Tác giả Chủ đề: Triệu Long, Triệu Phong - Gđ bà Phả chị Oanh.  (Đã xem 27716 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #38 vào: 15-12-2011 22:15:54
dạ cảm ơn BQT và cả nhà mình nhiều ạ.
Số tài khoản của dra là 0771000797611(tên tài khoản Võ Thị Thu Hiền, chi nhánh ngân hàng Vietcombank Quảng Trị)
Thân,

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #37 vào: 14-12-2011 09:24:14
Trường hợp chị Oanh đã đủ thành viên đăng ký CMTX như mức đề xuất: TLC giúp 700.000đ, Ha4ever 200.000đ và lastdayvn 100.000đ. TC 1.000.000, bắt đầu từ 12/2011 đến 11/2012.

Dragonfly sẽ làm trung chuyển cho gia đình chị oanh. Dra cho các bạn biết số tk để chuyển.

Các bạn cập nhật tin tức thường xuyên để cả nhà biết.

Tổ KT-TK cập nhật nhé!

Thân.

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #36 vào: 13-12-2011 22:29:58
ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn
Thaidzuy đã nhắc Tổ điều phối. Các bạn yên tâm nhé, sẽ được chấp thuận sớm thôi.

Thân,

Dạ cảm ơn anh ThaiDzuy. Tại ai cũng nóng ruột mong sớm giúp đc cho bà Phả-chị oanh
Thân,

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #35 vào: 13-12-2011 22:09:29
Thaidzuy đã nhắc Tổ điều phối. Các bạn yên tâm nhé, sẽ được chấp thuận sớm thôi.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #34 vào: 13-12-2011 22:03:40
Ha4ever đã viết:
Trích dẫn
Ủa vậy là BQT thông qua chưa ta? Có thấy bạn Điều Phối Viên lên tiếng, vậy là đã được chưa vậy?
Dragonfly ơi, vậy em sẽ nhận trung chuyển giùm trường hợp này? Em cho mọi người biết số tk luôn nhé!
Thanks,


Dạ e đã đăng kí làm trung chuyển rùi mà vẫn chưa nghe BQT quyết định gì hết ạ.hjchjc  :S

 


Ngủ rồi luckystar

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 380
  • Thích 1
Trả lời #33 vào: 13-12-2011 21:34:34
Cảm ơn cả nhà nhìu ah

 


Ngủ rồi Ha4ever

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 171
  • Thích 0
Trả lời #32 vào: 13-12-2011 09:13:46
Ủa vậy là BQT thông qua chưa ta? Có thấy bạn Điều Phối Viên lên tiếng, vậy là đã được chưa vậy?
Dragonfly ơi, vậy em sẽ nhận trung chuyển giùm trường hợp này? Em cho mọi người biết số tk luôn nhé!
Thanks,

 


Ngủ rồi trinhtienqtri

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 251
  • Thích 0
Trả lời #31 vào: 13-12-2011 08:34:20
Cảm ơn, cảm ơn tất cả

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #30 vào: 10-12-2011 22:19:37
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
TH bà Phả đã đủ thành viên đăng ký cm như mức đề xuất: TLC (700.000đ), Ha4ever (200.000đ) và lastdayvn (100.000đ). Dragonfly đề nghị cách chuyển tiền CM em nhé.

Vậy là từ nay gia đình cụ cũng đỡ đi đc phần nào. Ui mừng quá. Cảm ơn cả nhà mình nhiều.  :silly:  :cheer:  :lol:  
Nhà của cụ Phả cũng ko xa nhà Dra lắm (khoảng 5km) nên e xin đăng kí làm trung chuyển cho TH của cụ ạ để cũng biết được tình hình của cụ và chị Oanh thông tin thường xuyên cho cả nhà ạ.
Thân,

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.737
  • Thanked: 719 times
  • Thích 8
Trả lời #29 vào: 10-12-2011 00:47:31
TH bà Phả đã đủ thành viên đăng ký cm như mức đề xuất: TLC (700.000đ), Ha4ever (200.000đ) và lastdayvn (100.000đ). Dragonfly đề nghị cách chuyển tiền CM em nhé.

