Tác giả Chủ đề: THƠ:TỰ BẠCH=LÀM QUEN (ĐỖ NGỌC TIẾN)  (Đã xem 3203 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi 5thanhcuchi

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 6
  • Thích 0
Trả lời #7 vào: 18-01-2012 08:58:19
nam mo a di da phat

 


Ngủ rồi lamnhi

Trả lời #6 vào: 13-01-2012 13:36:38
chưa có thành viên nào đi xm đc ạ ,sắp tết rồi thiết nghĩ gửi đến a 1 món quà ý nghĩa bằng sự chung tay của dd thì tuyệt quá , theo quy tắc của dd là phải xm hoàn cảnh mới đc giúp đỡ ạ?

 


Ngủ rồi Tiendocthan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 74
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 10-01-2012 09:06:02
lamnhi đã viết:
Trích dẫn
bài thơ anh viết tinh thần vui tươi ,hy vọng tràn trề sức sống , cũng đồng thời nói lên đc hoàn cảnh ,ước mơ, mong muốn của mình và chỉ cần 1 chút thời gian nữa thôi khi có thành viên của NTCM đến xm thì e tin mọi người sẽ giúp a hết sức có thể

(CẢM ƠN...)
Đúng là hai chữ cảm ơn
Cũng không nói hết tâm hồn anh đây...

 Tiền thì có thể trả ngay
Tình thì đâu thể trả vay dễ dàng...

Anh đây nói tận tâm cam
Ai mà giúp đỡ ơn mang suốt đời...

Dù cho vật đổi sao dời
Thì anh vẩn nhớ những người giúp anh...

(Tác giã: ĐỖ NGỌC TIẾN)

 


Ngủ rồi lamnhi

Trả lời #4 vào: 09-01-2012 23:25:13
bài thơ anh viết tinh thần vui tươi ,hy vọng tràn trề sức sống , cũng đồng thời nói lên đc hoàn cảnh ,ước mơ, mong muốn của mình và chỉ cần 1 chút thời gian nữa thôi khi có thành viên của NTCM đến xm thì e tin mọi người sẽ giúp a hết sức có thể

 


Ngủ rồi Thangtuve

Trả lời #3 vào: 09-01-2012 20:29:12
cả nhà mình  cùng cố gắng giúp đỡ anh Tiến nhé!

 


Ngủ rồi Theanh

Trả lời #2 vào: 09-01-2012 12:50:44
Chào anh Đỗ Ngọc Tiến!
Rất vui khi có anh tham gia vào gia đình NTCM.

Lời chào của anh cũng như là một bài tự giới thiệu. Theo nguyên tắc của DD thì phải thông qua giai đoạn xác minh.
Mong rằng các bạn miền Trung, Miền Bắc ai có thời gian thì ghé qua thăm để biết thêm thông tin của anh Tiến.

Anh Tiến chịu khó chờ đợi nhé.

Cảm ơn anh và cả nhà!

@Mod: NHờ Mod chuyển bài này qua mục Địa chỉ chờ xác minh dùm. Cảm ơn!

 


Ngủ rồi Tiendocthan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 74
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 09-01-2012 12:38:54
XIN CHÀO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI...

Tôi là người mới hôm nay
Có ai đại diện bắt tay cái nào
Bắt thêm cái nữa xem sao
Ôm nhau thắm thiết rồi trao chữ tình.

Tôi đây tự giới thiệu mình
Tên: ĐỖ NGỌC TIẾN, gia đình thì chưa
Tuổi tròn ba sáu không thừa
Phiêu lưu một thuở nắng mưa đã từng.

Rủi do tai nạn ngã tầng
Mười bốn năm trước đã dừng bước chân.
Cha mẹ mất, sống độc thân
Không đi lại được, lết dần mà thôi!

Tính vui vẻ,rất yêu đời
Ước mơ, nếu có, một người gối chăn
Thêm vào một chiếc xe lăn
Và một chút vốn làm ăn nuôi mình.

Tôi xin bầy tỏa thật tình
Có ai giúp được cho mình không đây
Thôi thì nhờ Diễn Đàn này
Ai mà giúp được ơn dày khắc sâu.

Đã cho tôi giấc mơ màu
Cho tôi sống lại bắt đầu từ đây
Tôi vào Diễn Đàn hôm nay
Xin mọi người giúp,giãi bày cùng tôi...

(Tác giã:ĐỖ NGỌC TIẾN)


Rất mong được mọi người giúp đỡ...
Mọi giúp đỡ xin gửi về: Đỗ Ngọc Tiến,Thôn Đông Thịnh,Xã Cầu Lộc,Huyện Hậu Lộc,Tỉnh Thanh Hóa.
Điện thoại liên hệ: 0988246572