Tác giả Chủ đề: Bình Phước - Trung Thu cho trẻ em nghèo  (Đã xem 6262 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 29-08-2015 10:27:40
KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU 2015


-Tên gọi chương trình: VẦNG TRĂNG YÊU THƯƠNG 2015[/li]
   -Mục đích và ý nghĩa: Nhằm tổ chức một ngày hội Trăng rằm nhiều niềm vui và ý nghĩa cho các bé tại ấp 8, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, chia sẻ một phần cuộc sống khó khăn của bà con, kết nối các bạn tình nguyện viên với nhau, cùng thực hiên một chương trình nhiều ý nghĩa.
-   Địa điểm tổ chức: Nhà văn hoá ấp 8, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
-   Đối tượng : các em nhỏ, các hộ dân ấp 8 xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng.
-   Thời gian: Ngày 26/09/2015 & 27/09/2015 (nhằm ngày 14-15 AL)
-   Thành phần tham gia:
[ul]
  [li]276 em nhỏ (độ tuổi dưới 14 tuổi)[/li]
  [li]177 hộ gia đình[/li]
  [li]30 thành viên, TNV nhóm từ thiện NTCM[/li]

   Chương trình dự kiến
-   Ngày 26/09/2015:
-   7h00: Có mặt tại quán cơm 2000đ SG địa chỉ 14/1 Ngô Quyền, Phường 5, Quận 10, chuyển gạo và quà, các vật dụng đã chuẩn bị sẵn lên xe.
-   8h00: Bắt đầu xuất phát tại Quán Cơm 2000 SG, sẽ thuê xe để đi chung và vận chuyển hàng hoá .
-   13h00: Có mặt tại nhà văn hoá ấp 8, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng (đã xin phép địa phương để tổ chức Chương trình và sinh hoạt tại đây).Khuâng vác các thứ xuống nơi tập kết, nghỉ ngơi, ăn trưa.
-   15h00: chia các nhóm
    [ul]
  [li]Nhóm bếp: chuẩn bị bữa ăn tối cho tất cả mọi người,[/li]
  [li]Nhóm văn nghệ và trò chơi: Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ và biểu diễn, phụ trách dẫn CT đêm Trung thu, ổn định các bé và chơi trò chơi tập thể, cho các bé ăn bánh kẹo…[/li]
  [li]Nhóm hậu cần: dọn dẹp xung quanh khu vực nhà văn hoá, trang trí sân khấu, đèn điện, loa nhạc, chia quà, chuẩn bị chỗ ngủ cho các bạn TNV[/li]
- 16h30: Các bạn TNV ăn chiều
-   17h00: Tập trung các bé, cho sinh hoạt tập thể, bắt đầu chương trình
o   Đại diện nhóm từ thiện NTCM phát biểu
o   Đại diện chính quyền địa phương lên phát biểu.
-   17h30: Diễn văn nghệ, phát quà cho các bé diễn văn nghệ
-   18h30: Phát bánh + lồng đèn cho các em.
- 19h00: Bắt đầu rước đèn, cho các bé xếp hàng, vòng tròn, di chuyển và vui chơi trong khuôn viên Nhà văn hoá.
-   20h00: Kết thúc chương trình đêm Trung thu, tất cả các bạn làm công tác hậu cần, dọn dẹp, chuẩn bị cho CT ngày hôm sau.
-   20h30: sinh hoạt lửa trại với bà con ở ấp.
-   22h30: Ngủ nghỉ
-   Ngày 27/09/2015:
-   6h00: thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng.
-   7h30: chuẩn bị các trò chơi dân gian và gian hàng ẩm thực
o   Các trò chơi dân gian có thưởng sẽ được phổ biến khi các bạn TNV họp để chuẩn bị.
o   Gian hàng ẩm thực: gồm các món ăn đơn giản như cá viên chiên, chả giò chiên, bánh ngọt, nước chanh, nước ngọt giải khát…cho các bé khi chơi mệt
-   8h00: chia thành các nhóm:
 [ul]
  [li]Nhóm trò chơi: Tập trung các bé, giữ trật tự và chia nhóm cho các em chơi trò chơi có thưởng[/li]
  [li]Nhóm bếp: chuẩn bị bữa trưa cho các bạn TNV.[/li]
  [li]Nhóm hậu cần: phụ trách gian hàng ẩm thực, phụ trách việc phát quà.[/li]
-   9h30: Tập trung bà con và các em nhỏ lại và phát quà.
-   10h30: Phát biểu kết thúc chương trình.
-   11h00: Ăn trưa, dọn dẹp, trả lại mọi thứ như cũ, kiểm tra vật dụng mang về.
-   12h00: Lên xe ra về, kết thúc chương trình.

