Tác giả Chủ đề: Nhật trình xe 43A. 478-35 năm 2024  (Đã xem 9765 lần)

0 Thành viên và 4 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Khánh Ly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 339
  • Thanked: 184 times
  • Thích 11
Trả lời #62 vào: 24-07-2024 11:34:59
Thủ quỹ đã thực hiện
« Sửa lần cuối: 24-07-2024 11:35:16 gửi bởi Khánh Ly »

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.300
  • Thanked: 2391 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #61 vào: 24-07-2024 11:22:23
2024
Bệnh nhân Mai Văn Tiệp 1974 
K dạ dày hai năm nay, giai đoạn cuối. Sốc nhiễm trùng, lầu 5 TW trả. Nhà nghèo cùng cực trong địa danh khổ nhất tỉnh Hà Tĩnh. Nay viện trả, 50 tuổi mà như gần 70, chỉ còn bộ xương khô.
4 con thì có đứa bị down, hai con gái lấy chồng xa cũng nghèo khổ, con trai làm thuê phụ Mẹ nuôi cha và em bệnh tật ….
Đợt đi điều trị này là một cố gắng lớn từ gia đình, gom góp chuyến đi cuối đời còn nước còn tát ….
Vay đủ nguồn để anh nằm viện TW Huế đến khi cạn kiệt thì xin về. Yêu cầu trực tiếp từ BS điều trị, đội xuất xe đưa anh về quê Tân Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh.
Lộ trình lý thuyết khoảng cách 340km; ~ 700km đi về.

Nhận bệnh, lăn bánh lúc 15h40. Xe về đến Kỳ Anh bệnh có dấu hiệu mệt, sau khi tham khảo qua điện thoại với BS điều trị và bàn bạc, vợ anh đề nghị đưa cấp cứu tiếp vào đa khoa Hà Tĩnh thay vì về nhà (cách TP 8km).
Trả bệnh tại phòng cấp cứu BV đa khoa Hà Tĩnh lúc 20h
Xe quay về Huế lúc 4h sáng. Kết thúc hơn 12h lăn bánh cùng người nghèo.
Xe bị xì côn áp lực dầu máy số 1 khi về ngang Đông Hà, sau khi kiểm tra đánh giá chấp nhận bò 3 máy về Huế (lượng dầu tiêu hao sẽ ít hơn rất nhiều với cứu hộ, và vẫn an toàn).
Xe được đi bảo dưỡng vào sáng hôm sau. Đến sáng mai (thứ 3 - 23/7) có thể lăn bánh. Ga ra báo phần gầm phải làm khi có thể vì các phuộc đã liệt. Chúng ta không đòi hỏi nhiều ở con xe 21 năm tuổi….
Chi phí: Đổ dầu tại Hà Tĩnh 90k + 1.371.095 đ (dầu chuyến 1924 chưa đổ).

Đổ dầu tại Huế sau bảo dưỡng: 763.188đ
Chi phí khác: Cồn sát khuẩn 2 chai 30k x 2 = 60k
Nước uống theo xe: 24k
Chi phí khác: Không.

Tài xế: Phuclehuu.

Đề nghị thủ quỷ thanh toán tiền dầu cho 1924 và 2024 như sau:

Vân Kiêu Sa tại Hà Tĩnh: 90.000đ
Đổ dầu tại Hà Tĩnh: 1371.095đ
Chi phí khác: 84.000đ

Giang Còi đổ full bình sau bảo dưỡng hôm nay tại Huế: 763.188đ

Thân ái.


Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi Khánh Ly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 339
  • Thanked: 184 times
  • Thích 11
Trả lời #60 vào: 20-07-2024 09:56:43
Thủ quỹ đã chuyển chi phí chuyến 1924 đến tài xế Khanh.

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.300
  • Thanked: 2391 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #59 vào: 20-07-2024 09:13:50
Chuyến 1924

Bệnh nhân K máu lâu ngày, điều trị tại TW Huế cả năm nay, hôm nay (sẽ) bệnh mất, BV yêu cầu xe hỗ trợ. Trường hợp này nằm trong tiêu chí, đội không xác minh (Bệnh nhân K)

Nhận .thi.hài lúc 20h30.
Quãng đường ước tính 170km đi chuyển 3,5h
Riêng 20km cuối cùng chỉ đi được 20km/h theo google. (Ảnh cuối)

Xe đến đích lúc 23h30.
Quay đầu lúc 0h
Về đến Huế 3h sáng hôm nay. Đưa thẳng xe về gara để tiếp tục sửa vặt.
(Phần điện điều khiển vẫn chưa làm xong)
Tài xế: Khanh

Xin chia buồn cùng gia quyến.

