Tác giả Chủ đề: Hà Nội (Ứng Hòa) - Chị Hường - Tai nạn bỏng nặng  (Đã xem 11987 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi pquyen

trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
Anh TLC đăng ký CMTX 300.000đ/tháng, nhờ chị Haybanglong báo chị Hường và giúp chị mở tài khoản nhé. Cảm ơn chị.


haybanglong đã viết:
Trích dẫn
Cám ơn TLC đã đăng ký giúp hoàn cảnh này. Do NH gần nhất cũng cách nhà chị Hường 5 km, mỗi lần đi nhận tiền lại phải nhờ người chở nên gđ muốn được chuyển tiền vào TK của anh trai chị Hường. Nếu BQT và TLC cho phép thì HBL sẽ hỏi số TK ạ.


Vậy chị haybanglong hỏi số tk của gia đình. Pen sẽ trung chuyển dùm anh TLC.

Tổ KT-TK cập nhật.

Thân

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi haybanglong

HBL kéo bài này lên để BQT cho ý kiến ạ!

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi haybanglong

Cám ơn TLC đã đăng ký giúp hoàn cảnh này. Do NH gần nhất cũng cách nhà chị Hường 5 km, mỗi lần đi nhận tiền lại phải nhờ người chở nên gđ muốn được chuyển tiền vào TK của anh trai chị Hường. Nếu BQT và TLC cho phép thì HBL sẽ hỏi số TK ạ.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Anh TLC đăng ký CMTX 300.000đ/tháng, nhờ chị Haybanglong báo chị Hường và giúp chị mở tài khoản nhé. Cảm ơn chị.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi haybanglong

Báo cáo với cả nhà, trưa nay trên đường từ quê ra HN, HBL đã ghé vào thôn Tử Dương để xác minh 2 hc là chị Thảo và chị Hường. Các nét chính cũng đúng như ở bài giới thiệu hc, mình xin chi tiết hơn như sau:

   - Chị Nguyễn Thị Hường - 44T: năm 2005, khi mới mang thai cháu út thì bị bệnh động kinh, trong một lần trở bệnh chị đã ngã vào bếp lửa, may mà hàng xóm nhìn thấy đưa đi cấp cứu, hậu quả chị bị bỏng rất nặng ở tay phải và sườn phải, sẹo chi chít, bàn tay biến dạng và SK từ đó yếu đi nên không làm được gì ( hiện nay vẫn bị bệnh động kinh ).


Con trại: Nguyễn Bá Lan - 17T: học hết lớp 9 thì phải bỏ học, hơn 1 năm nay cháu đi làm công việc gói thuốc bắc ở 1 cơ sở tại Thị trấn VAC, cách nhà hơn 10km; lương 1.500.000đ/tháng.

Con gái: Nguyễn Thị Phương - học lớp 8, SK tốt, ở nhà đi học và chăm sóc mẹ.

Con út: Nguyễn Thị Linh - 7T, rất còi cọc và đã phải theo bố vào miền Nam để các bác họ hàng bên bố cháu nuôi hộ.

Chồng chị suốt ngày rượu chè, cờ bạc; uống nhiều rượu quá nên giờ trí nhớ kém, hay lú lẫn, quậy phá, không làm gì; nay cũng đang ở trong miền Nam với họ hàng.

   Gia đình có 2 sào ruộng, cho họ hàng thuê cấy, gạo thu về không đủ ăn trong nửa năm. Trợ cấp tàn tật của chị Hường là: 250.000đ/tháng. Gia đình là hộ nghèo, cháu Phương được giảm học phí.2 mẹ con đều có thẻ BHYT.


  Nhờ chính quyền và họ hàng bà con lối xóm giúp nên chị cũng được ở trong căn nhà rộng khoảng 22m2, mái Phiobroximang, theo HBL là tạm ổn.
   


    Để chia sẻ khó khăn với gđ và động viên cháu Phương yên tâm học tập, HBL đề xuất CMTX 300.000đ/tháng, tạm thời là 6 tháng.

    Rất mong cả nhà quan tâm ạ!

   Chúc cả nhà nghỉ cuối tuần vui vẻ!

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi penguin

Chào cả nhà,
Penguin nhận được email từ thầy giáo Ngô Mạnh Cường, người đã giới thiệu trường hợp chị Thảo. Thầy giới thiệu thêm trường hợp chị Hường cũng rất khó khăn ở cùng thôn với chị Thảo:
\\\"Chị Hường được sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo đông con ít được học hành nên chị chỉ biết công việc đồng áng. Chị lớn lên xây dựng với người chồng cùng làng gia cảnh cũng rất nghèo một tấc đất cắm dùi cũng không có. Anh chị sinh hạ được ba người con. Thật không may cho chị khi đang mang bầu cháu thứ ba thì chị bị mắc bệnh động kinh ngã lao đầu vào bếp lửa khi đang nấu cơm nên chị đã bị bỏng nặng mất 68% một cánh tay bị tật không có khả năng lao động trong khi đó chồng chị do uống rượu nhiều đã nghiện ngập và thần kinh không ổn định thường xuyên bỏ nhà đi lang thang không tự làm chủ được bản thân. Chị và ba cháu nhỏ phải sống vất vưởng nhờ sự giúp đỡ của bà con, anh em họ hàng cháu đầu lòng đang học dở lớp 9 đã phải nghỉ học đi làm thuê phụ thêm tiền thuốc cho mẹ và nuôi hai em. Cháu thứ ba 6 tuổi bị còi xương do mẹ bị bệnh tật khi mang thai cháu vì điều kiện kinh tế gặp quá nhiều khó khăn vừa tiền thuốc vưa no ăn nên đã phải gửi vào nam nhờ người bà con nuôi giúp với hoàn cảnh của chị Hường rất thương tâm như vậy tôi tha thiết đề nghị các nhà hảo tâm, cộng đồng xã hội chung tay giúp đỡ gia đình chị Hường vơi bớt nỗi khó khăn cho hai con chị được tiếp tục cắp sách tới trường như các bạn cùng trang lứa\\\".
Địa chỉ: Thôn Tử Dương - xã Cao Thành - Ứng Hòa- Hà Nội.
Số đt thầy Ngô Mạnh Cường: 0916523842.
Rất mong chị Haybanglong và các thành viên ở HN đi xác minh trường hợp chị Thảo xác minh giúp luôn trường hợp này.
Thân.
« Sửa lần cuối: 23-05-2020 14:53:28 gửi bởi -TrườngGiang- »

 
The following users thanked this post: naydjrueng