Tác giả Chủ đề: Đăk Nông (Krông Nô) - Bé Trà My - Bại não  (Đã xem 50952 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #140 vào: 09-07-2017 18:53:52
Hoàn cảnh bé Võ Nguyễn Trà My ở thôn Nam Thạnh, Xã Nam Đà, huyện Krông Nô, Tỉnh Đăk Nông, khi sinh ra em bị bại não.

   Khi hai bà cháu ra Bệnh viện châm cứu Trung ương điều trị đã được các thành viên Diễn đàn thường xuyên thăm hỏi và CMKTX với tổng số tiền là 11.095.000 giúp bé điều trị bệnh tật sau đó chuyển sang Bệnh viện Phục hồi Chức năng Hà Nội.

   Hiện nay, hai bà cháu đã về quê sinh sống. Từ năm 2013 đến nay, Diễn đàn vẫn chưa có thông tin về bé Trà My.

   Trước đây hoàn cảnh này nằm trong mục Người được giúp đỡ khu vực Hà Nội. Nay TG đổi tên chủ đề và chuyển về khu vực Tây Nguyên để Diễn đàn tiện quản lý và theo dõi./. Thân

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #139 vào: 24-10-2013 11:05:21
Vì bé Sơn cần gấp để chi phí, nên BQT đồng ý chuyển số tiền 1.500.000 của 2 bạn Le Thi Anh & Huyenkawaj giúp TH này sang giúp bé Sơn.

Thân.

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #138 vào: 20-10-2013 23:24:19
Hai bạn Ms. Le Thi Anh & Huyenkawaj vẫn chưa có ý kiến điều chuyển hai bạn ủng hộ bé Traf Ma sang TH bé Ngọc Sơn _ Hà Nội. Nếu cuối tháng 10 hai bạn chưa ý kiến, tổ ĐP xét duyệt giùm.

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #137 vào: 03-10-2013 21:33:13
Xin chào cả nhà!

   Ngay từ những bài đầu tiên của Topic này, chúng ta đã xác định giúp hc này ở khía cạnh: chữa bệnh cho bé. Vì vậy chỉ những khi bé ra HN chữa bệnh thì DD mới cử người theo dõi và DD giúp đỡ tiền cho 2 bà cháu. Nếu chỉ để nuôi cháu thì gia đình vẫn có thể khắc phục được; nên chưa khi nào chúng ta chuyển tiền về quê cho bà cháu nhận.

  Như bài viết rất kỹ của HBL lần trước, Bsy cũng như HBL có góp ý với bà cháu nên dừng việc châm cứu chữa bệnh cho cháu vì quá ít hy vọng. Hai bà cháu đã quay về quê.Tiền của các bạn giúp bà cháu đã đủ, HBL đã nhận 6.000.000d từ Pen.

 Như Trangvitgioi viết: hiện này còn khoản 1.500.000d của 2 bạn gửi giúp bà. HBL rất mong các bạn đồng ý chuyển sang giúp các bé cần chữa bệnh khác; những bé mà nếu được chữa kịp thời thì khả năng phục hồi rất cao. HBL đề xuất chuyển sang giúp hc sau:     
Hà Nội - Bé Ngọc Sơn - Bỏng nặng - Viện Bỏng QG   http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=22&id=63953

  HBL rất mong các bạn đọc bài và chia sẻ cùng gd bé Sơn.

Thân!

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #136 vào: 14-09-2013 12:37:09
Quỹ nhận được 1.000.000đ của Ms. Le Thi Anh và 500.000đ của Huyenkawaj. Nhờ chị Haybanglong liên hệ với bà giúp cách chuyển tiền cho hai bà cháu. Cảm ơn chị.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #135 vào: 22-08-2013 09:14:24
huyenkawaj đã viết:
Trích dẫn
... E đăng kí Cưu Mang thường xuyên mỗi tháng 200k (cho đến cuối năm nay) giúp cháu bé. ...


huyenkawaj đã viết:
Trích dẫn
Tuan trc, E đã nho ng chuyển 500k vào tài khoản trần thái sơn rồi. Mong a chị gửi giúp tới bà cháu bé.


@huyenkawaj: Khoản tiền em chuyển vào quỹ là CMKTX hay CMTX bé Trà My như đã đăng ký vậy em ?

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


huyenthanh

  • bạn
Trả lời #134 vào: 20-08-2013 22:06:44
Tuan trc, E đã nho ng chuyển 500k vào tài khoản trần thái sơn rồi. Mong a chị gửi giúp tới bà cháu bé.

 


huyenthanh

  • bạn
Trả lời #133 vào: 20-08-2013 22:01:29
:(

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #132 vào: 10-08-2013 10:09:29
Chào cả nhà!