Chi phí dầu ước tính khoảng 700k (sẽ có báo cáo khi đổ nối dầu)
Khẩu trang y tế: 1 bịch 15k
Nước uống theo xe: 45.000k
Ăn khuya: 60k

Chi phí khác: không.

Hãy góp cho đội từ 2000đ tương đương 1km lăn bánh cùng bệnh nghèo.
Tk: 1575 MB Bank - Ngân hàng Quân Đội.
Đoàn Thị Khánh Ly
Sao kê thu chi công khai tại: https://thiennguyen.app/user/nguoitoicuumang
Chi tiết báo cáo tại: https://nguoitoicuumang.com/index.php?topic=90460.0
Lý thuyết đi về tầm 340km


Đề nghị thủ quỹ thanh toán 120k chi phí chuyến đi (chưa có dầu vì chưa đổ) cho tài xế Khanh
Số: 040029662586
NH Sacombank

Thân.
« Sửa lần cuối: 20-07-2024 09:46:04 gửi bởi phuclehuu »

Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi Khánh Ly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 339
  • Thanked: 184 times
  • Thích 11
Trả lời #58 vào: 18-07-2024 16:53:50
Quỹ đã ck đến tài xế Đức.

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.300
  • Thanked: 2391 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #57 vào: 17-07-2024 16:58:07
1824

Bệnh nhân Hồ thị Xíu. 1947
Dân tộc PaCo
Bệnh nền, tắc ruột, cấp cứu ở viện ĐH Y Huế. Không người thân theo cùng, yêu cầu xe từ BS viện 41 xin đưa bà về; được xuất viện nhưng không tự ngồi được.
Bản nằm ở khu tái định cư thủy điện A Sáp, hạ tầng ô tô tải mới vào đến, rất tệ do bị bỏ bê. Bà con nơi đây đã nghèo còn khổ.
Chúng ta xuất xe hỗ trợ bà về.

Lộ trình lý thuyết 76km đi về 152km
Tài xế : Đức

Dầu đổ trước chuyến đi (đây là dầu chuyến 1724): 387.078đ
Dầu đổ sau khi xe về Huế : đây là dầu chuyến này - (1824) - 310.088đ
Nước uống theo xe: 34.000đ

Xe trên đường trục trặc phần cửa, được bảo dưỡng khắc phục tạm ở gara Nhật cầu Lim miễn phí và tiếp tục hành trình.
Bệnh không người nhà theo, bệnh ẩu (nôn) nhiều, tài xế đã vệ sinh sát trùng xe sạch sẽ.

Hiện xe full dầu và vẫn sẵn sàng chuyển bệnh dù đang ở Gara để bảo dưỡng nốt những lặt vặt.

Chi phí khác: Không.

Đề nghị thủ quỹ chi trả tiền dầu 2 lần đổ (lần đầu là đổ sau chuyến 1724 trước khi lăn bánh 387.078đ
Dầu đổ sau khi xe về Huế : đây là dầu chuyến này - (1824) - 310.088đ
Nước uống theo xe: 34.000đ

Tổng: 697.200đ
Qua tài khoản Hồ Phước Đức
501011775010117727002 - NH MB Bank

Thân ái

Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.475
  • Thanked: 9390 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #56 vào: 17-07-2024 13:08:22
Chuyến 1724

.....
Chúng ta xuất xe đưa bệnh về biên giới, dân bản cán bệnh về bản từ cột mốc. Xe không qua được cột mốc.
(Hình ảnh bé vị thành niên nên xin phép không chụp rõ)

Trả bệnh thành công.
.....

Chi phí khác: Cứu hộ xe tại đỉnh đèo Kim Quy khi xe đang trên đường về Huế.

.....
Sau khi cẩu xe lên tài cứu hộ gởi báo cáo chủ xe, chủ xe chủ động gọi bớt bảo chỉ đưa tài xế 1.2tr.

Xe cần làm lại giàn ống dầu phanh, đã mục.
Thay mới cần gạt, cũng mục gãy.

.....

Anh em vất vả quá.....

Cảm ơn sự chung tay hỗ trợ của mọi người đối với hoạt động của nhóm.

Thân mến.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi Khánh Ly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 339
  • Thanked: 184 times
  • Thích 11
Trả lời #55 vào: 15-07-2024 20:26:16
Quỹ đã thực hiện 

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.300
  • Thanked: 2391 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #54 vào: 15-07-2024 17:12:12
Chuyến 1724

BV ĐH Y Huế - Cột mốc 666 biên giới Việt Lào
Lộ trình 180km đi về, đường đèo.