Dự kiến phần quà:

    Quà cho các bé
-   1 bánh trung thu
-   1 lồng đèn + nến
-   8 bịch sữa đậu nành
-   1 túi bánh kẹo ngọt các loại

    Quà cho hộ gia đình:
-   10 kg gạo
-   1 lít nước tương
-   0.5kg bột canh
-   1 kg muối
-   0.5 kg đường
-   15 gói mì
-   1 lít nước mắm

    Gian hàng ẩm thực:
-   Cá viên chiên
-   Bắp xào
-   Xúc xích chiên
-   Bánh ngọt các loại
-   Nước chanh, tắc
-   Nước ngọt các loại

    Gian hàng trò chơi: các trò chơi dân gian như kéo co, bịt mắt bắt dê, nhảy bao bố, bịt mắt đập banh,….

Chương trình mong nhận được sự hỗ trợ của quán cơm 2000đ về số gạo và các gia vị làm quà cho các hộ dân nghèo ở đây.

Trên đây là kế hoạch chi tiết, mọi người xem và góp ý thêm giúp ạ.
Chi phí dự toán nhờ chị Loannguyen up lên giúp .

Cảm ơn cả nhà đã quan tâm.

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 27-08-2015 09:01:45
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 27-08-2015 08:59:07
Chào cả nhà,

Được sự giới thiệu của loanngyen, nhóm xác minh gồm các thành viên Thiên Hải Anh, Duc Tai Chu, Kieu Le, loanngyen,  Diemmai và Tú đã có đến xác minh tại ấp 8, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Ấp 8, xã Nghĩa Trung nằm khuất sâu trong lâm trường cao su rộng lớn, đi vòng vòng mà chẳng biết đường ra. Hôm cả nhóm tới không gặp được chú trưởng ấp vì chú ấy vào Sài Gòn có việc nên có trao đổi với chú Hiền bên Hội Chữ Thập Đỏ một vài thông tin về tình hình của ấp.
Toàn ấp có 176 nhân khẩu với 68% là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Stiêng, Tày, Nùng, Khơme…. Và một số dân tộc ở phía Bắc. mỗi hộ gia đình có khoảng từ 2 đến 3 con, khoảng hơn 275 em nhỏ dưới 14 tuổi,

Nơi đây toàn là đất đỏ nên phát triển trồng các cây lâu năm như cao su, điều, cà phê, tiêu…vì vậy gần như toàn bộ người dân trong ấp đều làm lâm nghiệp, cuộc sống người dân chưa được sung túc lắm. Các em nhỏ tuy khó khăn và thiếu thốn nhiều thứ nhưng đa số đều được đến trường. Đường vào ấp cách QL14 khoảng hơn 6km, hồi trước là đường đất đỏ nhưng mới đây đã mở được một con đường bê-tông hóa, nên việc đi lại cũng đỡ khó khăn hơn.

Qua những thông tin như trên, nhóm mong muốn có thể tổ chứ một đêm Trung Thu mang đến nhiều niềm vui cho các em nhỏ nơi đây, tặng quà, bánh trung thu, sữa hoặc tập vở cho các em. Song song đó, có thể hỗ trợ thêm cho đồng bào nghèo ở đây, chia sẻ một phần cuộc sống khó khăn cho bà con. Đang trong mùa mưa, công việc trồng trọt cũng khó khăn, một vài cân gạo, vài gói mì đối với bà con cũng thực sự có ý nghĩa.
Trao đổi với chú Trưởng ấp qua điện thoại cùng với anh Hiền – hội chữ thập đỏ, chi bộ ấp cũng rất mong muốn và sẽ hỗ trợ hết mình nếu chương trình Trung Thu có thể tổ chức ở đây.

Thông tin liên hệ:
-Chú Dũng trưởng ấp: 0978135577
-Chú Hiền - Hội chữ thập đỏ: 0968644511

Kế hoạch cụ thể và chi phí dự tính sẽ được đưa lên sau.
Một vài hình ảnh tại ấp 8 chia sẻ cùng cả nhà.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 25-08-2015 19:55:15
Rất tuyệt !

Các bạn tiến hành theo quy trình và lên kế họach thực hiện chi tiết dùm để kịp kêu gọi ủng hộ nhé.

Xin cảm ơn cả nhà .

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #1 vào: 25-08-2015 11:30:48
Chào cả nhà.
Hồi tháng trước Loannguyen và bạn có dịp được đến thăm một ấp nhỏ ở Xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Cuộc sống của bà con nơi đây còn nghèo khó. Đường xá chủ yếu là đất đỏ, đi lại cũng có phần khó khăn. Phần lớn bà con ở đây là dân tộc thiểu số. Nghề nghiệp chính là làm thuê, cào mủ cao su, hái điều mà cũng tuỳ theo mùa mới có việc làm. Trẻ em ở đây da đen ngâm, các em chủ yếu nói tiếng dân tộc, đến khi đi học mới bắt đầu học tiếng Kinh, nên các em có vẻ rụt rè, nhút nhát.
Nhân dịp mùa Trung thu 2015 sắp đến, hy vọng diễn đàn NTCM có thể cùng UBND thôn ở đây tổ chức một mùa Trung Thu cho các em cũng như hỗ trợ để chia sẻ một chút khó khăn đối với bà con nghèo nơi đây.
Một vài hình ảnh gửi tới cả nhà:
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Người với người sống để yêu nhau !