Tác giả Chủ đề: Quận 4 - Bà Trần Thị Tư - Vô gia cư  (Đã xem 13594 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #20 vào: 28-10-2010 14:32:54
Hiện giám đóc BLue_Gem đã bận đi công tác quan trọng tại miền Trung nên nhóm đi lần này chỉ gồm Yugidazai, gaulangthang228 và người bên công ty Chu Thị.
Mục đích: trường hợp này đã xác minh nên lần này đi là thăm bà Tư và hỏi rõ thêm 1 vài thông tin cần thiết nhằm tiến hành hỗ trợ sớm nhất có thể.
Nếu ai muốn đi cùng thì đăng kí ha :) (hoan nghênh bạn nào ở gần quận 2, 9(cầu ông Nhiêu, or chợ xóm Chiếu))

Do sáng CN yugi có đi thăm em Hải ở Củ Chi, vì thế mình nghĩ nên bắt đầu đi từ 3h là được, hẹn tại quán cơm :)

 


Ngủ rồi gaulangthang228

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 21
  • Thích 0
Trả lời #19 vào: 27-10-2010 23:58:31
Gấu đã nhận đươc tn của yugidazai. Có gì mai gấu báo lại thời gian nhé.
Trước mắt Anh Hòa bên công ty Chu Thị có nhắn với Gấu là có 1 mạnh thường quân giấu tên gửi cho bà Tư 400k. Hôm nào đi thăm bà cùng mọi người Gấu sẽ gửi luôn nhé.

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #18 vào: 27-10-2010 21:58:01
Blue_Gem_Vt_90 đã viết:
Trích dẫn
@yugidazai : vậy anh liên lạc với bên bác gaulangthang228 thống nhất thời gian đi thăm rồi thông báo lên diễn đàn cho mọi người biết lun, nếu rảnh, em sẽ đi chung với anh luôn hen.

Ok, để anh bàn với gaulangthang228 về thời gian đi rồi báo lại sau  :)

 


Ngủ rồi KevinHieu

Trả lời #17 vào: 27-10-2010 20:00:09
Blue_Gem_Vt_90 đã viết:
Trích dẫn
@yugidazai : vậy anh liên lạc với bên bác gaulangthang228 thống nhất thời gian đi thăm rồi thông báo lên diễn đàn cho mọi người biết lun, nếu rảnh, em sẽ đi chung với anh luôn hen.


Các lãnh đạo đi thăm bà Tư nhớ báo Kevin để Kevin gửi biếu bà 100 miếng tã giấy của tháng 11 nhé.

Mong sớm có xác nhận của các bạn để tổ điều phối sớm ra quyết định CMTX cho trường hợp này.

Thân,

 


Ngủ rồi Blue_Gem_Vt_90

Trả lời #16 vào: 27-10-2010 14:18:06
@yugidazai : vậy anh liên lạc với bên bác gaulangthang228 thống nhất thời gian đi thăm rồi thông báo lên diễn đàn cho mọi người biết lun, nếu rảnh, em sẽ đi chung với anh luôn hen.

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #15 vào: 27-10-2010 00:17:35
Blue_Gem_Vt_90 đã viết:
Trích dẫn
yugidazai đã viết:
Trích dẫn

Tổng cộng chi phí cho 3 tháng : 400k + 1.800k + 2.200k = 4.400k (4 triệu 400k)
Mình thấy chi phí cao quá, mong cả nhà cho ý kiến ạ.

Thật sự thì em cũng thấy chi phí hơi cao, cái này là thông tin do cô Đào (con bà Tư) cho mình biết.
Em nghĩ mình có thể tham khảo giá ở ngoài trước đã, nhờ anh yugidazai tìm hiểu thêm về loại miếng dán, tã và giá cả ở chợ trước rồi báo cáo lên cả nhà cùng biết trước khi mua nhé.


gaulangthang228 đã viết:
Trích dẫn
Gấu có í kiến này: bà Tư tuổi cũng đã cao, bệnh cũng hơi trầm trọng và sức khỏe quá yếu do vậy chúng ta nên qua thăm bà thường xuyên hơn, 1 tháng/ lần thì sẽ hay hơn, để nhỡ may có việc gì chúng ta còn cập nhật được thông tin sớm về bà.