Cảm ơn Haybanglong đã thường động viên giúp đỡ bà cháu Trà My trong thời gian qua.
Thực trang bệnh tình của cháu vượt quá khả năng điều trị của y học hiện nay rồi. Mong rằng bà cháu Trà My về quê kiên trì tập các bài tập vật lý trị liệu để giữ cho sức khỏe của Trà My ổn định.

Pen chuyển 2,000,000đ tới chị Haybanglong dùm nhé.

Cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #131 vào: 07-08-2013 21:18:33
Chào cả nhà!

   Sau 1 tháng 5 ngày ở Viện châm cứu thì hôm qua 2 bà cháu đã xuất viện; HBL đã đưa thêm 1.000.000d để bà thanh toán viện phí ( chi hết 1.097.00dd ); còn tiền đặt cược lúc nhập viện là 500.000d thì để bà mua vé ô tô vào Đà Nẵng. Bác sỹ kê đơn thuốc cho bé về nhà uống, HBL đã mua cho bà hết 1.009.000d.




Như vậy Tổng chi phí cho cả đợt điều trị là 6.000.000d, HBL đang ứng chi khoản tiền này,


  Sau đợt 2 bà cháu cùng ốm, cháu sốt thì kèm lên cơn động kinh chừng 10 ngày nên cũng không châm cứu được, bác sỹ điều trị trực tiếp đã khuyên bà cháu nên đưa cháu quay về quê.


HBL cứ tưởng là do hết tiêu chuẩn BHYT nên tìm mọi cách, mọi phương án để cố gắng giảm CP khi cháu điều trị ở đây với hy vọng sử dụng tiền của các bạn cho được thời gian chữa bệnh dài hơn ( chẳng hạn như đã nhờ được gd cho bà ở nhờ, tự nấu ăn lấy để bà chữa ngoại trú ).

Để hiểu kỹ hơn bệnh tình của cháu, sáng nay HBL đã đến Viện để trao đổi trực tiếp với bác sỹ Thủy ( người chữa cho cháu đợt đầu tiên, khi cháu hơn 3 tuổi ), được biết: Cháu bị bại não tương đối nặng lại kèm bệnh động kinh nên là 1 ca khó chữa, khó tiến triển. Trước dây, do bà cháu đưa cháu đi chữa lúc còn nhỏ và đi liên tục trong 2 năm được khoảng gần 10 đợt nên khả năng tiến triển còn hơi rõ nét ( mà kết quả rõ nét nhất chính là đợt DD chúng ta cùng bên Cha mẹ nhân ái giúp hồi năm 2011. Chính vì vậy HBL nhiều hy vọng lắm). Nhưng bây giờ cháu đã sang 7 tuổi ( không còn ở giai đoạn tốt nhất cho chữa bệnh )mà trí tuệ rất kém nên BS tiên lượng khó mà tiến triển nhiều được cho dù có chữa kiên trì nhiều đợt nữa ( chưa kể kinh tế của bà cũng không thể đeo đuổi nhiều năm nữa; ai giúp thì cũng có giai đoạn mà thôi).

Trước khi gặp BS thì HBL cũng đã tìm hiểu về căn bệnh này trên mạng, tìm hiểu ở vài hc có con bị bại não nên khi BS nói vậy thì HBL đã quyết định tâm sự, phân tích và động viên bà nhìn thẳng vào sự thật để chấp nhận, không kiên trì theo đuổi nữa; bà cứ tự xoa bóp để giúp cháu đỡ cứng xương khớp và cho cháu uống thuốc chữa động kinh cả đời để cháu không bị co giật đau đớn. HBL nhìn thấy cháu ngồi ăn cơm bà nhá, tay cũng biết đòi cầm vật này vật kia, nằm xuống ngồi lên  xoay chuyển mình được mà thấy mừng cho cháu ( so với lần đầu nhìn thấy) nên rất buồn và vẫn có phần nuối tiếc khi phải phân tích cho bà điều đó, những người cùng phòng họ cũng ủng hộ lời góp ý của mình ( tất cả các bé HBL thấy trong Viện đều bệnh nhẹ hơn bé Trà My và đều dưới 6 tuổi ). Bà cháu đành chấp nhận số phận vậy! Lúc chào 2 bà cháu, cứ nghĩ rằng khó mà gặp lại cháu lần nữa mà thấy buồn nhớ ...

   Tối nay bà đã lên ô tô để vào Đà Nẵng. Chúc 2 bà cháu luôn được bình an.

  HBL viết hơi dài, cả nhà thông cảm nhé!

   Thân!

 


Ngủ rồi be-buti

Trả lời #130 vào: 01-08-2013 09:18:14
banbe6x đã viết:
Trích dẫn
haybanglong đã viết:
Trích dẫn
... HBL đã đưa cho bà cháu tổng cộng là 4.000.000d ( 3 lần đưa )...

