Người Tôi Cưu Mang

CHIA SẺ YÊU THƯƠNG => Hoàn cảnh chờ xác minh => Tác giả chủ đề:: thuvangmaydo vào 01-03-2012 11:09:13

Tiêu đề: Bắc Giang - Chị Phương - Bại liệt
Gửi bởi: thuvangmaydo vào 01-03-2012 11:09:13
Qua quen biết trên. dd mình biết một hoàn cảnh rất khó khăn mong được diễn đan mình gian tay cứu giúp
Đó là hoàn cảnh đăc biệt của chị Phương ở Bắc giang.
Nhà chị ở Bố Hạ Tỉnh Bắc Giang
------------------------------------------------------------
Chị bị liệt tứ chi, không đi lại được mọi sinh hoạt gói gọn bên chiếc giường củ kỉ,thỉnh thoảng nhờ đứa cháu đưa ra ngoài tắm nắng.Hiện chị sinh sống một mình trong căn nhà củ do bố mẹ để lại. Nhà em trai kề bên
Nhưng củng không giúp được gì nhìu vì hoàn cảnh người em củng túng khó
Chị sống bằng lương trợ cấp của nhà nước, Mức trợ cấp khá bèo bọt ( 190.000đ). số tiền đó người em trai nhận để lo cho chị 2 bửa cơm. Nhìn Chị mà trong lòng tôi ray rức mãi.
Chị sống như thế nào với số tiền ít ỏi đó
Hôm tôi ghé thăm chị, đúng lúc bửa cơm trưa. Một bửa cơm đạm bạc không thể đạm bạc hơn.
qua tâm sự tôi biêt thêm nhìu về hoàn cảnh của chị
thời con gái chị củng khá xinh xắn. một căn bệnh lạ đả lấy đi của chị mọi thứ. hơn 30 năm nổi đâu còn mãi....
đả ngoài 50 tuổi mà chị không được một ngày thảnh thơi. nổi đâu thể xác chưa vơi lại thêm nổi đau tâm hồn vì sự ghẻ lạnh của chính người em ruột. niềm an ủi duy nhất của chị có lẻ là đứa cháu... nhưng năm nay bé chuẩn bị thi cấp 3 rồi không còn thời gian giúp chị
Chị rât muốn vào một trung tâm nào đó, để giảm sức năng lên đôi vai của đứa cháu, để bé có thời gian học hành và củng tránh xa cái nhìn ghẻ lạnh của đứa em bạc tình. Tôi viết bài này không mong gì, chỉ mong diễn đàn ta giúp chị được toại nguyện khi tuổi già.
       Thân ái
 Đây là số điện thoại của Chị 0925204458