Tác giả Chủ đề: Hà Nội (Sóc Sơn) - Bé Sơn - K máu  (Đã xem 19070 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Hanoi

Trả lời #31 vào: 28-11-2011 18:50:14
Gia đình anh Dũng tuy khó khăn về kinh tế sau hơn một năm trời thuốc thang chạy chữa cho bé Sơn nhg cũng chưa phải là quá bi đát vì anh Dũng vẫn tranh thủ đi phụ hồ với thu nhập 80.000đ/ngày(có tháng việc cũng ko đều),nhà còn có 2 sào ruộng để tăng gia thêm.

Tình trạng sức khỏe của cháu đợt này khá tốt,khi nhóm đến cháu chạy nhảy tung tăng rất hiếu động...,tóc mọc khá nhiều sau 6 lần hóa trị.Nhìn cu cậu cứng cáp,khỏe mạnh hơn so với hình chụp năm ngoái.Sức khỏe khá hơn nên mỗi lần xuống viện tái khám chỉ cần mẹ cháu đi cùng.

Chị gái của cháu ko bị tim bẩm sinh như bạn Miumiudangyeu đưa tin,cháu chỉ bị hẹp động mạch chủ nhg đã phẫu thuật năm 1999 lúc cháu được vài tháng tuổi,và ổn định từ đó cho đến nay.

Cánh đây một năm Comoi gặp anh chị có nói về việc xin cấp sổ hộ nghèo nhg đến hôm qua vẫn chưa có sổ,ko phải xã ko cấp mà do anh chị chưa xin? :S Nhóm vẫn khuyên anh chị nên tiến hành càng sớm càng tốt việc xin cấp sổ để gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí như tiền học  của cháu lớn...

Số tiền 4.750.000đ còn lại của nhóm học viên khóa đào tạo dự án của tập đoàn Điện lực ủng hộ sẽ được sử dụng hợp lý tùy theo tình hình sức khỏe của bé Sơn.

 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #30 vào: 28-11-2011 12:51:01
Lái xe, kiêm vệ sỹ kiêm thư ký và phó nháy bổ xung hình ảnh thăm gia đình bé Sơn:

Bé Sơn đang chơi trước cửa nhà:



Bé đang uống nước cam:



Tủ đồ chơi:



Mamacay và Hanoi:



Hà Nội, Mẹ bé sơn và hai con:





Giấy chuyển viện:



Chẩn đoán bệnh của Bác sỹ Viện Huyết học và truyền máu TW:



Chị Cay và Hanoi còn thông tin gì thì bổ xung thêm nhé.

 


Ngủ rồi caylocvung

Trả lời #29 vào: 28-11-2011 08:29:56
Ngày 27/11/2011 Caylocvung và mot ban trong lớp hoc đã cùng với Hà nôi,Đại ca trọc đến thăm gia đình cháu sơn. Với tiêu chí thăm hỏi và chuyển số tiền của lớp học đến giúp đỡ cháu điều trị bệnh. Tuy nhiên sau khi mục sở thị hoàn cảnh cay và hanoi hội ý nhanh sau đó quyêt đinh tạm thời chuyển cho gia đình cháu sơn 2.000.000đ để bồi dững cho cháu phục hồi sức khoẻ sau lần truyền hoá chât và chuẩn bị cho lần điều trị tiếp theo.Khi nào cháu nhập viên sẽ có kế hoach tiếp theo.

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #28 vào: 26-11-2011 21:41:07
pen em chuyển 6.750.000 (chị Caylocvung giúp) cho hanoi để các bạn thăm hỏi bé Sơn ngày mai.

Thân.

 


Ngủ rồi Hanoi

Trả lời #27 vào: 26-11-2011 11:59:28
Ngày mai Hanoi,anh Trọc,chị Caylocvung và nhóm bạn cùng lớp học sẽ lên đường đến thăm cháu Sơn.Hanoi đã điện thoại hẹn trước với gia đình cháu.

