Tác giả Chủ đề: Diễn Yên, Diễn Châu - Chị Hoa - Bệnh tim nuôi 2 con bại não  (Đã xem 18885 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi phong_1992_qn

Dạ! Em vừa chuyển vào TK trên 500k tiền CMTX tháng 11/2012 rồi ạ!

Lan toả lòng nhân ái!
 


Ngủ rồi Chich Le

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 43
  • Thích 0
Số tài khoản dì Hoa đây Phong nhé:
Phạm Thị Hoa
3605205120718
Ngân Hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

 


Ngủ rồi Chich Le

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 43
  • Thích 0
Chị xin lỗi Phong. Vì dì Hoa đọc cho chị số kia nên chị tưởng đó là stk mà không biết đó là mã thẻ.
Chị đang chờ dì Hoa lên ngân hàng xin lại số tài khoản, chị sẽ gắng gửi lại stk sớm cho em.
Cảm ơn em nhiều!

 


Ngủ rồi phong_1992_qn

Sáng ni đi chuyển tiền mới thấy số TK trên bị sai rồi ạ!  Bình thường có 13 chữa số. Chich Le cho em xin lại số TK !

Lan toả lòng nhân ái!
 


Ngủ rồi phong_1992_qn

Dạ, thưa chị!
 Em vẫn chuyển tiền vào ngân hàng này bình thường ạ! không có vấn đề gì đâu.

Thân!

Lan toả lòng nhân ái!
 


TnK_4ever

  • bạn
Cảm ơn ChichLe đã cập nhật TK của Chị Hoa. Nhưng TnK không biết ngân hàng đó có tiện cho việc chuyển tiền hay không.
Phong_1992 sẽ giúp chị cho HC này nên có gì Phong sẽ cho biết.

@Phong: Em cho Chich Le biết TK ngân hàng đó có được không hay phải mở cái khác nhe Phong. Cảm ơn Phong.

 


Ngủ rồi Chich Le

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 43
  • Thích 0
Số tài khoản của dì Phạm Thị Hoa là:
9704050663882442
Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
Cảm ơn Chị TnK_4ever nhiều ạ!

 


Ngủ rồi Chich Le

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 43
  • Thích 0
Chị TnK_4ever ạ!
Em hỏi Dì Hoa, dì ấy nói sau bài báo đó, dì nhận được sự giúp đỡ một lần từ một công ty(hay Ngân hàng gì đó Dì ấy không nhớ nữa) vào tháng 5/2012 là 5triệu đồng và 2 tạ gạo.
Đồng thời có một số em học sinh, sinh viên bớt tiền ăn sáng gửi giúp Dì mỗi người 100 000đ- 200 000đ. Chỉ có như vậy thôi ạ.

Với lại dì Hoa bảo ở gần chỗ dì Hoa ở không có chi nhánh ngân hàng Vietcombank, trong khi dì Hoa lại được người em mở cho một tài khoản ở Ngân Hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn rồi(mở dịp nhận tiền giúp đỡ của các cá nhân kể trên).
Nên Chị TnK_4ever cho Chich Le hỏi tài khoản đó có tiện cho việc Chị chuyển tiền không ạ? Nếu không Chich Le sẽ liên hệ lại ạ!
Cảm ơn chị nhiều!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
TnK_4ever đã viết:
Trích dẫn
...
TnK xin được đăng ký CMTX cho HC này bắt đầu từ tháng 11, 2012. Mong BQT duyệt và TĐP cho ý kiến.

Ngoài ra, TnK xin CMKTX cho cô Hoa 2 triệu VNĐ.
...


TnK_4ever đăng ký CMTX gia đình chị Hoa 500,000đ/tháng bắt đầu từ tháng 11/2012.
Ngoài ra TnK_4ever cũng đăng ký CMKTX gia đình chị Hoa 2,000,000đ.

Nhờ Sunny_night và Chich Le hướng dẫn chị Hoa mở TK cá nhân tại ngân hàng để tiện việc chuyển tiền.
Mặt khác cũng nhờ các bạn tìm hiểu giúp về tình hình ủng hộ cho gia đình chị Hoa của cộng đồng vì trang báo http://http://vnexpress.net có sức lan tỏa rất lớn.

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.
Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


TnK_4ever

  • bạn
Chào cả nhà,

Cảm ơn Chích Lê đã đi XM HC này.

TnK xin được đăng ký CMTX cho HC này bắt đầu từ tháng 11, 2012. Mong BQT duyệt và TĐP cho ý kiến.

Ngoài ra, TnK xin CMKTX cho cô Hoa 2 triệu VNĐ.

Nếu như tất cả mọi người đồng ý, mong Chích Lê cho biết cách chuyển tiền hiệu quả nhất cho cô Hoa.

Thanks all.

 


Ngủ rồi Chich Le

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 43
  • Thích 0
Theo bài viết “Mẹ bệnh tim nuôi hai con bại não, thiểu năng” đăng trên Diễn đàn ngày 11/10/2012, Chủ nhật vừa qua (14/10/2012) Chich Le đã đến thăm nhà cô Phạm Thị Hoa, tại xóm 12, xã Diễn Yên, Huyện Diễn Châu, Nghệ An. Khi đến nơi thì chỉ gặp bé Hường, con út cô Hoa, nhưng bé ngại gặp người lạ nên không hỏi được thông tin gì. Khi hỏi thăm vợ chồng chú Khâm, cô Tâm (Hàng xóm của Cô Hoa) thì Chich Le được biết, từ 3 tháng nay cô Hoa đi làm thuê cho người em trên xóm 17 Diễn Yên, và ở luôn trên đó, mang theo hai người con đầu lên để tiện chăm sóc, chỉ có bé út một mình ở nhà đi học.
Theo sự chỉ đường của chú Khâm, Chich Le tìm đến trại cá nhà chú Hòe, xóm 17, nơi cô Hoa đang tá túc làm công gặp cô. Cô kể rằng vì cô ốm đau, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên chồng cô đã bỏ đi. Năm nay cô đã 53 tuổi (cô sinh năm 1959) lại mắc bệnh Sa tim và phù thận, thường xuyên bổ bệnh phải đưa lên bệnh viện. Nhưng do không có tiền nằm điều trị cũng như không có người chăm sóc giúp người con bại não nên cứ lên rồi cô lại cố gượng dậy để về.
Con gái đầu của cô là chị Nguyễn Thị Huệ sinh năm 1987, bị bại não, nằm liệt một chỗ từ lúc 3 tháng tuổi. Ăn uống rất khó khăn, lại cần có người thường xuyên túc trực bên cạnh. Cô cho biết những lúc lên cơn đau chị thường phải đi viện, cũng như mời thầy thuốc về nhà điều trị. Ngoài ra, cứ mỗi ngày mất khoảng 15-20 ngàn tiền thuốc dưỡng não, đạm hoa quả cho chị.
Con gái thứ 2 Nguyễn Thị Huế sinh năm 1996, tuy cơ thể phát triển bình thường nhưng lại chậm chạp, bị chẩn đoán theểu năng trí tuệ, vì thế cũng chẳng giúp được gì cho cô.
Em út Hường sinh năm 2000 hiện đang là học sinh lớp 7, tuy còn nhỏ nhưng phải ở nhà một mình trông nhà đi học, để Mẹ mang theo các chị đi làm thuê.
Cô Hoa cho biết gia đình cô được cấp Giấy chứng nhận Hộ nghèo, vì thế có bảo hiểm hộ nghèo, nhưng cứ mỗi lần lên bệnh viện là phải vay mượn để chi trả số tiền còn lại. Chị Huệ được hưởng trợ cấp 360 ngàn/ 1 tháng nhưng số tiền đó cũng chưa đủ tiền thuốc thang hàng ngày cho chị.
Thu nhập chính của gia đình cô nhờ vào 2 sào ruộng. Bây giờ đi làm thuê, người em cho cô làm thêm vài sào ruộng và hứa sẽ sửa sang lại nhà cho cô, chứ không trả tiền công hàng tháng.
Như vậy, cô đã không làm gì ra tiền mà chi phí cho bệnh tật, cuộc sống lại rất tốn kém, khiến hoàn cảnh gia đình cô thực  sự túng bấn. Hiện tại cô nợ ngân hàng 10 triệu đồng, nợ bà con, láng giềng mỗi người một ít, tính ra số nợ là quá lớn so với khả năng kinh tế của gia đình cô. Đã thế bản thân cô còn bệnh tật, ốm đau liên miên, chị Huệ thì cần được chăm sóc nuôi dưỡng hàng ngày bằng cả công và của.
Với khả năng hiện tại, việc kiếm tiền chi phí cho cuộc sống, cho bệnh tật của gia đình cô Hoa đã rất khó khăn, chứ chưa nói đến khả năng trả nợ. Vì thế nên qua tham khảo ý kiến của các anh chị, Chich Le đề xuất CMTX gia đình cô Hoa 500.000/tháng, để hỗ trợ tiền thuốc men và chi phí sinh hoạt cho gia đình cô.
Mong nhận được sự quan tâm của mọi người đối với trường hợp này!