Cái này em hoàn toàn đồng ý, sức khỏe của bà Tư hiện giờ rất yếu. Vừa theo dõi tình hình sức khỏe của bà, vừa trao hỗ trợ từng tháng thì hợp lí hơn ạ. Chứ 3 tháng, em thấy hơi lâu.


banbe6x đã viết:
 
Trích dẫn
6x thấy khẩu phần sữa cho bà Tư chưa ổn vì nếu như yugidazai tính thì bình quân mỗi ngày bà Tư chỉ được uống không tới 10gr sữa . Nhu cầu dinh dưỡng cho cơ thể mỗi ngày cao hơn mức 10gr sữa nhiều lần mà bà Tư lại ăn được ít do vậy khó có thực phẩm nào có hàm lượng dinh dưỡng cao và cân đối hơn sữa cho nên yugidazai cần tính lại phần này nhé . Thân

Dạ, cái này cũng là nghe cô Đào nói lại. Nếu mình đến thăm hàng tháng thì lần thăm sắp tới mình sẽ trao đổi lại với cô Đào về việc này được không ạ.

@chú banbe6x: Dạ, hiện giờ bà Tư rất yếu, mắt sau khi mổ đã bi hư, chỉ nằm 1 chỗ, ăn không được, chi uống sữa nhưng cũng rất khó khăn nên chị Đào nói bà uống rất ít, nên con nghĩ sẽ trao đổi kĩ hơn trong lần thăm sắp tới ạ.

Do con cũng chưa có kinh nghiệm nhiều và lần đó cũng lo về sớm để kịp đi qua bên chị Oanh nên quên không hỏi kĩ những điều này, mong mọi người thông cảm, lần sau sẽ rút kinh nghiệm :blush:

@Blue_Gem: anh cũng đồng ý nên thăm bà hàng tháng :).
Phần tã thì chị Đào nói mua ở chợ xóm Chiếu nên a tính lần thăm sắp tới ghé ngang đó hỏi luôn đi e? có gì mấy lần sau cũng mua ở đó lun cho tiện.
Phần miếng dán thì mới toanh (hôm bữa đi xác minh thi bà Tư chưa dùng) nên a cũng ko biết loại nào, hỏi wa điện thoại thì không chính xác nên a nghĩ để lần tới mình đến xem rõ sau, ok ;)

yugi nghĩ cũng cần sắp xếp đi sớm, có gì để hai anh chị mà gaulangthang228 giới thiệu được gặp bà Tư luôn :)

 


Ngủ rồi Blue_Gem_Vt_90

Trả lời #14 vào: 25-10-2010 15:38:49
yugidazai đã viết:
Trích dẫn

Tổng cộng chi phí cho 3 tháng : 400k + 1.800k + 2.200k = 4.400k (4 triệu 400k)
Mình thấy chi phí cao quá, mong cả nhà cho ý kiến ạ.

Thật sự thì em cũng thấy chi phí hơi cao, cái này là thông tin do cô Đào (con bà Tư) cho mình biết.
Em nghĩ mình có thể tham khảo giá ở ngoài trước đã, nhờ anh yugidazai tìm hiểu thêm về loại miếng dán, tã và giá cả ở chợ trước rồi báo cáo lên cả nhà cùng biết trước khi mua nhé.


gaulangthang228 đã viết:
Trích dẫn
Gấu có í kiến này: bà Tư tuổi cũng đã cao, bệnh cũng hơi trầm trọng và sức khỏe quá yếu do vậy chúng ta nên qua thăm bà thường xuyên hơn, 1 tháng/ lần thì sẽ hay hơn, để nhỡ may có việc gì chúng ta còn cập nhật được thông tin sớm về bà.

Cái này em hoàn toàn đồng ý, sức khỏe của bà Tư hiện giờ rất yếu. Vừa theo dõi tình hình sức khỏe của bà, vừa trao hỗ trợ từng tháng thì hợp lí hơn ạ. Chứ 3 tháng, em thấy hơi lâu.


banbe6x đã viết:
 
Trích dẫn
6x thấy khẩu phần sữa cho bà Tư chưa ổn vì nếu như yugidazai tính thì bình quân mỗi ngày bà Tư chỉ được uống không tới 10gr sữa . Nhu cầu dinh dưỡng cho cơ thể mỗi ngày cao hơn mức 10gr sữa nhiều lần mà bà Tư lại ăn được ít do vậy khó có thực phẩm nào có hàm lượng dinh dưỡng cao và cân đối hơn sữa cho nên yugidazai cần tính lại phần này nhé . Thân

Dạ, cái này cũng là nghe cô Đào nói lại. Nếu mình đến thăm hàng tháng thì lần thăm sắp tới mình sẽ trao đổi lại với cô Đào về việc này được không ạ.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.213
  • Thanked: 8969 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #13 vào: 25-10-2010 01:15:33
yugidazai đã viết:
Trích dẫn
....
1. Sữa ENSURE bột huơng vani loại 400gr - 200k/hộp --> dùng 2 hộp/3tháng (vì bà uống không nhiều)
...

@yugidazai : 6x thấy khẩu phần sữa cho bà Tư chưa ổn vì nếu như yugidazai tính thì bình quân mỗi ngày bà Tư chỉ được uống không tới 10gr sữa . Nhu cầu dinh dưỡng cho cơ thể mỗi ngày cao hơn mức 10gr sữa nhiều lần mà bà Tư lại ăn được ít do vậy khó có thực phẩm nào có hàm lượng dinh dưỡng cao và cân đối hơn sữa cho nên yugidazai cần tính lại phần này nhé . Thân

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi gaulangthang228

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 21
  • Thích 0
Trả lời #12 vào: 24-10-2010 00:36:44
Gấu có í kiến này: bà Tư tuổi cũng đã cao, bệnh cũng hơi trầm trọng và sức khỏe quá yếu do vậy chúng ta nên qua thăm bà thường xuyên hơn, 1 tháng/ lần thì sẽ hay hơn, để nhỡ may có việc gì chúng ta còn cập nhật được thông tin sớm về bà.
@ khi nào mọi người sang thăm bà 4 thì nt cho Gấu hay với. Gấu và 1 anh bên công ty Chu Thị + cô lương y La Thị Cúc cũng muốn gặp bà.
p/s: cho Gấu hay sớm sớm với. Gấu ko thường xuyên lên diễn đàn hàng ngày được nên có gì nhắn giùm Gấu 1 cái tin nhé
Phone: 0938830570 - Thùy An.

 


Ngủ rồi KevinHieu

Trả lời #11 vào: 23-10-2010 06:56:51
yugidazai đã viết:
Trích dẫn
3. Tã giấy : khoảng (65k * (3/8)(bịch))* 30(ngày) * 3(tháng) ~ 2.200k


Kevin xin ủng hộ khoản tã giấy ( 300 miếng / quý ) cho bà Tư, sau khi BQT đồng ý với đề xuất CMTX của tổ xác minh.

Thân,

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #10 vào: 22-10-2010 19:43:47
Yugi đã gọi điện hỏi thăm chị Đào, con gái bà Tư và đựoc biết rõ hơn. Hiện bà Tư cần dùng những vật dụng sau :
1. Sữa ENSURE bột huơng vani loại 400gr - 200k/hộp --> dùng 2 hộp/3tháng (vì bà uống không nhiều)
2. Dung dịch muối và miếng dán ở lưng đỡ bị loét (chị Đào đã đến tiệm thuốc hỏi và ngứoi ta nói chỉ còn cách bôi dd muối và đắp miếng dán để tránh chảy máu và nặng thêm) : 6.5k/miếng, dùng 3 lần/ngày
3. Tã loại lớn nhất (L8) (mua ở chợ xóm Chiếu, chị không biết tên loại tã) : 65k/bịch 8 miếng, dùng 3 lần/ngày.

Từ danh sách trên, Yugi xin đề nghị chúng ta sẽ đến thăm và trao sữa, tã, miếng dán cho bà cứ 3 tháng/lần với chi phí như sau:
1. Sữa 2 hộp : 200k * 2 = 400k
2. Miếng dán (6.5k * 3) * 30(ngày) * 3(tháng) ~ 1.800k
3. Tã giấy : khoảng (65k * (3/8)(bịch))* 30(ngày) * 3(tháng) ~ 2.200k

Tổng cộng chi phí cho 3 tháng : 400k + 1.800k + 2.200k = 4.400k (4 triệu 400k)

Mình thấy chi phí cao quá, mong cả nhà cho ý kiến ạ.

P/S: Yugi xin tặng bà 1 nệm nuớc để lót phía duới tránh để lưng nặng thêm  :)

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.213
  • Thanked: 8969 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 21-10-2010 16:20:28
Blue_Gem_Vt_90 đã viết:
Trích dẫn
...
Mong mọi người cho ý kiến. Nếu có thể, nhà mình xem xét hỗ trợ bà Tư tiền mua sữa và tã. Mình sẽ hỏi trước loại sữa và tã bà Tư sử dụng rồi mua trước, hàng tháng đem lên cho bà.


Bà Tư
Do nằm nhiều nên lưng bà bị loét


Cảm ơn Blue_Gem_Vt_90 và yugidazai đã xác minh trường hợp này . Các bạn có dự kiến tiền tã giấy và sữa dùng hàng tháng là bao nhiêu không ? Hãy cho mọi người biết nhé !

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Blue_Gem_Vt_90

Trả lời #8 vào: 19-10-2010 10:15:32
Chiều 17/10, em và bác yugidazai đã tìm đến nhà con gái bà Tư ở quận 9.
Đó là một phòng trọ nhỏ gần cầu Ông Nhiêu.
Ở nhà chỉ có bà Tư và người con gái út. Bà Tư tên đầy đủ là Trần Thị Tư, sinh năm 1938. Theo lời kể của cô con gái út của bà Tư thì trước đây bà Tư có nhà ở quận 4. Sau bị giải tỏa, được đền bù, bà thuê nhà ở. Sau vì bệnh tật nên hàng ngày bà bán bông thuê ở chợ trên đường Nguyễn Hữu Hào, Q.4, đêm nằm ngủ tại chỗ luôn.
Theo thông tin mà nhóm xác minh tìm hiểu được thì khi còn khỏe, bà hay đánh đề nên nợ tiền của nhiều người trong chợ. Sau khi bà được đài truyền hình đến quay phim và cho bà được 9.600.000đ. Mọi người kéo đến đòi tiền, bà phải trả hết. Còn nợ một số người trong chợ, trong đó có cô bán bông mà bà Tư làm thuê gần 20 triệu. Song từ khi thấy bà bị bệnh nặng, mê man bất tỉnh, mọi người cũng không đòi nữa.

Bà bị tiểu đường, bệnh trở nặng từ mấy tháng trở lại đây, không còn đủ sức khỏe nên bà nghỉ bán bông về nhà người con gái út ở quận 9 dưỡng bệnh. Trước bà còn đi lại được, sau 1 lần té nặng, hiện giờ bà chỉ có thể nằm một chỗ, mê man không biết gì cả. Bà có thẻ bảo hiểm y tế nhưng vì không thể đi lại nên gia đình chưa đưa bà đi khám được. Bà nằm một chỗ, mỗi ngày thay tã 3 lần ( 1 bịch tã mua khoảng 65.000đ ). Hàng ngày vẫn phải cho bà uống sữa bột và uống thuốc. Hiện sức khỏe của bà rất yếu.

Con gái út của bà Tư tên là Trần Thị Đào, sinh 1967. Hiện đang thuê nhà trọ ở số 1103/8 ấp Ông Nhiêu, phường Long Trường, Q.9, 500.000đ/tháng. Cô Đào cũng đang bị tiểu đường, tuy nhiên có thẻ BHYT nên vẫn đi khám và uống thuốc đều đặn. Chân cô đã xuất hiện nhiều vết loét, do sức khỏe nên cô chỉ ở nhà chăm sóc bà Tư. Chồng cô là Lê Ngọc Sang, làm phụ hồ ở Thủ Đức, ăn ở tại chỗ làm. 1 tuần về thăm nhà 1 lần, mỗi lần về thăm đưa cho cô Đào khoảng 200.000đ. Cô Đào có 2 người con, con lớn 20 tuổi, học đến lớp 8 thì nghỉ học, đi làm ở xưởng gỗ gần nhà, được vài chục 1 ngày. Đứa con nhỏ 13 tuổi, hiện đang học trường Nông Trường, học phí 691.000đ\\\\học kì, hiện chưa đóng tiền học.