Pen xuất quỹ chuyển trả Haybanglong 4,000,000đ đã ứng trước cho bà cháu bé Trà My dùm.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà đặc biệc là Haybanglong và Gaumevidai đã thường xuyên chăm lo cho bà cháu Trà My.

Thân.

Mình đã chuyển 2000k ủng hộ bé Trà My , mình xin kiến nghị Ban điều hành và thủ quỹ nên cập nhật tình hình nhận và chuyển tiền từ thiện kịp thời hơn. Xin cảm ơn nhiều.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #129 vào: 01-08-2013 08:47:24
haybanglong đã viết:
Trích dẫn
... HBL đã đưa cho bà cháu tổng cộng là 4.000.000d ( 3 lần đưa )...

Pen xuất quỹ chuyển trả Haybanglong 4,000,000đ đã ứng trước cho bà cháu bé Trà My dùm.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà đặc biệc là Haybanglong và Gaumevidai đã thường xuyên chăm lo cho bà cháu Trà My.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #128 vào: 30-07-2013 19:00:24
be-buti đã viết:
Trích dẫn
Vậy mình  chuyển tiền thế nào đây và chuyển cho ai

Hi be-buti,

Quỹ DD đang giữ khoản ủng hộ bà cháu Trà My, bạn chuyển tiền cho thủ quỹ nhé, ghi rõ nội dung ủng hộ:
- Số tài khoản: 0021002259202.
- Tên tài khoản: Trần Thái Sơn.
- Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - CN Hà Nội (Vietcombank Hà Nội).

 


Ngủ rồi be-buti

Trả lời #127 vào: 30-07-2013 16:17:05
Vậy mình  chuyển tiền thế nào đây và chuyển cho ai

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #126 vào: 30-07-2013 14:30:59
Chào cả nhà!

   Như bài viết trước HBL đã thông tin, ngày 02/7 cháu nhập viện theo chế độ chưa có BHYT, nhưng Viện phó đã miễn tiền giường và tiền châm cứu; bà cháu chỉ lo tiền thuốc để thủy châm.

   Sau hơn 01 tuần nằm theo chế độ như trên thì gđ đã gửi BHYT theo chế độ hộ nghèo cho cháu. Bà cháu lại phải làm thủ tục xuất viện. Sau đó lại nhập viện trở lại theo chế độ có BHYT, lần này BV không miễn giảm tiền giường nên sẽ phải trả 30.000đ/giường/ngày cho bà cháu.

   HBL và chị Gaumevidai vẫn mang cơm sáng, nước uống và đồ dùng cho 2 bà cháu; nhưng 2 chị em đều không có khả năng chụp ảnh và đưa lên DD nên HBL chậm viết bài,cả nhà thông cảm để HBL gửi ảnh sau nhé.

   Dạo này Viện châm cứu rất đông bệnh nhân, thường 01 phòng 4 giường thì phải 6 cháu nằm; mấy hôm đầu cháu cũng nằm chung giường nhưng sau đó mọi người ưu tiên cho 2 bà cháu 01 giường. Nói chung bà cũng hay được người nhà bệnh nhân thông cảm và giúp đỡ việc này việc kia. Cháu nằm viện được 03 tuần thì 2 bà cháu lại ốm, bà cảm và viêm họng, sau đó cháu lại sốt.Hôm chủ nhật vừa rồi cháu sốt cao quá mà bà không tìm được bác sỹ trong khoa nên đã vội đưa cháu ra phòng khám ngoài viện để khám và truyền nước, cháu hạ sốt mới quay về. HBL đã đưa cho bà cháu tổng cộng là 4.000.000d ( 3 lần đưa ) và bà đã chi tiêu như sau:

   + Đặt cọc nhập viện:  500.000đ
   + Đặt cọc mượn đồ dùng:  100.000đ
   + Mua sữa bột ( HBL mua hộ ): 180.000đ
   + Thuốc chữa động kinh và 3 ống thuốc để thủy châm ( khi chưa có BHYT)  : 260.000đ
   + Mua bỉm cho bé ( 2 lần ):  330.000đ
   + Tiền khám bệnh và truyền nước khi cháu sốt: 300.000đ
   + Tiền mua thuốc chữa viêm phổi ( BS Hiền kê đơn ): 150.000đ
   + Tiền mua thuốc cho bà cháu bị viêm họng    : 100.000đ
   +  Tiền ăn, mua hoa quả cho cháu ... trong 28 ngày: 1.080.000đ

  Như vậy đến tối hôm qua bà còn 1.000.000đ.

   Mới nằm viện chưa đầy tháng, lại còn bị sốt nên HBL chưa thấy được mức tiến bộ của cháu.

  Thân!