Tác giả Chủ đề: Hòa Hưng, Cái Bè - Trần Văn Liến  (Đã xem 48594 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi penguin

Trả lời #116 vào: 24-11-2011 13:46:28
Quỹ đã chuyển bổ sung 1.000.000VND tiền CMTX tháng 10+11 cho anh Liến vào tài khoản Trần Văn Phong.
Thân.

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #115 vào: 16-11-2011 22:40:26
Như bác xelan đã cho biết, gia cảnh của anh Liến vẫn còn rất khốn khổ.

Vậy chúng ta sẽ tiếp tục CMTX gia đình anh thêm 6 tháng nữa từ 10/2011 với mức 500.000/tháng.

Vậy pen chuyển tiền hàng tháng cho gia đình anh theo số tk của em anh Liến:

Tên TK : Trần Văn Phong (em trai)
Số TK : 0106-733-825
NH Đông Á, PGD An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang
DĐ : 0166.911.1941

Tổ KT-TK cập nhật.

Thân.

 


Ngủ rồi Xelan90

Trả lời #114 vào: 04-11-2011 11:08:54
Chào cả nhà!
Thời gian qua Xl90 vẫn ĐT hỏi thăm TH này. Nhận thấy gđ này vẫn còn nhiều khó khăn. Hai em trai của anh Liến: người thì gù, người thì ốm yếu. Cả hai đi làm thuê bữa có bữa không, nếu ở nhà thì thay phiên phụ với bà mẹ chăm sóc anh Liến, anh Liến thì sk rất kém, bữa ăn được bữa không. Về CMTX, tháng 10 vừa qua quỹ NTCM đã ngưng, nhưng Phong em của anh Liến báo cáo vẫn còn nhận được 500k cm từ nhóm NamViet-KevinHieu. Mong TĐP & tổ theo dõi cho ý kiến
Thân mến!

 


Ngủ rồi Xelan90

Trả lời #113 vào: 13-10-2011 10:34:26
pquyen đã viết:
Trích dẫn


CMTX: Trước mắt có nhóm Namviet giúp 500k/tháng/6tháng. Chúng ta trích quĩ 500k/tháng/6tháng. Vậy đủ 1tr/tháng/6 tháng, từ tháng 4/2011.


penguin đã viết:
Trích dẫn

Đến hết tháng 9 vừa rồi, quỹ đã hoàn thành việc chuyển tiền CMTX hàng tháng cho anh Liến trong 6 tháng như bác Pquyen đã điều phối. Bác Pquyen và Tổ Điều phối vui lòng cho ý kiến về việc trích quỹ để CMTX cho anh Liến từ tháng 10 này để quỹ thực hiện tiếp.
Cảm ơn các bác!

Mạn phép kéo bài viết này lên để TĐP & tổ theo dõi cho ý kiến

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #112 vào: 09-10-2011 22:29:26
pquyen đã viết:
Trích dẫn


CMTX: Trước mắt có nhóm Namviet giúp 500k/tháng/6tháng. Chúng ta trích quĩ 500k/tháng/6tháng. Vậy đủ 1tr/tháng/6 tháng, từ tháng 4/2011.


Đến hết tháng 9 vừa rồi, quỹ đã hoàn thành việc chuyển tiền CMTX hàng tháng cho anh Liến trong 6 tháng như bác Pquyen đã điều phối. Bác Pquyen và Tổ Điều phối vui lòng cho ý kiến về việc trích quỹ để CMTX cho anh Liến từ tháng 10 này để quỹ thực hiện tiếp.
Cảm ơn các bác!

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #111 vào: 11-09-2011 11:39:04
start2404 xin post hình khung giường do anh XLPL tặng chú Liến.




Chúc chú Liến nhiều sức khỏe.
Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi hhbee_2510

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 228
  • Thích 0
Trả lời #110 vào: 06-09-2011 20:57:54
Chào cả nhà,
Sẵn chuyến ghé thăm nhà chú Lâm, nhóm ghé thăm gđ chú Liến.
Sức khỏe chú vẫn ổn.
Chiếc giường sắt có bánh xe lần trước pác xulanhphanlan có gửi đến chú nay đã hoàn thành, rất tiện lợi cho việc di chuyển chú ra vào
Gđ có gửi lời cảm ơn đến diễn đàn
Vài lời gửi đến cả nhà
Thân

@chị quyen_omon: post hình lên giùm e nhá!

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #109 vào: 31-08-2011 23:24:49
Chào cả nhà,
Thứ năm vừa rồi (18/08/2011) anh XLPL cùng các TV ở Miền Tây gồm chị quyen_omon, tuankiet_ct và start2404 có đi Tiền Giang. Nhân dịp đó nhóm cũng ghé thăm chú Liến. Nhưng do một số việc cá nhân nên giờ start2404 mới post bài lên DD được mong cả nhà thông cảm.
Hôm nhóm ghé thăm thì, bà không có nhà do đã đến BV lấy thuốc cho chú uống. Nhóm cũng được biết chú Liến vừa mới nằm viện ở Mĩ Tho về được mấy hôm.
Những vết loét trên người chú đã khô lại nhưng nhìn chú ốm hơn khi nhóm ghé thăm đợt rồi, nhóm thấy buồn sao. Được biết chú Liến chỉ nằm một chỗ, không được ai di chuyển đây đó do mẹ chú đã khso lớn tuổi. Nên anh XLPL đã nhờ tiệm cửa sắt làm một khung giường bằng sắt có lắp bánh xe đẩy để thay thế chiếc giường hiện tại của chú. Và để mẹ chú Liến hằng ngày đẩy giường ra phía hiên nhà để sưởi nắng và ngắm cảnh xung quanh. Mong sao chú thấy vui và khỏe hơn.
Đến nay cũng đã hơn một tuần rồi không biết chiếc giường của chú làm xong chưa nhỉ? Chú dung.caibe ơi. Không biết chú có thể ghé xem chiếc giường tụi con đặt làm cho chú Liến xong chưa được không? Nhân tiện đó tụi con nhờ chú chụp giùm mấy tấm ảnh ncuar chú Liến với chiếc giường mới khi ra ngoài hiên nhà được không? Con hơi tham nên đòi hỏi nhiều mong chú thông cảm nha. Cám ơn chú nhiều.


