Tác giả Chủ đề: Lâm Đồng - Ông Huỳnh Ty - Chàm mãn tính - Bảo Lộc  (Đã xem 23142 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi phonui_dalat

Trả lời #19 vào: 13-04-2011 22:23:09
Em đã nhận được tiền CM tháng 4 của ông Ba,em sẽ chuyển cho ông và cô,tiền tháng 2 và 3 ông Chánh cũng đã nhận được và gởi cho gia đình ông rồi.
Chúc sức khỏe cả nhà!

 


Ngủ rồi NamViet

Trả lời #18 vào: 07-04-2011 11:31:48
Anh Dzũng ( aka NamViet ) đã cầm 2 phiếu chuyển tiền tháng 2 và 3 ra bưu điện Saigon hỏi thì được biết là từ tháng 2, tiền được chuyển về bưu điện huyện chứ không phải về bưu điện xã như trước, nên ảnh đã alo ông Chánh ra bưu điện huyện để nhận tiền. Ông Chánh đã đồng ý với cách này.

Thân,

 


Ngủ rồi vicuocsongnhanloai

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 205
  • Thích 0
Trả lời #17 vào: 06-04-2011 11:09:27
NamViet đã viết:
Trích dẫn

.....Bạn phonui_dalat là thành viên dễ thương của diễn đàn, nhiều người đã biết mặt và sẵn sàng đứng ra bảo lãnh cho phonui_dalat ( phải không 2 anh em Thông - Thái ? )

Mong tổ điều phối sớm đồng ý.

Thân ái !

Dạ em chịu trách nhiệm bảo lãnh về phonui_dalat, do bạn không sống tại thành phố nên có lẽ các thành viên DD mình cũng không biết mặt bạn nhiều,hj. Còn về vấn đề số tiền CM tháng 2 và 3 mong anh Namviet xác nhận lại xem bên phía bưu điện có trục trặc gì không?
Thân!

 


Ngủ rồi NamViet

Trả lời #16 vào: 06-04-2011 11:01:02
Nhóm NamViet - người xác minh và theo dõi trường hợp này, cũng như thay mặt anh BiBong là người giúp đỡ ông Ba - đồng ý với đề xuất để bạn phonui_dalat là người trung chuyển cho ông Ba từ tháng 4/2011.

Bạn phonui_dalat là thành viên dễ thương của diễn đàn, nhiều người đã biết mặt và sẵn sàng đứng ra bảo lãnh cho phonui_dalat ( phải không 2 anh em Thông - Thái ? )

Mong tổ điều phối sớm đồng ý.

Thân ái !

 


Ngủ rồi phonui_dalat

Trả lời #15 vào: 06-04-2011 10:43:19
NamViet đã viết:
Trích dẫn


Bạn phonui_dalat ở gần nhà ông Ba, có số TK ngân hàng thì nhận trung chuyển dùm ông Ba luôn nhé, tiện bạn qua thăm hỏi thì gửi ông và cô tiền hàng tháng luôn.


BQT có thể chuyển tiền cho ông ba theo tk sau:
số tk:711A37710199
chủ tk: Nguyễn Thị Kim Cúc
Ngân hàng Công Thương Vietinbank, chi nhánh Bảo Lộc

Em sẽ nhận trung chuyển giúp ông và cô,hàng tháng sau khi nhận được tiền em sẽ xác nhận cho cả nhà biết.

 


Ngủ rồi phonui_dalat

Trả lời #14 vào: 05-04-2011 15:09:29
Vậy phiền NamViet đến bưu điện kiểm tra lại 2 phiếu chuyển tiền 2 tháng này vì ông Chánh có nói đến bưu điện nhận thì lại không có. Em sẽ nhận trung chuyển giúp ông Ba.

 


Ngủ rồi NamViet

Trả lời #13 vào: 05-04-2011 13:38:34
NamViet vẫn còn lưu 2 phiếu chuyển tiền bưu điện cho ông Tâm ngày 15.2 và 8.3. NamViet sẽ alo ông Tâm để giải quyết vụ này.

Thông thuờng sau khi chuyển thì nhóm alo ngay cho người trung chuyển để thông báo và sau đó vài hôm sẽ alo trực tiếp gia đình để kiểm tra xem người trung chuyển đã đưa lại chưa, riêng trường hợp này ông thì già lẫn, cô Phương thì lẩn thẩn, nói chuyện qua điện thoại không hiểu gì cả.

