Tác giả Chủ đề: Bình Minh, Trảng Bom - Gđ Cô Nữ - Nghèo & Đông con  (Đã xem 5831 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

boykute

  • bạn
Trả lời #8 vào: 24-04-2012 09:18:46
Mong Nguoitoicuumang xác minh và giúp đỡ phần nào cho trường hợp này vượt qua khó khăn!

 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.167
  • Thanked: 2166 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #7 vào: 22-04-2012 21:07:38
Chào bạn boykute

Đây là khu vực các hoàn cảnh đã được giúp đỡ, bạn viết bài giới thiệu xin vui lòng viết vào khu vực Hoàn cảnh chờ xác minh

Thân mến!

Nhờ mod chuyển bài này về đúng vị trí, cảm ơn!

Bước dài _ Không vội vã!
 


boykute

  • bạn
Trả lời #6 vào: 22-04-2012 20:45:16
trexanh đã viết:
Trích dẫn
Cám ơn boykute đã đến và giới thiệu hoàn cảnh này lên DĐ. Hình như bạn boykute là KH...ở nhóm Chuông Gió khu vực Long Thành ?

@Nhóm XMMN ơi khó khăn cho các bạn nè.

vâng ạ . em bên nhóm chuông gió ở đồng nai

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #5 vào: 18-04-2012 12:25:41
Hôm trước mình về nhà và đã đi XM trường hợp này , do ở địa bàn này lâu rùi nên cũng dễ tìm nhà chị Nữ . Mình xin được cập nhật những thông tin như sau :
Chị Nguyễn Thị Nữ SN 1974 quê số nhà 209/2 KP2 - Phường Đông Hưng Thuận Q12 - TP HCM nhưng hiện ở SG bà ngoại ở với 3 đứa cháu con của chị mà bà ngoại cũng quá nghèo .
Gia đình chị Nữ về Đồng Nai được 10 năm rùi nhưng về Đồng Nai được 2 năm thì người chồng bỏ đi để lại các con cho chị nuôi . Xuống Đồng Nai đi lượm ve chai và đi bán vé số .
Chị có 7 đứa con nhưng 3 đứa ở với 3 ngoại :
 - Đặng Ngọc Sinh SN 1992
 - Đặng Hoàng Tâm SN 1993
 - Đặng Ngọc Nhung Sn 2000
 - Đặng Ngọc Phượng SN 2000
=> Nhung và Phượng sinh đôi
 - Đặng Hoàng Ngọc SN 2002
 - Nguyễn Hoàng Phước SN 2007
 - Nguyễn Tường Vi SN 2008
Hiện 3 cháu Sinh , Tâm , Nhung ở với bà ngoại còn lại hiện ở với chị Nữ .
Chị Nữ đi lượm ve chai mỗi ngày được 40k/ngày . Còn cháu Phượng bỏ học 2 năm nay để đi bán vé số và cháu Lộc buổi sáng đi học còn buổi chiều về cũng đi bán vé số . Chị thuê phòng trọ ngay sau giáo xứ Tân Bình mỗi tháng 400k kể cả điện còn nước dùng miễn phí .
Năm 2010 , chị Nữ có viết đơn xin được cấp sổ hộ nghèo nhưng không có hộ khẩu nên không được . Cho nên hiện gia đình chị không có BHYT chỉ có cháu Lộc đang đi học ở trường tiểu học Tân Bình mới có ( học kỳ I đóng học phí 300k nhưng sang học kì II không có nên được thầy hiệu trưởng xin mỗi người phụ đóng cho ) .
Còn 2 cháu Phước và Vi được gửi học trường sơ miễn phí .
Do mình đi một mình vì ở Đồng Nai không có thành viên nên không có đề xuất gì nhưng nếu được thì mình có ý kiến như sau .
Nhà mình có thể phụ giúp gia đình mua BHYT , hàng năm có thể đóng học phí cho cháu Lộc . Bên cạnh đó , cháu Phượng cũng mong muốn được đi học lại nhưng do gia đình nghèo nên không đủ khả năng cho cháu đi học tiếp để biết cái chữ .
Mình có vài ý kiến nhưng vậy mong cả nhà mình cùng quan tâm giúp đỡ các cháu .
Hình ảnh mình sẽ cập nhật sau .

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #4 vào: 10-04-2012 20:50:51
Ngày mai mình đi thăm trường hợp này . Có bạn nào đi thì liên hệ nhé !!!!

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #3 vào: 09-04-2012 15:41:45
Trường hợp này ở gần giáo xứ Tân Bình - Xã Bình Minh cách Thủ Đức khoảng 30 km ( vì nó cũng thuộc xã nơi gia đình mình đang ở ) .
Có bạn nào đi XM thì liên hệ nhé .

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #2 vào: 09-04-2012 11:54:57
Cám ơn boykute đã đến và giới thiệu hoàn cảnh này lên DĐ. Hình như bạn boykute là KH...ở nhóm Chuông Gió khu vực Long Thành ?

@Nhóm XMMN ơi khó khăn cho các bạn nè.

 


boykute

  • bạn
Trả lời #1 vào: 09-04-2012 11:37:59
em xin giới thiệu một hoàn cảnh

_Đó là hoàn cảnh của cô Nguyễn Ngọc Nữ hiện đang sống trong khu nhà trọ ở Ấp Tân Bình,xã Bình Minh,Huyên Trảng Bom ,Tỉnh Đồng Nai ( đằng sau giáo xứ Tân Bình).Cô có bảy người con,đứa lớn của cô 18 tuổi hiện đang đi làm xa và tự lập để nuôi bản thân mình ,còn sáu em còn nhỏ thì cô đã gửi bà ngoại nuôi hai đứa,một mình cô nuôi lại bốn em nhỏ ,cô kiếm sống qua ngày bằng những đồng tiền cô đi lượm ve chai và ai thuê gì cô làm đó để nuôi con và hai em lớn. 2 em nhỏ thấy gia đình khó khăn nên phải nghĩ học và đi bán vé số phụ giúp mẹ trang trãi cuôc song kiếm bữa cơm qua ngày.và còn hai em nhỏ thì đươc sư quan tâm cũa các sơ và nhân dạy học miên phí cho các em...

_Cuộc sống hằng ngày cứ trôi qua với những đồng tiền ít õi cô kiêm đươc vơí nghề lượm ve chai súôt 5 năm trời,cái nghèo và cái nghề cứ đeo bám cô suốt 5 năm nay,có những ngày không có ve chai thì cô lại tìm viêc khác để làm, ai gọi gì thì làm đó để nuôi con qua ngày .Ngươì chồng đã bõ cô 4 năm nay và để lại mọi gánh năng trên vai cô,sự thiếu vắng của người tụ cột trong gia đình ,thiếu vắng đi người chồng người cha đã bỏ vợ bỏ con mà đi,và giờ đây với lòng yêu thương con và tinh thần chịu đựng cô đã cố gắng thật nhiều để vươt qua khó khăn vât vã và nuôi con, để các con của cô bớt khổ một phần nào đó.cuộc sống chật vật chỉ dựa vào đồng tiền ít ỏi ,ngày ngày mẹ con với những bữa cơm đậm bạc chỉ là rau mắm nuôi nhau qua ngày.

_Cô ước gì cuộc sống của cô tốt hơn mọt chút để có thể cho các con của cô được đi học như các bạn cùng trang lưá ,những ước mơ nhỏ nhoi hoài bão của cô vẫn chưa làm được ,quá khó khăn đôí vơí cô,mong ước có môt cuôc song âm no hạnh phúc thât là quá khó