Tác giả Chủ đề: Huế (A Lưới) - Ba anh em Nguyễn Văn Trung khó khăn, không có mẹ  (Đã xem 1901 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Tran Ha

  • Chia niềm vui😊
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.271
  • Thanked: 3847 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Chào cả nhà NTCM cùng quý mạnh thường quân!
Qua trao đổi thông tin thì hoàn cảnh em Nguyễn Văn Trung chính là cháu của bà Cả Crung mà nhóm đã giới thiệu và cưu mang.
Nên nhóm không làm tiếp cưu mang đến em Trung nữa. Vì cháu đang cùng ở với bà, bố và các em.
Rất cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dỏi. Và phần cưu mang đã được trao đến gia đình em lần thứ 1,  T12/2020.
https://nguoitoicuumang.com/index.php?topic=89933.0
Trân trọng
« Sửa lần cuối: 08-01-2021 17:08:09 gửi bởi Tran Ha »

 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Mong thông tin xác minh của Nhóm NTCM Huế!

Thân mến,

ThaiDzuy

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi Wendy Duong

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 667
  • Thanked: 1713 times
  • Thích 1
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Sáng mai 8 h 30ngày 28/12/2020 nhóm Huế đi xác minh hoàn cảnh gia đình em Trung! Trân trọng!
« Sửa lần cuối: 30-12-2020 08:37:22 gửi bởi ThaiDzuy »

☘️
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Kiều Xuân Trường Trường


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Nhờ các bạn khu vực Huế ghé thăm xác minh và có hướng giúp đỡ cho các  cháu ạ.

Xin cảm ơn.

Thân.
« Sửa lần cuối: 30-12-2020 08:36:51 gửi bởi ThaiDzuy »

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: VânKiêuSa, maitramtg


Ngủ rồi Dai Duong Xanh

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 1
  • Thanked: 5 times
  • Thích 0
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Em xin giới thiệu trường hợp:
Trong cái rét cắt da cắt thịt này các bạn bè thầy cô ai cũng có áo ấm mà e ấy đi học chỉ có mong manh 1 chiếc áo sơ mi tay cánh nhìn rất xót xa, nhà e có 5 người sống tại Thôn Ca Cú 1 xã Hồng Vân: 3 anh e (hai anh em là Nguyễn Văn Trung và Nguyễn Thị Thơm đang học lớp 6 /4 trường THCS &THPT Hồng Vân,  người em út học lớp 4 trường Tiểu học Hồng Vân) sống cùng bố và bà nội, không có mẹ, bà nội già yếu, bố thì thần kinh không đc bình thường không làm đc việc gì, hoàn cảnh gia đình hộ nghèo rất khó khăn. 3 anh em đi học cách nhà hơn 5 cây số mà không có xe đạp toàn phải đi bộ, đến trường thì chân tay áo quần ướt át, lấm lem nhìn rất là thương ạ. Áo quần không đủ ấm, cơm không đủ ăn, xe đến trường của 3 anh em cũng không có luôn vậy mà các em ấy vẫn đến trường rất đều đặn. Em mong sự giúp đỡ của quý mạnh thường quân và gia đình NTCM. Em xin chân thành cảm ơn!
« Sửa lần cuối: 30-12-2020 08:36:37 gửi bởi ThaiDzuy »

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, DucTai, maitramtg, Tran Ha