vẫn dùng xe lăn.

Cái quán nhỏ, trước nhà, thấp nhỏ nhưng được xây dựng vững chãi, bán hàng tạp hóa và cà phê, nước mía. Ngay giữa trưa vẫn có nhiều khách ghé quán uống nuoc ủng hộ chị và các con.

Chị vui lòng khi NTCM ngưng CMTX để dành phần cho các truong hợp còn khó khăn hơn. Và chị gửi lời cám ơn NTCM đã giúp chị khá nhiều trong thời gian qua.

Thật mừng cho chị Cúc đã tạm qua giai đoạn khó khăn và hàng ngày nỗ lực vươn lên, vượt khó, tự cải thiện cuộc sống.
 (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/chi_CUC.JPG)

 (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/CHI_CUC_QUAN.JPG)
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: lathuvang vào 14-04-2012 15:03:57
Mừng cho chị Cúc, vậy là thêm một hoàn cảnh của NTCM vượt qua khó khăn.
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: le khoi vào 23-04-2012 10:51:36
Em xin chào cả nhà!
Em xin cảm ơn cả nhà vì tất cả những điều tốt đẹp mà cả nhà đã dành cho chị Cúc.. Cả nhà em rất biết ơn cả nhà ạ!
Em xin gởi đến cả nhà lời chúc thành công và lời biết ơn sâu sắc nhất!!  :unsure:
 Thân!!! :kiss:
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: flyandsky99 vào 25-01-2013 22:57:18
Thật mừng vì cuộc sống của gia đình chị Cúc đang ngày một tốt hơn, trung thu vừa rồi a ThaiDzuy có chuyển tiền cho lekhoi để trao quà cho gia đình chị Cúc, nhưng vì một vài lý do mà quà vẫn chưa đc trao. Vì vậy xin bổ sung một suất quà CMX cho gia đình chị nhờ thành viên lekhoi trao giùm
Thân mến!!!
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: le khoi vào 30-01-2013 19:41:42
flyandsky99 đã viết:
Trích dẫn
Thật mừng vì cuộc sống của gia đình chị Cúc đang ngày một tốt hơn, trung thu vừa rồi a ThaiDzuy có chuyển tiền cho lekhoi để trao quà cho gia đình chị Cúc, nhưng vì một vài lý do mà quà vẫn chưa đc trao. Vì vậy xin bổ sung một suất quà CMX cho gia đình chị nhờ thành viên lekhoi trao giùm
Thân mến!!!

 Dạ,, Em vẫn chưa hiểu bài viết của chị ạ. Trung Thu vừa rồi Anh ThaiDzuy có chuyển tiền cho em để em giúp anh mua quà Trung Thu cho các cháu.. Và quà đã đến tay các cháu rồi mà. :(
Thân ái!!
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: le khoi vào 02-02-2013 21:56:44
Em chào cả nhà ạ!
Như vậy là ngày hôm nay CMX đã được tươi tốt tại nhà chị Cúc. Khi nhận quà chị rất vui và xúc động. Hiện tại thì chị và các cháu vẫn khoẻ,quan tam hoá của chị thì bán không được tốt do thiếu mặc hàng nên rất khó bán,khó có bạn hàng. Cuộc sống của gd chị hiện tại vẫn rất khó khăn,chỉ mong đủ ăn 3 bữa. Chị gửi lời chúc sức khoẻ,thành đạt đến cả nhà trong năm mới và sự biết ơn chân chân thành nhất!
Thân ái!!
(vì em không có máy ảnh nên em mong cả nhà thông cảm nhé!!)
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: le khoi vào 26-01-2014 21:54:33
Dạ!!
Em đã nhận và trao quà CMX do anh ThaiDzuy tặng gia đình chị Cúc. Chị rất xúc động và cảm ơn anh nhiều lắm ạ..Chị chúc anh Dzuy và cả nhà sức khoẻ! Hiện giờ sức khoẻ chị vẫn yếu và không thể đi lại được. Hiện giờ chị đang điều trị theo đơn thuốc của Bác Sĩ.Sau Tết Chị sẽ đi tái khám ạ..
Thân ái!!
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 17-09-2016 23:00:18
Chào cả nhà,

Cũng hơn 2 năm không có tin tức cập nhật về gia đình chị Cúc. Nay nhóm gồm PhucLeHuu, ThienTam, LeKhoi và ThaiDzuy ghé thăm mấy mẹ con chị.

Chị Cúc Đại Lộc

Cuộc sống đã thay đổi sau khi NTCM giúp xây ngôi nhà mơ ước.

Chị hoàn toàn tự chủ cuộc sống, nuôi 4 con 1 đứa vô Đại học Đà Nẵng, 1 đứa đi học nghề hớt tóc, hai bé còn lại đang đi học.

Quán cafe bán buổi sáng, kiêm bán tạp hoá cũng tạm giúp mẹ con chị sống qua ngày. Chị hiện nay còn làm đại lý bảo hiểm AIA để tăng thêm thu nhập.

Mừng cho các con chị ngoan và hiếu thuận. Bé đầu học đại học, chịu khó dạy thêm kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Thân mến,


 [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]


 [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
Tiêu đề: Đại An, Đại Lộc - Gia đình Chị Cúc bại liệt.
Gửi bởi: le khoi vào 21-09-2016 16:29:44
:cheer:
Em xin đại diện gia đình Chị Cúc cảm ơn cả nhà luôn quan tâm ạ. Kính chúc cả nhà NTCM luôn hạnh phúc!! :lol: