Tác giả Chủ đề: Bình Chánh - Chú Hai bị Tai nạn  (Đã xem 2915 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

coco.tg

  • bạn
Trả lời #6 vào: 17-11-2010 08:15:02
Chào NTCM ! Chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe !

Hôm qua, Tâm có cuộc viếng thăm lúc 20hoo để hỏi về tình hình sức khỏe của Chú 2. Cũng mừng là tình trạng chú đang tiến triển tốt nhưng chưa đi được, việc đi lại phải chờ quyết định của Bác sĩ Đạt (Người đã tận tâm giúp đỡ Chú trong quá trình Chú chuẩn bị phẩu thuật và sau khi mổ, cho đến thủ tục xuất viện mà không lấy thêm 1 đồng nào mặc dù những người nhẹ hơn Chú rất nhiều mà họ nói là phải tốn vài chục Triệu cho ca của họ).

Mọi việc dường như tưởng suôn sẽ vì Chú gặp hết may mắn này đến máy măn nọ: té từ lầu 2 mà vẫn còn giữ được mạng sống là 1 điều may, điều thứ 2 là chú được bà con khu phố, người quen rồi Tâm vận động thêm bên phật tử chùa Hoằng Pháp mỗi người một ít, để trang trải phần nào khó khăn cùa Chú.

Vận may đến nhiều nhưng ít, Một điều bất ngờ là người thầu hứa sẽ chịu tiền cho Chú trong ca phẫu thuật trên thì họ trốn biệt tâm, lời hứa gió bay. Không hiểu sao lại còn những người như thế. Có những người chẳng quen, cũng không quyến thuộc như NTCM lại tìm những người có hoàn cảnh thương tâm để giúp đỡ còn những người có trách nhiệm lại trốn chạy.

Nhờ có dịp này tôi mới thấy rõ, ở đâu đó vẫn còn một chút ấm áp của \\\"tình người\\\", một đóm lửa hi vọng cho những hoàn cảnh, những căn bệnh tưởng chừng như vô vọng,..vì đa số họ sống với nhau bằng \\\"phần con\\\".

Chúc cho những \\\"người đệ tử của Phật\\\", thân tâm trường lạc, minh tâm kiến tánh, trí huệ sáng suốt đặng cứu độ chúng sanh.

coco.tg

 


Ngủ rồi duyenkaty

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 6
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 16-11-2010 19:46:31
Bữa giờ Duyenkaty được sự \\\"gửi gắm\\\" của anh Tâm nên cũng theo dõi trên diễn đàn, vì bận quá nên cũng không cập nhật tin tức từ anh kịp. May là chi phí cuộc phẩu thuật gia đình chú đã lo ổn thỏa, hôm trước nghe nói không có tiền phẩu thuật Duyên lo quá. Nếu bên nhà thầu có đền bù thì chú hai sẽ vượt qua được giai đoạn này thôi. Chúc chú mau bình phục.

Hôm trước Thanh có gọi nhưng Duyên không cùng đi được, chỉ biết cho SĐT của anh Tâm để chỉ đường cho nhóm xác minh thôi. Cám ơn mọi người.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 16-11-2010 12:19:21
Cảm ơn thông tin chi tiết của CLB Xác minh Miền Nam. Thật mừng vì gia đình cô chú vẫn còn có khả năng trang trải được khoản tiền Viện phí & sinh hoạt gia đình.

Hiện tại NTCM sẽ tiếp tục theo dõi để đưa ra sự giúp đỡ phù hợp và kịp thời.

Mong chú Hai sớm khỏi bệnh!

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi Blue_Gem_Vt_90

Trả lời #3 vào: 16-11-2010 10:19:18
Chủ nhật, 14/11 vừa qua, nhóm xác minh gồm k87yeng, tommyleewrong, yugidazai, Blue_Gem đã lên đường đến với TH chú Hai.
Vượt qua 1 chặng đường dài đầy cát bụi và kẹt xe, nhóm cũng đến được nhà chú Hai với sự giúp đỡ của anh Tâm, hàng xóm của chú Hai.

Chú có 3 người con, ngoài một người đang lãnh án, 1 người con ở Trà Vinh làm công nhân dệt may. Còn 1 người đang ở Sài Gòn phụ công trình với chú.
Trước khi bị tai nạn, chú làm thợ chính thu nhập 180.000đ/ngày. Vợ chú làm phụ hồ thu nhập 120.000đ/ngày. Khi bị tai nạn, bên nhà thầu có cho được vài triệu, có người bà con cho được thêm 5 triệu, hàng xóm góp thêm ít tiền, còn lại gia đình chú lo liệu, chi phí mổ khoảng mười mấy triệu, chú không cho biết rõ.

Chú 2 với cánh tay và chân phải bó bột.

Khi nhóm xác minh đến nhà thì biết được chú đã mổ xong, hiện đang bó bột và nằm ở nhà điều trị. Hiện chú vẫn chưa đi lại được. Vợ chú vẫn đi phụ hồ, thường giờ nghỉ trưa chạy về lo cơm nước cho chú.
Vợ chú cho biết thêm, gia đình đang thỏa thuận với bên chủ thầu thống nhất số tiền đền bù, nhưng nhà chú không cho biết là sẽ được đền bù bao nhiêu.

Nhóm XM trò chuyện cùng chú.

Căn nhà khá rộng và tươm tất. Chú cho biết đây là nhà vợ chồng chú thuê 800.000đ/ tháng. Khi được hỏi nếu chỉ có hai vợ chồng sao chú không thuê căn nhà nhỏ hơn để tiết kiệm chi phí, chú cho biết thuê nhà rộng để con cái từ quê lên thăm có chỗ mà ngủ nghỉ.
Chú và cô cho biết vì nhà nghèo nên cô chú  không có tiền mua BHYT. Nhóm XM đã cho cô chú biết lợi ích của BHYT và hướng dẫn cô ra phường mua BH để gia đình bớt ghánh nặng mỗi khi đau ốm.

Sau khi xác minh, cả nhóm thống nhất chưa cần thiết phải hỗ trợ. Trước khi tai nạn, thu nhập của chú và cô được khoảng 300.000đ/ngày nên cuộc sống cũng không đến nỗi khó khăn.
Còn hiện tại, chi phí mổ đã lo liệu xong, vợ chú và người con vẫn đi làm hằng ngày, có thu nhập để lo cho chú.
Sắp tới trước mắt sau khi thỏa thuận đền bù xong, gia đình chú sẽ có thêm 1 khoản thu để trang trải cho cuộc sống và điều trị cho chú.

Đó là ý kiến của nhóm XM, Mong cả nhà cho thêm ý kiến đóng góp.

 


Ngủ rồi FireWall

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 69
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 12-11-2010 09:26:21
Dang thuong qua, Mong tin xac minh tu bac Le Hung 73 ah...

FW

 


Ngủ rồi duyenkaty

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 6
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 11-11-2010 19:32:08
Có một trường hợp ở gần nhà của người bạn Duyenkaty, người bạn nhờ đăng giúp lên diễn đàn mong mọi người quan tâm giúp đỡ để chú có chi phí phẫu thuật.

Duyenkaty xin trích nguyên văn bài viết ở đây:

\\\" Có 1 chú là lao động chính trong gia đình, hiện tại đang bị gãy chân, gãy tay do té trong lúc xây dựng nhà mong được sự giúp đỡ của cộng đồng, những nhà hảo tâm để có 7.000.000đồng nhập viện mổ, nếu để muộn sẽ bị tàn phế\\\"

Câu chuyện gia đình chú 2

Sáng đầu tuần này, tôi nhận được hai hộp sữa từ người thân nhờ đi thăm ông chú 2 hàng xóm. Trong phút chốc tôi cũng giật mình hỏi:

- Ủa chú 2 sao mà phải đi thăm ?

- Chú đi làm, nghe con chú nói là chú té bị gãy tay.

Tôi mặc nhanh chiếc áo rồi cầm hai hộp sữa bước vội đi.

Ông chú tuy không lớn tuổi lắm nhưng ốm, đen, trông gầy gò khắc khổ so với tuổi tác của ông. Gia đình nghèo, hai vợ chồng ông dắt díu tử quê hương đồng Tháp lên thành phố mong lập nghiệp đổi đời ở xứ phồn hoa đô hội này, Ông đem theo bên mình cái nghề xây dựng, cùng với vợ và 3 đứa con, 2 gái 1 trai.
Có lẻ do số phận đã định cho ông là phải trả nợ cho con, cho đời hay sao mà ông làm lụn cực khổ quanh năm suốt tháng mà không dư giả đồng nào.

Đã vậy tai họa lại ập xuống đầu ông khi thằng con trai út mới 16, 17 tuổi mà mang trong mình tội giết người (giết người do tự vệ). Từ ngày nó bị bắt để điều tra, ông chưa lần nào được gặp mặt nó, khi được trại gọi lên thăm ông chỉ gửi chút quà cho nó mà thôi.

Bây giở ngồi nghe ông kể về ngày kinh hoàng của ông mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn thấy rùng mình. Ông nói trong lúc ông đang đứng ở tầng 2 của 1 ngôi nhà mà ông đang xây, bỗng đâu một cơn gió mạnh thổi ngang người ông làm ông chới với, trong lúc phản xạ, ông vội nghiêng về phí vách tường mà ông đang xây dở dang. Nhưng hỡi ôi, bức tường đó còn yếu hơn sức khỏe của ông. Bức tường đổ ầm xuống, ông cũng rơi theo. Ông bảo ông rơi xuống với tư thế đứng nên xương sóc của ông bây giờ như bị xấp lại, hai chân sưng to đùng đi không được, tay thì do lúc rơi ông chỏi tay nên cũng lọi ngược lên phải bó bột.
Chân càng ngày càng sưng, đi khám thì mới biết, xương chân cũng bị trật khớp phải mổ gấp với chi phí là 7.000.000đồng còn để lâu hơn là 15.000.000đồng nhưng chưa chắc đi được.

Cảm với cảnh là lao động chính mà bây giờ chân tay không cử động được nữa đừng nói chi đến chuyện đi làm. Ngồi một chỗ, không có tiền nằm viện mà đứa con gái với thằng rễ lại đòi cha mẹ ruột 4.000.000đồng mà hôm nao mượn để về quê.

Nghe đến đấy, tôi thật đau lòng cho nỗi đau tột cùng của một người cha, một người chủ gia đình đã từng không ngày nắng mưa gian khổ để nuôi những đứa con ấy từ giọt sữa đầu tiện cho đến khi thành gia lập thất.

Tôi cũng khổ, cũng khó nhưng chưa đến bi, tôi có lòng muốn giúp ông nhưng số tiền 7.000.000 với tôi cũng lớn. Tôi không biết làm gì hơn, chỉ biết viết đôi dòng để mong có ai cảm nhận được nỗi đau, những ai có lòng từ bi, những người hảo tâm góp sức cùng tôi giúp ông vượt lên số phận.

Mọi sự giúp đỡ quý báo xin gửi về địa chỉ nhà Chú 2:
ĐC: B12F/6F Võ Văn Vân, Ấp 2, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh
ĐT tiếp nhận: 0904 026 809 (Số của chú 2)