Tác giả Chủ đề: Phú Ngọc, Định Quán - Hai cháu mồ côi - Học Giỏi  (Đã xem 3752 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #15 vào: 29-04-2012 20:09:14
Đã nhận được 200.000đ từ quỹ. Xin cảm ơn!

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #14 vào: 29-04-2012 18:12:46
Quỹ đã chuyển lại tiền vào tài khoản bác Kim bang. Bác kiểm tra giúp em ạ!

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #13 vào: 27-04-2012 09:09:51
lehung73 đã viết:
Trích dẫn
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
kim bang đã viết:
Trích dẫn
Nhóm đã trao 200.000đ của tv trexanh đến em Dũng.

Bác nào ứng tiền vậy nhóm xác minh ơi? để quỹ chuyển trả lại. Cảm ơn các bác đã ứng giúp.

Anh kimbang đã ứng tiền gửi cho TH này ,quỹ chuyển lại cho anh kimbang nhé.Thanks


Pen em chuyển trả 200.000 cho anh Kimbang đã ứng trước cho TH này.

Thân.

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #12 vào: 27-04-2012 07:26:31
Cám ơn cả nhóm XM đã một ngày đường vất vả cho mấy hoàn cảnh ở Định Quán, thấy các cháu như vậy là  mừng lắm rồi, chúc hai cháu chăm ngoan, học giỏi.

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 26-04-2012 23:13:41
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
kim bang đã viết:
Trích dẫn
Nhóm đã trao 200.000đ của tv trexanh đến em Dũng.

Bác nào ứng tiền vậy nhóm xác minh ơi? để quỹ chuyển trả lại. Cảm ơn các bác đã ứng giúp.

Anh kimbang đã ứng tiền gửi cho TH này ,quỹ chuyển lại cho anh kimbang nhé.Thanks

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.736
  • Thanked: 716 times
  • Thích 8
Trả lời #10 vào: 26-04-2012 22:36:23
kim bang đã viết:
Trích dẫn
Nhóm đã trao 200.000đ của tv trexanh đến em Dũng.

Bác nào ứng tiền vậy nhóm xác minh ơi? để quỹ chuyển trả lại. Cảm ơn các bác đã ứng giúp.

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 26-04-2012 21:04:12

nhà dì của các em.

Em Dũng anh cả trong nhà

 Dì của các em(bên trái)

vật dụng trong nhà các em tương đối đầy đủ

Anh kimbang trao khoản 200k CMKTX cho em Sơn

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 26-04-2012 13:29:26
Xin chào cả nhà!
 Hôm qua, thứ Tư 25/4/2012/ nhóm xác minh gồm lehung73,kim bang và mydarling đã đến thăm gia đình em Dương. Có vài thông tin như sau:
 - Gia đình có 4 anh em, anh lớn là Dũng, sinh năm 1986,xuất ngũ cuối năm 2011,hiện làm việc thời vụ như cắt cỏ, làm mía.. thu nhập khoảng 80-100.000đ/ngày.Anh kế là Tuấn, sinh năm 1987, đã có gia đình, ở riêng.Em Dương đang học lớp 9,ở chung với anh Dũng.Em Duyên học lớp 6, ở nhà của dì. Hai em Dương và Duyên được miễn hoàn toàn học phí, được lãnh trợ cấp trẻ mồ côi là 240.000đ/em/tháng.Nhà có 3 sào trồng điều , đã cho thu hoạch.Ngôi nhà các em ở là nhà tường, khá kiên cố.
 Nhà của dì cũng gần đó, cũng khá khang trang.
 Như vậy Dũng và Dương còn trẻ, có sức lao động, có thu nhập, được dì giúp đỡ nên hiện giờ chưa cần cưu mang.
 Nhóm đã trao 200.000đ của tv trexanh đến em Dũng.
 Nếu có gì thiếu sót các bạn bổ sung thêm nhé!
  Nhờ lehung73 up ảnh dùm!
 Thân ái!

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #7 vào: 23-04-2012 09:52:47
kim bang đã viết:
Trích dẫn
Xin chào cả nhà!
Thứ Tư, 25/4/2012, Lehung73, kim bang và...sẽ di xác minh trường hợp này. Bạn nào cùng đi thì đăng ký nhé!
Thân ái!


@Nhóm XM: nhờ các bác trao giúp CMKTX 200K cho các cháu giúp trexanh nhé, cám ơn nhóm rất nhiều.

trexanh đã chuyển tiền vào quỹ cho Pen rồi nhé, nhờ chuyển lại cho bác nào trao giúp. cám ơn Pen.

23/04/2012 VNCK - 0082049 - 200,000.00  IBVCB.2304121000543002.CMKTX- Dong Nai hai chau mo coi hoc gioi- Dinh Quan

 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 23-04-2012 08:52:31
Xin chào cả nhà!
Thứ Tư, 25/4/2012, Lehung73, kim bang và...sẽ di xác minh trường hợp này. Bạn nào cùng đi thì đăng ký nhé!
Thân ái!

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #5 vào: 06-03-2012 08:35:49
trexanh đã viết:
Trích dẫn
TH này sao rồi nhỉ các bạn ?

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #4 vào: 04-02-2012 07:31:34
TH này sao rồi nhỉ các bạn ?

