Tác giả Chủ đề: Vĩnh Chấp, Vĩnh Linh - Ông Huê - 2 con tâm thần  (Đã xem 13205 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi MuaNgauSaigon

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 150
  • Thích 0
Trả lời #11 vào: 18-11-2011 18:05:07
Cô cảm ơn & khen ngợi Dra, giangcoi,Tiến cùng nhóm XM/QT
làm việc rất hăng hái, hiệu quả  :)  :)  :)  

Cùng cảm ơn cả nhà!
Thân,

 


Ngủ rồi trinhtienqtri

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 251
  • Thích 0
Trả lời #10 vào: 18-11-2011 17:13:03
Thay mặt TV QT cảm ơn Cô muangausaigon

 


Ngủ rồi MuaNgauSaigon

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 150
  • Thích 0
Trả lời #9 vào: 18-11-2011 16:13:07
Chào cả nhà!

Rất cảm ơn Dra cùng nhóm XM QT chịu khó tìm hiểu HC gđ Ông Huê & cháu Mai Yến!

Cháu Mai Yến ngoan, chăm học, MưaNgâu xin được CMTX 200k/tháng
từ 11/2011 đến 6/2012

Kính xin ý kiến của BQT & Tổ ĐP ạh!

Thân,

 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 907
  • Thanked: 34 times
  • Thích 0
Trả lời #8 vào: 18-11-2011 07:08:07
Gửi nhóm xác minh: Hai chú bị bệnh tâm thần không biết có được hưởng chế độ trợ cấp tàn tật không!

Tội nghiệp cho gia đình khi có đến hai người con bị tâm thần mà bố mẹ lại già yếu. trong khi đó cháu gái lại đang cố gắng trên con đường học tập. Mong cả nhà chung tay giúp đỡ hoàn cảnh này!

 


Ngủ rồi trinhtienqtri

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 251
  • Thích 0
Trả lời #7 vào: 16-11-2011 20:21:00
rất mong cả nhà chung tay tiếp sức cho bé Yến đến trường.

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #6 vào: 15-11-2011 00:45:36
@: Lúc sau máy ảnh hết pin (do mới mượn) nên kô chụp được sổ hộ nghèo và hồ cá nhỏ của ông Huê.
Đề xuất của nhóm xác minh: Như vậy nếu như hồ cá của ông Huê thành công sẽ đỡ đi đc phần nào. Cả nhóm thấy em Yến đang học 12 nhưng thiếu thốn về điều kiện học tập, tài liệu, sách vở, nên xin đề xuất CMTX cho em Yến 300k/1 tháng từ giờ tới khi e Yến học xong 12 để hỗ trợ cho e phần nào về học tập và thêm vào phụ thêm cho ông Huê.
xin cả nhà cho ý kiến ạ.
thân

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #5 vào: 15-11-2011 00:14:42
xin lỗi cả nhà về sự chậm trễ này. Dra xin báo cáo cả nhà về chuyến xác minh đến nhà ông Huê hôm vừa rồi.
Hôm chúng tôi ra trời mưa tầm tả, nên được gặp cả ông và bà. Đúng như a Tiễn giới thiệu vợ chồng ông Huê đã già.
                           
Đáng lẽ tuổi này cả ông bà phải được con cháu chăm sóc, phụng dưỡng.Đằng này hằng ngày quần quật làm ăn để nuôi cho 2 con bao năm giờ.
Hai ông bà được 2 đứa con trai, dù vất vả làm ăn nhưng cũng gắng nuôi hai con khôn lớn. Trông đứa nào cũng cao to, khỏe mạnh, nên cũng mừng. Ai ngờ chú đầu lấy vợ ít năm, lại bị tâm thần khi con gái chưa tròn 2 tuổi. Vợ chú không chịu được cảnh vất vả nên bỏ con, bỏ chồng ra đi. Tưởng có chú sau cùng ông bà chung tay nuôi anh và cháu gái bé bỏng. Nào ngờ chớ trêu thay, 4 năm sau chú em cũng giống anh trai. Trong nhà được những gì có giá trị dần cũng ra đi để chữa chạy cho 2 con và cuộc sống mưu sinh của cả nhà. Giờ ra nhà ông Huê chỉ thấy có căn nhà xây và 1 xào ruộng (2 ông bà và 2 chú xây khi chưa bị đau), còn trong nhà chẳng còn gì giá trị nữa.
 
 
 
 
Hai chú thì lúc bình thường, lúc không bình thường tùy tâm lí và tình hình thời tiết. Bà thì yếu hơn ông nên thường ở nhà cơm nước và trông 2 con, khi khỏe thì ra phụ ông công việc đồng áng lúc có bé Yến ở nhà.
Miếng cơm của cả nhà chủ yếu nhờ vào ông Huê. Ngoài làm 1 xào ruộng của mình, ông cũng làm thuê cuốc mướn cho bà con lối xóm kiếm thêm ít đồng lo cho gia đình. Dù vất vả nhưng 2 ông bà vẫn cố gắng xoay sở lo cho em Yến ăn học đến nơi, đến chốn. Giờ em Yến đã học đến 12, dù cũng đã được miễn học phí do thuộc diện hộ nghèo. Nhưng e cũng đang thiếu thốn và khó khăn về sách vở, tài liệu học tập.
 
     (2 bà cháu đang nấu cơm tối)
Giờ cũng mừng là trong xã có cho ông Huê vay ít vốn mua các loại cá giống về thả nuôi ở hồ (hố bom) gần nhà. Dù mới được hơn 1 tháng từ ngày thả giống nhung hi vọng ông Huê sẽ thành công để đỡ đần đi phần nào khó khăn chô ông và gia đình

 


Ngủ rồi luckystar

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 380
  • Thích 1
Trả lời #4 vào: 19-10-2011 14:48:40
Đợt này lo cho vụ Avao nhìu quá với lại thời tiết ko thuận lợi nên nhóm XM QT vẫn chưa lên được kế hoạch đễ đi. Lúc nào sắp xếp đc lịch thì sẽ thông báo cho cả nhà.Hẹn gặp cả nhà một ngày sớm nhất.

 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 907
  • Thanked: 34 times
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 19-10-2011 14:25:54
Mong tin từ nhóm xác minh Quãng Trị!

 


Ngủ rồi mauarc

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 5
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 08-10-2011 10:14:17
Anh em CLB xác minh nên cho biết ngày nào đi xác minh sớm đi. hay là chủ nhật ngày mai đi luôn.

 


Ngủ rồi trinhtienqtri

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 251
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 07-10-2011 20:16:40
Ông Nguyễn Văn Huê năm nay đã 75 tuổi mà vẫn phải cùng vợ ngày đêm vất vả kiếm cơm gạo, áo tiền nuôi 2 đứa con bị tâm thần và đứa cháu gái năm nay đang học lớp 12.
Cuộc đời thật trớ trêu với ông, 2 đứa con trai của ông lần lượt mắc phải chứng bệnh tâm thần, anh Phương năm nay 45 tuổi bị bệnh vào năm 1994, còn anh Chung năm nay 34 tuổi bị bệnh vào năm 1998. Hiện anh Phương có 1 người con gái là em Mai Yến hiện đang học lớp 12, sinh em ra được chưng 1 năm rưỡi thì anh bị bệnh, mẹ em bỏ đi, để lại em và người cha bị tâm thần. Gánh nặng lại càng nặng thêm đối với ông Huê, 2 ông bà lo tiền thuốc men cho 2 đứa còn rồi còn phải lo thêm cho Hải Yến việc học hành, trong nhà giờ không con gì giá trị, không biết sau này sẽ ra sao cho em và cha cùng chú đây. Việc học hành của em nữa, có đi đến đích để còn báo đáp ông bà, phụng giưỡng cha và chú. Mong cả nhà chung tay giúp đỡ hoàn cảnh gia đình ông Huê.
Mong nhóm xác minh, xác minh dùm mình trường hợp này.
Địa chỉ: Ông Nguyễn Văn Huê ở thôn Chấp Đông, xã Vĩnh Chấp, Huyện Vĩnh Linh