P/S: Nhờ các bạn đi cùng bổ sung những thông tin còn thiếu và đính chính giùm mình nếu có thông tin sai sót nha.
Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi Xelan90

Trả lời #108 vào: 27-04-2011 09:43:15
Chào cả nhà & NamViet!
Phong em anh Liến vừa xác nhận đã rút được 500k th4 này của NV giúp rồi. GĐ anh Liến cũng gửi lời cảm ơn đến MTQ NamViet & cả nhà
Thân mến!

 


Ngủ rồi NamViet

Trả lời #107 vào: 26-04-2011 15:01:58
Chào anh Xelan90 và cả nhà,

Sáng nay NamViet đã chuyển 500K tiền CMTX tháng 4 cho anh Phong, phiền anh Xelan báo cho gia đình biết và xác nhận khi họ nhận đủ tiền.  

Từ tháng 5, nhóm sẽ chuyển tiền vào khoảng ngày 10 hàng tháng cùng các trường hợp khác.

Tên TK : Trần Văn Phong (em trai)
Số TK : 0106-733-825
NH Đông Á, PGD An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang
DĐ : 0166.911.1941
Người theo dõi : Xelan90

Thân ái !

 


Ngủ rồi Xelan90

Trả lời #106 vào: 25-04-2011 11:42:25
Chào cả nhà!
Đây là TK của em trai anh Liến:
CTK: TRẦN VĂN PHONG (ĐT:01669111941)
STK: 0106733825
Đông Á Bank, CN An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang

Thân mến!

 


Ngủ rồi NamViet

Trả lời #105 vào: 25-04-2011 10:30:04
Chào cả nhà,

Trường hợp này vẫn chưa có số TK nên nhóm NamViet chưa thể chuyển tiền CMTX tháng 4 cho họ được.

Mong bác Xelan90 giúp dùm vụ này, nếu họ không thể mở TK được thì cho họ tên và địa chỉ (đầy đủ) của một người trong gia đình có CMND để nhóm chuyển qua đường bưu điện cũng được.

Mà cũng lạ, đằng nào hàng tháng chị Trâm cũng phải đi rút tiền CMTX của chỉ, đồng thời chỉ rút thêm phần của anh Liến và alo người nhà ảnh qua nhận, đâu có phức tạp khó khăn gì mà chỉ từ chối nhỉ ?

Thân ái !

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #104 vào: 16-04-2011 08:55:16
Chào cả nhà ! Trong chuyến đi điều trị loét và phục hồi chức năng tai BV ĐK tỉnh Tiền giang lần vừa rồi tuy được xác định lại rằng không thể giúp Liến phục hồi vì các khớp đã bị dính cứng từ rất lâu rồi nhưng tinh thần của Liến cũng thoải mái và các vết loét đã giảm hơn .
Trò chuyện cùng với nhóm nhiều lần Liến và Mẹ của Liến gửi lời cảm ơn và chúc sức khoẻ các thành viên của diển đàn NTCM chúng ta .
Vài tấm hình xin gửi tới cả nhà :
Start2404 trao tiền CMTX tháng 5-2011 và tiền của Ngochanh gửi Liến
Trò chuyện và chờ đợi nệm tới
Trao nệm và gối

Xin cảm ơn Xelan90 đã liên hệ chu đáo việc mua nệm cho Liến .
Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #103 vào: 13-04-2011 22:19:01
Vào thứ ba tuần (12/04/2011) này nhóm gồm chú banbe6x, chú Dung.caibe, chị Quyen_omon, vovanqui1992, cùng bạn TNV tại QC 2000 đồng Cần Thơ đã đến thăm TH của chú Liến.
Nhóm đã liên hệ để mua cho chú một chiếc niệm cao su Vạn Thành (5x100x200 cm) giá 4,080,000 đồng (được khuyến mãi hai chiếc gối) và chi phí chuyên chở từ đại lý đến nhà chú Lâm là 20,000 đồng. Tổng cộng là 4,100,000 đồng.
Ngoài ra start2404 còn đại diện nhóm đi thăm trao số tiền CMTX 500,000 đồng và một phần quà của thành viên ngochanh đến chú.
Chúc chú có nhiều sức khỏe.
@banbe6x: Chú 6 đăng hình dùm tụi con nhé. Cám ơn chú nhiều lắm  (:)).
Thân.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #102 vào: 11-04-2011 03:59:42
Quỹ đã chuyển 4.500.000VND vào tài khoản anh 6x. Nhờ anh xác nhận lại. Cảm ơn anh!