Tác giả Chủ đề: Huế (Phong Điền) - Em Đợi - Tai nạn giao thông, gia đình khó khăn  (Đã xem 5189 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi comay_a2n

Ngày 18/06/2013 comay và Tony Bùi đã đến thăm em Đợi ở khoa HSCC bệnh viện TW Huế.
Lúc đó, tình hình của em có vẻ khá hơn so với lúc trước. Một người bạn của Comay làm ở đây cũng có xin 20 phiếu ăn miễn phí của dì bạn ấy gửi cho gia đình em Đợi.
Vào ngày 20/06/2013 em Đợi đã qua cơn nguy kịch và được chuyển xuống khoa Ngoại thần kinh để điều trị chuyên khoa.
Thứ 2 Comay sẽ ghé qua thăm ở BV. Bác nào đi được thì liên hệ với em ạ!

@@Chị Sunny : Chị xem TH này gần nhà anh Hùng không nhé!

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
hè về im ắng lạ! Thành viên đi mô hết hè?

Xác minh Huế ơi.

Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Chào cả nhà!
Hoàn cảnh của em Đợi và gia đình đang khó khăn. Nếu được mong các thành viên Huế có thể sắp xếp ghé thăm trường hợp này ạ.

Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi littleangel2472000

Xin chào cả nhà!
Qua facebook của trường, mình được biết 1 trường hợp đang rất cần được sự giúp đỡ. Đó là em Đợi, mới bị tai nạn giao thông cách đây 5 ngày (ngày 11/06/2013),em là học sinh lớp 12, đang chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới. Đang trên đường đi học thêm, không may em và 1 người bạn của em đã bị 1 chiếc xe máy đi ngược chiều đụng phải. Hiện Đợi đang rất nguy kịch, đã 5 ngày trôi qua mà em vẫn chưa tỉnh lại, phải thở bằng oxi, bị gãy tay, bể phổi, xương hàm... Gia đình Đợi đang gặp rất nhiều khó khăn, ba và ông nội Đợi đang bị bệnh nặng. Nhà Đợi thuộc hộ nghèo, gia cảnh khó khăn, lại không có bảo hiểm y tế, mới có 3 ngày thôi mà đã trả hết 12 triệu... Bây giờ gia đình Đợi đang rất cần sự giúp đỡ từ mọi người.
Em ở làng Vĩnh Xương, xã Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện em đang được nằm ở lầu 6, bệnh viện TW Huế.
Mong sớm được sự giúp đỡ của mọi người.
Đt liên hệ: Anh Long (anh họ của Đợi): 01665646557
Mình xin chân thành cảm ơn!

 
The following users thanked this post: naydjrueng