Tác giả Chủ đề: Đồng Nai - Cha con Bé Thảo - TP Biên Hòa  (Đã xem 11442 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.955
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 12-05-2010 23:46:08
NikeCRCC cập nhật:

Anh Tuấn vẫn chưa có CMND - chỗ quê quán của anh họ hứa sẽ cấp 1 tờ giấy chứng nhận gì đấy, nhưng rồi hẹn 2 tháng sau lại hẹn thêm tháng nữa...

Hiện tại hai cha con vẫn còn cư trú trong căn chòi cũ. Chủ đất lần trước đánh tiếng muốn xây nhà nên bảo cha con anh Tuấn & bé Thảo phải dọn đi, nhưng hiện tại việc xây nhà vẫn chưa có động tịnh gì nên hai cha con vẫn còn đang nương nhờ ở căn chòi tạm cũ.

Các bạn bên 2 diễn đàn đã có lên tiếng giúp đỡ, họ đang ủng hộ CMTX hàng tháng 1 khoản tiền trích từ khoản tiền quyên góp được cho hai cha con lần trước. (chính xác số tiền là bao nhiêu thì bạn Chương sẽ cập nhật sau).

V/v ngôi nhà mơ ước, Thanh nghĩ khó khăn nhất là hai cha con không có mét đất nào... tiền quyên góp của chúng ta có thể hỗ trợ họ xây sửa chứ không thể giúp họ mua vài mét đất xây nhà... & mọi thứ vẫn phải chờ anh Tuấn có CMND hoặc chờ thêm ít năm nữa để bé Thảo có CMND, khi đó tiền hỗ trợ có thể chuyển thành 1 sổ tiết kiệm cho Thảo tiếp tục học hành & hỗ trợ hai cha con phần nào.

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.955
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 12-05-2010 23:45:18
Meokitty viết:

@Chị Nike : Chị có thể liên lạc với bạn Chương để cập nhật về tình hình làm giấy tờ của a.Tuấn đến đâu và hiện nay hai cha con đã tìm được nơi ở chưa ?? Chương trình ngôi nhà mơ ước đã xác minh và có hướng giúp đỡ gì chưa ?? .... Một vài thông tin về trường hợp này.

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.955
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 12-05-2010 23:39:03
Ductri viết:

Em có mong muốn được góp một phần nhỏ bé của mình vào chương trình ngôi nhà mơ ước. Số tiền của em có thể đóng góp dự trù vào khoảng 20-30 triệu, và số tiền có thể được đưa vào sử dụng từ tháng 6, tháng 7 với hình thức dần dần hay một lúc. Nhưng em tra vào mục ngôi nhà mơ ước của diễn đàn mình, nhưng không thấy được cập nhật. Hoặc dĩ anh chị có cập nhật, nhưng vì em chân ướt chân ráo nên không tìm thấy. Liệu anh chị có thể giúp em được hiểu biết hơn được không ạ?

Liệu trường hợp của em Thảo, chúng ta có thể làm gì giúp cho em đó một cách thiết thực để tạo một mái ấm cho hai cha con có thể yên tâm sống ổn định, giúp em đó được hạnh phúc và ngày càng học giỏi hơn, ưu tú hơn không ạ ? Thân chúc các anh chị một ngày mới nhiều sức khoẻ và ngập tràn hạnh phúc.

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.955
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 12-05-2010 23:34:35
Sau khi có thông tin, BQT quyết định giành số tiền 1 triệu VND (Mun Vu 300k, Whoadung 500k, Quỹ NTCM 200k) để đưa cho nhóm xác minh khi đến thăm bé Thảo.

Thông tin xác minh:


Hôm nay nhóm xác minh đã đến thăm hai cha con anh Lai Ngọc Tuấn & con gái – em Lai Hoàng Thanh Thảo ở phường Quang Vinh - Biên Hòa – Đồng Nai.

Nhóm Hin-Nike-bạn Chương ghi nhận như sau:

-          Những thông tin do bạn Tuyennguyen đã đưa và hình ảnh về những bằng khen học sinh giỏi cũng như hoàn cảnh sinh sống của hai cha con bé Thảo là hoàn toàn chính xác.

Chúng tôi ghi nhận thêm thế này:

-          Anh Lai Ngọc Tuấn (1964) cùng con gái sống tại căn chòi tạm bợ này hơn 3 năm. Đây thực chất là miếng đất đã được một người đi định cư nước ngoài bán lại cho người khác. Chủ mới của lô đất chưa xây cất gì nên hai cha con mới có thể dựng tạm căn chòi như thế, tựa lưng vào vách nhà của người họ hàng xa. Tuy nhiên theo thông báo của chủ đất, họ sẽ lấy lại để xây dựng nhà trong hai tháng tới, nên hai cha con cần tìm chỗ đất trống khác để dựng chòi. Căn chòi tạm này chỉ đủ để chứa 1 cái giường cho hai cha con, trong nhà có cái tủ nhỏ chứa tất cả gia tài của 2 cha con – kể cả quần áo, thực phẩm, nhu yếu phầm, tập vở sách của Thảo. Việc đi vệ sinh hàng ngày hai cha con phải đi ra khu vực nghĩa địa cách chòi gần 200 mét. Trong nhà có 2 xô nhỏ (20l) để chứa nước sạch & 1 bình 5 lít để chứa nước đun sôi để nguội để uống. Việc nấu ăn đượ thực hiện ở bên ngoài chòi, có 1 bếp củi nhỏ, hai cha con có vỏn vẹn 1 cái nồi nhôm cũ, 2 cái nồi đất cũ & 2 cái tô,

-          V/v anh Tuấn không có CMND hay bất kể một thứ giấy tờ tùy thân nào là do năm 1978 gia đình anh đi kinh tế mới ở Xuyên Mộc, bị cháy nhà mất hết giấy tờ, sau đó họ quay về Tân Uyên nhưng người chị lại chỉ làm giấy tờ cho chị mà không làm gì cho những an hem còn lại. Nay anh Tuấn cũng không còn anh em rụột, chỉ còn vài người bà con xa, nhưng cũng không có giúp đỡ gì lẫn nhau.

-          Có một thời gian anh Tuấn làm dân quân ở quận 10 (Tp.HCM) vì vậy mới có thể làm khai sinh cho Thảo khi em chào đời (1999). Mẹ của Thảo hiện đi làm ở Vĩnh Cửu (Đồng nai) lâu lâu cũng có ghé về thăm con, nhưng hai cha con không biết chị hiện sống ở đâu và làm gì, chỉ biết đến thế thôi.

-          Do không có giấy tờ tùy thân nên anh Tuấn chỉ có thể làm phụ hồ, hay cắt cỏ vườn khi có người kêu làm mướn. Thu nhập bình quân 500K-600K/tháng, chỉ đủ để hai cha con ăn uống đắp đổi qua ngày.

-          Hiện tại anh cũng không đi làm đâu được vì phải đưa đón bé Thảo đi học, do tình hình an ninh của khu vực này không tốt, bé Thảo lại là con gái, căn chòi thì ọp ẹp không có cửa nẻo gì nên anh Tuấn không dám để con gái một mình ở nhà. Anh chỉ có thể làm thuê mướn vào thời gian bé Thảo đi học.

-          Bé Thảo rất hồn nhiên & em học rất giỏi. Từ năm lớp 3 đến nay em đều nhận được học bổng của trường (500K/năm – trao một lần vào đầu năm học & được miễn học phí) Việc học hành của em Thảo, bạn Tuyennguyen đã có trình bày rất chi tiết. Năm sau lên lớp 6, chưa biết học ở đâu – vì nếu phải chuyển chỗ ở & dĩ nhiên bên trường mới không biết có còn chế độ cấp học bổng như ở trường hiện tại không.

