Tác giả Chủ đề: Triệu Ái, Triệu Phong - Bé Bảo Nhi có mẹ bị tâm thần.  (Đã xem 4946 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Sau hồi lục tìm ảnh cho các bài viết bên kia ko có thì tim ra đc cái ảnh trao tiền cho hoàn cảnh này (lucky ko biết cách post ảnh nhờ dra đưa lên)

(mẹ chị nhận vì hôm đó chị ko có nhà),
thân

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
dra quên cập nhật thông tin cùng cả nhà. dra và lucky đã ghé thăm và chuyển 500k tiền CMKTX cho chị. Sức khỏe Chị Huệ đã khá hơn rất nhiều. Chị đã được về nhà, còn bé Bảo Nhi vẫn ở nhà nội được gia đình nội chăm sóc.  
Gia đình chị gửi lời cảm ơn tới diễn đàn mình.
@luckystar: post ảnh lên nha bạn

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn

@ dragonfly; Quỹ đã chuyển 500k cmktx vào tk em ngày 8/11, em cập nhật thông tin bé cho cả nhà nhé, thanks em.

@c. Vitgioi: cảm ơn chị
dạ e có ghé nhà thăm để chuyển tiền 2 lần rùi, nhưng lần nào cũng ko gặp. Đợt ghé lần 2, dra có wa hỏi hàng xóm thì bé Nhi về ở hẳn bên nội từ dạo trước, còn c.Huệ thì vẫn ở bệnh viện Kim Liên, và hôm đó bà Hoa vô Huế thăm chị, còn e trai đi làm ở Đông Hà, bé sau đi làm thuê chưa về.
dra có liên lạc sđt bà Hoa cho mà ko đc,
Hôm wa luckystar có thông tin là chị Huệ đã về nhà rồi, để thứ 5 này dra và Lucky ghé thăm lại xem sao và chuyển tn 500k cho chị rồi thông tin lại ạ.
thân,

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
dragonfly đã viết:cảm ơn Bác 6x và sự chung tay của cả nhà, dra sẽ chuyển đến chị khi nhận đc tiền ạ.
Dra sẽ liên hệ a GiangSon để nhận cây chùm ngây cho các gđ ở QT ạ, và ACE Q.Trị sẽ sớm trồng cho các hoàn cảnh ạ.
Thân[/quote]
@ dragonfly; Quỹ đã chuyển 500k cmktx vào tk em ngày 8/11, em cập nhật thông tin bé cho cả nhà nhé, thanks em.

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
banbe6x đã viết:
Trích dẫn
dragonfly đã viết:
Trích dẫn
...
Như vậy: Bé đã có phía ba be chăm lo, nên nhóm đề xuất chúng ta CMKTX cho chị Huệ 500k.
...

Mừng là bé Bảo Nhi được gia đình bên nội chăm sóc.
 
Chúng ta xuất quỹ CMKTX chị Huệ 500,000đ để giúp thêm phần thuốc men cho chị. Mong chị sớm lành bệnh.

@Pen: Em xuất quỹ chuyển tới Dragonfly 500,000đ để nhờ các bạn Quảng trị chuyển tới gia đình chị Huệ dùm nhé.
Nhờ các bạn giúp gia đình chị Huệ trồng ít để cải thiện dinh dưỡng của mọi người dùm. Hạt giống các bạn có thể liên hệ với Giangsơn - Quảng bình.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

cảm ơn Bác 6x và sự chung tay của cả nhà, dra sẽ chuyển đến chị khi nhận đc tiền ạ.
Dra sẽ liên hệ a GiangSon để nhận cây chùm ngây cho các gđ ở QT ạ, và ACE Q.Trị sẽ sớm trồng cho các hoàn cảnh ạ.
Thân

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
dragonfly đã viết:
Trích dẫn
...
Như vậy: Bé đã có phía ba be chăm lo, nên nhóm đề xuất chúng ta CMKTX cho chị Huệ 500k.
...

Mừng là bé Bảo Nhi được gia đình bên nội chăm sóc.
 
Chúng ta xuất quỹ CMKTX chị Huệ 500,000đ để giúp thêm phần thuốc men cho chị. Mong chị sớm lành bệnh.

@Pen: Em xuất quỹ chuyển tới Dragonfly 500,000đ để nhờ các bạn Quảng trị chuyển tới gia đình chị Huệ dùm nhé.
Nhờ các bạn giúp gia đình chị Huệ trồng ít cây Chùm Ngây để cải thiện dinh dưỡng của mọi người dùm. Hạt giống các bạn có thể liên hệ với Giangsơn - Quảng bình.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi luckystar

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 380
  • Thích 1
Rất mong cả nhà chung tay cho hoàn cảnh này ạ

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
mong cả nahf mình ủng hộ cho hoàn cảnh này

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Mod: chuyển qua mục \\\"hoàn cảnh đã xác minh\\\" nhé. Thanks.

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Mong car nhà chung tay cho hoàn cảnh này
thân,

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trường hợp này các ACE Quảng trị xác minh khá lâu rùi, nhưng sau đó bé đã được phía nội nhận về nuôi nên mấy AE để xem tình hình sao đã, rồi đề xuất với cả nhà.
Lúc đầu bé ốm nằm ở viện, mấy AE phát cháo xong có ghé thăm và hỏi chuyện bà ngoại bé, người chăm sóc bé thay mẹ.
 
Lúc đó bé được 4 tháng rưỡi, bị sốt nhưng bà ngoại phải chăm vì mẹ bé bị bệnh cũ tái phát, bệnh thần kinh (như người ta hay gọi là bị điên).
Mẹ bé là chị Nguyễn Thị Huệ (32 tuổi) bị rối loạn thần kinh lúc 16 tuổi, nhưng sau đã lành và lập gia định, ở nhà may để kiếm tiền lo cho cuộc sống, chồng thì đi làm ở Lao Bảo (như hái cafe), nhưng sau khi sinh ra bé Bảo Nhi chị Huệ lại tái phát căn bệnh cũ và ko còn bình thường ko thể tự lo cho mình, thậm chí mẹ chị phải dùng dây xích lại.
 
 Còn anh chồng và phía nội thấy vậy cũng ko quan tâm luôn.
Sau đó vài ngày dra và a Hóa cũng có ghé ra nhà chị Huệ ở Tân Phổ để xem tình hình.
 
 
 
 
 
 
 
Ba chị Huệ mất đã đc 7 năm. Sau chị còn ba người em, 1 người học Đại học Thủy Sản ra làm ở Nha Trang sau thấy chị đau nên xin về nhà làm. 1 bé đang là sinh viên năm cuối, và người em sau cùng giờ đã nghỉ học, ở nhà đi làm. Trong nhà có chăn nuôi và trồng trọt cũng khá có thể kiếm thêm thu nhập.
Lúc dra và a Hóa ghé ra thì bé Nhi đã được phía nội đón về nuôi, nên dra nghĩ cũng đỡ đc phần nào cho gia đình, nên để xem tình hình ra sao. Dra có hỏi vài ng hàng xóm về phía nội của bé thì họ bảo là cũng khá giả có thể lo liệu cho bé đc.
cách đây mấy hôm dra có gọi điện hỏi thăm lại thì mẹ chị Huệ nói là vì chị đau ốm như vậy nên nhà nội đã nhận nuôi bé luôn, còn chị Huệ giờ đã được đưa vào bệnh viện trong Huế (Phạm Thị Liên-Kim Long-TP Huế) để điều trị.
Như vậy: Bé đã có phía ba be chăm lo, nên nhóm đề xuất chúng ta CMKTX cho chị Huệ 500k.
Mong cả nhà mình giúp cho chị.

 


Ngủ rồi nguyễn thị hồng Dung

Chị luckystar: không biết hiện nay tình hình của bé như thế nào, chị có số điện thoại hay địa chỉ cụ thể của gia đình thì cập nhật để các thành viên khác đi xác minh nha chị. :)

 


Ngủ rồi luckystar

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 380
  • Thích 1
Thật trớ trêu cho 1 cảnh đời bất hạnh, bé Phan Nguyễn Bảo Nhi vừa tròn 4 tháng tuổi ở tại Tân Phổ, Triệu Ái, Triệu Phong, Quảng Trị có 1 bà mẹ bị tâm thần, bố bỏ đi để lại em bơ vơ với bà ngoại. Mẹ của em là Nguyễn Thị Huệ năm nay 30 tuổi, năm 20 tuổi có bị lên cơn điên sau khi gia đình chạy chữa cũng có đỡ phần nào và sống bình thường sau đó kết hôn với 1 anh ở xã khác. Sau khi sinh bé Bảo Nhi được 4 tháng thì chị Huệ phát điên lại. Ông chồng chị đã bỏ đi không để lại tin tức.Hiện tại bé Bảo Nhi ko có sửa để bú (hằng ngày phải bồng đi xin sửa) và đang bị bệnh nằm tại bệnh viện Triệu Phong. Chị Huệ thì lên cơn điên quá đáng sợ nên bị xích ở nhà bà ngoại. Trong khi nhà bà ngoại cũng chẳng khá khẩm gì (gia đình thuộc diện hộ nghèo của Thôn). Quá xót xa khi nhìn thấy cảnh tượng này nên luckystar xin được đưa hoàn cảnh cháu lên đây mong cả nhà chung tay giúp đỡ cho mẹ con bé vượt qua được giai đoạn khó khăn này.
Xin chân thành cảm ơn!