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #28 vào: 10-12-2011 00:28:29
cảm ơn bác ha4ever đã ủng hộ cho TH này.:) :cheer:
Thân,

 


Ngủ rồi Ha4ever

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 171
  • Thích 0
Trả lời #27 vào: 09-12-2011 23:32:42
Mình xin giữ nguyên mức CMTX 200k/ tháng, mong BQT nhanh chóng cho ý kiến để gia đình sớm nhận được sự giúp đỡ. Sức khỏe của chị cần lắm những lần chạy thận mỗi tuần.
Mong nhận được thêm sự giúp đỡ của mọi người,
Thân,

 


Ngủ rồi trinhtienqtri

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 251
  • Thích 0
Trả lời #26 vào: 09-12-2011 14:41:39
Như vậy thông tin đã rất rõ, tính hết chi phí tiền thuốc và tiền chạy thận thì 1 tháng chị Oanh phải trả là 1,8 triệu (đã trừ Bảo hiểm các loại), chính xác hơn là 1 tuần phải đóng 700 ngàn cho bệnh viện. Cảm ơn dra đã cập nhật thông tin cho cả nhà rõ. Rất mong sự chung tay sớm nhất của cả nhà. Thân

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #25 vào: 08-12-2011 23:56:20
sáng nay dra tranh thủ dạy xong có ghé ra bệnh viện đa khoa QT hỏi thêm thông tin. Sau 1 hồi alo chỉ có mỗi a Hóa (^-^) đi cùng dra. Lên Khoa nội- Phòng chạy thận nhân tạo, mới nhắc tới chị Oanh ai cũng biết. 1 ca chạy thận lúc nào cũng ko có tiền nộp 1 lần, mà khi nôpk tạm  200k, khi thì 100k. Tùy theo ca chạy thận có khi 9h30 sáng hoặc 12h30 trưa tùy theo ngày, Nhưng hôm nào người nhà chị Oanh cũng chở ra sớm rồi về để chị ở lại 1 mình tới chiều tối ra chở về hoặc chị gặp ai quen thì xin về. Dù mệt nhưng chị cũng cố gắng đi quanh viện và qua chợ Lê Lợi (cách bệnh viện khoảng 30 m phía bên kia đường) xin tiền để có tiền nộp. Bệnh của chị đã nặng cần ăn uống đủ chất, nhiều dinh dưỡng nhưng thức ăn của chị ở bệnh viện cũng nắm cơm vắt trong lá chuối và ít muối iot rang. Hôm nào có ai thương thì mua cho chị bữa cơm hay bát cháo cho chị ăn. Còn số tiền xin được chị cũng chẳng dám ăn để dành dụm lại có thêm chút ít nộp tiền chạy thận.
 Theo lời bác sĩ và y tá ở đây ca bệnh của chị Oanh đã rất nặng đã chạy thận trong Huế 3 năm và chuyển ra chạy thận ở Đông Hà đã 2 năm. Nếu gia đình có điều kiện thì chạy thận thường xuyên thì sẽ kéo dài thời gian sống lâu hơn. Trước đây mới chuyển ra thì trung bình 1 tuần chị Oanh còn có thể chạy đc 3 lần/ 1 tuần tức chạy thận 12 lần/1 tháng. Sau giảm xuống cứ 1 tuần chạy 3 lần, rùi tuần sau chạy 2 lần tức 10 lần/tháng. Và trung bình 1 tháng (gồm tiền chạy thận 10 lần + tiền thuốc men kể cả loại bảo hiểm thanh toán và những loại bảo hiểm ko thanh toán (như dịch muối, Heparin 5000...)+ tiền viện phí) của chị Oanh phải thanh toán là 1,8 M(đã được hưởng theo chế độ bảo hiểm, chỉ thanh toán 5%). Đó là phần cứng, ngoài ra trường hợp của chị Oanh quá nặng và thiếu máu trầm trọng, nên cần bổ sung thêm 1 số loại thuốc, truyền thêm máu thành phần (1 bịch máu thành phần 250ml giá 445k).
Như vậy 1 tuần số tiền chị Oanh phải đóng là 700k đúng như chị Oanh đã nói.và sau 1 tháng chạy thận 10 lần sẽ tổng kết lại thanh toán bao nhiêu. Nếu ko có thêm những chi phí ngoài mà dra kể trên thì chị Oanh chỉ tốn 1,8 M. Còn sẽ đc trả lại số tiền còn dư.
Hiện tại bây giờ chị Oanh ko nộp đủ tiền nên bệnh viện đã giảm số lần chạy thận của chị xuống còn 2 lần/ Tuần (vào thứ 3 và thứ 6), và cũng bỏ luôn các loại thuốc mà bảo hiểm ko thanh toán như thuốc chống đông Heparin 5000
Và tuần này chị Oanh cũng ko có đủ tiền để nộp. Chị mới nộp tạm 200k hôm mồng 6/12 vừa rùi.
 
@ Cả nhóm thấy TH này 2 mẹ con đau nặng, tiền thuốc thang, ăn uống ko có, kinh tế của Ông Linh và A Long bấp bênnh ko lo đủ cho cả nhà và tiền cho 2 mẹ con. Nên cả nhóm đề xuất vậy để hỗ trợ tiền chạy thận cho chị Oanh và thuốc thang cho cụ Phả. Nên mong cả nhà mình chung tay giúp đỡ cho hoàn cảnh này được chừng nào hay chừng đó để chị Oanh có tiền chạy thận và có thể sống được lâu hơn tới mức có thể. Xin cảm ơn cả nhà.
Thân,

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #24 vào: 07-12-2011 23:49:50
hôm qua vì nhiều người bận quá ko đi đc. Dra cũng có việc đột xuất, nến chiều tối 4h30 dra và A.Hóa (^-^) chỉ ghé được nhà cụ Phả.
xin thông tin thêm cả nhà những thông tin sau:
Dra và a Hóa về thì cụ đang nằm nghỉ ở nền nhà. Chị Oanh đi chạy thận chưa về. Cụ Linh đi chở chị Oanh. Bữa trước A. Long chạy ra chạy vô nên chở chị Oanh về. Nay a ở lại ĐH kiếm việc làm thêm. Hôm về hôm ở lại chỗ làm. Nên hôm nào chạy thận thì cụ Linh sáng chở chị Oanh ra bệnh viện rùi chạy vô lại nhà công việc nhà, và làm thêm nếu ai thuê làm. Hơn nữa, cụ Phả hay bị đột quỵ ngất đi. Từ ngày xuất viện đến giờ, lúc khỏe thì còn lo được cơm nước được lúc khỏe.Mấy hôm nay thời tiết lạnh nên đau nhức cả người chân tay phù lên do bị khớp. Cách đây 3 hôm lúc cụ Phả ở nhà 1 mình đã lên cơn co rút thần kinh, may mà có người hàng xóm qua chơi đúng lúc ấy đã lấy thuốc kịp cho cụ uống, không thì cũng đã....
Lần này được cụ ở nhà, cụ hàn huyên tâm sự với chúng tôi rất nhiều. Trước đây gia đình cụ cũng rất khá giả (Nhìn những trụ nhà bằng gỗ, chúng tôi cũng nghĩ vậy). Cụ kể trước đây cụ ông đi làm gỗ, còn cụ ở nhà chăn nuôi heo+đi buôn+làm vườn nên có của ăn của để, dựng nên được ngôi nhà đa phần bằng gỗ khá khang trang mua sắm đầy đủ các vật dụng trong nhà dù nhà đông con. Từ khi cụ đau rùi đến chị Oanh đau đến giờ mọi thứ bán hết dần dần. Nhà giờ cũng đã cầm thẻ đỏ cho ngân hàng vay tiền lo thang thuốc cho cụ và chị thời gian qua.giờ chỉ còn lại chiếc giường cũ cho chị Oanh nằm, bộ bàn ghế cũ, chiếc TV để chị ở nhà xem, 1 tủ đựng áo quần bằng sắt
 
 
 
Giờ gia đình cụ đang xoay sở để có tiền thuốc cho cụ và tiền chạy thận cho cụ. còn lại ăn uống qua ngày thì có gạo làm được từ 3 xào ruộng, nhưng đợt mưa lũ của miền trung vừa rùi cũng đã làm hư mốc hết, nhưng cũng cố mà ăn bt làm sao đc.
A Long đi phụ thợ 80k/ngày (đã có cơm trưa). Mấy hôm nay a Long ở lại kiếm việc làm thêm bữa tối như sửa vi tính, điện tử, (vì trước đây Long có học ngành công nghệ thông tin đc 2 năm, nhưng sau ko có tiền để tiếp tục nên Long nghỉ học về đi làm kiếm tiền cho gia đình). Nhưnng số tiền Long kiếm được hàng ngày ngoài tích góp lo cho mẹ cho chị và ăn uống hàng ngày thì phải góp để trả tiền cho chiếc xe máy mà Long đang đi (theo dạng trả góp hàng tháng).
Còn cụ Linh nếu ngày nào làm thuê cho họ đc nhiều thì 50k, còn ít thì 20-30k, còn ko thì ko có.
còn chị Oanh hiện tại 2 quả thận đã bị thúi hoàn toàn, ko hoạt động đc nữa, không đi tiểu đc nữa. Hiện tại chị rất yếu. Lúc nào mới chạy thận về thì người có khỏe ra chút, có thể tự bắc cơm điện/ nhặt rau/ tự ăn cơm đc. Còn khoảng hơn 1 ngày sau khi chạy thận về thì mặt sưng và bụng căng lên, ko làm gì được. cụ Phả hoặc Cụ Linh phải xoa bóp cho chị. Hiện nay chị Oanh ko nằm ngủ đc như bình thường mà chồng nhiều chăn hoặc gối cao lên để ngồi ngủ.

Còn sáng mai và 1 số thành viên sẽ ra lại bệnh viện đa khoa Quảng Trị xác minh về thông tin viện phí.
Mai lại tiếp tục thông tin cả nhà.
thân,