Bà Tư còn có hai người con gái khác, một người cũng nghèo, có 3 đứa con, ngày ngày đi bán vé số, đêm về xin ngủ nhờ mái hiên của khu chung cư gần chỗ bà Tư bán bông. Còn một người cũng bị bệnh tiểu đường, do không có tiền chữa bệnh nên nhảy sông tự tử năm 2006.

Mong mọi người cho ý kiến. Nếu có thể, nhà mình xem xét hỗ trợ bà Tư tiền mua sữa và tã. Mình sẽ hỏi trước loại sữa và tã bà Tư sử dụng rồi mua trước, hàng tháng đem lên cho bà.

Bà Tư

bà Tư và con gái út

vết thương gãy ở chân

Do nằm nhiều nên lưng bà bị loét

BHYT và đơn thuốc của bà



 


Ngủ rồi gaulangthang228

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 21
  • Thích 0
Trả lời #7 vào: 19-10-2010 01:00:58
Chào cả nhà. Dạo gần đây Gấu đi làm và đang thi nên hok thường xuyên lên diễn đàn nhiều. Tối nay lang thang lên đây mới biết bà Tư giờ khó khăn như thế. Sau khi chương trình phát sóng Gấu cũng có ghé thăm bà vài lần thấy bà cũng tạm ổn. Nay nghe mấy anh chị thông báo tình hình của bà như thế thấy buồn ghê. Để mai đi làm Gấu chia sẻ thêm với mấy anh chị trog cơ quan về trường hợp của bà xem như thế nào.
P/s: Nhân vật 2 ông bà Hồ Tấn Thảo . Q7 mà diễn đàn đang cưu mang thường xuyên tối mai sẽ được phát hình lúc 21g30 tối thứ 3 ( 19/10/2010) trên HTV9 - chương trình có thể phát trễ 5.10 phút - tức là sau khi kết thúc cctrình Nông nhệp và PT nông thôn thì sẽ phát Yêu thương cuộc sống. Mọi người đón xem nha.

 


Ngủ rồi Blue_Gem_Vt_90

Trả lời #6 vào: 17-10-2010 01:10:51
Báo cáo : chiều 15/10 em đã đến nơi bà Tư bán bông nhưng con gái bà bận việc đột xuất không đến dẫn đường cho em được. Em đã xin được số điện thoại liên lạc với bà Tư và bà con tiểu thương ở chợ nơi bà Tư bán bông cũng nhiệt tình hướng dẫn đường đi cho em.

Em đã lên đường đi tìm nhà bà Tư ngay sau đó, nhưng vì đường khá xa, lại gặp mưa lớn (mà đoạn đường này bà con tiểu thương ở chợ đã khuyên không nên đi vào buổi chiều tối vì rất vắng và thường xuyên xảy ra cướp xe) nên em quyết định quay về.

Sau khi hỏi thăm bà con tiểu thương thông tin về bà Tư, em được biết, sau khi được lên truyền hình và được nhận hơn 9 triệu, bà dùng để trả nợ, số còn lại bà mua thuốc chữa bệnh. Cách đây không lâu, bệnh tình trở nặng, bà không còn sức để bán bông nên về nhà con gái lớn ở quận 2 dưỡng bệnh. Hiện mắt bà đã bị mù.
Người con gái lớn không có việc làm, chồng làm phụ hồ, nhưng công việc không ổn định. Người con gái út có 2 con, không nhà cửa, hàng ngày đi bán vé số, tối về ngủ dưới mái hiên nhà người ta, gần nơi bà Tư bán bông.

Chiều chủ nhật (17/10) vào lúc 14 giờ, em sẽ tiến hành đi xác minh TH này, đã có em và bác yugidazai tham gia, bác nào tham gia được thì tập trung ở quán cơm 2000đ đúng 14 giờ xuất phát nhé.