Tác giả Chủ đề: Hương Vân, Hương Trà - Bà Chim - Nghèo khó  (Đã xem 6076 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #14 vào: 07-12-2015 11:39:05
Lệ Tear và nhóm huêa xin nhận trung chuyển trường hợp này.
Cám ơn cả nhà đã quan tâm, giúp đỡ gia đình.
Chúc cả nhà đầu tuần vui vẽ :)

Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #13 vào: 06-12-2015 23:05:13
Chào cả nhà !

Trước mắt quan cơm 2000đ - SG của chúng ta sẽ CMTX Gia đình cụ Chim một số nhu yếu phẩm như sau :

- Gạo : 20kg / tháng
- Dầu ăn : 1 lít/ tháng
- Bột canh : 500 gr / tháng
- Đường : 1 kg /tháng
- Bột Ngọt : 454 gr/ 3 tháng

Thời gian CMTX bắt đầu từ tháng 12/2015 và trong thời gian 03 tháng.

Michele_du đăng ký CMTX gia đình cụ Chim 100,000đ/tháng từ tháng 12/2015 và trong thời gian 06 tháng .

Nhờ các bạn khu vực Huế thu xếp dùm việc trung chuyển nhu yếu phẩm và tiền tới Gia đình cụ Chim dùm.

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi vầm

  • MC Hoàng Dũng
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 153
  • Thanked: 13 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #12 vào: 01-12-2015 21:04:39
TV Vam xin cam on nhom XM Hue da XM TH nay!
rat mong moi nguoi hay quan tam va giup do cho gia dinh cua chi lep va me chim.
Thân!

 


Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #11 vào: 30-11-2015 12:22:06
Một số hình ảnh gửi cả nhà





Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #10 vào: 30-11-2015 12:18:42
Chào cả nhà
Ngày 25/11 clb xác minh Huế đã đên thăm và xác minh hoàn cảnh này ở tổ dân phố 4, Hương vân, Hương Trà, Huế
sống trong ngôi nhà nhỏ, chẳng có gì giá trị cả. Mệ là Nguyễ Thị Chim (86t) mệ già nên sức khỏe yếu công với bệnh tuổi già nên mệ chỉ nằm tại chỗ, không làm gì đc cả. mệ có 1 con gái là dì Hồ Thị Lép (62t), gì Lép bị tật ở tay và chân phải, gì không làm được gì ngoài những việc vặt ở trong nhà.
Không thu nhập, sống bằng tiền trợ cấp của mệ (270k) của dì Lép ( 540k). Gia đình thuộc diện hộ nghèo trong thôn.
Xét thấy hoàn cảnh khó khăn nên nhóm Huế đề xuât
CMTX 300k/tháng và gạo, bột ngọt, bột canh...
Kính mong cả nhà quan tâm giúp đỡ.
Cám ơn cả nhà

Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi vầm

  • MC Hoàng Dũng
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 153
  • Thanked: 13 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 18-11-2015 18:19:16
mong DD som xac minh TH nay!
than!!!!!!

 


Ngủ rồi be-buti

Trả lời #8 vào: 05-11-2015 15:37:18
Mong diễn đàn sớm xác minh trường hợp này

 


Ngủ rồi vầm

  • MC Hoàng Dũng
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 153
  • Thanked: 13 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 13-10-2015 08:49:23
Hôm nay vầm tình cờ đi ngang qua gia đình của mẹ chim và chị lé,hiện tai gia đình này đang gặp rất nhiều khó khăn, đang cần sự giúp đỡ và quan tâm từ DĐ NTCM và NHT.

TV Vầm mong muốn ace DĐ NTCM và TDP hãy nhanh chóng xác minh cho trường hợp này ạh



Thân!!!!

 


Ngủ rồi vầm

  • MC Hoàng Dũng
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 153
  • Thanked: 13 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 09-10-2015 09:53:11
Hinh anh 2 me con chi lep.TV vam xin duoc goi den ca nha ah


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]  
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi vầm

  • MC Hoàng Dũng
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 153
  • Thanked: 13 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 08-10-2015 14:23:33
TV vam xloi quen cap nhat dia chi cu the.
TDP4 huong van-huong tra.anh(chi) my darling

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #4 vào: 08-10-2015 13:48:37
Chỉ có ở Huế ,vậy các thành viên ở Huế sẽ phải đi khắp mà tìm, :woohoo:   :woohoo:
Cho các địa chỉ cụ thể đi

 


Ngủ rồi vầm

  • MC Hoàng Dũng
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 153
  • Thanked: 13 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 08-10-2015 10:12:49
TV vầm xin chào My Darling, TH này ở huế anh(chị) ạk

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #2 vào: 07-10-2015 22:19:40
Không biết hoàn cảnh này ở tỉnh nào nhỉ?

 


Ngủ rồi vầm

  • MC Hoàng Dũng
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 153
  • Thanked: 13 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 07-10-2015 18:56:15
Khi một ai đó nhìn vào gia cảnh của 2 mẹ con Nguyễn Thị Chim và Hồ Thị Lé thi chúng ta không khỏi phải xót thương cho 2 mảnh đời đầy bất hạnh.Và sau đây TV vầm xin gửi đến gia đình NTCM , MTQ  và NHT một hoàn cảnh như sau:

      Trong một ngôi nhà nhỏ gồm có 2 thành viên.
1. Nguyễn Thị Chim năm nay đã ngoài 85tuoi, sứ khỏe của bà đã gần như là cạn kiệt,thân hình ốm so, lưng đi còng,bị lãng tai...? tuy là tuổi va người hình như đã gần đất xa trời bệnh tật cứ đeo bám trên con người này;gai cột sống nặng, tăng huyết áp, thời tiết thay gió trỡ trời là đau toàn thân hình không cử động được, thấy số phận của bà đáng thương làm sao.
2.Hồ Thị Lép năm nay đã ngoài 62 tuổi, sức khỏe của chị đau ốm thường xuyên, tuy thân hình từ khi được mẹ Chim sinh ra không được lành lặng như bao nhiêu người khác,cánh tay phải của chị lép bị teo va không cử động được, con chân phải bị yếu dần đi không hoạt động mạnh như bàn chân kia được,thân phận đã vậy mà bệnh tật vẫn giày xé lương tâm và con người của chị lép nữa như: phong tê thấp( thay gió trỡ trời là không đi lại được...), tăng huyết áp.
    Sống trong một ngôi nhà chỉ có 2 mẹ con,nhưng ai cũng bệnh tật, không làm việc được, UBND phường có hỗ trợ cho 4trieu để xây nhà, trong gia đình chăng có gì đáng giá trị, thức ăn và thuốc uống của hai mẹ con nhờ vào BTXH giành cho người tàn tật và tuổi cao mỗi người được 270k/ tháng.gia đình thuộc họ nghèo của phường.

Hai mẹ con có một mong muốn tột bật : mong sao có ai đó giúp đỡ cho 2 mẹ con vượt qua khó khăn này.
Qua đây thành viên vầm cũng mong muốn các nhà hảo tâm va MTQ cũng như ace DĐ NTCM giúp đỡ cho 2 mẹ con chi lép vượt qua số phận nghiệt nghã này.

Thân!
      Không mong đến-chẳng cầu đi
Không phân khôn-dại con chi để buồn
      Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình tạo hóa mà không lưu hình.