Tác giả Chủ đề: Quận 9 - Cụ Liên - Nghèo khó, con bệnh tật  (Đã xem 20661 lần)

0 Thành viên và 4 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi MuaNgauSaigon

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 150
  • Thích 0
Trả lời #12 vào: 15-02-2012 12:48:09
Chào cả nhà,

Cảm ơn bác pquyen đã bật đèn xanh  :)  :)

@Pen ơi, nhờ Pen giúp Cô chuyển tiền mua gạo đến Phale nhờ giúp đỡ
Cô khâu này nhé Pen!
Để tiện việc cho Pen,Cô nghĩ Pen có thể giao $ 1 lần cho người trung chuyển... tùy ý Pen nhé!
Cô cảm ơn Pen rất nhìu   :)
MN

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #11 vào: 15-02-2012 09:19:31
MuaNgauSaigon đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà,

Tổ KT-TK đã ok CMTX gđ Cụ Liên CMTX : 20 ký gạo và 300k hàng tháng .

MưaNgâu xin nhận CMTX  20 kg gạo/tháng x 12 tháng (1/2012-12/2012)

MN xin ý kiến của TĐP ạh! :P  :)

Thân,


Cám ơn bạn Xuanhieu và chị muangau đã giúp TH này.

Bạn Phale sẽ trung chuyển cho gia đình cụ Liên. Các bạn giúp xin gởi:

STK: 0071003972906, Vietcombank, Chi nhánh kỳ đồng.
Chủ tk : LÊ THỊ HỒNG GẤM, ĐT: 0986771108

Tổ KT-TK cập nhật nhé!

Thân.

 


Ngủ rồi MuaNgauSaigon

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 150
  • Thích 0
Trả lời #10 vào: 15-02-2012 00:16:11
Chào cả nhà,

Tổ KT-TK đã ok CMTX gđ Cụ Liên CMTX : 20 ký gạo và 300k hàng tháng .

MưaNgâu xin nhận CMTX  20 kg gạo/tháng x 12 tháng (1/2012-12/2012)

MN xin ý kiến của TĐP ạh! :P  :)

Thân,

 


Ngủ rồi PhaLe

Trả lời #9 vào: 14-02-2012 23:28:24
PhaLe sẽ nhận trung chuyển trường hợp này, bạn XuanHieu có thể gửi vào tk sau cho PhaLe.
 STK: 0071003972906, Vietcombank, Chi nhánh kỳ đồng.
 Chủ tk : LÊ THỊ HỒNG GẤM, ĐT: 0986771108

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.176
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #8 vào: 13-02-2012 22:47:49
pquyen đã viết:
Trích dẫn

Mydarling cho biết cách chuyển tiền nhé! khi nào có bạn xuanhieu sẽ chuyển tiền.

Chiều tối nay gồm có chị phanthihue , chị nhatle , anh Shuchi và mình đã đến thăm gia đình ông Liên .
Chị nhatle đã nhận trung chuyển cho gia đình ông Liên , chị nhatle vui lòng cập nhật số tài khoản cho cả nhà dùm nhé .
Còn khoản giúp 20 kg như nhóm XM đã đề cập mong cả nhà tiếp tục giúp đỡ cho gia đình ông Liên ạ .
Thân

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #7 vào: 12-02-2012 21:11:52
Th này có bạn Xuanhieu giúp 300.000/tháng, từ tháng 3 đến tháng 6/2012.

Mydarling cho biết cách chuyển tiền nhé! khi nào có bạn xuanhieu sẽ chuyển tiền.

Tổ KT-TK cập nhật.

Thân

 


Ngủ rồi Xuanhieu

Trả lời #6 vào: 12-02-2012 09:57:59
Mình đợi tin của TĐP và giúp mình cách chuyển tiền CM.Cảm ơn các bạn rất nhiều!

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #5 vào: 11-02-2012 17:00:59
Xuanhieu đã viết:
Trường hợp này mình xin CMTX 300k/tháng trong 4 tháng 3,4,5,6/2012.Cho mình xin ý kiến góp ý từ BQT.

@ Xuanhieu. ths CM cho HC này. Bạn đợi TĐP duyệt nhé.nếu như XH có thể chuyển tiền CM trực tiếp đến cho GĐ Cụ Liên đc thì tốt. kg thì XH đợi xem TV nào sẽ giúp Bạn chuyển tiền CM đến Cụ Liên giùm cho XH nhé

@ Phanthihue & My Darling
 Các bạn vui lòng cho TĐP biết cách chuyển tiền CM đến GĐ Cụ Liên như thế nào, để TĐP biết mà còn duyệt nữa các bạn àh

Thân

 


Ngủ rồi Xuanhieu

Trả lời #4 vào: 10-02-2012 21:03:12
Trường hợp này mình xin CMTX 300k/thang trong 4 tháng 3,4,5,6/2012.Cho mình xin ý kiến góp ý từ BQT

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.176
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #3 vào: 19-01-2012 17:14:32
Sau đây là hình ảnh xác minh :

Ông Liên , đứa con tật nguyền của ông liên ( mặc áo thun vành xanh trắng ) và Shuchi