Bạn phonui_dalat ở gần nhà ông Ba, có số TK ngân hàng thì nhận trung chuyển dùm ông Ba luôn nhé, tiện bạn qua thăm hỏi thì gửi ông và cô tiền hàng tháng luôn. Phiền bạn cho xin số DĐ để tiện liên hệ sau này.

Thân ái !

 


Ngủ rồi vicuocsongnhanloai

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 205
  • Thích 0
Trả lời #12 vào: 05-04-2011 12:11:02
Mong thành viên theo dõi xem xét lại trường hợp này.Cầu mong bệnh tình của ông không chuyển biến theo chiều hướng xấu hơn.
Thân!

 


Ngủ rồi phonui_dalat

Trả lời #11 vào: 05-04-2011 09:57:25
Nghe tin ông bị bệnh, Hôm qua em có ghé thăm ông ba và cô Phương.Ông mới đi bệnh viện về được ít hôm.
   Nge hàng xóm nói, hôm Ông đổ bệnh đã được các con đưa đi nhập viện ở Bệnh viện 2 Lâm Đồng(BV Bảo Lộc), Ông ba ở trong viện đã đập phá, làm hư rất nhiều đồ dùng trong phòng bệnh nên bệnh viên đã cho chuyển về bệnh viện tâm thần Biên Hòa.
   Bây giờ ông đã bị đãng trí, ko còn tỉnh táo nữa, Ông cứ ngồi nói một mình mà cũng không hiểu ông nói gì. việc vệ sinh cá nhân cũng không còn chủ động được nữa.
    Em hỏi thăm cô Phương thì được biết Từ đầu năm đến giờ ộng và cô chỉ nhận được 500k (trong đó:200k tiền quà tết và 300k tiền cưu mang tháng 01). Không biết vì lý do gì mà khoản CMTX tháng 2 và tháng 3 chưa được chuyển đến cho ông và cô. Em cũng có hỏi thăm Ông Chánh Trương về việc nhận tiền CMTX và ông Chánh cho biết cũng chỉ nhận được tiền CMTX tháng 1.
    Hoàn cảnh của ông và cô bây giờ còn khó khăn hơn trước rất nhiều. Mong BQT dd xem xét lại trường hợp này và sớm có kế hoạch để giúp đỡ ông và cô

 


Ngủ rồi NamViet

Trả lời #10 vào: 05-01-2011 10:27:51
Chào cả nhà,

Người nhận trung chuyển cho gia đình ông Ba là ông chánh trương của giáo xứ Quảng Lâm

Mọi khoản giúp đỡ, xin gửi bưu điện tới địa chỉ sau :

Ông Vũ Văn Tâm
Địa chỉ : thôn 4 - xã Lộc Quảng - huyện Bảo Lâm - tỉnh Lâm Đồng
DĐ : 0978.067.512

Sau khi chuyển tiền, mong nhà hảo tâm viết vài chữ trong topic này để nhóm NamViet biết và thông báo cho ông chánh trước.

Thân ái !

 


Ngủ rồi vicuocsongnhanloai

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 205
  • Thích 0
Trả lời #9 vào: 04-01-2011 23:44:00
Nhóm Namviet sau khi đi xác minh đã thông tin cụ thể về trường hợp này. pquyen cho thể xem lại thông tin mà nhóm Namviet đã cung cấp.
Nhưng cũng đáng tiếc cho ông phần vì bệnh, phần vì tuổi già nên ông không còn sức khỏe để làm việc. cô Phương thì tâm thần. Có thể mọi nỗ lực của ông và cô cũng chỉ đủ ăn qua ngày. chưa kể những lúc ông và cô bị bệnh. rồi hàng tháng phải thuốc men, tái khám...

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #8 vào: 04-01-2011 22:20:30
Chào cả nhà.

Đọc bài xác minh của nhóm Namviet, tôi lấy làm tiếc cho gia đình của bác Ty. Bởi vì nếu gia đình có 3 sào (3.000m2) đất trồng cà phê, hoàn toàn có thể sinh sống được. Năng suất TB khoảng 1,4 tấn cà phê tươi (trái tươi)/sào, 3 sào thu hoạch được 4 tấn. Phơi khô, xay lấy hạt, (4-5kg tươi được 1kg nhân) được khoảng 900 - 1.000kg cà phê nhân. Hiện nay, giá cà phê nhân khoảng 34 - 37.000/kg. Ông có thể thu được khoảng hơn 30 triệu. Trừ chi phí sản xuất khoảng 25%, ít nhất ông còn khoảng 23 - 27tr/năm. Ngoài ra, chăn nuôi heo gà, cây trái quanh nhà cũng đủ ăn.

