Tác giả Chủ đề: Quảng Nam - Đà Nẵng, Hỗ trợ người nghèo mùa dịch Covid 2020  (Đã xem 8674 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ

Vừa rồi trúng dịp lễ các thành viên đi vắng nhiều nên giờ mới tiếp tục chạy chương trình lại được ạ!
Hiện khu vực Quế Sơn - Quảng Nam đã nhận 350kg gạo do quán cơm 2000 ở SG gửi ra, do anh Lengocqs và chị Kim Loan phụ trách, dự kiến sẽ trao ở khu vực này 40 suất quà vào khoảng giữa tuần này (nhờ anh Lengocqs và hị kim Loan bổ sung danh sách cho hoàn thiện)
Tối nay quán cơm 2000 cũng đã gửi ra ĐN theo xe anh Gietthoigian0707 100kg gạo, số gạo này sẽ do Sunny nhận hàng về tập kết tại nhà chị Susu và sẽ chạy dần các hoàn cảnh ở Đà Nẵng và các huyện gần của Quảng Nam
Do thành viên ít, các khu vực trao quà cáchnhau khá xa, nên mong sự động viên  của tất cả mọi người, các thành viên nếu huy động thêm tình nguyện viên tham gia thêm được thì tốt hơn ạ!
Cảm ơn mọi người đã cùng chung tay!
« Sửa lần cuối: 03-05-2020 22:53:15 gửi bởi ADMIN »

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, DucTai, -TrườngGiang-, ADMIN


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Sunny_night và các bạn cố gắng chụp nhiều hình ảnh, clip để lưu lại làm tư liệu, gửi qua giúp cho TG qua Facebook: Trường Giang để TG có thêm tư liệu dựng clip nhé. Cảm ơn các bạn nhiều nhiều...

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 
The following users thanked this post: banbe6x, Sunny_night, kim bang, phuclehuu, DucTai, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Hôm nay Quán Cơm 2000 tiếp tục gửi 100kg gạo cho chương trình - số gạo này sẽ được các banh nhóm Quế Sơn nhận và đưa về điểm tập kết Quế Sơn!
Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của cả nhà cho chương trình tại QN - ĐN
Thân!

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 
The following users thanked this post: kim bang, phuclehuu, -TrườngGiang-


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Chương trình đang được mọi người hỗ trợ hết sức, lâu rồi mới chạy “loăng quăng” ngoài đường, em cảm thấy rất vui và ấm áp, nhất là mấy hôm nay trời miền Bắc chuyển lạnh tự nhiên thấy như được thắp lửa trong tim vậy.
Vui hơn khi Quán cơm 2000 ở SG hỗ trợ gạo và dầu ăn cho chương trình, hôm nay đã đi chuyến đầu tiên gồm 150kg gạo và 40l dầu ăn, cảm ơn cả anh gietthoigian0707 đã bố trí được xe cho ké hàng ra nữa
Số hàng này sẽ đổ luôn xuống khu vực Quế Sơn và sẽ do hai thành viên Lengocqs và Kim Loan nhận hàng rồi huy động TNV chia phần luôn (dự kiến khu vực Quế Sơn 40 suất)
« Sửa lần cuối: 26-04-2020 19:47:37 gửi bởi Sunny_night »

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, phuclehuu, DucTai, -TrườngGiang-


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Cảm ơn cả nhà, luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình ạ.
Mẫu người chỉ làm ko nói đây rồi, ngắn gọn đầy đủ quá anh :D

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, phong_1992_qn


Ngủ rồi lengocqs

Cảm ơn cả nhà, luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình ạ.

 
The following users thanked this post: banbe6x, Sunny_night, phuclehuu


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Sunny_night tổng hợp tổng số hoàn cảnh và dự trù kinh phí nhé. Cảm ơn nhiều./.
Em có đề xuất trong bài đầu tiên là 100 suất quà môzi suất dự kiến 300k rồi ạ!
Nhưng hiện bên Quán Cơm đang đề xuất hỗ trợ Gạo và nhu yếu phẩm nên sẽ điều chỉnh lại xíu,!