Sau nhà ,đồ đạc và chỗ ở hai đứa con tật nguyền của gia đình ông Liên

Con trai duy nhất là lao động chính làm nghề cắt tóc

Bà Mai

Đứa con gái tật nguyền của gia đình ông Liên

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.176
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #2 vào: 14-01-2012 21:26:27
Sáng nay mình và Shuchi đã đi XM trường hợp này . Về việc tìm nhà ông Liên thì rất dễ dàng vì nhà gia đình ông Liên cũng ở gần với nhà Shuchi .
Tất cả mọi thông tin mà chị phanthihue giới thiệu ở trên là hoàn toàn chính xác nên mình chỉ bổ sung thêm một số thông tin .
Trước đây ông Liên làm trong quân nhạc và sau giải phóng 1975 ông về nhà làm nghề cắt tóc và vì do ông Liên bị liệt bàn chân nên sau khi về già thì ông không đủ sức khỏe nên ông nghỉ cắt tóc. Gia đình ông Liên có 3 người con như chị phanthihue đã giới thiệu . Người con gái bị bệnh nên chỉ ngồi một nơi còn một người con trai nữa thì bị bệnh nửa tỉnh nửa mê nên cũng không làm gì được . Còn người con trai út của ông Liên làm nghề cắt tóc ( kế nghiệp ông Liên ) cũng chỉ kiếm được vài ba đồng nhưng lại là lao động chính để nuôi bố mẹ già cùng hai anh chị bị bệnh , người con trai út năm nay 37 tuổi nhưng vẫn chưa có gia đình . Thỉnh thoảng gia đình ông Liên cũng được một nhà dòng ở Q.9 cho vài ký gạo mà vì gia đình ông Liên theo bên Thiên chúa giáo , vì lúc nhóm XM đang ở gia đình ông Liên thì có hai anh bên nhà dòng ở Q9 đến trao quà tết cho gia đình ông Liên .
Về BHYT thì ông Liên , bà Mai cùng người con trai út cũng được chính quyền mua cho còn hai người con bị bệnh thì không có giấy tờ tùy thân nên không có BHYT .
Hiện nay ngôi nhà như chị phanthihue cập nhật ở trên cũng đủ cho 5 người sinh sống nhưng khúc sau nhà thì mái tôn bị thủng nhiều chỗ nên khi mưa thì nước cũng có vào .
Hình ảnh mình sẽ cập nhật sau .
Thấy tình hình khó khăn của gia đình như vậy nên nhóm XM xin đề xuất như sau :
- CMTX : 20 ký gạo và 300k hàng tháng .
Mong cả nhà cùng chung tay giúp đỡ gia đình ông Liên ạ !
Thân

 


Ngủ rồi phanthihue

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 45
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 10-01-2012 16:21:04
Nhà  ông  liên  nằm trong  ngỏ hẻm nhỏ đường  385 phường  tăng nhơn  phú A, hồi xưa  ông  là  người trong quân nhạc. ông bà gặp nhau trong  chiến tranh và định cư tại  miền  nam  năm  1968 , và sinh ra  dược 5  người  con ,các con ông  tuổi cũng  gần  40 hết  1  người đã  mất,  2 người con  bệnh, một  người  mất  sức  lao động đã có  gia  đình  và  ở nhà , và  con  út  thì  làm  thợ cắt tóc,ông  bà  nuôi  2  người con  bị  bệnh bao năm qua ,  người con  gái  bị bệnh  thì ngồi  yên  một chỗ, con người con bị bệnh thứ  2 cũng  nữa tỉnh  nữa  mê, nhưng  mọi việc sinh hoạt  một  mình bà  cụ  lo, bữa ăn  thì trong  chờ vào thu  nhập cắt  tóc  của người  con trai  út cho  5  người
ông bà  không có  đêm nào ngủ  ngon  giấc vì  sự thức tỉnh  bất thường của 2  người  con bệnh tật
Người  con gái  của  ông ngày càng  bị rút xương và ngồi  một chỗ  bao năm  qua ,  ông  bà cho  cô  uống ít  nước  lắm  vì  nếu  uống  nhiều thì  cô đi vệ sinh nhiều, và khi ngủ  thì ông  bà cho  cô  uống thuốc  ngủ để  không  đi vệ sinh  lúc  nữa đêm và không quấy

Và người  con trai  bệnh tật  thứ  2  thì đi quanh khắp  nhà và cũng  biết 1 chút là  đưa  nước cho chị gái bị bệnh uống nước. Trong  ảnh người  mặc áo trắng  cũng là con trai  của  ông bà,


giường  nằm ngủ của anh



Bà Mai 80 tuổi , bà bị bệnh đau lưng nhưng cũng cố gắng lo cho những người con bệnh tật

trần nhà được lót miếng xốp cũ kỹ

Nền nhà thì được chắp vá bằng xi măng

Ông Liên và bếp nấu ăn được dựng tạm, củi thì mọi người đem tới cho.

bữa ăn của 5 người

quán cắt  tóc của  người con trai út sát bên ngay nhà,( thuộc nhà ông bà)

căn nhà của ông Liên

địa chỉ  của  ông  là: Trần Văn Liên  8/4 ; 115/23 Đường 385 Phường Tăng Nhơn  Phú A

nhà  ông không số điện thoại,
số  đt của con trai ông  08.37307311
số dt  của  Huế: 0125 6858 031