Giá mà ông có đủ sức khoẻ chăm sóc vườn cà phê. Tiếc rằng, ông không thể làm được. Ông có thể mướn người làm hay cho thuê đất nhỉ???

Bạn Bibong giúp CMTX 300k/tháng/12tháng, từ tháng 1/2011.

các bác Nhóm Namviet cho biết cách chuyển tiền như thế nào nhé!

Tổ KT-TK cập nhật nhé!

Thân.

 


Ngủ rồi BiBong

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 23
  • Thích 0
Trả lời #7 vào: 31-12-2010 21:50:16
BB xin giúp gia đình ông Ba 300 ngàn một tháng trong một năm, từ tháng 01/2011.

Thân chào !

 


Ngủ rồi NamViet

Trả lời #6 vào: 29-12-2010 22:17:48
Hôm nay, nhóm NamViet đã tới thăm gia đình ông Ba và cô Phương, thông tin cơ bản là giống những gì bạn phonui_dalat đã giới thiệu, ngoài ra nhóm xin bổ xung một số chi tiết sau :

- ngày 13.12, ông Ba có xuống Saigon khám ở bệnh viện Bình Dân, được chuẩn đoán là sỏi túi mật và nang hai thận, nhưng bác sĩ khuyên không nên mổ vì ông đã quá già, mổ rất nguy hiểm đến tính mạng, nên bác sĩ chỉ cho thuốc uống.
- cô Phương hàng tháng phải xuống nhà thương Biên Hòa để khám và lấy thuốc.
- hiện tại gia đình có 3 sào (công) đất trồng trà và cà phê, do không được tưới đầy đủ nên năng suất rất thấp, trà thì một năm chỉ hái được 3,4 tháng (mùa mưa), còn những tháng khác ông và cô không có sức tưới là trà không ra đọt. Cà phê thì chỉ được 3 tạ / năm, với thời giá hiện giờ tương đương 2 triệu.
- ông có 6 người con, ngoài cô Phương và một người con trai đã có gia đình riêng (1 vợ 3 con) ở gần đó cũng rất nghèo, còn 4 người kia không được ông nhắc tới, kể cả khi nhóm gặng hỏi ( nhất là ông không chịu nói số ĐT của người con đang ở Saigon). Chắc có chuyện tế nhị nên nhóm không đề cập tiếp.

Sau khi rời nhà ông Ba, nhóm có tới thăm nhà thờ của giáo xứ Quảng Lâm, được gặp quý cha và ông chánh trương. Quý cha và ông chánh biết rõ hoàn cảnh gia đình ông Ba và cám ơn hội từ thiện đã quan tâm tới ông và cô. Khi nhóm đề cập đến việc nhờ nhà thờ giúp trung chuyển dùm hội từ thiện vì ông Ba đã già lẫn còn cô Phương thì tâm thần thì quý cha rất sẵn sàng và đề nghị ông chánh trương giúp lo việc đó.

Nhóm NamViet đề nghị mức CMTX 500K / tháng giúp ông và cô đủ tiền sinh hoạt và đi khám bệnh định kỳ.
Số ĐT nhà ông Ba để cả nhà alo thăm hỏi cho ông và cô vui : 063.398.1097

Thân ái !

 


Ngủ rồi NamViet

Trả lời #5 vào: 26-12-2010 23:16:48
Theo kế hoạch ban đầu thì ngày thứ Bẩy nhóm NamViet đi Trà Vinh xác minh 3 trường hợp và về Saigon trong đêm để qua sáng Chủ Nhật đi Bảo Lộc thăm ông Ba. Nhưng cuối cùng bể sô vì 3 gia đình ở Trà Vinh hoặc ở tận trong sóc Khmer rất xa lộ chính tìm nhà rất cực hoặc ở ngoài cù lao phải lệ thuộc đò ngang nên mãi đến trưa nay nhóm mới xác minh xong và về đến Saigon lúc 7h tối.

Nhóm NamViet sẽ cố gắng lên Bảo Lộc sớm trong đầu tuần sau vừa thăm ông Ba vừa dự lễ hội văn hóa trà Bảo Lộc lần 3.

Thân ái