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, ADMIN


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Sunny_night tổng hợp tổng số hoàn cảnh và dự trù kinh phí nhé. Cảm ơn nhiều./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 
The following users thanked this post: Sunny_night, phuclehuu, lengocqs, DucTai


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Danh sách tặng quà các hoàn cảnh chạy thận nhân tạo ở Xóm chạy thận cạnh BV ĐÀ NẴNG (tiếp theo)

« Sửa lần cuối: 04-05-2020 10:36:43 gửi bởi Sunny_night »

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 
The following users thanked this post: phuclehuu, DucTai, -TrườngGiang-


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Danh sách tặng quà các hoàn cảnh chạy thận nhân tạo ở Xóm chạy thận cạnh BV ĐÀ NẴNG (tiếp theo)

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Xin chào cả nhà!
  Kính đề nghị Mod gom lại chương trình hỗ trợ nghèo vào một chỗ vì :
 - Sài Gòn tại topic: https://nguoitoicuumang.com/index.php?topic=89426.0
  Huế tại topic : https://nguoitoicuumang.com/index.php?topic=89424.0
 _ Giờ Quảng Nam_ Đà Nẵng lại tại topic này.
  Cùng một chủ đề mà 3 topic, tìm mệt luôn!
  Đề xuất:
 Gom lại chung trong một mục : Các chương trình khác cho 3 topic nêu trên.
 Thân ái!


TG đã chuyển chủ đề về Chương trình khác. Thân mến!

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 
The following users thanked this post: Sunny_night, phuclehuu


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Hôm qua Sunny ghé BV ĐA KHOA ĐÀ NẴNG để thăm 2 hoàn cảnh ở Quế Sơn mà diễn đàn đang CMTX là chị Hoa và chị Liên đang chạy thận ở đây. Tình cờ là trước đó 1 ngày, Sunny nhận được lời giới thiệu hoàn cảnh của người bạn nhắn về xóm trọ chạy thận này và ngỏ ý xin quà cho xóm chạy thận. Vậy là Sunny đã ghé thăm nguyên xóm trọ sát bệnh viện Đn (144/10 Hải Phòng) nơi có 23 bệnh nhân chạy thận đang thuê phòng trọ tại đây để điều trị.
Nhìn những bệnh nhân chạy thận nơi đây mỗi người một hoàn cảnh ko tránh khỏi thương cảm, xót xa, ai cũng chạy thận trên 5 năm, tất cả đều ở Quảng Nam, bệnh nặng nên phải ở lại luôn ko đi đi về về được, thuê phòng chung 3,5 triệu/ tháng ở 4 người, có người thì có có gia đình chăm sóc còn đa số ko có ai, tự lo, có những em còn nhỏ và cả những bà già đã 70 tuổi, tất cả để cùng chung một số phận, khi Sunny và bạn đến nơi thì một số còn phải đang nằm viện do biến chứng của thận.
Vậy nên Sunny đề xuất thêm 23 phần quà cho những bệnh nhận ở đây
(Trong 23 người này có cả hai chị Liên và Hoa là dd mình đã hoặc đang CMTX)
« Sửa lần cuối: 12-05-2020 13:12:18 gửi bởi Sunny_night »

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 
The following users thanked this post: lengocqs


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Đại dịch Covid-19 đã gây ra khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng cho đất nước, trong đó người khốn khổ nhất vẫn là những người nghèo chạy ăn từng bữa, những người chỉ cần 1 giờ không ra đường là nồi cơm ngay lập tức sẽ bị trống rỗng. Khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng nói chung, Quảng Nam nói riêng cũng là 1 cái rốn nghèo khó của miền Trung. Lâu nay, khu vực này gần như ít hoạt động do không có nhiều thành viên, cũng như tính liên kết giữa các thành viên đang còn rời rạc. Nay với tấm lòng nhiệt huyết của Sunny đã và đang kéo các thành viên trở lại. Mục tiêu đầu tiên là vì người nghèo, vì mong muốn đem tình thương và sự sẻ chia đến những mảnh đời bất hạnh, thứ hai cũng là cơ hội để các thành viên tái hoạt động trở lại, khơi dậy ngọn lửa của NTCM trên vùng đất nghèo khó. Chính vì vậy, Bichthuy kính mong BQT và cả nhà quan tâm, phê duyệt để chương trình được thực hiện.
Cảm ơn và trân trọng!

Chương trình tới đúng người , đúng với những nguyên tắc cơ bản của NTCM chúng ta là sẽ chạy chứ không phải xin phép gì cả Bichthuy_md nhé.

Việc làm Đúng của các bạn chính là sự tự phê duyệt chương trình bởi nếu không có các bạn sẽ chẳng thể có chương trình ý nghĩa trong lúc này. 