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #26 vào: 24-11-2011 13:33:24
Quỹ đã nhận được 6.750.000VND từ cô Caylocvung. Mong các bác bố trí thời gian đến thăm gia đình cháu Sơn sớm!
Thân.

 


Ngủ rồi caylocvung

Trả lời #25 vào: 24-11-2011 13:13:07
Theo hướng dẫn của ban quản trị ngày 21/11/2011 mình đã chuyển số tiền này đến pen. mong muốn của các học trong lớp là số tiền sơm được chuyển đến cho gia định cháu sơn. đề nghị các bác trong diễn đàn giúp đỡ. tốt nhất là bố trí vào ngày chủ nhật các bác nhé.

 


Ngủ rồi xeđịahình

Trả lời #24 vào: 19-11-2011 14:12:12
hì hì gì chứ đại bàn Sóc Sơn thì  nhiều cụ of lảng vảng lắm. Em nhờ tốt

laohatien đã viết:
Trích dẫn
Vì đây là số tiền của nhóm bạn bác caylocvung muốn kết hợp với NTCM trên danh nghĩa cùng đi trao tặng quà trực tiếp cho cháu Sơn nên mong tổ xác minh hoặc ai đó có điều kiện ở miền Bắc sắp xếp xe cộ và nhân lực đi cùng bác caylocvung để trao tiền CMKTX cho trường hợp này.
Xin cảm ơn cả nhà đã chung tay giúp cháu bé!

 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #23 vào: 18-11-2011 21:47:12
Vì đây là số tiền của nhóm bạn bác caylocvung muốn kết hợp với NTCM trên danh nghĩa cùng đi trao tặng quà trực tiếp cho cháu Sơn nên mong tổ xác minh hoặc ai đó có điều kiện ở miền Bắc sắp xếp xe cộ và nhân lực đi cùng bác caylocvung để trao tiền CMKTX cho trường hợp này.
Xin cảm ơn cả nhà đã chung tay giúp cháu bé!

 


Ngủ rồi caylocvung

Trả lời #22 vào: 18-11-2011 20:42:32
Mình có chia sẻ trường hợp của cháu Sơn Ung thư máu - Sóc sơn với các anh chị học viên cùng học với mình trong khóa đào tạo quản trị dự án của Tâp Doàn Điện lực việt nam. Các anh chị học viên trong lớp đã quyết định dành quỹ lớp với số tiền là 6.750.000đ(Sáu triệu bẩy trăm năm mươi ngàn đồng) muốn thông qua diễn đàn người tôi cuu mang gửitoàn bộ số tiền trên đến gia đình cháu Sơn. Đề nghị BQT và các điều phối viên hỗ trợ để mình hoàn thành sự ủy thác của mọi ngươi môt cách sơm nhất

 


Ngủ rồi Comoi

Trả lời #21 vào: 18-11-2011 11:04:31
Anh Dũng có gọi điện cho Comoi cho biết, hiện tại gia đình đã đưa cháu Sơn về nhà điều trị. Qua anh Dũng được biết, tình trạng của cháu Sơn có tiến triển tốt, nhưng bác sỹ cho biết phải điều trị khoảng 3 năm nữa mới có thể tiến hành thay tủy, chi phí có thể lên tới vài trăm triệu đồng.
     
     Anh cho biết, gia đình anh đã được chính quyền địa phương tạo điều kiện cấp cho thẻ bảo hiểm y tế hộ nghèo, nhưng hiện tại vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc chữa trị bệnh cho cháu Sơn cũng như cuộc sống gia đình.

     Miền Bắc, mong bác nào có điều kiện xác minh sớm trường hợp này (cháu Sơn ở nhà khoảng ba tuần), để kịp thời giúp đỡ gia đình anh Dũng.

