Tác giả Chủ đề: Phú Thọ (Cẩm Khê) - Em Tuấn - Chạy thận  (Đã xem 88062 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi domanhtuan

Trả lời #108 vào: 30-01-2016 10:13:04
chào anh minhtran ạ . em cam on anh đã giúp đỡ em trong thời gian vừa qua .
hoàn cảnh của gia đinh em mỗi ngày một khó khăn . bố mẹ già yếu . em thì bệnh mỗi ngày một nặng thêm . số tiên cho bệnh tật cũng tăng .  mong anh giúp đỡ em thêm  ạ . cam ơn anh nhiều lắm . chúc anh và gia đinh có một cái tết ấm áp va hạnh phúc .

 


Ngủ rồi minhtran

Trả lời #107 vào: 22-01-2016 18:34:52
MinhTran đã hoàn tất CMTX năm 2015 như đã hứa cho trường hợp này rồi.  Không biết là TH này có cần giúp tiếp không, xin Tuấn hoặc bạn nào biết tin tức về Tuấn cho ý kiến nhé.

 


Ngủ rồi minhtran

Trả lời #106 vào: 08-12-2015 13:13:30
MinhTran đã chuyển vào tk của Tuấn CMTX tháng 10, 11 & 12 với chi tiết sau đây:

13/10/2015 - 500k CMTX tháng 10/2015
19/11/2015 - 500k CMTX tháng 11/2015
8/12/2015 -  500k CMTX tháng 12/2015

Chúc em luôn có nhiều sức khỏe.

 


Ngủ rồi minhtran

Trả lời #105 vào: 07-10-2015 17:49:43
MinhTran đã chuyển vào tk của Tuấn CMTX tháng 8 & 9:

21/8 - 500k CMTX tháng 8/2015
17/9 - 500k CMTX tháng 9/2015

Chúc em luôn có nhiều sức khỏe.

 


Ngủ rồi domanhtuan

Trả lời #104 vào: 27-08-2015 11:23:52
em nhận được tiền rồi ạ . cam ơn anh minhtran đã giúp đỡ em .

 


Ngủ rồi minhtran

Trả lời #103 vào: 28-07-2015 05:28:25
MinhTran đã chuyển vào tk của Tuấn CMTX tháng 6 & 7 rồi.

15/6 - 500k CMTX tháng 6/2015
16/7 - 500k CMTX tháng 7/2015

Chúc Tuấn nhiều sức khỏe nhé.

 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #102 vào: 25-05-2015 16:55:59
Hôm nay  Trường Giang  lại nhận được điện thoại của Mẹ Tuấn, vừa nói cô vừa khóc trong nước mắt. Chồng đang bệnh tật không có tiền mua thuốc nên đành nằm điều trị tại nhà, Tuấn thì vẫn chạy thận hàng tháng, một mình cô vất vả cực nhọc lam lũ nhưng cũng chẳng thể làm khác hơn được khi mà một mình phải chống trọi với hoàn cảnh khắc nghiệt, éo le như vậy.
 
Chỉ biết đưa thông tin cập nhật lên Diễn đàn mong mọi người cùng chung tay giúp em./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #101 vào: 17-05-2015 21:07:41
Giờ OG chuyển qua dùng nick -TrườngGiang-. Cảm ơn minhtran đã cưu mang và giúp đỡ em và gia đình em Tuấn trong suốt thời gian qua. Mong Diễn đàn chung tay giúp đỡ em và gia đình

Thân

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi minhtran

Trả lời #100 vào: 17-05-2015 16:08:45
Mặc dù Minhtran kg rãnh trong thời gian qua nhưng hàng tháng vẫn chuyển tiền CMTX cho em Tuấn.
Tháng 3 - đã ck ngày 23/3/2015
Tháng 4 - đã ck ngày  15/4/2015
Tháng 5 - đã ck ngày 17/5/2015

Chúc em và mọi người trong gia đình em  được nhiều sức khỏe nhé.

 


Ngủ rồi ONG GIA

Trả lời #99 vào: 15-05-2015 10:25:08
ONG GIA vừa nhận được điện thoại khẩn khoản mong muốn các thành viên, các tổ chức cùng chung tay giúp đỡ em Tuấn và gia đình cô. Hoàn cảnh của gia đình cô tạm thời OG nói ngắn gọn như sau
- Em Tuấn vẫn đang chạy thận ở bệnh viện, sức khỏe đang rất yếu
- Bố em Tuấn đang bị tràn dịch Phổi không có tiền nên nằm điều trị ở nhà sau khi đã đưa chạy chữa ở bệnh viện nhưng không đủ tiền phải về nằm điều trị ở nhà
- Mẹ Tuấn đang ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ để có tiền chạy thận cho Tuấn và mua thuốc chăm chồng
- Vợ Tuấn và con nhỏ cũng không giúp được gì nhiều cho hoàn cảnh của Gia đình lúc này
- Gia đình đã đi vay ngân hàng, anh em họ hàng với số tiền mà cả trong mơ họ cũng không dám nghĩ là sẽ trả được.
OG đăng thông tin mong nhận được sự giúp đỡ của các thành viên. Số điện thoại Liên hệ với Mẹ Tuấn 01669 176 687
Hoàn cảnh gia đình Tuấn OG đã có một lần về xác minh. OG sẽ thu xếp thời gian sớm nhất để thăm lại gia đình em

Thân

 


Ngủ rồi domanhtuan

Trả lời #98 vào: 13-03-2015 15:13:57
cam on anh minhtran da giup do em

 


Ngủ rồi be-buti

Trả lời #97 vào: 13-02-2015 14:54:46
Rất tán thán bạn Minh Tran, trong Kinh Thiện Ác Nhân Quả đức Phật có dạy ba loại phước báu lớn nhất là Cúng Dường CHư Phật, Cúng Dường Tam Bảo và Bố THí cho Người Bệnh

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #96 vào: 12-02-2015 10:22:05
Trích dẫn của: \"minhtran\" post=86738
...
MinhTran đã hoàn tất 1 năm CMTX cho TH này.  Tuy nhiên MinhTran muốn tiếp tục CMTX thêm 1 năm nữa, từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2015 nhé.

CMTX tháng 1: đã chuyển vào tk của Tuấn ngày 26/1/2015
CMTX tháng 2: vừa chuyển vào tk của Tuán hôm nay 9/2/2015

...


Cảm ơn Minhtran nhiều.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi minhtran

Trả lời #95 vào: 09-02-2015 14:40:13
Trích dẫn của: \"domanhtuan\" post=86512
em vẫn chưa nhận được tiền tháng 1 ạ .


MinhTran đã hoàn tất 1 năm CMTX cho TH này.  Tuy nhiên MinhTran muốn tiếp tục CMTX thêm 1 năm nữa, từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2015 nhé.

CMTX tháng 1: đã chuyển vào tk của Tuấn ngày 26/1/2015
CMTX tháng 2: vừa chuyển vào tk của Tuán hôm nay 9/2/2015

Chúc em và gđ có một mùa xuân thật vui vẻ và khỏe mạnh nhé.

 


Ngủ rồi domanhtuan

Trả lời #94 vào: 22-01-2015 11:27:03
em vẫn chưa nhận được tiền tháng 1 ạ .