Tác giả Chủ đề: Trà Vinh - Gđ cụ Thạch Nghi - Mỹ Chánh -Châu Thành  (Đã xem 7159 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Comoi

Trả lời #6 vào: 25-10-2011 15:01:40
Mong tin các bác Miền Nam :)

.
 


Ngủ rồi Comoi

Trả lời #5 vào: 30-08-2011 13:47:22
Các bác Miền Nam có thêm thông tin gì về trường hợp này không ạ :)
Mong cả nhà chung tay giúp đỡ :)

.
 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #4 vào: 31-07-2011 00:31:30
Bác TLC viết:
Trích dẫn
Tiger vui lòng tìm hiểu thêm ngoài khoản tiền xe + ứng trước viện phí thì để điều trị đầy đủ cho bệnh mắt của chị Tím là cần bao nhiêu?

@ bác TLC: Về căn bệnh mắt của chị Tím thi phải khám rồi bệnh viện mới cho biết chi phí điều trị, nếu vậy chị Tím cần có giấy giới thiệu/giấy chuyển viện của bệnh viện Trà Vinh rồi mới tiến hành khám và điều trị tại Bệnh viện Mắt tp HCM.
Dự tính chi phí khám mắt nằm trong khoảng 2 triệu (tùy thuộc chế độ bảo hiểm của chị Tím) sau đó mới tính tới bước nhập viện + chi phí điều trị.

Cảm ơn bác đã quan tâm trường hợp của chị Tím!  :)

Lộ trình khám chữa bênh như sau:
1. Xin giấy chuyển viện của bệnh viện Trà Vinh.
2. Nhờ cán bộ ấp Mỹ Chánh (anh Khanh 0909156222) sắp xếp đưa chị ra xe lên SG.
3. Thành viên NTCM hoặc hai em của chị Tím sẽ đón và đi khám ở Bệnh viện mắt tp HCM và sắp xếp chổ ăn ở.
4. Làm thủ tục nhập viện nếu điều trị được và nhất trí về chi phí điều trị.

Thân mến!

 


Ngủ rồi TLC

Trả lời #3 vào: 26-07-2011 04:35:39
Tiger vui lòng tìm hiểu thêm ngoài khoản tiền xe + ứng trước viện phí thì để điều trị đầy đủ cho bệnh mắt của chị Tím là cần bao nhiêu?

Thanks

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #2 vào: 20-07-2011 22:01:58
Chào cả nhà!
Cùng chuyến xác minh vừa qua, Tiger và Magic_Q đã kết hợp xác minh trường hợp gia đình ông Thạch Nghi mà thành viên phuoclong88 đưa lên.

Được sự chỉ dẫn nhiệt tình của bà con ấp Đầu Giồng A cùng cán bộ xã nên nhóm đã không mấy khó khăn trong việc tìm đến hoàn cảnh của gđ ông Thạch Nghi.

Cũng như nguồn thông tin trên từ tv phuoclong88, gia đình bác Nghi có 4 người con, chị đầu tên Tím năm nay 30 tuổi, hai người con giữa đi làm thuê ở trên Sài Gòn, người con gái út năm nay đã 16 tuổi gia đình cho thôi học vì bác Nghi bảo nó học hoài cũng không biết cái chữ nên cho nghỉ (cán bộ xã cho biết cô gái út tính tình không được bình thường nên học hành không tới đâu cả).


Bác Nghi cùng chị Tím người con gái đầu.

Về tình hình kinh tế gia đình như sau:
Kể từ năm 2004 căn nhà bác Nghi được dựng lên với sự hỗ trợ của Ủy ban xã với mái tôn và xung quanh là vách lá, từ đó gđ không còn nằm trong hộ nghèo nữa mà chỉ là hộ cận nghèo. Gia đình bác trước đây có 3 công ruộng nhưng vì khó khăn và phải chạy chữa bệnh cho cô con gái đầu nên đã bán 1 công 2 và có vay thêm bên ngoài 3 triệu đồng.

 Bác Nghi trước đây đạp xe đi bán kem một thời gian khá dài (12 năm) nay mắc bệnh đau khớp nên việc đi lại cũng khó khăn phần vì sức khỏe yếu, không phụ giúp được gì nên ruộng đồng do vợ và con gái út gánh vác.
 Nguồn thu nhập của gia đình trông cậy vào gần 2 công ruộng và tiền lương 2 người con đi làm thuê trên Sài Gòn khoảng 1.5 triệu/tháng/người mỗi tháng gửi về cho gia đình khoảng 1.4 triệu, ngoài ra người con gái đầu tuy bị mù nhưng đi làm cốm thuê được 25 000đ/ngày để cùng phụ giúp gđ.

Chị Thạch Thị Tím, người con gái đầu bị mù mắt bẩm sinh, trước đây gia đình cũng đem chị đi bệnh viện tỉnh khám, bệnh viện bảo chị bị cườm, chảy mắt sóng và muốn chạy chữa thì phải lên bệnh viện Chợ Rẫy và chi phí điều trị là không ít những cũng may là chị có bảo hiểm y tế. Trong thể trạng của chị gầy gò và không thấy rõ đường đi nên mỗi ngày đi làm người con gái út đều đẫn đi dẫn về. Chị được nhận trợ cấp tàn tật được khoảng 3 tháng nay, mỗi tháng 360 000đ.



Nghe tin chúng tôi tới thăm, gia đình vội gọi chị về trông chị thật hớn hở và như muốn gửi gắm niềm tin được nhìn thấy ánh sáng, thấy con người, thấy đường đi…vào chúng tôi, cùng nguyện vọng của gđ là muốn chữa khỏi bệnh cho con gái, và trước hết muốn để cho cô tự lo được cho bản thân khi tuổi đời không còn nhỏ nữa…

Bởi vậy cùng với nguyện vọng gia đình nhóm xác minh đề xuất chữa trị mắt cho chị Tím.
Kinh phí dự tính Tiger không rõ lắm nhưng có thể tính qua tiền xe lên thành phố đi về khoảng 300 000đ, tiền tạm đóng viện phí khoảng 2 triệu, nếu có những khoản tiếp theo Tiger sẽ cập nhật theo từng giai đoạn chữa trị.
Hai người con bác Nghi hiện đang làm thuê ở SG nên việc chữa bệnh cho chị Tím cũng sẽ thuận lợi hơn và đỡ phần nào chi phí.  

 Rất mong sự quan tâm giúp đỡ từ cả nhà!
 Thân mến!
Tiger

 


Ngủ rồi phuoclong88

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 9
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 05-07-2011 15:11:22
Mình xin giới thiệu đến các bạn hoàn cảnh mà mình vừa mới biết Đó là gia đình cụ Thạch Nghi cư ngụ : ấp Đầu Giồng A xã Mỹ Chánh huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh gồm 6 người : ông 52 tuổi , vợ 51 tuổi , con gái bị mù bẩm sinh cả 2 con 29 tuổi , 2 người con đi làm ở TPHCM 21 và 22 tuổi mỗi người thu nhập 1500000/tháng đều gửi về để phụ giúp gia đình . Bé út 16 tuổi đã nghĩ học phụ việc nhà và dẫn dắt chị bi mù . Chị bị mù được hưởng trợ cấp 360000/tháng (chỉ mới được 3 tháng nay thôi). Năm 2004 xã đã cất nhà tình thương cho ông bà và cũng từ đó đã rút sổ hộ nghèo của nhà họ . do thiếu thốn nên nhà ông vay ngân hàng nhưng không có gì để thế chấp nên vay ở ngoài 3000000 . Lúc trước nhà ông có 3 công ruông nhưng đã bán 1 công rưỡi để lo chữa mắt cho con gái vì chị hay chảy mắt sóng và nhức mắt . Chân ông thì rất khập khiễng nên ở nhà lo ruông đồng . Bà thì khù khờ ở nhà nội trợ . Chị bị mù thì đi làm cốm 25000/ngày ăn cơm nhà . Rất mong các bạn giúp đỡ để gia đình ông bà đỡ vất vả hơn . Nếu các bạn xuống khảo sát vui lòng gọi cho chị Dung ( người quen của ông bà ) 01887002859