Bệnh nhân người Lào, bản sát bản biên giới A Đớt, cấp cứu tại Việt Nam, đồng bào tự đi, qua biên bình thường như cách giao lưu sinh hoạt của bà con biên giới nên không giấy tờ gì; Nhập viện trên tư cách như người Việt và đóng phí điều trị 100%.
Bệnh mổ cấp cứu sản khoa.
Bệnh ổn tìm cách về ngay vì hết tiền.
Không có tuyến về biên và bệnh vừa mổ xong không ngồi được bình thường. Thông tin từ viện 41, nhân viên Y Tế xin giúp xe.
Xác minh từ chiều qua, đồng bào Lào cũng khó khăn như đồng bào vùng cao của chúng ta, bản ở sát biên giới. Tiền đã cạn mà chuyến xe về tiền triệu, ngoài khả năng của họ, bệnh lại cần xe nằm. Xe đang bảo dưỡng nhưng đã có thể lăn bánh an toàn, chỉ còn vài phần điện lặt vặt nên đi được.
Chúng ta xuất xe đưa bệnh về biên giới, dân bản cán bệnh về bản từ cột mốc. Xe không qua được cột mốc.
(Hình ảnh bé vị thành niên nên xin phép không chụp rõ)

Trả bệnh thành công.

Tài xế: Giang Còi
Chi phí chuyến đi: (Dầu đổ nối sau chuyến 1524) - 865.069đ
Nước uống theo xe: 39.000đ

Chi phí khác: Cứu hộ xe tại đỉnh đèo Kim Quy khi xe đang trên đường về Huế.

Xe trả bệnh về đến đỉnh đèo Kim Quy thì tuột cốt ben. Trước đó xe gãy cần gạt mưa, mưa rừng tầm tã.
Trước chuyến 1724 đã phát hiện cốt ben có vấn đề ở lốp sau trái, đã khắc phục và kiểm tra. Nhưng Giang cốt ben cho ống thắng đã lão hoá, nên tuột tiếp, kiểm tra thấy ống bục từ bên trong, không chịu được áp lực nên xì dầu tuột áp.
Để an toàn, sau khi kết nối nhanh đã đưa cứu hộ lên đèo Kim Quy kéo xe về.

Xe được đưa về bằng xe dịch vụ cứu hộ: Giá cứu hộ là 2tr. Sau khi thương lượng còn 1.7tr
Sau khi cẩu xe lên tài cứu hộ gởi báo cáo chủ xe, chủ xe chủ động gọi bớt bảo chỉ đưa tài xế 1.2tr.

Xe cần làm lại giàn ống dầu phanh, đã mục.
Thay mới cần gạt, cũng mục gãy.

Đề nghị thủ quỹ thanh toán cho:
Tài xế Giang: Tiền dầu và nước uống:904.069đ
Garra Tâm Đức, A Sơn tiền ứng trả xe cứu hộ: 1.200.000đ

Thân ái.


Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 923
  • Thanked: 66 times
  • Thích 0
Trả lời #53 vào: 14-07-2024 11:28:21
Đổ nối dầu từ chuyến đi Quảng Ngãi!
Tiếp đi chuyến biên giới Việt / Lào hư phanh hư gạt nước!
Xe về bằng xe khác!
« Sửa lần cuối: 14-07-2024 11:33:15 gửi bởi giangcoinamtruoc »

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi Khánh Ly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 339
  • Thanked: 184 times
  • Thích 11
Trả lời #52 vào: 12-07-2024 15:48:00
Quỹ đã chuyển đến Giang chi phí thay bình điện xe Nhân Ái.
Cảm ơn sự đồng hành của cả nhà cùng Chuyến xe Nhân ái.
Thân ái!
« Sửa lần cuối: 12-07-2024 15:51:23 gửi bởi Khánh Ly »

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.300
  • Thanked: 2391 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #51 vào: 12-07-2024 14:52:10
1. Sáng nay kiểm tra thì bình điện không đảm bảo, không giữ điện tụt bình liên tụt dẫn điện thoại cho đại lý dưa thợ đến thay hết 2060.000 đ
2. Đánh xe về ga ra tiếp tục bảo dưỡng và sửa chữa theo đề xuất của tài xế chuyến đi vừa qua!
3. Kiểm tra dàn điện!