Hình ảnh Nhà và người con bệnh tật của cô Hoa:

 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Được biết thành viên mới của Huế là Chích Lê có về quê ở Nghệ An, hy vọng em sẽ tranh thủ đi xác minh được TH này.

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


TnK_4ever

  • bạn
Cảm ơn Sunny đã đưa hoàn cảnh này lên diễn đàn.

TnK hy vọng với sự quan tâm của mọi người, gia đình cô Hoa sẽ bớt vất vả và có thêm niềm vui trong cuộc sống.

Mong tin XM cho HC này.

Thanks all.

 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Có người gửi cho em đường link về hoàn cảnh này, đọc xong thấy thương quá, nên đưa lên diễn đàn xem có giúp được gì ko.

http://vnexpress.net/gl/doi-song/cau-chuyen-cuoc-song/2012/05/me-benh-tim-nuoi-hai-con-bai-nao-thieu-nang/


\\\"Mẹ bệnh tim nuôi hai con bại não, thiểu năng

Sinh được 3 người con thì một đứa sống thực vật do bại não bẩm sinh, một đứa thiểu năng trí tuệ, bản thân bà Hoa cũng bị bệnh sa tim, hễ thời tiết thay đổi là nằm một chỗ... Gia đình bà đã khó khăn, nay càng kiệt quệ vì bệnh tật.

Ngôi nhà tồi tàn cũ nát của bà Phan Thị Hoa (53 tuổi) nằm khuất sâu trong xóm 11, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Từ trong nhà liên tục phát ra những tiếng rên \\\"ứ…ứ\\\". Người mẹ khắc khổ với nét mặt nhăn nhó bước ra mời khách và cho biết: “Đã 25 năm nay, em nó chỉ có nằm một chỗ chứ không biết gì cả. Tất cả sinh hoạt đều nhờ đến tay tôi\\\".


Cô con gái đầu của bà Hoa - Nguyễn Thị Huệ - đã 25 tuổi nhưng vẫn nằm liệt một chỗ bao năm qua, không hề biết gì. Ảnh: Đức Chung.
\\\"Em nó\\\" mà bà nói đến là cô gái Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1987). Bà Hoa cho biết, lúc mới sinh ra đầu Huệ liên tục bị co giật, gia đình đã đưa đi chạy chữa khắp nơi nhưng không được. Và rồi từ đó cho tới giờ cô vẫn chỉ là một đứa trẻ nằm ngồi một chỗ không biết gì cả.

Bà Hoa kể số lần đưa Huệ đi viện có khi còn nhiều hơn ở nhà, cứ được dăm bữa nửa tháng, cô lại lên cơn co giật. Những lúc như vậy, gia đình lại phải đưa Huệ ra bệnh viện huyện để chữa trị, ở đó được ít hôm, khi số tiền dắt lưng mang theo cũng đã cạn, cô lại được đưa về nhà chăm sóc. Hiện giờ số tiền nợ của gia đình bà Hoa đã lên đến 50 triệu đồng mà không biết lấy đâu ra để trả.

Với hi vọng sinh thêm lần nữa cho có chị có em, biết đâu Huệ sẻ khỏe manh hơn. Năm 1996, bà sinh thêm Nguyễn Thị Huế, mới đầu thấy em lành lặn và phát triển bình thường nên gia đình vui lắm. Tuy nhiên lớn lên Huế cũng không được khôn như người bình thường, cứ ngờ nghệch nhớ trước quên sau. Gia đình đưa em vào bệnh viện Đa khoa Vinh khám thì được biết em bị thiểu năng trí tuệ.

Do trí nhớ kém nên Huế không theo học được với các bạn, hiện giờ chỉ ở nhà giúp mẹ những việc vặt hay ai thuê gì thì làm nấy.


Người chồng bỏ mặc khiến một mình bà Hoa phải gồng mình chăm cô con gái tật nguyền, một cô con gái thiểu năng khác và cô út mới học lớp 6. Ảnh: Đức Chung.
Hết bất hạnh này đến nỗi đau khác. Chồng bà thấy vậy cũng đâm ra chán nản, hay rượu chè, rồi bỏ đi lang thang suốt ngày chứ không đỡ đần vợ việc nhà. Thành ra mọi công việc to nhỏ lớn bé đều đến tay người mẹ bất hạnh.

Một lúc bà Hoa chăm hai đứa con bị bệnh, nhưng vất cả hơn cả vẫn là Huệ. Huệ không ăn được mà phải nhai nhỏ cơm ra sau đó bón cho cô ăn. Mọi sinh hoạt, vệ sinh cá nhân của cô đều do một tay bà mẹ. Nhiều hôm Huệ lên cơn co giật, miệng sùi bọt mép, cấu xé quần áo hay bất cứ thứ gì vớ lấy được, sợ con cắn đứt lưỡi bà Hoa lại lấy tay cho vào miệng để con cắn, giờ những vết hằn đó vẫn còn trên tay.

May mắn là cô con gái út Nguyễn Thị Hường (12 tuổi) lành lặn hơn so với hai chị, là niềm hy vọng cuối cùng của bà. Hiện Hường đang học lớp 6 trường THCS xã Diễn Yên. Ngoài giờ lên lớp em còn giúp mẹ lo việc nấu cơm, cho lợn gà ăn, hay ở nhà trông chị cho mẹ đi làm. Tuy nhiên nỗi lo lại trĩu nặng lên vai bà Hoa vì giờ không biết lấy đâu ra tiền để đóng học cho cô con út.

Cả gia đình hiện trông nhờ vào 2 sào ruộng và số tiền trợ cấp 180.000 đồng mỗi tháng của cô con gái đầu, cùng với chế độ \\\"hộ nghèo\\\" trong xóm, song số tiền đó cũng chẳng thấm vào đâu so với mỗi lần đi viện, thuốc thang hàng ngày.


Căn nhà dột nát nơi ở của mấy mẹ con bà Hoa. Ảnh: Đức Chung.
Biết thế, tranh thủ thời gian rỗi bà Hoa vẫn đi làm thuê kiếm thêm để trang trải cho cuộc sống. Tuy nhiên khoảng 3 năm nay, bà mắc phải căn bệnh sa tim, hễ thời tiết thay đổi là chỉ nằm một chỗ.

“Có lần đang đứng rửa cỏ ở ao, bỗng dưng tôi thấy chóng mặt rồi ngã đùng ra, may mắn là có người phát hiện kịp thời đưa lên bờ làm hô hấp nhân tạo và đưa đi bệnh viện, không thì không biết thế nào”, bà Hoa nhớ lại.

\\\"Không biết khi tôi bệnh nặng, nằm đấy không làm được việc gì thì các con sẽ ra sao\\\", bà đau đáu tâm sự.

Bác Nguyễn Thị Như, hàng xóm nhà bà cho Hoa cho hay: “Nhiều hôm qua thấy 4 mẹ con chỉ có cơm rồi chan ít nước sôi để ăn. Thấy thương tình nên hàng xóm chúng tôi lúc thì cho bát canh, lúc lại con cá hay mấy đồng bạc lẻ”.

Chia sẻ về hoàn cảnh này, ông Dương Đăng Hồi, chủ tịch UBND xã Diễn Yên nói: “Hoàn cảnh nhà bà Hoa rất khó khăn. Trong nhà có đến 3 người bị bệnh nên không làm được việc gì. Dù chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện giúp đỡ tuy nhiên khó khăn vẫn luôn chồng chất”.

Độc giả quan tâm xin liên hệ: Bà Phan Thị Hoa: xóm 11, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Điện thoại 0169.6893.176

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"