Tác giả Chủ đề: Bà Xuyên - Tân Châu - An Giang  (Đã xem 12568 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 29-03-2017 08:59:31
Chắc giờ Cụ Xuyên đã yếu lắm ...
Quá lâu rồi không có thông tin gì về Cụ Xuyên cả !

Có bạn nào gần Tân Châu - An giang không ?
Giúp cập nhật thông tin và hình ảnh về Cụ Xuyên với !!!

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi thuyhangvt

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 8
  • Thích 1
Trả lời #8 vào: 18-08-2016 10:35:38
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Dạ, đây là hình chị Tú gửi vào tháng 09/2014. Em vẫn đang chuyển tiền nhờ chị Tú gửi cụ Xuyên mỗi tháng 200k ạ.

Nếu có anh chị nào xác minh được tình trạng cụ như thế nào thì cho cả nhà biết với nhé.
Em cảm ơn ạ!

 


Ngủ rồi nguyễn thị hồng Dung

Trả lời #7 vào: 26-08-2013 03:19:49
Anh Yugidazai đã viết:

Trích dẫn
Mong bác nào có ghé ngang An Giang và giúp cập nhật tình hình bà Xuyên, xem có cần tiếp tục CMTX ko ạ?
Xin cám ơn.  

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #6 vào: 01-05-2013 10:20:27
Anh yugidazai đã viết:
Trích dẫn
Mong bác nào có ghé ngang An Giang và giúp cập nhật tình hình bà Xuyên, xem có cần tiếp tục CMTX ko ạ?
Xin cám ơn.  :)

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #5 vào: 29-01-2013 23:43:25
yugidazai đã viết:
Trích dẫn
Mong bác nào có ghé ngang An Giang và giúp cập nhật tình hình bà Xuyên, xem có cần tiếp tục CMTX ko ạ?
Xin cám ơn. :)

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #4 vào: 05-12-2012 23:05:48
Mong bác nào có ghé ngang An Giang và giúp cập nhật tình hình bà Xuyên, xem có cần tiếp tục CMTX ko ạ?
Xin cám ơn. :)

 


Ngủ rồi Tepty

Trả lời #3 vào: 02-11-2012 15:43:21
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn
Để giúp bà Xuyên, BQT quyết định nâng mức CMTX lên 400.000 VND/ tháng từ tháng 11/2009 từ thuyhangvt (200k) và bạn của Tepty7202 (200k).

@ Tepty & Thuyhangvt: hai người đẹp xác nhận giúp còn CMTX cụ Xuyên không nhé để Vịt update lại trong danh sách CMTX. Thanks hai nàng.


Sorry vịt ơi, bạn chị chuyển cty từ đó ko liên hệ được. Chị ây đã dừng cưu mang cụ rồi nhé

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #2 vào: 02-11-2012 03:09:20
ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn
Để giúp bà Xuyên, BQT quyết định nâng mức CMTX lên 400.000 VND/ tháng từ tháng 11/2009 từ thuyhangvt (200k) và bạn của Tepty7202 (200k).

@ Tepty & Thuyhangvt: hai người đẹp xác nhận giúp còn CMTX cụ Xuyên không nhé để Vịt update lại trong danh sách CMTX. Thanks hai nàng.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 17-02-2010 22:41:37
Ngày 8/1/2008, muathu - một thành viên từ Đà Nẵng đã về Tân Châu thăm một số trường hợp tại cù lao này và đưa tin về Cụ Xuyên, người mà cả muathu và ChauPhuongTu tới thăm sau khi có sự giới thiệu của ChauPhuongTu:

Bà Nguyễn Thị Xuyên, 74 tuổi, làm nghề bán vé số dạo đã mấy chục năm nay. Hồi còn trẻ bà chịu khó đi nhiều, bán được nhiều nên cũng đủ lo cho gia đình. Chồng bà Xuyên mất sớm. Bà có người con trai duy nhất là anh Thái Văn Thành  bị nghễnh ngãng từ nhỏ. Nhưng rồi anh Thành cũng có vợ và sinh ra cho bà thằng cháu nội là Thái Văn Huy. Cuộc sống của họ tuy nghèo nhưng đầm ấm, yên ổn trôi qua. Thế rồi 10 năm trước đây, người con dâu(tức vợ anh Thành) mắc bệnh ung thư máu. Bà Xuyến đưa con dâu đi chạy chữa khắp nơi, trong nhà có vật dụng nào giá trị đều phải đội nón ra đi. Hết tiền, hết của bà đi vay mượn khắp nơi để lo chạy chữa cho con. Mỗi ngày đi bán vé số, bà lấy thêm vài trăm tờ, đi bán đến tận đêm khuya mới về mong có thêm tiền lo cho con. Tình yêu thương, sự chăm sóc tận tình của bà Xuyên đối với người con dâu, ở đó ai cũng nể phục. Nhưng rồi chị ấy cũng không qua được. Chị ấy mất để lại cháu Huy mới tròn 2 tuổi, người chồng nghễnh ngãng và món nợ 5 triệu bạc. Từ đó bà Xuyến làm lụng nuôi cháu và lo thêm cho anh con trai. Cháu Huy năm nay đã được 12 tuổi, và cũng là lúc bà Xuyến bị ung thư mũi. Cái mũi của bà ngày càng phồng to, đau nhức, cọng thêm nhiều chứng bệnh già nhưng ngày ngày bà vẫn phải đi bán vé số. Bà vẫn phải là lao động chính trong nhà. Anh Thành vì không bình thường nên đi làm ở đâu cũng bị người ta ép công, mỗi ngày chỉ trả 5000đ. Còn cháu Huy cũng lăn lộn đi kiếm việc làm nhưng vì nhỏ thó nên ít được người ta mướn . Dạo gần đây, Huy nghe bạn mách bảo nên đi bộ qua biên giới Campuchia rồi đạp xe về Tân Châu (xe người ta mua lậu), khoảng 15km, người ta cho được 10 ngàn đồng, mà 1 tuần mới có được 1 chuyến như vậy. Bà Xuyên bảo, nó là đứa có hiếu, có bao nhiêu tiền kiếm được Huy đều đưa hết cho bà chữa bệnh. Mới đây, nghe Ds. Tú kể, bà Xuyên bị lên cơn khó thở, nhà không tiền, Huy cõng bà chạy một mạch từ nhà đến bệnh viện hơn 2km để cấp cứu. Lúc Muathu và Ds Tú đến thăm là lúc bà Xuyên ốm nặng, gắng gượng đi bán nhưng lại đổ sụp xuống vì chóng mặt,  nên mới nghỉ liền mấy ngày.



Xét hoàn cảnh éo le và bệnh tật của bà Xuyên, BQT thống nhất việc muathu xuống Tân Châu thăm và chụp hình cũng là công việc xác minh luôn nên BQT quyết định mức CMTX cho Bà Xuyên là 400,000 VND / tháng bắt đầu từ tháng 1/2008 từ hai thành viên thuyhangvt (200k) và HMHai (200k).

Ngày 27/5/2009, banbe6x có dịp xuống thăm bà Xuyên và cập nhật:
 Anh Thành (con trai cụ) nay đã có vợ khác và hiện nay Cụ Xuyên ở cùng với vợ chồng anh Thành (nhà của vợ anh Thành). Hàng ngày cụ Xuyên vẫn đi bán vé số với tiền vốn là 400k và kiếm lời được 40k. Còn cháu Huy (cháu nội của cụ) thì lúc này đi làm hồ mướn hoặc đẩy xe đất cho nên mình không gặp mặt được. Cuộc sống của Cụ Xuyên có thể nói là dễ chịu hơn 1 năm về trước.


 Với trường hợp này mình đề nghị điều chỉnh mức CMTX xuống mức 200k/tháng từ tháng 6/2009 và khi tình hình cuộc sống của Cụ Xuyên khó khăn hơn do tuổi già sức yếu khiến thu nhập sụt giảm thì chúng ta lại điều chỉnh CMTX tăng lại.

BQT quyết định điều chỉnh mức CMTX cho bà Xuyên còn 200.000 VND/ tháng từ tháng 6/2009 từ thành viên thuyhangvt.

Tuy nhiên, ngày 24/9/2009, banbe6x thông tin cụ Xuyên bị Tai biến mạch máu não xuất viện về được chừng 2 tuần nay hiện chưa phục hồi và yếu hơn trước đây rất nhiều. Việc đi lại của Cụ cũng khó khăn và không thể đi bán vé số như trước được nữa.



Để giúp bà Xuyên, BQT quyết định nâng mức CMTX lên 400.000 VND/ tháng từ tháng 11/2009 từ thuyhangvt (200k) và bạn của Tepty7202 (200k).

Xuân Canh Dần, NTCM cũng có phần quà Cây Mùa Xuân tới gia đình bà.

Từ đây người biết thương người...