Thủ quỹ chuyển trả bạn Giang 2060k tiền đổi bình điện mới nhé.
Thân

Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 923
  • Thanked: 66 times
  • Thích 0
Trả lời #50 vào: 12-07-2024 10:21:40
Đề nghị bạn @giangcoinamtruoc cho gara Kiểm tra bình điện/ thay thế hoặc phục hồi tùy thợ xem.
Xem xét mua thêm bình điện như đã đề  xuất để chạy riêng hệ thống báo hiệu.
Kiểm tra vỏ / quạt mát máy, cần thiết thay mới, hiện đã kêu rất to.
Kiểm tra lại giàn cầu chì garra làm (cái này đã thay và đã tính tiền, chỉ chưa ty thì phải.
Kiểm tra lại đèn pha coss, quá gần.
Mua mới nắp bình nhiên liệu (mất không rõ khi nào đó đâu, tuy giá trị thấp nhưng nguy hiểm)

1. Sáng nay kiểm tra thì bình điện không đảm bảo, không giữ điện tụt bình liên tụt dẫn điện thoại cho đại lý dưa thợ đến thay hết 2060.000 đ 
2. Đánh xe về ga ra tiếp tục bảo dưỡng và sửa chữa theo đề xuất của tài xế chuyến đi vừa qua!
3. Kiểm tra dàn điện!

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi Khánh Ly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 339
  • Thanked: 184 times
  • Thích 11
Trả lời #49 vào: 10-07-2024 16:31:24
Chào cả nhà!
Quỹ đã ck chi phí chuyến 1624
Cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành cùng Chuyến xe nhân ái❤️‍🩹

« Sửa lần cuối: 10-07-2024 16:31:58 gửi bởi Khánh Ly »

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.300
  • Thanked: 2391 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #48 vào: 10-07-2024 16:00:01
Chuyến 1624

Bệnh nhân suy phổi, nhiễm trùng máu. Hộ nghèo, chuyển từ Đa Khoa Quảng Ngãi ra TW Huế, điều trị hơn tháng nay. Sáng nay hấp hối xin về. Yêu cầu xe từ khoa hồi sức tích cực, (lầu 6 TW Huế)

Nhận tin đội xác minh nhanh, và chuẩn bị xe.
Trục trặc nhỏ về phần điện nhưng cũng xong; cảm ơn hỗ trợ từ tx Đức, tx Giang và ae đội xe viện 41, xe cũng xong và đến chân lầu 6 chờ, thủ tục hơi lâu, hơn 30p mới được nhận bệnh.
Bệnh mất ngay khi rời phòng hồi sức tích cực. Đẩy chưa hết hành lang bệnh đi ….
Chỉ có người con gái đi theo chăm mẹ nên cũng khá rối rắm mới xong mọi thứ. 12h xe mới lăn bánh rời viện Huế.

Chúng ta đưa bà về.
Phân ưu cùng gia quyến.

Lộ trình lý thuyết 540km, xe đến đích lúc 17h30, quay về Huế lúc 0h00.
Đang kiểm tra bảo dưỡng để sẵn sàng.
Tài xế: Nguyên.

Chi phí:
Dầu: Chỉ đổ lót 337.302đ ở trạm xăng cao tốc Đng Huế vì phát hiện xe mất nắp dầu nên đổ kiểm tra. Xe về chưa đổ bổ sung, báo cáo thêm sau. (Ước tính khoảng 1tr tiền dầu).
Trạm: Như các chuyến khác, chúng ta được miễn phí trừ trạm Nam Quảng Nam thì phải mua. 34k x 2 = 68.000đ
Nước uống: 66.000đ
Và phụ liệu y tế sẵn ở xe.

Chi phí khác: không.

Đề nghị thủ quỹ chuyển trả đội xe kinh phí chuyến đi như nêu trên:
(Riêng dầu sẽ tiếp tục đổ đầy sau bảo dưỡng): 471.337d

Đề nghị bạn @giangcoinamtruoc cho gara Kiểm tra bình điện/ thay thế hoặc phục hồi tùy thợ xem.
Xem xét mua thêm bình điện như đã đề  xuất để chạy riêng hệ thống báo hiệu.
Kiểm tra vỏ / quạt mát máy, cần thiết thay mới, hiện đã kêu rất to.
Kiểm tra lại giàn cầu chì garra làm (cái này đã thay và đã tính tiền, chỉ chưa ty thì phải.
Kiểm tra lại đèn pha coss, quá gần.
Mua mới nắp bình nhiên liệu (mất không rõ khi nào đó đâu, tuy giá trị thấp nhưng nguy hiểm)

Thân ái
« Sửa lần cuối: 10-07-2024 16:21:24 gửi bởi phuclehuu »

Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg