Tác giả Chủ đề: Mỹ Quý, Tháp Mười - Anh Hùng - Bại liệt toàn thân  (Đã xem 38237 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Xelan90

Trả lời #8 vào: 25-01-2011 11:41:43
@Xlpl: Anh ơi! Thông tin hành lang này chỉ đúng ½ thôi à! Ngày đó (30/01/2011 nhằm ngày 27 giáp Tết) Có bác 6x, LeHung, Ken & Yugidazai đi Tiền Giang thăm & trao tiền quà cho mấy tr/h nên hết thgian rồi, ko qua nổi bên Đồng Tháp kịp trong ngày đâu anh à!
@HongPhuc: Tối qua mình đã liên lạc với nhóm NamViet, các anh chị & các bạn ấy đang bận thật sự rồi
@ Cả nhà ơi! Có tv nào về quê Đồng Tháp ăn Tết hay công tác xin nhín chút thgian xm giúp h/c đáng thương này được không ạ?
@ CLBXM-MN ơi! Còn ai giúp đỡ xm h/c này không ạ?
Thân mến!

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #7 vào: 24-01-2011 18:09:19
Trường hợp này thì nhóm các Bác NamViet bận trong cuối năm rồi,như đã thông báo. theo tin hàng lang thì có Nhóm. 1 Trẻ em & nhiều Cụ Già = ...??
 Sẽ có chuyến đi cuối năm về Tiền Giang & Đồng Tháp thăm lại các GĐ dưới Miền Cây và ghé xác minh luôn tr hợp này. các bác chờ tin cuối năm từ nhóm Trẻ & Già này nhé.

 


Ngủ rồi Xelan90

Trả lời #6 vào: 24-01-2011 12:21:46
hongphuc đã viết:
Trích dẫn
Xelan90 ơi, trường hợp này bạn có nhắn được các bạn nhóm Namviet đi xác minh trường hợp này chưa? Thanks!

@HongPhuc: Các anh chị & các bạn NamViet cũng đã từng lên kế hoạch xm tr/h này nhưng trục trặc thế nào nên bị vỡ k/h & cũng có hứa sẽ sắp xếp cv để đi lại. Cũng sắp Tết đến, có lẽ các anh chị NV đang bận bịu với cv nhà cửa nhiều lắm?! Để mình cố gắng liên lạc nhé!
@NamViet Group: Mong tin các anh chị & các bạn nhiều lắm
Thân mến!

 


Ngủ rồi hongphuc

Trả lời #5 vào: 22-01-2011 17:32:38
Xelan90 ơi, trường hợp này bạn có nhắn được các bạn nhóm Namviet đi xác minh trường hợp này chưa? Thanks!

 


Ngủ rồi Xelan90

Trả lời #4 vào: 25-12-2010 12:24:19
@Shisitaro: Sắp tới có nhóm NamViet đi xm h/c này. Bạn có thể để lại số ĐT để tiện hỏi đường được ko bạn? Nếu ngại thì bạn nhắn tin cho mình qua số ĐT này nhé
[hide][spoiler]0949864604[/spoiler][/hide]

 


Ngủ rồi shisitaro

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 2
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 22-12-2010 22:41:25
Da, em cam on cac anh chi nhieu!

 


Ngủ rồi Xelan90

Trả lời #2 vào: 22-12-2010 12:48:55
@Shisitaro: Chào đón bạn đến với GĐ NTCM. Cảm ơn bạn đã giới thiệu một hoàn cảnh đáng thương cần được cộng đồng dang tay giúp đỡ. Bạn vui lòng chờ đợi thtin phản hồi từ các TV CLBXMMN (xác minh miền Nam) nhé! Mình có gửi PM cho bạn
@PhongDongThap: Nếu có đọc được topic này, bạn vui lòng giúp đỡ XM được không ạ?
@CLBXMMN: Có bạn nào ở gần h/c này không ạ? Hoặc tiện đường công tác hay thăm quê. Làm ơn giúp đỡ xm với nhé! Xin đa tạ trước

 


Ngủ rồi shisitaro

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 2
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 20-12-2010 22:54:16
Xin chào tất cả các anh chị của gia đình “Người tôi cưu mang”, em là thành viên mới, được biết đến hội qua một người chị hiện cũng đang là thành viên của hội.

Hôm nay em xin giới thiệu một trường hợp kém may mắn ở tỉnh Đồng Tháp với mong muốn anh sẽ nhận được sự giúp đỡ, che chở từ các anh chị.

Anh tên Bùi Minh Hùng, năm nay 46 tuổi, là một nông dân ở vùng Đồng Tháp Mười, ngụ tại Ấp Mỹ Tây 2, Xã Mỹ Quý, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp. Khoảng gần 1 năm về trước, anh Hùng gặp tai nạn khủng khiếp khi ngồi sau lưng một người bạn chở xe máy. Vì đường quê quá tối, không một ngòn đèn nên bạn anh đã đâm phải một cái ụ đất to. Trong khi người bạn chỉ bị thương ngoài da thì anh Hùng vì ngồi sau quá bất ngờ và không kịp có hành động gì nên cả người anh bị lao thẳng về phía trước, va chạm ở phần đầu và cổ quá mạnh đã khiến anh bị gãy cột sống, liệt toàn thân, trừ phần cổ và đầu.

Ngay sau khi bị tai nạn, anh được chuyển lên bệnh viên tỉnh và bác sĩ chẩn đoán cho biết chỉ riêng chi phí mổ là hơn 120 triệu đồng, chưa kể đến tiền thuốc thang, viện phí, số tiền quá lớn đối với một gia đình làm nông như gia đình anh. Ba mẹ anh đã tính đến việc bán đi 3 công đất mà họ đã chia cho vợ chồng anh để có tiền trang trải chi phí mổ nhưng vì bán gấp nên giáp rất thấp, nếu bán đi cũng chỉ được khoảng gần 100 triệu, không đủ để tiến hành ca phẫu thuật nên ba mẹ anh đành cay đắng chấp nhận để con trai mình trở thành người bại liệt.

Sau tai nạn đó khoảng 3 tháng, người vợ sau của anh không muốn phải chịu khổ sống chăm sóc cho anh nên đã dắt theo đứa con gái 3 tuổi của hai người bỏ nhà đi, bỏ lại anh cho ba mẹ anh chăm sóc trong khi hai cụ cũng đã ngấp nghé 70 tuổi.

Tính đến nay, anh đã sống đời sống thực vật gần 1 năm trời, chủ yếu sống nhờ thuốc, tiền thuốc men hàng ngày cho anh tốn khoảng trên dưới 100 ngàn đồng của hai cụ. Để trang trải tiền thuốc men, hai cụ phải mượn tiền lời của hàng xóm, đợi đến mùa thua hoạch, bán lúa thóc có được một khoản tiền nho nhỏ thì trả bớt khoản nợ nhưng rồi lại tiếp tục mượn và cứ như vậy, họ bị cuốn theo cái vòng lẩn quẩn đó mãi thôi.

Em rất mong các anh chị sẽ giúp đỡ cho trường hợp của anh Hùng.
Các anh chị có thể liên hệ với ba mẹ của anh Hùng theo số điện thoại dưới đây:
Chú Đực/ Cô Ngọc: 0168 443 2521