Thông tin liên hệ:
Anh Trần Trung Dũng (bố bé Sơn): .
+ Thôn Lương Châu, Xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội (hỏi anh Dũng mọi người đều biết)
+ Di động: 0165 677 3655
+ Số máy nhà riêng: 046 292 1629

.
 


Ngủ rồi cuong.nguyen

Trả lời #20 vào: 19-11-2010 11:38:47
theo cuong.nguyen biết thì hình như FW đã liên lạc với NTVN để giúp luôn chị cháu Sơn mổ tim nhưng gia đình chưa thu xếp được...

_____________________________________________________________________

From: Nguyen Thi Bich Chau
Sent: Friday, November 05, 2010 7:43 AM
To: XXXX
Cc: chibao@hieuvetraitim.org; ngakim@hieuvetraitim.org; anhvudinh@hieuvetraitim.org; dungnn@hieuvetraitim.org; HaiAnh.VuThi@international.gc.ca; anhvu@runforchildrenhanoi.org; anhvu.vtv6@gmail.com; Tran Quoc Thanh; Nguyen Thi Thanh Hue; Tran Quoc Thanh
Subject: Một bé bị tim ở Hà Nội

Thông báo với anh XXXX và các anh chị là NTVN đã liên lạc được với gia đình anh Dũng ở Hà Nội, người có hai con cần giúp đỡ.
 
Chương trình đã thông báo về việc sẽ giúp cho bé lớn bị bệnh tim và giới thiệu qua trung tâm tim mạch bệnh viện E để khám lấy giấy báo chi phí mổ . Ba của bé nói do hiện nay gia đình đang tập trung ở bệnh viện chăm lo cho bé Sơn nên chưa đưa bé lớn đi được. Khi gia đình sắp xếp được thời gian thì sẽ cho bé đi khám để biết có cần phẫu thuật tim cho bé không và báo lại cho chương trình.
 
Chúc mọi người một ngày tốt đẹp.

Châu Nguyễn

Programe Manager
Heart Beat Vietnam

________________________________________________________________

Cuong.nguyen va FW sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật lên DD truong hop chị của Sơn... cũng mong các bác động viên gia đình thu xếp trị luôn bịnh tim cho chị cháu Sơn ah...
 
 
 :)

 


Ngủ rồi Comoi

Trả lời #19 vào: 18-11-2010 23:39:34
pquyen đã viết:
Trích dẫn
Bé Sơn đã được giúp TC 2.500.000 từ nhóm CMNV 200k, Firewall 2.000k và Hoaxuan 300k.

Pen em chuyển 2.500.000 cho Comoi để trao giúp gia đình cháu Sơn nhé!

Thân.


Comoi đã nhận được 2.500.000 vnđ Pen chuyển. Hôm nay, Comoi đã chuyển khoản tiền này đến gia đình cháu Sơn:
 
 
Cháu Sơn vừa truyền hoá chất nên rất mệt và hơi bị sốt

Anh Dũng cho biết, hôm nọ có một chị hình như tên là Giang ở nhóm Nhịp Tim Việt Nam có gọi điện hỏi thăm về bệnh tim của chị cháu Sơn, nhưng đợt này chị cháu đang bận thi học kỳ và bố mẹ lại ở viện cả nên chưa đưa đến bệnh viện khám được.

Anh Dũng gửi lời cảm ơn đến: nhóm CMNV, Firewall, Hoaxuan và NTCM đã quan tâm đến gia đình anh.

.
 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #18 vào: 17-11-2010 23:09:36
Bé Sơn đã được giúp TC 2.500.000 từ nhóm CMNV 200k, Firewall 2.000k và Hoaxuan 300k.

Pen em chuyển 2.500.000 cho Comoi để trao giúp gia đình cháu Sơn nhé!

Thân.

 


Ngủ rồi hoaxuan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 9
  • Thích 0
Trả lời #17 vào: 16-11-2010 11:36:14
Mình nhờ NTCM chuyển giúp cho cháu 300K nhé, nhìn cháu bệnh tật trông đáng thương quá.