 

Nhờ kêu gọi của nhóm bạn Chương + Tuyennguyen, câu chuyện về hai cha con này đã nhận được những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ. Hiện tại có 3 mạnh thường quân đã kêu gọi giúp đỡ & có tạo được 1 quỹ để giúp đỡ hai cha con như sau:

   1. Hội ôtô Sàigòn – kêu gọi đóng góp được hơn 15 triệu đồng. Đã trao cho hai cha con 3 triệu đồng hôm Chủ Nhật 21/3. (số tiền này anh Tuấn mang gửi nhờ người họ hàng xa, sống cách hai cha con chừng 500m – do nhà cửa anh như thế nên không dám giữ tiền trong nhà!)
   2. Trang web www.5giay.vn – kêu gọi đóng góp được 5600K
   3. trang web www.h2h.vn – kêu gọi được hơn 8 triệu đồng.

Nguyện vọng của các mạnh thường quân là mở 1 sổ tiết kiệm để dành cho bé Thảo hoặc để anh Tuấn làm vốn. Tuy nhiên ngoài số tiền 3 triệu đã trao cho hai cha con thì hiện tại bạn bè ở cả 3 nơi này đều chưa có cách nào để chuyển tiền này thành sổ tiết kiệm do anh Tuấn không hề có một thứ giấy tờ tùy thân nào.

Nhóm chúng tôi có trao đổi thêm với bạn Chương (web h2h) thì được biết có vài hướng sau đây – nhưng chưa có gì chắc chắn cả:

-          bạn Chương đã giúp dẫn anh Tuấn ra công an phường để họi thủ tục làm CMND – họ bảo “Vô phương!”

-          anh Tuấn hy vọng có thể về Tân Uyên (Bình Dương) nhờ người dì ruột làm chứng để có thể xin làm CMND. Anh nói “Chắc là được!”. Chúng tôi đành nhờ bạn Chương theo tiếp vụ này – nếu được thì hy vọng anh Tuấn có CMND sau 2 tháng nữa.

-          Người công an phường có hứa sẽ giúp đỡ để xin nhập hộ khẩu cho bé Thảo về ngôi chùa ở phường Quang Vinh. Nếu được như vậy thì bé Thảo mới có cơ hội mua bảo hiểm & có cơ sở để làm giấy tờ tùy thân cũng như việc học  tiếp tục sau này. Vẫn phải nhờ bạn Chương theo nốt vụ này luôn.

Hôm nay chúng tôi đại diện NTCM trao quà & 500K tiền mặt cho hai cha con. Phần quà gồm:

-          20kg gạo ~ 200K

-          1kg đường + 1kg muối + 1kg bột ngọt + 1 lít nước mắm + 1 chai nước tương + dầu gội đầu + sữa tắm + xà bong cục + kem đánh răng + bàn chải răng + 1 thùng mì tôm + nửa thùng sữa Côgaihalan. (tổng cộng 385K)

-          Phần quà của Hin+Nikecrcc: 1 balô + 1 mền + 1 áo thun (cho anh Tuấn) + 10 tập + 20 viết bi + bánh kẹo các loại

-          500K tiền mặt của các bạn DĐ gửi tặng.

Nikecrcc đã nhận 1 triệu từ Thocon & đã trích mua quà vừa liệt kê + trao 500K tiền mặt .

Nhóm xác minh có đề nghị thế này:

-          Với khỏan tiền mặt được giúp đỡ hiện tại (3 triệu từ ô tô SG & 500K từ DĐ chúng ta), anh Tuấn có thể thu xếp cho hai cha con 1 chỗ trọ tạm trong 2-3 tháng nếu đột ngột bị bắt dời khỏi nơi đang sống ngay bây giờ. Vì vậy tạm thời chưa cần xem xét CMTX.

-    Căn chòi hiện tại không còn chỗ nào để kê thêm bàn tủ gì cả & cũng chỉ còn 2 tháng nữa là chủ đất họ bắt phải dời đi. Chúng ta đành chờ anh Tuấn thu xếp làm CMND càng sớm càng tốt & tìm chỗ trọ. Với khoản giúp đỡ hiện tại anh đang giữ, có thể tạm thu xếp 1 chỗ trọ tàm tạm trong vài ba tháng.

-          Để có thể có 1 chỗ ở ổn định – thậm chí nhà trọ thì anh Tuấn phải có công việc tạo ra thu nhập ổn định – công việc thì đi kèm với yêu cầu phải có giấy tờ tùy thân. Vì vậy chúng tôi đành để đợi sau hai tháng nữa xem anh Tuấn có làm xong CMND chưa rồi mới tính đến những khả năng giúp đỡ tiếp tục.

-          Nhờ bạn Chương tiếp tục theo sát để xem có cần giúp đỡ gì trong quá trình anh Tuấn xin làm lại CMND.

-          Sau khi anh Tuấn có CMND, hy vọng 3 mạnh thường quân vừa kể họ “giải ngân” khoản hỗ trợ mà họ đã kêu gọi được, và chúng ta sẽ xem tiếp có thể làm được gì hơn nữa.

-          Nếu việc làm CMND của anh Tuấn không thể được, chúng ta mới bàn bạc tiếp những khả năng giúp đỡ khác.

-          Nếu có nhà hảo tâm nào đưa ra giải pháp giúp đỡ hai cha con một chỗ ở ổn định (ai có ruộng vườn ở Đồng Nai cần người giữ vườn chẳng hạn!) thì đó là hướng ổn nhất mà chúng tôi đang hy vọng.

Hin+Nikecrcc cảm ơn sự giúp đỡ dẫn đường & hợp tác của bạn Lê Nguyễn Hoàng Chương, bạn Cường & anh Bình.

Bạn Chương cùng Tuyennguyen sẽ đưa tin cập nhật dđ. Nikecrcc sẽ nhận liên lạc với bạn Chương (0977778908) nếu cần.

Nhóm NTCM trao quà cho cha con bé Thảo:

 

Phong bì tiền mặt 500 ngàn VND
 

Bên ngoài căn chòi:

 

Góc học tập của bé Thảo:

 

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.955
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 12-05-2010 23:27:32
Cha con Bé Thảo – Biên Hòa – Đồng Nai

Hoàn cảnh: Gia đình nghèo không nơi nương tựa, dựng tạm túp lều trên mảnh đất của người khác để hai cha con sống với nhau. Bé Thảo ngoan và học rất giỏi.

Thành viên giới thiệu: Tuyennguyen ngày 23/3/2010

Thành viên xác minh: NikeCRCC, Hindori và nhóm bạn ngày 25/3/2010

Thông tin giới thiệu:

Ngôi nhà của em thực sự không phải là căn nhà mà là cái chòi tạm bợ thì chính xác hơn.3 mặt của cái chòi này được che bằng vài tấm tôn,ván và bạt nhựa,còn 1 mặt thì tựa vào tường của nhà hàng xóm tốt bụng bên cạnh cho mượn mảnh đất để cất chòi.Đây không phải là nhà chính thức nên không có địa chỉ,căn chòi đối diện số nhà 60 tổ 3 khu phố 4,phường Quang Vinh, Biên hòa, Đồng nai.
Em đã sống cùng ba trong cái chòi này đến nay cũng được 5 năm rồi…Mùa nắng thì nóng nực,bức bối khó chịu còn mùa mưa thì tìm đủ thứ dụng cụ có thể đựng nước được để hứng…Trong cái chòi này hoàn toàn không có toilet và nhà tắm,ngay cả nước sinh hoạt cũng không có,tất cả phải nhờ vào những người hàng xóm tốt bụng. Điện sử dụng thì phải câu từ nhà hàng xóm và trả tiền hàng tháng

 

Mẹ bỏ đi từ khi còn nhỏ, để lại em bơ vơ sống với ba.Quê gốc ở Tân Uyên, 2 cha con dắt díu nhau về Biên Hòa tìm kế mưu sinh tính đến nay cũng đã hơn 5 năm

Cô bé ấy tên là Lai Hoàng Thanh Thảo, sinh năm 1999, năm nay học lớp 5 ở trường tiểu học Tân Thành (qua Bửu Long 1 đoạn)
Em hầu như không có tuổi thơ. Sống với ba từ nhỏ, gia đình quá nghèo, lại thiếu thốn bàn tay chăm sóc của người mẹ, nhưng vượt lên số phận,em học rất giỏi,từ nhỏ đến giờ chưa biết đến 2 chữ “học thêm” là gì cả

 

Không được may mắn có gia đình đầy đủ và khá giả như các bạn cùng trang lứa, em không có điều kiện đi học thêm,được ba mẹ cho đi chơi chỗ này chỗ kia, nhưng bù lại em học rất giỏi và ngoan ngoãn.Vào “nhà” em, có thể thấy rất nhiều giấy khen học sinh giỏi, học bổng vượt khó và những cuốn vở của em đầy ắp điểm 9,10.
Không như những bạn bè đồng trang lứa,học giỏi sẽ được ba mẹ thưởng quần áo mới,bánh kẹo,đồ chơi…Những thứ đó đối với em quá xa vời, ”nhà” có duy nhất 1 cái tủ, trong đó có thể thấy được vài món đồ chơi cũ mèm (có lẽ do người khác tặng lại),quần áo em mặc chỉ có vài bộ.Những thứ nhiều nhất và “có giá trị” nhất có lẽ là những cuốn sách giáo khoa và những cuốn vở xinh xắn với nét chữ đều đặn thẳng hàng đầy ắp điểm 10.



Bố của em – chú Lai Ngọc Tuấn năm nay 47 tuổi mà nhìn bề ngoài tương đương với những người gần 60 tuổi vì sự cực khổ thiếu thốn luôn “đồng hành” cùng chú triền miên. Sức khỏe yếu vì lao lực và nghèo khổ không cho phép chú làm các công việc nặng nhọc, nhưng mỗi ngày chú vẫn phải cố gắng đi làm thợ hô,ngày có ngày không với khoảng 20k, 30k tiền công mỗi ngày không đủ tiền cho 2 cha con sống và nuôi cho bé Thảo ăn học. Tất cả sách vở,tiền học… của em đều nhờ vào lòng thương cảm của những người hàng xóm tốt bụng, của thầy cô, của phụ huynh bạn học…và trên hết đỡ được rất nhiều (về sách vở,dụng cụ học tập...em được thưởng) là quyết tâm phấn đấu học thật giỏi của em.
Cô giáo kể lại rằng có lần em xỉu ngay trong lớp,đến khi đưa về “nhà”,trò chuyện mới biết được em đã nhịn đói 2 ngày do ba chưa làm ra tiền, nhà không còn gì để ăn.

 
 
Có những lớp ba bận đi làm không thể đón em đi học về,em phải đi bộ từ trường về nhà với quãng đường xấp xỉ 2 cây số.Về nhà thì học bài và phụ nấu cơm cho ba bằng những cái bếp than và củi như thế này.
Chúng ta hãy cầu chúc cho em học tập ngày càng xuất sắc hơn, ba em có sức khỏe để có thể sống và nuôi em ăn học, nhưng trên hết vẫn rất cần sự giúp đỡ hỗ trợ từ những tấm lòng nhân ái của các bạn

Theo thông tin mới nhận được thì chủ đất mà gia đình cô bé đang cho ở nhờ đang đòi lại đất để xây nhà vào tháng 5 tới đây- cuộc đời em sẽ đi về đâu khi không có lấy nổi một miếng đất cắm dùi

tangoctuyen@yahoo.com
Cell-0908381877

Từ đây người biết thương người...