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #3 vào: 07-01-2012 13:40:23
Theo bạn mydarling giới thiệu thì tại \\\"Ấp 7 – xã Phú Ngọc – Huyện Định Quán – Tỉnh Đồng Nai\\\" có 3 TH đang chờ xác minh mà không thấy bạn nào đăng kí, bạn nào sắp xếp kết hợp đi cùng mình cho 3 TH này được không ?

http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=17&id=41064
Đồng Nai - Anh Ánh - Bệnh & Nghèo - Định Quán Đăng ngày: 29/12/2011 09:43


http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=17&id=38422
Đồng Nai - Anh Vân - Bệnh tật & Nghèo -Định Quán Đăng ngày: 07/11/2011 20:37

 


Ngủ rồi thongpc

Trả lời #2 vào: 07-01-2012 12:29:21
hiện các em sống thế nào bạn nhỉ?

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #1 vào: 07-01-2012 12:20:49
Mình xin giới thiệu về hai cháu mồ côi cha mẹ .
Trước đây hai cháu cũng có bố mẹ ở Ấp 7 – xã Phú Ngọc – Huyện Định Quán – Tỉnh Đồng Nai  . Bố tên là Nguyễn Văn Thanh sinh 1961 và mẹ tên là Nguyễn Thị Nghĩa sinh 1964 quê Nghệ An . Bố mẹ các cháu đã mất vì bệnh hiểm nghèo , chị Ngĩa mất trước , trước khi chị Nghĩa mất thì đã viết thư lại cho chồng và các con .
Trích dẫn
Trích đoạn thư gửi chồng Nguyễn Văn Thanh :
Có lẽ vợ chồng mình có duyên mà không có phận em nghĩ em không thể vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo này để sống cùng anh -> đầu bạc răng long . Vì vậy khi không có em bên cạnh anh nhớ giữ gìn sức khỏe để thay em vừa làm bố vừa làm mẹ nuôi dạy các con nên người …

Trích dẫn
Trích thư gửi các con :
Trước tiên các con cho mẹ xin  lỗi vì mẹ sinh các con ra mà trốn tránh trách nhiệm làm mẹ không lo cho các con hoàn hảo bỏ các con mồ côi mồ cút giữa cuộc đời mẹ đau lòng lắm . Nhưng các con ơi mẹ đau đớn lắm thà các con thương tiếc mẹ vài ngày rồi còn nguôi hơn là nhìn mẹ đau đớn ngày dài đêm thâu . Vì vậy các con đừng oán tránh mẹ mà thương mẹ nhiều hơn khỏi tội nghiệp , đời mẹ cũng đủ khổ nhiều rồi . Khi không còn mẹ bên cạnh anh em các con phải thương yêu đùm bọc lẫn nhau để cùng ba lo cho gia đình đừng để người đời khinh rẻ mà ở dưới suối vàng mẹ nhắm mắt không yên .
Thôi các con ơi nói bao nhiêu thì long mẹ quặn đau đến đó . Mẹ không muốn xa rời các con 1 giây 1 phút nào nhưng ông trời gọi thì mẹ phải dạ con ơi . Nếu thương mẹ thì các con đừng buồn nhiều mà phải biến đau thương thành lao động tích cực để làm ra tiền bạc mà bồi dưỡng sức khỏe , khỏi bệnh tật đau đớn lắm con ơi .
Đầu óc mẹ rối bời nên không thể nói gì hơn được mà mong các con hiểu và thương mẹ nhiều hơn . Mẹ chết các con đừng khóc nhiều mà ảnh hưởng sức khỏe hơn nữa khóc nhiều thì hồn mẹ không siêu thoát được cứ quanh quẩn bên các con thì khổ nha .

Sau khi chị Nghĩa mất gần một năm thì anh Thanh cũng bị bệnh hiểm nghèo và mất .
Bố mẹ các cháu mất cách đây 1 hay 2 năm .
Anh chị có hai đứa con là :
 - Nguyễn Văn Dương sinh năm 1997 là học sinh lớp 9A2 Trường THCS La Ngà
 - Nguyễn Thị Tú Duyên sinh năm 2000 học sinh lớp 6A6 Trường THCS La Ngà
Trước đây anh chị có nhận 3 đứa con nuôi nhưng giờ cả 3 đứa đi làm công nhân và có gia đình cũng chỉ nuôi gia đình của họ chứ không nuôi được hai cháu Dương - Duyên .
Hai cháu rất ham học và là học sinh tiên tiến , học sinh xuất sắc , cháu Dương còn đạt giải ba cờ tướng cấp trường . Hiện hai cháu đang ở nhà do bố mẹ để lại , hai cháu chỉ có 1 người dì nhưng nhà người dì cũng nghèo nên không lo được nhiều cho hai cháu mà nhà người dì cũng ở gần nhà hai cháu .
Sau đây là hình ảnh về lá thư của chị Nghĩa trước khi mất và về hai cháu .



Cháu Dương

Dượng và cháu Duyên



Hai cháu đang ở tại Ấp 7 – xã Phú Ngọc – Huyện Định Quán – Tỉnh Đồng Nai . Số điện thoại của cháu Dương : 01633947559