Tuy nhiên các bạn cần nhớ dùm :
1/ Xác thực thông tin hoàn cảnh cụ thể và có hình ảnh
2/ Tiền, quà trao đi thì hình ảnh phải trở về diễn đàn nhanh và chính xác

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: Sunny_night, phuclehuu, lengocqs


Ngủ rồi bichthuy_md

  • Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 351
  • Thanked: 143 times
  • Thích 1
Đại dịch Covid-19 đã gây ra khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng cho đất nước, trong đó người khốn khổ nhất vẫn là những người nghèo chạy ăn từng bữa, những người chỉ cần 1 giờ không ra đường là nồi cơm ngay lập tức sẽ bị trống rỗng. Khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng nói chung, Quảng Nam nói riêng cũng là 1 cái rốn nghèo khó của miền Trung. Lâu nay, khu vực này gần như ít hoạt động do không có nhiều thành viên, cũng như tính liên kết giữa các thành viên đang còn rời rạc. Nay với tấm lòng nhiệt huyết của Sunny đã và đang kéo các thành viên trở lại. Mục tiêu đầu tiên là vì người nghèo, vì mong muốn đem tình thương và sự sẻ chia đến những mảnh đời bất hạnh, thứ hai cũng là cơ hội để các thành viên tái hoạt động trở lại, khơi dậy ngọn lửa của NTCM trên vùng đất nghèo khó. Chính vì vậy, Bichthuy kính mong BQT và cả nhà quan tâm, phê duyệt để chương trình được thực hiện.
Cảm ơn và trân trọng!
« Sửa lần cuối: 24-04-2020 13:07:11 gửi bởi bichthuy_md »

-----
Tâm bình thế giới bình
Tâm an gia đạo an
 
The following users thanked this post: banbe6x, Sunny_night, phuclehuu, lengocqs, DucTai, minhsơn97


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Hôm qua Sunny cùng anh Lengocqs và Thành viên mới Chị Kim Loan đã đi khảo sát và lấy thông tin các hộ gia đình khó khăn trong mùa dịch này ở huyện Quế Sơn, Quảng Nam, đồng thời đi thăm lại các hoàn cảnh diễn đàn đã CMTX nhưng do mất kết nối nên ngừng lâu nay, Sunny xin thống kê tiếp các hoàn cảnh trong danh sách trao quà hỗ trợ mùa dịch:
Bắt đầu từ số 15 (1-14 trong bài viết đầu do mỗi lần chỉ chèn được 10 ảnh)

Số 15: Bà Nguyễn Thị Hồng, Sơn Lộc, Quế Minh, Quế Sơn
75 tuổi, ko chồng ko con, bán tạp hoá lẹt xẹt nhỏ ở ngay nhà mà dịch bệnh nên nghỉ luôn

Số 16: Bà Lê Thị Vững thôn Sơn Lộc, xã Quế Minh, Quế Sơn
hộ nghèo, ko chồng, có 1 con gái gần 40 tuổi đã lấy chồng ở xa. Bị gãy chân, đau lưng gù lưng, ko làm gì được, có 1 sào ruộng cho họ làm mùa họ trả 1 bao lúa 50kg

Số 17: Bà Võ Thị Hồng 73 tuổi, thôn Đại Lộc, xã Quế Minh, Quế Sơn, QN.
bị tâm thần, Có con trai hơn 40 tuổi làm linh tinh lặt vặt ai kêu chi làm nấy nuôi mẹ, nhưng đợt này dịch nên cũng nghỉ

Số 18: Bà Mai Thị Xí, Đại Lộc, Quế Minh, Quế Sơn, QN
85 tuổi, hiện sống một mình, có hai con gái lấy chồng xa, nghèo

Số 19: Võ Thị Kiến - 86 tuổi, Đại Lộc, Quế Minh, Quế Sơn, QN. Sống 1 mình, đau ốm nặng.

Số 20: Phạm Thị Thân, 65 tuổi, Diên Lộc, Quế Minh, Quế Sơn, QN. bị bướu, đau cột sống, ko làm ruộng được - ko có chế độ gì, có con gái lấy chồng thứ 2 nghèo quá nên cháu ngoại đầu phải gửi trại mồ côi ở ĐN.

Số 21: Bà Nguyễn Thị Nhí, 76 tuổi
thôn Phước Dương, Quế Thuận, Quế Sơn, QN

 Bà sống một mình, Nghèo, neo đơn, thần kinh ko ổn định, mới bị bỏng nước sôi ở chân!

Số 22: Gia đình hai cháu Phương - Thuý động kinh, diễn đàn CMTX (mất kết nối gần 2 năm hôm qua Sunny mới đi thăm lại) - Quế Phú, Quế Sơn, Quảng Nam.
Link trên diễn đàn:
https://nguoitoicuumang.com/index.php?topic=17508.0
« Sửa lần cuối: 26-04-2020 19:37:03 gửi bởi Sunny_night »

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 
The following users thanked this post: phuclehuu, lengocqs, DucTai, minhsơn97, Kim Loan